Xem đầy đủ chức năng : con đường nào dành cho em?
Pink_yuki
29-10-2010, 04:43 AM
Vậy là thêm 1 tuần nữa trôi qua, 2 tuần kể từ ngày anh nói lời chia tay ẹm Người ta nói càng vấp ngã con người càng vững vàng nhưng lần này mọi chuyện xảy ra như đẩy em tận cùng vào hố đau khô. Lẽ ra mình sẽ chụp ảnh cưới trong tháng này và đợi qua têt để có một cái Happy ending nhưng tại sao lại như thế nay? Anh có biết trong lòng em chưa thực sự chấp nhận được mọi thứ tan tành ngay khi gần cán đến cái đích, em đã tưởng tưởng cs mai sau với anh, mọi thứ đã được sắp đặt vậy mà 1 câu nói của anh "mình nên dừng lại" là kết thúc tất cả, em đau nhưng vẫn phải cố vực mình dậy để bước tiếp dù từng bước chân nặng trĩu nỗi đau, hoang mang ko tìm ra con đường phía trước của mịnh Em biết trách ai bây giờ ? em biết phải làm thế nào để mọi thứ lại trở về như xưa?...HN bỗng trở lạnh, sáng ra chơi với cháu, bỗng thèm thuồng vô cùng cảm giác hạnh phúc được làm mẹ, đến khi nào em mới có thể tự tin để làm lại mọi thứ từ vạch xuất phat?
chimsonca
29-10-2010, 05:41 AM
duyên số là vậy
sẽ không biết trách ai??/
phải tự mình vượt qua mọi chuyên thôi
có duyên nhưng không có sô ở với nhau
trớ trêu vậy đấy
chia buồn cùng bạn
nhưng.........
hãy cố lên
rồi mọi chuyện cũng qua
zinny kun
30-10-2010, 10:12 PM
buồn cũng chỉ làm pạn càng thêm đau khổ, hãy cười lên nhé, cười là liều thuốc bổ duy nhất khiến bạn cảm thấy yêu cuộc sống cũng chính là để bạn quên đi người ấy!
ng0d0ng
31-10-2010, 07:09 AM
ban dung pun nhe',co^' gang len,rụi mọi chuyen kung se qua di,mac giu hoi kho khan mot chut,nhung thoi gian se lam mo di tat ka,ban dung suy nghi nhiu lam j,hay de moi chuyen di vao qua khu va hay coi do la mot giac mo,ma giac mo thi k bao h co that,chuc ban may man!
Mi Yuu - Duyên
31-10-2010, 08:18 AM
Biết hổng đến đc vs nhau thì đành chấp nhận xa nhau thôi :) Đừng bùn nữa ss nhá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.