Wesly Sneijder
22-10-2010, 06:10 AM
Nhà tôi có 3 anh chị em, chị tôi, tôi và 1 đứa nhóc em.
Ngày xưa khi mẹ chưa sinh nhóc em thì trong nhà chỉ có tôi và chị, không hiểu sao mà hồi đó tôi với chị hễ gặp nhau là như nước với lửa, đánh nhau chí choé, cãi lộn om xòm... Tôi vẫn nhớ như in những đường dấu cào cấu của móng tay của chị tôi trên tay tôi, móng tay mà hồi đó tôi gọi là "móng vuốt rồng" , có lần ẩu đả, trong lúc tức giận chị tôi vô tình làm rách áo tôi, có phải vô tình hay giả vờ không biết mà khi bị mẹ mắng về chỗ bị rách, tôi nói là chị thì chị tôi giãy nãy lên phản đối, thế chứ! Lại còn có những lần, chúng tôi cãi cọ nhau chỉ vì phần hơn thiệt trong một mẩu bánh mì nhỏ...kể ra những kỉ niệm hồi nhỏ thì có lẽ đến tuần sau cũng chưa hết.
Tuy tôi và chị là thế nhưng khi có chuyện gì tình cảm chị em trong 2 chúng tôi bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Chị tôi sẵn sàng "bao che" cho tôi mỗi lần tôi đi chơi về muộn, luôn đứng về phía tôi khi bố mẹ mắng tôi. Một buổi tối, khi đang chị tôi đang học ca đêm, hay tin tôi bị ốm, chị liền xin nghỉ về nhà trong đêm, trời lạnh như cắt, băng đường xa chị tôi đạp xe về. Về nhà còn bị bố mẹ mắng sao lại nghỉ học, chị tôi chăm sóc tôi như mẹ vậy, đỡ tôi dậy uống thuốc, đêm lạnh thì dậy bật lò sưởi cho tôi, sáng lại dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị sẵn thuốc cho tôi uống...chị tôi thương tôi lắm, tôi cũng vậy. Nghĩ lại mà tôi càng yêu thương chị tôi hơn.
Rồi thời gian cũng trôi đi, giờ chị tôi đã đi học xa nhà được mấy năm rồi, tôi nhớ chị lắm, thương chị lắm, thương chị đời sinh viên nghèo chắt chiu từng đồng một. Tôi mong muốn được trở về tuổi thơ khi chúng tôi còn nhỏ, vui biết bao, hạnh phúc ngập tràn, thèm khát được thêm một lần thấy hình bóng 2 chị em tôi như khi còn nhỏ, nhưng ôi thôi tất cả đã xa rồi chỉ còn đó trong kí ức tôi. Và dù ở nơi đâu, tôi cũng muốn nói với chị rằng: "chị ơi, em yêu chị nhiều lắm"
Cũng chính vì thế mà tôi muốn có 1 đứa em gái để tìm về tuổi thơ ồn ào mà đẹp đẽ của tôi, như được thấy hình ảnh chị tôi. Nhưng đáng buồn thay, mẹ tôi lại sinh ra một nhóc em trai nghịch ngợm và phá như 1 tên giặc cỏ...
Ngày xưa khi mẹ chưa sinh nhóc em thì trong nhà chỉ có tôi và chị, không hiểu sao mà hồi đó tôi với chị hễ gặp nhau là như nước với lửa, đánh nhau chí choé, cãi lộn om xòm... Tôi vẫn nhớ như in những đường dấu cào cấu của móng tay của chị tôi trên tay tôi, móng tay mà hồi đó tôi gọi là "móng vuốt rồng" , có lần ẩu đả, trong lúc tức giận chị tôi vô tình làm rách áo tôi, có phải vô tình hay giả vờ không biết mà khi bị mẹ mắng về chỗ bị rách, tôi nói là chị thì chị tôi giãy nãy lên phản đối, thế chứ! Lại còn có những lần, chúng tôi cãi cọ nhau chỉ vì phần hơn thiệt trong một mẩu bánh mì nhỏ...kể ra những kỉ niệm hồi nhỏ thì có lẽ đến tuần sau cũng chưa hết.
Tuy tôi và chị là thế nhưng khi có chuyện gì tình cảm chị em trong 2 chúng tôi bỗng trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Chị tôi sẵn sàng "bao che" cho tôi mỗi lần tôi đi chơi về muộn, luôn đứng về phía tôi khi bố mẹ mắng tôi. Một buổi tối, khi đang chị tôi đang học ca đêm, hay tin tôi bị ốm, chị liền xin nghỉ về nhà trong đêm, trời lạnh như cắt, băng đường xa chị tôi đạp xe về. Về nhà còn bị bố mẹ mắng sao lại nghỉ học, chị tôi chăm sóc tôi như mẹ vậy, đỡ tôi dậy uống thuốc, đêm lạnh thì dậy bật lò sưởi cho tôi, sáng lại dậy sớm nấu cháo, chuẩn bị sẵn thuốc cho tôi uống...chị tôi thương tôi lắm, tôi cũng vậy. Nghĩ lại mà tôi càng yêu thương chị tôi hơn.
Rồi thời gian cũng trôi đi, giờ chị tôi đã đi học xa nhà được mấy năm rồi, tôi nhớ chị lắm, thương chị lắm, thương chị đời sinh viên nghèo chắt chiu từng đồng một. Tôi mong muốn được trở về tuổi thơ khi chúng tôi còn nhỏ, vui biết bao, hạnh phúc ngập tràn, thèm khát được thêm một lần thấy hình bóng 2 chị em tôi như khi còn nhỏ, nhưng ôi thôi tất cả đã xa rồi chỉ còn đó trong kí ức tôi. Và dù ở nơi đâu, tôi cũng muốn nói với chị rằng: "chị ơi, em yêu chị nhiều lắm"
Cũng chính vì thế mà tôi muốn có 1 đứa em gái để tìm về tuổi thơ ồn ào mà đẹp đẽ của tôi, như được thấy hình ảnh chị tôi. Nhưng đáng buồn thay, mẹ tôi lại sinh ra một nhóc em trai nghịch ngợm và phá như 1 tên giặc cỏ...