PDA

Xem đầy đủ chức năng : giữa chúng ta mãi mãi là khoảng chách phải không em?



anhse_doiem
06-10-2010, 01:19 AM
đã khá lâu anh không được nói chuyện với em kể từ khi anh nói ra tình cảm của anh dành cho em! anh biết em chỉ coi anh là một ngườ bạn, a sẽ đợi tới tết, lúc đó em về và anh sẽ được gặp em anh vui lắm nhưng chắc đó cũnh là ngày anh biết được em sẽ quyết định như thế nào! cho dù sự thật như thế nào thì anh cũng sẽ phải chấp nhận đúng không? anh sẽ không khóc khi em nói ra điền đó đâu. vì anh là con trai mà! nhưng anh sẽ buồn đó là điều dĩ nhiên và anh sẽ cố gắng quên em, thời gian sẽ giúp anh quên đươc em 1 năm, 2 năm, hoặc nhiều hơn nhưng cuối cùng anh cũng sẽ quên được em! tam biệt em người mà tôi yêu

nhatnam88
09-10-2010, 07:47 PM
Rất khó để mà quên người mình yêu thật lòng
Nhưng hãy cố gắng lên bạn ah! thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất cho đièu đó

pebunthichankeo
14-10-2010, 02:10 AM
nếu yêu thật lòng thì không phải nói quên là quên được đâu !

longthienbinhdinh
15-10-2010, 02:59 AM
:flower::flower::flower:chào bạn mình cũng là người từng va vào chuyện này giống như bạn nên mình rất hiểu và cảm thông với bạn,mình khuyên bạn hãy cố gắng vượt qua nhen.đôi khi cuộc đời này đã sắp dặt vậy rồi bạn ạ.
theo tình tình chạy
chạy tình tình theo ma.:flower:

keo dau tay
15-10-2010, 11:41 PM
Để yêu 1 người thật khó
và để quên người đó thì lại khó hơn
dâu tây chúc ban tìm được hp của mình