Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện lớp tôi



chanhgiay
06-10-2010, 04:52 AM
Chuyện lớp tôi

Tác giả: chanhgiay

Thể loại: chẳng biết gọi là gì, cứ gọi là truyện, ai đọc hiểu được chừng nào thì hiểu, không hiểu cũng không trách.

Rating: 13+

Truyện k có nhân vật chính cụ thể, k có diễn tả tâm trạng nhân vật. Khó hiểu. Đọc cứ “chém” thỏa mái, k cần xách dép chạy trốn tác giả đâu.

Giới thiệu về lớp một chút

Lớp 11/10

Lớp ban A duy nhất của trường THPT PL.

Gồm 48 nhân,trong đó 34 nữ, 14 nam.

Lớp đạt kỉ lục: lớp đông nhất từ trước đến nay, lớp tự nhiên có đông nữ nhất từ trước đến nay, tình trạng học lệch diễn ra sớm nhất từ trước đến nay...

Bắt đầu chuyện lớp tôi

1/ * Cách hiện tại 30phút:

-Các bạn giỏi nhỉ? Tôi không biết các bạn nghĩ gì......_Tiếng ông Quốc_ chủ nhiệm lớp tôi_vang lên.

-Thưa thầy hôm nay trời có mưa trước lúc đi học ạ?

-Đúng đấy thưa thầy, mưa có rơi thật mà, lúc 11h ấy ạ.

-Thôi, k nói nhiều các bạn cứ theo luật mà làm...._Ông bỏ đi

* Trước đó 2 tiếng, 11h..., mưa rơi vài giọt.......

“ Mưa không mặc áo dài nhá”- Tin nhắn from Hàng

“uhm, báo cho các đồng chí còn lại”_ Reply

*Sau khi ông Quốc ra khỏi lớp:

-Chị em đi chơi thôi.....

-OK. Bye mấy ku nhá. (hôn gió chào tạm biệt)

34 Nữ xách cặp ra khỏi lớp........

*Hiện tại:

‘NÀO MÌNH CÙNG HÁT LÊN NÀO.....” Tiếng rống của tất cả 48 nhân lớp tôi......

Đáng lí chỉ có 34 nhưng:

-Lớp không có mấy bà, mất vui, làm gì cũng phải có nam có nữ_ Thằng Hùng_ lớp trưởng _giải thích sau khi dẫn đầu 14 boy còn lại vào quán karaoke LẶNG, nơi chị em chúng tôi đang tập trung.

-Bùng học tập thể.

-Hôm nay chẳng có môn nào đặc biệt, đi chơi cũng tốt mà

-Vào thôi, quậy cho tưng bừng.

Chiều thứ 6, sinh hoạt lớp:

-Các anh dũng cảm thật đấy, dám đi theo các chị._ tiếng ông quốc

-Thưa thầy, đã là một tập thể thì phải đoàn kết.

-Các anh chị tốt lắm, biết đoàn kết. Đây là lần vi phạm đầu tiên trong năm nay, tôi bỏ qua. Nhưng tôi yêu cầu mấy chị lần sau mặc áo dài cho tử tế vào, chứ đụng một chút là không mặc.

-Hoan hô thầy

-Các anh chị về nhà mỗi người một bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh.

-Sao vậy thầy.

-Các anh chị bùng học tập thể, sư kiện không nhỏ, chắc chắn nhà trường sẽ phạt, các anh chi cứ tỏ ra hối lỗi trước đi.

-Thầy muôn năm.

Chiều thứ 2 tuần sau, tiết chào cờ :

-Mời toàn bộ lớp 11/10 bứơc lên đứng trước cột cờ._Thầy tổng phụ trách

-Anh em lên thôi.

-Mặt hối lỗi chút nhá.

-Tôi k ngờ 1 lớp được chọn như các em ý thức lại kém đến như vậy? Từ trước đến nay trương chúng ta không có trường hợp này xảy ra. Việc này k thể bỏ qua, nhưng các em biết kiểm điểm bản thân, lần này tôi tha. Chỉ xếp lớp đứng cuối hàng trong phong trào thi đua tháng này.

-Tiết 5, đói bụng, đứng nghe ông này ca mệt quá mày ơi.

-Có kẹo này ăn k?

-Đưa tao cây, mày đứng thẳng lưng lên để tao cho kẹo vào mồm.

-Anh Phương, anh k biết hối lỗi sao, đang bị phạt mà dám ăn uống_tiếng ông Quốc

-Thưa thầy.......(quay lại, k thấy ông)

-Anh còn kẹo k cho tôi cái_ vẫn giọng ông Quốc những thằng Thành nói.

-Mày muốn chết hả?

Nhịn cười, có mấy tiếng khúc khích

-Mấy anh chị đứng dưới cột cờ không sướng sao, còn cười đùa gì nữa. TIếng ông Quốc thật

Im bặt, đứng nghiêm trang.

Hết chào cờ......Phù......nhờ ông Quốc ngăn không cười không bị phạt tếp


2/*Hiện tại:

-Đưa nào dám lấy dép của ông? _Tiếng thằng Vinh

-Thằng nào lấy dép của nó thì trả kìa? Chơi gì ác thế._ Thằng Việt nói thêm_ Nhân tiện trả dép cho tao luôn.

Cả lớp, vờ như không nghe.......

*TRước đó trong tiết Công dân, cả lớp ngủ gà ngủ gật

-Một vật muốn trở thành hàng hòa thì phải đáp ứng đựơc các điều kiện....._Cô giáo

Diễn ra trong yên lặng.......

-Liên.. Liên...(khèo khèo)

-Gì? Để yên tao ngủ cái coi.

(Chỉ chỉ xuống dưới bàn)

-Gì?.......À...... Đợi tao tí
(duỗi thẳng chân, khèo khèo)

-Chịu, chân tao ngắn quá!!!!!!

-Cho anh em thằng Vinh, thằng Việt bán rẻ nhau đi

-Vinh..Vinh...

-Đây, thứ mày cần...._VInh

-Cảm ơn nhá!!!(cười, quay xuống) Ý, mày cất cái này giúp tao với.

-Của ai đây? THằng Việt.

ĐẾn lượt thằng, Việt nhá.

-Việt...Việt...

-GÌ.........

-Của mày đây

-Thanks

-Mày từ trên núi mới về hả?

-Tiếng Anh đó mày.

-Tao tưởng tiếng dân tộc chứ.

-Mày quay lên đi, cô nhìn kìa

-ý, cho mày chiếc thứ hai này.......

-Của ai vậy?

-Thắng Vinh, 2 anh em nhà nó tự nguyện hiến dâng đấy.

-Tao chuyển tới một nơi an toàn lắm, yên tâm....(cười)

Cô Công Dân có điện thoại,ra ngoại nghe

Tôi quay xuống hổi Ý

-đâu rồi mày?

-Bên thằng Nghiêm

NHìn qua.........

2 Chiếc giày đang được bọn chúng đút qua cửa sổ........

-Ôi k!!!!!

Thằng Việt thằng Vinh đang đánh cờ caro k biết chuyện.........

-An toàn của mày đấy hả? Quắc mắt nhìn con Ý

-Tao là người vô tội

*Tiế theo hiện tại:

Tiết Địa lí.

-Mời em Vinh lên trả bài.

Vinh bước lên .....

-Giày em đâu?

-Thưa thầy, mấy thằng “giang hồ lòn” của lớp này nó đem đi cầm rồi ạ?

-Ai lấy giày của bạn Vinh?

Không ai trả lời...

-Thưa thầy em k biết rõ là ai lấy( vì nhiều người chuyền nhau mà) nhưng em biết rõ nó đân ở đâu ạ? Thăng NGHiêm làm bộ ngoan ngoãn

-Ở đâu?

-Thưa thầy, ngoài kia ạ? (chỉ ra cửa sổ)

-Em ra ngoài lấy đi.

-Vâng thưa thầy.

15 phút sau:

-Thưa thầy em vào lớp.- Vinh đi vào, 2 tay xách 2 chiếc giày, một của hắn một của người anh em.

-Em đi lâu vậy?

-Thưa thầy em phải tìm giày nữa a.

Thôi qua thời gian truy bài, em về chỗ đi.

Hú hồn.

-Này mày ăn kẹo không?

-Đâu ra vậy mày?

-Lúc nãy, đi tìm giày

-Tao thừa biết mà.Chia cho đồng bào, ăn cho tỉnh ngủ.

-NHờ chúng nó mà tao ra ngoài giải khuây, tha không truy cứu vụ thu dép

(to be cont)

girl9x_kut3
06-10-2010, 05:01 AM
Bạn trình bày có vẻ hơi khó đọc, mình nghĩ dùng - thay cho _ sẽ trông đẹp hơn.
Và khi viết thì sau gạch đầu dòng bạn nên cách cho dễ nhìn :sr:
Còn truyện vừa có ít nên chưa nhận xét được .

Nắng_yêu_gió
06-10-2010, 05:03 AM
Teho mình đây là Kịch chứ ko phải là truyện.
:(

gooddythin_nd1996
06-10-2010, 05:11 AM
Đúng là không hiểu thật :D
Nhưng lớp này cũng quái quá :so_funny:

Bi thông minh
06-10-2010, 05:13 AM
vẫn chưa có nội dung cụ thể :sr:
bạn nên cố gắng hơn, về nội dung cũng như cách trình bày

hiabangs
24-11-2010, 06:35 PM
Mình hỉu hết mà :)
Lớp ta tất nhiên phải hỉu chứ ^^"
Ngươi vào cm nhà ta ta cũng hoẹ bậy lên fic của ngươi, hehe
Thương ngươi lém gà ah, gà công nghiệp của ta ( ôi ^^")