PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc dạo đầu "rẽ trái...rẽ phải "...



pebunthichankeo
26-10-2010, 12:44 AM
tôi đã tình cờ nghe được một câu chuyện rất lạ :

rẽ trái rẽ phải

tại một khu chung cư nọ có một cặp trai gái họ sống chung một khu chung cư ,chỉ cách nhau một bức tường nhưng trong suốt 3 năm họ không hề nhận ra sự tồn tại của nhau.

bởi vì mỗi khi ra khỏi cửa chàng trai luôn gữi thói quen rẽ trái còn cô gái thì đi hướng ngược lại.rẽ phải. cho đến một hôm tai gần khu chung cư ấy xây lên một đài phun nước từ trên cao hai còn người ấy cùng nhìn về một phía để rồi hai con tim đập chung một dịp đập cảm xúc...

và thề là một khúc dạo đầu cho một tình yêu bắt đầu nới ấy...chính nơi cái đài phun nước ấy họ gặp nhau cùng nói chuyện cùng chơi đùa.cho đến khi bất chợt một cơn mưa đỗ xuống họ trao vội cho nhau những mảnh giấy ghi sồ điện thoại...và thế là họ chia tay.

anh rẽ trái và cô rẽ phải...

nhưng , những giọt mưa đã làm nhèo những chữ số thế là họ mất liên lạc.mối liên kết duy nhất giữa họ là cái đài phun nước kia hằng ngày hễ thây bóng người nào là họ lại chạy đến đây mong gặp lại nhau.nhưng lần nào:

anh cũng rẽ trái ,còn cô thì rẽ phải.

tưởng chừng có thể quên nhau nhưng họ không thôi nghĩ về nhau ,cho đến khi nơi đài phun nước ấy bị trở thành nơi xây dựng công trình.thì dường như mối liên hệ ấy đứt gãy...

họ nào biết hằng ngày họ cùng nhau thở một bầu không khí ,cùng nhau đi chung một con đường,cùng nhau đạp nên một lớp lá khô nơi công viên ,cùng nhau cho một chú mèo hoang ăn cơm...rất nhiều...rất nhiều...

cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi ,kim đồng hồ vẫn lặng lẽ quay..cho đến một hom hai người họ quyết định một lần thay đổi thói quen :

....anh rẽ phải và cô rẽ trái...

thế là hai ánh mắt bất chợt gặp nhau và con tim cùng đập nên một nhịp đập kì lạ ,nụ cười nở rộ

và rồi hai bức tường thông qua nhau..và biết đâu 2 ,3 năm nữa tiếng cười trẻ thơ sẽ vang lên

một kết thúc có hậu đúng không?

cuộc sống là vậy đôi khi ta phải thay đổi những thói quên hằng ngày để có thể tìm kiếm hạnh phúc !

kien_@3914
26-10-2010, 02:36 AM
Hay.đúng là kết thúc có hậu.nhưng không phải chuyện gì cũng kết thúc có hậu như zậy.bùn.

pebunthichankeo
27-10-2010, 09:20 PM
mình thấy hơi sợ bạn rồi đấy
ý kiến riêng của mình là bạn nên đổi hình avatar khác đi
nếu muốn người ta có thiện cảm nhé !

REDFOX
27-10-2010, 09:28 PM
mình nên rẽ trái hay rẽ phải đây nhỉ ;))

pebunthichankeo
27-10-2010, 09:42 PM
bạn có thói quen đi về hướng nào
trái hay phải
phía mặt trời mọc hay phía mặt trời nặng
phía sáng hay phía tối !

ChupaChys
27-10-2010, 10:49 PM
Hehehe đây là nội dung một bộ phim cùng tên màk chup rất thik đấy

pebunthichankeo
28-10-2010, 02:57 AM
vậy sao có thể cho mình biết nó tên gì không?
mình cũng muốn xem khi lên phim câu chuyện ấy sẽ như thế nào?

pulopulo
28-10-2010, 03:28 AM
mình cũng mún bjk...đj hướng nào sẽ tốt hơn...rẽ trái hay rẽ phải...khj 2 con đường...đều dẫn đến ngõ cụt.....k lối thoát....

REDFOX
28-10-2010, 08:44 AM
cảm thấy dc mình thích đi về hướng nào thì đi hướng đo......
đôi khi đã bước theo 1 hướng rồi vẫn cảm thấy nối tiếc vì mình chưa đi hướng còn lại vì ko biết sẽ có gì đợi mình ở bên ấy ..... có lẽ đời người là sự cảm nhận theo từng hướng đi

[♥eel]
28-10-2010, 12:48 PM
Xem bộ phim này cách đây 1 năm, tưởng chừng chàng và nàng chẳng bao giờ gặp được nhau, hết lần này tới lần khác : chàng cứ rẽ trái và nàng rẽ phải :D

pebunthichankeo
02-11-2010, 01:53 AM
mình cũng mún bjk...đj hướng nào sẽ tốt hơn...rẽ trái hay rẽ phải...khj 2 con đường...đều dẫn đến ngõ cụt.....k lối thoát....

mình hiểu thứ cảm giác ấy !

nếu là ngõ cụt thì hãy thử quay lại nơi dao của hai ngã rẽ ấy ...thử quay về con đường cũ đi .

nếu có chông gai chắc trỡ nhưng mình tin chắc nó sẽ không phải là ngõ cụt !
thử một lần cũng chắc mất mát gì còn hơn cứ đứng ở ngõ cụt ấy rồi hoảng loạn ...mất bình tỉnh bạn nhé

pebunthichankeo
02-11-2010, 01:56 AM
[QUOTE='[♥eel];5103263']Xem bộ phim này cách đây 1 năm, tưởng chừng chàng và nàng chẳng bao giờ gặp được nhau, hết lần này tới lần khác : chàng cứ rẽ trái và nàng rẽ phải :D[/QUOTE
mà mình muốn hỏi xem nó tên gì để thử xem sao..... xem còn hay hơn nghe chứ !

ChupaChys
02-11-2010, 04:33 AM
Trong đời mỗi ng' ai cũng có một ngã rẽ cho riêng mình, quan trọng là mình sẽ đi và đón nhận con đường ấy ra sao thui
Tên bộ film ấy nếu chys hem nhầm thì là " Ngã rẽ tình yêu "

pebunthichankeo
03-11-2010, 09:04 PM
cám ơn nhiều nha !
ngã rẽ tình iu tên hay thật đấy !

ngocngo
04-11-2010, 01:49 AM
thực sự khi đọc bài này mình thấy rất kạ nhưng hay lắm, đôi khi con người chúng ta nên thay đổi để thấy thế giới khác lạ ra sao chứ nhỉ

pebunthichankeo
05-11-2010, 04:29 AM
thực sự khi đọc bài này mình thấy rất kạ nhưng hay lắm, đôi khi con người chúng ta nên thay đổi để thấy thế giới khác lạ ra sao chứ nhỉ

cám ơn nhiều nha !
thế giới là muôn màu mà !

pebunthichankeo
07-11-2010, 09:51 PM
hãy nhìn về phía mặt trời và bóng tối sẽ khuất sau lưng bạn !
có tất cả 7 sắc cầu vòng ,chỉ cần trộn nó với nhau cũng tạo ra vô số màu rồi !

pebunthichankeo
17-03-2011, 05:12 AM
Hehehe đây là nội dung một bộ phim cùng tên màk chup rất thik đấy

thì ra là vậy...trùng hợp quá nhỉ?

ng0ctan
17-03-2011, 09:13 AM
Thói quen hằng ngày của mình là luôn lạc quan,chuyện tình yêu thì luôn vương vấn trong lòng....

pebunthichankeo
19-03-2011, 04:49 AM
Thói quen hằng ngày của mình là luôn lạc quan,chuyện tình yêu thì luôn vương vấn trong lòng....

vậy thì cố gữi thói quên tốt ấy nhé !

ng0ctan
19-03-2011, 11:39 PM
Hì vẫn giữ lâu lâu đột phá tí cho vui thôi ^^ bạn có add yahoo ko tám suốt mà chẳng khi nào gặp bạn hết à

pebunthichankeo
31-03-2011, 03:00 AM
tại mình ít khi dùng lắm..hẹn giờ gặp nhau cho dễ !

ng0ctan
02-04-2011, 07:58 AM
Hj dạo này ko online đc giờ mới vào đc hht nè :D bạn có đó hông???

pebunthichankeo
04-04-2011, 05:40 AM
xui thật ấy...ko khi nao gặp được nhau cả nhỉ?

ng0ctan
06-04-2011, 01:17 AM
Hì lâu ko vào giờ vào chắc ko gặp rồi nhỉ :D đúng là xui xui ^^