Xem đầy đủ chức năng : em phải làm sao?
kakachi_mya
06-10-2010, 07:19 PM
Hiện giờ em đang yêu, người ấy ở cùng xóm trọ với em, ban đầu em chỉ thấy quý và tôn trọng người ấy thôi, không hề có một tình cảm nào khác, nhưng vì người ấy chủ động trong một thời gian và rất rất quan tâm tới em nên em đồng ý. Vấn đề là trước kia người ấy đã yêu 2 người cũng ở xóm em, có thể nói với em thì người ấy là mối tình đầu còn với người ấy thì em đã là người thứ 3 rồi, bi giờ người thứ 2 đã chuyển đi, còn người thứ nhất thì vẫn đang ở đây. Lúc đầu anh ý tâm sự với em và bảo rằng người thứ hai là người anh ấy yêu nhất, rất quan trọng đối với a, và đấy là mối tình đầu của a (a nói dối vì người hiện đang ở xom trọ mới là mối tình đầu). A ấy mất một time khá dài để vơi đi nỗi đau với người thứ 2, vậy mà khi yêu em em hỏi thì a lại nói là a đã quên rồi, thời gian đầu đi chơi với em có những hành động của a ý khiến em có cảm giác lặp lại của a cùng một ai đấy trước đó, anh còn thử xem phản ứng và em là người thế nào. Em rất buồn, em không biết người ấy có thật lòng hay chỉ lợi dụng em để quên đi người trước đấy không nữa, yêu mà trong cảm giác không an toan thế này thật sự em rất khó chịu, cái nữa là mọi người trong xóm gần như ai cũng khuyên em không nên yêu a ấy. E phải làm sao? Mọi người cho em một lời khuyên đi.
Thank mọi người nhiều!
tinhyeuketthuc159
06-10-2010, 08:14 PM
Hiện giờ em đang yêu, người ấy ở cùng xóm trọ với em, ban đầu em chỉ thấy quý và tôn trọng người ấy thôi, không hề có một tình cảm nào khác, nhưng vì người ấy chủ động trong một thời gian và rất rất quan tâm tới em nên em đồng ý. Vấn đề là trước kia người ấy đã yêu 2 người cũng ở xóm em, có thể nói với em thì người ấy là mối tình đầu còn với người ấy thì em đã là người thứ 3 rồi, bi giờ người thứ 2 đã chuyển đi, còn người thứ nhất thì vẫn đang ở đây. Lúc đầu anh ý tâm sự với em và bảo rằng người thứ hai là người anh ấy yêu nhất, rất quan trọng đối với a, và đấy là mối tình đầu của a (a nói dối vì người hiện đang ở xom trọ mới là mối tình đầu). A ấy mất một time khá dài để vơi đi nỗi đau với người thứ 2, vậy mà khi yêu em em hỏi thì a lại nói là a đã quên rồi, thời gian đầu đi chơi với em có những hành động của a ý khiến em có cảm giác lặp lại của a cùng một ai đấy trước đó, anh còn thử xem phản ứng và em là người thế nào. Em rất buồn, em không biết người ấy có thật lòng hay chỉ lợi dụng em để quên đi người trước đấy không nữa, yêu mà trong cảm giác không an toan thế này thật sự em rất khó chịu, cái nữa là mọi người trong xóm gần như ai cũng khuyên em không nên yêu a ấy. E phải làm sao? Mọi người cho em một lời khuyên đi.
Thank mọi người nhiều!
Giống tui wa!thời gian sẻ chứng minh cho bạn thấy chàng traj đó có thjk bạn thật lòng không chúc bạn may mắn may mắn!!!!!!!!!!!!!!
~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
06-10-2010, 10:33 PM
e hảy làm wen ngườj ui đâu tiên của ỳ ấy,rùi tìm hiểu thêm xem con người của a ta như thế nào, vs lại vì sao họ xa nhau,điều này xẻ khả quan,& giúp ích cho bạn đấy! Chúc bạn hp'
kakachi_mya
07-10-2010, 06:37 AM
e hảy làm wen ngườj ui đâu tiên của ỳ ấy,rùi tìm hiểu thêm xem con người của a ta như thế nào, vs lại vì sao họ xa nhau,điều này xẻ khả quan,& giúp ích cho bạn đấy! Chúc bạn hp'
uhm, e đã cố tìm hiểu những điều đấy, nhưng chẳng khả quan tí nào, vì ai cũng muốn cho là mình đúng, chính người yêu đầu tiên khuyên em không nên yêu a ý, nhưng ko phải trực tiếp mà là thông qua một chị cùng phòng với em. Có một điều, thi thoảng chị ý vẫn hay nói kháy em mà không hiểu vì sao. Còn a ý thì có vẻ không thích thái độ của chị ý lắm vì với người thứ 2 chị ý cũng có thái độ như với em bi giờ, và theo em được biết thì chính vì điều đấy mà người thứ 2 phải chuyển xóm trọ. Em chẳng biết nữa, nhưng em có cảm giác người đầu tiên vẫn còn tình cảm với a ý.hix
b0ngdem02
07-10-2010, 07:10 AM
chà tên này cao thủ đấy bạn à cẩn thận xem xét kỹ xem hắn có kết bạn chưa đã hãy quyết định
bagiadaukho952
07-10-2010, 08:11 AM
hjx
rắc rối wa
khó tjn đc ng ta như thế nào lắm
ng ta thử em là ng như thế nào thì em cũng fai thử lại ng ta
nếu bên cạnh em mà ng ta cứ nhắc đến chuyện ngày xưa ,chuyện tình cũ thì..............
heyzo
kakachi_mya
07-10-2010, 08:13 AM
hjx
rắc rối wa
khó tjn đc ng ta như thế nào lắm
ng ta thử em là ng như thế nào thì em cũng fai thử lại ng ta
nếu bên cạnh em mà ng ta cứ nhắc đến chuyện ngày xưa ,chuyện tình cũ thì..............
heyzo
a ấy nói những lần e thử a ấy thì a đều biết hết, chỉ là a không muốn nói thôi.hix
Độc Nguyệt Cầm
07-10-2010, 08:38 AM
Cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất là "nó" không yêu em đi.... :D
Việc cần làm bây giờ là đừng ngồi cân đo đong đếm làm gì, hãy làm cho "nó" yêu em thực sự ấy. Chứ còn không, giờ "nó" có yêu thật đi chăng nữa, không biết cách yêu thì nó cũng sẽ vẫn "dứt áo ra đi" thôi e à. :)
Nói thế không có nghĩa là dùng "mánh" để khiến nó yêu em nhiều hơn đâu nhá.
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim mà.
Chúc may mắn.
hco_gal
07-10-2010, 12:56 PM
Mình cũng gặp chuyện tương tự giống bạn nè. Anh chàng này hơn mình 7 tuổi. Tuổi tác với mình không quan trọng, chủ yếu là có thật lòng thương nhau hay ko thôi. Có điều anh ấy đã trải qua nhiều cuộc tình rồi và hầu như là ko được hạnh phúc. Nên khi đến với mình, anh ấy bảo sẽ ko bao giờ nói "I love you". Mà nếu nói cũng chỉ nói 1 lần thôi vì nói nhiều sẽ ko còn ý nghĩa đặc biệt nữa. Những lần mình đòi chia tay thì anh ấy bảo anh ấy vẫn còn thương mình. Nhưng thương và yêu là 2 chuyện khác nhau đúng không?
Anh ấy rất quan tâm đến mình, nhưng nhiều khi mình cũng cảm thấy buồn vì ko được nghe 3 từ đó từ người mình thương. Mình nhiều lúc muốn nói ra "I love you" với anh ấy, nhưng mình lại ko muốn anh ấy biết mình thương anh. Chỉ còn biết hy vọng những gì mình làm, anh ấy có thể hiểu được và dần dần mình sẽ có thể dọn vào trái tim của anh ấy.
Chỉ có thời gian mới có thể giải quyết những chuyện rắc rối của con tim thôi bạn ah`. Mình chúc bạn may mắn và 1 ngày nào đó sẽ được ở bên cạnh người iu của bạn.
ng0d0ng
13-10-2010, 07:22 AM
ban dung nen tin ai ca,hay tin vao tinh yeu cau ban,neu ban thuc su yeu ngươi do thii hay cho ngươi do va cho chinh ban than ban mot co hoi,neu minh dxu tot voi mot ngươi thi chac chan se co mot ngươi dxu tot voi minh thui????????????chuc ban may man nhe
uevoli
13-10-2010, 03:34 PM
Như em nói thì chưa có gì đảm bảo hắn sẽ thật lòng với em. Có lẽ mục đích thật sự của hắn là "vui chơi giải trí" thôi. Hắn có vẻ "rộng lượng" ban phát "tình yêu" hơi nhiều và hơi liều đây.
Cao thủ!
------------------------------
-> Em không nên dành trái tim của mình với một người như vây.
angel_love
13-10-2010, 07:51 PM
yêu nhau phải tin tưởng lẫn nhau và tạo cho người bên cạnh có 1 cảm giác an toàn ... còn nếu người ý ko cho bạn đc cảm giác đó thì bạn cần phải suy nghĩ kĩ lại nếu mà bạn còn muốn tiếp tục với người ấy
Is-lee
13-10-2010, 08:32 PM
mình cũng là con trai, con trai quên nhanh lắm.
cứ để thời gian chứng minh đi.
thoải mái thì iu , không thì giải tán:le:
sunshinehalong
13-10-2010, 09:09 PM
Theo mình,Bạn là người trong cuộc nhưng trong trường hợp này thì người trong cộc không thể sáng suốt mà suy nghĩ cho tấu đáo được.Cho nên người cùng trong xóm trọ nói là đúng,vì người ta bên ngoài bình tĩnh họ xem xét và có khi họ cũng đã đoán trước được điều gì đó sẽ đến với bạn chặng
Vậy nên tốt nhất theo mình là bạn nên "Cắt đuôi con nòng nọc" naỳ đi cho nhẹ đầu!
denhattieuthu
13-10-2010, 10:19 PM
.trog chuyen tc chag the noi trc dieu j ban ah,t cug dag co ban trai nhug de tin anh ay hoan toan thi kho lam,toi mog rang ban co the yeu 1 cah chan thah va ly tri hay biet nghi cho chih ban than mjh trc khi yeu va trc khi ban nghi cho ng khac.
mog rag ban va toi co the tim dc nua kia that su cua cuoc doi mjh
hay mah me len nhe,day la thu thah ma cdoi ban tag mjh phai vug vag hon,mag me hon de vươt wa moi chuyen.
chuc ban luon hanh phuc
pebunthichankeo
14-10-2010, 01:46 AM
trước khi bắt đầu đã dối giang thì có đáng để dành tình cảm cho họ không?
Dandelion_0419
16-10-2010, 05:32 AM
Em không phải là người từng trải.Nhưng em thấy chị đang bị anh ấy so sánh với người trước. Mà lại so sánh bằng phản ứng của 2ng khác nhau trong hoàn cảnh giống nhau.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.