PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đại ca and tiểu muội... Có duyên mà không có nợ.......



—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
15-10-2010, 09:14 AM
http://i42.servimg.com/u/f42/12/42/13/34/lovesm12.pngBeginning......



(Cho phép em được ghép đôi với anh là chúng tôi)



Tôi và anh biết nhau qua ông anh trai kết nghĩa của tôi. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau qua những sms thông thường như những người bạn nhưng không bao giờ có một cuộc điện thoại nói chuyện trực tiếp. Cứ thế, cứ thế...

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi...

Vui buồn chúng tôi đều chia sẻ với nhau. Dần dần quý mến nhau rồi kết thành đại ca và tiểu muội. Ngày nào tiểu muội cũng được đại ca ân cần chăm sóc quan tâm qua sms. Tiểu muội vui lắm đại ca à.

Rồi một hôm tiểu muội và đại ca gặp hiểu lầm. Tiểu muội buồn lắm. Tiểu muội trách đại ca rất nhiều nhưng tiểu muội không nói ra mà chỉ giữ trong lòng mà thôi...

Và thế là 1 ngày, 2 ngày,... 6 ngày, không 1 tin nhắn dù chỉ là hỏi thăm, tiểu muội ngỡ đại ca đã quên tiểu muội thật rồi. Sang đến ngày thứ 7, tối, đang học bài thì chợt điện thoại rung. Received message. Open. Sms của đại ca..Hôm đó là ngày lễ tình bạn, đại ca nói đại ca chỉ có tiểu muội là bạn thôi. Đại ca nói đại ca đã rất buồn và đã khóc, nói rằng tiểu muội là người con gái thứ hai khiến đại ca phải rơi nước mắt sau mối tình đầu của đại ca...Đại ca giải thích hiểu lầm, mong được tha thứ và có thể quay lại như xưa. Hình như có một thứ tình cảm gì đó đang len lỏi vào trái tim tiểu muội làm nó chưa thể chập nhận lời xin lỗi này...Tiểu muội không nhắn tin trả lời !

Sau hôm đó, đêm nào đại ca cũng nhắn tin cho tiểu muội mặc dù biết trước là sẽ không được reply. Nhưng trái tim nhỏ bé của tiểu muội yếu ớt quá, nó không đủ bãn lĩnh để vượt qua cái thứ tình cảm mà nó chưa biết tên kia.



Và... nó đã tha thứ...

Tiểu muội và đại ca quay trở lại như xưa. À không, hơn xưa. Tiểu muội học buổi chiều nên buổi sáng được nghỉ ở nhà. Sáng nào tiểu muội cũng được đại ca gọi dậy bằng những sms chúc buổi sáng tốt lành, dậy đi thôi..hì, tiểu muội thấy lòng mình ấm áp khó tả...

Một ngày bình thường như bao ngày khác. Tối, một mình đạp xe đi học về trên con đường vắng vẻ, suy nghĩ mông lung về những dự định cho tương lai sắp tới, bỗng điện thoại rung. Một cuộc gọi đến, là số của đại ca. Nhưng đại ca chưa bao giờ gọi cho tiểu muội cả, liệu có chuyện gì xảy ra với đại ca không? Thoáng bối rối... Vài giây sau tiểu muội nghe máy. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Là đại ca, mặc dù đại ca và tiểu muội chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau nhưng tiểu muội tin chắc đầu dây bên kia là đại ca. Giác quan thứ 6 của tiểu muội nói vậy. Tim đại ca lúc này thế nào tiểu muội không biết nhưng con tim tiểu muội thì như đang muốn bay đi ngay đến bên 1 con tim khác, nó đập nhanh và mạnh hơn khi nào hết..

Tối đó đi học về dù đường mùa đông rất heo hút nhưng tiểu muội lại không hề sợ một chút nào cả. Đại ca nói chuyện với tiểu muội suốt cả chặng đường. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. "Tạm biệt đại ca nhé"-"Ừm, chào bé tiểu muội của đại ca nha". Trời lạnh nhưng lòng tiểu muội sao ấm áp lạ kì.

Đại ca biết không tiểu muội thật sự rất vui. Đêm hôm đó đại ca còn gọi điện chúc tiểu muội ngủ ngon nữa. "Hì, đại ca cũng ngủ ngon nha".

Sáng hôm sau, tiểu muội và đại ca đã kí một bản hợp đồng làm người yêu của nhau với cam kết là nếu ai phá hợp đồng trước thì sẽ phải làm người yêu thật sự của người kia. Hay hay, tiểu muội cũng nhận lời tham gia nhưng giá trị bản hợp đồng với tiểu muội chỉ là trong 5 phút. Tiểu muội không muốn như vậy nữa. Trong 5 phút ấy, đại ca đã nói biết bao lời yêu thương với tiểu muội để rồi sau khi tiểu muội kết thúc hợp đồng 5 phút tại đây, đại ca nhắn tin nói rằng : "Tiểu muội (tm) ah, đại ca (dk) noi y la y wj chu k phaj la y dau"-"uhm, lam j co chuyen tm va dk y nhau chu nhj,hjhj"..

Vài hôm sau.........





Sáng mùa đông giữa tháng 12... Lạnh!

7.00 am.... Choàng tỉnh giấc khi tin nhắn đến. Vẫn chui trong chăn, tay với lấy cái điện thoại trên bàn. Mở... Đọc...

-Tm day chua?mat troj len cao roj kia.

-Đk, tm mun ngu nua..

-Tjh ngu dj, dk co chuyen mun noj. Tm...

- Da, j vay dk?

-T oj,dk... dk y tm mat roj, y that log chu khog phai y quy dau.a y e! Tm y dk k ?

Lặng người đi vì tin nhắn đó, lòng tiểu muội bỗng trào lên một niềm hạnh phúc vô bờ bến. Lần đầu tiên tiểu muội được nghe và cảm nhận những lời nói đó.. Reply..

-Dk dug dua e day nha, tm va dk lam sao y nhau duoc co chu.hjhj

-Tm ah,dk k dua dau. xjn e dug lay tjh cam of a ra lam tro dua

-E.. e k co y do. e... e cung

-A k hieu

-Me too

-Van k hjeu

-Eya

-Lam on dug vjet tat va vjet bag tjeg ah

-Em yeu anh....

-Pe tieu muoj oj, anh cung yeu em..

Tình yêu của tiểu muội và đại ca bắt đầu từ đó..



Anh nói yêu em và em cũng thế. Anh giờ đây anh ít gọi em là bé tiểu muội mà thay vào đó là bé yêu, vợ hay bà xã của anh. Hì, em cũng gọi anh là anh yêu, chồng hay ông xã của em. Hì...

31/12, chúng mình hẹn gặp nhau. Chưa bao giờ biết mặt dù qua một tấm hình cũng không, em lo cho tình yêu của em. Liệu đây có phải là một tình yêu ảo? Em không xinh nên em do dự về lời mời đi chơi của anh. Em sợ tình yêu của em sẽ không đủ lớn để vượt lên trên bề ngoài của mình.Em không muốn mất đi cái tình yêu mới chớm nở trong nửa tháng qua. Nhưng em đã đồng ý gặp anh. Dù anh sẽ nói lời chia tay ngay sau ánh mắt đầu tiên nhìn em đi chăng nữa, em cũng sẽ chấp nhận hiện thực và coi đó là một cuộc tình ảo được vẽ nên từ một con tim chân thành.

Nhưng không, anh đã nhìn em bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Anh mỉm cười khi nhìn thấy em...

Anh đưa em đi dạo qua các con phố trên chiếc novou đỏ của anh. Lần đầu tiên em ngồi sau một người khác giới bây giờ mới biết mặt để đi chơi. Ở bên anh, dường như chỉ có đôi ta thôi vậy. Anh với tay ra đằng sau tìm kiếm bàn tay em. Bàn tay em ấm quá.. Tối mùa đông lạnh giá mà tim em không lạnh chút nào, nó đang ấm dần lên thì đúng hơn. Anh quay sang hỏi nhỏ em :

-Em có thất vọng khi nhìn thấy anh không?

Thất vọng ư? Ồ không.. Sơ qua, em và anh có vài điểm khác biệt : anh cao, em thấp (thì gần như đôi nào cũng thế cả mà) ; anh gầy em béo (không sao cả, bình thường thôi) ; cánh tay anh dài còn cánh tay em ngắn (tay anh dài thì mới ôm em được chứ, còn tay em ngắn chỉ đủ để quấn chặt lấy anh thôi) ; bàn tay anh to và dài, bàn tay em thì nhỏ và ngắn (thế thì bàn tay em mới dễ dàng nằm trọn trong bàn tay anh) Chẳng là gì đâu, những điểm khác biệt ấy trong tình yêu còn như một thứ gia vị ấy chứ. Hai người khác nhau bù trừ cho nhau sẽ làm nên một tình yêu hoàn hảo..

-Em không thất vọng, không có gì làm em thất vọng cả. Em yêu anh, em không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn của mình.

-Càng ngày anh càng yêu em hơn. Anh yêu em..

-Đại ca ơi..

-Gì thế?

-Đại ca nói sẽ không cho phép tiểu muội yêu ai khi chưa vào được đại học cơ mà, sao giờ đại ca lại yêu tiểu muội?

-Bé tiểu muội ngốc à, vì anh không muốn bị mất em. Anh yêu em nhiều lắm bà xã ạ.

Em dựa đầu vào vai anh. Em cảm nhận được hơi ấm từ anh. Em hỏi anh:

-Anh yêu ai nhất trong 5 người tiểu muội, bé yêu, vợ anh, bà xã anh và em?



-Anh yêu tiểu muội nhất vì có tiểu muội thì anh mới có được em chứ, phải không nào?

Em ôm anh chặt hơn. Em yêu anh!

Hôm đó, em và anh bên nhau giữa trời lất phất mưa bay......



. . .

Càng ngày em càng yêu anh hơn và em cảm nhận được anh cũng yêu em nhường nào. Mình cùng nhau ngồi giữa cánh đồng ngắm sao trời. Anh quay sang thì thầm vào tai em : "Anh yêu em". You kissed me.. Khẽ nhắm mắt, em đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Hạnh phúc ngập tràn. Em sẽ luôn yêu anh...



. . .

Nhiều lúc nhớ anh là nước mắt em lại rơi...



Anh dỗ dành, bảo em không được khóc. Anh nói: "Em đừng khóc vợ yêu à. Em biết không, em vì nhớ anh mà cứ khóc hoài như thế thì sẽ ảnh hưởng đến việc học nhiều đấy, và khóc như thế còn làm tình yêu của bọn mình dễ tan vỡ nữa cơ. Anh không muốn vậy một chút nào cả đâu..".



Nhưng em nhớ anh lắm anh ạ. Em không thể ngăn nổi những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Em không muốn phải xa anh tẹo nào...



Và....

Có linh cảm không tốt xuất hiện trong em. Em và anh ít có cơ hội gặp nhau hơn vì nhiều lí do mà toàn từ anh cả.1 tuần, 2 tuần, 3 tuần. 1 tháng rồi 40 ngày, em với anh không gặp nhau. Người ta nói"xa mặt cách lòng". Em hoang mang, lo sợ lắm. Anh nhắn tin cho em càng ngày càng ít. Dạo trước, cứ trước mỗi khi đi ngủ, anh lại nhắn tin chúc em ngủ ngon kèm theo 3 chữ "anh yêu em". Nhưng sao bây giờ ngay cả đến 1 tin anh cũng không nhắn cho em được? Em quyết định không nhắn tin với anh..

Ngày thứ nhất: em không nhắn tin, anh cũng vậy.

Ngày thứ hai: Giống ngày thứ nhất.

Ngày thứ ba: Anh đã nhắn tin cho em. Anh đã hỏi em tại sao không nhắn tin cho anh. Em đã trả lời rằng vì anh không nhắn tin cho em. Anh không nhắn lại.

Em cảm thấy như nhớ thì anh nhắn, chẳng khác gì một nhiệm vụ, còn không nhớ thì thôi, kệ. Em cảm nhận từ anh sự lạnh nhạt và thờ ơ như người xa lạ đến với em.. Em buồn...

Và rồi...

14/7: "Chug mjh chja tay dj a,chja tay a se duoc thoaj maj hon day va a se tjm duoc hah fuc of a".Em nhắn từng chữ một mà nước mắt cứ tuôn ra không dứt. Anh không đồng ý. Anh biết em đang khóc. Em đau...

15/7: "A k muon nhjn thay e faj buon, faj dau kho, faj khoc vj a nua.chja tay co le se tot vs e.e se tap trug vao tuog laj of mjh hon va se tjm duoc 1 nguoj e y hon a.a k tot.a k xug dag vs e.a xl.uhm,chug njh chja tay".OK!

23/7: Sinh nhật anh. Em nhắn tin chúc mừng như 1 người bạn nhưng anh "cam on e,cam on e nhjeu lam.e hay wen a dj.vs a wen la het.a k lam ban vs e dau"."Uhm"



Em không ngờ chia tay anh lại là 1 tổn thương lớn với em đến như vậy. Có lúc nhớ anh quá, em ngẩn người ra như đứa mất hồn vậy. Hay là những tối đi học về một mình, nước mắt em lại rơi ra. Nhưng em đã lựa chọn đúng. 9/8: anh đã có người khác, người mà em đã mang mối nghi ngờ trong lòng từ lâu, người mà theo như em đoán là anh yêu người đó 9 phần còn em chỉ có 1 mà thôi. Chua xót... Đắng cay...



Ừm chúc phúc cho anh, em lại nhớ đến ngày cuối cùng em được ở bên anh. Em đã hỏi anh "Khi nào anh sẽ hết yêu em?"-"Là khi em hết yêu anh". Anh ơi, cho tới giờ phút này, em vẫn yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn khi nào hết nhưng tại sao anh lại quay bước đi nhanh đến vậy?

Hoasotrang
15-10-2010, 10:18 AM
Thật lòng là...quá xúc động nhưng cái gì đã ko thuộc về mình thì sẽ mãi vậy.cố gắng lên b cuộc đời còn dài

vjt ngok
23-11-2010, 04:58 AM
cuôc tynh nay that bun...tại sao ngươi ta lai co the thay doi nhu the