PDA

Xem đầy đủ chức năng : This Way !!!



Akai
16-10-2010, 11:35 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66OW60||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Ngủ, buồn ngủ, ngủ mãi vẫn không thấy đủ, thế nào, đã ngủ đủ 1000 năm chưa ?

..............

Chẳng dính vào những chuyện tình cảm lằng nhằng, nhức đầu.

Không yêu, là không yêu, vậy đi :).

Bài hát này, não nề quá.




Sẽ ban những nick nào mò vào đây spam.

Akai
17-10-2010, 02:41 AM
http://www.youtube.com/v/uelHwf8o7_U?fs=1






[Rihanna]
Sẽ chỉ đứng đó và nhìn em bị thiêu rụi

Nhưng cũng tốt thôi vì em thích đớn đau
Sẽ chỉ đứng đó và nghe em khóc than
Nhưng cũng tốt thôi vì em yêu cách anh dối lừa
Em yêu cách anh dối lừa
Em yêu cách anh dối lừa

[Eminem]
Tôi không thể kể bạn nghe chuyện đó thật ra là sao
Tôi chỉ có thể nói nó cảm giác thế nào mà thôi

Và giờ thì giống như có con dao bằng thép
Đang chọc thẳng vào cổ họng tôi
Tôi không thể thở được
Nhưng tôi vẫn chiến đấu
Trong khi mà tôi vẫn còn có thể chiến đấu được
Miễn là mọi chuyện dù sai lầm vẫn có vẻ đúng đắn
Giống như tôi đang chu du
Mê đắm trong tình yêu
Say sưa vì sự thù ghét

Giống như tôi cuồng nộ đớn đau
Và tôi yêu hơn khi tôi chịu đựng nỗi đau đó
Tôi ngạt thở
Và ngay trước khi tôi sắp ngạt
Cô ấy cứu tỉnh tôi
Cô ấy ghét tôi cực kì
Và tôi yêu điều đó
Chờ nào
Đi đâu đó

"Tôi đang rời bỏ anh"
Không, không thể được
Trở lại đây nào
Chúng ta đang chạy ngược lại
Rồi chúng ta lại tiếp tục
Thật là điên rồ
Vì khi mọi thứ tốt đẹp
Thì mọi chuyện thật tuyệt vời
Tôi là Siêu nhân

Bay phần phật trên trời
Còn cô ấy là Lois Lane (người yêu của Siêu nhân)
Nhưng khi mọi chuyện tồi tệ
Thì thiệt là khủng khiếp
Tôi cảm thấy thật xấu hổ
Tôi nổi cáu
Gã kia là ai thế
Thậm chí tôi còn không biết tên hắn
Tôi đặt hai tay lên cô ấy

Tôi sẽ không quá hạ mình nữa đâu
Tôi nghĩ tôi không biết sức mạnh của chính bản thân mình

[Điệp khúc]

[Eminem]
Nếu bạn yêu ai đó thật nhiều
Đến nỗi hầu như không thở nổi nữa
Khi bạn có những cảm giác đó
Bạn sẽ thấy rõ thôi

Và chẳng ai trong các bạn
Biết chuyện đó là sao
Có cảm giác ấm áp nhè nhẹ
Ừ, tuyệt lắm
Từng vẫn có cảm giác đó
Nhưng mà bây giờ thì đang phát chán
Vì phải nhìn thấy những điều đó
Bạn thề không bao giờ lặp lại nữa
Chẳng bao giờ làm điều gì tổn thương

Giờ thì các bạn đối đầu nhau
Phun những lời độc địa vào nhau
Và khi bạn đã phun ra
Các ạn xô đẩy
Các bạn kéo tóc nhau
Cào, cấu, cắn, xé nhau
Ném xuống
Ghìm chặt
Thật lạc lõng trong những khoảnh khắc

Khi mà các bạn yêu nhau
Vì cơn giận đã kiểm soát tất cả rồi
Cơn giận kiểm soát cả hai bạn
Vì thế mà người ta vẫn nói tốt nhất là
Đường ai nấy đi
Bạn cứ nghĩ là họ không hiểu các bạn
Vì hôm nay
Chuyện đó đã là quá khứ rồi
Quá khứ thì đã qua đi

Giờ đã là một ngày khác
Nghe như những đĩa nhạc vỡ tan
Chơi hết rồi
Nhưng bạn đã hứa với cô ấy
Lần tới bạn sẽ cố kiềm chế
Bạn không có cơ hội khác đâu
Cuộc đời không phải là trò chơi Nin-ten-đô
Nhưng bạn lại nói dối nữa rồi
Giờ thì bạn phải nhìn cảnh cô ấy ra đi

Đúng thế đấy
Chắc đấy là lí do vì sao người ta gọi đó là nỗi đau (*)

[Điệp khúc]

[Eminem]
Giờ thì anh biết chúng ta đã nói những điều
Đã làm những điều
Mà chúng ta không có ý như thế
Và chúng ta lại trở về

Cùng tình trạng như cũ
Cùng một lề thói như thế
Nhưng tính khí của em cũng tệ hại
Như tính khí của anh vậy
Em cũng như anh thôi
Đối với tình yêu
Thì ai cũng mù quáng mà
Cưng à, xin hãy quay về đây
Không phải lỗi tại em

Mà là lỗi tại anh nè
Có lẽ mối quan hệ của chúng ta
Không điên cuồng như có vẻ thế
Có lẽ đó là điều xảy ra
Khi bão táp gặp phải núi lửa
Tất cả những gì anh biết là
Anh yêu em quá nhiều
Để có thể chia tay
Vào nhà đi

Đừng để túi đồ ở lối đi nữa
Em không nghe giọng chân thành
Trong lời nói của anh sao?
Nói em nghe nè, đây là lỗi của anh
Nhìn thẳng vào mắt anh nè
Lần tới mà anh hư hỏng
Thì anh sẽ đấm
Vào tường
Lần tới

"Sẽ chẳng có lần tới đâu"
Anh xin lỗi mà
Mặc dù anh biết chỉ là lời nói dối thôi
Tôi mệt mỏi với những trò chơi này rồi
Tôi chỉ muốn được có lại cô ta
Tôi biết tôi là một kẻ dối trá
Nếu cô ta cố mà bỏ đi nữa
Tôi sẽ tró cô ta vào giường
Và đốt rụi căn nhà này

Và sẽ chỉ...

[Điệp khúc]

Akai
18-10-2010, 06:42 AM
http://www.youtube.com/v/uj-nDmXHmng?fs=1


Sân bóng mới, lạc lõng, ì ạch như một con lợn :).

..........

Vodka lạnh, không hiểu sao mỗi lần uống rượu là mình lại nhớ đến con đỹ đó, thật là vl, thật là vl.

Akai
18-10-2010, 11:42 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I9I69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Mình đánh đầu ghi bàn rất là vãi...

............

.......Đêm tàn lại trôi qua.

mek
19-10-2010, 02:53 AM
Mình thử vào ! 1 bãi xem có đứa nào BAN nick mình không :so_funny:

Veritas vos liberabit
19-10-2010, 03:18 AM
Mình thử vào ! 1 bãi xem có đứa nào BAN nick mình không :so_funny:

Không xoá là ban thiệt đó :|.

mụ này mỗi lần onl là chỉ biết lôi mình ra phá đám :|.

không để yên cho người ta làm ăn tí nào cả.

.................................................


bù đầu với đống code ngồn ngộn.......

ôi trời ơi, bao giờ mới xong đây.

quyết tâm ngày mai off một ngày để đi ngủ, đá bóng, và đi lang thang.

đến lúc kiếm người yêu mới rồi :so_funny:

Virgo không chung tình, chỉ vì hắn chưa kiếm được tình yêu đích thực :).

những cô gái mà hắn quen, chỉ cho hắn chút cảm, rồi như cơn cảm sốt, nguội ngắt theo thời gian.

.............

Virgo không biết yêu, ai nói hắn không chung tình ?

Veritas vos liberabit
19-10-2010, 03:32 AM
http://www.youtube.com/v/zsCD5XCu6CM?fs=1

Veritas vos liberabit
20-10-2010, 04:08 AM
Ừ, lần sau nhất định mình sẽ làm tốt hơn :)

Akai
20-10-2010, 05:52 PM
http://www.youtube.com/v/MvjZ6VkLuCM?fs=1

Akai
20-10-2010, 08:59 PM
Có đứa nào đã đọc sống như Tiểu Cường chưa?, chưa đọc thì vào link này mà đọc này

http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=27862

Akai
21-10-2010, 06:50 PM
http://www.youtube.com/v/Su29nRqft5Y?fs=1

Akai
21-10-2010, 07:01 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6CIAW7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ngọc Linh
21-10-2010, 08:10 PM
http://www.youtube.com/v/U5rLz5AZBIA?fs=1


Cả cái clip kết được mỗi quả bóng :meo:


nhưng sound thì tuyệt :P

Ngọc Linh
23-10-2010, 07:29 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6CIAW7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent



Góc phố đã biết có những bước chân người qua
Nhưng sao nay bơ vơ em có nơi nào về lại lúc xưa
Đưa đôi chân đi quên mau cơn đau mang theo sau nỗi nhớ
Vì đã lỡ phá tan ước mơ...
Sau 2 năm qua đi nơi đó em luôn vẫn còn
Vì sao anh mang nhiều đớn đau em vẫn yêu vẫn mong chờ từng, ngày
Mặc dù (mặc dù) anh vẫn chưa quên đi người đó
Sorry,sorry when i love her, i hurt you....

Đón lấy những thứ bên em (Imma HeartBreaker)
Đừng đặt gì vào nơi anh (Imma HeartBreaker)
Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn
Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn
Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào
So I'm your HeartBreaker! You love ur HeartBreaker!
Please, please don't love me

Baby can u feel me?
Baby can u feel me?
You just only think about her
Giấu nước mắt em không muốn nhìn
You wanna leave me...?
(I break ur heart 1 more time)
In sâu dấu chân em vô thức
Bước qua khi bàn tay anh không giữ em để em đi tìm về không gian anh giấu kín
Giữa lúc có nhau và mất nhau em mới hay rằng anh
Chưa bao giờ quan tâm đặt em vào nơi duy nhất...

Anh biết em không thể cho con tim muốn dừng
Và chắc em không thể bước qua con đường mưa với những nét mực nhòe từ 2 lần
She's mah HeartBreaker & I'm ur HeartBreaker
Vậy thì nơi đâu dành cho ta đến?

Đón lấy những thứ bên em (Imma HeartBreaker)
Đừng đặt gì vào nơi anh (Imma HeartBreaker)
Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn
Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn
Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào
So I'm your HeartBreaker! You love ur HeartBreaker!
Please, please don't love me

And Imma HeartBreaker! Đã từng có lúc anh mong
Sẽ hàn gắn được nhưng nó chỉ là những gì mà anh không biết trước
Quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên, nhưng nó lại hiện về anh không làm chủ được
Và nhiều khi anh muốn khoảng cách mình đừng xa nhau
Em không là người đến sau và anh cũng vậy giống như 1 trang giấy trắng
Không phải được thấy những nét mực nhạt nhòa làm hoen ố nó vì những cay đắng
Hãy để anh không vượt qua, để anh dừng lại cho em bước tiếp
Để rồi 1 ngày nhận ra anh luôn là người không muốn mang đau khổ đến cho em
Với những gì mà anh đã dành trọn cho em sẽ khiến anh không thể nào đến bên em
Bestrong em nhé hãy vì những gì mà mình đã từng có mà vượt qua hết những nghĩ suy
Con đường sau này em đi sẽ mãi là những quảng thẳng kề bên những hoài niệm đẹp đẽ và anh cũng vậy

Đón lấy những thứ bên em (Imma HeartBreaker)
Đừng đặt gì vào nơi anh (Imma HeartBreaker)
Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn
Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn
Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào
So I'm your HeartBreaker! You love ur HeartBreaker!
Please, please don't love me

I'm ur Heart(Breaker)
U luv ur Heart(Breaker)

Em sẽ đón những thứ bên em
Và không đặt gì vào nơi anh
Nhưng sao đây? Em không muốn, không muốn
Phải lấy những ngọt ngào hư vô vào ngày nào đó....

Những gì mà em đã từng phải chịu đựng
Lần thứ 1...khi mọi thứ đã quá thay đổi...em chợt nghĩ...
Mình có thể lấy lại được điều gì đó cho những vui buồn kia...
...Để được ôm anh 1 lần nữa...nhưng rồi...

Đón lấy những thứ bên em (Imma HeartBreaker)
Đừng đặt gì vào nơi anh (Imma HeartBreaker)
Nếu lúc chấm dứt khiến em, khiến em buồn
Thì anh đâu có vui hơn, bởi vì anh không muốn
Là em, sẽ mãi đi theo nơi không có ngọt ngào
So I'm your HeartBreaker! You love ur HeartBreaker!
Please, please don't love me
Baby can u feel me?
Baby can u feel me?
U're mah HeartBreaker!
I love mah HeartBreaker!
Please, please don't love me
I'm ur HeartBreaker...

Akai
25-10-2010, 06:19 AM
To Akemi :huglove:



.............................

Akai
26-10-2010, 01:53 AM
1.

Bạn tự nhận thấy mình là 1 người có nhưng đặc điểm nào?

Rất jỏi lừa tình


2.

Trên đường,bạn thấy 1 người rất cool|kute bị 1 đàn chó đuổi theo và 1 trong số đó đã cắn người ấy,bạn sẽ..


Kệ bố chúng nó!Chó cắn nó chứ có cắn mình đâu

4.

Bạn bè,người thân thường nhận xét gì về bạn?


Đồ bỉ ổi!Khốn nạn!

Ngũ Cung
27-10-2010, 02:28 AM
http://www.youtube.com/v/W-U_oolLPsg?fs=1

Akai
28-10-2010, 03:09 AM
Cuộc đời vốn không có sự công bằng, có người được nhiều sao lại để cho tôi ít ỏi vậy ?

Akai
28-10-2010, 04:57 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZAI9||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


What the hell are you waiting for ?

Akai
29-10-2010, 07:55 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDIAA8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ozhi
30-10-2010, 09:28 PM
http://www.youtube.com/v/B8lGUYZ1RJs?fs=1

Akai
30-10-2010, 09:31 PM
http://www.youtube.com/v/duTKDlPXCQg?fs=1

Akai
31-10-2010, 12:41 AM
"Yêu là khi mà một cô gái xức dầu thơm và chàng trai thì cạo râu sạch sẽ, họ cùng nhau đi ra ngoài và họ ngửi nhau."

Karl - 5 tuổi



"Tình yêu là khi mà mẹ pha cà phê cho bố và mẹ thử nhấp một ngụm trước khi đưa cho bố để đảm bảo là cà phê mẹ pha uống được."

Danny - 7 tuổi


http://www.youtube.com/v/YLHpvjrFpe0?fs=1

Akai
04-11-2010, 03:03 AM
Tình hình trong 3 ngày qua : ngày 1 : mở cái vung nồi, trên đó có chữ do not open, và bị bỏng, dạt dột quá đi .

Ngày thứ 2, lái xe đến hôm nay, có lần ngủ gật tầm 10s . Tưởng như chết rồi =)) .

Tính chụp ảnh nhưng cắt tóc xong nhìn thấy nản, thế là ếch chụp nữa =))

Ozhi
04-11-2010, 07:38 AM
Mình hiện diện cả ở trong này :)

Akai
04-11-2010, 07:42 AM
Mình hiện diện cả ở trong này :)

Ừ :), nhắm mắt ......

Akai
05-11-2010, 04:17 AM
Tất cả đều màu đen, theme nền cũng Đen HHT cũng màu đen, HVA cũng màu đen .

Tương lai cũng đen Coder thì liên quan đe'o gì đến Cracker chứ


một Cracker, thì phải biết Code, còn Coder, có nhiều thằng đe'o biết crack quái đâu =))

Akai
05-11-2010, 08:13 AM
So now you're gone, and i was wrong ..........

Akai
05-11-2010, 09:24 PM
http://www.youtube.com/v/HjLK0s50apw?fs=1


:)

Akai
05-11-2010, 09:25 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/p3yYtLjifb


Beat :)

Akai
05-11-2010, 09:26 PM
http://www.youtube.com/v/muGmd6HgwqA?fs=1


Dead and gone Piano cover :D

Akai
05-11-2010, 09:32 PM
http://www.youtube.com/v/UY6mr9fO-9M?fs=1


Bạn sắp trở thành 1 ngôi sao sáng
và sắp có những chiếc xe tuyệt đẹp. Và bạn cũng sẽ thấy rằng,
bạn sẽ sớm trở nên xa xôi,
vì không ai biết bạn là ai.
Vậy thì hãy sống cuộc sống của mình đi.
Thay vì đuổi theo những điều vô nghĩa đó,
hãy sống cuộc sống của mình đi.

Bạn không có thời gian cho chính mình,
chỉ sống cuộc sống của bạn.
Không ai nói được khi nào bạn sẽ ra đi,
nhưng hãy sống cho chính mình.
Bởi vì tôi chỉ là một người theo đuổi những gì vô nghĩa, chỉ sống cuộc sống của riêng tôi.
Tôi không phải là một người nhã nhặn,
tinh tế, giàu nghị lực
và sự tự tin của tuổi trẻ.
Tôi ghét sự giả tạo
cũng giống như sự vô tư trong tranh chấp chính trị.
Quá rõ ràng.
Nhưng vẫn vồ lấy sợi dây thừng
bởi một cú siết cổ nhanh chóng.
Bất cứ ai từng gặp rắc rối,
họ lại cam chịu, lại cầu chúa.
Và nếu những điều này không có tác dụng,
hãy quên đi,
rồi lại quay về và như vậy.
Tôi say mê một trò chơi,
nhưng không yêu tất cả những gì của nó.
Tôi yêu mà không cần đến danh lợi
và tất cả những rapper ngày nay
đều chỉ là những trò hài kịch.

Những con người bảo vệ truyền thống,
đứng sau hay cổ vũ với những tranh cãi,
bạn đến từ đâu,bạn biết những ai,
bạn làm những gì, bạn dùng loại xe nào….
Dường như là bạn mất đi cái nhìn
về những gì là quan trọng một cách rõ ràng.
Và hãy xem,
tới khi gia tài và bạn trở nên nghèo khó,
giá trị của bạn sẽ bị đảo lộn,
sự ưu tiên chỉ là điều xa vời.
Giàu có chưa hẳn đã khiến bạn hạnh phúc,
bởi vì bạn bỏ quên đạo đức,
lờ đi tất cả những lời khuyên của người đi trước,
những lời cảnh báo.
Và chúng ta có thể là chính chúng ta.
Ngạc nhiên, phải không?

Bạn sắp trở thành 1 ngôi sao sáng
và sắp có những chiếc xe tuyệt đẹp. Và bạn cũng sẽ thấy rằng,
bạn sẽ sớm trở nên xa xôi,
vì không ai biết bạn là ai.
Vậy thì hãy sống cuộc sống của mình đi.
Thay vì đuổi theo những điều vô nghĩa đó,
hãy sống cuộc sống của mình đi.

Bạn không có thời gian cho chính mình,
chỉ sống cuộc sống của bạn.
Không ai nói được khi nào bạn sẽ ra đi,
nhưng hãy sống cho chính mình.
Bởi vì tôi chỉ là một người theo đuổi những gì vô nghĩa, chỉ sống cuộc sống của riêng tôi.

Akai
05-11-2010, 09:37 PM
http://www.youtube.com/v/uN0UZ1EM-Jk?fs=1



Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạo lực là năng lượng để
Chống đối được kẻ thù
Bạo lực chính là sức mạnh !

Mang theo sự thịnh nộ
Đoàn quân bộ binh
Đã nổi dậy bắt tướng quân phải nghe lời.

Đánh bại hoàn toàn hình ảnh của
Những thiếu tá oai dũng,
Thiêu cháy tướng chỉ huy.

Sự lặng thinh là kẻ thù để
Chống lại sự cấp bách
Vậy, hãy tập hợp lại những tinh khôn của tâm trí bạn.

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Nổi loạn sẽ tăng lên
Khi máu trở thành vật để cúng tế
Chúng ta sẽ bị đui mù bởi ánh sáng
Trong đôi mắt bạn.

Bạo lực là năng lượng
Từ bạn đến vĩnh viễn
Tốt hơn, bạo lực là năng lượng
Và sự lặng thinh là kẻ thù
Vì thế hãy cho tôi một cuộc chiến.

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !
Đánh bại hoàn toàn hình ảnh của
Những thiếu tá oai dũng,
Thiêu cháy tướng chỉ huy.

Sự lặng thinh là kẻ thù để
Chống lại sự cấp bách
Vậy, hãy tập hợp lại những tinh khôn của tâm trí bạn.



Linkin Park :tim: Green Day :tim:

Akai
08-11-2010, 02:31 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O7WBC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Cuộc sống là một tập hợp của những âm thanh mono, nó hòa vào nhau, hỗn loạn .

Nhắm mắt - tắt nụ cười .

Những âm thanh đó vẫn văng vẳng trong đầu, tôi cố gắng để loại bỏ nó . Nhưng không được .

Không tên - một cuộc sống ngắn ngủi - vậy thì cần gì đặt cho nó một cái tên, nhỉ .

:so_funny:


Chiều tan nát, đồng hoang cánh diều không còn nữa
Một đêm trắng, ngày mai sẽ dài đến thiên thu
Lòng hoang vắng, giọt nước mắt dài lăn trên má
Cùng năm tháng, giọt nước mắt này mãi không khô

Xòe 1 bàn tay lên cao, che tia nắng mai
Xuyên qua tâm hồn mình
Cạn 1 dòng sông trong tôi khô đi những khát khao
Sóng không còn trào dâng
Trải lòng mình ra nơi xa vươn theo những giấc mơ
Trôi trên con sông cuộc đời.

Akai
09-11-2010, 02:51 AM
http://www.youtube.com/v/lexLAjh8fPA?fs=1



Cái Clip hay, Clip của Eminem cái nào cũng hay và có ý nghĩa .

wind
10-11-2010, 08:01 AM
Và nắng sẽ tràn, gió sẽ tan, em sẽ cười, thật tươi :)

Veritas vos liberabit
12-11-2010, 07:28 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O7WAA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
13-11-2010, 10:28 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFBDDI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
15-11-2010, 12:03 AM
http://www.youtube.com/v/tijW_SrCoxs?fs=1

Akai
15-11-2010, 02:06 AM
Em cũng chán đơi chả kém đ'eo gì chị đâu chị à, hồi còn bé cứ nghĩ lớn lên mình thành cái này cái kia, lớn lên dần mới hiểu ra một điều, là chả cái đ'eo gì nó theo ý mình cả, nó rẽ lung tung theo mọi hướng .

Chả đoán trước được cái chó gì .

Tao phải làm sao để đối phó với ngày mai ?

Ước mơ, hoài bão cũng chả là cái đ'eo gì .

Không có mục đích .

Khi hàng ngày mày phải làm những thứ mày không - hề - muốn .

Mặc kệ cho ngày tháng dần trôi .

Fuka ...

Akai
15-11-2010, 02:10 AM
Akai: ừ
Akai: em cũng chán đời
Akai: chả kém *** gì chị đâu
Kem .: haha
Kem .: cuộcx sống chỉ có bấy nhiêu thôi
Akai: chúng mình cũng chết đi
Kem .: có lẽ
Akai:
Kem .:
Kem .: chứ sống mà chả có éo gì thì sống làm gì nhỉ
Akai: ừ
Akai: em thì sống bây giờ
Akai: cảm thấy lay lắt lắm
Kem .: bực mình nhể
Kem .: nhưng mà chị mày sợ chếtttttttttttttttttt
Kem .:
Akai:
Akai: kệ cho ngày tháng dần trôi
Akai: rồi đâu vào đấy thôi
Kem .: uh
Kem .: đâu lại vào đấy
Kem .: nhạt nhẽo thì vẫn cứ nhạt nhẽo
Kem .: bây giờ chán đời, ngàymai cũng thế
Akai: ừ
Kem .: 5 năm nữa cũng thế
Akai: bậy nào
Kem .: mà 10 năm nữa cũng sẽ thế
Akai: ai biết được ngày mai nó thế nào
Kem .: trừ phi mày trúng số
Kem .: mà có khi trúng số
Akai: ?
Akai: lại càng chết sớm hơn
Akai:
Kem .: thì vậy
Kem .: lúc đó đỡ khỏi phải than chán đời
Akai: ừ :
Akai: chị kiếm lọ thuốc chuột đi
Kem .: tự vẫn à
Akai: hoặc thuốc ngủ
Akai: chứ còn gì
Kem .: sống bằng thừa mà chết cũng ko xong
Kem .:
Akai:
Akai: còn ham sống
Akai: thì đừng có nói chán
Kem . đang trả lời...
Kem .:

Akai
15-11-2010, 02:31 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW766ZD0||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
15-11-2010, 02:38 AM
Biến đi thôi, đến lúc vác ba lô lên vai rồi .

Về hay không, không còn là chuyện quan trọng .

Có/ và /Không .

đôi khi cũng chỉ một giây .


Anh muốn bước chân ra đi, anh không muốn phải suy nghĩ .

Sáng đi làm, tàn tàn chiều về hút cỏ, làm không xong, không thích thì lại bỏ, đến chiều về trà đen chén đỏ

Akai
19-11-2010, 06:17 PM
Lại đối mặt với cái sự cày cuốc thôi :so_funny:

Akai
19-11-2010, 07:53 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6EZU9U||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent




Và anh biết . anh đang phải tự đấu tranh
Với những ám ảnh luôn hiện ra trước mắt
Bọn họ tranh giành nhau giữa cái được và mất
Còn anh ngồi gặm nhấm với nỗi buồn u uất
Anh chán ngán những con đàn bà chỉ đến với anh lúc anh vui
Anh nhớ 1 con đàn bà luôn ở bên cạnh những lúc anh tủi
Nấu bát cơm canh ngọt bùi và chia sẻ từng hạt cơm trắng
Giúp anh đứng vững dậy trong những ngày tháng cũ cay đắng

Akai
19-11-2010, 07:54 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZZO08||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
19-11-2010, 08:11 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W800O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

NỖI ĐAU
Từng đêm sau những giấc mơ, tiếng ru của mẹ thẫn thờ
Mẹ hôn lên vầng trán thơ, nồng nàn ôi nước mắt
Lời ru vang từ chiến tranh, nghìn thân xác tiếc chi đời xanh
Giờ ngang trái nỗi đau lặng câm

Có…Tiếng hát nguyện cầu cho em
Dòng lệ ngàn năm ngừng tuôn
Xin thương em tôi, hỡi thế giới
Giữa nắng mới, muôn phương dang tay đón nỗi đau đầy vơi

Bàn tay khô gầy héo hon, mắt em ngây ngô ngước nhìn
Trời thênh thang và đất rộng đường về lên xanh rêu
Kìa thương tâm một sớm mai
Ngẩn ngơ góc tối tăm tàn phai
Đằng sau lưng nắng chói chang phũ phàng cơn mê

Có…Tiếng hát nguyện cầu cho em
Dòng lệ ngàn năm ngừng tuôn
Xin thương em tôi, hỡi thế giới
Giữa nắng mới, muôn phương dang tay đón nỗi đau đầy vơi

Mùa lại về vầng dương chiếu sáng khắp trần gian
Cây trong sân lại khoe màu áo mới
Một mình em ngồi lặng nghe thời gian

Hãy cháy rực hồng lên đi
Ngọn lửa lòng thương tình yêu
Xin thương em tôi sinh linh
Còn đọa đầy, còn buồn đau chưa cất tiếng

Tiếng hát nguyện cầu cho em
Dòng lệ ngàn năm ngừng tuôn
Xin thương em tôi, hỡi thế giới
Giữa nắng mới, muôn phương dang tay đón nỗi đau đầy vơi

Akai
19-11-2010, 08:13 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW69IDAC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
19-11-2010, 08:28 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEZ6B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Được cái beat hay .

Akai
21-11-2010, 01:17 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9A0BA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
21-11-2010, 04:59 AM
http://www.youtube.com/v/FzAsBFj4fR8?fs=1



Tình yêu của trẻ con đầy mộng mơ, và trẻ con thì có bao giờ nghĩ đến ngày mai :) .

Ai cho em ngày mai ?

Anh ở bên em, vì em cảm thấy anh an toàn .

Nhưng, dường như em chưa bao giờ đủ lớn để cho anh có thể dựa vào em, mong chờ em là một nơi để anh có thể ôm chầm lấy và khóc như một đứa trẻ con, anh là một đứa trẻ con to xác mà ...

Nhưng, anh yêu em, vì em, vì cái vẻ trong sáng, thánh thiện, không vẩn đục, làm anh nhìn em, và quên đi mọi thứ vụn vắt của cuộc sống đang đè nặng lên đôi vai anh . Chỉ vậy thôi cũng đủ, để anh yêu em, và chúng mình yêu nhau .

Lớn nhanh nha, vợ ngoan :P.

Akai
21-11-2010, 05:02 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WC8EI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
21-11-2010, 07:33 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60FF69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Tự nhiên thèm nghe bài này ....

Akai
21-11-2010, 07:48 PM
http://www.youtube.com/v/qUALb0sGdto?fs=1

wind
23-11-2010, 03:08 AM
http://www.youtube.com/v/cI59cpkFxPo?fs=1

Akai
02-12-2010, 03:26 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IBEB9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Trở về :)

Akai
03-12-2010, 10:34 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFB7W9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
04-12-2010, 03:08 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6F6O7W||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Ozhi
04-12-2010, 03:38 AM
Nó chết ở tuổi 23, hai đơn vị máu cũng không cứu được nó.

và bây giờ không ai làm cá ngừ ngâm dầu cho tao ăn vụng nữa.

mày và tao đều biết, thời gian là chiều thứ tư của không gian.

mày và tao đều biết, chẳng thể nào can thiệp vào dòng thời gian, nó cứ trôi mãi, cho đến khi một vụ nổ bigbang khác sảy ra, và tất cả dừng lại :).

nếu quay ngược lại được thời gian, mày không chết, và tao cũng đã không giống bây giờ.

thôi, ngừng lại chi, rồi lại đi...

sống và chết, đúng và sai, cũng chỉ là cái đường kẻ mong manh ?

và bây giờ, có lẽ tao đang tin vào chúa, vào sự phán xét.

kẻ thông minh hay đần độn, khoẻ mạnh hay yếu ớt, ai chết ngày mai, ai chết bây giờ ?

câu hỏi không có ai trả lời được ?

vẫn là tao, vẫn là những đêm trắng để suy nghĩ ?

tao càng nghĩ càng đi vào cái vòng luẩn quẩn.

như mày, sống đơn giản, không nghĩ ngợi gì cả, chắc lúc mày chết mày cũng chỉ cười khẩy và...

người yêu mày sẽ có thằng khác, ba mẹ mày còn có thằng em ?, đúng không ?

thôi, dừng làm chi, rồi lại đi........

Akai
05-12-2010, 05:35 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W7FFF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
06-12-2010, 11:31 PM
http://www.youtube.com/v/rFL5PRKpZB8?fs=1

Akai
08-12-2010, 02:57 AM
http://www.youtube.com/v/zsCD5XCu6CM?fs=1

Akai
09-12-2010, 02:25 AM
http://www.youtube.com/v/GFGPSx6cPN0?fs=1

Akai
09-12-2010, 02:43 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66C0W7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
09-12-2010, 02:44 AM
Sẽ viết một truyện ngắn cùng tên với bài hát này :so_funny:

Akai
09-12-2010, 04:13 AM
Sau bài hát này, có lẽ anh sẽ là 1 người khác
1 người xa lạ nơi cuối con đường, hướng theo mỗi bước chân em đi
LK…JustaTee
Người nào mang đến cho em bao nhiêu môi hôn dịu dàng nồng ấm
Người nào sẽ đứng sau lưng em ôm em đôi tay ghì chặt niềm tin
Người nào nhung nhớ em bao đêm khi em say cơn mơ không tồn tại người ấy
Để ngày nào đó đó đó, giống như 1, giống như 1
Người lạ nơi cuối con đường đang nhìn em tay trong tay ai
Vờ như không hề quen khi đi nhẹ qua em anh nhận ra anh là
Người lạ nơi cuối con đường trong màn mưa đôi chân lang thang
Nhìn về nơi xa xua tan đi giọt sương đang rơi trên đôi mắt ai như cố nắm giữ lại từng hơi ấm
Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi đến suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường

Anh đã không quan tâm đến những giai điệu
Anh đã không quan tâm đến những gì đang nghe
Anh đang thật buồn vì cảm xúc chợt đến
Và hình ảnh em hiện về, em nhìn anh và em cười
Ôm anh trong vòng tay, và nếu anh rời khỏi nơi đây
Anh sẽ chỉ là 1 người xa lạ vì thế giới bên ngoài thật khác
Và anh biết rằng sẽ có rất nhiều người chê anh sau bài hát này
Khi anh đã không còn là anh
Anh đã không quan tâm vì em đã đến mang cảm xúc trong anh đi xa mãi
Mang luôn trái tim anh đi rồi
Và bắt đầu những ngày mới
Nơi phía cuối con đường anh như 1 người xa lạ đang đứng nhìn em bên ai
Vui cùng ai, bên ai, nơi đôi tay đó
Có còn hơi ấm của anh không và nơi trái tim đó, có còn rung động vì anh không
Và trong đôi mắt đó, tồn tại chút gì về anh không???

Người đó không tồn tại, người đó sẽ dừng lại
Người đó chính là anh yêu em mình em thôi cho dù không bao giờ
Được thấy em hàng ngày, được đắm say từng giờ
Được em trao tình yêu nắm tay và đi đến suốt cuộc đời

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường

Khi em đi ngang qua đây trong anh đã thấy có 1 điều là, có 1 điều là
Dẫu có những lúc anh đã cố gắng muốn níu kéo em gần lại, kéo em gần lại
Đây..hoooo ooooh….nhưng ta sẽ mãi là người không quen trong nhau, Hết rồi

Vì người lạ vẫn lang thang nơi con đường (người lạ vẫn đứng đây)
Nhìn theo em (người lạ đang đứng đây)
…Đi về…đi về…(người lạ nơi cuối con đường)
Người lạ đó biết đợi chờ và ước mơ (người lạ vẫn đứng đây)
Mà không biết anh giờ đã trở thành 1 người mới Người Lạ Nơi Cuối Con Đường.

(Em đi), Con đường (Em đi), Con đường (Em đi)
Người lạ ở nơi đó em đi qua có nhìn
(Em đi), em có nhìn? (Em đi), Em có nhìn? (Em đi)
Người lạ nơi phía cuối?

Ozhi
09-12-2010, 11:28 AM
Lướt qua rồi anh!

*cười

Akai
12-12-2010, 05:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6C9ZCW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
12-12-2010, 05:40 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6C9ZCU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
12-12-2010, 05:40 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6BZE9I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
12-12-2010, 05:44 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6C9ZCD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Akai
14-12-2010, 12:33 AM
The Messenger [OneShot] . coming soon :)

Akai
15-12-2010, 05:49 AM
Sáng hút chiều xả đêm đợi ngày mới đến .

hôm qua papa rảnh nên papa onl đánh cờ với mình, thắng 2 ván papa nản quá quit luôn :so_funny:

......... nhớ nhà, tết này con không về :khocnhe:

Akai
16-12-2010, 03:08 AM
Vẫn là anh thôi
Trên nhưng đoạn đường mà từng con thiêu thân như lao vào rồi bám vào mắt anh

Akai
16-12-2010, 05:04 AM
Khi mà giọt nước mắt anh nhẹ rơi - OneShot :P

mylove4ever
16-12-2010, 12:57 PM
http://www.fileden.com/files/2010/1/14/2724914/07.%20Rhythm%20Of%20The%20Rain.mp3

Akai
17-12-2010, 02:58 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6EZU9U||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent


Đ, cảm ơn :-"

Just a Tear
28-12-2010, 04:48 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O7WBC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Vẫn tiếp tục bước :).

Dù sao mình chán cái Fukin life này chứ không phải nó chán mình .......

Dù sao những kẻ ngu ngốc như chúng nó, và những kẻ đốn mạt như mình vẫn phải sống chung một thế giới.

Cuộc đời vốn không công bằng, có người được nhiều, sao lại để cho tôi ít ỏi vậy ?

Câu hỏi này vốn dĩ đã không cần phải trả lời rồi :).

Tốt nhất nếu đụng chúng nó thì ốp vào mặt nó một câu : đkm mày.

và Oz : Shut the f-u-c-k up.

Akai
01-01-2011, 06:33 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6C0I8A||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

song tử
05-01-2011, 04:11 AM
Anh Akai
Có 1 điều anh nhất thiết phải biết:Anh ăn nói kiểu này chắc chắn ế vợ
Sao ngôn ngữ giao tiếp của anh không được như mấy cái one-short anh viết nhi???????????????

Xú Tiểu Tử
05-01-2011, 05:14 AM
Anh Akai
Có 1 điều anh nhất thiết phải biết:Anh ăn nói kiểu này chắc chắn ế vợ
Sao ngôn ngữ giao tiếp của anh không được như mấy cái one-short anh viết nhi???????????????

Ngáp, có một điều em cần phải biết, đó là tôn trọng những thứ gọi là riêng tư.


Thứ hai anh - Akai, đã có vợ rồi em ạ :so_funny:, anh không thích những cô gái ôm bom lao vào đống mìn đâu :so_funny:

Avocado*
06-01-2011, 12:27 AM
Anh Akai
Có 1 điều anh nhất thiết phải biết:Anh ăn nói kiểu này chắc chắn ế vợ
Sao ngôn ngữ giao tiếp của anh không được như mấy cái one-short anh viết nhi???????????????

*Chạy vào :chayle: Ngó, ngó, chủ vắng nhà :hihi:

Phải nói chính xác là: anh mà giao tiếp như ngôn ngữ "đời thường" thì anh đã tan xác lâu rồi ớ :rang:, chứ đâu đợi đến bây giờ anh mới bị nổ tung :so_funny:

Ngày tốt lành, có người lên thư viện học :cr: Có người ở nhà trùm chăn ăn bắp rang bơ và...nghe Numb :so_funny:


http://www.youtube.com/v/kXYiU_JCYtU?fs=1

song tử
10-03-2011, 11:21 AM
1.

Bạn tự nhận thấy mình là 1 người có nhưng đặc điểm nào?

Rất jỏi lừa tình


2.

Trên đường,bạn thấy 1 người rất cool|kute bị 1 đàn chó đuổi theo và 1 trong số đó đã cắn người ấy,bạn sẽ..


Kệ bố chúng nó!Chó cắn nó chứ có cắn mình đâu

4.

Bạn bè,người thân thường nhận xét gì về bạn?


Đồ bỉ ổi!Khốn nạn!

Một bản kê khai chính xác về bản thân <em nghĩ thế>
thick nhất câu cuối

Mặt Trời
20-03-2011, 05:47 PM
http://www.youtube.com/v/k29JxVCKBBM




Thứ hai anh - Akai, đã có vợ rồi em ạ :so_funny:, anh không thích những cô gái ôm bom lao vào đống mìn đâu :so_funny:



Vẫn là Akai như ngày nào nhỉ :so_funny: lâu rồi ko gặp, rất mừng khi biết tình hình của anh...cái tình hình là anh vẫn sống và vẫn...vậy:so_funny:

ps: Anh hai có Vợ theo nghĩa có vợ hay theo nghĩa như em có chồng thế???:D

letue
21-03-2011, 12:22 AM
anh không thích những cô gái ôm bom lao vào đống mìn đâu
Dzậy trai ôm bom vào đống mìn đc hông anh :cr:

wind
21-03-2011, 08:27 AM
http://www.youtube.com/v/k29JxVCKBBM






Vẫn là Akai như ngày nào nhỉ :so_funny: lâu rồi ko gặp, rất mừng khi biết tình hình của anh...cái tình hình là anh vẫn sống và vẫn...vậy:so_funny:

ps: Anh hai có Vợ theo nghĩa có vợ hay theo nghĩa như em có chồng thế???:D


Anh có vợ theo nghĩa thật sự Vân ạ :P, thế là kết thúc rồi :D