Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vô đề lun



Cát bụi
17-10-2010, 06:55 AM
Chân bước ra đi bỏ cuộc tình
mối tình ngang trái với đau thương
em đã trao tôi sự dối trá
có biết lòng tôi đã đớn đau

Vương vấn làm chi một nỗi sầu
người đã đi rồi có nhớ đâu
nhớ chi mối tình đầu tiên đấy
để lại cho ta một nỗi đau

Tuấn chessking
17-10-2010, 07:05 AM
Thơ à? chơi lun ! :hiepsi:
Không biết vì sao tôi yêu em ?
Vì sao thương nhớ đã bao đêm ?
Vì sao nói mãi mà chưa hết ?
Nói mãi cho mình yêu nhớ thêm.

Có phải mùa xuân trong mắt đen ?
Hay là trong tóc tẩm hương đêm ?
Hơi thơm em thở, môi em ướt,
Nửa nụ hôn đầu anh chả quên... => :thatall:

Cát bụi
17-10-2010, 07:17 AM
Vì sao yêu em tôi lại khổ
tại sao bên em lòng tôi đau
sao em nỡ buông lời cay đắng
đúng lúc tình ta đang mặn nồng

một câu em nói lòng tôi sót
ánh mắt em nhìn lòng tôi cay
nụ cười trao ai lòng tôi buồn
bóng dáng em kia làm tôi say

Tuấn chessking
17-10-2010, 07:26 AM
Anh biết em đi chẳng trở về
Dăm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa:
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Tiếp nha ! :)

Cát bụi
17-10-2010, 07:33 AM
Nhớ để làm chi thêm muộn phiền
tình mình đã lỡ hãy bỏ đi
vấn vương để chi lòng thêm nặng
qua rồi hãy để nó qua luôn

Tuấn chessking
17-10-2010, 07:42 AM
Em đẹp bàn tay ngón ngón thon,
Em duyên đôi má nắng hoe tròn.
Em lùa gió biếc vào trong tóc
Thổi lại phòng anh cả núi non.

Cát bụi
17-10-2010, 07:55 AM
Ánh mắt em làm tôi xao xuyến
nụ cười em ngây ngất hồn tôi
mái tóc thề tung bay trong gió
khiến hồn tôi đã bước theo em

Cát bụi
17-10-2010, 07:57 AM
À quên mình đã ko dặn tuấn
thơ trong này chẳng chơi copy
tự làm tự ngĩ tự ta viết
để lại nơi đây một chút gì

pecop_bun_nho_anh
22-10-2010, 08:35 PM
tôi chết ngất vì nụ cười cô ấy
thật hồn nhiên và thậy là đáng iu
tôi càng chết về anh mát cô ta
ôi lạnh lùng nhưng thật kiêu hãnh