PDA

Xem đầy đủ chức năng : 22h00 ngày 24/10, Man City vs Arsenal



Silence*
23-10-2010, 04:31 AM
Cuộc chiến của sự khẳng định

(TinTheThao.com.vn) - Cả Arsenal và Man City đều có những điều cần phải khẳng định ở Premier League mùa này. Trong khi nửa xanh thành Manchester muốn trở thành một thế lực thực sự mạnh mẽ thì các Pháo thủ muốn tất cả cùng biết rằng họ không còn là một cái tên thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm.

Trước vòng đấu thứ 9, Man City đang nắm giữ vị trí nhì bảng trong khi Arsenal đứng ngay phía sau với 3 điểm ít hơn. Tình hình hiện tại khiến cả hai đội đều cần có một chiến thắng để nuôi nấng những giấc mơ của riêng mình. Man City cần có 3 điểm để tiếp tục duy trì thế bám đuổi với ĐKVĐ Chelsea còn Arsenal muốn thắng để đuổi kịp chính Man City trên BXH đồng thời khẳng định vị thế của một "đại gia cũ" trước một đối thủ đang ôm ấp tham vọng vươn mình.


http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2010/08/27/7/94c77cc2f8e315.jpg

Man City đang có phong độ cực tốt sau những chiến thắng thời gian vừa qua. Sức mạnh hàng tấn công cộng thêm sự đa dạng về mặt con người và các phương án chiến thuật luôn khiến đội bóng này có một sức mạnh tiềm ẩn. Các ngôi sao mà Man City đã phải chi ra rất nhiều tiền để chiêu mộ trên TTCN luôn có đủ sức để làm nên những bước ngoặt và tỏa sáng mang về chiến thắng. Man City đang thực sự hưng phấn và họ muốn bằng một thắng lợi trước Arsenal để tiếp tục chứng minh sự lớn mạnh của mình.

Arsenal lâu nay vốn bị đánh giá thấp khi đọ sức với các đội bóng mạnh khi mà các học trò của Wenger không chứng minh được sự lì lợm và bản lĩnh sắt đá trước những khó khăn. Đã từ khá lâu người yêu mến Arsenal không còn được tận hưởng những thắng lợi khi đội bóng này đụng độ với Chelsea hay M.U và rõ ràng là chẳng ai muốn danh sách hung thần có thêm một thành viên nào khác.

Arsenal cũng đang dần lấy lại được sự tự tin của mình sau những vấp váp cách đây vài tuần. Fabregas cũng đã trở lại để lãnh nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi và tinh thần cho các Pháo thủ. Điều này hứa hẹn sẽ là nền tảng để Arsenal có thể chơi một cách tự tin và mạch lạc khi tới làm khách của Man City. Tuy vậy, lối đá hoa mỹ truyền thống của Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự giàu sức mạnh của đội chủ nhà. Người ta chưa biết Arsenal sẽ thế nào nếu như gã đồ tể De Jong vẫn chơi một cách quyết liệt, đôi khi là trên mức cần thiết để sẵn sàng khiến những đôi chân kỹ thuật của các Pháo thủ bị tổn thương.

Ở hàng thủ của mình, Arsenal cũng lo lắng không biết Fabianski sẽ thi đấu như thế nào trước những chân sút tinh quái của đối thủ. Almunia đã mắc nhiều sai lầm và phải trả giá bằng vị trí của mình nhưng ngay cả Fabianski cũng không phải là cái tên mang đến nhiều sự tự tin trong khung gỗ của Arsenal.

Những điều trên mang đến cho Man City lợi thế khá lớn trước trận đấu sắp tới nhưng vấn đề là họ phải biết cách lạnh lùng tận dụng các cơ hội của mình nếu như muốn giành chiến thắng. Dù sao Arsenal vẫn là một đại gia chính hiệu của bóng đá Anh và để vượt qua một tên tuổi như vậy vẫn luôn là một thử thách không hề đơn giản cho bất cứ đội bóng nào.

Đội hình dự kiến:

Man City: Hart (TM), Boateng, Lescott, Kompany, Bridge, Milner, De Jong, Barry, David Silva, Tevez, Adebayor

Arsenal: Fabianski (TM), Clichy, Squillaci, Djourou, Eboue, Diaby, Denilson, Fabregas, Arshavin, Chamakh, Walcott


Man City 0 : 1/4 Arsenal
( Man City chấp đồng nửa. )

Các bạn muốn tham gia cá cược thì cứ theo như cũ mà làm nhé! Welcome! :champ:

kaivn
25-10-2010, 07:56 AM
3-0 tỷ số đẹp :sr: .

Silence*
25-10-2010, 09:25 AM
Mình đưa kèo dụ lộ liễu quá hay sao mà hông ai dám rớ ^^~

Thua 0 - 3 trên sân nhà mà lão manc cứ bô bô cái miệng không phục, không đáng... :sad: Còn mấy thằng báo thì gió chiều nào theo chiều đó. Nản! :(

Đắc Kỷ
25-10-2010, 10:25 AM
ủa lần này ai cầm bảng cược thế ngươi?

Silence*
25-10-2010, 11:01 AM
Ai post bài thì người đó chủ xị chứ hỏi gì mà hỏi :guoc: