PDA

Xem đầy đủ chức năng : Recycle Bin!



NaNy [Clover]
06-10-2010, 06:53 AM
Khi mình viết những dòng chữ này cũng là lúc tâm trạng mình rối bời nhất
Chẳng biết cái nào là đúng
cái nào là sai
chẳng biết mình đang suy nghĩ cái gì ,đang cố gắng thay đổi một điều gì đó nữa
Chán!
Nản!
Thất vọng!
.....
"nhàn cư vi bất thiện"
Phải chăng vì mình quá nhàn rỗi nên suy nghĩ linh tinh ư?
.........
............
.................
Không!
Không hề
Mà là mọi thứ đang ở ngay trước mắt mình
Chúng đang đảo lộn cuộc sống của mình
Khiến mình phải suy nghĩ
!!!
Không muốn nhắc đến những điều đó nữa
...
Mà như thế cũng tốt
Mình sẽ phải suy nghĩ lại cái cách mà mình đang sống
Cách mình ứng xử với mọi người xung quanh
Có lẽ sẽ tốt hơn cho mình
Mình
sẽ
thay
đổi
.......
.........
...........
Cố lên nào! Pansa :)

NaNy [Clover]
06-10-2010, 10:44 PM
Thật là bực mình quá đi.....
Nếu hôm nay ko phải là sinh nhật của cái người đáng ghét kia thì mình đã chẳng làm lành trước rồi
Đã vậy
Lại còn kiêu nữa
Chả thèm
Muốn đến đâu thì đến

NaNy [Clover]
07-10-2010, 07:33 PM
Chiều qua vừa giặt quần áo,sáng nay áo đã không cánh mà bay,nản :(

NaNy [Clover]
21-10-2010, 10:45 AM
Sao hôm nay buồn thế nhở?
Nghe love's Concerto mà buồn buồn :(

NaNy [Clover]
21-10-2010, 10:45 AM
Sao hôm nay buồn thế nhở?
Nghe love's Concerto mà buồn buồn :(

NaNy [Clover]
22-10-2010, 08:04 AM
Vừa đọc được một bài báo với cái "tít" là "Yêu bây giờ là nuôi vợ tương lai cho người ta"

Thấy cũng ngộ ngộ =)).Buồn cười : ))

Điêu thế nhở ;)).Ta sẽ là bằng chứng phản lại cái câu ấy : ))

NaNy [Clover]
24-10-2010, 10:09 AM
Hôm qua là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy khóc :(
Haizzz
Lại thêm một chuyện đáng lo nữa rồi :-s
Tại sao lại cứ dồn dập những điều ko hay xảy ra thế nhỉ :(

NaNy [Clover]
24-10-2010, 10:10 AM
Hôm qua là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy khóc :(
Haizzz
Lại thêm một chuyện đáng lo nữa rồi :-s
Tại sao lại cứ dồn dập những điều ko hay xảy ra thế nhỉ :(

NaNy [Clover]
26-10-2010, 09:27 AM
Cuối cùng thì cái chi phải đến cũng đã đến.Buồn thật là buồn.Mình ko nghĩ rằng nước mắt của mình lại có thể dễ dàng rơi trước mặt người khác như thế.Cố nén lòng bao nhiêu thì nước mắt lại trào ra bấy nhiêu,cố gắng ngừng suy nghĩ bao nhiêu thì dường như nó lại càng ập đến...Mình thật sự cảm thấy bất lực