PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi em....2 năm trước của anh



vaan
17-10-2010, 08:40 AM
Hơn 1 năm nay, anh đã không nghe được tin tức em..em giờ này khoẻ không, học vẫn tốt chứ, anh đã thay đổi rát nhiều nhưng tình cảm anh dành cho em vẫn như ban đầu. Anh nhớ 2 năm trước cũng vào giờ này, anh dùng điện thoại onl yahoo để đợi chờ em, để được gọi em Pà già, để nhận được mess của em. Lúc đó, anh mưốn từ bỏ lắm vì anh không nghĩ rằng mình không thể nào chứng minh tình cảm cho em 1 lần nữa, lúc đó anh nghe được trên đài radio " cám ơn anh đã không từ bỏ việc theo đuổi em, và chứng minh tình cảm của anh...". Cái đó là động lực anh tiếp tục con đường mình cùng với bài Love paradise. Anh đã đợi em rất lâu rất lâu và anh đã tìm được hạnh phúc từ em. Anh nhớ rõ lắm, nụ cười, dáng người, giọng nói và em rất thích ăn keo bông gòn. Anh chờ em đến khi nào đây? Lòng anh rất trống trải, giờ này anh nghĩ rằng em đã tìm được hạnh phúc rồi, uhm có lẽ điều anh hi vọng nhất. Tình yêu tụi mình tính bằng phút nhưng nó là thứ mà anh không thể quên được. Em nhớ lời hẹn 10 năm không, anh không nghĩ là đùa mà anh muốn làm thật cho em, cùng em đi con đường dài này. Mỗi sáng thức dậy, anh nghĩ tới em và nghĩ đến lời hẹn 10 năm để tiếp tục con đường dù bây h em không còn bên anh