PDA

Xem đầy đủ chức năng : E đã từng yêu A và cũng đã từng hận A



ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
18-10-2010, 07:58 PM
E đã từng yêu A rất nhiều, lý do ư? E cũng k biết tại sao mình lại yêu A đến thế. Người ta thường nói E dại khờ, bạn bè nói E ngu ngốc nhưng vì yêu A E đã chấp nhận hết tất cả và E đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được bên A. Nhưng rồi điều E chưa bao giờ nghĩ tới và có lẽ chẳng bao giờ E dám nghĩ tới mất thì lại xảy ra vs E. Một cảm giác tuyệt vọng đến tột đỉnh, đau đớn và bất ngờ, A đã rời xa E bỏ lại E bơ vơ một mình. Tại sao vậy? Hay tại vì E y A quá nhiều? Có lẽ là vậy. Bây giờ E mới nhận ra rằng mình thật sự rất ngu ngốc....Nhưng E vẫn muốn cảm ơn A vì những ngày qua A đã dành cho E những phút giây mà khiến E k thể quên đc A cho dù giờ đây A k còn bên E nữa......Nếu bh ai đó cho E chọn lại thì E vẫn chọn được bên A mặc dù biết trước là A sẽ dời xa E đơn giản chỉ vì E y A......
Và E biết A sẽ chẳng bh đọc được những dòng chữ này và chẳng bh hiểu đc E yA nhiều ntn nhưng E k trách A đâu vì......................... S2-E-Y-A-N-L

Kẹo_ngô
18-10-2010, 08:15 PM
xin cái tem nữa ạ.... thôi... quên đi là tốt nhất..... chúc you tìm đc hp của minh...

pebunthichankeo
19-10-2010, 02:26 AM
rốt cuộc là bạn muốn mình gỡ rối chuyện gì đây?
toàn thấy bạn nói với người ta thôi !
hay bạn chuyển sang mục thư tình đi ,không thì muốn giúp gì phải hỏi chứ !
hãy luôn mỉn cười hạnh phúc sẽ đến !

.:oo0wjndy0oo:.
19-10-2010, 07:28 AM
khi tình yêu đên sthif yêu
còn khi tình yêu hết thì hận
tình là thế đấy
nhưng đã qua rồi thì hãy để nó qua đi
đừng nghĩ nhiều
hãy cố quên nha em

Hận Girl
19-10-2010, 07:38 AM
E đã từng yêu A rất nhiều, lý do ư? E cũng k biết tại sao mình lại yêu A đến thế. Người ta thường nói E dại khờ, bạn bè nói E ngu ngốc nhưng vì yêu A E đã chấp nhận hết tất cả và E đã cảm thấy rất hạnh phúc khi được bên A. Nhưng rồi điều E chưa bao giờ nghĩ tới và có lẽ chẳng bao giờ E dám nghĩ tới mất thì lại xảy ra vs E. Một cảm giác tuyệt vọng đến tột đỉnh, đau đớn và bất ngờ, A đã rời xa E bỏ lại E bơ vơ một mình. Tại sao vậy? Hay tại vì E y A quá nhiều? Có lẽ là vậy. Bây giờ E mới nhận ra rằng mình thật sự rất ngu ngốc....Nhưng E vẫn muốn cảm ơn A vì những ngày qua A đã dành cho E những phút giây mà khiến E k thể quên đc A cho dù giờ đây A k còn bên E nữa......Nếu bh ai đó cho E chọn lại thì E vẫn chọn được bên A mặc dù biết trước là A sẽ dời xa E đơn giản chỉ vì E y A......
Và E biết A sẽ chẳng bh đọc được những dòng chữ này và chẳng bh hiểu đc E yA nhiều ntn nhưng E k trách A đâu vì......................... S2-E-Y-A-N-L

Nối tiếc chi 1 mối tình ko thành! Hãy sống tốt vì còn có mọi người xung quanh cho bạn niềm vui mà ! Tình yêu ko có thì ko sao nhưng tình bạn ko thể ko có đâu ! chúc bạn vui và hãy quên đi chuyện đau buồn này nha !

ღ♥†.LoanLady.†♥ღ
19-10-2010, 11:43 PM
tk vì những lời an ủi kủa mọi ng
loan vít bài nài vào đây chứ k phải trg mục thư tình vì loan đang rối lắm lắm nên mún gỡ ra thôi

ng0d0ng
20-10-2010, 08:03 AM
ban ah ban dung nen nhu vay,ban dung tin ai ca,bon con trai la nhu vay day,neu cho minh thoi gian way lại minh se k lua chon nhu ban dau,minh se k yeu ng do,boi ng do k dang de minh yeu......nhung ban yen tam ng do bỏ ban thi se co ngay co ng bo han thui....ban hang vui ve len nhe!de cho han thay rang k co han ban van song vui ve hanh phuc