Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chợt nhớ



Cát bụi
25-10-2010, 09:14 AM
Một mình , lục tung đống ảnh trong máy . Ngắm nhìn từng bức quan sát và chợt nhớ
lại nhớ , cái cảm giác nao nao khó tả . Ừ thực sự mình đã nhớ nhà . Mình nhớ tất cả mọi người , xem tới thằng bạn lại vụt cười . Nụ cười duy nhất đêm nay , tự thấy dạo này mình ít cười .
Nhớ lắm những lúc cùng lôi nhau ra quán và nhậu . để rồi nhận ra rằng mình đã vét sạch túi của tất cả mọi người mà vẫn thiếu 1 ngàn . Hay thật , cái tật ko có tiền mà hay đi ăn ốc ( thèm ốc ) .
Bạn bè , mình nhớ tất cả mọi người . Mặc dù vẫn hay cãi cọ linh tinh nhưng mà rất vui . Thực sự khi sa tất cả mình mới thấy nhớ . Điều đó là gì , có thể mình vẫn là 1 con người .
1 tuần mới đã tới , mong rằng mình sẽ bớt nhớ đi . Mong rằng mình có thể cười nhiều hơn là ngồi suy tư khi rảnh rỗi . Mà thực ra mình đã ngĩ gì ( vớ vẩn thật )
có thể dạo này mình hâm thật rồi . Ngồi suy tư và chợt cười nhạt hâm thật . Mà càng ngày càng nhiều người kêu mình hâm . Hâm thật không khi nhớ về những người bạn .
Mong rằng tối nay mình sẽ ko mơ . Hay chí ít thì hãy mơ về những điều vớ vẩn . Cầu mong cho một ngày mới an lành

(*-*)love(*-*)
25-10-2010, 09:22 AM
Love cũng đang nhớ , love nhớ người ấy vô cùng , một người đã rời xa love và chắc là không có ngày trở lại. Người ta bước đi con đường riêng của người ta, một con đường dài mà không có love :sad:
Love nhớ mẹ, người luôn lo lắng cho love , quan tâm và che chở love
NHớ cả bạn bè , những người luôn giúp đỡ , an ủi mỗi khi love buồn hay gặp khó khăn.
NHớ mãi, nhớ mãi thôi...............love yêu mọi người lắm........yêu cả người đã cho love cảm xuc này_ chủ topic :hug:
Chúc tất cả các bạn , chúc tất cả mọi người hãy vui vẻ, mạnh khoẻ và đừng quên love

Cát bụi
26-10-2010, 06:59 AM
Mất ngủ .
Thế đấy , dạo này mình mất ngủ . Đêm nằm mà ko pít suy ngĩ gì . Thế đấy
lâu lắm rồi mấy tháng nay mình lại mới đeo cái tai nge và nge nhạc . Có lẽ vì mất ngủ chăng . Mệt mỏi
ngày mới tốt lành , sáng nay ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn ra ngoài thấy mấy bé mặc áo dài cắp cặp qua sao mình nhớ thời đi học thế . Nhớ bạn bè thầy cô và cô chủ nhiệm , cô giáo mà mình quý nhất và ngiêm khắc nhất . Đã 1 năm rùi mình chưa gặp cô , không biết cô có khoẻ không nữa .
Đặc biệt có lẽ là mình đã nhớ về 1 người mà đã lâu lắm rùi mình đã cố tình lãng quên đi . Thế đấy , có thể mình ko nên nhớ tới người đó , ngay lúc này đây trái tim mình có cái gì đó đang bon chen . Quên đi hãy quên đi
hâm thật , hôm nay mình làm một việc dư thừa mà mình ko muốn làm tí nào . Thế đấy đếch làm khác được , bực mình quá
mong sao tối nay mình ko mất ngủ .

Cát bụi
27-10-2010, 07:31 AM
Một giấc ngủ ngon một buổi sáng tốt đẹp . Thế đấy
một chuyện nhỏ sảy ra làm mình phải suy nghĩ . Giá trị của đồng tiền là gì uy lực của nó là gì mà khiến nhiều người phải lao đao . Cha con li biệt , và chính bản thân mình cũng đang vướng vô vòng soáy của nó . Thế đấy
mấy hum nay thấy ông anh hàng xóm thất thần vì yêu mà mình chợt cười mỉm . Có phải quá vô tâm không . Nhưng trong tình yêu còn nhiều điều đau khổ hơn thế nữa . Đau làm gì ta
mà cũng ko pít lúc mình thất tình có giống thế ko ta . Mình cũng không còn nhớ nữa . Nhưng cảm giác chắc cũng ko khác là bao đâu .

0_o nhóc kool o_0
27-10-2010, 07:52 AM
Mùi hoa sữa dìu dịu thoảng qua trong gió làm mình nhớ da diết.. Chút mưa phùn nhẹ làm lòng mình bâng khuâng trào dâng cảm xúc khó tả.. Trong lòng khó chịu vô cùng. Hôm nay, mình lại một mình... Với cảm xúc ấy.. Muốn khóc ư? Không phải.. Cười? Cũng không... Lòng khó chịu lắm.. Chẳng biết nữa.. Đôi lúc thầm ước có ai đó cho mình "dựa vai và đưa tay đây mình nắm.." Buồn..

_thachthao_
27-10-2010, 08:03 AM
hôm nay trời lạnh rồi
lạnh thiệt đó
cái cảm giác lạnh đến buốt da, có lẽ quen vwois tiết trời thu rồi nên hôm nay mới thấy lạnh đến thế
trong cái giá lạnh ấy, 1 chút kỉ niệm xưa lại tràn về
nhớ ngày nào cùng đạp xe trêm phố, bạn hát tôi nghe và Xe đạp
vui thiệt đó
vậy mà giờ đây mỗi đứa 1 nơi
buồn
nhớ
kỉ niệm cũ
...

Cát bụi
27-10-2010, 08:23 AM
Lạnh giá . Nhớ cái lạnh buốt hồn của mùa đông hà nội . Nhớ lắm cơ ,
ngồi ngắm mưa rơi lại thấy nhớ hà nội . Nhớ một bữa ốc nóng , nhớ nồi lẩu ngi ngút khói .
Có ai thèm ăn kem vào mùa đông hà nội ko , mình trước kia ko ăn đâu nhưng vì có 1 người đã khiến mình có thói quen ăn kem vào mùa đông giá lạnh . Và thèm kem mỗi khi mùa đông tới . Nhẹ nhàng mà khó quên . Vụt đến vụt đi nhanh tróng

_thachthao_
27-10-2010, 08:31 AM
cát
gặp người cùng ý tưởng rồi
kem ăn vào màu đông là ngon nhất đó
vừa cảm nhận được cái lạnh, vừa cảm nhận được vị ngon của kem

Cát bụi
29-10-2010, 07:37 AM
Sáng sớm trời se lạnh mà sao lại nhớ mùa đông hà nội thế . Cảm giác thật khó tả , ngồi lặng phút lâu đi đánh răng rửa mặt mà vẫn nhớ . Hà nội lạnh lắm rùi , muốn dặn ai đó mặc đủ ấm kẻo cảm lạnh mà ko dám . Thôi kệ rồi sẽ qua
hum nay lại có đứa giục về quê để đi ăn ốc . Thèm lắm nhưng vẫn phải cố gắng dặn lòng phải nén nó lại . Hài thật
cũng chẳng còn bao lâu nữa , 3 tháng đúng 3 tháng nữa là mình sẽ rời đất sài gòn về quê . Ko pít mình có nhớ sài gòn như nhớ quê ko ta . Có trời mới biết . Thời gian chôi đi thật nhanh đã gần 8 tháng ở sài gòn rùi . Gần 8 tháng mà mình vẫn chẳng pít dinh độc lập nơi đâu . Hài thế đấy
thạch thùng . Nhớ dành tớ kem , hum nào tớ về đi ăn kem nhớ

Cát bụi
03-11-2010, 07:56 AM
Nhớ
đôi lúc chỉ là 1 tin nhắn , 1 nick yahú của ai đó mà ko thấy sáng . Buồn , cần 1 người tâm sự mà ko thấy
dạo này mình hâm nặng , hay đau đầu . Lắm chuyện vu vơ quá , hum nay phải làm lại 1 số việc làm mình bức xúc quá . Nóng nực trong người dù trời se lạnh
ngồi một mình mà muốn đi lang thang quá . Muốn bỏ đi cái gì đó đôi khi chỉ là cái cảm giác .
Đã mấy tháng trong khuôn khổ mình muốn thoát ra . Làm sao đây , 1 vấn đề lớn
buồn thật đấy , xuốt ngày ăn song lại onl . Cứ thế diễn ra mà lắm người phải kêu mình . Tối nào cũng ôm khư khư cái điện thoại . Nhưng thực ra nếu ko ôm đt onl thì mình cũng chẳng biết làm gì . Ngồi bơ vơ càng thêm nhớ
hâm thật đó

Cát bụi
07-11-2010, 08:42 AM
mệt quá đi thôi. hum nay lại có chuyện khiến mình đau đầu quá đi. ôi sao mà chán thế nhề , một vài chuyện nhỏ mà ko sử lý thì tác hại thật là to . mình muốn về nhà nhưng ko thể , buồn quá đi. mai có thể phải đi đồng nai , lại mệt thêm nữa. mong ở nhà giải quyết ổ thoả mọi việc mình cũng ko muốn lo lắm, dạo này mình hay đau đầu quá chêt thôi. muốn về thăm cháu quá đi , từ ngày nó chào đời mình chưa pist mặt nó. ko pit nó giống ai nữa đây , mà cũng sắp rồi sắp dời sài gòn rồi.cũng xa quê 8 tháng rồi cũng nên hồi hương rồi. quay về là tất cả , mong rằng mọi chuyện đẹp êm. một ngày vất vả trôi qua ngày mới sắp tới mong bình yên tới mọi người và cả mình nữa. thoáng buồn trong tim

.:oo0wjndy0oo:.
07-11-2010, 08:59 AM
hôm nay đau đầu quá
mọi thứu cứ rối tung lên
mệt mỏi và cảm giác ko được khoẻ cho lắm
mềnh linh cảm là sắp có 1 trận ốm dài dài rồi và nó sẽ ko xa nữa đâu
huhuhuhuhuhuuu
mềnh ghét ốm, ghét cái vẻ yếu ớt của mình
đang đau đầu quá
chả muốn học j cả
mai lại kiểm tra
haizzzzzzzzzzzzzzz

hư vô
08-11-2010, 09:15 AM
Cười . Chợt cười khi thấy ai đó cười . Hay thật đó , mà thôi được rồi . Cười là tốt dù chỉ là 1 thoáng trên môi , một chút mỉm . Mình cũng thấy bắt đầu vui hơn , tâm trạng cũng khá ổn . Hơn ngày hum qua rồi , dù hum nào cũmg có chuyện buồn chuyện vui . Chút cười còn hơn chợt khóc . 1 chút cười còn hơn là cả ngày sầu não ưu phiền . Một ngày mữa đã qua ngày mới lại sắp tới . Mong ngày mới sẽ chàn đầy nụ cười . Mong bình yên sẽ tới với mọi người . Nhất là em cười lên em nhé

hư vô
12-11-2010, 07:43 AM
Ko chơi nữa , mình ko chơi nữa . Chán rồi .
Dạo này mình mất hứng spam , bó chặt mình và hay suy ngĩ . Đôi lúc thoáng buồn vu vơ và chợt cười , hoang dại và hâm đơ . Hum nay mình ko phải coi nhà , thế là ngủ ngon rồi . Tối bình yên nhé
mưa . Trời mưa ạ , chán ngấm cả người . Mà hay thật sao cứ nhìn trời mưa là mình lại buồn chán . Muốn đứng dậy đi chơi nhưng cũng ko thể . Có thể gọi mấy ngày hum nay tạm bình yên , dù chỉ 1 góc trong tim . Buồn cười quá , sao mình ko nt cho mấy đứa bạn nhỉ . Muốn lắm nhưng ko pít nên bắt đầu từ đâu nên lại thôi . Sợ khi nt bọn nó lại kêu rảnh quá ko có việc làm à . Thế đấy , đã thế ko nt luôn . Buồn ngủ .

Bi thông minh
12-11-2010, 08:28 AM
Có chút gì đó buồn em phải ko??
Chỗ em hnay ko mưa, mà nắng to. Cái nắng làm em khó chịu. Thật sự hôm nay em kũng mệt mỏi lắm. Ko biết sao tâm trạng cũng cứ buồn vu vơ ấy. Em ko biết lí do vì sao em thế, cũng ko hiểu cả lí do cả của anh nữa. Chỉ cảm nhận có kái gì đó khiến anh thất vọng. Em xin lỗi vì suốt mấy hôm, những nụ cười của em chỉ là giả tạo, ko phải thật lòng. Em kứ nghĩ làm thế thỳ mọi ng` sẽ yên tâm hơn. Nhưng có lẽ em sai, khi chính tâm trạng bản thân mình lại thấy rất tồi tệ thế này. Biết trc mưa sẽ làm nỗi buồn càng nhiều hơn, nhưng sao em vẫn rất mong mưa, vì chỉ có dưới mưa, mới ko có ai trông thấy em khóc cả......
----------------------------------
Xin lỗi anh, xin lỗi mọi ng`

Bi thông minh
12-11-2010, 08:29 AM
Ps: em biết là đang có chuyện j đó khiến anh buồn vì em, nhưng em ko rõ, có lẽ chỉ nên nói xin lỗi anh thôi

hư vô
12-11-2010, 08:57 AM
Chút vu vơ trong lòng , chút nhớ chút thương chút giận hờn . Hay thật đó , với mỗi thứ một chút cũng đủ giết chết tâm trạng của mình .
Giả tạo có phải tốt , dối lòng phải chăng đúng . Hay chỉ là làm ai đó thêm buồn hơn , khóc nếu cần mặc dù rất buồn . Và có thể sau khi khóc tâm trạng vẫn ko khá hơn .
Nhưng có thể nó vẫn hơn nụ cười cay đắng mang tính chất giả dối . Mệt đáo để thôi ta đi ngủ thôi , mệt rồi . Sáng mai dậy sớm đi tập thể dục sáng sớm . Chăm thật đấy *thực ra là chỉ đi ngắm gái thôi , mai thứ 7 mà *

hư vô
14-11-2010, 07:34 AM
Buồn ngủ quá . Mệt mỏi
ngồi đọc báo tí mà thấy ghê người . Giới trẻ giờ đây sao tàn nhẫn thế , sẵn sàng rút dao đâm chém nhau chỉ vì cái nhìn đểu .
Xem vụ giết người cướp taxi ngay gần quê mình mà thấy rợn người . Vô tâm và tàn nhẫn thế đấy . Chỉ vì ít tiền mà ra tay tàn nhẫn , để rồi được gì ngoài vòng lao lý .
Buồn thật đấy , than ôi . Hôm qua nằm mơ thấy mình bị ô tô tông chết , thế là biết cảm giác làm ma như thế nào ( tự hào quá )
mong hum nay mình ko mơ như thế nữa . Mong một tối bình yên

hư vô
15-11-2010, 07:56 PM
Ngủ thôi ngủ thôi hum nay mình ngủ ngày . Bức xúc quá cơ nhưng mà ko làm gì được . Đang làm việc buông máy móc đi vào ngủ , mình cũng hay thật đấy . Nhưng cũng đúng thôi , mình có là dân cửu vạn mình cũng vẫn là 1 con người . Mà một con người thì cũng có lòng tự trọng . Mình ko phải là loài vật mà dám thái độ với mình . Bức xúc kinh luôn , thế là hôm nay mình ngủ chọn buổi . Hay thật , cố nén giận đi ngủ kẻo nổi mụn mất thôi

hư vô
22-11-2010, 06:27 AM
Hum nay trở lại , vui thật . Mình cứ tưởng phải bỏ h2t vì cái tính ngịch ngợm nữa . Nhưng may thật mình đã làm được , vui ghê .
Mấy hum nay mình cười lắm hơn , dù vội vùi đầu . Chà chà , dạo này mà ở nhà là vui phải biết nhá . Chúng nó đi lấy chồng hết , ứ đứa nào đợi mình *buồn* . Hôm qua mình đi rửa ảnh , mấy hum nữa gửi về cho ba má thấy mặt mình . Nhớ ba má quá , mà dạo này mình gầy đi và đen ra mới chết chứ . Như củ tam thất rồi , nhưng ko sao đen cho đỡ mối mọt .
Hôm qua điện cho bà chị nge tin sắp lấy chồng mà mình giật mình . Gọi với câu và dặn nhớ chờ mình về mới cưới đó . Chẳng biết nge hay ko , bắt mình mò về giờ này tết lấy đâu tiền tiêu chứ .
Mà thôi thực tế đi thôi , dạo nàx tán dóc chán quá đi à . Thôi đi tám tí thôi

Bi thông minh
22-11-2010, 06:33 AM
Hi, giật mình nhìn lại đã thấy ta già :D
Em nghe cái câu này ở đâu đó, nhưng cứ yên tâm đy, tết về, thế nào lại chẳng có chút j đó :hihi:
Vui vẻ lên nha anh :huglove:

hư vô
04-12-2010, 07:44 AM
Chợt nhớ giật mình vô đây viết tí . Lâu rồi ko viết tí gì . Tâm trạng bình ổn
dạo này nghỉ lắm nên mình ươn người ra . Chơi lắm cũng chán , suốt ngày gọi điện lên mạng . Mình lại sắp phá nơi đây , mong cho thay đổi không khí tí cho vui . Chẳng pít vui hơn hay ko nữa .
Hum qua nc với bà chị nghe bà nói mình giật mình . Rơi mất con 6300 của mình , buồn rất lớn*tiếc tiền là chính* thế mà bà ý vẫn cười tươi lắm . Cứ như ko có chuyện gì sảy ra ấy *bực*
sắp noen rồi , năm nay lại đi ngủ sớm thôi . Ứ ai chơi cùng kả , buồn thật đó . Năm ngoái mình mất đi chơi rồi , năm nay lại thế ( mà mình đã đi chơi noen bao giờ chưa nhể . Hình như chưa ) . Thời gian cứ chôi đi mau thật đó , nó chẳng dừng lại đợi mình . Đành cố chạy theo thôi chứ biết làm sao bây giờ . Mình thấy mình già thêm 1 tí nữa rồi . Thôi kệ , tới đâu thì tới .