pebunthichankeo
16-10-2010, 08:10 PM
chào anh !
mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta là gì anh có biết không ?
nhưng dù là gì thì mối liên hệ ấy nhường như quá mong manh nên giờ đây đã bị đứt gãy.
Anh nói đúng chúng ta xem nhau là anh em thì được hơn đúng không anh.Nhưng một năm trôi qua em chợt nhận ra chúng ta đã không thích hợp là của nhau thì cũng không nên coi nhau là anh em.
Tốt nhất là cho nó đi vào quỷ đạo vốn có của nó trước đây, chúng ta hãy coi nhau như những người xa lạ thì tốt hơn lúc ấy em sẽ dễ đối mặt với anh hơn.
một năm có ngắn quá không anh mà tại sao gặp anh em lại đau thế này nhìn người ta đi bên anh tim em đau lắm !em biết như vậy là ích kỷ ,khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ.Nhưng em không muốn em chỉ muốn nụ cười ấy vòng tay ấy chỉ của em.
riêng em mà thôi.
Tính cách của con người em chắc chỉ có anh và những người thân nhất với em mới biết con người em không mấy người thích hợp với em.
Em muốn thích hợp với ai thì phải cố gắng biến đổi mình để thích hợp với người ta đau khi em cảm thấy như mình đang diễn kịch vậy.
Nhưng ở bên anh em cảm thấy được là chính mình anh biết lắng nghe em nói liên thuyên hàng giờ, những chuyện trên trời dưới đất mà không nói một lời nào và anh luôn biết cách tạo cho em cười anh nhường như là một phần trong cuộc đời em.
nhưng giờ thì anh không còn là của riêng em.
em xin lỗi nhưng em hận anh em buồn quá bây giờ anh đã đi quá sâu vào cuộc đời em, sao lúc trước anh không để cho em sống một cuộc đời như em muốn tại sao lúc trước anh lại đến bên em.
Thì ra bây giờ em đã hiểu. Người con gái bên anh là chị của em. Anh lợi dụng em phải không? phải không anh em mong là không?thật sự là không...
có ai giúp mình giải thích với !
mối liên hệ duy nhất giữa chúng ta là gì anh có biết không ?
nhưng dù là gì thì mối liên hệ ấy nhường như quá mong manh nên giờ đây đã bị đứt gãy.
Anh nói đúng chúng ta xem nhau là anh em thì được hơn đúng không anh.Nhưng một năm trôi qua em chợt nhận ra chúng ta đã không thích hợp là của nhau thì cũng không nên coi nhau là anh em.
Tốt nhất là cho nó đi vào quỷ đạo vốn có của nó trước đây, chúng ta hãy coi nhau như những người xa lạ thì tốt hơn lúc ấy em sẽ dễ đối mặt với anh hơn.
một năm có ngắn quá không anh mà tại sao gặp anh em lại đau thế này nhìn người ta đi bên anh tim em đau lắm !em biết như vậy là ích kỷ ,khi yêu chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ.Nhưng em không muốn em chỉ muốn nụ cười ấy vòng tay ấy chỉ của em.
riêng em mà thôi.
Tính cách của con người em chắc chỉ có anh và những người thân nhất với em mới biết con người em không mấy người thích hợp với em.
Em muốn thích hợp với ai thì phải cố gắng biến đổi mình để thích hợp với người ta đau khi em cảm thấy như mình đang diễn kịch vậy.
Nhưng ở bên anh em cảm thấy được là chính mình anh biết lắng nghe em nói liên thuyên hàng giờ, những chuyện trên trời dưới đất mà không nói một lời nào và anh luôn biết cách tạo cho em cười anh nhường như là một phần trong cuộc đời em.
nhưng giờ thì anh không còn là của riêng em.
em xin lỗi nhưng em hận anh em buồn quá bây giờ anh đã đi quá sâu vào cuộc đời em, sao lúc trước anh không để cho em sống một cuộc đời như em muốn tại sao lúc trước anh lại đến bên em.
Thì ra bây giờ em đã hiểu. Người con gái bên anh là chị của em. Anh lợi dụng em phải không? phải không anh em mong là không?thật sự là không...
có ai giúp mình giải thích với !