Xem đầy đủ chức năng : em biết em đã mất anh thật rôi.....:(
pun_to
29-10-2010, 08:25 PM
Anh ak`, chúng ta đã quen nhau được 6 tháng rồi anh nhi? chúng ta cũng đã chia tay được 3 tháng 14 ngay...đến bây giờ thì em vẫn không sao quên được hình bóng của anh trong trái tim em dù em biết mình đã chia tay. Chia tay nhưng mãi đên cái hôm anh bỗng nhắn tin và nói rằng :"anh sẽ cố quên em dù anh rất yêu em! " thì em mới biết chính em đã là người có lỗi, vì em đã lừa dối tình cảm của anh,lúc trước em không yêu anh thật lòng chỉ là quen anh cho vui chứ chưa hề nghĩ anh sẽ là nửa kia của em,chưa bao giờ mang lại hạnh phúc cho anh,chưa bao giờ quan tâm anh thật lòng,chưa khi nào biết trân trọng tình cảm của anh dành cho em...cho đến 1 một ngày em biêt rằng em yêu anh thi đã quá trễ để em hối hận về mọi viêc.! Tất cả là do em anh ak`..!Anh có biết không,trái tim em đã rất đau khổ,như có hàng vạn mũi tên đam thẳng vào trái tim đang thổn thức của em khi em nhớ anh, khi em hối hận về những việc mà mình đã làm..Vậy là anh đã đi, đã đi qua khỏi trái tim em ,ngày ấy em không biết nói gì hết chỉ biết chúc anh hạnh phúc , chỉ biết thầm hối tiếc cho cuộc tình đang dở dang bị chính tay em phá hỏng và em chỉ còn biêt nói lời "xin lỗi"
hoainam901
05-11-2010, 12:57 PM
Rất hay đấy bạn, chúc bạn người ấy sớm quay về :D:D:D
pesuongbaby
05-11-2010, 06:10 PM
ừh chúc bạn tìm đc hp của mình hjhj hãy cười lên rồi mọi chuyện sẽ qa thôi bạn àh
—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
08-11-2010, 01:10 AM
hãy trân trọng những gì bạn có
ngoc_61
10-11-2010, 09:23 PM
:timvo:UK, hay đấy nhưng bạn phải thầm mong cho người ấy thật hạnh phúc nha bạn!
ngoc_61
10-11-2010, 09:24 PM
UK, hay đấy nhưng bạn phải thầm mong cho người ấy thật hạnh phúc nha bạn!
h0angtung0tnga0
10-11-2010, 10:39 PM
6thang sao da yeu dc???????????????????
hảirế
11-11-2010, 05:43 AM
:( ,..............................................
to_linh95
14-11-2010, 12:26 AM
bạn hãy cô" quên người dó nha!
my coi
14-11-2010, 02:50 AM
thời gjan sẽ xoa đi tat ka.mong ay sẽ vươt wa nó.cố lên hey
tieu_ly
14-11-2010, 03:54 AM
tình iu bi giờ chán lém,bạn hãy quên hết mà bắt đầu sống cho mình thui,từ từ rồi iu
pe.cafe.sua
14-11-2010, 09:08 AM
có thê bạn vẫn hạnh phúc khi có ngưởi yêu mỉnh thật lỏng.mỉnh đã mất a âý ko mả đúng hơn lả chưa bao giở có đk a âý.khi trái tim a âý ko chi có riêng mỉnh.yêu lả đau
Tấn ngọc
14-11-2010, 08:00 PM
Ngườj đj một nửa hồn tôj mất.một nửa hồn tôj bỗg dạj khờ!
BEBONG
17-11-2010, 11:17 PM
thời gjan sẽ là liều thuốc hiệu quă nhất để làm lành mọi vết thương.......cố lên bạn nhé[
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.