Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mỏi mệt



Cát bụi
06-10-2010, 07:41 AM
10 ngày sa sài gòn .
Buồn và mệt mỏi , thế là hôm nay mình đã được về sài gòn . 10 ngày qua sao lắm chuyện khiến mình mệt mỏi thế . Đôi lúc mình muốn dừng lại nhưng không thể . Mình vẫn làm cái việc mà mình cho là đúng . Mà cũng chả pít là đúng hay sai . Mình đã bất chấp tất cả , mặc dù phải trả giá cao cho việc này .
Ngày hôm qua mình đã dừng lại và quay lưng lại ngắm nhìn những việc mình đã làm . Có thể thực sự là mình đã sai . Quay đầu hay đi tiếp đây , thật là mệt mỏi quá .
À mà trong 2 ngày này mình cũng có thêm một niềm vui . Một niềm vui đến cũng làm vơi bớt việc mệt mỏi .

girl9x_kut3
06-10-2010, 08:09 AM
Tò mò cái niềm vui của bạn này quá, có lẽ tại mình khó có thể vui nên nghĩ về cái gọi là vui ko tích cực :sr:

infinite
06-10-2010, 02:45 PM
:kissing: ty đừng buồn nha.

Con người ai mà chả có lúc vui lúc buồn, đôi khi như muốn chết đi ấy. Nhưng mỗi lần quị xuống là một bài học để tiến bước, khác với những sinh vật khác, chúng ta có thể rút ra bài học từ những sai lầm. Vấp ngã rồi lại vực dậy đi tiếp, cho dù có đau, có mệt thì cuộc sống vẫn là một guồng quay. Chẳng dừng lại cho tới sợi chỉ cuối cùng đứt ra.

Sống để đấu tranh, sống vì niềm vui và sống vì tình yêu nhé.

Yêu ty nhiều :kissing:

☆ snow flowers ☆
06-10-2010, 08:26 PM
Em vào đây ké với a nhá :D

Ngày vui vì anh đã về SG, vẫn nhớ SG phải ko ? Anh về quê mình mà vẫn nhớ SG à, đây chỉ là nơi anh đến làm việc, nó có để lại cho a 1 chút niềm nhớ à ?

"Mình ở SG từ nhỏ, mà đúng hơn cuộc đời mình cho đến bây giờ chỉ cắm dất tại SG này mà thôi. Có bao jờ đi xa đâu để mà bik đến cái nỗi nhớ SG nó như thế nào. Quê mình ở Huế, ấy mà mình chẳng hề nhớ đến nó. Có lẽ trong đầu mình ko hề gắn 1 chút j kỉ niệm vs mảnh đất quê hương ấy... Mong cho những tình iu vs quê hương đang chôn sâu trong chỗ nào đó sẽ về với mình... Mong lắm cái lần dc về lại quê hương..."

Cát bụi
06-10-2010, 10:28 PM
Mình cũng đã đi xa nhà nhiều lần nhưng có thể là lần đi xa nhất .
Mình nhớ lần đầu tiên xa nhà là mình mới có 14 tuổi . Lúc đó mình đã bắt đầu đi xuống hà nội loanh quanh khu mĩ đình cùng anh zai mình . Tuy nhớ nhà nhưng mình cũng không nhớ bằng mấy ngày này . Mình đã ở đó 1 tháng . 1 tháng mà ko đi đâu cả , vẫn buồn chán
vẫn nhớ nhà vẫn nhớ mảnh đất mà có thể bạn sẽ phải đi thuyền thay việc đi bộ hóng gió . Một mảnh đất mà có người đã bảo là " chó ăn đá gà ăn sỏi " . Đúng đó là mảnh đất ngoài đá sỏi ra chẳng có gì . Nhưng đó là quê hương của mình nơi mình đã lớn lên .
Ty . Niềm vui của anh có thể là rất nhỏ bé trong cuộc sống bộn bề . Có thể rất đơn giản là được làm quen và nói chuyện với ty thôi .
Khỉ . Sài gòn cũng rất vui . Mặc dù anh vào đây đã ko còn thói quen đi bộ vào buổi tối

infinite
06-10-2010, 11:19 PM
:kissing: thế giờ ty biết tại sao ty thích hóng mọi người rồi chứ gì...dễ thương thế, ai mà chả yêu :so_funyn:

¶< ¶-¶ ¶
06-10-2010, 11:27 PM
ma: cứ ty vs ty, mình ứ hỉu ty nào là ma mà ty nào la a Y :so_funny:

a Y, hay đi bộ bưổi tối lắm à, sướng nhé. Ở SG này chẳng có chỗ nào mà đi bộ, ra đường thì chỉ có nước hít khói bụi >.<

Nhưng thi thoảng nhỏ bạn rủ, em vs nó cũng đạp xe đi vòng vòng. Nói chuyện tào lao, mà chẳng mún về, có khi tới 11h :sr:

Em nhớ đợt về quê thầy em ở Đồng Nai, bưổi tối cả đám bọn em kéo nhau đi ra đường. Tối mù, chẳng thấy đường, cầm cây đèn pin rọi ko đủ vì tới 9 đứa lận. Rốt cuộc lát nữa cũng có 1 em dính chưởng, đạp vào bùn :sr:

Vui lắm anh ah, nhưng ở tp làm j có niềm vui ấy :)

infinite
06-10-2010, 11:31 PM
khỉ : :so_funny: lộ clone rồi nhé :so_funny: từ giờ tớ gọi ấy là khỉ :cr:
xD...cần ai hiểu, ty hiểu là được xD (chủ ý là thí mà :cr:)

~*ẢO ẢNH*~
07-10-2010, 05:16 PM
yến hâm : mệt mỏi gì thế ?
Nói chung đang làm j thì cố làm cho hoàn thành đi , Có khi làm xong lại thấy dc niềm vui