Cold4coL.raiN
19-10-2010, 09:24 AM
Hôm nay 19.10 là em xa anh 2 tháng 18 ngày đúng không?
Anh chắc nó là đúng mỗi ngày trôi qua anh điều cho nỗi nhớ anh đếm thật kỹ thật đúng vì anh sợ mình lỡ quên em 1 ngày nào thì em sẽ buồn lắm vì anh nói "ngày nào anh cũng nhớ em" em mà biết được anh dối em thì em sẽ giận anh lắm .
Quen em 4 năm nhưng chỉ bên nhau được 1 buổi chiều khi sáng em phải ra phi trường, từ đó mình yêu nhau, anh nhớ như in buổi gặp nhau đó cả 2 rất gần, cảm giác xa cách là không có nhưng ngay hôm sau gọi em khi em đang ở phi trường, nghẹn lời anh không nói được gì, thì chính lúc này anh mới biết anh yêu em nhiều thế nào và hụt hẫn khi em đi quá nhanh...
Bắt đầu đây những ngày buồn trải dài vì nhớ em anh điên đến nỗi hạnh hạ bản thân mình bằng những bài nhạc của Sopor Aeternus rồi đến "Em về bên ấy" của Jimmii Nguyễn và nhiều hơn nữa, anh chán nản cuộc đời, mỗi khi nằm một mình mắt anh đỏ hoe ....? Đêm anh không ngủ được anh buộc phải tìm đến rượu để cho mình bớt bùn nhìu hơn nhưng vẫn không thể anh giết bản thân anh suốt 1 tuần như thế em ah..!~ Có hôm anh say quá té xe máu nhiều lắm nhưng giờ hết rồi anh không dám nói anh sợ em thấy sự yếu đuối và dại dột của anh....
Nhưng anh không ngờ rằng em cũng cảm giác nhớ anh, yêu anh, khóc vì xa anh, anh hạnh phúc quá em biết không ngày nào mình cũng onl chat với nhau không sót ngày nào. Nhưng anh bùn lắm liệu sẽ đưc bao lâu như thế này, 1 ngày nào đó anh sợ em sẽ chán vì không ai ở cạnh lúc em khóc hay bùn anh chỉ biết chat với em và không làm gì được nhiều hơn thế...Anh xin lỗi
http://www.nhaccuatui.com/m/Jd5zab564Q
Bùn quá ngày nào anh cũng nghe bài "by my side" và mỗi buổi sáng như 1 thói quen, như tin rằng sẽ không bao giờ mình xa nhau em nhé... Nhớ em nhiều....hơn bao giờ hết thôi yêu em..!!!
http://i243.photobucket.com/albums/ff298/darling288/62180_1284136123148_1822482398_571209_8103046_n.jp g
Anh chắc nó là đúng mỗi ngày trôi qua anh điều cho nỗi nhớ anh đếm thật kỹ thật đúng vì anh sợ mình lỡ quên em 1 ngày nào thì em sẽ buồn lắm vì anh nói "ngày nào anh cũng nhớ em" em mà biết được anh dối em thì em sẽ giận anh lắm .
Quen em 4 năm nhưng chỉ bên nhau được 1 buổi chiều khi sáng em phải ra phi trường, từ đó mình yêu nhau, anh nhớ như in buổi gặp nhau đó cả 2 rất gần, cảm giác xa cách là không có nhưng ngay hôm sau gọi em khi em đang ở phi trường, nghẹn lời anh không nói được gì, thì chính lúc này anh mới biết anh yêu em nhiều thế nào và hụt hẫn khi em đi quá nhanh...
Bắt đầu đây những ngày buồn trải dài vì nhớ em anh điên đến nỗi hạnh hạ bản thân mình bằng những bài nhạc của Sopor Aeternus rồi đến "Em về bên ấy" của Jimmii Nguyễn và nhiều hơn nữa, anh chán nản cuộc đời, mỗi khi nằm một mình mắt anh đỏ hoe ....? Đêm anh không ngủ được anh buộc phải tìm đến rượu để cho mình bớt bùn nhìu hơn nhưng vẫn không thể anh giết bản thân anh suốt 1 tuần như thế em ah..!~ Có hôm anh say quá té xe máu nhiều lắm nhưng giờ hết rồi anh không dám nói anh sợ em thấy sự yếu đuối và dại dột của anh....
Nhưng anh không ngờ rằng em cũng cảm giác nhớ anh, yêu anh, khóc vì xa anh, anh hạnh phúc quá em biết không ngày nào mình cũng onl chat với nhau không sót ngày nào. Nhưng anh bùn lắm liệu sẽ đưc bao lâu như thế này, 1 ngày nào đó anh sợ em sẽ chán vì không ai ở cạnh lúc em khóc hay bùn anh chỉ biết chat với em và không làm gì được nhiều hơn thế...Anh xin lỗi
http://www.nhaccuatui.com/m/Jd5zab564Q
Bùn quá ngày nào anh cũng nghe bài "by my side" và mỗi buổi sáng như 1 thói quen, như tin rằng sẽ không bao giờ mình xa nhau em nhé... Nhớ em nhiều....hơn bao giờ hết thôi yêu em..!!!
http://i243.photobucket.com/albums/ff298/darling288/62180_1284136123148_1822482398_571209_8103046_n.jp g