Xem đầy đủ chức năng : Những Áng Thơ Tình
Không rời xa...!!!
27-10-2010, 11:30 PM
Đà Lạt ngày trở về
Đà Lạt ngày ta về
Dã quỳ vàng nở muộn
Rơi về đâu nỗi nhớ
Xuân vàng lây ước mơ
Đà Lạt ngày ta về
Con dế buồn ngọng nghịu
Sân trường chưa ngăn lối
Mơ tóc thề xa xăm
Đà Lạt ngày ta về
Cơn mưa chiều bất chợt
Cỏ ướt mềm hơi bãi
Anh thương em… thương em.
Không rời xa...!!!
27-10-2010, 11:32 PM
Đôi nửa vầng trăng
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi một nửa
Trăng vẫn đó mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên.
Nắng tắt lâu rồi trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng như có lần em ví
Chữ “C” hoa như vầng trăng cuối tháng
Tên anh như một vầng trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng trên trời
Ôi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào lên trên cỏ ướt
Anh đã khóc!
Trăng từng giọt tan rơi vào anh mặm chát
Anh đã khóc như chẳng thể nào đến được
Bến bờ em tim dội sóng khôn cùng
Tự bao giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa như đời anh một nửa
Trăng viên mãn nơi cuối trời, đêm đêm em có nhớ
Vầng trăng từng khuất nửa trong ta…
Không rời xa...!!!
27-10-2010, 11:36 PM
Gọi anh về
Anh có còn về lại với tháng năm
Con đường nhỏ và lối về cũng nhỏ
Phía cuối làng đèn nhà ai vẫn tỏ
Đèn chờ ai mà thao thức canh dài?
Anh có còn về lại với tháng năm
Gió se lạnh luồn sâu vào nỗi nhớ
Có bóng mẹ hắt dài bên song cửa
Mẹ chờ ai mà mắt mỏi mòn trông?
Anh có còn về lại với tháng năm
Nắng đổ lửa trên cánh đồng mùa gặt
Bờ vai cha nặng thêm giọt nước mắt
Vai chờ ai mà bóng rộng liêu xiêu?
Anh có còn về lại với tháng năm
Thu rải nắng trên thảm sân gạch đỏ
Cô em gái đôi mắt tròn to quá
Mắt chờ ai mà sao cứ xa xăm?
Anh có còn về lại với tháng năm
Mùa đông cũ gọi dần ngày đón tết
Bên bếp lửa nồi bánh chưng đang luộc
Lửa chờ ai mà cứ hừng hực reo?
Anh có còn về lại với tháng năm
Thương nhớ gọi qua bốn mùa cách trở
Khát khao nhau cả qua từng hơi thở
Anh có còn về kịp không, tháng năm?
Không rời xa...!!!
28-10-2010, 09:09 PM
Em đã khóc!
Em đã khóc
Không phải vì buồn đau
Không phải vì vui vẻ
Cũng chẳng vì quá khứ
Lại chẳng vì tương lai
Anh là ai?
Không phải là anh trai
Không phải là người tình
Anh là một người bạn
Dẫn lối cho tình yêu?!
Trên con đường thân thuộc
Lối rẽ mình quen nhau
Anh và em đều hiểu
Chỉ là... chỉ thế thôi!
Mưa không rơi
Nắng chẳng tắt
Mặt trời vẫn thức dậy
Sau một giấc ngủ đầy
Ánh trăng đêm vẫn đấy
Những vệt sáng lạnh, buồn
Nước mắt của em
Không mặn mòi, đắng chát
Lặng lẽ và bình yên
Nhắm mắt em còn thấy
Vị ngọt ngày hôm qua.
Nguồn nước nào rất lạ
Có phải là vì anh
Em bảo nước mắt ngọt
Anh có tin không nào?!
Kỷ niệm đẹp
Vì không là niềm đau
Cũng không là quá khứ
Mà nó là tất cả
Những gì mình cho nhau?!
Em không biết
Khi viết những điều này
Ở đâu đó không em
Có bao giờ anh thấy
Những điều này giống em?
Không rời xa...!!!
28-10-2010, 09:12 PM
Sau mỗi lần anh giận dỗi em
Sau mỗi lần anh giận dỗi em
Anh lại bảo cho anh xin lỗi nhé
Chắc tại vì tình yêu – muôn thủa?
Yêu - giận - hờn theo đồ thị hình sin.
Sau mỗi lần anh giận dỗi em
Anh lại bảo anh ân hận lắm
Anh biết đã làm em đau khổ
Anh muốn đền nhưng biết tính sao đây?
Chẳng thể nào lý giải được đâu anh
Yêu nhiều đấy nhưng giận hờn chẳng ít
Giận vu vơ và hờn ghen vô cớ
Hết giận rồi thì lại thấy yêu hơn.
Sau mỗi lần anh giận dỗi em
Em lại thấy yêu anh nhiều lắm
Bởi tình yêu luôn luôn là vậy
Yêu - giận - hờn theo đồ thị hình sin.
Không rời xa...!!!
28-10-2010, 09:15 PM
Mãi nhớ
Anh vẫn nhớ em như mới ngày đầu
Ánh mắt e thẹn bất chợt nhìn nhau
Mà lòng xao động vẫn vương bóng hình
Và rồi tình yêu bắt đầu như thế
Anh vẫn nhớ em một chiều sim tím
Lúc ánh hoàng hôn bắt đầu thay áo
Bàn tay đan nhau ta bước trên đời
Qua từng con đường như đã thân quen
Anh vẫn nhớ em một thời học trò
Hai đứa chung bàn nhưng sao ngăn cách
Chỉ trộm nhìn nhau và rồi cười khẽ
Để lại trong lòng biết bao lưu luyến
Anh vẫn nhớ em nhớ tà áo trắng
Tung bay trong gió chiều thu mưa rơi
Em nhẹ gối đầu lên bờ vai anh
Nâng tay đón mưa vẫn rơi bên thềm
Anh vẫn nhớ em nhớ nụ hôn đầu
Nhớ bờ môi run, con tim loạn nhịp
Nhớ vòng tay em làm anh ấp áp
Trong tiết trời đông giá lạnh vô cùng
Anh vẫn nhớ em ngày hè xa vắng
Từng tiếng ve kêu ôi sao nặng nề
Chùm hoa phượng vĩ ép trong trang vở
Thành kỷ niệm cũ để mai rời xa
Anh vẫn nhớ em cho dù mai này
Con đường ngày xưa không còn chung lối
Phía trước bầu trời chia đôi hai nơi
Nhưng kỷ niệm xưa anh vẫn mãi nhớ
Không rời xa...!!!
29-10-2010, 08:02 PM
Mưa
Mưa giăng giăng… mưa rả rích… mưa buồn
Mưa ngoài phố hay trong lòng mà mưa mãi
Mưa trút nước để ngày mai trời lại sáng
Mưa trong lòng… day dứt mãi mưa ơi!
Nỗi nhớ thương muốn dứt… mãi không rời
Hình bóng ấy… sao in hằn tâm trí
Đã bao lần… lòng bảo lòng đừng nghĩ
Vui lên đi… thương nhớ để được gì
Ai yên vui chăn ấm mỉm cười?
Ai cô độc vùi mình trong nỗi nhớ?
Ai thao thức hằng đêm nằm trăn trở?
Ai đang vui có nhớ kẻ đợi chờ…?
Tiếng yêu kia bỗng biến kẻ dại khờ
Hy vọng mãi… vào nỗi chờ vô vọng
Để đêm đêm có ai nằm trông ngóng
Bóng hình nào xa mãi… mãi xa…
Không rời xa...!!!
29-10-2010, 08:04 PM
Bờ cát tím
Có khi nào anh nhớ đến em
Màu hoa đỏ nhạt nhoà vạt áo
Nắng chiều tà khuất sau xa lạ
Có khi nào anh nhớ đến em
Có khi nào anh nhớ đến em
Nỗi nhớ đó hoà tan trong gió
Lá mùa thu chưa còn vương lại
Chút hương đầu từ thuở sao quên
Có khi nào anh nhớ đến em
Khoảng không cất nỗi buồn xanh thẳm
Đông ảm đạm tình xa ngàn dặm
Ánh mắt nào thảng bước người đi?
Có khi nào anh nhớ đến em
Chiều đông chất nỗi buồn da diết
Thêm một chút ngọt ngào kỷ niệm
Chốn phương xa mây gió gửi về
Có khi nào anh nhớ đến em
Như sóng vỗ niềm tin trao trọn
Hoàng hôn đá dạt dào chôn chặt
Nơi ấy bình yên sắc nắng tràn
Có khi nào anh nhớ đến em
Hạt lệ tim đau miền ký ức
Bờ cát tím sầu vương tiềm thức
Để lại mình em nỗi nhớ anh
Không rời xa...!!!
29-10-2010, 08:07 PM
Đợi em!
Từng phút từng giây anh vẫn đợi
Anh đợi chờ trong vô vọng em ơi
Anh đợi em, anh đợi cả tin buồn
Tin vui vẻ và tin… hằng mong đợi
Em vẫn thế, có bao giờ em biết
Biết anh buồn biết anh đợi tin em
Một tin đi… là khắc khoải mong chờ
Tin nhắn lại cho tươi hồn khô héo
Anh vẫn đợi, hàng giờ anh vẫn đợi
Nhưng tin em… thì vẫn mãi xa vời
Em chợt đến, chợt đi… chợt lòng anh bối rối
Anh chợt buồn, chợt bỗng thấy hư vô
Thấy tình yêu sao mãi xa vời
Tuy hai đứa gần nhau nhưng xa lắm
Anh những muốn nhìn em đắm đuối
Muốn ngàn lần thu hút mãi hồn em
Muốn ôm em ôm mãi không rời
Vì anh sợ…
Chia tay là mãi mãi…
Không rời xa...!!!
01-11-2010, 08:57 PM
Vẽ lại tình yêu
Em trải tâm hồn làm trang giấy,
Và lấy trái tim làm bút vẽ tình yêu.
Nước mắt em nhỏ xuống để pha màu,
Tinh thần em sẽ làm cây giá đỡ…
Em đặt bút từ buổi đầu gặp gỡ,
Rất rụt rè những nét vẽ đầu tiên.
Bóng dáng anh hiện diện êm đềm
Em sợ lỡ tay sẽ làm hoen mặt giấy.
Em làm họa sĩ vì riêng anh thôi đấy!
Dẫu vụng về không vẽ đẹp đâu anh!
Nhưng con tim em rất mực chân thành,
Sẽ tạo lên một bức tranh ấm áp.
Có chiều sâu từ những dòng nước mắt,
Và sinh động từ thực tế yêu anh…
Trong tranh em, mọi thứ chẳng đứng im.
Nhất là anh cứ chập chờn như ảo
Em lặng thầm niềm riêng và mơ mộng
Tác phẩm hoàn thành, em sẽ tặng riêng anh!
Không rời xa...!!!
01-11-2010, 09:00 PM
Miền thương nhớ
Ánh chiều vàng lấp lánh trên sông
Nắng hoàng hôn thẫm đỏ cả khoảng trời
Anh bước đi trong mơn man làn gió
Ngắm nhìn những con sóng nhỏ
Đùa giỡn nhau vỗ nhè nhẹ vào bờ
Hàng cây xưa, hàng ghế đá vẫn đây
Như cằn cỗi và rêu dầy đã phủ
Nơi ta ngồi không còn như cũ
Đã phôi pha nhuốm bạc màu thời gian
Anh đứng đó lặng thầm không nói
Cho bóng hình em và ký ức ùa về
Cho tình anh lại dạt dào bờ bến
Cho cảm xúc như lúc bên em
Cho con tim cất tiếng lên khúc hát
Yêu em nhiều! Em biết không em!?
Hít một hơi dài, anh bỗng mở mắt ra
Và thấy lòng sao nhẹ nhàng quá
Không như bao lần anh trở lại nơi đây
Nơi kỷ niệm đong đầy trong ký ức
Và những lúc anh nhớ đến em
Có lẽ vì anh được biết
Em đang hạnh phúc nhiều, phải vậy không em!?
Ngồi nơi đây, bến giờ này em có biết?
Hàng dừa xanh vẫn in hình trên mặt nước
Vẫn rì rào hát tiếng yêu thương
Vẫn luôn vấn vương một hình bóng
Dẫu con sóng đã cuốn trôi xa.
Xa nơi đây, nơi miền thương nhớ!
Không rời xa...!!!
01-11-2010, 09:09 PM
Dĩ vãng
Dưới hoàng hôn sóng sánh ánh vàng
Anh ôm ấp hào quang dĩ vãng
Đã xa rồi lâu đài xây trong nắng
Vương bóng hình em khắp lối mòn.
Ánh pha lê choáng ngợp tâm hồn
Em trong trẻo như trăng rằm đêm hạ
Thả leng keng anh đến miền đất lạ
Tiếng đàn ngân khúc nhạc dạo xuân xanh
Hoa nở rộ chào đón bước chân anh
Anh ngây ngất giữa muôn ngàn gió lộng
Em trong anh giữa vòng tay dang rộng
Anh hóa mây ôm trọn cả trời xanh...
Giấc mơ đầu sao vội qua nhanh!?
Anh quá vụng để một thời lầm lỡ
Anh quá dại khờ, sao anh lại nỡ
Để em ra đi tan vỡ mộng ngày xanh...
Không rời xa...!!!
01-11-2010, 09:11 PM
Một nửa
Gửi cho em bài thơ tình một nửa
Như gửi lòng mình tìm một nửa cô đơn
Gửi cho em tình đơn phương thầm giữ
Một nửa buồn tìm nửa ấy xa xôi
Gửi cho em một nỗi nhớ đầy vơi
Anh gửi em nửa cuộc đời còn lại
Gửi cho em một điều chưa dám nói
Sự vụng về bối rối trong anh
Bài thơ tình anh gửi em một nửa
Một nửa còn anh cất giữ cho anh
Đến mai đây bóng đã có hình
Hai nửa ấy thành tình yêu đôi lứa
Anh một nửa em giữ giùm một nửa
Một nửa buồn tìm nửa ấy xa xôi
Em biết không trong nỗi nhớ đầy vơi
Vắng một nửa anh là người lạc lối
Em ở đâu ở đâu em hỡi?
Đến bao giờ anh mới được yêu em
Đêm Hà Nội lạnh lắm chưa quen
Bởi nhớ em nên đêm ngày thao thức
Không rời xa...!!!
01-11-2010, 09:13 PM
Anh vẫn nhớ em!
Anh vẫn nhớ em như mới ngày đầu
Ánh mắt e thẹn bất chợt nhìn nhau
Mà lòng xao động vấn vương bóng hình
Và rồi tình yêu bắt đầu như thế
Anh vẫn nhớ em một chiều sim tím
Lúc ánh hoàng hôn bắt đầu thay áo
Bàn tay đan nhau ta bước trên đời
Qua từng con đường như đã thân quen
Anh vẫn nhớ em một thủa học trò
Hai đứa chung bàn nhưng sao ngăn cách
Chỉ trộm nhìn nhau và rồi cười khẽ
Để lại trong lòng biết bao lưu luyến
Anh vẫn nhớ em nhớ tà áo trắng
Tung bay trong gió chiều thu mưa rơi
Em nhẹ gối đầu lên bờ vai anh
Nâng tay đón mưa vẫn rơi bên thềm
Anh vẫn nhớ em nhớ nụ hôn đầu
Nhớ bờ môi run, con tim loạn nhịp
Nhớ vòng tay em làm anh ấp áp
Trong tiết trời đông giá lạnh vô cùng
Anh vẫn nhớ em ngày hè xa vắng
Từng tiếng ve kêu ôi sao nặng nề
Chùm hoa phượng vĩ ép trong trang vỡ
Thành kỷ niệm cũ để mai rời xa
Anh vẫn nhớ em cho dù mai này
Con đường ngày xưa không còn chung lối
Phía trước bầu trời chia đôi hai nơi
Nhưng kỷ niệm xưa anh vẫn mãi nhớ
Không rời xa...!!!
01-11-2010, 09:15 PM
Thầm yêu em
Tôi yêu em đã bao năm lặng lẽ
Tấm chân tình tôi dành hết cho em
Khi yêu em tôi nào đâu tính toán
Tiếng yêu em tôi giam tận đáy lòng
Yêu thầm em con tim tôi đau đớn
Mãi cô đơn tương tư một bóng hình
Đã nhiều đêm khắc khoải trong niềm nhớ
Mới biết rằng ta bơ vơ giữa đời
Em hãy nói cho tôi chỉ một lời
Trong tim em: có chứa bóng hình tôi?
Hay có chăng tôi chỉ là cát bụi
Vướng bẩn áo em, em ghét, em khinh
Tôi chỉ mong dù một lần đáp lại
Để tôi chạm vào mái tóc em xinh
Để tôi trọn cuộc đời này dâng hiến
Dành cho em người duy nhất đời tôi
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 08:57 PM
Biển và tình anh!
Ngày mưa em ra biển
Sóng cuốn anh vào em
Ta gặp nhau thế đó
Tại biển mà ta quen.
Biển ngày nắng chói chang
Ta bên nhau dạo bước
Bàn chân em trên cát
Những vết hạnh phúc in
Yêu anh và yêu biển
Biển gần mà anh xa
Anh nói sẽ giữ mãi
Chỉ em và biển ta
Em hạnh phúc nhất đời
Tình ta tan vào sóng
Biển thì thầm lời hát
Bên nhau mãi bạn ơi!
Nhưng nay bão biển về
Biển ngày mưa u tối
Và nay anh cũng vậy
Xa em mãi ngàn khơi
Em muốn hỏi biển sâu
Biển bao la đến vậy
Mà sao không giữ nổi
Trái tim anh phương trời?
Em vẫn ra cùng biển
Nhưng không nhớ tình anh
Vì biển và em biết
Anh mới hạnh phúc rồi!
Chỉ còn em và biển
Biển hiền hòa dịu êm
Nhưng em nhỏ bé quá
Bơ vơ một tâm hồn!
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 08:58 PM
Một ngày qua
Một ngày qua lại một ngày
Và nỗi nhớ lại đầy trong tim
Một ngày qua, lại đi tìm
Mộng du, nỗi nhớ lại thêm thật nhiều!
Tình biết nói đến bao nhiêu
Mới cho vừa được mỗi chiều ngóng trông
Vậy mà người lỡ sang sông
Nơi đây tan vỡ nợ lòng, người ơi!
Người thì cứ mãi xa xôi
Để mỗi ngày qua chỉ mình tôi nhớ người
Van em, xin chỉ một lời
Vậy mà người lỡ hợt hời tình tôi!
Bao giờ ta hết xa xôi
Để ta lại được rong chơi tháng ngày
Nơi nào có hiểu nơi đây???
Nguyện tình sẽ mãi tràn đầy tháng năm!
Xin em chớ mãi xa xăm
Để cho đây mãi lặng thầm nỗi đau!!!
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:00 PM
Mùa đông và nỗi nhớ
Em ơi đông đến rồi
Đông cho lòng tê tái
Cho ta buồn thơ dại
Tìm lại ở bên nhau
Ta chưa từng quen nhau
Chưa một lần gặp gỡ
Sao bao lần anh nhớ
Sao bao lần em mong
Gió lạnh giữa mùa đông
Cho em buồn không ngủ
Cho anh tình ấp ủ
Cho ngày mưa mau tan
Cho tuyết trắng hân hoan
Tan trong bàn tay nhỏ
Tình yêu không dám ngỏ
Chỉ lặng lẽ nhớ thương
Có nỗi nhớ vấn vương
Có gió ngày mưa đổ
Có tuyết vương môi nhỏ
Có lòng anh xôn xao
Khi nào mưa chợt đến
Khi nào gió chợt sang
Để từng ngày anh nhớ
Từng ngày anh yêu em
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:01 PM
Gửi anh nốt nhạc còn dang dở
Có bao giờ ai trở lại góc phố quen
Tìm lại dòng tên còn vẹn nguyên theo năm tháng
Kí ức ngủ vùi trong dòng sông kỉ niệm
Giấc mơ xưa- nỗi nhớ vẫn đầy vơi
Suốt một thời mây lãng du bay
Và năm tháng hai mươi mơ mộng
Mải miết tìm nốt nhạc còn dang dở
Romance buồn còn mãi những ưu tư
Ngày mai... Ngày mai ta xa rồi phòng nhỏ
Lan can tàu sóng vỗ mỗi chiều mưa
Lang thang trên con đường cổ tích
Xa một thời... xa nỗi nhớ hoàng hôn
Thôi hẹn nhé nốt lặng buồn thương nhớ
Guitar run theo tiếng bước thời gian
Thôi hẹn nhé ta xa rồi phố vắng
Hẹn trở về trong nỗi nhớ mênh mang...
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:02 PM
Khóc thêm lần cuối
Một lần nữa trái tim anh òa khóc
Khóc cho em hay chính bản thân mình
Tình yêu đó anh không dám ngỏ
Bởi sợ mất em mất cả nụ cười
Đối với anh chân thành là tất cả
Có ai mua tình cảm bằng tiền?
Con người anh em đem so sánh
Nào vô tâm hơn cả trẻ con
Không thoải mái bởi vì sao vậy?
Có lẽ bởi vì em quá vô tâm
Tình yêu anh dành bao nhiêu mới đủ
Hạnh phúc giản đơn là thấy em cười
Không đòi hỏi gì hơn thế nữa
Ngày qua ngày lại thấy nụ cười em
Hạnh phúc đó giờ đây không còn nữa
Có chỉ là trong những cơn say
Bỗng nhiên hôm nay anh lại khóc
Khóc cho mình - một kẻ mộng du
Đang lạc lối đi trong bão tố
Gió đã cuốn trôi tất cả về trời
Anh vẫn bước trên con đường quen thuộc
Hoa sữa nồng nàn vẫn tỏa hương
Nhưng chỉ tiếc em không ở cạnh bên
Để anh luôn nhầm là hương mùi tóc...
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:04 PM
Đôi mắt em
Đôi mắt nào làm anh ngẩn ngơ?
Đôi mắt nào làm anh thẫn thờ?
Đôi mắt nào lòng anh ngóng chờ?
Đôi mắt nào hiện trong giấc mơ?
Đôi mắt của em - Mai biết không?
Đôi mắt em sáng tựa vì sao!
Lung linh hiền hậu mà thanh tao
Lòng anh ngưỡng mộ thầm ước ao
Mắt anh - mắt em thành cặp sao!
Khuya về thao thức lòng xao xuyến
Trằn trọc, nhớ nhung nỗi tương tư
Hằng đêm anh mơ đôi mắt ấy
Đôi mắt của em - Mai biết chăng?
Đôi mắt em, đôi mắt thiên thần!
Đôi mắt đẹp hơn cả nàng tiên
Hút hồn anh si mê, ngây dại
Ngay phút đầu tiên anh gặp em!
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:05 PM
Thu cuối
Hoa sữa thơm ngan ngát
Lòng mình buồn tái tê
Có phải đông đã về
Bước chân mình lê thê
Thu cuối rồi em ạ
Để mình mãi xa nhau
Thu ơi đừng vội vã
Xóa đi những sắc màu
Thu này của năm trước
Mình cùng bước bên nhau
Thu này của năm sau
Mỗi người là mỗi ngả
Hoa buồn rơi lả tả
Nhưng hoa vẫn ngát hương
Hoa sữa của Hà Nội
Thơm ngát cả phố phường
Con đường xưa yêu dấu
Giờ đây đã đổi thay
Và em ơi có phải
Người cũng giống thế này
Người ra đi mãi mãi
Chẳng quay về nơi đây
Em có đâu hay biết
Trái tim này hao gầy
Đã bao đêm buồn vậy
Trong đêm vắng ngồi đây
Nhật ký viết giang dở
Tâm sự cùng trang giấy
Hoa sữa vẫn cứ rơi
Và thơm ngát giữa đời
Còn tôi thì mong nhớ
Chờ em mãi người ơi
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:06 PM
Gửi người yêu dấu
Gửi người yêu dấu,
Gửi mối tình đầu,
Em nhớ từng mùa mưa ngâu,
Bên anh trên phố nhỏ
Mưa ướt đẫm mi
Từng hạt như sao vỡ
Em hát tên anh thầm thì:
Người dấu yêu!
Gửi người yêu dấu,
Gửi mối tình đầu,
Gửi bài ca anh ru mỗi đêm thâu
Khi em cô đơn òa khóc
Xa anh…
Em biết đời lừa lọc
Xa anh…
Em biết tình dối gian
Xa anh…
Hoa cúc chẳng nở vàng
Xa anh…
Em nhớ mối tình đầu.
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:07 PM
Cảm ơn em - Tình yêu của tôi!
Em đã đến cho tim anh ấm áp
Như nắng hồng trong mỗi buổi sáng mai
Em đã đến cho đời vang khúc nhạc
Để tiếng đàn vang vọng mãi bên anh.
Em đã đến cho biển trời im lặng
Nụ cười em và ánh mắt dịu êm
Đã cho anh niềm vui niềm hi vọng
Cho tim anh thêm sức sống tràn trề.
Em đã đến cho lòng anh hết trống
Để đời anh luôn có em kề bên
Dù ngày tàn hay khoảnh khắc trong đêm
Vẫn có em thì thầm bên anh mãi.
Cảm ơn em đã đến và yêu anh
Cho anh biết tình em là vạn kiếp
Vì em biết anh phong trần tay trắng
Mà vẫn yêu anh tha thiết chân thành.
Cảm ơn em đã đến và yêu anh
Để anh thấy anh yêu đời hơn trước
Như cánh chim bay nhảy giữa bầu trời
Như đồng lúa khô cằn gặp nước ngọt.
Tình yêu em cho anh niềm mơ ước
Là niềm vui, là hạnh phúc trong anh
Để anh biết có đầu thai kiếp khác
Thì hai đứa vẫn sẽ lại yêu nhau.
Cảm ơn em đã mang đến cho anh
Một tình yêu thủy chung và son sắc
Suốt đời anh nguyện chân thành tha thiết
Chẳng đổi thay yêu em đến bạc đầu.
Cảm ơn em, một tình yêu vĩ đại
Đã yêu anh mà chẳng ngại buồn đau
Dẫu biết anh thân tàn không danh vọng
Em vẫn yêu không tính toán nghĩ suy.
Cảm ơn em đã có mặt trên đời
Để anh có được một người để yêu
Tình yêu em - Anh sẽ mãi nâng niu
Trọn đời, muôn kiếp yêu em chân tình….
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:09 PM
Anh yêu em!
Anh yêu em từ lần đầu gặp gỡ
Mới gặp mà cứ ngỡ đã quen lâu
Để đêm về anh thao thức canh thâu
Nỗi nhớ thương trong tim anh nung nấu.
Anh yêu em như rừng xanh yêu núi
Che phủ núi nằm lặng giữa màn đêm
Rừng xanh mãi muôn đời không héo úa
Dù bão giông cũng chẳng thể lung lay.
Anh yêu em như tình cây yêu đất
Dẫu nắng mưa vẫn bám chặt vào nhau
Tình của anh luôn sống giữa trời cao
Mãi song hành chẳng thể nào xa cách.
Anh yêu em như dòng nước âm thầm
Luôn ngầm chảy trong lòng sông vô tận
Tình của anh luôn thắm nồng tha thiết
Vẫn dịu dàng nhưng cháy bỏng con tim.
Anh yêu em như bình minh buổi sáng
Luôn sưởi ấm trái tim em giá lạnh
Thế gian muôn người anh chỉ yêu em
Bởi hai đứa đã cùng chung một hướng.
Anh yêu em như biển xanh dậy sóng
Mãi dâng trào như tiếng nói con tim
Từng cơn sóng như trút cạn nỗi niềm
Như trái tim đang bồn chồn khao khát.
Anh yêu em như tình biển yêu thuyền
Tình của anh luôn mênh mông sâu thẳm
Chỉ thuyền em mới thấu hiểu nỗi lòng
Nên thuyền- biển muôn đời không chia cách.
Anh yêu em một tình yêu lãng mạn
Luôn chân thành không biên giới cách ngăn
Tình của anh mãi dịu dàng nồng thắm
Đến ngàn năm cũng chẳng thể nào phai.
Anh yêu em một tình yêu quằn quại
Trong cơn say vẫn cứ gọi tên nàng
Từng đêm tối anh chìm trong giấc mộng
Mơ về em khao khát ở bên em.
Anh yêu em một tình yêu mãnh liệt
Dù cách ngăn chẳng bất diệt bao giờ
Anh yêu em dù vật đổi sao rời
Tình anh vẫn muôn đời không thay đổi.!.
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:10 PM
Em muốn là gió
Em muốn là một cơn gió nhẹ
Đến bên anh nhưng ngày nắng lên
Mang đến anh giây phút êm đềm
Bên anh mãi cả khi chiều tắt nắng
Anh đừng lo đến những ngày xa vắng
Gió vô tình không ghé đến bên anh
Có lẽ lúc ấy gió mải chơi đâu đó
Chờ gió nhé anh!
Gió mỏng manh không thắng nổi những ngày nắng gắt
Nhưng gió tin vào sức mạnh của tình yêu
Gió sẽ đến bên anh ngay cả lúc xế chiều
Mang tới anh tình yêu của gió.
Không rời xa...!!!
05-11-2010, 09:13 PM
Thu tình yêu
Cuối thu rồi em có còn không?
Hương phảng phất xót xa miền thương nhớ
Gió lạnh len giữa từng lớp áo
Xòe tay ngửa mặt chẳng thấy em…
Em đi rồi trốn cái lạnh của Đông
Để mình tôi với gió mùa buốt giá
Chẳng còn em con đường quen chợt lạ
Lại riêng tôi với nỗi nhớ đi về
Em đến và đi như định mệnh thời gian
Em trở lại cũng là chu kỳ ấy
Ngày trở lại tôi chẳng là tôi nữa
Nhưng vẫn nhớ ngắm em mỗi độ thu về
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:32 PM
Kỷ niệm Noel
Trời vẫn nắng mà không gian trở lạnh,
Mùa Noel đến giữa mùa thi!
Lòng vấn vương nào biết nói năng gì?
Day dứt mãi, một lời không thể nói.
Ngày sách vở vùi quên trong ngóng đợi
Đêm lắng sâu cô quạnh nỗi triền miên
Em bước chi vào cõi trời riêng
Cho khoảnh khắc bỗng hoá thành vĩnh cửu!
Em bước chi vào khoảng trời quá khứ,
Để bây giờ là kỷ niệm không nguôi!
Đêm Noel trên con phố đông người,
Ta hoang vắng đi tìm trong nỗi nhớ.
Em bước chi vào khoảng trời muôn thuở,
Để đêm về cứ hiển hiện trong anh;
Như một Thiên thần xinh đẹp quyền năng,
Làm náo động cả trời mây biển gió!
Giờ lặng lẽ lang thang hoài trên phố,
Bóng hình ai chìm khuất giữa màn đêm!
Một mái tóc, một dáng người gợi nhớ,
Sao cũng làm bồi hồi cả con tim?
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:34 PM
Hạnh phúc về đó em
Trời hửng nắng chưa em
Cơn mưa phùn lạnh giá
Ướt mềm đôi cành lá
Xoá mờ vết thời gian
Dẫu đi khắp thế gian
Vẫn yêu người tha thiết
Ai so bì hơn thiệt
Tuổi xuân nào qua đi
Người yêu nghĩ ngợi gì
Sao mặt buồn so thế
Đừng để anh lo nhé
Giọt lệ nào trực rơi
Anh chỉ có người thôi
Một mối tình khờ dại
Biết yêu người ngang trái
Chẳng ngăn nổi tình anh
Thời gian vội bước nhanh
Một năm vừa khép lại
Đông qua rồi xuân tới
Hạnh phúc mình bên nhau
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:35 PM
Nhớ mùa thu
Xuân sang trời hửng nắng rồi
Ngồi nơi quán cũ nhớ người năm xưa
Lá cây nghiêng gió nhẹ đưa
Cô đơn phiến đá con rùa ngóng ai?
Bâng khuâng trời rộng mây trôi
Nhớ mùa thu có hai người bên nhau
Mỉm cười chẳng nói một câu
Người vui cảnh có buồn đâu bao giờ
Bây giờ - ngày ấy vẫn chờ
Chiều xuân nắng ấm thẫn thờ phút giây
Thu - đông - xuân - hạ ngồi đây
Cafe tôi nhớ một ngày bên em
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:36 PM
Đêm cô đơn
Trăng lên cao trăng buồn vui theo gió
Gió giận hờn vơ vẩn bay về đâu
Ta một mình ôm ấp mối tình sầu
Như hờ hững như giận hờn ai đó
Tình là gì sao buồn như cơn gió
Thoảng qua đời mang hơi ấm tình thương
Rồi âm thầm chẳng một chút vấn vương
Trôi lặng lẽ về nơi vườn mộng ảo
Ta quay cuồng trong tình đời xoay đảo
Khóc một mình với chiếc bóng lẻ loi
Đến loài chim còn mong ước có đôi
Mà sao ta vẫn cứ hoài đơn chiếc
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:37 PM
Nắng gió cuộc tình
Em là ai hỡi nàng gió kiêu kỳ?
Định mệnh nào cho hai ta gặp gỡ
Để mỗi khi lục tìm trong trí nhớ
Tôi lại bật cười như lần đầu gặp em
Người ở đâu vừa gặp đã muốn quen
Khuôn mặt yêu hút hồn tôi ngày ấy
Sự nhí nhảnh tôi chưa bao giờ thấy
Khi em cười bừng sáng cả lòng tôi
Gió tinh nghịch đẩy chiếc lá vàng rơi
Nắng hiền hoà bên dòng sông chảy siết
Tôi với em dường như quá khác biệt
Đành ngậm ngùi: khi mỗi đứa một nơi
Định mệnh nào lại khiến ta chia phôi
Hai con người với hai dòng tính cách
Có lúc buồn nắng vẫn tự thầm trách
Khi những ngày nắng gió không thể hoà chung
Hờn trách chi bởi những kỷ niệm đã từng
Ngày bên nhau âm thầm nhưng hạnh phúc
Xuân sắp sang nếu trời ban điều ước
Tình yêu diệu kỳ xin đưa gió đến bên tôi
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:38 PM
Mùa đông đã qua!
Rồi cũng qua dần những giá lạnh mùa đông
Ngày mai ấy xuân đang về sưởi ấm
Những bước chân đi sao nghe chầm chậm
Dẫu thấy ấm lòng vẫn nuối tiếc mùa đông
Sau những tháng ngày hạnh phúc bão giông
Ta trở lại là ta ngày xưa ấy
Chẳng phải quay lưng, không hề trốn chạy
Ta chỉ bước âm thầm nhưng mỗi bước mỗi xa…
Hạnh phúc ngọt ngào, hạnh phúc đã đi qua
Giọt nước mắt kia rơi ai hiểu vì nuối tiếc
Giọt nước mắt kia rơi sau những lần ly biệt
Đau đớn bao ngày, ai hiểu! Bởi vì ai…
Ta đã cố quên người trong những lúc ta say
Nhưng nỗi nhớ vẫn về mỗi khi ta tỉnh giấc
Bởi tình yêu muôn đời là sự thật
Ta đã trót yên người, người có hiểu ta chăng
Cánh phượng cuối cùng tơi tả rụng trước sân
Ta lặng thinh, âm thầm đi nhặt từng kỷ niệm
Bắt gặp ngày xưa trong cái nhìn âu yếm
Hạnh phúc xa vời, ôi hạnh phúc chơi vơi…
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:39 PM
Ngẫu hứng chúc xuân
Mùa xuân đến mai vàng tươi thắm
Chút ân tình nhắn gửi về ai
Vui xuân đón Tết nhà đầm ấm
May mắn duyên lành chúc vạn niên
Đàn én lượn dưới trời xanh ngắt
Tung cánh vờn trong gió vi vu
Quê hương đó tình ta như gió thoảng
Tâm hồn ai lành lạnh giọt mưa rơi
Chiều nắng tắt ngồi buồn bên hiên vắng
Cánh sen hồng tỏa ngát hương bay
Hương đồng nội đêm về ta tưởng nhớ
Nhớ bóng hình của ngày ấy xa xôi
Ngày tháng đó lùi dần vào quá khứ
Chợt trong lòng nghe cứ vấn vương
Vấn vương, vương vấn ngày xưa ấy
Thoáng đượm buồn trong ánh mắt ngây ngô.
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:41 PM
Gió hát
Em bước chân đi chẳng nhớ nổi tự bao giờ
Gió cứ thì thầm hát mãi khúc yêu thương
Đưa chân em đến những bến bờ xa lạ
Bỏ lại sau lưng tình yêu đầu còn dang dở...
Em hiểu lắm những điều anh chưa kịp nói
Về một ngày mai hạnh phúc sẽ đong đầy
Về một mái nhà có tiếng cười hai ta chan hoà
Cùng với gió ta hát mãi khúc tình yêu.
Em ngỡ rằng hạnh phúc ấy sẽ đến với em
Để em được sống với con tim yêu anh trọn vẹn
Để tình yêu là nguồn sống là nhịp đập trái tim
Nhưng không hiểu vì sao gió cuốn đi tất cả.
Vào một chiều gió lặng anh bỗng ra đi
Bỏ lại em cùng tình yêu con đang cháy bỏng
Để cơn gió kia những chiều buồn lặng lẽ
Hát khúc hát ru em quên một người đã đi xa.
Em lại thì thầm cùng gió ru êm nhưng chiều muộn
Mải đi kiếm tìm một bóng dáng ai đã xa khuất
Chợt dừng lại ở một bóng hình ai quen thuộc
Ngỡ là anh nhưng... anh lại xa mất rồi.
Em sẽ cố quên, anh bình yên nhé!
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:42 PM
Có bao giờ
Có bao giờ ta biết trước ngày mai
Có bao giờ ta định được tương lai
Có bao giờ ta biết được tình ai
Vẫn sẽ sống sau tàn phai cuộc sống
Có bao giờ con nước giữa dòng sông
Chẳng thay lòng và xuôi dòng ra biển
Có trở về hay vỉnh viễn mà đi
Ai sẽ khóc cho lần chia ly ấy
Ta hay người ôm lấy những niềm riêng
Ai sẽ sống cho tình thiêng liêng nhất
Ta hay người hay thật chất là không
Thôi xin gửi nhớ mong cùng năm tháng
Sự chung tình cho những tháng ngày sau
Xin đớn đau chỉ mình ta lặng lẽ
Để cho người vui vẻ với tình ai
Để ngang trái luôn luôn là lẽ phải
Vì chung tình chỉ một mà không hai
Để hạnh phúc cả hai cùng mơ ước
Sẽ theo dòng như con nước mà thôi
Rồi tất cả cũng trôi vào dĩ vãng
Như mây chiều trên những mảng trời kia
Xin hãy nói câu chia lìa thật khẽ
Cho cuộc tình lặng lẽ với tàn phai
Có bao giờ ta biết trước ngày mai
Có bao giờ ta định được tương lai
Có bao giờ ta biết được tình ai…
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:43 PM
Vì anh yêu em
Khi nào em buồn chuyện đôi ta
Thì về bên ấy trọn thiết tha
Nơi ấy bình yên em hạnh phúc
Anh vui và nhớ chuyện hôm qua
Khi nào nắng ấm em để quên
Vườn anh lạnh lẽo ngày buồn tênh
Em nhớ mang nắng về bên ấy
Vườn ai xanh thẳm ngày nắng lên
Và khi em nhớ người nơi đây
Thì cười lên nhé chớ nặng đầy
Hoàng hôn vừa về ngang dốc nhỏ
Chiều ơi! Ta nhớ một bàn tay.
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:44 PM
Nhớ anh
Có khi nào anh còn nhớ đến em
Cô bé ngày xưa ngây thơ khờ dại
Có khi nào anh nhắc đến tên em
Cô bé ưu tư nhưng hết lòng vì bạn
Không biết anh còn nhớ hay không
Nhưng em đây tim ngập tràn kỉ niệm
Nỗi nhớ anh cứ đong đầy trí óc
Chẳng thể rời xa những phút riêng tư
Em còn nhớ hình ảnh anh ngày đó
Cứ khắc sâu vào trái tim em
Em chẳng biết có bao giờ gặp lại
Người anh mà em luôn tin tưởng
Nhưng em luôn mong một điều là có thật
Anh sẽ cố hết mình vì hạnh phúc của đời anh
Và mong cho anh gặp nhiều may mắn
Trên bước đường mà anh đã chọn
Hãy cố lên, cố lên anh
Em sẽ không quên và luôn cổ vũ
Cho người bạn mà em luôn đối tốt
Là anh đó anh biết không anh
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:45 PM
Chênh Vênh
Này chênh vênh con đường gấp khúc
Những khúc quanh ngã rẽ bao giờ
Chiều chênh vênh hoàng hôn ngấn nước
Khúc ca nào câu hát... chênh vênh
Người ơi đốt đi... cháy hết mình
Đôi lời vụng dại
Câu thơ chênh vênh thời con gái
Ánh mắt nào lúng liếng chênh vênh...
Thôi, quên đi
Người chẳng thể cuốn ta đi cùng chiều cơn bão lòng thổi thốc
Gió xoáy ta quay quanh vũ trụ người
Tung ta lên vùi ta xuống đất
Chênh vênh là thời gian được - mất
Hút sâu...
Chênh vênh Ta - Người - khoảng cách chênh vênh
Con thuyền tròng trành chở vội câu thơ ta
Chênh vênh nẻo về gấp gáp
Này hơi thở
Chờ ta theo với
Chênh vênh...
Chới với...
Làn môi!
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:47 PM
Nếu một ngày
Nếu một ngày anh xa...
Đừng ngồi buồn em nhé
Cùng bạn bè dạo phố
Trong sắc áo điệu đàng
Cùng cười nói hát vang...(là lá la)
Ăn nhiều thêm một chút
Nhất là món em thích
Thêm cả phần anh nha!
Nếu ai đó tặng hoa
Hãy mỉm cười em nhé
Và hãy nói nhỏ nhẹ
... Em đã có người yêu...
Và nếu những buổi chiều
Không cùng anh dạo phố
Một mình em có nhớ
Đường nào ta đã qua...?
Nếu một ngày anh xa...
Không còn ai đọc truyện
Không còn ai viết tiếp
Những tình thư ngắn, dài
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:49 PM
Có một thời…!
Có một thời em yêu anh kì lạ!
Anh về trường em là thầy giáo trẻ
Chiếc kính cận lại khuôn mặt thư sinh
Dáng người cao gầy cặp mắt đầy bí ẩn
Có một thời em yêu anh kì lạ!
Anh là thần tượng của bao trò nữ
Trong đó có em cô bé kính cận
Và như duyên số anh đã chọn em
Có một thời em yêu anh kì lạ!
Anh dạy trên bảng em chăm chú nghe
Nhưng anh có biết em chỉ “ngắm thầy”
Tại vì thầy cứ nhìn em chứ bộ!
Có một thời em yêu anh kì lạ!
Anh là chủ nhiệm, lớp trưởng là em
Gặp anh nhiều lòng em cứ xốn xang
Em trách anh làm em nhớ anh hoài
Có một thời em yêu anh kì lạ!
Trái tim em thổn thức một bóng hình
Rồi cái giây phút kì diệu ấy đã đến
Anh nói yêu em, yêu em rất nhiều
Có một thời em yêu anh kì lạ!
Anh có biết em hạnh phúc sao không
Em cứ ngỡ rằng đó là giấc mơ
Một giấc mơ mang tên hai đứa mình
Em yêu anh, yêu anh nhiều hơn thế
Tình yêu thầy trò nào được chấp nhận
Bao sóng gió mình cùng nhau bước qua
Nguyện cầu một ngày mãi mãi có nhau
Em yêu anh, yêu anh nhiều hơn thế
Mình dắt nhau qua muôn vàn đau khổ
Nhưng “hiếu”,”tình” bên nào nặng hơn đây
Vì chữ hiếu phải đành lòng chấp nhận
Em yêu anh, yêu anh nhiều hơn thế
Anh có biết em đau đớn vô ngần
Khi vì báo hiếu anh lấy người khác
Khi vì báo hiếu em phải xa anh
Anh yêu em, em biết là như vậy
Nhưng anh ơi cuộc đời quá nghiệt ngã!
Em trách ông trời sao quá tàn nhẫn
Em hận cuộc đời sao quá phũ phàng
Anh yêu em, em biết là như vậy
Nhưng anh ơi ta không thể bất hiếu
Kiếp người này do cha mẹ cho ta
Ta phải báo đáp nào dám vô ơn
Anh yêu em, em biết là như vậy
Em sẽ đi, rời xa mảnh đất này
Trong đau khổ ôm trọn bóng hình anh
Em biết anh cũng đau đớn nhiều lắm
Anh yêu em, em cũng mãi yêu anh
Anh yêu ơi! Em đi đây anh nhé
Ở chốn cũ em mong anh bình yên
Kiếp này ta không có duyên phận
Thôi thì hẹn anh 76 triệu năm nữa
Sẽ là phu thê không rời xa
Em sẽ chờ nhất định em sẽ chờ
Chờ mong đến ngày mình là vợ chồng
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:50 PM
Chiều nghiêng
Chiều nghiêng nắng nhẹ bên thềm
Rót vào mắt biếc ngọc ngà hồn nhiên
Cho ai khẽ chớp mi mềm
Để hồn ai lạc chốn Tiên mất rồi
Thoáng nhẹ tóc rối buông rơi
Hương nào quyện mất tim tôi kiếp nào
Cứ ngỡ tình đã hư hao
Nhưng còn đâu đó ngày nào tuổi xanh
Một chiều nhẹ bước mong manh
Tay chạm tay khẽ, môi nào ngất ngây
Uống cho cạn chén tình say
Cho đêm một giấc mơ dài… yêu thương
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:51 PM
Gửi người Đáng Ghét
Đáng Ghét ơi mùa hạ sắp đến rồi
Tháng 3 mùa thi phượng chưa về đến phố
Có phải thế mà Đáng Ghét chưa nhớ?
Chưa nhớ nhiều nước mắt ướt bờ mi
Đã hai lần hai mùa hạ qua đi
Đã hai năm mỗi đứa thêm tuổi mới
Có phải do hạ này là hạ cuối
Hạ này thôi là chia tay mất rồi
Đáng Ghét biết chăng Đáng Ghét ơi
Có những giờ Đáng Ghét lặng im không nói
Đáng Ghét bâng khuâng những điều không hiểu nổi.
Hạ đang bước qua chậm dần, chậm dần…
Nghe hơi thở mùa hạ đang rất gần
Nhắc Đáng Ghét “3 tháng thôi nữa đấy”.
Sao Đáng Ghét vô tình đến như vậy
Đáng ghét biết người ta nghĩ gì không
Phải chăng vì Đáng Ghét quá vô tâm
Đáng Ghét không nhận ra người ta nghĩ gì thế
Đáng Ghét ơi người ta không còn bé
Hạ này sang người ta 18 rồi
Đáng Ghét ơi, chỉ có Đáng Ghét thôi
Sao không hiểu người ta thêm một chút
Có những điều không thể nói ra được
Đáng Ghét vô tâm nên không hiểu được gì
Đáng Ghét ơi mùa hạ sắp qua đi
Hai tháng rồi, chỉ còn 2 tháng nữa
Cây phượng già trước sân vẫn lần lữa
Chưa ra hoa để người ta khỏi chạnh lòng
Đán Ghét ơi, Đáng Ghét có biết không
Sao Đáng Ghét lại đáng ghét đến vậy
Chiếc kem que trên tay đang tan chảy
Đáng Ghét không nhận ra hạ cuối đã đến rồi
Đáng Ghét có biết trong ánh mắt một người
Đáng Ghét vô cùng, vô cùng là “đáng ghét”
Đáng Ghét vì đã vô tình không biết
Rằng người ta sang 18 rồi mà
Đáng Ghét ơi thời gian từ từ xa
Còn 18 người ta nhanh qua lắm.
Đáng Ghét ơi có biết rằng 18
Mắt người ta nói được rất nhiều điều
Đáng Ghét ơi, giận Đáng Ghét bao nhiêu
Người ta càng thêm trở nên bối rối
Bằng đó năm làm bạn không hiểu nổi
Đáng Ghét ơi “nghĩ về mình thế nào”?
Đáng Ghét ơi bao nhiêu lời ngọt ngào
Định nói ra cứ gặp là bay biến
Đáng Ghét ơi người ta đanh đá, hiếu chiến.
(Đáng Ghét thích người dịu dàng cơ mà)
Có những điều người ta không nói ra
Nhưng vô tình sao Đáng Ghét không hiểu
Đáng Ghét nghĩ người ta còn bé à
Hạ này là người ta sang 18
Đáng Ghét ơi ngoài vẻ ngoài đanh đá
Chút cá tính khác con gái bình thường
Người ta cũng biết hờn giận yêu thương
Sao Đáng Ghét không hiểu người ta cũng là con gái
Sắp chia tay lâu lắm mới gặp lại
Đáng Ghét lạnh lùng đến phát ghét lên kìa
Đáng ghét có biết ở cửa sổ bên kia
Hạ thì thầm nhắc nhở hạ đang đến
Đáng Ghét có biết mình được người ta mến
Có những điều người ta không nói ra
Nhưng ánh mắt người ta nói rồi mà
Vì hạ này người ta sang 18…
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:52 PM
Gởi lại
Xin gởi lại ngôi trường bao kỷ niệm
Ngày tháng dài sao nói hết tâm tư
Chiều ai buồn xa xăm làn khói nhạt
Đời sinh viên ôm ấp tuổi mộng mơ.
Xin gởi lại giảng đường sao mà nhớ
Những khi buồn lên lớp vắng như không
Sinh viên nghèo ai mà không mơ ước
Để sau rồi ôm mãi mộng ra đi.
Xin gởi lại tháng ngày trong ký túc
Năm sáu thằng lục đục rứa mà vui
Những chiều mưa nỗi buồn đâu lại tới
Nhìn mưa rơi ta lại nhớ mưa rơi.
Xin gởi lại vui buồn trong lớp học
Chiều cà phê đắng nghét nụ cười cay
Những tháng ngày cùng nhau ta tiến bước
Để xa nhau ta mãi nhớ về nhau.
Xin gởi lại tình ai cho ai đó
Khi vui buồn ai sánh bước bên ai
Rồi mai đây đường đời người đôi ngả
Mãi nhớ hoài kỷ niệm thuở sinh viên.
Không rời xa...!!!
07-11-2010, 01:55 PM
Vô tư
Bạn cứ vô tư kể chuyện tình
Chuyện tình bạn kể sao vui thế
Mà khiến lòng tôi thấy quặn lòng
Niềm vui chia sẻ nhân lên bội
Nỗi buồn chia đôi nỗi buồn vơi
Bạn hồn nhiên kể tôi im lặng
Một mảnh hồn tôi chết lặng rồi
Tôi vẫn cười theo vẫn gật đầu
Vẫn nghe bạn kể chuyện này kia
Mà sao bạn chẳng hay tôi khóc
Tôi khóc đằng sau những nụ cười.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:28 PM
Nhớ
Có khi nào em về lại chốn xưa
Gom chút nắng cho mùa đông bớt lạnh
Đem yêu thương để xây thành nỗi nhớ
Gửi gió về xào xạc lá vàng rơi.
Con đường nào em đi bên tôi
Xác ve đầy trở thành hoài niệm
Bước ngập ngừng kí ức chợt hiện
Cánh phượng buồn giấu một vần thơ.
Mưa mùa hạ chưa dứt, em đã xa
Còn tôi đứng ngẩn ngơ lối cũ
Tiếng chân ai rộn ràng ngõ nhỏ
Ngỡ em về thềm đá xanh rêu.
Tôi sẽ về nơi kí ức gọi tên
Nhặt mảnh vỡ yêu thương sót lại
Gửi theo mây bay đi miền xa mãi
Góp cho đời một chút bóng râm.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:29 PM
Nơi ấy có anh không
Trong cơn gió chiều nay bất chợt
Công viên buồn hoang vắng không anh
Không lũ bạn chỉ một mình em bước
Một mình thôi... chỉ có một mình
Vuốt ngược thời gian xin lui về quá khứ
Có anh không giữa chốn bụi trần
Có anh không trong hoang tàn xa vắng
Em lui về nơi ấy có anh không?
Khắc khoải thời gian xa xôi thương và nhớ
Kỉ niệm nào thôi chôn dấu nơi đây
Ai đã đi và còn ai đi nữa
Quay về đây với tất cả một lần
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:31 PM
Nơi Dấu yêu xa rồi
Nỗi mong mỏi dù cháy bỏng bao nhiêu
Cũng không thể đưa em về những ngày ấy
Đôi bàn tay em lạnh buốt vì băng giá
Tâm hồn chết lặng biết bao ngày đã qua...
Mỗi bước chân nhỏ trên phố xưa như chợt chậm lại
Ngỡ ai kia còn đó đợi chờ em nơi con phố quen ngày nào
Là anh đó mở rộng vòng tay ôm xiết em vào lòng
Cùng bao nhiều thương nhớ bao ngày qua.
Đã có biết bao chiều em đứng lặng thầm ước
Cho anh về lại sau bao tháng năm mong chờ
Nhưng vì sao chỉ có vị mặn nơi bờ môi
Giấu nước mắt em khóc người đã xa em.
Em vần nhớ những phút gần nhau xưa ấy
Anh trong tâm trí em vẫn vẹn nguyên như ngày nào
Vẫn ân cần quan tâm em cùng đôi mắt thật nồng nàn
Để em thấy tình yêu mình là còn mãi
Cùng thời gian... em nhớ mãi không nguôi.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:32 PM
"Đã hết...."
Đã hết rồi mối tình đầu thơ dại
Những buổi tan trường nhẹ bước bên nhau
Những khi dạo phố trên chiếc xe đạp nhỏ
Nhớ quá tôi ơi thời học trò.
Rồi ngày kia anh sánh duyên cùng người khác
Đẹp duyên nồng bỏ quên chốn ngày qua
Vui tiếng cười pháo hoa mừng đôi lứa
Quá nghẹn ngào không hỏi được tại sao???
Bỏ lại con bé cô đơn giữa trời
Bỏ lại nỗi nhớ và niềm đau
Bỏ lại nó một khung trời hụt hẫng
Bỏ lại sau lưng lời hẹn gió thề mây.
Tình trong xa cách tình đau đớn
Người trong xa cách người đớn đau.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:33 PM
Chiều nhớ
Nhớ em đợi em đợi buổi chiều
Tình yêu đong đếm được bao nhiêu
Em đi đâu để anh chờ đợi
Hỡi nỗi buồn khóc mãi không vơi
Không em chiếc lá sao tàn vội?
Lỡ hẹn đôi lần lá mãi trôi
Không em ánh mắt sao buồn vậy?
Lỡ hẹn đôi lần nước mắt rơi
Anh tự trách ngại ngùng ngày ấy
Để giờ đây đánh mất làn mây
Làn mây tình yêu anh gìn giữ
Ngọn gió nào lặng lẽ mang đi
Hận gió, trách gió, trách được chi
Buồn em, trách em, trách làm gì
Vì anh đã thầm thương thầm nhớ
Nhớ một người bóng dáng mộng mơ
Ngu ngơ đôi mắt chờ em mãi
Lác đác vần thơ đón ban mai
Xa xăm ai đó trông em đó
Man mác buồn kia chạy trốn đời
Nhưng anh vẫn nở nụ cười
Bên khung cửa đó có người đợi em
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:34 PM
Tình em
Sao em giỡn mãi thế tình yêu
Làm hồn ai đó lại liêu xiêu
Tình em lúc ẩn trong im lặng
Thoáng lại hiện ra phía cuối chiều.
Em đã làm cho trái tim ai
Xót xa run rẩy đớn đau hoài
Bao đêm hồn ngập trong chua chát
Nhưng cũng nhớ mong đến miệt mài.
Tình em như con nước thuỷ triều
Nước cường nước ngập cả bờ yêu
Vỗ bờ sóng đập tung trắng xoá
Sắc tím hoàng hôn nhuộm tím chiều.
Rồi khi nước rút mãi ra xa
Bờ bãi cạn khô dưới chiều tà
Cát khô rời hạt thành tơi tả
Áng chiều ẩn vội phía trời xa.
Có lúc tưởng như gặp tình rồi
Tưởng gần được gắn mãi bờ môi
Nhưng rồi em vụt xa xôi quá
Như cánh chim bay vội cuối trời
Sao em cứ lẩn mãi tình tôi
Thoáng gần rồi lại thoáng xa xôi
Lòng em chạy mãi lòng tôi đuổi
Đuổi mãi đến khi nắng tắt rồi.
Cay đắng xót xa ngập trong lòng
Vẫn ngày thương nhớ mỏi mắt trông
Còn em như bóng chiều vờn gió
Đẩy thuyền duyên, xa biển mênh mông.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:35 PM
Người yêu ơi!
Em có nghe xa xa tiếng gió chiều
Muôn lời yêu anh gửi thầm trong đó
Trái tim anh đang âm thầm khẽ gọi
Suốt cuộc đời nguyện mãi mãi yêu em
Em có biết trong muôn vàn khoảnh khắc
Từng đêm dài thao thức nhớ mong em
Những giây phút còn mình anh lặng lẽ
Cô đơn cùng với ánh trăng mờ.
Em có yêu như lời em đã hứa
Để riêng anh sống trong niềm ảo vọng
Hạnh phúc đâu hay chỉ là cát bụi
Vẫn một mình tin tưởng trái tim em.
Ánh nắng mai dịu dàng bên khung cửa
Như tâm hồn cô gái tuổi đôi mươi
Anh đã yêu và chờ đợi con người ấy
Không lợi danh, không một chút mưu cầu.
Đã bao lần anh âm thầm tưởng tượng
Khuôn mặt em, giọng nói tiếng em cười
Một chiều vàng bên góc sân thường tới
Nắm tay em chỉ ước chẳng muốn dời
Người yêu ơi ngàn lần anh muốn nói
Em đã là tất cả trái tim anh
Xin em đừng lạnh lùng đến như thế
Bỏ lại anh cùng với mối tình đầu.
Nếu một ngày em rời xa mãi mãi
Trái tim anh sẽ quặn đau hấp hối
Trái đất xanh như thiếu ánh mặt trời
Cánh đồng khô chờ cơn mưa cằn cỗi.
Anh sẽ đợi và yêu em suốt đời
Trong muôn vàn kí ức có riêng em
Hãy yêu anh như em yêu chính mình
Để anh biết có em là duy nhất.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:36 PM
Anh nhớ em!
Anh nhớ em trong những buổi chiều thu se lạnh
Nỗi nhớ ngọt ngào giấu kín một khoảng trống trong tim
Nhớ con đường xưa rợp bóng mành liễu rủ
Nhớ những quán vỉa hè một thời hai đứa dấu tay nhau.
Anh nhớ lắm giọng nói em và ánh mắt
Nhớ nụ cười, nhớ mái tóc em xanh
Nhớ bản tình ca ngày xưa em vẫn hát
Giờ một mình, anh vẫn thầm hát gọi tên em.
Nhớ những nơi hai đứa từng đến rồi đi
Nhớ những khoảnh khắc bên em trong chiều sâu ký ức
Nhớ những kỷ niệm vẫn còn nguyên trong tiềm thức
Đã quá xa rồi nhưng tình đâu có phôi pha.
Anh chẳng bao giờ định nghĩa được tình yêu.
Nhưng anh biết tình yêu trong anh là có thật!
Như hiện hữu, như màu xanh nỗi nhớ.
Như giây phút mơ màng, em vẫn ở bên anh.
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:38 PM
Lời thơ gửi tặng cố nhân
Có lẽ mình đã xa nhau thật rồi anh
Cây cổ thụ lại thêm một mùa chuyển lá
Đông về nghe bước chân lẻ loi trên con đường rất lạ
Sao chỉ một mình em đi?
Có lẽ cuộc tình nào cũng sẽ phải chia ly
Chưa một lần cầm tay, chưa nụ hôn đầu trao gửi
Chỉ có ánh mắt dịu dàng, câu nói yêu thương của một thời nông nổi
Em ghim chặt vào tim...
Có lẽ anh đang mải miết đi tìm
Một người con gái sẽ bên anh suốt đường đời gập ghềnh sỏi đá
Một trái tim nồng nàn sưởi ấm anh mỗi đêm lạnh giá
Mà không phải là em...
Có lẽ em đang cố thản nhiên quên
Bóng hình anh cùng lời yêu đã cũ
Cố tỏ ra mạnh mẽ, vỗ trái tim vào giấc ngủ
Rồi lại thỉnh thoảng giật mình...
Em không ước cuộc đời chỉ có bình minh
Không cầu nguyện sống song hành cùng hạnh phúc
Không hi vọng niềm vui làm bạn mọi nơi mọi lúc
Chỉ là mong... có anh!
Đôi lúc thôi, lặng lẽ trong nhưng thoáng giật mình
Tình yêu với anh lội ngược dòng về gõ cửa
Lời hứa bên nhau ta trao còn bỏ ngỏ
Có lẽ nào anh quên?
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:39 PM
Kẻ thứ ba
Nén nỗi buồn em ước mình thật say
Để một lần được quên đi thực tại
Dẫu lát nữa đây khi tỉnh lại
Nỗi buồn sẽ gấp vạn lần hơn.
Có bao giờ anh hiểu nỗi cô đơn
Những giày vò băn khoăn mà em phải chịu
Một nửa trong em cố tình bám víu
Chút tình cảm hững hờ nơi anh
Một nửa trong em tự nói với mình rằng
Anh không là của em, anh là của người khác
Sao em lại trượt đi trên dốc cao lầm lạc
Mà không đành lòng quên
Vì yêu anh nên em cũng biết ghen
Khi thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác
Nói yêu em sao anh nhẫn tâm đến vậy
Để trước mọi người em hoá kẻ thứ ba!!!
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:40 PM
Ngày em sang sông
Những tháng năm in hằn trong nỗi nhớ
Tiếng con tim gọi về nghe thổn thức
Ngày mai này em về bên kia sông
Cùng sóng nước chập chờn giữa dòng đời
Anh về đây ngồi lại với đôi bờ
Nhìn người đi mà dòng lệ tuôn rơi
Tiếc cho mình sao tháng năm vội vã
Trăng mười sáu vừa tròn đã vút tắt
Rồi từ đây hồng trắng mau úa màu
Tuổi thanh xuân sớm tàn khi chiều về
Em lạnh lẽo đứng bên kia đôi bờ
Mắt ướt lệ trông ngóng về quê xưa
Thôi em ơi thuyền ai gác tay chèo
Con sóng lớn chia cách hai nỗi nhớ
Trong tim anh cũng một dòng chảy xiết
Theo dòng đời lênh đênh biết về đâu
Em ở lại với bình yên em nhé!
Quên anh đi những tháng năm êm đềm
Kỷ niệm qua như giấc mơ mà thôi
Rồi thời gian cũng trở về quá khứ
Không rời xa...!!!
11-11-2010, 05:41 PM
Nỗi sầu vẫn mãi theo ta
Ôi nỗi sầu cứ mãi theo ta
Dẫu vẫn biết em vô tình không thấy
Giọt lệ sầu vẫn thầm khóc bao đêm
Tình yêu ấy đến bao giờ khô cạn
Trong tim anh nỗi nhớ sẽ phôi pha
Giá như anh không biết em lúc trước
Ánh mắt người không soi sáng lòng anh
Và em cũng đừng bao giờ nói
Em thích anh nhưng chỉ thoáng qua...
Anh ước một điều không thể xảy ra
Đó là những yêu thương anh vun đắp
Sẽ biến tan thành mây thành gió
Cuốn trôi mau nỗi nhớ về người
Nhiều lúc anh muốn là người mất trí
Khi nghĩ đến em là khoảng trắng mênh mông
Có những bài thơ anh đã viết
Viết cho em riêng chỉ mình em
Nhưng trong đó anh trách em nhiều quá
Phải chăng anh không xứng đáng với người
Dẫu vẫn biết anh là người khờ khạo
Nhưng vẫn cần em chấp nhận mà thôi
Nếu em biết điều anh suy nghĩ
Chắc chẳng bao giờ em oán trách anh
Anh ích kỷ nhưng không đến nỗi hẹp hòi
Ai cũng biết khi yêu đều như vậy
Em nghĩ cho em sao chẳng nghĩ cho anh
Nơi con tim anh vẫn đau, nỗi đau vô hạn
Mỗi khi vô tình nhớ tới em yêu
Người ta nói anh là kẻ tình si
Nên tình yêu còn nhiều ngang trái
Thế giới vẫn phồn hoa náo nhiệt
Có bao người nhưng anh chỉ yêu em
Em ác thế, sao mà em ác thế
Anh đợi bao giờ mới có được em
Em coi anh như một người hành khất
Ngửa tay xin Chúa cứu rỗi linh hồn
Bởi khi yêu mình em là có tội
Nên Chúa bắt anh chịu cảnh cô đơn
Chúa bảo anh con không hề có tội
Cũng không phải là kẻ cô đơn
Chỉ có điều em không bao giờ hiểu
Nỗi đau anh lớn đến nhường nào
Giá như anh không là kẻ đến sau
Anh với em chẳng bao giờ xa cách
Trái tim vẫn cứ hoài quặn thắt
Nhớ đến người khi gió lạnh về đây!
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:32 PM
Nụ hôn bất tử
Trên đời trăm vàn đôi tình nhân
Trăm vàn nụ hôn bốc lửa tình
Nụ hôn nào đắm say cuồng nhiệt
Nụ hôn nào cháy bỏng bờ môi
Nụ hôn nào ngọt ngào hơn thế
Nụ hôn đầu tiên của đôi ta.
Đôi môi tôi cặp bờ môi em
Ôi! Môi em mềm mà rất ngọt
Bờ môi ngọt ngào sao kì lạ!
Trên đời duy nhất ở môi em
Giây phút ấy tôi chẳng biết chi
Giây phút cùng em say ngọt đời!
Giây phút đôi ta chung nhịp đập
Từng nhịp đập con tim của em
Tôi cảm nhận được qua đôi môi!
Nụ hôn ấy ngọt quá em ơi!
Tôi say sưa quên cả cuộc đời
Hút mật ngọt trên bờ môi em
Ôi! Giây phút ấy của đôi ta
Giây phút hạnh phúc nhất đời người.
Tôi nhớ mãi suốt cả cuộc đời
Nụ hôn đầu tiên của đôi ta
Nụ hôn ngọt ngào say đắm đuối
Nụ hôn lãng mạn và bất tử!
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:33 PM
Nhật ký tình yêu
Hạ đến rồi rộn rã những tiếng ve
Phượng vĩ ơi có nhớ những trưa hè
Góc phố ấy ngày xưa bao kỷ niệm
Tôi chở em lặng lẽ những vòng xe.
Từng quán nước thân quen vẫn còn đây
Tiếng yêu xưa còn vọng mãi nơi này
Xe đạp cũ vẫn cùng tôi dạo phố
Chỉ có em đã mãi xa tầm tay
Ôi còn đâu những tiếng cười ngày xưa
Còn đâu nữa những phút giây hẹn hò
Những buổi chiều bên nhau nơi góc phố
Trao nụ hôn ướt lạnh dưới cơn mưa
Em đi xa em có biết nơi đây
Trái tim tôi vẫn ngóng trông bao ngày
Ôm nhật ký viết từng dòng thương nhớ
Biết bao giờ em sẽ quay về đây?
Không có em không có những ngày vui
Trái tim tôi thao thức đã lâu rồi
Trang nhật ký trên tay còn bỏ ngỏ
Đợi em về viết nốt chuyện tình tôi!
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:36 PM
Có một tình yêu như thế
Anh viết lá thư
Gửi trước giờ ly biệt
Dù cuộc đời còn biết
Dù năm tháng còn trôi
Có nghĩa gì những cái đó em ơi!
Khi đời đã vắng em, tất cả đều vô vị
Phút chia ly biết nói gì em nhỉ?
Khi tình ta như dòng điện ắc quy
Chỉ một chiều tuồn tuột trôi đi!
Không có lấy nửa Am-pe quay lại.
Biết không em? Những ngày xa xưa ấy?
Bóng hình em vụt hiện giữa đời anh
Như giữa trời xanh -một mảnh trăng thanh
Xinh đẹp -dịu dàng mà xa xôi vời vợi
Muốn yêu trăng xin cứ yêu - yêu mãi
Muốn ngắm trăng- Vâng -cứ ngắm say xưa
Nhưng ngàn năm không có nổi một giờ
Được hóng mát bên gốc Đa thần diệu
Không thể mượn ánh trăng - sưởi ấm lòng lạnh lẽo
không thể đón trăng về mà ấp ủ- nâng niu
Ôi! Hằng Nga diễm lệ yêu kiều
Sao em nỡ giết lòng anh trong Đau - Buồn -Khổ -Tủi?
Sao cứ lững lờ giữa mây ngàn gió núi?
Để thời gian lặng lẽ trôi xa
Và hôm nay - Ly biệt đến cùng ta...!!!
Anh chẳng trách em!
Dù nửa lời hay thoáng trong ý nghĩ
Bởi vì em trong anh là đẹp đẽ
Là tượng trưng tuyệt diệu của ước mơ
Cũng chẳng trách gì Bà Nguyệt - Ông Tơ
Họ có se đâu mối tình ta dang dở
Anh! Chính là anh đã làm anh đau khổ
Chính là anh tự đốt cháy tim mình
Chính là anh đã để em khinh
Bởi một lẽ, anh thật thà quá đỗi
Anh đã nói với em những điều không đáng nói.
Anh đã vạch em xem từng lỗ nhỏ của tim
Và tâm hồn anh đã trao em
Vội vã -vẹn tròn, không mảy may giữ lại
Dù đã biết những mối tình dễ dãi
Đẹp đến ngàn lần chẳng đáng giá một xu
Dù đã cười những kẻ quá ngây thơ
Bán rẻ tim mình để đem về sầu não
Nhưng với em, anh không còn tỉnh táo
Khi hồn say thơ tận cuối trời mơ
Và với em mọi thủ đoạn lọc lừa
Vụt tan biến lòng anh bừng sáng dậy
Và kết quả hôm nay là thế đấy
Em vui cười trên đau khổ lòng anh!
Em cao lên bởi anh tự cúi mình
Đời là thế, mặc dù anh đã biết
Mặc dù vậy, và hôm nay ly biệt
Em đi rồi đau khổ để phần anh!
Em đi rồi hạnh phúc nảy mầm xanh
Theo từng bước chân đi anh thầm nhớ
Cho anh gửi một lần hôn này nữa
Lời cuối cùng- người bạn -một chiều thân
Hãy đi đi vững bước đến mùa xuân
Đừng vấp ngã, dù một lần em nhé
Cho anh gửi lời về thăm mẹ
Để được nghe những lời anh chỉ được nghe một lần
Chào con đường lối cũ quen thân
Chào bóng cây của lần đầu gặp gỡ
Em đi nhé! Đừng quay nhìn anh nữa
Thêm nhẹ nhàng cho những bước chân đi
Hãy quên đi em nhé bóng hình anh
Cùng năm tháng nếu một lần em nhé!
Rồi mai đây một chiều xuân nào đó
Em tươi cười áo cưới nở hoa say
Lẽ tự hào em nhỉ? Bởi hôm nay,
Lòng chưa vương một mối tình vụn vặt
Cho từng bước chân đi anh thầm nhắc
Hai tiếng - CHÌM ĐẮM - XA VỜI
Tim héo khô và thơ đã cạn rồi
Thôi nhé gửi em...
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:37 PM
Cảm ơn tình yêu!
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Đã mang đến phút giây diệu kỳ
Cho nụ cười hé nở trên môi
Cho cuộc đời một sức sống mới
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Ngày mai đây trên đường bước đi
Ta sánh đôi chung lối đi về
Nơi hạnh phúc phía trước chờ đón
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Một nụ hôn ngọt ngào ấm áp
Xua tan đi lạnh giá mùa đông
Cho nụ hồng tung cánh đón xuân
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Bàn tay nhỏ sẽ được trở che
Và buồn phiền cũng sẽ tan biến
Trong vòng tay nồng ấm tình yêu
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Sẽ bên nhau cùng bao yêu thương
Dù phong ba hay cơn bão tố
Cũng không làm tình yêu phai tàn
Cảm ơn em - Tình yêu của anh
Xin hãy hứa với nhau một lời
Cho ngày mai tình này không rời
Cho thẳm sâu càng được bền lâu
Cảm ơn em! Cảm ơn cuộc đời!
Mang em đến như một giấc mơ
Để từ đây thiên thu nhớ mãi
Một tình yêu xin được bắt đầu
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:39 PM
Em và tình anh
Nếu anh biết yêu em rồi sẽ khổ
Và ngàn năm day dứt mãi không thôi
Anh vẫn sẽ muôn đời không hối tiếc
Yêu một lần chịu một kiếp đau thương…
Gặm nhấm tình em, thưởng thức tình trường
Tim thắt lai, ngàn lời không nói được
Có những lúc lòng bồi hồi xao xuyến
Hơn một lần những tưởng muốn điên lên…
Vì tình ta quá đỗi chân thành
Sao ai nỡ đành lòng ngăn cách
Anh chỉ ước tình mình là hư ảo
Để ngày ngày ta chỉ sống trong mơ
Để ngày sau lòng khỏi phải đợi chờ
Khỏi lo lắng, và lòng không nuối tiếc
Tình yêu ta sẽ trở thành bất diệt
Không một người và không kẽ chen ngang…
Nhưng em ơi sự thực bẽ bàng
Ta phải sống trong ngút ngàn nỗi nhớ
Để hàng đêm lòng hằng trăn trở
Để nỗi buồn… lôi kéo mãi không thôi…
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:40 PM
Còn lại...
Những giọt nắng nhảy
Đôi chân không dừng
Vô định rã rời
Mệt mỏi
Đôi chân không dừng
Con đường nhuộm hoàng hôn
Đôi chân ngập ngừng
Quá muộn...
Quá muộn rồi
Tất cả
Chỉ duy nhất một ngôi nhà còn sáng
Chiếc bàn con, những ngọn nến và người đàn bà
Thầm lặng
Đôi chân gục xuống
Ôm một đôi chân luôn chờ đợi
Tất cả hóa hư vô
Trong ánh nhìn êm dịu của em
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:41 PM
Xa quê
Xa quê hương con vào đất Quảng
Ngọn gió nào gợi nhớ quê hương
Thương người cha mái đầu tóc bạc
Cả cuộc đời gánh vác gian nan
Xa quê hương con vào đất Quảng
Tiếng nói nào gợi nhớ quê hương
Thương mẹ già dãi dầu mưa nắng
Cả cuộc đời lo lắng cho con
Xa quê con vào đất Quảng
Làn khói chiều gợi nhớ quê hương
Thương ông bà với đàn em nhỏ
Có phút buồn nhớ người tha phương
Xa quê hương con thương, con hiểu
Yêu quê hương da diết, mặn nồng
Sẽ đến mùa hoa cải trở bông
Con lại về với vòng tay nồng ấm.
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:42 PM
Em thích mùa đông
Vu vơ anh hỏi em
Trong 4 mùa vui sao mùa đông em thích
Em trả lời bằng câu đùa tinh nghịch
Vì trong này không có mùa đông
Em thích mùa đông
Thích từng cơn gió rét tần ngần
Chui mình trong chăn ấm
Miệng vẫn còn lẩm nhẩm
Lạnh lắm anh biết không
Em thích mùa đông
Thích từng cơn gió rét lòng vòng
Cứa hoài qua ô cửa
Cho chập chờn giấc ngủ đêm đêm
Em có biết anh đang nhớ em
Trong cái lạnh của mùa đông tê tái
Ở ngoài hiên gió còn thổi mãi
Để trong phòng vắng lạnh mình anh./.
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:43 PM
Tình cờ
Mình gặp nhau như là tình cờ
Nhờ tình cờ chúng ta quen nhau
Rồi tình cờ chúng ta yêu nhau...
Và chia tay... cũng thật tình cờ
Tình yêu đầu sao đắng cay khác thường
Anh vẫn biết khi yêu là khổ
Và anh chịu khổ để yêu em
Nhưng không được... bởi em không muốn thế
5 tháng rồi em ơi có biết
Quãng thời gian tuyệt đẹp trong anh
Nhớ những lần bên em cùng bước
Hay ngồi bên em mà lòng vui khác thường...
Nhưng đã qua rồi một thời say mê
Một thời anh chìm trong đắm đuối
Anh yêu em với con tim chân thành
Nhưng như thế vẫn chưa đủ phải không?
Anh viết lên đây những dòng này
Là của anh... của riêng mình anh
Em không biết và mãi mãi không biết
Trong anh... một khoảng trống luôn dành cho em
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:45 PM
Em nói rằng…
Em nói rằng em chỉ là người bình thường
Không xấu và cũng không xinh đẹp
Em cũng như bao người con gái khác
Vẫn đợi chờ một nửa riêng của mình.
Em đã sai rồi em biết không
Em là một cô gái xinh đẹp dịu hiền
Em có đôi mắt của một thiên thần
Em sở hữu một nụ cười cuốn hút.
Em nói rằng em rất nhớ anh
Em sai rồi em có biết không?
Anh chỉ là một chàng trai xấu xí
Không xứng đáng sánh bước cùng em.
Em nói rằng anh đừng có như thế
Em không quan tâm vẻ bề ngoài
Em chỉ cần tâm hồn anh đẹp đẽ
Là xứng đáng đi bên em rồi.
Cảm ơn em vì tất cả
Đã cho anh biết thế nào là hanh phúc
Anh sẽ luôn sánh bước cùng em
Đi đến hết cuộc đời của hai ta.
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:46 PM
Giấc mơ tình yêu
Đêm qua anh không ngủ
Anh mơ mình bên nhau
Ôi, giấc mơ tuyệt vời!
Dẫu chỉ là mơ thôi
Mà anh tràn hạnh phúc.
Phố trong chiều cuối thu
Lá vàng rơi bay bay
Gió nô đùa tóc em
Chạnh lòng ghen với gió
Anh hát khúc tình ca.
Ghế đá nơi ta ngồi
Đầy những cánh hoa bay
Bỗng cơn gió từ đâu
Mang cái lạnh đầu đông
Rải đầy công viên vắng.
Bàn tay tìm bàn tay
Đan vào nhau ấm áp
Mắt nhìn sâu đáy mắt
Em nép vào lòng anh
Chợt mùa xuân đến sớm!
Tỉnh rồi cứ ngẩn ngơ
Biết chỉ là giấc mơ
Mà lòng tràn hạnh phúc
Anh vui và anh hát
Anh lại viết tình thơ
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:47 PM
Mãi tìm nửa của riêng em!
Nửa của tôi ơi anh ở đâu?
Em mãi tìm nhưng trong vô vọng
Tuổi đôi mươi em thật tình cờ
Nửa em tìm có phải anh không?
Ta ngỡ ngàng lồng ghép cho nhau
Hai nửa đời khập khiễng trước sau
Rồi vụn vỡ, đường tình chia lối...
Ta đi tìm một nửa riêng ta
Sau bao năm cặm cụi kiếm tìm
Thoáng vô tình em cũng nhận ra
Na ná em, một nửa đây mà
Và thói đời tưởng không ngờ tới
Một nửa này, nửa của người ta.
Bao yêu thương trở thành kỷ niệm
Tình yêu này giờ trả lại nhau
Em điên đảo tưởng chừng đã chết
Tình yêu là phù phiếm, xót xa...
Dòng thời gian, dòng đời đang vội
Rong ruổi tìm, tìm mãi người ơi
Một nửa ơi xin đừng na ná
Mà hãy là nửa của đời nhau.
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:48 PM
Gởi em yêu!
Vốn khô khốc tôi không làm được thơ
Tôi lúc nào cũng là người thực tế
Nhưng em đi để lại bao hoài niệm
Làm thay đổi xao xuyến tâm hồn tôi
Ngày em đi mưa to và nhiều lắm
Từng hạt mưa như hoà vào lòng tôi
Như khóc than cuộc tình đẹp
Chăng thể nào xoá khỏi trái tim tôi
Ngày em đi mưa buồn mưa giăng lối
Tôi cũng buồn cũng khóc nhìn trời mưa
Tôi hối hận chỉ vì tôi không tốt
Để cuối cùng tôi đã đánh mất em
Cũng mưa đó nhưng tôi không khóc nữa
Tôi quyết tâm làm lại mình
Lỡ biết chừng sau này còn hội ngộ
Tôi còn dịp để tốt với em hơn
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:49 PM
Có con đường…
Gió vẫn hát trên đường dài tấp nập
Lá vẫy chào trên đường ngập màu xanh
Nắng ngọt ngào nói rằng: em yêu anh?
Mây cuốn quanh vẽ nên tranh tuyệt vời
Hoa thức dậy tỏa hương thơm khắp nơi
Em đến đây như mặt trời ấm áp
Vòng tay anh ôm em trong điệu nhạc
Bước phiêu bồng "lạc bước giữa tình yêu"!
Em biết không anh chỉ ước một điều
Một ngôi nhà có em và lũ trẻ
Bước thật nhẹ anh hôn em thật khẽ
Ước mơ này xin được vẽ cùng em
Có con đường khi lạ, khi quen
Khi bên em đường kia trông thật lạ
Khi xa rồi đường ơi sao băng giá
Khi bên người “sỏi, đá” lại gần nhau
Có nhịp cầu nối cuộc tình về đâu?
Có nụ cười nghìn câu không nói hết
Có tình yêu đôi ta là bất diệt
Có một người nguyện chết vẫn còn yêu.!
Không rời xa...!!!
14-11-2010, 01:50 PM
Cuộc tình không phai
Tôi và em hai phương trời xa lạ
Tôi gặp em, tôi yêu em tưởng chừng mãi mãi.
Bởi khác cảnh nên hai đứa đều nghẹn lối
Không phải vì em đẹp hay em quá cao sang
Em chỉ là cô bé trong ngôi làng nghề truyền thống
Những ngôi làng nổi tiếng nhất Việt Nam.
Tôi còn nhớ những chiều thu Hà Nội
Tôi bên em hai đứa quyện vào nhau
Đôi chân trần tung tăng trên phố
Nhặt chiếc lá vàng tôi khắc hình dáng em.
Em trong tôi cũng không phải gì khác
Chỉ đơn giản là tôi đã yêu em
Khi cô đơn tôi nhận thấy một điều
Em là ánh sáng, là sức sống của đời tôi
Và giờ đây!
Tôi đã mất và mãi mãi mất em
Nếu có thể thời gian quay trở lại
Tôi vẫn chọn em là mẹ của những đứa con tôi
Và sẽ yêu, yêu em ngàn lần hơn nữa
Yêu hơn cả bây giờ và mãi mãi về sau.
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:52 PM
Lời nói muộn màng!
Tôi và em học chung một trường
Và cùng học một lớp thân thương
Em ngồi đầu lớp tôi cuối lớp
Những buổi đầu tiên như người dưng
Ngày ngày trên đường em đi học
Có đoạn đường qua ngõ nhà tôi
Và những ngày chung phòng thực tập
Tôi dần biết em khá nhiều rồi
Chợt bỗng một hôm thấy em cười
Tự dưng tôi thấy lòng rối bời
Và không dám nhìn vào đôi mắt
Trực tiếp nữa mà chỉ trộm thôi!
Trong tôi thổn thức từ ngày đó
Một cảm giác khó tả bằng lời
Trời ơi... hay là yêu rồi nhỉ?
Có lẽ là vậy - tôi yêu em!
Tôi nhớ em những ngày không gặp
Được em trên lớp hay trên trường
Với tôi ngày đó dài vô tận
Như là cả tháng như cả năm
Tôi nhìn trộm em chỉ trộm thôi
Vào đôi mắt những lúc em cười
Với tôi lúc đó hạnh phúc nhất
Mà trời cho tôi được nhìn em
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:53 PM
Mai em về...
Mai em về...
Cơn gió buồn không thổi
Sợi hương đêm phút chốc bỗng nhạt nhoà
Năm tháng trôi xa
Chợt tan vào thầm lặng...
Mai em về...
Con phố buồn em ơi
Dưới khung trời lất phất mưa rơi
Không còn bóng đôi tình nhân trốn chạy!
Mai em về...
Không có nắng em ơi
Không có gió, không có lá vàng mùa thu đổ
Vầng trăng như đã cũ
Không đủ soi đêm trần!
Mai em về...
Câu hát lời ru
Chỉ còn là dấu lặng
Giọt thời gian rơi trên môi mặn
Xoá hết ân tình!!!!
Mai em về...
Đời chỉ còn hư ảo
Sợi hương đêm dừng lại giữa chừng
Thế nhưng...
Có kẻ... đợi chờ đêm đêm!
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:55 PM
Không thể, có thể
Nơi bắt đầu cũng là nơi chia xa
Niềm hạnh phúc chốc đến rồi vụt mất
Anh ngẩn ngơ đi tìm "điều không thể"
Giữa ngổn ngang bao "điều có thể"
Có không em hay lòng anh dại khờ?
Mãi khắc khoải ảo mộng một ước mơ
Con đường về sao phút chốc xa xôi
Dòng đời kia vô tình rẽ đôi nơi
Ở bên ấy có bao giờ không nhỉ?
Chỉ một lần em lặng gọi tên anh
Để sưởi ấm trái tim còn thổn thức
Vẫn âm thầm đi tìm "điều không thể"
Lặng bên này hơn một lần anh mong
"Điều không thể" một mai thành có thể
Vẽ lối mòn đưa ta về bên nhau
Nơi chia xa lại là nơi bắt đầu
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:56 PM
Bâng khuâng tình đầu
Ngày em đi là một ngày mưa
Mưa mùa hạ chỉ rào qua rồi tắt
Nhưng ta chỉ thương khóm bằng lăng lạnh ngắt
Màu tím giờ tê tái những băn khoăn
Hoa ngày ấy hoa vẫn nở ngoài sân
Vẫn cứ thắm vào đầu mùa hạ nắng
Sáng mùa hạ bầu trời màu trắng
Như lòng ta còn mãi trinh nguyên
Tình đầu đến không báo trước là duyên
Ta mỉm cười gật đầu đón nhận
Vẫn là cô bé hoài mơ mộng
Sống cho ta và cho cả tình đầu
Chẳng biết giọt nước mắt nào lăn dưới mắt sâu
Cần người ấy và không cần người ấy
Đến một lúc ta giật mình tỉnh lại
Ai sẽ là người tiễn ta trong chiều đi...?
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:57 PM
Bỗng...
Xin gửi về miền ký ức ngày xưa
Chút kỷ niệm ngỡ nhoà theo năm tháng
Đã xa lắm, ta dường như đánh mất
Bỗng lại về khi đọc lá thư xưa…
Bao nhớ mong như sóng dâng ngập lòng
Khi ta cố vùi chôn đi tất cả
Trái tim yêu xin trở thành tượng đá
Để sống hoài với những yêu thương…
Trong đêm vắng, mưa rơi ta lại khóc?!
Để cho lòng vơi bớt nỗi xót xa!
Dấu yêu xưa, ta đong đầy tất cả
Xin trả người… Sao lệ đắng trên môi?
Rượu tiễn đưa nghe hồn thêm lạnh giá,
Mắt nhạt nhòa khi xóa những tin yêu.
Hơi ấm xưa, nay bỗng dưng xa lạ
Giữa cuộc đời, ta lại thấy chông chênh!
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:58 PM
Xa
Chiều nay về em có khóc không em
Lòng có buồn cũng cố vui em nhé
Cứ bình yên và mỉm cười khe khẽ
Ở nơi này anh thầm gọi tên em
Anh vẫn một mình những lúc về đêm
Vẫn nhớ thương người xưa giờ xa quá
Em ra đi và mang theo tất cả
Anh trở về với cõi của riêng anh
Huế vẫn mưa những cơn mưa lành lạnh
Thân em tôi bé nhỏ đến mong manh
Em nhé, kéo giùm anh thân áo ngắn
Đông sắp về lạnh lắm biết không em?
Xa nhau rồi em hãy nhớ nghe em
Những tháng ngày ta bên nhau nồng cháy
Anh vẫn mong một ngày em trở lại
Để đi nốt những ngày tháng yêu thương
Đêm từng đêm, ngày từng ngày khắc khoải
Anh dày vò những nỗi nhớ không tên
Những đêm dài khi phố đã tắt đèn
Anh lạc loài chơi vơi cùng nỗi nhớ
Em xa anh vội vàng như cơn gió
Và nhẹ nhàng như chưa thể chia xa
Em ạ, biển vẫn hát khúc tình ca
Bờ ngẩn ngơ bởi sóng giờ xa lắm
Thảnh thơi đi sóng về nơi thăm thẳm
Bờ thẫn thờ nhìn sóng cứ trôi xa
Trên phố đông nhộn nhịp người đi qua
Anh mải mê tìm dáng em bé nhỏ
Chếnh choáng say anh trở về xóm trọ
Gọi tên em da diết nỗi cô đơn
Mất em rồi anh bỗng thấy cần hơn
Những phút giây dù có là giận dỗi
Nhớ ánh mắt lần đầu em bối rối
Em nhẹ nhàng nói mãi ở bên anh
Giấc mơ xưa giờ vỡ tan tành
Bàn tay ấy anh làm sao níu lại
Bình yên nhé, em cứ về nơi ấy
Cuối con đường anh vẫn lặng chờ em…
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 04:59 PM
Gió và nỗi nhớ
Dường như là nỗi nhớ
Giữa buổi sớm trời thu
Anh là cơn gió nhẹ
Đến bên em dịu dàng
Phải chăng là nắng sớm?
Để hồng đôi má em
Phải chăng là tình yêu?
Cho môi em thêm đỏ
Em yêu anh rồi nhỉ?
Từ lúc nào chẳng biết
Phải chăng là tại gió,
Lúc đùa mái tóc em?
Nếu một ngày không nắng
Gió vẫn ở bên em
Vẫn cười với em thế!
Em sẽ không còn buồn
Nếu một cơn mưa rào,
Ập xuống em bất chợt!
Gió vẫn luôn ở bên
Thổi hạt mưa bay xa,
Sao cho em khỏi ướt
Có những lúc thật lạnh,
Em biết là gió đấy
Gió muốn gần em thôi...
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 05:01 PM
Giấc mộng tình
Em mơ mình là nàng công chúa nhỏ
Cùng với anh - chàng hoàng tử bạch mã
Mình gặp nhau khi chiều buông biển đẹp.
Lời tự tình trên bờ biển đầy hoa
Trao cho em cỏ lạ của tình ái
Là hương thầm của nỗi nhớ tình xa
Người thì thầm trao em lời nguyện ước:
"Tình yêu mình mãi mãi là bài ca
Là đại dương ngàn năm con sóng vỗ
Để đôi mình sẽ mãi thuộc về nhau."
Em đắm chìm trong cơn mơ hạnh phúc
Bỗng giật mình - dĩ vãng cuộc tình ta
Là cơn mơ hay chỉ là gió thoảng
Còn lại gì khi tình đã phôi pha.
Biển vẫn rộng và sóng ngàn vẫn vỗ
Vẫn hồn nhiên hát mãi khúc tình xa.
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 05:02 PM
Phút chia ly
Ngày chia tay - một ngày đông rất lạnh
Bước ra đi anh quay lưng hờ hững
Em một mình chống chọi với tim em
Lòng em đau mà tim em rạn vỡ
Vì mối tình không trọn vẹn như mơ
Em đã khóc, mong nỗi buồn trôi hết
Nhưng giọt sầu vẫn đọng lại trên mi
Dù rất đau nhưng em vẫn cầu chúc:
Em chúc người hạnh phúc như từng mơ
Hãy sống tốt như nhưng gì anh đã hứa
Ở nơi kia, khổ đau hay hạnh phúc,
Thì, xin anh hãy đừng nhớ về em
Hãy để em khóa chặt trái tim đau
Đừng để em yếu lòng thêm lần nữa
Và xem như mình chưa hề quen biết
Để tim em thanh thản: phút chia ly.
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 05:03 PM
Cám ơn tình yêu
Anh thân yêu có bao giờ anh nhớ
Ngày xưa ấy có hai chúng mình
Anh thường vuốt nhẹ mái tóc em mềm mại
Hôn nồng nàn đôi mắt em u buồn.
Anh có hiểu không những chiều buồn em vẫn nhớ
Dáng ai kia lặng lẽ bên em nhưng lúc em buồn
Xoa dịu đi những mỏi mệt ưu phiền
Chan chứa thêm cuộc đời những niềm vui.
Anh biết không em vẫn thầm cám ơn cuộc đời
Cho em gặp anh và kết đôi chúng mình
Cho em hiểu ý nghĩa của cuộc đời
Biết trân trọng những điều mình đang có.
Anh thương yêu anh hãy giữ mãi nhé!
Tình yêu ta có đâu bao giờ phai nhạt
Vẫn sẽ nồng nàn như khi nao ta mới quen
Để nụ cười trên môi em nở mãi hạnh phúc.
Em vẫn tin một mai mình sẽ cùng chung bước
Anh đưa em đi đến cuối nẻo đường đời
Dìu em vượt qua những khó khăn của cuộc sống
Sau lưng anh em vững bước tới tương lai hai chúng mình.
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 05:04 PM
Và cứ thế anh đi...
Mỗi sớm mai ánh mặt trời rực rỡ
Em thức dậy bên khung cửa sổ với tấm rèm chưa kịp mở
Hương thơm nào bỗng thoảng qua
Đâu còn mùa thu nữa mà tưởng rằng hoa sữa
Em lặng người yêu dấu đã trôi xa.
Và cứ thế anh đi
Anh mang theo ngày nắng tươi xinh và ngày mưa buồn bã
Anh đã đi và mang theo của em tất cả
Trừ nỗi buồn anh để lại em mang
Ôi thảo nguyên bát ngát thênh thang
Sẽ là gì khi không có anh ở đó.
Biển bao la và ngập tràn sóng gió
Sẽ là gì khi nơi đó riêng em?
Em trở về bên khung cửa sổ thân quen
Bên ký ức xưa và vầng trăng hụt hẫng.
Cuối con đường mùa thu dần lặn mất
Em đứng nhìn gió bấc lạnh lùng sang.
Vắng anh,
Trong đêm tối hoa quỳnh thôi không nở nữa.
Chắc nó đợi đến những mùa thu sau
Mùa thu sau anh có còn đâu
Và cứ thế quỳnh thôi không nở nữa
Không rời xa...!!!
20-11-2010, 05:05 PM
Tình yêu nhỏ!
Anh vẫn hát một bài ca cũ kỹ
Với ngàn lời thương nhớ gửi tới em
Với tình yêu mà nhiều khi chưa dám nói
Với nhớ mong anh luôn giữ trong lòng
Anh vẫn viết từng dòng thư ngắn ngủi
Nhưng mỗi lần anh chỉ cất vào tim
Bao kỉ niệm anh chôn vào ký ức
Nhớ thương người anh chỉ biết kêu tên.
Anh vẫn thế và giờ anh vẫn thế
Vẫn vui cười dù tình có nhạt phai
Anh chăm chỉ lao thân vào công việc
Để có ngày no ấm với em yêu!
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:37 AM
Gửi anh
Biển xô bờ cát trắng
Gọi ánh nắng ban mai
Xua màn đêm mịt mù
Giữa một trời băng giá.
Sao em vẫn buồn quá
Và càng nhớ anh hơn
Khi nói thật lòng mình
Những suy nghĩ giằng xé.
Anh đừng nói chi nữa
Những lời của mật ngọt
Đừng gặp em một lần
Để rồi mãi mãi xa...
Lòng vẫn chờ tin anh
Nghe những lời dịu êm
Những yêu thương vồn vã
Với bao niềm nhớ mong.
Em biết phải làm gì?
Giữa hai dòng suy nghĩ
Dù thế nào đi nữa
Em vẫn sẽ mãi buồn!
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:38 AM
Nhớ
Nhớ khi xưa anh bước đi cùng em
Trên con đường trải dài trong xóm nhỏ
Mặc cho nhà hai đứa mình xa ngõ
Anh vẫn về theo lối đó cùng em.!
Vốn lúc đầu hai đứa chẳng thân quen
Nhờ thằng bạn nên quen em từ đó
Đi bên em bao cô nàng chỉ trỏ
Em cứ đùa và bảo họ thích anh!
Dưới vòm cây dưới những tán bàng xanh
Anh và em vẫn cùng nhau hò hẹn
Thế nhưng chẳng có buổi nào trọn vẹn
Vì thời gian như đùa giỡn đôi mình!
Rồi em đi bỏ lại một mối tình
Bỏ lại anh một mình ôm nỗi nhớ
Bỏ lại sau lưng chuyện tình dang dở
Để bước về nơi ấy với người ta.!
Để anh ngồi ôm bao nỗi xót xa...!
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:39 AM
Tình lặng
Có mùa đông tưởng chừng như không lạnh
Mùa thu vàng nắng vẫn toả đâu đây
Cơn gió buồn đuổi những áng mây bay
Chỉ còn lại khung trời xanh kỷ niệm
Nhớ đến em cùng nỗi buồn chợt đến
Mùa đông nào mình vẫn ở bên nhau
Khi tình cảm cứ ngày một đậm sâu
Chẳng ai nói mà dường như ai cũng hiểu
Quán nay đông mà hình như vẫn thiếu
Cô bé nào cười híp mắt cùng anh
Ngồi thẫn thờ: thời gian trôi thật nhanh!
Còn lại gì trong anh ngoài... tiếc nuối
Cuối năm rồi bạn bè đua nhau cưới
Chỉ mình anh với khoảng lặng tình câm
Một tình yêu lặng lẽ, âm thầm
Nhưng anh hiểu yêu em là thế đó
Dẫu mai này xa nhau em chẳng nhớ
Một mối tình anh nguyện giữ trong tim
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:40 AM
Nếu một ngày
Nếu một ngày em là hoa khoe sắc
Anh sẽ là hạt sương buổi ban mai
Nếu một ngày em là viên ngọc quý
Anh sẽ là vòng vàng ôm ấp em
Nếu một ngày em là trăng tỏa sáng
Anh sẽ là người ngắm trăng làm thơ
Nếu một ngày em là ngôi chùa nhỏ
Anh sẽ là nhà sư ngồi tụng kinh
Nếu một ngày em là mây xanh biếc
Anh sẽ là dòng sông in bóng mây
Nếu một ngày em là con thuyền lớn
Anh sẽ là người lái thuyền xa khơi
Nếu một ngày em là bản tình ca
Anh sẽ là người say mê âm nhạc
Nếu một ngày em là chim tìm bạn
Anh sẽ là cây cổ thụ ngóng trông
Nếu một ngày em là cô dâu mới
Anh sẽ là chú rể đón thuyền hoa….
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:42 AM
Màu của hạnh phúc
Khi em nhìn anh qua ô cửa
Em hỏi anh: “Hạnh phúc có màu gì?”
Chỉ là một câu hỏi bâng quơ
Như gió thoảng và lòng anh ngơ ngẩn.
Anh đã đi tìm đáp án suốt bao mùa
Lá xanh đổi màu, đổ lửa rồi lại non
Trời trở lạnh, heo may rồi nắng ấm
Cầm tay mình mà ngỡ như tay ai…
Em vẽ hoài những nét vẽ không thành
Không hình thù, không sắc vàng, xanh, đỏ
Chợt nhận ra, hạnh phúc có màu của mắt anh
Một chiều mưa đứng lặng bên ngõ vắng.
Hạnh phúc có màu mái tóc em, mỏng manh
Để gió lùa từng sợi qua kẽ tay
Vốc một nắm rồi ném tung lên trời
Thấy từng sợi dài hơn miền kí ức.
Hạnh phúc có màu của bàn tay anh, rám nắng
Của má em hồng trong ngày lặng, bão tan
Của nụ hôn nồng sau giọt nước mắt
Của những khoảnh khắc ta được tay trong tay…
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:43 AM
Chối từ
Từ ở nơi xa vẳng tiếng xe
Ngỡ như ai đó đến trong mơ,
Nghe rơi trên lá lời thương nhớ,
Nghe giọt sầu vương hay giọt sương.
Nhớ biển chiều nào tím hoàng hôn
Lay động không gian những cánh buồm,
Thì thầm trong gió, hàng dương hát
Bài ca muôn thuở chốn đại dương.
Cảnh vật nên thơ, người bâng khuâng
Hay là cảm trước nỗi sầu thương
Người hay trời đất đang giông tố
Chạy đua cùng gió đón mưa rơi.
Em mải nhìn xem: Kia ngoài khơi
Vòng tay ôm núi, sóng không rời
Anh hỏi núi gì? Em chẳng biết,
Đảo xanh – Hòn Mắt, cảnh quê hương.
Nước có pha gì sao biển xanh?
Hay là hy vọng của lòng anh,
Ước gì em được là cát trắng
Soi bóng trùng dương đến trọn đời.
Nhưng cuộc đời ơi sao đắng cay
Biển vơi thương nhớ đã đong đầy
Vẫn chỉ là thuyền ngoài khơi vắng
Dẫu rằng trong biển vẫn lênh đênh
Hy vọng ngày nào thật mỏng manh,
Sầu thương, chờ đợi suốt năm canh,
Để đến bây giờ lòng đau đớn
Bùi ngùi từ chối nói chẳng nên.
Vai anh mang nặng gánh gia đình
Thương anh, nhất định em sẽ quên
Đắng cay, thôi nhé – mình em chịu
Để cuộc sống anh mãi vẹn nguyên
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:44 AM
Người lỡ bước sang ngang
Đã bao lâu chuyện tình yêu bỏ ngỏ
Chẳng bận lòng, chẳng có những nỗi lo
Rồi em đến trong đêm buồn lặng lẽ
Cho tim anh rẽ bước ngỡ ngàng...
Cùng bên em kể chuyện vui nồng thắm
Cùng bên em ngắm con sóng vỗ về,
Anh tự nhủ hạnh phúc nào hơn thế
Hạnh phúc nào hơn được ở bên em
... Lá vàng rơi người lỡ bước sang ngang
Để lại anh với mộng ước phũ phàng
Sao lại thế, hỡi em! Người yêu dấu
Đi về đâu để lạc mất tình đầu
Phương trời nao có vui vầy hạnh phúc
Hãy trở về bên anh nhé em ơi
Bao năm tháng anh sẽ hoài vẫn đợi
Vẫn trông chờ, dẫu vời vợi xa xôi...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:45 AM
Tình yêu!
Tình yêu như giấc chiêm bao
Nó đưa ta đến lúc nào không hay
Tình yêu có lúc đắng cay
Lúc mơ lúc tỉnh lúc say men sầu
Tình yêu có lúc dài lâu
Có khi ly biệt buồn đau giữa chừng
Tình yêu có lúc vui mừng
Đắm say hạnh phúc tưng bừng hân hoan
Tình yêu có lúc nghiệt oan
Đang yêu tha thiết bỗng toan chia lìa
Tình yêu có lúc chân tình
Hy sinh tất cả đời mình cho yêu
Khi yêu ai cũng nâng niu
Chăm lo chiều chuộng người yêu của mình
Lúc xa thì nhớ bóng hình
Khi gần âu yếm tâm tình với nhau
Tình yêu như ánh trăng sao
Có khi lại tựa mây cao trên trời
Tình yêu ôi quá tuyệt vời
Khi yêu chẳng thể xa rời người yêu
Tình yêu khi trắng đổi đen
Thay lòng đổi dạ vì tìền ai ơi
Tình yêu tan hợp bất ngờ
Có khi ta phải mong chờ từng đêm
Tình yêu có lúc êm đềm
Lặng lẽ da diết dịu êm như tờ
Tình yêu có lúc hững hờ
Làm ta tuyệt vọng vô bờ ai ơi
Khi yêu lúc bị giận hờn
Lúc thương lúc nhớ lúc vờ không yêu
Khi yêu biết khổ rất nhiều
Nhưng ta vẫn bước vào yêu như thường
Có yêu mới biết đau thương
Có yêu mới biết nhớ thương ai nhiều
Tình yêu là thế đó em
Khi yêu như vậy mới là tình yêu...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:47 AM
Có lẽ
Có lẽ chỉ mình em tin thế
Tin anh yêu và chẳng thể rời xa
Có lẽ chỉ mình em yêu như thế
Yêu bằng con tim và sự sống hàng ngày.
Có lẽ chỉ là hư vô và ảo ảnh
Em vô tình gom góp đặt vào tim
Mang theo nó khi cuộc tình chớm nở
Đến tận giờ... khi nó chết trong anh.
Có lẽ chỉ như một cơn gió lạnh
Gió vô tình lướt nhẹ qua đây
Gió vô tình làm em lầm tưởng
Tình yêu anh... nên chẳng muốn buông tay.
Có lẽ chỉ như mặt nước lặng yên
Mà em cứ nghĩ dưới kia không có sóng
Có lẽ chỉ như ngọn đèn leo lắt
Chẳng thể làm sáng một đêm đen.
Có lẽ chỉ mình em yếu đuối
Cứ đau thương vì thứ đã mất rồi
Có lẽ mãi chỉ mình em khổ
Bởi cứ tin hoài anh vẫn chưa xa.
Có lẽ tình yêu em là thế
Chẳng là gì trong trái tim anh
Có lẽ em là như thế
Cố chấp hoài chẳng chịu hết yêu anh.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:48 AM
Mưa phố xa
Một mình anh về qua phố
Nghe mưa ngân nhịp buồn buồn
Hay em không về qua phố
Nên mưa ướt cả con đường
Con đường hoa phượng bay bay
Đỏ hết lòng anh chờ đợi
Em về áo trắng như mây
Cho anh thầm thương trộm nhớ
Mưa đừng ướt áo em tôi
Kẻo chiều nay về em ốm
Tôi mất một ngày chờ đợi
Buồn thêm thương trộm nhớ thầm
Cho anh về chung em nhé!
Phố xa em qua mỗi chiều
Mưa hắt anh che cho nhé!
Để đêm anh nhớ em nhiều
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:48 AM
Vương tình!
Cơn mưa buồn gợi nỗi nhớ thương yêu,
Nỗi sầu nhẹ thoang thoảng vương buổi chiều.
Em giờ này nơi phương trời xa lắm,
Còn mình tôi lặng sầu nỗi quạnh hiu.
Mùa xuân đi rồi về một lẽ thường,
Tôi và em không trở lại yêu thương.
Bởi mùa xuân chẳng bao giờ thay đổi,
Chỉ lòng người luôn thay đổi mà thôi.
Tôi yêu em không bao giờ gian dối,
Chỉ tham lam yêu em quá mà thôi.
Muốn giữ chặt để gây nên tội lỗi,
Đành em đi, mãi tiếc nuối một đời.
Tôi yêu em, không biết từ khi nào!
Tôi yêu em không biết là vì sao?
Chỉ biết rằng lòng tôi luôn thương nhớ,
Vắng bóng em dâng cuộn sóng tình trào.
Mưa nhè nhẹ còn gió cứ thét gào,
Như tình tôi hấp hối thét khát khao
Mưa cứ mưa gió thổi gió mãi mãi,
Tình đời xô tan nát nỗi hư hao.
Nhớ gợn sóng trong buổi chiều sâu lắng,
Tôi ngoài trời đợi chờ bóng hình trăng.
Em ra đi còn tình tôi rơi rớt,
Đành tình yêu chôn sâu thẳm cõi lòng.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:50 AM
Mùa đông
Hà Nội bây giờ lạnh phải không em?
Mùa đông đến trong đêm trời trở gió
Chẳng còn cơn mưa ướt đầy ngõ nhỏ
Khi tiếng bước chân xao xác gọi đêm về
Hà Nội mùa đông lại dài lê thê
Làm anh nhớ một nơi nào gần gũi
Một nơi thân quen với những điều ngắn ngủi
Để nhận ra mọi thứ vụt qua nhanh
Phố phường tấp nập cũng bỏ mặc anh
Con phố lặng im chẳng còn hoa sữa
Tất cả giờ đây còn lại là một nửa
Một nửa đại dương bão tố đêm ngày...
Chỉ còn lại anh và cơn gió heo may
Với cái lạnh của một chiều lạc bước
Với những gì mà anh không biết trước
Và với em, nhưng là của ngày xưa
Gió lạnh về, Hà Nội chẳng còn mưa
Không thấy tóc em một chiều ướt át
Hay những mảnh thư dại khờ rách nát
Phố vẫn lên đèn, lạnh lẽo trở về đêm
Đợi chờ sao em một phút nắng lên?
Để trở về với dòng đời tấp nập
Để trở về đắng cay trong sự thật
Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:51 AM
Bến bờ tình yêu
Em gói ghém mùa thu
Gửi lại thời gian cũ
Em gói ghém trái tim
Gửi mối tình một thuở
Bến bờ em đã đỗ
Bến bờ anh bình yên
Không vì con sóng vỗ
Mà tàu lại lênh đênh
Hướng nhìn về phía trước
Tương lai còn xa mờ
Trái tim em thổn thức
Cuộc đời như giấc mơ
Hạnh phúc bên trong ta
Là ta tự nhận thấy
Là ta tự đem lại
Cho ta và cho người
Cho cuộc sống lặng trôi
Cho êm đềm kí ức
Cho lặng yên xao động
Cho những miền yên vui
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:52 AM
Chiều công viên
Công viên này anh đi hoài chẳng hết
Chiều không em mỗi bước dài lê thê
Nghe gió thoảng lá vàng rơi rụng mãi
Nhịp thời gian như ngừng chảy trong anh.
Công viên này không em chiều thứ bảy
Nghe lá sầu trong hơi thở nhịp tim
Trong băn khoăn anh nhìn về ngày cũ
Bóng người xưa trông âu yếm ngọt ngào.
Sao chiều nay công viên người xa khuất
Để âm thầm anh đếm nhịp thời gian
Ngắm hoàng hôn nghe gió thoảng về chiều
Rồi tạ từ gạt bỏ chuyện ngày qua.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:53 AM
Một nửa
Anh vô tình đặt bước giữa lòng em
Con tim nhỏ bỗng biết yêu, biết nhớ
Con gái quê có lẽ khờ dại quá
Mơ một tình yêu dù biết rất xa vời
Chỉ một lần, một lần ấy mà thôi
Anh chợt đến trong khoảng trời lặng lẽ
Em bất chợt thấy mình thành kẻ ngốc
Giữa khoảng trời ngày trước chỉ mình em
Và rồi ngày anh đến thật bình yên
Em bé nhỏ bên một bờ vai rộng
Một bàn tay ấm trong chiều đông lạnh
Ngỡ giấc mơ hạnh phúc đến thật gần
Để một ngày em lạc mất tình yêu
Trong biển nhớ, biển mong, chờ và đợi
Anh bước đi ngày tàn đông thật vội
Em biết từ đây em lạc nửa cuộc đời
Em biết từ đây xa cách tận phương trời
Em chẳng thể là em như trước ngày anh tới
Ngơ ngác tìm anh trong dòng đợi bất tận
Chợt nhận ra mình đã mất nửa hồn yêu.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:55 AM
Hoa giấy
Anh trở về căn nhà cũ không em
Hoa giấy rơi như ngày xưa xa lắc
Vẫn nhẹ nhàng như những dòng nước mắt
Rớt nhẹ bên thềm lơ đãng chiều đông
Gió lạnh lùng như kí ức mênh mông
Hoa rơi mãi vô tình trong thinh lặng
Chẳng còn bài thơ đã từng viết tặng
Hoa giật mình, rớt khẽ xuống tay anh
Anh ngậm ngùi vì hoa giấy mong manh
Chẳng giữ được em, dù là chiếc bóng
Và khi đại dương dạt dào cuộn sóng
Anh vẫn là dòng nước lững lờ trôi...
Hoa giấy bây giờ vẫn là hoa giấy thôi
Vẫn bay khẽ trong hoàng hôn lộng gió
Lặng lẽ thả mình giữa không và có
Chẳng biết là mãi mãi hay mong manh
Có lẽ nào chỉ là của riêng anh
Dông bão, lặng yên, ngậm ngùi, tiếc nuối?
Hoa vẫn rơi đẹp như lần hẹn cuối
Như chưa bao giờ biết đến đổi thay
Chùm hoa rung mình khi ngọn gió lay
Anh biết mùa đông chẳng còn hoa nữa
Nơi xa vô tận, mình anh đứng giữa
Có cánh hoa nào nhẹ rớt trên tay...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:56 AM
"Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
"Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
Ru lòng mình thôi hết bao dỗi hờn
Cho cọng thời gian trải bao nỗi niềm
Yên lặng mùa vui, gió giông chẳng còn
"Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
Con đường ngày xưa rủ nhau nối dài
Đưa người tìm nhau mãi trong tiếng cười
Tay nào rời xa sẽ quay trở về.
"Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
Vui cùng trẻ thơ như ta đã từng
Vỗ về tình em như ai vỗ về
Để được gần nhau dẫu xa mỗi tuần
"Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
Để được tựa nhau lắng nghe nỗi niềm
Để được lặng im khóc trong giã từ
Cầu trời... đừng ngăn cách nhau nữa mà.
"Nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại"
Để lại được trao mắt môi lén nhìn
Anh lại cùng em nắm tay cuối đường
Vũ quầng sẽ qua Biển Sao trở về!
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:57 AM
Vô đề
Xa nhau rồi giật mình tôi mới hiểu
Lời trái tim nên giữ ở trong tim
Còn gì đâu khi người là tất cả
Buốt giá tâm hồn trong cái lạnh mùa đông
Người đã xa trái tim em băng giá
Nhưng tâm hôn vẫn mãi níu bóng anh
Buồn làm chi, nhớ làm chi tim hỡi
Trái tim sầu mang nặng một nỗi đau
Em mong anh có ngày quay trở lại
Nhận khối tình câm chất chứa trong lòng
Mong được anh yêu bằng tình yêu chân thật
Hạnh phúc bên anh mãi mãi không rời!
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:58 AM
Mình đã mất!
Mình đã mất hay là không muốn mất
Những đam mê, những khắc khoải mong chờ
Con đường nhỏ với nỗi buồn thân thuộc
Mong người về cho nỗi nhớ đầy vơi
Mình đã mất hay là không muốn mất
Những u mê, những chất chứa trong lòng
Mưa ủ dột nuốt cùng trong tiếng nấc
Một ngày dài em mê mải đường anh đi
Mình đã mất hay là không muốn mất
Những hờn ghen, những oán trách trong lòng
Có một thời hương hoàng lan đầu ngõ
Nhắc lòng ta nhớ mãi kỷ niệm ơi!
Mình đã mất hay là không muốn mất
Những cô đơn, những mong muốn điên rồ
Chiều chủ nhật ngày xưa không còn nữa
Ta vô tình ta đi lướt qua nhau
Mình đã mất hay là không muốn mất
Cảm nhận về một hơi ấm bình yên
Những sẻ chia với nỗi lòng đơn giản
Khi chiều tà tưới vạt nắng mênh mang
Mình đã mất thật lòng mình đã mất
Phút yên bình mỗi khi bóng chiều rơi
Nơi cuối ngõ con đường ai đã chọn
Có khoảng trời chẳng mấy lúc bình yên
Mình đã mất thật lòng mình đã mất
Hơi âm thân quen, con đường thân thuộc
Ta xa nhau bởi lòng người muôn lối rẽ
Và dòng đời thì mê mải với thời gian…
Mình đã mất thật lòng mình đã mất
Phút riêng tư, khi bóng chiều nhạt tắt
Bóng người xưa khuất dần sau bão cát
Cơn bão lòng có lẽ đã dần qua
Mình đã mất thật lòng mình đã mất...
Phút nghiêng đầu vào vai áo một người anh
Mình đã mất thật lòng mình đã mất
Những tâm tư mỗi khi muốn giãi bày
Mình đã mất thật lòng mình đã mất
Một người anh, một người bạn tâm đầu
Để khi muốn mình tìm đâu thấy được
Có một người… thành nỗi nhớ vời xa…
Mình đã mất… thật lòng mình đã mất..!!!!!!???
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 01:59 AM
Hôm qua, hôm nay và ngày mai
Khi bên anh em vẫn thường hay nói
Ước chi hôm nay là hôm qua anh nhỉ
Anh hỏi em tai sao lại ước thế?
Em trả lời: Vì em lại muốn được ở bên anh
Anh còn nhớ con sông ta từng đến
Hơi gió mát xua tan bao muộn phiền
Đã lâu rồi em không dám ghé đến
Vì em sợ - em sợ gặp lại anh
Ta xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?
Một tháng thôi mà như cả một năm
Chuỗi ngày dài em thầm gọi tên anh
Để thương nhớ dâng trào trong lồng ngực
Anh bây giờ chắc hạnh phúc bên người
Người anh chọn - không còn là em nữa
Hai năm qua đã tan thành mây khói
Bởi một người - một người đã phụ em
Khi yêu anh em ngây ngô chẳng biết
Người cạnh bên nhưng không phải của em
Để bây giờ một cảm giác thân quen
Lại ùa về trong bóng đêm mờ ảo
Con đường xưa đã chia về hai ngả
Anh bây giờ lỡ hẹn một tình yêu
Kỷ niệm xưa giờ chỉ là hư hao
Tạm biệt nhé những gì là quá khứ
Nếu một ngày em có gặp lại anh
Em sẽ không còn ước hôm qua nữa
Dòng lệ kia sẽ thôi không nóng hổi
Ngày mai thôi, em hứa sẽ quên anh
Yêu là cho đi khoan nhận anh nhé
Là mong cho người hạnh phúc vẹn toàn
Em thầm chúc trên đường đời phía trước
Anh hạnh phúc khi không còn có em...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:00 AM
Một sáng em về
Em trở về đây, trả lại Sài Gòn đêm mưa bay
Với những hàng cây và ánh đèn rực rỡ
Em trở về đây bỏ lại tâm tư và nỗi nhớ
Thành phố đó có anh...
Buổi sáng em về hàng cây rất xanh
Gió đong đưa những cành như tay vẫy
Những thân quen tất cả em đều thấy
Chỉ vắng một người chỉ vắng anh...
Buổi sáng em về giọt nước mắt long lanh
Vỡ trong lòng bàn tay, xóa tên anh trong ấy
Có thể xóa những gì mà mắt ta nhìn thấy
Nhưng kí ức thì đậm nét khó phôi phai
Em trở về đón lấy ngày mai
Sài Gòn hôm nay trả lại anh và kỷ niệm
Rồi có thể suốt đời ta tìm kiếm
Một cái gì trót đánh mất hôm nay...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:01 AM
Tình đầu
Ngây dại ban đầu ai nào biết
Biết sẽ có ngày đôi lứa chia ly
Biết sẽ có ngày nước mắt rơi lặng lẽ
Biết sẽ có ngày thất vọng đớn đau
Cuộc đời thế - tình đầu là thế đó
Có nhau rồi vĩnh viễn mất nhau
Để nỗi nhớ trong lòng thêm da diết
Để nỗi buồn lặng lẽ chiếm lòng ta
Ngày thơ thẩn vì nỗi buồn ngôn xiết
Đêm suy tư tưởng nhớ mối tình đầu
Cảm xúc bên ta người đâu mất
Tự nói với lòng mãi yêu em
Dù đau đớn nhưng tình yêu nguyên vẹn
Nguyên như ngày nào anh đã trao em
Nhớ em lắm nhưng anh đây không nói
Giữ trong lòng để đau khổ mình anh
Dù có nói em nghe như gió thoảng
Bởi vì giờ tim em chẳng còn anh
Dù cố nói trăm ngàn câu xin lỗi
Dù hét lên 3 tiếng anh yêu em
Em vẫn đi để mình anh lặng lẽ
Để nước mặt dâng trào đừng hỏi tại sao?
Qua rồi đấy mối tình đầu ngây dại
Nhưng trong lòng sẽ mãi mãi không quên
Ngày trao nhau câu thích nhau mắc cỡ
Những buổi hẹn hò dạo phố cùng nhau
Những lời yêu chỉ riêng đôi ta biết
Ánh mắt nhẹ nhàng mình dâng trọn cho nhau
Cùng nắm tay bước đi trong hạnh phúc
Khẽ nhìn nhau môi hé nở nụ cười
Tất cả mọi thứ giờ chỉ còn kí ức
Kí ức tình đầu của tuổi ô mai.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:02 AM
Giữa hai chiều Quên - Nhớ
Vần thơ đầu em dành tặng anh
Là vần thơ em viết về nỗi nhớ
Tình cảm ngược xuôi, lời văn dang dở
Chẳng thể nào trọn nghĩa, đủ câu...
Ngày xưa ấy em nào biết đâu
Là tình yêu bắt đầu từ hai phía
Chỉ mình em thôi - cuộc tình thành vô nghĩa
Nghiêng bên này, lại chống chếnh bên kia...
Vì sao nào tỏa sáng cuối trời khuya,
Như mắt em trong những đêm không ngủ?
Chợt thấy mình giống như vần thơ cũ:
Cũng chẳng thể nào cùng bước sánh đôi...
... Bài thơ xưa em đã viết xong rồi,
Nhưng không có ảnh hình anh trong đó
Bởi em biết giữa hai chiều Quên - Nhớ
Chẳng thể nào có một lối đi chung...
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:04 AM
Nhật kí tình yêu
Ngày xưa ấy tôi chìm vào giấc mộng,
Và rằng em người con gái tôi yêu
Nét tinh khôi của lứa tuổi học trò,
Sẽ là bạn đồng hành cùng tôi mãi.
Ngày đầu tiên gặp em, ta kết bạn
Bao tâm sự, niềm vui cùng chia sẻ
Bao nỗi buồn tôi kể, em sẻ chia
Mỗi tin nhắn, một email em gửi
Giờ tan trường tôi vội vã online
Em cũng thế sau mỗi giờ tan học,
Lại cùng tôi trò chuyện, chuyện tình yêu
Hai năm đầu hành trình tôi và em
Là tin nhắn, là email viết vội
Là lá thư, là cảm xúc dâng trào
Em viết thư, những dòng thư ngắn ngủi
Em hỏi rằng: “ở phương xa anh có…”
Anh có cùng em ngắm ánh trăng kia,
Có cùng em nhìn ngôi sao tỏa sáng
Có cùng em đợi chờ ánh mai lên.
Và mai đến trên con đường quen thuộc
Hình ảnh em, người thiếu nữ dạt về
Tôi bâng khuâng nhìn theo tà áo trắng,
An ủi lòng rằng người đó là em
Tôi nuối tiếc khi quay đầu ngoảnh lại
Ngộ ra rằng ấy chỉ là mộng mơ
Hai năm sau tôi không còn mơ mộng,
Đứng trước tôi, em bằng da bằng thịt
Bằng tình yêu cháy bỏng của thân xác
Tôi muốn ôm em, tình yêu chân thật
Quyện hồn nhau thỏa năm tháng đợi chờ
Em dịu dàng cầm tay tôi khẽ nói,
Hãy cùng em dạo phố biển Quy Nhơn.
Em có biết một niềm vui khó tả,
Chợt dâng trào trong hạnh phúc mong manh
Em có nhớ ngày ta ở Thủ Đức,
Sống cùng nhau dưới một mái nhà tranh.
Mười hai ngày nhưng trăm ngàn kỉ niệm
Sống cùng em với hạnh phúc tràn đầy,
Và em nhớ buổi chiều hoàng hôn ấy,
Anh chạnh lòng nuối tiếc sắp chia xa.
Em nói nhỏ ta sẽ còn gặp lại
Ta sẽ cùng sống lại những ngày xưa
Và bây giờ đây em có biết không?
Đà Nẵng, Sài Gòn hai phương trời xa cách.
Thêm hai năm ta chưa hề gặp mặt
Tôi ngậm ngùi nhớ lại những ngày xưa.
Tôi nhớ lắm khi màn đêm buông xuống,
Em cùng tôi dạo bước dưới ánh trăng
Và bây giờ cũng dưới ánh trăng đây,
Sao chỉ có riêng tôi bước bước buồn?
Tôi thẫn thờ nhìn ngôi sao tỏa sáng,
Hỏi rằng em có nhớ: nhớ sao kia?
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:05 AM
Điều ước
Nếu có một điều ước
Em ước được yêu anh mãi mãi
Như vầng trăng không bao giờ khuyết
Để tình yêu mãi được vẹn toàn.
Nếu có một điều ước
Em ước con đường đi không chông gai,
Được trải toàn bông hồng sắc thắm
Trở về nhà không ướt mờ mi.
Nếu có một điều ước
Em nguyện được khóc vì anh
Để nước mắt xóa tan hiểu lầm,
Để anh biết một điều rằng
Tình yêu em vẫn nồng nàn, chân thành.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:06 AM
Kỷ niệm đôi ta
Anh gặp em giữa chiều thu trong vắt
Ánh nắng vàng rực rỡ những hàng cây
Em đứng cười với ánh mắt thơ ngây
Khiến tim anh bồi hồi xao xuyến quá
Gió heo may cho em hồng đôi má
Ánh nắng vàng thêm đẹp mái tóc xanh
Vốn tính hiền và nhút nhát nên anh
Chỉ liếc nhìn nhưng trong lòng rung động
Cũng từ đây biết gặp người trong mộng
Nhưng vụng về không biết phải làm sao
Mối duyên thầm không có cách gửi trao
Anh âm thầm đem gom vào trong gió
Gửi đến em bao niềm thương nỗi nhớ
Những chân thành sau lắng nhất con tim
Biết anh buồn cây lá cũng đứng im
Ánh trăng kia như nhạt nhoà nước mắt
Suốt đời này chỉ yêu thương duy nhất
Mãi một người, người con gái tên Hoa
Khó khăn nào anh cũng sẽ vượt qua
Nắm tay em đến ngôi nhà hạnh phúc
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:07 AM
Có lẽ nào...
Có lẽ nào ta lại xa nhau
Anh và em mỗi người một ngả
Có lẽ nào bỗng dưng tất cả
Tự chôn vùi thành kỉ niệm buồn đau
Có lẽ nào ta có thể quên nhau
Khi trái tim còn in hình bóng ấy
Có lẽ nào thuở ban đầu đẹp vậy
Giờ trở thành kí ức xót xa
Có lẽ nào tình yêu của đôi ta
Lại là trang thơ còn dang dở
Có lẽ nào khi trái tim tắt thở
Nhịp đập thời gian cũng nghẹn ngào
Có lẽ nào gió kia cũng thét gào
Gọi tình yêu suốt đời chôn giấu kín
Và mỗi khi bờ môi ta câm nín
Có lẽ nào nghẹn ngào nói yêu không.
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:08 AM
Ca dao tình yêu
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để anh đi dạo dưới mưa cùng nàng
Bao giờ có gió nhẹ nhàng
Để anh lại thấy tóc nàng bay bay
Bao giờ nắng đẫm bàn tay
Để anh sưởi ấm đắm say trong lòng
Bao giờ trăng mới vào phòng
Để anh gửi gắm những dòng tương tư
Bao giờ anh viết xong thư
Để cơn gió cuốn đưa thư cho người
Để mai lại thấy em cười
Để mai lại thấy cuộc đời tươi vui
Từ giờ ta sẽ có đôi
Bao nhiêu dĩ vãng đơn côi không còn
Cho dù sông cạn đá mòn
Thì anh vẫn giữ vẹn tròn tình yêu
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:09 AM
Ngày như thế
Trời chiều nay dát vàng từng lớp mỏng,
Gió cuối ngày thơ thẩn hồn hoa
Bướm say hương hóa cuồng trong phút chốc
Tôi mệt nhoài ngay cả với tình tôi
Diều bay cao giăng nỗi nhớ lên cao,
Chơi vơi kẻ say bao lời hò hẹn
Trong nắng đẹp vẫn âm thầm cơn mưa đổ
Trong cây cành đâu dễ giữ màu xanh.
Long lanh quá giọt sương chiều rớt vội
Nơi tình tôi nỗi nhớ vẫn đong đầy
Bao nhiêu say đủ đầy cho ong bướm?
Bao nhiêu ngày nhung nhớ hóa tàn tro?
Không rời xa...!!!
06-12-2010, 02:10 AM
Nỗi buồn ơi!
Nỗi buồn ơi, sao bám diết lấy ta
Cứ bám mãi từ bao nhiêu năm trước
Bởi tình yêu cả đời không có được
Sự cô đơn chua chát quá ngập tràn.
Nỗi buồn ơi, sao ngươi mãi chẳng tan
Khi mùa Đông qua hết rồi, Xuân tới
Giá lạnh hết được thay bằng nắng mới
Nắng ngập đầy sao lòng vẫn giá băng
Nỗi buồn ơi, người có biết cho chăng
Người đang nhúng hồn ta trong sầu thẳm
Ta phải sống những tháng ngày ảm đạm
Trong trái ngang của cuộc sống đời thường
Nỗi buồn ơi, ta khao khát tình thương
Ta khao khát cuộc sống kia bình dị
Sự chân thật không cầu kì hoa mỹ
Sự đắm say không màng tới đủ đầy
Nỗi buồn ơi, ta chán cuộc sống này
Sống vô nghĩa mãi vẫn là vô nghĩa
Sự tranh chấp đớn hèn đầy mai mỉa
Vẫn hàng ngày cứ diễn mãi quanh ta.
Nỗi buồn ơi, sao buồn đến xót xa
Trăng tuy sáng nhưng sao còn ngơ ngác
Những nỗi nhớ và tình thương mộc mạc
Hoà ánh trăng theo gió đến nơi em
Sao màn đêm vẫn đầy ắp màn đêm
Bóng cô lữ như chìm trong ngõ vắng
Chân lê bước mang nỗi buồn chĩu nặng
Sự đơn côi quên nhung nhớ ngập lòng.
Không rời xa...!!!
28-01-2011, 12:31 AM
Bài thơ không thể đặt tên
Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ, vẫn tiếc nuối, ngẩn ngơ...
Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi, em vội vã, em yêu...
Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _ Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh
Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.
Không rời xa...!!!
28-01-2011, 12:32 AM
Sắc tím dại khờ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan
Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi, chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều
Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
Không rời xa...!!!
28-01-2011, 12:34 AM
Giữa hai chiều Quên-Nhớ
Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
Chưa đủ quên để thành xa lạ
Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
Không rời xa...!!!
28-01-2011, 12:38 AM
Huyền thoại một tình yêu
Giá như được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
Lúc tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
Giá được anh hẹn hò dù phải đợi lâu đến mấy
Em vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn chờ như hòn đá biết xanh rêu
Của bến sông xa mùa cạn nước
Cơn mưa khát trong nhau từ thủa trước
Sắc cầu vồng chấp chới phía xa xa.
Em vẫn chờ như lúa đợi sấm tháng ba
Như vạt cải đơm hoa đợi ngày chia cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
Lộn lại kiếp này để nhận ra nhau.
Em ở hiền em có ác chi đâu
Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà phải đợi cho rượu nhạt
Có phải trầu đâu mà đợi trầu dập mới cay
Em vẫn chờ... vẫn đợi... vẫn say...
Ngâu xa nhau ngâu có ngày gặp lại
Kim_Kiều lỡ duyên chẳng thể là mãi mãi
Em vẫn chờ... vẫn đợi
Dẫu chỉ là... Huyền thoại một tình yêu...
Không rời xa...!!!
28-01-2011, 12:41 AM
Ngọn nến
Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa
Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc
Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng
Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa...
Không rời xa...!!!
28-01-2011, 12:43 AM
Vầng trăng khuyết
Thôi anh ạ! Đừng đợi chờ nhau nữa
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Anh đã đến, vội đi, tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau!
sophie clara
23-02-2011, 01:12 AM
đây là thơ của một người bạn mình sáng tác thấy hay nên post lên cho pà kon xem thử
[CENTER]Nhớ
Em đang chờ anh
Em cũng đang rất nhớ anh đấy nhé
Đừng hỏi em tại sao không kể
Chỉ biết rằng, có lẽ, em đang chờ anh.
Ngày trôi qua một cách êm đềm
Chỉ một câu nói không đầu không cuối
Chỉ một ánh nhìn hờ hững lướt qua
Chỉ một câu châm chọc muôn đời vẫn thế
Chỉ anh, chỉ em, và chỉ nghi toan
Nỗi nghi toan mới thật trẻ con
Gắng dấu đi bằng tiếng cười gượng gạo
Bằng cái nhéo tai và một cái véo má
Bằng sự dỗi hờn cực kỳ là con nít
Và một niềm hân hoan lạ kỳ kéo qua.
Dù không nói và cũng không hiểu rõ
Em vẫn chờ một lời nói yêu thương
Tâm tư anh làm sao em biết được?
Liệu anh có coi em hơn cô em gái nhỏ
Liệu anh có chút gì vấn vương?
Ngày vẫn trôi qua một cách êm đềm
Nhưng sao những suy tư trẻ con ngày càng lớn?
Tự lúc nào em thấy nhớ anh hơn?
[CENTER]
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.