REDFOX
26-10-2010, 12:12 AM
Gió bắt đầu lạnh dần kèm theo là những ngày mưa dai dẳng.........
Ấy thế mà cũng đã là những ngày cuối tháng 10 rồi ấy nhỉ , lại sắp chuẩn là mùa đông với những bông tuyết đầy và lanh sẽ trần lan khắp cả vùng trời........
Ôm chân, tựa đầu vào gối ngồi ngó cái nồi cơm điện. Se tay vào từng làn khói mỏng tỏa ra theo tiếng cơm sôi bập bùng. Này tay ấm, này tay mềm, và này tay thơm áp má và hít hà. Hương gạo tỏa nhẹ gian bếp đầu đông, thấm dần vào da tay, se sắt nơi cánh mũi phập phồng caỵ. Ơ hay lạ nhỉ.... :xinti:
Hồi ở nhà kêu mi đi cắm đc nồi cơm là cả 1 thành quả ko thể tưởng , nhiều khi chỉ cầm cái nồi làm đại khái rồi cắm điện lại chạy tót lên cái máy đến nỗi nhiều khi cả nhà về mà phải nhịn vì cơm chưa cắm :cold3: Sang đây, mùi cơm chín thấm dần, như từ hôm qua, của hôm qua. Những hôm qua bắc ghế nhón gót ngó nồi khi mà bụng hòa nhịp với cơm réo sùng sục:silly:. Những hôm qua vô tình rơi lại trong ký ức với đôi chân kiễng cao của nỗi nhớ. Trời mưa............:alone1:
Nghe "Tình ca phố" với cà phê. Thêm một bài ở chế độ repeat one của Itunes, tăng chỉ số chóng mặt trong play count và cái máy pha cà phê hoạt động hết công suất trong ngày ( chuan bi them cai nua la vua ;)) ). Giai điệu là sữa, là đường, trút vào tách cà phê tất cả những béo, những ngậy, những nồng nàn , những nóng ấm của nắng của gió, của yêu thương Sài Gon...:cold2: :cry3:
Những con phố mới lên đèn sau cơn mưa qua. hơi lạnh kèm chút ẩm ướt..........
Đơi ta ngày trở về : wishing: :dream:
Ấy thế mà cũng đã là những ngày cuối tháng 10 rồi ấy nhỉ , lại sắp chuẩn là mùa đông với những bông tuyết đầy và lanh sẽ trần lan khắp cả vùng trời........
Ôm chân, tựa đầu vào gối ngồi ngó cái nồi cơm điện. Se tay vào từng làn khói mỏng tỏa ra theo tiếng cơm sôi bập bùng. Này tay ấm, này tay mềm, và này tay thơm áp má và hít hà. Hương gạo tỏa nhẹ gian bếp đầu đông, thấm dần vào da tay, se sắt nơi cánh mũi phập phồng caỵ. Ơ hay lạ nhỉ.... :xinti:
Hồi ở nhà kêu mi đi cắm đc nồi cơm là cả 1 thành quả ko thể tưởng , nhiều khi chỉ cầm cái nồi làm đại khái rồi cắm điện lại chạy tót lên cái máy đến nỗi nhiều khi cả nhà về mà phải nhịn vì cơm chưa cắm :cold3: Sang đây, mùi cơm chín thấm dần, như từ hôm qua, của hôm qua. Những hôm qua bắc ghế nhón gót ngó nồi khi mà bụng hòa nhịp với cơm réo sùng sục:silly:. Những hôm qua vô tình rơi lại trong ký ức với đôi chân kiễng cao của nỗi nhớ. Trời mưa............:alone1:
Nghe "Tình ca phố" với cà phê. Thêm một bài ở chế độ repeat one của Itunes, tăng chỉ số chóng mặt trong play count và cái máy pha cà phê hoạt động hết công suất trong ngày ( chuan bi them cai nua la vua ;)) ). Giai điệu là sữa, là đường, trút vào tách cà phê tất cả những béo, những ngậy, những nồng nàn , những nóng ấm của nắng của gió, của yêu thương Sài Gon...:cold2: :cry3:
Những con phố mới lên đèn sau cơn mưa qua. hơi lạnh kèm chút ẩm ướt..........
Đơi ta ngày trở về : wishing: :dream: