PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quay về đi



SkyLuv
30-10-2010, 09:15 PM
Anh ơi, giờ anh đang ở đâu, làm gì
Em bắt gặp anh trong giấc mơ của mỗi đêm
Vẩn khuôn mặt đó, nụ cười thân thiện đó, ánh mắt triều mến đó
....Nhưng lại dành cho một người khác, không phải là em
Mỗi lần em nghĩ tới câu nói đó...."Anh giữ em bao lâu?....ba anh không có thích em"
Anh có biết tim em đau như thế nào không anh?
Anh có biết chỉ một câu nói thôi, nhưng cũng có thể giết chết một con người không anh
........
Anh đang ở đâu? có bao giờ anh biết
Em nhớ anh
Em cần anh đến nhường nào
....
Em tự hỏi
Em không tốt, hay em đã làm sai điều gì hay sao?
Em thực sự không hiểu
Em đã cố gắng hết sức rồi mà
Tại sao tất cả mọi việc em làm, chỉ đổi lấy sự biến mất trong im lặng của anh
Hay em là người đến sau nên chỉ nhận được 1 chút tình cảm còn sót lai....
Anh đang ở đâu
Em nhớ anh
Quay về với em có được không
Cung em thực hiên kế hoạch nhỏ mà hai ta đã đề ra
Hãy một lần đan năm ngón tay vào nhau, siết chặt, để em còn biết anh đang ở bên cạnh em
Hãy ôm em thật chăt....để em cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương
Hãy đặt nụ hôn lên trán em, để em biết sự dịu dàng của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi
Anh, tình yêu của em
Quay về đi
Vì em cần anh và anh cũng cần em
Hãy xoa dịu nỗi đau trong em
Hãy tạo cho em một niềm tin mới
Anh
Em yêu anh
Quay về đi
Hãy ở bên cạnh em
Dù chỉ là một khoảnh khắc
Dù chỉ là.....thoáng qua
......

Mi Yuu - Duyên
30-10-2010, 09:21 PM
Đừng mong chờ
Đừng níu kéo
Đừng cố hy vọng
Đừng lầm tưởng.............
Hãy sống sao cho thật = chính con ng 0f mình , đừng cố dựa dẫm vào ng # như v. ss àh
Đừng cố hy vọng về 1 bóng hình hok quay về bên mình
Đừng cố níu kéo khi noá hok thuộc về mình..........
Hãy vui lên rồi mọi chiện sẽ wa nhanh thôi
H thỳ smile nhá :smile1:

~Invisible~
30-10-2010, 09:27 PM
ngta hông cần nữa thỳ ngta mới ra đy
níu kéo vô vọng
đy tỳm hp mới nào :smile1:

SkyLuv
07-11-2010, 08:08 PM
đọc lại thấy vô cảm làm sao.... không hỉu sao ngốc wa

bedautay love
08-11-2010, 06:52 AM
Đừng cố níu kéo,làm như vạy chỉ khổ mình thui mà ngta lại còn coi thường mình nữa

SkyLuv
08-11-2010, 09:46 PM
:D, doi khi k kiem che dươc cam xuc va suy nghi, nhung se co, thanks may ban :D

tranquynhanh_girl
10-11-2010, 11:42 PM
hihi... cũng được.. mà bạn nên chuyển bài đi chỗ khác niế không lại bj xoá đó.. hihi ung hộ bạn nha.

hảirế
11-11-2010, 05:41 AM
tất cả chỉ là do ta ảo tưởng ra mà thôi , kô có thứ gì đc gọi là "mãi mãi" cả , cố gắng vượt qua nổi đau này mà bước tiếp , đừng như vậy mãi , vấp ngã lần đầu mà kô đứng đc thì làm sao mà bước tiếp trên cuộc đời do mình tạo ra

for_you
19-11-2010, 01:11 AM
Mong nhớ.......... đợi chờ điều gì đó, biết bao giờ ta lại bên nhau........... hạnh phúc ngày ấy!!

sói_lạnh
19-11-2010, 01:20 AM
bạn à có thể là hằng đó còn thương bạn nhưng tại 1 lý do nào đó như là ...."Anh giữ em bao lâu?....ba anh không có thích em" tui khuyên bạn hảy tìm người ấy để tìm câu trả lời bạn sẽ bớt đau khổ tui là con trai tui co thể hiểu con trai tấm lòng nó thương ai sẽ thương hết tấm lòng cũng như tui vay ^^

+~vìsao~+
19-11-2010, 03:15 AM
Bạn ơi đừng buồn nữa,hãy cố gắng vượt qua tất cả mình tin rằng hạnh phúc sẽ đến với bạn,chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc...

SkyLuv
20-11-2010, 10:50 AM
Mong và chờ một cái gì đó vô vọng, cũng như bạn hải rế nói, mọi thứ chỉ là ảo tưởng....thật ngốc khi cứ sống trong sự níu kéo, luôn hi vọng một thứ không bao giờ là của mình

hoasentrang
21-11-2010, 06:24 AM
một bài viết thật tuyệ vời. những gì bạn muốn nói cũng chính là nhựng gì tôi muốn hét lên trong niềm đau đang chăy trong tim. chẳng biết khuyên bãn thế nào vì chính tôi cũng đang tìm lối thoát cho bản thân.

SkyLuv
21-11-2010, 06:49 AM
thanks bạn, nhưng dù cho mình làm thế nào cũng không thể quay về như ban đầu, đành chôn nó ở 1 góc nào đó, thực sự mỗi lần lên room đọc lại bài này thấy nghẹn nghẹn....và thấy tội nghiệp cho mình, vì mình yếu đuối quá