OHV204
19-10-2010, 09:36 AM
Lại một lần nữa A lại bước vào đời E, E ko biết là A đã cố tình hay vô ý lam trái tim E đau,đau nhiều lắm.E gặp A ngay lúc mà con tim E đang bị tổn thương,A là người đa chữa lành vết thương đó, và ở bên cạnh A E cảm thấy trái tim mình được khoẻ lại rất nhiều , đó đập nhanh hơn, mạnh hơn khi bên A,A vẫn thường nói là trái tim của E rất hay nhạy cảm,và A sẽ bảo vệ nó,sẽ ko làm cho nó bị thương thêm nữa......,nhưng rồi sao.... A cũng rời xa E ko một lý do, gọi phone A ko trả lời ,email A ko hồi âm......A biết ko, lúc đó đầu E thiệt đau, trái tim như bị ai đó lấy dao đâm thiệt mạnh vào. E đã suy nghĩ rất nhiều nhưng rồi cũng ko lý do tại sao A lại ra đi mà ko cho E một lý do,dù là một lý do đơn giản và vô duyên nào đó E cũng chấp nhận, vì đõ là quyết định của A, E sẽ ko núi kéo dù E rất yêu A
Và sau 3 năm A rời xa E , hôm nayA lại quay về và lý do A đưa ra tại sao lúc trước A rời xa E ,đơn giản là là vì gia đình E, A nghĩ E có cơ hội để quen người tốt hơn A, nhưng A thiệt ko hiểu vì sao 3 năm nay E vẫn chờ A phải ko? Chỉ là vì E còn yêu A, yêu nhiều lắm.....,A là người mà đối với E có lẽ sẽ ko ai thay thế được,E luôn hạnh phúc khi được bên cạnh A.......
Nhưng thiệt ko công bằng cho số phận của A và của E, hôm nay A trở về khi nghĩ là E đang hạnh phúc bên người mới,người mới nào đay?E chỉ biết là trái tim E vẫn còn có A,A biết điều đó mà,E ko phải là người có trăng quên đèn, trước kia khi vừa quen nhau A cũng nói E như thế ma A nhó ko?Nhưng A ơi sao hôm nay A quay lại chỉ nói với E một câu thôi sao" quên A điA sẽ ko mang lại được gì tốt đẹp cho E đâu" , một lý do với E nó hết sức vô duyên,E đã ko chấp nhận lý do đó ,E biết rằng A vẫn yêu E mà,E đã nhận ra điều đó,vì ánh mắt của A đã bán rẻ A , E cũng yêu A thật nhiều vì cặp mắt của A ko biết nói dối......và cuối cùng A đã đưa ra lý do tại sao A muốn E quên A "A bị ung thư "em đã ko tin, nhưng tại sao nước mắt đang từ từ lăn xuống khuân mặt A, và E nhận ra điều A vẫn ko thay đổi, vẫn muốn dấu đi nỗi đau của mình để người khác được vui, nhưng A thật ngốc, sao ko nói cho E biết sớm, E sẽ ko đểA một mình để chịu đau như vậy đâu.....và E thật ko muốn xa A nữa đâu, ko muốn chút nào, nhưng sao lại thế này, A nói E phải chủan bị tâm lý, tâm lý gì đây???E ko biết, chỉ biết rằng E yêu A, yêu nhiều nắm chỉ muốn ở bên A mãi thôi, em ko cần biết A sẽ ra đi bâts cứ lúc nào, chỉ biét ngày nào còn có A bên cạnh thì sẽ ko để A một mình, và kiếp sau nữa E cũng chỉ muốn yêu A , ở cạnh bên A ma thôi.......
Và sau 3 năm A rời xa E , hôm nayA lại quay về và lý do A đưa ra tại sao lúc trước A rời xa E ,đơn giản là là vì gia đình E, A nghĩ E có cơ hội để quen người tốt hơn A, nhưng A thiệt ko hiểu vì sao 3 năm nay E vẫn chờ A phải ko? Chỉ là vì E còn yêu A, yêu nhiều lắm.....,A là người mà đối với E có lẽ sẽ ko ai thay thế được,E luôn hạnh phúc khi được bên cạnh A.......
Nhưng thiệt ko công bằng cho số phận của A và của E, hôm nay A trở về khi nghĩ là E đang hạnh phúc bên người mới,người mới nào đay?E chỉ biết là trái tim E vẫn còn có A,A biết điều đó mà,E ko phải là người có trăng quên đèn, trước kia khi vừa quen nhau A cũng nói E như thế ma A nhó ko?Nhưng A ơi sao hôm nay A quay lại chỉ nói với E một câu thôi sao" quên A điA sẽ ko mang lại được gì tốt đẹp cho E đâu" , một lý do với E nó hết sức vô duyên,E đã ko chấp nhận lý do đó ,E biết rằng A vẫn yêu E mà,E đã nhận ra điều đó,vì ánh mắt của A đã bán rẻ A , E cũng yêu A thật nhiều vì cặp mắt của A ko biết nói dối......và cuối cùng A đã đưa ra lý do tại sao A muốn E quên A "A bị ung thư "em đã ko tin, nhưng tại sao nước mắt đang từ từ lăn xuống khuân mặt A, và E nhận ra điều A vẫn ko thay đổi, vẫn muốn dấu đi nỗi đau của mình để người khác được vui, nhưng A thật ngốc, sao ko nói cho E biết sớm, E sẽ ko đểA một mình để chịu đau như vậy đâu.....và E thật ko muốn xa A nữa đâu, ko muốn chút nào, nhưng sao lại thế này, A nói E phải chủan bị tâm lý, tâm lý gì đây???E ko biết, chỉ biết rằng E yêu A, yêu nhiều nắm chỉ muốn ở bên A mãi thôi, em ko cần biết A sẽ ra đi bâts cứ lúc nào, chỉ biét ngày nào còn có A bên cạnh thì sẽ ko để A một mình, và kiếp sau nữa E cũng chỉ muốn yêu A , ở cạnh bên A ma thôi.......