PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ngăn bàn - Thùng rác



Con Ruồi
14-10-2010, 08:39 PM
Những cái gì đáng giữ thì để vào ngăn bàn, còn lại [ừ thì] tất nhiên là quăng vô thùng rác.

15-10 -lẻ mười

Mie trường gì mà đi học sớm khủng khiếp, mình mới vô trễ có 5 phút thôi chứ bi nhiêu mà tụi nó ngồi kín mít cái hội trường rồi. Rõ ràng là quân số chỉ có 300 mấy mà cái hội trường có đến hơn 400 chỗ ngồi vậy mà lần nào mình cũng đứng là sao? :khocnhe: mie nó!

Mình xin thế với cái bàn và cái gối ôm là chiều nay mình sẽ vô sớm nửa tiếng. Đứng thì tụi bây đứng đi tao không đứng nữa.

Con Ruồi
16-10-2010, 01:58 AM
16-10-lẻ mười
Muốn học tiếng Bông lắm nhá mà tiếng Anh tiếng Em mình củ chuối thế kia. Không nên ham hố! không nên ham hố! :khocnhe:

Trong năm nay, mình định học nhiều lắm nhá. Nào là :
- anh văn
- vi tính
- bơi :so_funny:
- võ :rain:
- thủ ngữ :timup: cái này thích lâu rồi nhưng không có cơ hội học.:-<
Nhưng mà đó cũng chỉ là định thôi. Mình biết tính mình chẳng làm ăn gì ra hồn đâu. Cái tật lười không bao giờ bỏ được. Mình buồn mình quá :ex7:

Mình ghét cái lũ trường mình :andon: ghét, ghét, ghét, ghét. Chúng nó có cần phải đi học sớm như thế không :timvo:
Mình bảo với Quyên là lớp mình nhìn chẳng có đứa nào ra hồn cả. Nó bảo là nhìn riết rồi cũng sẽ thấy tụi nó có hồn thôi :so_funny:

Ngày mai nhất quyết không được tới trễ, mí ông thầy đó không có nhân tính đâu :khocnhe:

Con Ruồi
21-10-2010, 12:12 AM
21-10-lẻ mười
Giọng thầy đều đều --> buồn ngủ
Giọng thầy vẫn đều đều --> ngáp
Giọng thấy tiếp tục đều đều --> nhức đầu
Giọng thấy đều đều một cách khí thế :so_funny: --> chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, ra mồ hôi lạnh :so_funny:
Thiệt, đó giờ mình chưa thấy ông tiến sĩ gây mê nào lại tài tình như vậy :so_funny:
Hôm nay lại là ông thầy nào nữa đây... :">

Con Ruồi
25-10-2010, 11:34 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDDF8O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

ừ, vậy đó
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAZDAC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
rẽ...

REDFOX
25-10-2010, 11:43 PM
có khi nào tiến sĩ gây mê chính mình ko nhỉ -> chắc là ko vì vẫn còn giảng dc trong khi các học sinh yeu quý của ngài đang hy sinh la liệt ;))

Con Ruồi
10-11-2010, 09:45 PM
ừ đúng "đời là những chuyến bay không có vé khứ hồi"
Nhưng ngay từ đầu có mua đúng vé đến nơi cần đến không?