PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em là...."ma mới"!!!



Dandelion_0419
22-10-2010, 07:26 AM
15 tuổi - cái tuổi "ẩm ẩm ương ương" - cái tuổi mà có chút chút trẻ con, chút chút ng lớn - cái tuổi mà đang bắt đầu nhìn thế giới bằng con mắt khác. Và ở tuổi này,mình đã bắt đầu sống xa nhà,bước vào ktx-nơi mà nhìn bên ngoài có vẻ cũ kĩ, yên ắng nhưng bên trong là cả 1thế giới..KHÔNG HỀ ĐƠN GIẢN!!. Hơn 200 con ng đang sống và học tập ở đây. Với những quy tắc ko chỉ của ban quản lý mà của cả.. "MA Cũ" dành cho "MA MỚI" Sống giữa môi trường như thế này, thực sự có nhiều kinh nghiệm, kĩ năng và..cảm nhận.
Cách đây 1năm mình từng là 1đứa ma mới. Từng ngoan ngoan chấp hành mọi điều lệ của các chị. Đi dạ, bảo thưa, gặp chào. Những vụ mất trộm trong 1phòng nào đó. Những cư xử với ng trong phòng. Những gì gọi là bằng mặt mà ko bằng lòng. Những lần "xử kín" của bọn c.trai,c.gái bàn tàn. Mình đã trải qua 1năm để giờ đây kinh nghiệm và bản lĩnh hơn.

black~rose
23-10-2010, 10:04 PM
ôi mình là sv ở kí túc xá đã 2 năm rùi. thật không dễ để thích nghi với cuộc sống tập thể chút nào cả. hiền quá thì bị bắt nạt , dữ dằn quậy quá thì bị ghét tẩy chay. truoccs kia mình là đứa hay nói, rất bướng bỉnh, lại rất cộc và nóng tính nữa. nhưng từ khi bước vào cuộc sống tập thể mình phải sống với một con người hoàn toàn khác. lạnh lùng ít nói, không quan tâm vào bất kì chuyện gì trong phòng, ai làm gì nó gì kệ họ miễn là không dộng tới mình. chỉ khi cả phòng trêu chọc nhau mình mới tham gia chút itc để không bị coi là sống biệt lập. chỉ khi gặp lại bạn bè cũ thân thiết ngày xưa mình mới thật sự là chính mình. cuộc sống bắt buộc con người ta phải thay dổi hoặc tạo vỏ bọc riêng cho mình để thích nghi mà.

Dandelion_0419
25-10-2010, 08:57 AM
ôi mình là sv ở kí túc xá đã 2 năm rùi. thật không dễ để thích nghi với cuộc sống tập thể chút nào cả. hiền quá thì bị bắt nạt , dữ dằn quậy quá thì bị ghét tẩy chay. truoccs kia mình là đứa hay nói, rất bướng bỉnh, lại rất cộc và nóng tính nữa. nhưng từ khi bước vào cuộc sống tập thể mình phải sống với một con người hoàn toàn khác. lạnh lùng ít nói, không quan tâm vào bất kì chuyện gì trong phòng, ai làm gì nó gì kệ họ miễn là không dộng tới mình. chỉ khi cả phòng trêu chọc nhau mình mới tham gia chút itc để không bị coi là sống biệt lập. chỉ khi gặp lại bạn bè cũ thân thiết ngày xưa mình mới thật sự là chính mình. cuộc sống bắt buộc con người ta phải thay dổi hoặc tạo vỏ bọc riêng cho mình để thích nghi mà.

um. Cũng ko hẳn là thế đâu.. Hìhì. Chỉ nên nhường nhịn thui. Đừng thay đổi quá mà đánh mất mình bạn ạ.

(*-*)love(*-*)
25-10-2010, 09:07 AM
Đâu phải chỗ nào cũng phức tạp thế > NHập gia tuy tục bạn ah. Cố lên
Đi xa mới bik nhớ nhà :smile: