PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh !



pebunthichankeo
12-10-2010, 01:13 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OC8zMC84MzBhZjQ5YzFiZmNiN2ZhM2Y1M2I0N2I1MDliNTgzY S5cUIbaBmUsICDN8VdUngG7mWkgVsOgWeBmd8S2jhdUng5VdUn gZyBUw7ogUXXhdUng7NdUngaHxmYWxzZQ


kết thúc một truyện tình không phải là dấu chấm hết tất cả _mà nó là khúc dạo đầu cho một mối tình mới...


http://img179.imageshack.us/img179/3955/mizzhonnie.jpg


vào một buổi sáng cũng như những bao nhiêu buổi sáng khác, nhưng lòng em bỗng cảm thấy trĩu nặng.

Sáng nay em lại mơ giấc mơ ấy tong giấc mơ có một người con trai cùng em chạy trên cùng một con đường ,người ấy chạy song song với em nhưng em không tài nào thấy mặt được người con trai ấy...

Mãi cho đến khi đã chạy tới một ngã rẽ thì bỗng nhiên người đó chạy vụt lên trên...em hoãng hốt chạy theo và cứ gọi mãi không ra một cái tên...

http://farm2.anhso.net/pic/o/18386/28EAE4CC07643A901D05CA42DFED667989EA3EFBB32F82DC/4.jpg

Vẫn là giấc mơ ấy nó gần như theo em gần hơn 1 năm ,trông giấc mơ em luôn muốn thấy mặt của người.

có lúc tưởng chường chỉ thiếu một chúc nữa là em có thể đuổi kịp các bóng quen thuộc ấy, và biết người ấy là ai.

Nhưng lần nào giấc mơ chỉ dừng lại ở đấy , em cứ luôn hỏi mình anh là ai người trong mơ luôn mang lại cho em cảm giác đau nhói.

Và mỗi sáng thức dậy em luôn thấy ướt đẫm một bên gối ...



http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Art1/t139745.jpg

Khi thức dậy hình bóng người ấy lại hiện rõ trong tâm trí em ,hai hàng

nước mắt cứ lặng lẽ rơi một cách vô thực

mà ngay cả em cũng không kiểm soát được ,người con trai trong mơ đã từng cùng em trải

qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn có cả những lỗi lầm để lại vết thương...

http://img140.imageshack.us/img140/3447/70650219155422475ly8.jpg


Người đó là anh, anh biết đó là anh ngay từ đầu rồi phải không?

trong giấc mơ em khao khát được thấy anh bao nhiêu, thì hiện thực lại ngược lại.

Em thật sự muốn quên anh đi nhưng tại sao lại không được, em từng hỏi mình câu này không biết bao nhiêu lần.

Mãi đến bây giờ em mới biết vì quá hận nên không thể quên được vì sao anh lại lứa dối em.

Nếu biết từ trước sẽ yêu em mãi tại sao khi ấy anh lại bước vào cuộc đời em...

http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Art1/t350923.jpg

Đông qua thì xuân đến ,mùa xuân năm ấy trái tim em nhường như đóng băng vì một người ra đi mải.

Người ấy không phải là anh,khi em đang đau khổ thì anh lại đến bên em nhẹ nhàng ôm xiết em trong vòng tay.

làm cho em cảm nhận được hơi ấm nơi tim anh.

Cho em biết rằng hai tim chúng ta đang đập chung một dịp đập kì lạ.

để rồi em một lần nữa mở lòng mình và yêu hết mình như phút ban đầu.

http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Art1/t65884.jpg


Thời gian cứ thế trôi qua ,em nghĩ tình ta là mãi mãi em nào ngờ con tim anh giờ đây đã thay đổi.

Sao anh lại lừa dối em để rồi một mùa đông nữa lại đến bên tim em ,anh nói thời gian sẽ làm em sẽ mau quên đi thôi....
......giống như em đã từng quên vậy..


tại sao? anh lại có thể nói với em như vậy..

ừ thì cũng đúng nhưng giờ em không còn là em của lúc trước nữa em sẽ không quên mãi mãi không quên...anh biết vì sao không...


thời gian có lẽ là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu mọi nỗi đau tất cả sẽ đi vào quên lãng dòa dần theo năm tháng.

Nhưng đối với em viết thương anh để lại cho em quá lớn nó cứ rỉ máu, như viết thương không bao giờ lạnh

bởi vì anh không những rời bỏ em mà anh còn dối giang trong lúc yêu em, Con người anh là kẻ hai mặt ,em hận anh lắm lên sẽ không quen được anh.

Nhưng sao hận một người lại khó vậy anh...


http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Art1/t95618.jpg



Nhưng dù biết làm như vậy chỉ mình em đau khổ,nhưng em không cho phép mình quên em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Em sẽ không bao giờ cho anh cái phép quyết định cuộc đời của bất kì ai nữa, anh chưa bao giờ thật lòng thích một và anh chưa bao giờ thích em phải không?

http://i839.photobucket.com/albums/zz315/LadySasSy_h2a/Art1/t97399.jpg



Kết thúc một truyên tình không phải là dấu chấm hết tất cả.Mà nó có thể làm thay đổi cả một con người

ngok_shine
13-10-2010, 05:23 AM
thời gian sẽ là liều thuốc nguôi ngoai đi tất cả. Rồi 1 ngày bạn sẽ mog cho ng ta dc hp. đó mới là ty !

pebunthichankeo
14-10-2010, 12:36 AM
thời gian có lẽ đối với nhiều người đó là liều thuốc để xoa dịu mọi nỗi đau,nhưng không phải tất cả đều có thể quên được. nhất là khi ta đã dành quá nhiều thời gian cho nó ,có quen thì lại càng nhớ mà thôi !

windysky
15-10-2010, 12:38 AM
thời gian là 1 chuyện nhưnh ý trí nghị lực của ban. vẫn là tất cả .Ai mà chả có 1 lần vấp ngã nhưng rồi ta faỉ biết tự đứng dậy chứ ko fai? ngồi đấy chỉụ đau 1 mình hay là đợi xem có ai đó nâng mình dậy . Đó mới chính là bản thân mình cố gắng lên nhe bạn .

pebunthichankeo
19-10-2010, 02:44 AM
mình đã biết quên là khó nhưng vẫn dặn lòng cố nhớ để mà quên nhưng không đươc.
mình có nên trả thù anh ta không? người con trai mà mình đã từng yêu hơn chính bản thân.dù biết sẽ rất đau nhưng mình không thể tha thứ.quá khứ quá ám ảnh làm sao nói quên là quên được.

pebunthichankeo
23-10-2010, 01:31 AM
nói quên thì ai cũng có thể nói được mình cũng luôn nói với bãn thân mình "hãy quên đi ,đừng nhớ nữa "
nhưng sao vẫn không được.trái tim mình nó không nghe lời mình đau lắm ! nhưng sao quên được !

Đôli
26-10-2010, 04:08 AM
Khi đã trở thành thói quen, yêu thương dẫu không còn nhưng vẫn cứ để lại nỗi ám ảnh thường trực, giày vò cho đến khi con người ta kiệt sức, cho đến khi không nhận ra (hay cố tình không nhận ra) những yêu thương khác...!!!

Chẳng ai có quyền quyết định số phận của người khác; nhất là khi đã đủ làm chủ chính mình, họ chỉ có thể ít nhiều tác động đến cuộc sống của ta mà thôi.

Có chiếc xe nào cứ đứng im một chỗ trong quãng đường kẹt xe đâu, sẽ đến lúc nó lách ra khỏi những xô bồ mà bon bon trên làn đường khác. Đừng quẩn quanh với những thứ hỗn độn, sẽ có lúc nó đẩy ta vào ngõ cụt!... Trả thù ư? Có cách trả thù nào để chính bản thân được thanh thản hơn không?

pebunthichankeo
27-10-2010, 09:05 PM
Khi đã trở thành thói quen, yêu thương dẫu không còn nhưng vẫn cứ để lại nỗi ám ảnh thường trực, giày vò cho đến khi con người ta kiệt sức, cho đến khi không nhận ra (hay cố tình không nhận ra) những yêu thương khác...!!!

Chẳng ai có quyền quyết định số phận của người khác; nhất là khi đã đủ làm chủ chính mình, họ chỉ có thể ít nhiều tác động đến cuộc sống của ta mà thôi.

Có chiếc xe nào cứ đứng im một chỗ trong quãng đường kẹt xe đâu, sẽ đến lúc nó lách ra khỏi những xô bồ mà bon bon trên làn đường khác. Đừng quẩn quanh với những thứ hỗn độn, sẽ có lúc nó đẩy ta vào ngõ cụt!... Trả thù ư? Có cách trả thù nào để chính bản thân được thanh thản hơn không?

bạn nói cũng rất đúng nhưng mình chót yêu quá sâu đậm rồi ,mặc dù biết là sẽ đau nhưng không rút chân ra được lùi không được ,đành nhắm mắt lao thẳng.

tuy là vậy nhưng cục tẩy có thể xóa nhòa được vết mực không?
nếu như vết mực ấy dính trên một tờ giấy nếu như cố gượng ép nó sẽ rách và nhàu nát...để lại một lổ thủng lớn !

REDFOX
27-10-2010, 09:26 PM
chọn lựa để xóa đi tình yêu cũ cũng sẽ là cả 1 quá trình đấy bạn ạ.
Yêu rồi khi nhận biết đc người mình yêu thực sự không yêu mình đó đã là xót xa , quyết định dừng lại tình yêu đó thì lại tiếp tục đắng cay.
NHưng trên hết chấm dứt để bắt đầu cái moi thì bạn thật sự dũng cảm ^^
thời gian ko hẳn sẽ xóa nhòa có thể lắm là làm nhạt bớt sự xót xa trong bạn đi đc bao nhiêu âu chắc là tốt hơn. Mong 1 ngày bạn tìm thấy điều ý nghĩa của cuộc đời mình do 1 ai đó thật sư quan tâm đến bạn mang lai.... Vững vàng nhé

pebunthichankeo
27-10-2010, 09:44 PM
cám ơn cậu nhiều nhé !
mình luôn cho người khác lời khuyên : hãy quên đi - lên quên đi "
nhưng mình lại không làm được thật mất cười đúng không?

pebunthichankeo
28-10-2010, 03:00 AM
nếu có lẽ một ngày sẽ quên ,nhưng đó là khi một mai thức dậy không còn thấy ánh ban mai nơi rạng đông .

REDFOX
28-10-2010, 08:48 AM
cám ơn cậu nhiều nhé !
mình luôn cho người khác lời khuyên : hãy quên đi - lên quên đi "
nhưng mình lại không làm được thật mất cười đúng không?

cũng ko có gì để cười đâu -> chỉ là bạn cần thời gian để nguôi ngoai thôi.... đưa cho người khác lời khuyen cũng là việc tốt ấy chứ :drink:

Rudi Yuri
29-10-2010, 09:45 AM
Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho bất cứ nỗi thương lòng nào ..
Lấy bông băng thuốc đỏ ra sát trùng và băng lại nhé...
Cho dù thành sẹo nhưng nó rồi cũng sẽ lành thôi...
Chúc bạn hạnh phúc

hảirế
30-10-2010, 06:01 AM
không gì là tất cả , đừng nên gượng ép , đừng bao giờ chúc phúc cho ng` mình yêu tuy đó là điều hơi tham lam ích kỉ vì ng` yêu mình chính là ng` đó

chimsonca
30-10-2010, 06:54 AM
không gì là không thể
hãy quên đi những cái không đáng nhớ
đừng bao giờ nhớ đến những thứ không thuộc về mình
hãy nghĩ đến tương lai phía trước

pebunthichankeo
02-11-2010, 01:49 AM
không quên ! mình sẽ không quên !
mình sẽ coi đó như một ký ức nhơ bẩn !
đáng lẽ mình phải cám ơn anh ta ,cái người đã cho mình biết một bài học làm người !
nhưng mình sợ lắm rồi đến đây !bao giờ mình mới có một tình cảm mới và khi nào mình mới dũng cảm bắt đầu một cuộc chiến mới ....khi đã hai lần ,lần nào cũng thất bại ,lần nào cũng bị bỏ rơi ....
mình sợ lắm ! mình sợ sau này con tim mình sẽ bị tổn thương !

conangthuytinh
06-11-2010, 06:26 AM
bạn àh cái j đến thì nó xẽ đến thôi hôm nay anh ta lừa bạn thì mình tin chắc rằng anh ta cũng xẽ bị như bạn đối với một ai đó.Hãy có gắng lên mình nghĩ bạn xẽ làm được.OK

pebunthichankeo
07-11-2010, 09:38 PM
yêu va hận thù hình như rat giống nhau:bicycle:

cậu nghĩ là giống nhau thế nào có thể nói cho mình biết không
mà theo mình nó không nhau !
mà chỉ là ranh giới giữa nó quá mỏng manh mà thôi !


hận người yêu ah! cũng dể hiểu thôi yêu càng nhiều thì càng hận nhưng cuộc đời còn tươi đẹp thế sao bạn cứ mãi đấm chìm trong đau khổ vậy có đáng không

tại sao điều ấy là không đáng???
và tại sao mìnhkhông thể hận một người???
chìm đắm trong quá khứ đó là đều duy nhất khiến mình có thể vượt qua cơn ác mộng này !!!
nếu không mình nhất định sẽ không tin trên thế giới này có thứ gọi là "tình yêu "
phải chăng tất cả chỉ là hào nhoáng lúc đầu !!!

cuncon90
08-11-2010, 02:37 AM
Tình yêu co đôi lúc khiến con người ta mù quán.Không lẽ bạn cứ nuôi thù hận mãi sao??Có bao giờ bạn nghĩ rằng như thế là lãng phí thời gian ko?Mình biết cảm giác bị người khác phản bội là đau đớn vô cùng.Nhưng bạn phải vững tin lên dù điều đó là rất khó.Chỉ có như thế mới là cách trả thù khôn ngoan nhất.Bạn hãy chứng minh cho anh ta thấy phản bội bạn là 1 sai lầm.Chứ bạn đừng ngồi đó mà mơ tưởng mông lung nữa.Bạn hãy quay về với thực tại đi.Trả thù ư?Đó là cách tệ hại nhất,trả thù để bạn chút lấy bi kịch cho chính bản thân bạn ah`?Suy nghĩ lại đi ban,hãy vững tin lên bạn.Trên đời này ko thiếu đàn ông tốt:thatall:

pebunthichankeo
09-11-2010, 01:16 AM
có thật sự một ngày nào đó sẽ có một người làm cho mình hạnh phúc !
mình đã tin vào ngày ấy cách đây một năm trước nhưng rồi thì sao...người ta cũng sẽ đi và mình sẽ lại chịu đựng nỗi đau ấy !
mình sợ...mình sợ...quá khứ sẽ lại xuất hiện !

ngoc_61
10-11-2010, 08:40 PM
Tình yêu là thuốc cho con người đấy bạn a.Nếu như bạn cứ hận người ấy mãi thì bạn có hạnh phúc hok,cách tốt nhất là bạn nên tha thứ cho người ấy và tìm một tingf yêu mới nhé bạn!

pebunthichankeo
10-11-2010, 08:49 PM
nhưng mình sợ lằm !làm sao có thể bắt đầu lại từ đầu.
khi mình không tin trên thế giới có thứ gọi là tình yêu !

[sad]
14-11-2010, 03:06 AM
bạn nói cũng rất đúng nhưng mình chót yêu quá sâu đậm rồi ,mặc dù biết là sẽ đau nhưng không rút chân ra được lùi không được ,đành nhắm mắt lao thẳng.
bạn nè, yêu cũng giống như đứng trên nền xi măng ướt, đứng càng lâu, càng dính chặt, và bạn sẽ hok bao giờ thoát ra đc nơi đó nếu như hok để lại đôi giày phía sau. Một lần đau, hok có nghĩa sẽ đau mãi mãi.... Thôi thì cứ cố gắng mà quên đi cái kí ức vô vị ấy! quên đi người mà hok đáng phải nhớ, để rồi 1 ngày bạn mỉm cười vì trên đời này vẫn còn nhìu người kon trai khác tốt hơn...yêu bạn hơn.... Cố lên nhé !

hoainls
14-11-2010, 04:22 AM
hãy lạc quan lên c. :timup:

cũng như c. đã nói ở dòng đầu tiên đó :)

kết thúc một truyện tình không phải là dấu chấm hết tất cả _mà nó là khúc dạo đầu cho một mối tình mới...

pebunthichankeo
16-11-2010, 02:38 AM
;5118154']bạn nè, yêu cũng giống như đứng trên nền xi măng ướt, đứng càng lâu, càng dính chặt, và bạn sẽ hok bao giờ thoát ra đc nơi đó nếu như hok để lại đôi giày phía sau. Một lần đau, hok có nghĩa sẽ đau mãi mãi.... Thôi thì cứ cố gắng mà quên đi cái kí ức vô vị ấy! quên đi người mà hok đáng phải nhớ, để rồi 1 ngày bạn mỉm cười vì trên đời này vẫn còn nhìu người kon trai khác tốt hơn...yêu bạn hơn.... Cố lên nhé !

có một ngày bình minh sẽ đến..nhưng mình đã quá chói mắt với thứ ánh sáng ấy rồi !

mình không thể thích ứng với nó.

khi nhìn về phía mắt trời bóng tối sẽ sau lưng bạn...mình đã từng tin như thế !


hãy lạc quan lên c. :timup:

cũng như c. đã nói ở dòng đầu tiên đó :)

kết thúc một truyện tình không phải là dấu chấm hết tất cả _mà nó là khúc dạo đầu cho một mối tình mới...

Kết thúc một truyên tình không phải là dấu chấm hết tất cả. Mà nó có thể làm thay đổi cả một con người .

bạn chỉ biết đầu mà không biết cuối...


bai viet cu ban rat giong tam trang cua minh day nhạ minh cung chia se noi pun cung ban nha.
Minh yeu danh tinh cam cho ng ta nhung ng ta dau bik tran trong dau ban. GIo ban hay quen ngươi do di va chon cho minh mot loi di thang


như cuộc đời làm sao như mình mong muốn được chứ :

dẫu biết quên là khó
nhưng dặn lòng cố nhớ để mà quên...

nhưng sao có thể quên khi cuộc đời luôn có ngã rẽ, làm sao có thể cứ chọn đường thẳng được chứ


ban co bjt rang quen mot ngươi co the chj kân 1 phut,thich môt ngươi chi can mot giay ,,nhung để quên 1 ngươi can ca cuộc đơi...

hạnh phúc là ranh giới rất mong manh...mình có thể nhìn thấy nhưng không dám chạm vào...vì khi đã chạm vào nó sẽ vỡ tan như chưa từng tồn tại...

hạnh phúc như ảo ảnh ! có thật hay không?

perom279
19-12-2010, 01:53 AM
thời gian có lẽ đối với nhiều người đó là liều thuốc để xoa dịu mọi nỗi đau,nhưng không phải tất cả đều có thể quên được. nhất là khi ta đã dành quá nhiều thời gian cho nó ,có quen thì lại càng nhớ mà thôi !

Thời gian và suy nghĩ của mình sẽ giúp mình biết chấp nhận , k hẳn là để quên , chúc em thanh thản và bình yên hơn nha!
Phan Thị kim Loan 27/09/1985

pebunthichankeo
20-12-2010, 04:37 AM
Thời gian và suy nghĩ của mình sẽ giúp mình biết chấp nhận , k hẳn là để quên , chúc em thanh thản và bình yên hơn nha!
Phan Thị kim Loan 27/09/1985

nhưng có thật thứ tình cảm non trẻ này em có có thể quên hay không ,hay nó cứ dai dẳng cứ dứt dối rỉ máu không yên !

12122010
20-12-2010, 09:23 AM
nhưng có thật thứ tình cảm non trẻ này em có có thể quên hay không ,hay nó cứ dai dẳng cứ dứt dối rỉ máu không yên !

em không được quên,hãy ghi nhớ nó.Xem nó như một tờ giấy nháp trong cuộc đời em,hãy nhìn nó mà hoàn chỉnh cuộc đời mình.Và nhớ rằng đừng để mình phải xé tiếp một tờ giấy nháp nào giống như nó nữa nghe "xún răng ".Chúc em hạnh phúc trong tương lai

perom279
20-12-2010, 11:01 AM
nhưng có thật thứ tình cảm non trẻ này em có có thể quên hay không ,hay nó cứ dai dẳng cứ dứt dối rỉ máu không yên !

Sẽ quên em à , cùng lắm vài năm trời cũng sẽ quên đc , khi đó em sẽ thấy thanh thản, tự nhiên em thấy yêu cuộc sống lắm , sẽ có 1 chàng trai khác khiến em ấm áp nhiều lắm ( trãi qua rất nhiều chuyện em sẽ thấy tình yêu đẹp hơn xưa), cũng như khái niệm có những phút giây đau khổ tột cùng , ta mới thấy đc những điều đơn giản nhưng hạnh phúc ấy lại vô ngần lấp lánh
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985

pebunthichankeo
21-12-2010, 04:24 AM
em không được quên,hãy ghi nhớ nó.Xem nó như một tờ giấy nháp trong cuộc đời em,hãy nhìn nó mà hoàn chỉnh cuộc đời mình.Và nhớ rằng đừng để mình phải xé tiếp một tờ giấy nháp nào giống như nó nữa nghe "xún răng ".Chúc em hạnh phúc trong tương lai

một ngày kia tờ giấy nháp đã nháp rồi thì vứt đi chứ giữ nó lại làm gì...nhưng nếu đơn giản là như thế thì làm gì người ta lại đâu khổ vì tình yêu...
mà không đau khổ làm sao mà có thể biết thế nào hạnh phúc !
p/s : này nhá cám ơn lời khuyên của ông chú..nhưng đừng nhận nói anh em ngọt sớt như thế nhá !

pebunthichankeo
21-12-2010, 04:26 AM
Sẽ quên em à , cùng lắm vài năm trời cũng sẽ quên đc , khi đó em sẽ thấy thanh thản, tự nhiên em thấy yêu cuộc sống lắm , sẽ có 1 chàng trai khác khiến em ấm áp nhiều lắm ( trãi qua rất nhiều chuyện em sẽ thấy tình yêu đẹp hơn xưa), cũng như khái niệm có những phút giây đau khổ tột cùng , ta mới thấy đc những điều đơn giản nhưng hạnh phúc ấy lại vô ngần lấp lánh
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985

hạnh phúc có thể dễ dàng tìm thấy như chị nói hay không ? ,trong khi đã hơn một lần em để vụt mất tình cảm của mình...

(*-*)love(*-*)
22-12-2010, 12:36 AM
Cảm nhận 1 nỗi đau trong tim.
Ty luôn vĩnh cửu nhưng ny thj lun thay đổi.
Ko thể ép trái tim mình quên nhưng cũng k thể dày xéo nó đc. Rồi ngày maj, một ng nào đó đến để xoa dịu nỗi đau.
Trong ty,k aj là ng thất bạj, có lẽ bây h mình bj thảm thật nhưng hãy cứ đứng lên mà bước tiếp. Sống tốt và thành công,đó là cách bù lạj cho chjnh mình, và trả thù nhân thế.
Tôj và bạn, tất cả chúng ta hãy vuj lên nào.

tuyen_tan_vt
22-12-2010, 02:34 AM
dù biết như vây nhưng sao khó quá vây.........tui không thê quên đươc

12122010
22-12-2010, 05:21 AM
một ngày kia tờ giấy nháp đã nháp rồi thì vứt đi chứ giữ nó lại làm gì...nhưng nếu đơn giản là như thế thì làm gì người ta lại đâu khổ vì tình yêu...
mà không đau khổ làm sao mà có thể biết thế nào hạnh phúc !
p/s : này nhá cám ơn lời khuyên của ông chú..nhưng đừng nhận nói anh em ngọt sớt như thế nhá !

Tình yêu có đau nhưng khổ chỉ có mình tự làm khổ mình thôi nhok àh :buctoc:.TY cho cho ngọt ngào cũng cho ta cay đắng.Bây giờ em nhận cay đắng nhưng biết đâu sau này ngọt ngào sẽ đến với em nhìu ơn gấp vạn lần thì sao.Lúc đó có lẻ em sẽ ko còn hận thù gì TY này nữa mà sẽ cảm ơn nó cho em ngọt ngào.Anh nghĩ vậy đó.Nên giờ trong lòng anh cũng ko còn ghét ng iu của mình nữa.Hi vọng em cũng thế.
P/S : Mà này anh mới có 27 tuổi gọi anh bằng "chú" thì tổn thọ anh sao hả " cháu ":ow:

ngoc_61
25-12-2010, 08:01 AM
Thui bùn j làm j hả bạn.Phải cố gắng vượt qua thui.Chúc bạn sẽ tìm đc tình yêu đích thực,tìm đc người thích bạn thật lòng,có thể hj sjnh zi bạn.Bạn phải có lòng vị tha,cuộc sống là vậy.Người như thế thì chẻn cần làm như thế đâu.KHI TA NẮM TAY LẠI,TA CHẺN CÒN J CẢ.KHI TA MỞ BÀN TAY RA ,MỌI THỨ LÀ CỦA TA hj

SaoHâm
26-12-2010, 05:37 AM
Thời gian là liều thuốc tốt nhưng tình cảm yêu thương từ những người xung quanh cũng hữu ích lắm. Đừng để trái tim đóng băng hãy để trái tim cảm nhận được tình cảm của mọi người nữa nhé.

pebunthichankeo
28-12-2010, 02:05 AM
Thui bùn j làm j hả bạn.Phải cố gắng vượt qua thui.Chúc bạn sẽ tìm đc tình yêu đích thực,tìm đc người thích bạn thật lòng,có thể hj sjnh zi bạn.Bạn phải có lòng vị tha,cuộc sống là vậy.Người như thế thì chẻn cần làm như thế đâu.KHI TA NẮM TAY LẠI,TA CHẺN CÒN J CẢ.KHI TA MỞ BÀN TAY RA ,MỌI THỨ LÀ CỦA TA hj

phải có lòng vị tha !
mình đã từng nghĩ là như vậy ,nhưng mình không tha thứ được...và dù muốn thì phải làm bằng cách nào?


Thời gian là liều thuốc tốt nhưng tình cảm yêu thương từ những người xung quanh cũng hữu ích lắm. Đừng để trái tim đóng băng hãy để trái tim cảm nhận được tình cảm của mọi người nữa nhé.

mùa đông mới lại đến,nhưng nỗi đau hôm nào vẫn chưa nguôi !
có thật sẽ một ngày mình có thể đón nhận một tình cảm mới ?

bakugan
08-01-2011, 06:28 AM
cứ từ từ bạn à! làm gì mà nhanh dữ vậy! nếu bạn thay đổi nhanh như vậy được thì mình nghĩ tình cảm dành cho người trước của bạn không sâu đậm cho lắm nên bạn mới thay đổi được dễ dàng như vậy! mà nếu bạn không tha thứ cho họ thì bạn đâu làm gì được họ đâu! đó là quy luật của cuộc sống! không có gì là mãi mãi và luôn luôn thay đổi hãy chấp nhận điều đó! và nếu họ gian dối thì sẽ có người gian dối lại họ thôi! hãy chờ mà xem hồi kết bạn à

pebunthichankeo
08-01-2011, 09:25 AM
mình có nói là sẽ quên đâu ,mình chỉ là không dám đối mặt thôi !
hồi kết thì đã kết thúc từ lâu rồi !

bakugan
08-01-2011, 08:23 PM
mình không nói là hồi kết của bạn mà là hồi kết của người đó! mà mình phải đối mặt với sự thật! dù biết khó lắm! mà chắc bạn vả người đó còn khó nhỉn mặt nhau nữa chứ! nhưng hãy bỏ qua quá khứ để tiếp tục làm bạn và cho họ thấy mình chẳng hận và chẳng hối tiếc chuyện gì

pebunthichankeo
15-01-2011, 02:08 AM
mình không nói là hồi kết của bạn mà là hồi kết của người đó! mà mình phải đối mặt với sự thật! dù biết khó lắm! mà chắc bạn vả người đó còn khó nhỉn mặt nhau nữa chứ! nhưng hãy bỏ qua quá khứ để tiếp tục làm bạn và cho họ thấy mình chẳng hận và chẳng hối tiếc chuyện gì

cám ơn bạn nhiều nha !
có rất nhiều người chỉ như con gió thổi qua đời ta mà thôi...nhưng rồi cơn gió là ấy khiến tim mình...đau đến khó thở.!

bakugan
17-01-2011, 08:43 AM
quên hết mà sống cho khoẻ! khỏi bận tâm

pebunthichankeo
19-01-2011, 04:34 AM
quên hết mà sống cho khoẻ! khỏi bận tâm

nếu nói đơn giản như vậy..thì đâu có nhiều người đau khổ như vậy...
dù biết là đao..nhưng vẫn đâm đầu vào....rồi hối tiếc...muốn quên lại không quên được !

ng0ctan
19-01-2011, 10:40 PM
Sao quên được chứ,nói thì ai phét ko được,người trong cuộc mới hiểu thấu hết nỗi đau,thất vọng như thế nào!! Đôi khi muốn tự dối lòng mjh rằng ko cần phải đau,nhưng thoáng qua nhớ 1 lần thì lại bật khóc đó thôi ^^

pebunthichankeo
20-01-2011, 02:59 AM
Sao quên được chứ,nói thì ai phét ko được,người trong cuộc mới hiểu thấu hết nỗi đau,thất vọng như thế nào!! Đôi khi muốn tự dối lòng mjh rằng ko cần phải đau,nhưng thoáng qua nhớ 1 lần thì lại bật khóc đó thôi ^^

ai nói bạn là tôi nói là sẽ không quên..nhất định tôi sẽ nhớ đấy !