PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh nhớ em



anhse_doiem
06-10-2010, 01:03 AM
nấm ơi! những dóng chữ này e sẽ không bao giờ đọc đươc. cuối cùng anh cũng đã nói ra được tình cảm của anh dành cho e gần 2 năm qua. 2 năm vắng bóng em trên con đường mà chúng ta vẫn thường đi học về cùng nhau đối với anh thật buồn bây giờ em đã có một cuộc sống khác và em cũng đã không còn nhớ về những khỉ niệm ngày xưa. 2 năm vắng em anh đã thiếu đi niềm vui sau những buổi hoc căng thẳng mà chỉ còn lại nhưng nỗi buồn chỉ riêng anh biết. vẫn con đường đó, nó không thay đổi với trước là mấy mà sao anh lai có cảm giác nó khác ngày xưa rất nhiêù.bây giờ anh cũng đã ra trường, không thường xuyên đạp xe trên con đường đó nữa nhưng hình bóng em thì vẫn còn trong anh. 2 năm có đủ để anh nói ra tìh cảm của minh với em không? anh đã suy nghĩ rất nhiều và khi anh quyết định nói cho em biết tình cảm của anh thi cung là lúc anh tuyệt vọng nhất khi anh biết rằng em đã có người yêu. cái cảm giác nhìn người mình yêu yêu một người khác thật sự rất đau. anh đã từng hi vong e sẽ vẫn coi anh như một người bạn nhưng anh đã sai. anh rất muốn gặp em khi biết em được nghỉ và về nhà vậy mà em thì không hề muốn. anh đã gọi điện cho em chỉ vì muốn được gặp em trước khi em lên trường nhưng anh đã sốc khi nhìn thấy em cầm điện thoại trên tay xem và rồi bỏ nó vào trong túi, a đã rơi nước mắt mà không thể làm gì.và khi anh nhắn tin cho em thì e mới chạy xuống xe nhưng cũng để làm gì khi em không muốn gặp anh nữa và rồi chỉ một tin nhắn xin lỗi và rồi em đã đi. em bảo là tết em sẽ về tạ lỗi với anh nhưng e có lỗi gì đâu ngưòi có lỗi là anh. vì anh đã yêu em quá nhiều. món quà đó a đã chuẩn bị từ rất lâu anh rất vui khi em nói nó rất đẹp và em rất thích nó, nhưng nó đâu còn tròn vẹn khi anh không được bên em. cũng phải thôi em ngoan hiền lại hoc giỏi và thêm cả khôn mật xinh xắn thì một thằng như anh làm sao em có thể yêu. cách em hơn 160km mà sao anh thấy xa vây? a thấy xa bởi vì khoảng cách giữa 2 tâm hồn. anh se yêu em như ngày xưa. âm thầm và lăng lẽ, chịu đựng sự cô đơn và nỗi nhớ em trong đêm. còn bây giời anh muốn nói với em ANH RẤT YÊU VÀ NHỚ EM! NẤM À EM HÃY NHỚ SỐNG THẬT TỐT VÀ HÃY LUÔN MỈM CƯỜI NHÉ VÌ NỤ CƯỜI CỦA EM ĐẸP LẮM!Ê HÃY LUÔN LÀ CHÍNH EM NHÉ ANH YÊN EM