Xem đầy đủ chức năng : Dust's story
Ms Incredible
07-10-2010, 10:19 AM
Dust and Wind
Xưa nay, người ta cứ quen mồm nói đến Cây, Lá và Gió… như một câu chuyện tình tay ba…bất hủ. Nào thơ, nào nhạc…
Hình như người ta quên mất Hạt Bụi.
Còn anh? Anh nhớ không?
Anh đấy… Đa nghi và áp đặt lắm.
Còn tiêu cực nữa chứ.
Ai bắt anh phải gồng mình lên như thế? Ai bắt anh phải cay nghiệt với cuộc đời như thế?
Em chưa nói là anh rất dễ thương à?
Này, em thích cái giọng hiền hiền của anh lắm đấy nhé!
Vậy thì cứ như thế đi.
Hiền khô như thế… và đôi lúc gai góc như thế…
http://www.nhaccuatui.com/m/C7B6fYrpHI
I stand alone in the darkness
The winter of my life came so fast
Memorise go back to childhood
Todays I still recalls
Oh how happy I was then
There was no sorrow there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes
I'm still there everywhere
I'm the dust in the wind
I'm the star in the northern sky
I never stayed anywhere
I'm the wind in the trees
Would you wait for me forever ?
Will you wait for me forever ?
Veritas vos liberabit
07-10-2010, 07:49 PM
Anh vẫn thích bản Piano hơn :P
Đá bóng, được một quả một mình đột phá qua ba thằng hậu vệ, mỗi tội sút trượt :so_funny:
Cay nghiệt ư, một chút thôi, những gì từng trải qua, đã và đang cảm nhận thì không thể nào thay đổi được, right?
A rất ghét ai mà nói anh dễ thương đó :so_funny:
Tuy rằng đôi lúc anh giống một đứa trẻ to xác hơn :so_funny:
Ms Incredible
08-10-2010, 12:07 AM
Nhẹ nhàng… là gió
Vô tình… là gió
Lặng lẽ… là gió
Từng trải… là gió
Phiêu diêu… là gió
Trỗng rỗng… là gió
Đấy, em đã đọc ở một blog những dòng tâm sự này. Người ta viết cho Gió của người ta. Nhưng mà hình như cơn gió nào cũng giống nhau.
Đến và bỏ lại sau lưng những niềm vui không trọn vẹn…
Lại lên đường làm một thân lữ khách cô đơn.
Lá không thể theo mãi bên anh. Lá sẽ mệt mỏi và trở về với Đất.
Mây cũng không thể bên anh. Mây cũng sẽ thành mưa và trở về với Đất.
Nắng cũng không thể mãi bên anh. Anh sẽ đến những nơi mà không bao giờ anh nhìn thấy Nắng.
Hạt Cát rồi cũng có thể không bao giờ theo anh mãi… Mưa sẽ cuốn Cát về lại mặt đất mà thôi.
Nhưng là Nắng, là Mưa, là Lá hay là Cát… đều có những lúc mong được đi mãi mãi theo Gió đến những nơi mà Gió thích.
Chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một ngày Gió cô đơn.
Nên đừng mãi làm một cơn Gió cô đơn, Gió nhé!
Những cánh đồng hoa!!!
Rì rào, rì rào!
Hát cho Gió nhớ!
Những lời yêu thương!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9BFUW||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
08-10-2010, 10:13 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W00ZF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngày hôm qua đã qua đi với bao lỗi lầm không thể sửa chữa. Hãy để nó qua đi.
Ngày mai không ai biết trước. Hãy cứ để nó tự đến.
Chỉ có hôm nay là của chúng ta. Hãy sống hết mình cho hôm nay để không phải hối hận như hôm qua và lo lắng cho ngày mai.
Từng ngày từng ngày qua, em nhớ anh, nhiều hơn máu chảy trong tim em...
Hẹn gặp lại anh...
Ms Incredible
09-10-2010, 06:12 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCI76E||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Dust’s story
1. Part 1
Em lúc nào cũng là một hạt bụi.
Thật đấy…
Kể cho anh nghe nhé, về mối tình đầu của em, cái gã ngốc mà em đã từng kể cho anh nghe.
Nếu kể ra ba điều quan trọng nhất với anh ấy, thì 1 là gia đình, 2 là game, 3 là học. Tình yêu, có lẽ ở vị trí thứ 4.
Nếu kể ra ba người phụ nữ quan trọng nhất với anh ấy, chắc chắn mẹ anh ấy là số 1, cô bạn gái cũ là số 2, còn em, may mắn lắm thì ở vị trí thứ 3.
Thế nên, người sau cùng đau hơn không phải em, mà lại chính là anh ấy. Tại sao ư? Vì đôi khi người ta phải để mất rồi mới hiểu ra thế nào là sự mong manh.
Dù là một hạt bụi, nhưng em đã khiến cho người ấy phải khóc.
Theo giọt nước mắt đó, em ra khỏi cuộc đời anh ấy…
Nhẹ nhàng…
To be continued.
Ms Incredible
09-10-2010, 10:30 PM
2. Part 2 :
Có thể, sẽ có một lúc nào đó, anh ấy trở nên cay nghiệt giống anh, định kiến giống anh.
Có thể, sẽ có một lúc anh ấy nhìn em như anh nhìn những người đã bước qua cuộc đời anh...
Miệt thị một đứa con gái phụ bạc...
*Thở dài*
Nên làm một Hạt cát cô đơn, còn hơn sống trong những suy nghĩ tủn mủn đó.
Vì thế...
Hãy mở lòng ra đi anh nhé !
Rộng lượng thêm chút anh nhé !
Đừng làm cơn gió lạnh khiến ai đó tê tái và run rẩy...
Vì hình như, dù có lạnh đến đâu, nhưng ai cũng yêu gió cả. Phải không anh?
To be continued...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAOFAZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
10-10-2010, 09:01 PM
3. Part 3:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67II79||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
10-10-2010, 09:20 PM
4. Part 4:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC8WZI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngày xưa ấy, cứ hễ nghe bài này là lại khóc. Thật đấy. Đừng cười nhé! Nó thật quá, thấy được cả nõi đau vì nhớ nhung thấm cả vào tim.
Đấy nhé, đừng tưởng em mạnh mẽ.
Thỉnh thoảng khóc, cắn đến chảy máu cả môi cốt để không ai phát hiện ra là mình đang khóc.
Không đủ dũng cảm để tìm một bờ vai hay một cái ôm siết.
Đôi khi, nhìn rõ được cả hình dạng của cô đơn.
To be continued.
anhiuempeoi
10-10-2010, 09:24 PM
dc dó nha chỉ minh cách làm đi
Ms Incredible
11-10-2010, 05:44 AM
Last part: :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UE676||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
The end of the story
Ms Incredible
11-10-2010, 07:27 AM
Hà Nội
Không phải Hà Nội của em.
Cũng không phải là Hà Nội của anh.
Nhưng em yêu nó, yêu một cách kì lạ.
Mơ về một ngày đầy gió, lang thang đâu đó ở bãi sông Hồng hay trên đê Yên Phụ, đi dọc cầu Long Biên. Sóng và Gió. Và tình yêu.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6D0Z69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
12-10-2010, 05:58 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WDEI7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
For u!!!
Muội Muội
12-10-2010, 06:16 AM
"Đàn ông Virgo tồn tại hoàn toàn trong sinh tầng thực tiễn và biện chứng."
Ôi, em thật ngớ ngẩn :so_funny:
Ms Incredible
12-10-2010, 10:18 PM
Biết thế...
Nhưng như thế, mới là em mà :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6DWUUZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
13-10-2010, 03:31 AM
Điều ràng buộc con người ta không phải là những lời thề thốt, mà là sự tự nguyện gắn bó.
Thế nên thật ngớ ngẩn khi tin vào những lời thề thốt.
Vì em cũng là một người hay thay đổi, nên em sẽ không tin đâu. :)
Nhưng điều đó không có nghĩa là em..ngừng nhớ về anh. Phút này.
Lại mưa rồi nhỉ .
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IW7AO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
13-10-2010, 11:13 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z7DUA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Notice me, take my hand
Why are we strangers when
Our love is strong
Why carry on without me
Everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you, baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, it's haunting me
I guess I need you, baby
I make believe that you are here
It's the only way I see clear
What have I done
You seem to move on easy
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you, baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you're haunting me
I guess I need you, baby
I may have made it rain
Please forgive me
My weakness caused you pain
And this song's my sorry
At night I pray
That soon your face will fade away
And everytime I try to fly, I fall
Without my wings, I feel so small
I guess I need you, baby
And everytime I see you in my dreams
I see your face, you're haunting me
I guess I need you, baby
moon.love
14-10-2010, 04:35 AM
hay wa' :clap: tuye.T luon a'
Ms Incredible
14-10-2010, 08:59 AM
Ngày mai ta xách ba lô lên vai. Về quê. Nghe mới hoành tráng làm sao. :so_funny:
Lúc này mình đang nghĩ gì đây? Có lẽ chỉ một điều duy nhất. Mình sợ.
Ba ngày về quê, ba ngày xa rời tất cả máy tính, điện thoại, internet... Thực ra thì có điện thoại cũng chẳng để làm gì mà. :sr: Ba ngày, không phải là quá nhanh, đối với mình lúc này.
Nhưng hơn lúc nào hết, mình cần lấy lại cân bằng tâm trạng.
Anh nói đúng... Lúc nào cũng đúng. Mà lúc nào cũng đúng như thế thì tránh sao trời khỏi nắng. :) Nhưng ta hãy cứ bình tâm lại. Nhỉ?
Tạm biệt...
See u soon,
Urs.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9990D||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
14-10-2010, 10:27 PM
Tell me something I don't know, baby...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZB6A66||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
17-10-2010, 03:44 AM
Có thật nhiều điều em muốn hỏi. Có thật nhiều điều em muốn biết.
Nhưng lúc này đây, nhộn nhạo... Mệt nhoài với những hoài nghi.
Muội Muội
17-10-2010, 07:47 AM
Một chùm chìa khóa luôn có hai chìa phải không? :so_funny:
Thế mà chùm chìa khóa của em chỉ có đúng 1 chìa, tin không? :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW69WB99||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
17-10-2010, 01:39 PM
Một chút khoảng riêng tư ta dành cho mi nhé, 40!
Ta đã suýt quên mất mi rồi đấy, thế mà khi anh nhắc lại về mi, ta chợt nhớ mi đến lạ! Biết không, ta ghét mi lắm, ra đi bỏ lại cho ta một khoảng không chống chếnh đến vô cùng. Có lúc thấy nick mi sáng, ta gọi mãi mi không trả lời, ta điên muốn phát khóc lên. Ta ghét bản thân khi xưa đã không vòi vĩnh số điện thoại của mi. Biết đâu, ta đã không để mất mi, vào cái tối ngày hôm đó (thứ 2, ngày 29 tháng 3- mi thấy không, ta nhớ rõ lắm đấy nhé!)
Thế nên, hôm nay ta đã sợ vô cùng khi có người nói lại với ta điều đó, rằng sẽ biến mất, như mi ấy, theo cái cách mà ta không sao tìm được? Mi nói xem, ta có đau không? Đau hơn lúc ta mất mi ấy chứ. Ta chắc chắn thế, vì mi với ta, chỉ là 1 đứa có thể cãi nhau với ta cả ngày không biết chán, và chiều chuộng cũng như kiểm soát nôi cái tính đành hanh của ta. Nhưng người này,với ta còn quan trọng hơn thế.
Ta phải làm gì đây? Nào,trả lời ta đi 40!!!!
Ms Incredible
17-10-2010, 11:46 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WCW6C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đi ư? Ừ, anh cứ đi đi... Đến nơi mà anh muốn ấy...
Còn em, vẫn là em, vẫn ở đó...
Vì em tin, trái đất tròn nên có ngày bước chân anh sẽ quay trở lại... Bên em...
Muội Muội
18-10-2010, 06:24 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6DBI9B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
18-10-2010, 06:01 PM
Nắng của ngày hôm qua không thể hong khô quần áo của ngày hôm nay.
Vì thế, đừng nhìn lại sau lưng những vết thương chưa lành để mà đau mãi...
Tất cả chỉ là dĩ vãng, nó không thể làm ta lớn lên. Điều làm cho con người lớn lên, trưởng thành hơn, chính là những điều mơ ước ấp ủ trong tim ta.
*nếu như em cứ làm theo những gì em thích, thì có lẽ, trên thế gian này sẽ chẳng ai ngốc như em*
Ngày mới tốt lành, anh nhỉ :)
Ms Incredible
19-10-2010, 06:00 AM
Ngồi suốt 2 tiết tiếng Pháp mà trong đầu cứ rối tung với mấy cái ý tưởng mới. Cái gì cũng dở dang. Thôi đành lỡ hẹn với mọi người, e không viết nổi :so_funny: Cứ viết được nửa trang giấy lại gạch xoẹt đi.
Mai một quá!
Em không quan tâm người khác nghĩ gì, giống a đấy mà. Nhưng hơn thế nữa, e sẽ rất buồn nếu ai đó im lặng. Nói đúng hơn, em sợ sự im lìm. Sợ lắm!!!
Một chút dành riêng tặng mẹ nữa nhỉ. Mẹ à, con yêu mẹ. Dù con không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, nhưng thực sự, mẹ mãi là niềm tự hào của con. :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZB76W0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
19-10-2010, 11:09 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/6iVCKUTttQ
Tự sướng :so_funny:
Ms Incredible
20-10-2010, 09:54 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA06Z0||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat
So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl
(Chorus)
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand before I'm old
Show me what love is - haven't got a clue
Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away
Take me to your heart take me to your soul
Give me your hand and hold me
Show me what love is - be my guiding star
It's easy take me to your heart
Standing on a mountain high
Looking at the moon through a clear blue sky
I should go and see some friends
But they don't really comprehend
Don't need too much talking without saying anything
All I need is someone who makes me wanna sing
(Chorus)
--------------------------------
Sắp hết một ngày nữa rồi.
Ngày hôm nay là một ngày thật có quá nhiều cảm xúc. Không phải vì nó là ngày 20.10, không hề!
Vì ngày hôm nay, hình như, em đến gần anh thêm một bước nữa. Chẳng biết phải nói gì lúc này. Những gì còn lắng đọng lại trong lòng em còn rất nhiều...
Giờ thì e mới hiểu, dù chỉ là một chút thôi... cái hình bóng cô đơn mà a đang ấp ủ... Chỉ một điều ước thôi... Ngay lúc này, muốn lấp đầy những chông chênh đó bằng yêu thương.
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ?
Ms Incredible
21-10-2010, 12:37 AM
"I want to be with u!"
"U r with me. Only there's a glass between us."
Anh nghĩ anh ấy hay cô ấy mới là người ngốc hơn?
Em không thích đặt mình vào những trường hợp giả định như thế. Không thích nghĩ đến những điều xui xẻo. Nhưng có lẽ, em sẽ chẳng làm như cô ấy...
Bàn tay của em, sẽ dùng để nắm lấy tay người em yêu. Bàn tay ấy sẽ nấu cho gia đình những bữa cơm, đan cho ai đó một chiếc khăn thật ấm, bắt tay những đứa trẻ viết những nét chữ đầu tiên. Còn nữa, còn nhiều lắm.
Haizz, nếu em là cô ấy, chắc cách biểu hiện yêu thương sẽ không giống thế đâu.
Dù sao, em cũng không thích câu điều kiện không có thật ở hiện tại.
p.s: Cái câu trên ấy, em cứ mặc định là nó dành cho em được chứ? ^^ (tự sướng tí nhá :huglove:)
Muội Muội
21-10-2010, 06:12 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW68ZO07||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
22-10-2010, 12:59 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6A0AWZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
23-10-2010, 08:56 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WIZOD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
25-10-2010, 10:05 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OBEZF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
26-10-2010, 08:02 PM
Hà Nội sáng chớm lạnh...
Co ro áo khoác, khăn gió ra phố, mọi thứ trong cảm tưởng của ta giống như một thước phim quay chậm. Có cái gì đó run rẩy và dịu nhẹ, trong lòng mênh mang biết bao.
Không bắt được xe bus, đi bộ dọc đường Hồ Tùng Mậu lên giảng đường, ta thấy những người bán hoa rong cũng bớt tất bật hơn mọi khi. Ta không yêu những loài hoa đó, nhưng nhìn chúng cũng thấy cuộc đời đẹp hơn. Mimosa vàng mong manh, như chính ta vậy, tự nhiên thấy nó đẹp dù trước đó chưa bao giờ thích nó. Đến lúc về mua một bó thạch thảo trắng to, con bạn cùng phòng nó bảo lạnh còn mua hoa trắng. Có gì đâu, thích thì mua thôi. Làm sao tìm được một cành hoa hướng dương ở đây chứ.
Màu len nào sẽ sưởi ấm mùa đông này đây? :blushing:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60DCC9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
26-10-2010, 08:06 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA0IE8||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Just a Tear
26-10-2010, 08:07 PM
Mùa đông không lạnh ư, Thằng Akira phưn chém gió vãi cả...=))
Muội Muội
27-10-2010, 08:04 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZBIWB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Trên con đường ta đi, sẽ có những dấu chân không bao giờ phai nhạt :)
Muội Muội
27-10-2010, 09:39 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ97IOD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
cho vừa đôi chân em đến.
Này em ngoan ơi nói câu tình.
Cho thân ta tái sinh.
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
còn ta với nồng nàn.
Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này.
Cây xanh lên tiếng đây.
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
cho vừa đôi chân em đến.
Này em ngoan ơi nói câu tình.
Cho thân ta tái sinh.
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
còn ta với nồng nàn.
Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này.
Cây xanh lên tiếng đây.
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
Còn ta với nồng nàn.
Ms Incredible
28-10-2010, 03:50 AM
"Ví dụ... anh thích em nhé, chỉ là ví dụ thôi ấy, có thể như anh thấy đấy - em là một con nhóc rất bình thường đôi khi còn ngốc nghếch nữa. Nhiều cái chẳng biết gì. Tại anh rất là thông minh. Nhưng nếu một lúc nào đó anh cảm thấy mệt mỏi... thì em sẽ dắt anh đến một nơi mà em đảm bảo chẳng có ai biết đâu. Một nơi không có nỗi buồn, không có điều gì khiến con người phải mệt mỏi. Thể nào anh cũng nghĩ em nói phét cho mà xem. Anh cứ thử... thích em đi, rồi anh sẽ biết em nói dối hay nói thật.
Và cuối cùng... nếu anh thích em, không ví dụ đâu nhé! Đang nói thật đấy. Thì em rất muốn nói với anh một điều, một điều mà khi nào ví dụ thành sự thật em sẽ nói cho riêng mình anh nghe.
Cứ cho đi mà chẳng cần nhất thiết được nhận lại.
Cứ hy vọng đi để rồi có thể phải thất vọng.
Chẳng phải "có một việc để làm - có một điều để hi vọng - có một người để chờ đợi" đã là hạnh phúc rồi đó sao."
Ví dụ anh thích em nhé, chỉ ví dụ thôi ý...:)
http://ngoisao.net/news/choi-blog/2008/03/3b9c3e58/
Ms Incredible
28-10-2010, 11:58 PM
Lâu rồi chẳng viết được một cái gì cho ra viết, cảm giác viết hình như cũng mai một đi nhiều. Mọi thứ cứ ra khỏi ngòi bút là lại bị gạch đi một cách tàn tệ.
Hôm qua, đi chơi cùng mấy người bạn, nhìn những quả bida lăn lăn mà đầu óc cứ để ở đâu đâu ấy. Đi chơi mà không có hứng, nhưng lại muốn cho người khác một cơ hội, cho mình một cơ hội. Chợt nhận ra, mình cũng thực dụng và tầm thường quá.
"Dù có phải hối tiếc sau này, ngày hôm nay, bản thân em vẫn muốn được sống theo đúng nghĩa trái tim em. Muốn sống thành thực với cảm xúc của chính mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng đó là khoảnh khắc e- thực sự- yêu anh.
Bình yên nhé!
Hạnh phúc là khi nhìn lại, chúng ta thấy mình đã không gục ngã."
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9FFAE||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Rudi Yuri
29-10-2010, 10:20 AM
"Dù có phải hối tiếc sau này, ngày hôm nay, bản thân em vẫn muốn được sống theo đúng nghĩa trái tim em. Muốn sống thành thực với cảm xúc của chính mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng đó là khoảnh khắc e- thực sự- yêu anh.
Bình yên nhé!
Hạnh phúc là khi nhìn lại, chúng ta thấy mình đã không gục ngã."
Đọc những tâm tư, tình cảm của bạn ở trên, tôi rất thích đấy.
Tôi thích sự nhẹ nhàng, chân thật của nó. Cả những bài hát nữa, chúng đều để lại trong tôi những dư âm thật lạ. *cười
Một lúc nào đó... Hãy nhìn lại... Và... hạnh phúc nhé.... *ôm hôn nồng thắm :huglove:
Ms Incredible
30-10-2010, 03:59 AM
Hum nay em rất là xin lỗi ai đó nhé, vì em đã không về quê như đã hứa với người ta. Nhưng hôm nay em ngoan lắm nhé, dẫn hai cô cháu gái đi công viên Thủ Lệ chơi từ sáng đến giờ mới về. Mỏi chân lắm ấy nhé!
Không giận nha? :huglove: Sáng mai mẹ lên mang cho con Lươn rùi :huglove:
Ms Incredible
30-10-2010, 04:22 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA6WCF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
:huglove:
Ms Incredible
30-10-2010, 07:58 AM
"Với e, yêu...để làm gì?"
Hôm nay lại có người hỏi e câu này nữa. Khi yêu, em chỉ có một suy nghĩ, đó là tương lai, em không muốn bị gọi là mơ mộng, nhưng chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng mà, đúng không anh?
Yêu, là khi em có thể ấm lòng hơn khi nghĩ về người đó.
Yêu, là khi em thấy bình yên khi nhắm mắt lại và nghĩ đến anh.
Vì sao lại thế thì em không biết.
Có lẽ đó là... yêu.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9FBFZ||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Lừa đảo :meo: :meo: :meo:
Muội Muội
30-10-2010, 08:32 PM
Lừa đảo :meo: :meo: :meo:
:huglove: Hết giận nhá :blushing:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IBD9I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tặng Lươn
Yên Vũ
31-10-2010, 07:10 AM
Đêm tàn và ngày lên ...
Ngày yêu ...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZA7U7B||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
31-10-2010, 09:46 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAIBOD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Lãng đãng đầu đông
Sáng sớm, bước chân ra đường, em khẽ co mình trong chiếc áo khoác mỏng. Vài sợi tóc rối bay tung lên, dính cả vào lớp son dưỡng môi mỏng, em cáu kỉnh gạt đi. Mấy người di thể dgục ngược chiều , ai đó trong số họ húng hắng ho. Lòng chợt nhớ mênh mang một ngày bé, sáng dậy thật sớm và háo hức giục mẹ lấy áo rét cho để đi học.
Nhớ cái hồi đi học, phải đạp xe đạp đi từ rất sớm, qua những con đường làng và những cánh đồng rau vụ đông sương giăng trắng mờ mịt, đi một hồi mà hai mi mắt ướt đẫm sương. Em thích cái cảm giác chớp mắt để lông mi chạm xuống, ướt lạnh, quên hết cả cơn buồn ngủ.
Nhưng chính vì những sáng sương giăng như thế mà hồi đó em rất hay bị viêm họng. Trong cặp của nhỏ bạn thân lúc nào cũng có một gói mứt gừng cho em ngậm. Nó khéo tay lắm, đến giờ vẫn nhớ món mứt gừng của nó, mặc dù giờ đây em đã biết nấu canh gừng rồi.
Thời gian đong qua kẽ tay.
Vun vút.
Mở cửa, cánh cửa kêu cọt kẹt làm con Lươn đang ngủ ngon phải ngóc đầu dậy khỏi cái hộp nhỏ nhìn. Bông hoa nghệ tây vàng làm nó ngơ ngác nhìn hồi lâu, rồi lại cuộn mình ngủ tiếp. Lươn- thành viên mới trong phòng, bé xíu mà đã phải xa mẹ rồi. Hy vọng là nó ở đây được lâu, và đừng bao giờ bị bọn chuột… bắt mất.
Ở một nơi nào đó, mùa đông chắc cũng đang đến, và ai đó, chắc cũng đã sẵn sàng để vượt qua mùa đông này rồi. Một mình thôi. Nhưng mùa đông rồi sẽ qua nhanh, vì mỗi ngày chúng ta đều trải qua với nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Chúng ta đâu cần phải đợi mùa đông qua đi, đợi xuân đến để hồi sinh mọi thứ phải không anh?
Vì mùa đông này, có những thứ sẽ nảy nở.
Tình yêu….
Muội Muội
01-11-2010, 11:17 PM
Heo may về dắt nắng xanh xao
Hương ngọc lan bồn chồn nỗi nhớ
Thu qua rồi sao bài thơ viết dở
Vẫn ngập ngừng bao nỗi nhớ yêu thương?
Ngòi bút của mình...cùn mất rồi :so_funny:
Ms Incredible
02-11-2010, 02:46 AM
Xòe tay ra đi anh
Em sẽ bỏ một nụ cười vào đó
Vài giấc mơ nho nhỏ
Giữ dùm em niềm thương nhớ ngày qua
Xòe tay ra đi anh
Em sẽ chỉ đâu là đường may mắn
Hạnh phúc dài hay ngắn
Con đường vào nơi gõ cửa trái tim
(nhớ có đến chỗ này :so_funny:)
Ms Incredible
02-11-2010, 05:44 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IF0ZC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
03-11-2010, 06:24 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW69W9CC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
"Và em muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ, cho vơi đi những khát khao trong lòng, cho dịu đi tình yêu như cháy bỏng... Nỗi nhớ anh nghẹn ngào ngập tràn trong tim em."
Dành cho một người tất cả tình yêu không có nghĩa là người ấy sẽ yêu bạn. Đừng hy vọng tình yêu đó sẽ được đáp lại. Hãy để cho nó thời gian để lớn lên trong tim người ấy nhưng nếu không, thì hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong trái tim bạn. :)
Muội Muội
03-11-2010, 09:14 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZBIZOD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
Nếu em rồi ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
ĐK:
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn.
Muội Muội
04-11-2010, 07:25 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ID6EB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào 1 ngày mai như 2 người bạn
Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ...
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm wa xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua
Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em ko trở lại
Mãi mãi là như thế anh ko trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua.
Muội Muội
05-11-2010, 03:39 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WB0ZF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
05-11-2010, 04:48 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WOCEC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đêm nay cô đơn em nhớ anh
Nhớ đến xót xa , đến nghẹn ngào.
Đêm nay không trăng , không ánh sao
Chỉ có lá khô xạc xào thay.
Nơi kia xa xôi anh có hay ?
Những nỗi nhớ thương cứ dâng đầy
Tay em đang mong hơi ấm xưa
Bờ vai em đang không có nơi tựa vào.
Khu vườn xưa vẫn thế, thế nhưng sao anh chẳng về
Để đêm mùa đông , không có anh lạnh biết bao nhiêu.
Con đường xưa vẫn thế , vẫn mong anh quay trở về.
Bước đi bên nhau như lúc ban đầu.
Đôi lần em muốn khóc để cho vơi đi nỗi sầu.
Lá thư từ anh , em ngóng trông nào thấy nơi đâu.
Nhưng rồi em cố gắng , để tim thôi không yếu mềm.
Bởi em luôn tin , anh sẽ quay về.
Em luôn mong ngày mai , lại thấy anh khi bình minh
Tuy mỗi ngày trôi qua mà em ,đều không thấy.
Nhưng nơi con đường quen , dù nắng mưa vẫn còn em.
... chờ anh ... chờ anh ...
Muội Muội
07-11-2010, 04:01 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6E7DWF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yên Vũ
07-11-2010, 05:55 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZF6DCF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Bước đi trong màn đêm
Chẳng hay biết nơi đâu để trở về
Chân lạnh lê nhẹ trên phố khuya
Mắt đang ngóng trông, giữa bóng đêm, ánh đèn
Biết bao nhiêu niềm vui
Đã vỗ cánh bay đi xa thật xa
Bao niềm tin giờ đã mất đi
Để lại trái tim những nỗi đau khó lành
Từ trong đêm tối, những tia sáng bay lên
Ngàn ngôi sao nhỏ, xua dần màn đêm đen
Từng đôi đom đóm mải mê nhảy múa, dòng sông sao làm tan đi màn đêm lạnh lẽo
Dù cho trời tối vẫn bay lượn, vẫn sáng rực
Mải mê tỏa ánh sáng xanh dịu, khẽ vỗ về
Làm cho buồn đau tan đi theo bóng đêm, đom đóm tỏa sáng
Tiễn đưa hết đêm đen.
Yên Vũ
08-11-2010, 12:10 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IFIZC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
08-11-2010, 09:57 AM
Chỉ là một góc nhỏ tâm hồn rời rạc :)
CHO ANH
Nắng Huy Tân
Vỡ trời
Cháy bỏng
Đôi chân anh
Suối bản Puôi
Sôi lên theo khúc hát
Chẳng thể làm mây xua tan bóng nắng
Em gọi gió lòng thổi mát hồn anh.
Mưa
Trắng trời xứ lạ
Em thương anh
Cái lạnh đêm hè
Lòng lại mong nắng hửng sớm mai về
Cho đoạn đường bớt xa
Cho bàn chân anh bớt mỏi
Cho tiếng cười ta vang vọng mãi
Khúc hát mùa hè xanh.
Và em biết lòng anh
Say
Miền đất lạ
Chén rượu vui
Say điệu múa người Mèo
Con suối bản đầu nguồn trong mát
Bên thềm nhà tìm giấc ngủ say trăng.
12.08.2009
Mùa hè tình nguyện, Sơn La.
Ms Incredible
08-11-2010, 09:59 AM
MỘT NGÀY MƯA
Em gặp Anh vào một ngày mưa
Con phố vắng những tiếng cười qua lại
Em ngập ngừng những bước chân ngần ngại
Anh vội vàng băng qua trái tim em.
Còn nhớ không trên con phố thân quen
Anh nắm chặt bàn tay em bé nhỏ
Đi thong dong dưới những hàng hoa sữa
Phút giao mùa bối rối nỗi yêu thương.
Những buổi chiều mưa giăng ngập con đường
Em bước đi thấy lòng se sẽ lạnh
Con phố đợi người về với nắng
Em đợi Anh về với cả trời xanh.
Ms Incredible
08-11-2010, 10:01 AM
Và- cho ai đó :)
HẠNH PHÚC…
Nếu chuyện tình mình có thể viết thành thơ
Em sẽ viết một ngàn bài có lẻ
Bao nhiêu điều từ lâu em muốn kể
Những buồn vui, những hờn giận, yêu thương.
Tình yêu thế gian có cả trăm đường
Và em đã chọn lối đi gian khổ nhất
Không gian, thời gian, nhớ mong, dằng dặc.
Bao đêm khóc thầm trong cả giấc mơ.
Nếu tình yêu cần có một lý do
Để chứng minh là tình yêu đích thực
Thì riêng em cũng không thể giải thích
Tại sao ta lại chọn nhau?
Vẫn biết con đường chẳng ngắn đâu
Và chẳng biết bao giờ ta tới đích
Nhưng nếu đợi chờ là hạnh phúc
Em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian.
Ms Incredible
08-11-2010, 10:06 AM
Mưa rơi rơi
Buồn rơi rơi
Bên hiên vắng
Không anh.
Em lang thang
Bước trong mưa
Buồn
Nhớ anh!
Khi không anh
Thấy nhớ anh
Em biết mình
Yêu anh!
:so_funny:
Muội Muội
08-11-2010, 11:06 PM
Không thích chôn dấu những vụn vặn, cũng không thích đè nén những khát khao.
Tại sao phải làm thế kia chứ?
Mình điên mất. :so_funny:
Ms Incredible
08-11-2010, 11:36 PM
http://www.youtube.com/v/rlcG5OXEKHY?fs=1
Đã thực hành thành công, iu thế :huglove:
Muội Muội
09-11-2010, 11:26 AM
0h20 phút và mình vẫn chưa đi ngủ :so_funny: Lâu lắm mới ngủ...muộn thế :blushing: Tại ngồi coi cái phim Valentine lâu quá :blushing:
Chào ngày mới :huglove:
p/s: hôm nay sinh nhật Quyết hâm :so_funny: Chúc anh sớm lấy được vợ nhá, để khỏi mất công có người buổi tối nhắn tin cho em kêu: "Xấu gái ơi đi cafe với anh, ở một mình buồn quá!" :so_funny: Và cũng nên lấy vợ đi chứ không lẽ cứ lang thang làm bạn với mấy con NPC, boss cả ngày :so_funny:
Yên Vũ
09-11-2010, 09:22 PM
Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
Xin thành thật và thật lòng khi nói câu “I love you”
Bất kể lúc nào khi nói câu “xin lỗi”, xin hãy nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Hãy tin vào tiếng sét ái tình.
Đừng bao giờ coi thường mơ ước của người khác.
Bạn có thể bị tổn thương nếu yêu một người một cách say đắm, nhưng nó là phương pháp duy nhất khiến con người bạn trở nên toàn diện.
Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh
Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
Gọi điện thoại cho mẹ, nếu không thể, ít nhất trong lòng bạn phải nghĩ về mẹ.
Một khi gặp phải thất bại, bạn nên nhớ phải lấy đó làm kinh nghiệm học tập của bạn.
Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.
Đừng nên để việc tranh chấp nhỏ đi hủy hoại tình bạn vĩ đại.
Bất luận lúc nào khi bạn phát hiện bạn làm sai, xin hết lòng tìm cách bù đắp. Phải nhanh chân lên!
Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy cười lên, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!
Hãy kết hôn với người mà bạn thích chuyện trò với người đó, vì khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện, thích chuyện trò là một ưu điểm lớn.
Nên chấp nhận sự thay đổi, nhưng không phải vứt bỏ quan niệm của mình.
Hãy nhớ rằng, im lặng là vàng.
Hãy dành nhiều thời gian để đọc sách, ít xem ti vi.
Tin tưởng vào thượng đế, nhưng đừng quên khóa cửa.
Khi bạn cãi vã với người yêu, xin hãy giải quyết bằng lý trí, không nên moi những gì đã qua ra nói.
Đừng trốn tránh ngày hôm qua.
Nên chú ý ý nghĩa từng câu nói của bạn.
Cùng chia sẽ kiến thức của bạn với người khác, đó mới là đạo vĩnh hằng.
Hãy làm những gì mà bạn phải làm.
Đừng nên tin người không bao giờ nhắm mắt khi hôn bạn
Mỗi năm ít nhất đi một nơi mà bạn chưa hề đi qua.
Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, nên làm nhiều việc thiện khi bạn còn sống, đó là một cách trả báo tốt nhất cho bạn.
Hiểu sâu và lý giải đúng tất cả các quy tắc, hợp lý cải tiến những quy tắc đó.
Ghi nhớ rằng: quan hệ tốt nhất là yêu và cho người khác hơn là yêu cầu người khác.
Hãy nhìn lại mục đích mà bạn thề sẽ đạt được và phân tích mình đã thành công đến mức nào.
Bất luận trong nấu ăn hay trong tình yêu, bạn đều phải dùng 100% trách nhiệm trong thái độ đối xử .
Ms Incredible
10-11-2010, 12:08 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WOUIE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
10-11-2010, 12:15 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZIE6||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Bảo Lộc đẹp thiệt :timup:
Muội Muội
10-11-2010, 11:53 AM
Em hứa :)
Sẽ là ...
Tờ giấy nhớ...
Của anh
:huglove:
Muội Muội
11-11-2010, 08:10 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W06FW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
11-11-2010, 08:13 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66AAF9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
11-11-2010, 08:31 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ98DEC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
I love You :huglove:
Muội Muội
11-11-2010, 08:47 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UB77O||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
12-11-2010, 12:09 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFBDDI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
I would rather hurt myself than to ever make you cry....
Muội Muội
12-11-2010, 04:48 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IDUAF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yêu :huglove:
Ms Incredible
13-11-2010, 02:27 AM
Sáng, 6h vùng dậy, không phải do lạ giường mà không ngủ được, mà chợt nghe tiếng gà gáy.
Thật lạ.
Bước ra ban công, vươn vai một cái, chợt lạnh run rẩy, vội tìm chiếc áo khoác và khoác lên mình.
Mọi thứ trong tầm mắt mình, thật hết sức kì lạ.
Tối qua, hình như khi đến đây mình đã nhìn thấy bầu trời có rất nhiều sao. Ngồi bó gối ngoài hành lang nhìn mãi lên bầu trời sao đó cho đến tận khi bạn giục đi ngủ. Từ dạo nghỉ làm đến giờ, giờ mới lại thấy lại cảnh bầu trời đầy sao giữa lòng Hà Nội.
Mình đã từng nhìn mặt trời lên qua khung kính ô tô vào những ngày sáng sớm đi từ quê lên, cũng đã rất nhiều lần hơn thế, ngắm bình minh từ cái ban công trước cửa phòng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên, ừ, thực sự thì đây là lần đầu tiên, mình ngắm bình minh ở Hà Nội.
Hoặc là do mình đang ở một chỗ khác, nên mình thấy cũng không khác bình minh ở quê lắm. Này nhé! Đầu tiên là mặt trời ló dạng trong cái bảng lảng của sương mù buổi sớm. Rồi sau đó là vô vàn âm thanh của ngày mới, mà nó chợt làm mình nhớ lại một đoạn văn nào đó viết về âm thanh ngày mới ở thành phố mà mình từng được học hồi Tiểu học. Haizz, chẳng nhớ tên nó là gì nữa, có phải của nhà văn Thép Mới không nhỉ?
Tiếng chim hót đâu đó trên những cành cây ngoài kia. Tiếng công nhân và máy khoan ở một công trình đang xây dựng trước mặt, cách đó không xa lắm. Tiếng kẻng báo thu rác, như một nốt nhấn thật mạnh trong bản hòa ca êm ái.
Ở đây, chẳng khác quê mình là bao, có những giàn gấc, chanh leo, giàn trầu, rồi những cây hồng xiêm, những cây xoài, mít. À, mình còn thấy mảnh vườn đằng trước có mấy cây dâu tằm, quả đỏ đầy trên cành. Vài ba cây cau. Xa hơn chút nữa, là cả một cánh đồng hoa màu vụ đông.
Một buổi sáng thật nhiều cảm xúc quen mà lại vô cùng lạ lẫm.
Lâu rồi mới có cảm giác bình yên và thanh thản đến thế, giữa cái thành phố không khi nào nghỉ ngơi này.
Chợt nhớ, đến nao lòng, một ai đó.
Sang đông thật rồi…
Muội Muội
13-11-2010, 07:54 AM
:khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khoc nhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Muội Muội
13-11-2010, 08:35 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Akai%26WangWu.mp3
yêu :huglove:
Muội Muội
13-11-2010, 12:43 PM
Bắt đền anh :khocnhe:
Dụ dỗ người ta coi phim, làm nãy giờ mất công ngồi khóc như con nít :meo:, giờ còn chưa muốn ngủ :khocnhe:
Mai off hẳn một ngày xem cho mà coi :khocnhe:
Muội Muội
14-11-2010, 12:26 AM
Ôi, em nói dối cơ mà :khocnhe:
Ms Incredible
14-11-2010, 02:53 AM
Ngày mai phải nộp bài reflection mà hôm nay vẫn muốn ngồi coi phim :khocnhe:
Mặc dù muốn ngồi coi phim mà vẫn còn muốn ngồi chat nữa :khocnhe:
Mình thật là tham lam :meo:
p/s: mình kết nổ đĩa cái cánh đồng hoa cải vàng xuất hiện ở đoạn đầu film, cả cái rừng cây lá đỏ nữa, lãng mạn quá :hum::hum::hum:
Muội Muội
14-11-2010, 07:54 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ979IW||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
14-11-2010, 08:06 AM
I love the way you make me laugh and the way you make me "silent".
I love to hear your voice, with me it's always like a loving surprise.
I love you when you are angry.
I love you when you are sad.
I love you when you are glad, when you tell me of the say you had.
I love you truly.
I love you deeply.
Ever since the day I let you meet me I miss you more than ever.
Without you is strike.
Be with me together forever, an eternal hug.
I wait for you and your warm kiss.
I've ever write "I love you" more than this message...
But you know that my love is growing day by day and I want to tell you all say long that
I LOVE YOU.
Ms Incredible
15-11-2010, 04:43 AM
Đi ư? Ừ, anh cứ đi đi... Đến nơi mà anh muốn ấy...
Còn em, vẫn là em, vẫn ở đó...
Vì em tin, trái đất tròn nên có ngày bước chân anh sẽ quay trở lại... Bên em...
Vì sao á, ừ, vì em yêu anh! :)
Yên Vũ
15-11-2010, 08:24 PM
Vẫn cứ onl yahoo và để available với một người duy nhất. Haizz. Giờ đến lượt mình muốn hét lên rồi...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW69W9CC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
16-11-2010, 08:50 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9ZZFW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
16-11-2010, 12:01 PM
Anh ................: anh đi đây
Anh ................: tạm biệt
Anh ................:
Ms Incredible: đi đâu
Ms Incredible: ?
Anh ................: xa
Ms Incredible: :(
Anh ................: ^^!
Ms Incredible: :(
Anh ................: thôi
Ms Incredible: ko chịu >"<
Anh ................: chắc em xem xong phim
Anh ................: là anh sẽ về mà
Anh ................: anh xin lỗi
Anh ................: ^^
Ms Incredible: hứa nhá :(
Anh ................: ừ
0h55p sáng. Hết 20 tập phim rồi? A về đi :khocnhe:
Ms Incredible
16-11-2010, 09:54 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IEUIU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Quyết định chọn bài này cho Kiếm Thế :|
Muội Muội
17-11-2010, 01:50 AM
Tự nhiên lục lại đống hồ sơ bên VnThuquan lại tìm thấy cái bài thơ mình viết từ năm 2005 cho cô giáo :so_funny: Sắp 20/11, dành 1 phút nhớ lại tuổi học trò :blushing:
ĐƯA CÔ SANG SÔNG
Suốt tháng năm dài cô đưa khách sang sông
Cô đóng vai người chở đò cần mẫn
Những lứa học trò đến rồi đi chóng vánh
Còn mình cô lại cặm cụi đưa đò.
Mỗi chuyến đò qua khách có nhớ cho
Người chèo đò nơi bến song năm ấy?
Mỗi chuyến đò qua là mỗi lần em thấy
Ngập đầy gần niềm vui trong mắt cô.
Ngày mai này chuyến đò nữa sẽ qua
Nhưng cô thành người sang ngang cô nhỉ?
Bao nhiêu năm tay chèo cô không nghỉ
Cho đến bây giờ cô làm khách sang sông.
Hoa trải dài trên bến đỗ thênh thang
Nơi hạnh phúc ngập tràn trên vạn nẻo
Nơi tình yêu sẽ chẳng bao giờ héo
Nơi bến đò hạnh phúc của riêng cô.
(11.9.2005)
Muội Muội
17-11-2010, 03:43 AM
Có lẽ mình cũng nên invisible 4ever rồi :so_funny: Chợt nhận ra là mình ghét sự giả tạo :)
Một chút thất vọng + một chút đau + một chút buồn + một chút hối tiếc = nhiều vỡ vụn
Giả sử, ngày mai, ta đi khỏi ngôi nhà này, ai sẽ buồn vì ta? ai sẽ nhớ ta? và ai sẽ vui mừng vì sự ra đi đó?
* À, đừng bận tâm anh ạ, không phải viết cho anh đâu, cứ thênh thang và bình yên là được, em sẽ vẫn ở đó, nơi anh trở về ấy :)
Yên Vũ
18-11-2010, 06:52 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IWD9B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yên Vũ
18-11-2010, 09:05 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IBAA0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
I can't believe I'm standing here
Been waiting for so many years and
Today I found the queen to reign my heart.
You changed my life so patiently
And turned it into something good and real
I feel just like I felt in all my dreams.
There are questions hard to answer, can't you see...
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me, I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved by you.
You're looking kinda scared right now,
You're waiting for the wedding vows.
But I don't know if my tongue's able to talk
Your beauty is just blinding me,
Like sunbeams on a summer stream
And I gotta close my eyes to protect me.
Can you take my hand and lead me from here please?
Yeah,yeah
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true.
I love to be loved-
I need to be loved -
I love to be loved by you.
I know they're gonna say
Our love's not strong enough to last forever.
And I know they're gonna say that we'll give up
Because of heavy weather.
But how can they understand
That our love is just heaven-sent,
We keep on going on and on
Cause this is where we both belong.
Baby, tell me how can I tell you
That I love you more than life?
Show me how can I show you
That I'm blinded by your light.
When you touch me I can touch you
To find out the dream is true You
I love to be loved
I need, yes I need to be loved
I love to be loved by you.
Yes, I love to be loved by you
Độc Nguyệt Cầm
19-11-2010, 05:36 AM
http://www.youtube.com/v/8SbUC-UaAxE?fs=1
When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin' when I hold you
Don't you know I feel the same
'Cause nothin' lasts forever
And we both know hearts can change
And it's hard to hold a candle
In the cold November rain
We've been through this such a long long time
Just tryin' to kill the pain
But lovers always come and lovers always go
An no one's really sure who's lettin' go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin' that you were mine
All mine
So if you want to love me
then darlin' don't refrain
Or I'll just end up walkin'
In the cold November rain
Do you need some time...on your own
Do you need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don't you know you need some time...all alone
I know it's hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn't time be out to charm you
Sometimes I need some time...on my
own Sometimes I need some time...all alone
Everybody needs some time...on their own
Don't you know you need some time...all alone
And when your fears subside
And shadows still remain, ohhh yeahhh
I know that you can love me
When there's no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
'Cause nothin' lasts forever
Even cold November rain
Don't ya think that you need somebody
Don't ya think that you need someone
Everybody needs somebody
You're not the only one
You're not the only one
Độc Nguyệt Cầm
19-11-2010, 05:51 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6A0OW6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ms Incredible
19-11-2010, 06:23 PM
20.11
Ngày của mẹ ...
Hôm nay mình sẽ về nhà, nấu một bữa thật ngon cho cả nhà :blushing:
Muội Muội
22-11-2010, 04:15 AM
Mưa đông, vừa lạnh vừa bẩn, khó chịu quá đi >.<
Về nhà được 3 ngày mà đâm đầu vào đủ thứ rắc rối.
Tối thứ 7, ngủ một mạch từ 8h tối đến 8h sáng hôm sau mới chịu dậy. Mình phục mình quá đi. Ngủ không biết gì mới kinh chứ.
Ngày chủ nhật, nhà có khách, nấu cơm rửa bát đến đau cả lưng. Hu hu. Đã thế lúc mang mấy cây cà rốt ra cho mấy con thỏ, nhìn thấy cây khế ngọt có mấy quả to vật vã, không nhịn được thèm xông lại hái. Ai dè, vừa chạm vào quả khế đã nghe vo ve bên tai, quay lại, sém xỉu vì thấy một tổ ong vàng to vật ngay đằng sau. Một con ong nó còn nhanh nhẹn… chích cho mình một phát vào vai. Đau gần chết.
Cái tội tham ăn nên mới khổ thế.
Thích nhất là được đi thuyền ra sông ấu chơi. Phải hơn hai năm rùi không được đi thuyền. Nhìn sông ấu mà thèm, ước gì mang được đám đó về quẳng hết xuống ao để…vớt dần. Buổi tối, ngồi luộc ấu bên bếp củi đỏ rực, cứ có cảm giác như đang ngồi trông nồi bánh chưng đêm đông 30 Tết. Ấm áp và xốn xang.
Lên Hà Nội rồi, trở lại nơi toàn tiếng ồn và khói bụi, thèm đến phát điên cái mùi khói bếp quê nhà…
Ms Incredible
22-11-2010, 09:26 AM
Em nhớ anh :khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Yên Vũ
23-11-2010, 04:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60F9CU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đêm nay anh ngồi đây ngắm sao trời nhớ em,những ước mơ nhỏ nhoi chỉ mong có em gần anh.
Có những lúc muốn nói yêu anh mà sao trong tim nghẹn lời,vẫn bước dõi bên anh mà sao nói không thành câu.
Gío ơi gió hãy mang tình tôi gửi trao đến em mà thôi.
Gío ơi gió hãy mang tình tôi để hoà mình cùng trăng sao.
Lung linh em như ánh sao cho anh ngày đem nhớ mong vì nụ cười em trao,như những bông hoa thấm nồng chân anh phiêu du bước phiêu bồng
Xin anh đừng rời xa em nhé!
Anh yêu em yêu rất nhiều nhưng em đâu hay biết rằng một người đang yêu em thật nhiều.
Đêm nay em đang nhớ anh anh thêm đời em phố hoa.Xin anh đừng đi.
Muội Muội
23-11-2010, 05:26 AM
Thoáng heo may, mùa đông đã sang rồi
Phố khuya vắng người
Biết xa em, mùa đông phố thêm buồn
Gió bấc mưa phùn
Quên đi những chuyện ngày xưa
Đừng nhắc em thêm đau lòng
Nhưng anh yêu thương vẫn còn
Trong anh vẫn còn
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu
Là những lúc đứt lìa cách xa
Biết xa anh, niềm vui mất theo rồi
Tháng năm không đợi
Biết heo may mùa đông rất lạnh lùng
Gió mưa vô trùng
Quên đi những chuyện tình xưa
Để biết sẽ không bao giờ
Nhưng anh yêu thương vẫn còn
Tháng năm vẫn còn
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu
Là những lúc đứt lìa cách xa
Rồi mùa đông sẽ đi qua
Mưa phùn gió bấc sẽ qua
Rồi mùa đông sẽ qua nên đáng mong đợi
Mùa đông không biết hát những bài tình ca, biết yêu
Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau, biết yêu
Là những lúc đứt lìa cách xa
Yên Vũ
23-11-2010, 05:51 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I9EDI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yên Vũ
23-11-2010, 05:54 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I898A||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
24-11-2010, 02:50 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZE8EF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nghe bài này càng thấy nhớ anh. Lần đầu tiên em yêu rock đến điên cuồng như thế. :)
Muội Muội
24-11-2010, 07:11 PM
Phòng trọ nhỏ, mình và Lươn nằm trong chăn, nghe gió mùa Đông Bắc ràn rạt thốc qua khe cửa. Sáng nay, Hà Nội trở gió. Thảo nào mà đêm qua lạnh thế, mãi chả ngủ được, cứ chập chà chập chờn với những mộng mị.
Mình thích mùa đông. Hồi bé thích vì được mặc nhiều áo đẹp, lớn thì thích vì trời mùa đông không nắng gắt, ít mưa, mọi thứ dường như cũng êm đềm hơn, chậm rãi hơn.
Cứ mỗi mùa đông là da lại khô đi, co rúm lại, nhăn nheo, đôi bàn tay lúc nào cũng tái xanh tái xám. Mùa đông nào cũng háo hức đi mua găng tay và mũ len. Thích nhất cảm giác được thò tay vào túi áo khoác của ai đó đi cạnh mình. Rất ấm.
6h20, lồm cồm bò ra khỏi chăn ấm. Không nỡ đá con Lươn xuống đất nên để mặc đống chăn gối ngồn ngộn như thế mình đi ra chợ. Thiên hạ nhìn mình kinh dị- một con bé gầy xơ xác, mặc quần đùi, chân đi dép tổ ong, áo phông xanh, khoác hờ hững bên ngoài một cái áo gió. Có ai biết đâu đấy là hệ quả của việc lười thay quần áo chứ?
Sáng mùa đông sao bình yên đến lạ. Chợt ấm lòng khi nhớ đến người ta yêu. Ở nơi đó, lạnh lắm không anh?
Yên Vũ
25-11-2010, 02:37 AM
Vậy là chúng ta đã yêu nhau.
Nhanh chóng nhưng hoàn toàn không ngộ nhận, đúng không anh? Chúng ta bắt đầu rất nhanh, nhưng lại bước đi rất chậm, chậm đến nỗi đã có lúc em tưởng như nó không hề chuyển động. Tình yêu ấy, xoay vần theo tình yêu và những nỗi nhớ lặng thầm trong em và anh.
Em giỏi che dấu cảm xúc của mình? Ừ, điều này đúng. Em không hay bày tỏ yêu thương trên những dòng chữ, và tự lúc nào, em đã trở thành một kẻ “keo kiệt” trong yêu đương. Em chỉ biết lặng thầm ấp ủ nó vào tâm hồn, nhờ nó nuôi dưỡng tình yêu trong em.
Hôm nay, giở ra cuốn nhật kí mà em mới bắt đầu viết chưa đầy một tháng, giật mình vì trang nào cũng có “yêu” và “nhớ”. Anh, thậm chí đã chiếm hết luôn cả các trang nhật kí của em rồi. Thế mới biết, lâu này mình đã kiềm chế bản thân một cách đáng sợ. Bao nhiêu câu: “Em nhớ anh” và “Em yêu anh” đã bị chôn vùi tận đáy tim, đến nỗi, hình như nó đã thành thói quen rồi.
Nói thế, để anh biết rằng, em không phải là không yêu anh, càng không phải em không nhớ anh, mà vì em vốn là người như thế rồi. Em sợ sẽ bị những chữ yêu đương trên giấy mực đánh lừa cảm giác của mình.
Nhưng hôm nay, những va đụng, nhưng xô đẩy đã dạy cho em hiểu rằng, đừng bao giờ che dấu cảm xúc của bản thân mình. Vì thế, em sẽ chẳng ngần ngại mà hét to lên cho cả thế giới biết là: EM YÊU ANH. Em tự hào và kiêu hãnh vì yêu anh và được anh yêu.
Này, đừng có mà cười. Mặc dù em vẫn còn “bé dại” trong trái tim anh, nhưng vì là người thương của anh, nên nhất định em sẽ mạnh mẽ hơn, để bảo vệ tình yêu của em. Để đến một ngày nào đó, em bé nhỏ, cuộn mình và được ngủ ngon lành trong vòng tay anh.
Em- yêu anh.
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MS9jZC8xY2QyYjQ1MmYyMzZiZGUwMDA5YjVhNmYyOTmUsIC0Y zQ4OS5cUIbaBmUsICDN8SSBdUngZXZlmUsICiBimUsICmVhayB 5WeB3VyIGhlYXJ0fEJvInagaMEeXpvInagaMEWeBmV8dHJ1ZXw
Muội Muội
02-12-2010, 03:32 AM
Em gửi cho anh
(Tặng Gió)
Em gửi cho anh chút nắng mùa đông
Trời Hà Nội hanh hao mùa lá rụng
Con phố dài xác xơ trong gió sớm
Chút tình nồng man mác với sương mai
Và gửi cho anh chút hơi ấm bàn tay
Tóc rối trên vai vẫn vương mùi hoa sữa
Chiếc môi xinh còn nguyên tiếng thở
Chút tiếng lòng còn thao thức yêu anh.
(30.11.2010)
Muội Muội
02-12-2010, 03:41 AM
Ngày 26.11.2010
Con bé xinh và đáng yêu thế mà bị mụ mẹ xề ấy hành không khác gì… heo. Bực ghê.
Đối diện với phòng trọ của mình là một trường Mầm non. Ngày nào cô trò cũng “ríu rít”. Có hôm ngồi trong phòng, nghe cô dạy trò thế này:
“Các con, trường mình là trường mầm non gì nào?”- Giọng cô nghe ngọt ngào thế, đúng là giáo viên mầm non.
Cả lớp im phăng phắc.
.
.
.
.
“Trường gì?”- Giọng cô trở nên cao vút, mình nghe mà thấy đầy sát khí.
Thiết nghĩ, sau này mà có con, chắc mình nghỉ làm ở nhà nuôi mấy đứa nhóc mất. Ai dám nghĩ mấy cô nuôi dạy hổ toàn một đám…hổ cái. Hãi.
Mai mốt anh đi cày, em ở nhà nuôi con và nấu cơm chồng nhá :so_funny:
Mình lại ham hố, lại đi chơi, lại bỏ chồng ở nhà một mình, hư quá :blushing:
Đi Sơn Tây chơi ba ngày liền, đúng là ham vui mà. Càng đi xa, càng lên cao, càng thấy xa người yêu hơn. Trên í chắc lạnh hơn dưới Hà Nội, chỗ nào ấy nhỉ, sân bay Hoà Lạc à? Hình như chỗ í.
Anh ở nhà, nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đầy đủ cho em. Em về mà vẫn còn nguyên dạng một con gấu trúc là không được đâu đấy :andon:
Muội Muội
02-12-2010, 03:46 AM
Ngày 28/11/2010
Định chui vào chăn ngủ một giấc cho thật đã mà tự nhiên lại muốn viết cái gì đó. Có thật nhiều thứ diễn ra trong đầu mình từ tối qua đến giờ. Mình nghĩ đến thật nhiều, thật nhiều chuyện. Mình vốn có cái đầu hay tưởng tượng và nghĩ ngợi mà.
Ngày mai là một ngày quan trọng với mình. À phải, cũng nhanh thật, mà cũng lâu thật. Ngày nào cũng chỉ biết ghi lại những rời rạc, bản thân cuộc sống cũng được ghép lại từ những mảnh rời rạc mà. Mình sống là để ghép những rời rạc đó lại, thành Cuộc Đời. Có lẽ vậy. Mình không chắc. Dạo này mình chẳng dám chắc cái gì cả. Cái gì cũng mơ hồ. Cái gì cũng thiếu sự tin tưởng và tự tin.
Viết một cái thư gửi Quick&Snow show, rồi tự cười mình vì cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Nhưng lúc này đang bức xúc, cần phải nói cái gì đó, viết cái gì đó thì mình mới chịu được. À, còn một cái e-mail gửi cho Gió nữa…
Mình chẳng biết mình đang buồn hay đang vui, hay đang mệt mỏi vì hoài nghi quá nhiều lúc này nữa? Có khi nào tại mình đã suy nghĩ quá nhiều điều rồi không? Mình đã làm gì quá đáng chưa nhỉ?
Lung tung và rời rạc nữa rồi. KyO từng bảo mình chẳng phải là người ruột để ngoài da, điều này sao mà đúng thế. Gió cũng nói mình giỏi che dấu cảm xúc, mặc dù đúng nhưng mình chưa bao giờ hỏi tại sao Gió biết điều đó.
Cả đêm qua, mình chẳng ngủ nổi, cứ xoay ngang xoay dọc với một vài câu hỏi: “Mình có đang tự lừa dối mình với những hư ảo do mình vẽ ra không? Mình đối với anh là như thế nào? Tại sao anh lại đặt ra giả định đó?” Mình không trả lời được hai câu sau. Nhưng mình biết mình hoàn toàn không bịt mắt mà đưa chân với tình cảm của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu chọn một ai đó chỉ để yêu như yêu một người qua đường, thì em đã chẳng chọn anh anh ạ!
Thế đấy! Thực sự nếu chỉ để tìm một bờ vai dựa tạm thời, thì em đã không chọn con đường này. Nó không thực đối với kiểu con gái “thực dụng” mà đúng không?
Em cũng luôn tự hỏi em có phải là người thực dụng hay không? Nói không thì là nói dối, thật đấy. Em cũng là con gái, cũng bị ảnh hưởng ít nhiều của lối suy nghĩ hiện đại. Nhưng nếu chỉ vì thế mà nói rằng em kén cá chọn canh, thì em sẽ cười và nói một câu “sai bét”.
Em đã từng bị anh thu hút vì cái vẻ cộc cằn, lãnh đạm, đôi khi là thô lỗ. Em ngạc nhiên vì những gì em được biết về anh. Em từng viết ở đâu đó, hình như trong NK tay của em rằng, anh giống như tấm gương phản chiếu cả một “kiếp người” 21 năm là quá ngắn để nói đó là một kiếp người, nhưng những gì anh trải qua quá đủ để cho người ta suy ngẫm về cuộc đời rồi.
Lúc đó, em yêu anh, và em cũng thương anh nữa. Em hoang mang tự hỏi không biết em có bị ngộ nhận không? Ngộ nhận giữa tình yêu và sự thương cảm. Nhưng lúc này em có thể trả lời được rồi. Em yêu thương anh, xin anh đừng hiểu lầm đó là sự thương hại nhé! Hai tình cảm: Yêu và Thương dường như đã hòa lẫn vào trong em.
Em không nói để anh vui hay để anh cảm thấy an tâm. Vì trước đây, em cũng từng...thương một người. Thương đến nỗi em chăm chút cho người ta từng bữa cơm, coi người ta như một đứa trẻ cần sự chăm sóc của một bàn tay lớn hơn. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Dù người đó trong em có tốt đến bao nhiêu, tình thương trong em dù lớn đến mức nào, nó cũng không thể giúp tình cảm của em với người đó biến thành tình yêu được.
Em không muốn anh luôn hoài nghi, luôn đặt những câu hỏi như thế, mặc dù anh có quyền đó, và em cũng không thể ngăn anh ngừng suy nghĩ về những việc đó được. Nhưng nếu điều đó làm anh mỏi mệt, thì đừng nghĩ nữa. Anh cúi xuống mà nhìn xem, đôi bàn tay anh đầy những vết chai đúng không? Và đôi vai anh nữa, nặng đầy những lo toan cho tương lai, cho ngày mai rồi, nên em không muốn vì em, vì tình cảm mà anh phải oằn mình thêm một chút nữa.
Vì khi anh mệt mỏi, anh buồn chán, em sẽ rất lo. Em sẽ lại tự trách mình là không thể làm được gì để anh thấy thoải mái hơn, thấy nhẹ nhõm hơn, thấy yêu đời hơn. Em lại có cảm giác, em ở bên đời anh, giống như một vật trang trí không hơn không kém, chỉ có thể nói ra một vài câu chuyện tiếu, không đủ gạt bỏ đi mọi ưu phiền trong cuộc sống cho anh.
Và vì em yêu anh, nên em sẽ không ép mình vào những giả thiết vớ vẩn nữa. Em sẽ tiếp tục tin tưởng, như đã từng và đang tin tưởng nơi anh. Em hứa đấy.
Yêu anh!
Dust.
Muội Muội
02-12-2010, 03:49 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?OS9mMy85ZjNhZTY0MjE0Y2ZlMmUwZDQ2YmIzZjNlODI4NjU4Z S5cUIbaBmUsICDN8TMOgWeBSBzYW8gWeBsOzaSBo4WeBq_dHxQ aOG6oW0gQW5oIEcUIbaBoWeB2F8ZmFsmUsIC2V8
Muội Muội
02-12-2010, 03:51 AM
30/11/2010
Tuần tự online của em. Đầu tiên là đăng nhập yahoo, để available với duy nhất một người. Sau đó mở firefox gõ hoahoctro.com, mở tab thứ hai, vào facebook của em. Check hết các thông tin trong facebook rồi, em thoát ra vào vào tiếp facebook của anh. Như một thói quen không thể bỏ được.
Em có thể để trạng thái đăng nhập facebook của anh cả ngày mà chẳng để làm gì cả. Em hay nói đùa là em vào để kiểm tra xem anh có tán tỉnh cô gái nào không, hay có cô nào gửi thư cho anh không. Anh đừng tin là thật nhé! Em biết ghen, nhưng em không đến nỗi nhỏ nhen như thế đâu. Em vào, chỉ là để có cảm giác anh đang ở ngay gần bên em, để vơi bớt đi nỗi nhớ anh trong lòng em.
Có người nói với em rằng: "Chỉ có đàn ông bọn anh mới có thể nói cho em biết là em tuyệt vời như thế nào?" Em thực sự không biết điều đó. Em chỉ có thể nói với anh ấy là em chẳng được như anh ấy nói đâu. Em biết em lắm chứ. Em, đôi khi cũng có một vài điều làm cho những người từng yêu em phải tự hào, nhưng em luôn tự hỏi, em có thể làm gì cho anh được?
Haizz. Em lại trẻ con rồi. Đúng là chưa lớn được.
Yên Vũ
02-12-2010, 11:18 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni80Zi82NGY1M2M3ZjZlMmYzNzUzNDE1MDQxYTJlNTUyZWU4N C5cUIbaBmUsICDN8xJBp4WeBdUngBdSBHaeG6o24gROG7i3xI4 WeBdUngTWeBmmUsICgTmh1WeBmd8ZmFsmUsIC2V8MQ
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi81ZC9mNWQyNjk4OGFhOWNkNWQ2ODdkOWE5YmRjZWIyYjmUs ICzMS5cUIbaBmUsICDN8Q2hvInagaMEIEVcUIbaBIE3hdUng5l 0IE5nw6B5fFRoYW5oIExhWeBXxmYWxzZXw
Yên Vũ
02-12-2010, 11:22 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I0UZD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yên Vũ
03-12-2010, 11:03 AM
Đau đầu vật vã cả đêm hôm qua không ngủ được mà giờ mình còn ngồi...luyện "Thần Mộ" :so_funny: Sau vài ngày dừng lại giờ lại "đâm đầu" vào nó rồi :blushing: Mai không biết có dậy được mà về quê không nữa :khocnhe:
Muội Muội
04-12-2010, 04:06 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy9lOC9jZTgwM2MxMGYyMWIwMGU0NWQyZGUxNGUwMWI5MmVlY y5cUIbaBmUsICDN8QmnhdUngr90IHnDqnV8VGh14WeBdUngzIE NoaXxmYWxzZXw
Đêm tàn...
.... Và ngày lên. :)
Muội Muội
04-12-2010, 02:04 PM
"Hoa hồng đen, hoa hồng trắng, hoa hồng…hồng, đều là hoa hồng. Do đó, tất cả…đều không được lãng phí, tất cả trồng vào chung một bồn. Hãy làm cái bồn to một chút, sau này còn có thể tiếp tục trồng thêm…oa, ha ha, ý tưởng hay quá phải không?"
"Người quân tử phải cố gắng liên tục, y như vũ trụ hoạt động không ngừng nghỉ, quân tử háo sắc mà không dâm dục. Nam nhi phải bác ái, có lòng nhân mà không huênh hoang, có tình thương mà phải kín đáo, chịu trách nhiệm với những vinh nhục của những người đẹp, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi”
Mẹ ơi, Đúng là một con rồng lưu manh, một con rồng du côn, một con quái vật đê tiện :so_funny:
Mình vẫn thích Long Bảo Bảo "tắng tong ngây thơ vô số tội" hơn :so_funny:
Yên Vũ
05-12-2010, 11:04 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66ZIIF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yên Vũ
05-12-2010, 12:44 PM
“Ta với thân phận đại đức đại uy bảo bảo thiên long chính thức thông báo với các ngươi, các ngươi đang bị cướp, lôi thần điện đang bị cướp, tất cả tài sản ở đây, bao gồm cả các thiên sứ sẽ là sở hữu của chúng ta!”
Mẹ ơi, tình yêu của con đây sao? :so_funny:
Ms Incredible
06-12-2010, 06:52 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UZ0FF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Yên Vũ
12-12-2010, 10:11 AM
Kết thúc
Kết thúc một cái này
Sẽ mở ra cái khác
Kết thúc một con thác
Là dòng sông êm trôi
Kết thúc của đêm tối
Là ban mai rạng ngời
Kết thúc một cuộc đời
Ta trở về cát bụi.
Em đã từng ngần ngại
Trước ngưỡng cửa tình yêu
Cuộc sống có bao điều
Em không lý giải nổi.
Kết thúc của giận dỗi
Mình yêu nhau nhiều hơn
Anh yêu ơi nhớ thương
Có kết thúc không nhỉ?
Những nỗi đau âm ỉ
Có kết thúc bao giờ
Và kết thúc đợi chờ
Phải chăng là hạnh phúc?
St.
:)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.