NhOk ÍCh KỈ
10-10-2010, 06:23 AM
Ngày hôm nay là ngày nhok có nụ hôn đầu tiên của mình
Thực sự nhok ko biết hôn đó là sự thật mãi mãi là sự thật
Khi ng ấy hôn nhok, nhok đã quay đi và nói vợ ko biết hôn
Nhưng không tránh đc nụ hôn ấy, nhẹ thôi phớt qua môi như nụ hôn trẻ thơ vậy
Nhưng nhok ko chỉ đc hôn một lần ......
Nhok cảm nhận nụ hôn ấy như vết lem vào môi mình vậy
Hơi sợ hãi
Đúng mà nhok là trẻ con nhok đâu biết gì chứ híc
Nhok cảm nhận ng ấy kề bên.
Hai đứa chỉ ngồi bên bờ sông ngắm thuyền qua lại chờ cát từ bên bờ này sang bờ bên kia
Ng ấy và nhok nói chiện những chiện vu vơ nhưng nhok đang gọn trong vòng tay của ng ấy
Khoảng cak giữa hai ng gần, rất gần ng ấy cúi sát lại môi nhok........nhoko sao quay đầu đi đc
Nụ hôn lại đến. Không còn là nụ hôn phớt nhẹ nữa mà là một nụ hôn thật sự. Nhok nhắm mắt lại mặc kệ cho môi mình nằm gọn trong môi ng ấy.
Nụ hôn thật dài.
Nhok mở mắt, gục đầu vào ngực ng ấy.
Nhok nghe ng ta bảo nụ hôn đầu rất ngọt nhưng tại sao nhok thỳ thấy ướt môi ko thấy ngọt là sao.
Ng ấy ôm nhok thật chặt, hôn lên tóc của nhok. Nói nhok là trẻ con có hôn thôi cũng sợ.
Nhok không biết nói gì cả, chỉ biết úp mặt vào ngực ng ấy nghe từng nhịp tim đập thật nhanh của ng ấy
Nhok cũng thấy tim mình đập thật nhanh, ngay cả lúc này khi đang viết bài viết này nhok cũng cảm thấy tim mình đập loạn lên oy.
Híc, ng ấy nói nghiện hôn nhok mất oy rồi lại hôn nhok. Nhok muốn tránh nhưng ko sao tránh nổi. Càng tránh ng ấy càng siết chặt nhok vào mình.
Lần đầu tiên nhok thấy sợ ng ấy. Chỉ là những nụ hôn nhưng tại sao lại làm cho nhok suy nghĩ nhiều như thế này.
Nhok và ng ấy ở bên nhau thật lâu, ng ấy ôm nhok vào lòng gần như suốt thời gian ấy, hôn nhok như rằng đó là thói wen như một việc cần phải làm vậy.
Khi gần đến giờ về, ng ấy lại siết chặt nhok, hôn nhok thật lâu nữa, nhok ko nhớ đó là nụ hôn thứ bao nhiu trong thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ nhok và ng ấy bên nhau nữa.
Ng ấy thực sự bây giò chỉ muốn nhok ở bên ng ấy mãi mãi ko muốn rời xa giây phút này chút nào còn nhok thỳ chỉ muốn về nhà và ngủ để mọi chiện chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tại sao nụ hôn đầu lại làm nhok cảm thấy như thế này chứ......................
Thực sự nhok ko biết hôn đó là sự thật mãi mãi là sự thật
Khi ng ấy hôn nhok, nhok đã quay đi và nói vợ ko biết hôn
Nhưng không tránh đc nụ hôn ấy, nhẹ thôi phớt qua môi như nụ hôn trẻ thơ vậy
Nhưng nhok ko chỉ đc hôn một lần ......
Nhok cảm nhận nụ hôn ấy như vết lem vào môi mình vậy
Hơi sợ hãi
Đúng mà nhok là trẻ con nhok đâu biết gì chứ híc
Nhok cảm nhận ng ấy kề bên.
Hai đứa chỉ ngồi bên bờ sông ngắm thuyền qua lại chờ cát từ bên bờ này sang bờ bên kia
Ng ấy và nhok nói chiện những chiện vu vơ nhưng nhok đang gọn trong vòng tay của ng ấy
Khoảng cak giữa hai ng gần, rất gần ng ấy cúi sát lại môi nhok........nhoko sao quay đầu đi đc
Nụ hôn lại đến. Không còn là nụ hôn phớt nhẹ nữa mà là một nụ hôn thật sự. Nhok nhắm mắt lại mặc kệ cho môi mình nằm gọn trong môi ng ấy.
Nụ hôn thật dài.
Nhok mở mắt, gục đầu vào ngực ng ấy.
Nhok nghe ng ta bảo nụ hôn đầu rất ngọt nhưng tại sao nhok thỳ thấy ướt môi ko thấy ngọt là sao.
Ng ấy ôm nhok thật chặt, hôn lên tóc của nhok. Nói nhok là trẻ con có hôn thôi cũng sợ.
Nhok không biết nói gì cả, chỉ biết úp mặt vào ngực ng ấy nghe từng nhịp tim đập thật nhanh của ng ấy
Nhok cũng thấy tim mình đập thật nhanh, ngay cả lúc này khi đang viết bài viết này nhok cũng cảm thấy tim mình đập loạn lên oy.
Híc, ng ấy nói nghiện hôn nhok mất oy rồi lại hôn nhok. Nhok muốn tránh nhưng ko sao tránh nổi. Càng tránh ng ấy càng siết chặt nhok vào mình.
Lần đầu tiên nhok thấy sợ ng ấy. Chỉ là những nụ hôn nhưng tại sao lại làm cho nhok suy nghĩ nhiều như thế này.
Nhok và ng ấy ở bên nhau thật lâu, ng ấy ôm nhok vào lòng gần như suốt thời gian ấy, hôn nhok như rằng đó là thói wen như một việc cần phải làm vậy.
Khi gần đến giờ về, ng ấy lại siết chặt nhok, hôn nhok thật lâu nữa, nhok ko nhớ đó là nụ hôn thứ bao nhiu trong thời gian hơn 3 tiếng đồng hồ nhok và ng ấy bên nhau nữa.
Ng ấy thực sự bây giò chỉ muốn nhok ở bên ng ấy mãi mãi ko muốn rời xa giây phút này chút nào còn nhok thỳ chỉ muốn về nhà và ngủ để mọi chiện chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tại sao nụ hôn đầu lại làm nhok cảm thấy như thế này chứ......................