PDA

Xem đầy đủ chức năng : [UFO-Vol 5] Nhớ



Ozhi
12-10-2010, 05:32 PM
http://image.tin247.com/kenh14/080831124108-983-290.jpg



Các bạn ơi, nhớ tớ không?

Nhớ UFO không? :blushing:

Tớ nhớ các bạn lắm í!

Quà nì quà nì: Một liveshow âm nhạc và truyện hay...

:hum: :hum: :hum:



http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/29/Vol%205-Nho.mp3





---



Bài thơ Nhớ (số 2)
[phiên bản năm 2008]


http://fc05.deviantart.com/images3/i/2004/163/1/0/Missing.jpg


Có một người bước chân lên thềm cỏ
Thấy cỏ xanh lại nở hoa dịu kỳ
Vừa chợt cúi hôn lên nụ hoa mới
Chợt giật mình, hôn nhầm một đôi môi!

Có một người bước chân qua ngọn gió
Ngỡ gió kia đu đưa tít chân trời
Lòng chợt buồn đưa tay ra giữa lại
Giật mình nữa giữ nhầm mái tóc ai!



Yên bình-Sài Gòn năm 2008
Nguyệt Ngoa


UFO kì này không có gì ngoài một nỗi nhớ nhung!
Không cao trào nhưng sâu lắng đến dịu dàng...

Hỏi những kẻ đi, có nhớ ta? Và nhớ em?

Nếu nghe và cảm thấy bứt rứt, với những cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Đừng vội vàng, chậm lại, để cái cảm giác đó trở thành nỗi nhớ trong tâm tưởng nhé?

*cười





MC:
Dẫn chương trình "chị" và Camchuongtim
2 bạn giấu tên

Kĩ thuật:
Ozhi

Kịch bản:
Ozhi

Fic:
Kem sầu riêng [chobits]
Xích đu [_Dandelion_]

Nhạc:
Ngọt ngào-Đông Nhi
Winter Moods
Kem đắng
Xích đu-Quang Vinh
Người yêu lí tưởng-Lương Bích Hữu


Lặng mình và nhớ về kỉ niệm nhé! Để một ngày thêm ngọt ngào.


Link đính kèm:

Vol5-UFO [full] (http://www.mediafire.com/?fmerv5nzd8ojeum)

Kem Sầu Riêng-chobits (http://www.mediafire.com/?0yz6fcyha7o24pt)

Xich Đu-_Dandelion_ (http://www.mediafire.com/?41lsw2l5n8t9q5d)

yêu xa
13-10-2010, 02:29 AM
Nhớ, những người ta yêu -"yêu xa" -"yêu vắng"- "yêu đợi chờ"

muaquadang
17-10-2010, 09:58 AM
Cái này cũng nhẹ nhàng như Vol 4 nhỉ? Tớ thích lắm cơ!
kem sầu riêng, thích sầu riêng! Nhâm nhi để có lại một khoảnh khắc nào đó!

Cho :huglove: :huglove: :huglove: những cô gái đáng yêu của tớ!

:hug: thật chặt!