tiểu thúy
21-10-2010, 03:01 AM
Em gặp anh vào một sớm mùa hạ
Tim bồi hồi đưa mắt lén nhìn anh
Lòng xao xuyến gặp nụ cười hiền lành
Em biết yêu anh từ ngay lúc ấy
Và rồi tháng tháng ngày lại qa ngày
Ta trao cho nhau những lời hẹn ước
Không còn cô đơn như ngày tháng trước
Ta chia sẻ những nỗi niềm cho nhau
Ôi hải âu ơi, người em yêu dấu!
Đừng bay mãi trên bầu trời xanh xanh
Nguyện xin người hãy về đây thật nhanh
Để ta cùng sống những ngày hạnh phúc
Và rồi mọi người sẽ cùng cầu chúc
Cho tỳnh yêu thật đẹp của đôi ta
Dù anh và em ở 2 nơi xa
Ta mãi yêu nhau thật nhiều anh nhé
Em và anh 2 trái tim nhỏ bé
Sẽ cùng nhau hoà chung 1 nhịp tim
Cùng sống trong phép tỳnh yêu mầu nhiệm
Mãi hạnh phúc vì ta là của nhau
Cho dù bây giờ hay mãi về sau
Em sẽ yêu anh nhiều và thật nhiều
Sẽ cùng anh ngắm biển vào những chiều
Và bên anh lặng nhìn thác nước chảy
Tình em trao anh sẽ mãi chẳng phai
Tim bồi hồi đưa mắt lén nhìn anh
Lòng xao xuyến gặp nụ cười hiền lành
Em biết yêu anh từ ngay lúc ấy
Và rồi tháng tháng ngày lại qa ngày
Ta trao cho nhau những lời hẹn ước
Không còn cô đơn như ngày tháng trước
Ta chia sẻ những nỗi niềm cho nhau
Ôi hải âu ơi, người em yêu dấu!
Đừng bay mãi trên bầu trời xanh xanh
Nguyện xin người hãy về đây thật nhanh
Để ta cùng sống những ngày hạnh phúc
Và rồi mọi người sẽ cùng cầu chúc
Cho tỳnh yêu thật đẹp của đôi ta
Dù anh và em ở 2 nơi xa
Ta mãi yêu nhau thật nhiều anh nhé
Em và anh 2 trái tim nhỏ bé
Sẽ cùng nhau hoà chung 1 nhịp tim
Cùng sống trong phép tỳnh yêu mầu nhiệm
Mãi hạnh phúc vì ta là của nhau
Cho dù bây giờ hay mãi về sau
Em sẽ yêu anh nhiều và thật nhiều
Sẽ cùng anh ngắm biển vào những chiều
Và bên anh lặng nhìn thác nước chảy
Tình em trao anh sẽ mãi chẳng phai