PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh sẽ quên...



..::D.Gray-Man::..
07-10-2010, 10:07 AM
Nhỏ...!
Vậy là cuối cùng anh và em cũng nói lời chia tay. Chia tay khi mà cả anh và em đều vẫn còn yêu nhau...
Anh đã nghe trong 1 bài hát, đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu...
Nhưng anh lại nói Anh Yêu Em, lời nói cuối cùng anh dành cho em. Và anh biết, mình ko nói dối.
Em đã cười, anh cũng vậy, nhưng cả anh và em đểu hiều, mình buồn như thế nào và cảm giác như thế nào khi phải nói ra những điều đó
Anh đã để lạt mất em và không bao giờ anh tìm lại được
Anh đã nghĩ mình có thể quên được em, nhưng rồi thần thờ khi nhận ra rằng, mình ko bao giờ quên được!
Khoảng trống trong anh giờ sẽ mãi mãi chỉ lầ khoảng trống, anh sẽ ko lấp nó vì anh biết cho dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng ko thể nào lấp được
Ngày mai, trên con đường em đi, ko còn có anh trên đó nữa
Mãi mãi....
Em hỏi nếu 1 ngày nào đó, tình cờ ta gặp lại nhau...
Anh không biết nếu cái ngày đó đến thật, anh sẽ phải làm gì, mỉm cười khi lòng mình nặng trĩu sao?...
Tại sao cuộc đời xui khiến anh và em xa nhau để rồi gặp lại khi mà cả anh và em đều ko còn như xưa nữa....
Nhưng rồi lại 1 lần nữa anh và em yêu nhau..
Và lại 1 lần nữa... có lẽ là lần cuối cùng... anh và em lại xa nhau...
Anh trách mình sao ko giữ em lại...
Làm sao anh làm được khi em muốn anh và em thoát khỏi thế giới của người kia... vì đơn giản... Anh và em yêu nhau...
Và ko bao giờ đến được với nhau
Em có biết anh đau lòng thế nào khi nhận ra điều đó ko?
Em biết anh đã giận mình thế nào khi phải tự tay xóa đi tất cả ko?
Nhưng có lẽ điều đó là cần thiết, cần để em có thể quên anh...
Và cần để anh mãi mãi nhớ về em...
Nhỏ ah... Anh chỉ hy vọng 1 ngày nào đó, có thể anh bị điên, nhưng anh mong mình tai nạn và mất hết trí nhớ, để anh lại có thể 1 lần nữa gặp lại em và lại yêu em như lúc xưa...
Xin 1 lần mang em trở lại...

lanh
07-10-2010, 10:38 PM
Bạn ak,cuộc sống không đơn giản như mình vẫn thường nghĩ mà, hy vọng chỉ làm cho bạn thêm thất vọng thui. Yêu một người là mong người đó được hạnh phúc vậy hãy cố gắng để quên đi bạn nhé

Sữachua_tb
09-10-2010, 09:16 PM
Thật xúc động, cuộc tình này thật có ý nghĩa phải ko các bạn?

..::D.Gray-Man::..
11-10-2010, 09:49 AM
Dù nói sẽ cố quên nhưng quả thật điều đó ko dễ dàng chút nào bạn ạ
Dường như mỗi ngày trôi qua lại càng khiến mình đau hơn, chỉ mong những xô bồ của cuộc sống cuống mình đi để ko phải nhớ về người đó...

útbánh
12-10-2010, 01:28 AM
bạn này ở trong tâm trạng giống mình , nhưng đành chấp nhận sự thật thôi bạn àh , có hy vọng thì cũng muộn rồi , chúc bạn luôn có đc những gì bạn mong đợi

BadGirl93
12-10-2010, 10:26 PM
Nếu khó quên ng đó đến thế sao bạn k thử tạo cho mình có cơ hội tìm kiếm một hạnh phúc mới . Cứ chìm trong nỗi buồn thì tình yêu giữa hai người c~ đâu thể qay lại .

lanh
13-10-2010, 04:19 AM
Dù nói sẽ cố quên nhưng quả thật điều đó ko dễ dàng chút nào bạn ạ
Dường như mỗi ngày trôi qua lại càng khiến mình đau hơn, chỉ mong những xô bồ của cuộc sống cuống mình đi để ko phải nhớ về người đó...

mình cũng đã từng trải qua chuyện này
mình biết là ko dễ nhưng hãy cố gắng bạn nhé
mình tin rằng bạn có thể làm đươc...........

tin_lươngcong
16-10-2010, 04:36 AM
úi!anh này si tình thật rùi hhixhixx!tại sao phải như thế khi 2ng đã chia tay!koi như đó la kỉ niem đi :)

ngo oi la ngo
16-10-2010, 06:20 AM
troi...................................oi......... .........................
sao giong minh wa vay.........................
minh cung nhu ban nhung con kho hon ban nhiu nua co.....................................
dung la cươc tinh dau kho hi hi.....................
nhung khong phai suy nghi nhu ban...........dau..............
hihi........................

motilir
16-10-2010, 11:43 PM
1 cuộc tình qua đi......chấm dứt tất cả ...những kỉ niệm của 2 đứa...những ngày 2 đứa bên nhau và nhiều nhiều chn khác nữa.. các bạn có bik vì sao mình vào diễn đàn h2t này k.. vì mình cũng như bạn ấy cũng chia tay ng mình thg yu.... để ng ấy tìm hp.....bùn lắm, nhưng phải cố gắng vượt qua. vì đâu có nỗi đau nào to như nỗi đau của tình yêu..1 vết thương mà tưởng chừng như ta không thể xoá bỏ, nhưng buộc lòng mình phải gắng quên đi.

mình vào h2t , chỉ mong quên đk ng ấy. để tất cả với thời gian. vì nơi đây còn có những ng bạn tốt... vì thế Gray cũng đừng quá bùn nhé ! bạn k hề cô đơn.
ai cũng phải trải qua những nỗi đau như thế . để trưởng thành hơn nữa.

bạn hãy cố gắng sống thật tốt. nhé !
đố ai nằm võng không đưa
đố ai gặp lại ng xưa k nhìn
đố ai quên dk bóng hình
đố ai quên dk mối tình đầu tiên.

trong tình yêu........thật sự hk hề tồn tại "DUY NHẤT" và "MÃI MÃI ".

Kẹo_ngô
18-10-2010, 03:48 AM
Quên đi là tốt..... hihi...

vjyeuhay_vjquayeu_anh
18-10-2010, 04:56 AM
Nhỏ...!
Vậy là cuối cùng anh và em cũng nói lời chia tay. Chia tay khi mà cả anh và em đều vẫn còn yêu nhau...
Anh đã nghe trong 1 bài hát, đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu...
Nhưng anh lại nói Anh Yêu Em, lời nói cuối cùng anh dành cho em. Và anh biết, mình ko nói dối.
Em đã cười, anh cũng vậy, nhưng cả anh và em đểu hiều, mình buồn như thế nào và cảm giác như thế nào khi phải nói ra những điều đó
Anh đã để lạt mất em và không bao giờ anh tìm lại được
Anh đã nghĩ mình có thể quên được em, nhưng rồi thần thờ khi nhận ra rằng, mình ko bao giờ quên được!
Khoảng trống trong anh giờ sẽ mãi mãi chỉ lầ khoảng trống, anh sẽ ko lấp nó vì anh biết cho dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng ko thể nào lấp được
Ngày mai, trên con đường em đi, ko còn có anh trên đó nữa
Mãi mãi....
Em hỏi nếu 1 ngày nào đó, tình cờ ta gặp lại nhau...
Anh không biết nếu cái ngày đó đến thật, anh sẽ phải làm gì, mỉm cười khi lòng mình nặng trĩu sao?...
Tại sao cuộc đời xui khiến anh và em xa nhau để rồi gặp lại khi mà cả anh và em đều ko còn như xưa nữa....
Nhưng rồi lại 1 lần nữa anh và em yêu nhau..
Và lại 1 lần nữa... có lẽ là lần cuối cùng... anh và em lại xa nhau...
Anh trách mình sao ko giữ em lại...
Làm sao anh làm được khi em muốn anh và em thoát khỏi thế giới của người kia... vì đơn giản... Anh và em yêu nhau...
Và ko bao giờ đến được với nhau
Em có biết anh đau lòng thế nào khi nhận ra điều đó ko?
Em biết anh đã giận mình thế nào khi phải tự tay xóa đi tất cả ko?
Nhưng có lẽ điều đó là cần thiết, cần để em có thể quên anh...
Và cần để anh mãi mãi nhớ về em...
Nhỏ ah... Anh chỉ hy vọng 1 ngày nào đó, có thể anh bị điên, nhưng anh mong mình tai nạn và mất hết trí nhớ, để anh lại có thể 1 lần nữa gặp lại em và lại yêu em như lúc xưa...
Xin 1 lần mang em trở lại...

sau khi đọc song lá thư này em tự hỏi.có phải là anh người em yêu tha thiết đó ko.......?nếu là anh xin anh hãy nhơ.nếu có kiếp sau em sẽ mãi bên anh....

..::D.Gray-Man::..
18-10-2010, 07:36 AM
Có thể là anh, cũng có thể là bất kìa ai...
Khi xoá đi những gì tồn tại nhắc Gray về nhỏ, Gray phát hiện rằng đằng sau chữ Xoá là dấu...
...
Có thể là quên và cũng có thể là nhớ mãi mãi
Vô tình hay cố ý, nhỏ sent 1 tin nhắn cho Gray... và Gray biết rằng nhỏ còn nhớ Gray...
Nếu có kiếp sau, liệu e có yêu a... Ko ai trong chúng ta trả lời được... Còn kiếp này, làm sao để a và e bên nhau...
Người a yêu... vẫn sẽ là người yêu a hay ko...

nhen xanh
19-10-2010, 08:28 PM
từ lâu sóng trở về bên biển
biển lặng im ko nói lời nào
song cứ ngỡ biển âm thầm doán nhận
nào ngờ đâu biển lặng lễ vô tình

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
22-10-2010, 02:16 AM
cuộc đời luôn là 2 chữ " Chớ trêu "

Ác Quỷ Biết Yêu
22-10-2010, 02:48 AM
hay wa...nếu wen được thì hãy có găng wen nho làm chi những ki niêm đau pun đó... Đúng là khi yêu một người thì rât khó wen? tai sao U không nghĩ thoáng...một chúc "hạnh phúc của của mình là đươc thấy người mình yêu thương cười mà" Hãy quên đi quá khứ đau bùn?