Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống này thật buồn
nhimkute
06-10-2010, 09:18 AM
Tôi phải sống sao với cái cuộc sông này đây. Thấy thật buồn, tôi không biết mình có thể cố đến khi nào nữa.liệu tôi có thể tin vào cs này nữa có còn những người thực sự tốt ko???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
hangttt
06-10-2010, 10:12 AM
thế đã bao giờ bạn tự hỏi răng bạn có hạnh phúc ko?
bạn rất hạnh phúc vì bạn đã được sinh ra và lớn lên vẹn toàn cho dù giờ bạn đang thế nào đi nưã... vì thế mà phải sống để hưởng hạnh phúc và cám ơn cuộc đời....
Cát bụi
07-10-2010, 06:57 AM
Trong cuộc đời có nỗi buồn và niềm vui . Trong niềm vui có nỗi buồn , trong nỗi buồn có niềm vui . Vấn đề là bạn nhìn về niềm vui hay nỗi buồn .
Nắng_yêu_gió
07-10-2010, 09:04 AM
Không có cái gì là mãi mãi cả. Hyax tin vào bản thân mình nhé
girl9x_kut3
07-10-2010, 09:07 AM
Hp - mỏng manh
Ai đã yêu thì chẳng hiểu thế nào là hp.
Cố gắng thử một lần nữa nén mình chờ một ty chân thật.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.