Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nên hay không



Lỳ crazy
08-10-2010, 06:09 AM
Để quên quá khứ đó , tôi đã cùng các bạn trong nhóm Crazy chơi 1 trò chơi. cả nhóm kiếm 1 người con trai cùng lớp wen thử trong 2 tuần và cho người đó bít rõ là đang chơi trò chơi, sau 2 tuần nếu thật sự hợp nhau thì wen thật. nhưng trong nhóm chỉ có tôi đã có đc đối tượng , còn những người còn lại đều bị từ chối. giờ chỉ còn mình tôi chơi , đây là lần đầu tiên wen 1 người tôi có cảm giác đc nói ra những gì mình nghĩ. trước kia , wen 3 người mà tôi chưa bao giờ sai bảo hay nói ra điều mình hok thik. người tôi đang wen rất nghe lời tôi , tôi thấy vui. nhưng khi bắt đầu trò chơi tôi chỉ có ý wen chơi vì tôi hok mún bị tổn thương lần thứ 4. wen ai tôi cũng bi lừa dối , nên tôi rất sợ sẽ bị lừa lần nữa , nhưng người này rất hỉu ý tôi và lun làm tôi hài lòng. giờ tôi fai3 làm sao? /./

tình yêu & nước mắt
08-10-2010, 06:51 AM
nếu ko muốn mình bị tổn thương thì đừng làm tổn thương người khác, bạn nghĩ cậu ta sẽ nghĩ gì nếu biết sự thật , biết đây là 1 trò đùa

ko chỉ con gái dễ bị tổn thương thôi đâu

cactushb
08-10-2010, 09:15 AM
đem tình cảm ra làm trò chơi là thứ mình ghét nhất. Ngay từ đầu bạnl làm như thế chẳng khác nào tương lai bạn sẽ nhận hậu quả cho mình thôi. Vì thế bạn nên kết thúc đi và xác định tình cảm mà mình muốn có là gì

Mi Yuu - Duyên
09-10-2010, 06:48 AM
Quen chơi mà cũng sợ bị lừa sao ??? Theo mềnh nghĩ ng đang bị lừa chính là ng mà bạn đang có ýk định quen chơi x0ng rùi đá ng ta đấy . Theo mình nghĩ , bạn hok ba0 h có t/c thật nhìu vs mấy ng kia nên mới bị như v. đoá . Suy nghĩ trước khi làm bạn nhé :)

~Invisible~
09-10-2010, 06:53 AM
khi y mà vẫn còn sợ bị ngta lừa dối thì tức là ko thật lòng
vậy kết thúc đi trc khi cả 2 đều đau

nhatnam88
09-10-2010, 07:43 PM
tình cảm k phải là trò chơi đâu bạn ah!
hãy xác định ràng
1 là bạn thik
2 là ko thik
Bạn ko nên đem nó ra lam trò tiêu khiển như vậy đươc. Bạn cũng đã từng bị lừa dối, và bạn cũng đã trải qua đau khổ như vậy thì sao bạn lại muốn làm cho người ta phải trải qua như vây. Mình muốn khuyên bạn 1 câu chân thành, nếu có thương thì hãy thương hét mình, cho dù ko được đáp trả thì mình cũng sẽ cảm thấy vui vẻ bạn ah!!!

Lỳ crazy
10-10-2010, 05:44 AM
trời các bạn hỉu lầm rùi , mình đã nói rõ trước khi wen thử trong 2 tuần rùi. người đó dồng ý ngay mà , với lại còn nói nếu hợp thì wen thật mà...

giapkiukiu
10-10-2010, 02:54 PM
bạn hãy nghe theo con tim mách bảo :)

☆ snow flowers ☆
11-10-2010, 01:25 AM
mình nghĩ bạn nên dừng lại đi. và nói với bạn nam kia là chấm dứt trò chơi lưôn.

sau đó thì trở lại bình thường, nếu bạn nam đó có tình cảm với bạn, người đó sẽ bik phải làm gì. còn bạn, bạn thích người đó chứ ? sau khi chấm dứt trò chơi rồi, bạn đừng sợ bị lừa dối.

nếu bạn có bị lừa dối lần thứ 4, bạn lại tiếp tục trò chơi đó, thì bạn sẽ tiếp tục bị lừa dối. vì khi là 1 trò chơi, ta ko suy nghĩ chín chắn...

bạn hãy biết nắm lấy tình cảm thật, đừng đùa với nó, chỉ có bạn bưồn thôi :)

cơn gió vô tình
11-10-2010, 10:43 AM
kết thúc trò chơi...............
cho cả hai thời gian hỏi thử trái tim mình có nên bắt dầu 1 mối quan hệ nghiêm túc ko..

phonglinh709
11-10-2010, 07:59 PM
biết chết mà vẫn đâm đầu vào?!
chịu thua luôn !

[R][O][Y]
12-10-2010, 06:41 AM
tình yêu ko phải trò đùa

ai đùa giỡn với tình yêu thì sẽ bị tình yêu giày vò

ngưng cuộc chơi và xác định rõ tình cảm của mình , đừng để một ai bị tổn thương






đau khổ vì yêu , đừng để phải như thế

pebunthichankeo
14-10-2010, 01:52 AM
ngay từ khi bắt đầu đã là một trò chơi ,và bạn là một người trong cuộc chơi ấy ,đã là cuộc trời thì phải có luật và bạn phải tuân thủ mà thôi !
bạn thật hợp với một câu mà tôi từng nghe :
nước mắt em rơi
trò chơi kết thúc
em gạt nước mắt
tiếp tục cuộc chơi
đã đau khổ 3 lần sao vẫn tiếp tục.sau khi tiếp tục lại sợ.
vậy thật sự bạn là ai trong cuộc trơi do chính mình đặt ra ,hãy nghĩ cho người khác bạn nhé !