Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày mộng .
☆ snow flowers ☆
05-10-2010, 06:17 AM
Mộng.
Tình yêu như giấc mộng chập chờn
Thoáng êm đẹp rồi cũng hoá hư không.
Ai cho tôi chìa khoá vào giấc mơ,
Tôi xin nguyện ngự mãi trong chập chờn...
Ai cho tôi một con tim băng giá
Tôi xin thức không đụng vào giấc mơ...
Một ngày mộng tôi hoá như người âm
Cứ lơ là biết về nơi chốn cũ ?
Ai cho tôi tình yêu chân thật nhất ?
Tôi chẳng nhận, mà chỉ hoá người câm... !
Ngày hâm tháng 10
05
Cát bụi
05-10-2010, 06:55 AM
Vẫn mơ màng kí ức ngày xưa
hai chúng mình bên nhau hạnh phúc
em vẫn là người yêu nhỏ bé
luôn bên tôi những lúc vui buồn
một ngàx kia tôi bừng chợt tỉnh
tỉnh cơn mê tôi vẫn là tôi
tôi vẫn là anh chàng ngu ngốc
khi để em ra khỏi vòng tay
black~rose
06-10-2010, 04:16 AM
Tôj vẫn sống trong gjấc mơ có anh
nhưng chỉ là hư vô cuả ảo mộng
yêu anh nhjều không chút khập khjễng
khj tỉnh gjấc tôj pjết mìng thật ngốk
☆ snow flowers ☆
06-10-2010, 08:41 PM
Bắt đầu thương ...
Chợt xuyến xao kì lạ trước một người
Lén từ xa thấp thoáng nhìn bóng ai
Lòng rung cảm, mình biết thương khi nào ?
Cho bồi hồi ta chẳng biết làm sao.
Chỉ một ngày không gặp mặt lại nhớ
Tí lạnh lùng quay đầu đi là đau
Đêm về muộn, ước ai đó gần bên
Trong giấc ngủ, mình chập chờn lại mơ...
07 - Chán
Cát bụi
06-10-2010, 11:39 PM
Ta dỗ mình đi vào giấc ngủ
nhưng tại sao không thể ngủ đây
ta sợ mình chìm trong giấc mộng
khi tỉnh dậy lại càng khổ đau
nếu có thể xin đừng tỉnh lại
để cho ta với giấc mộng kia
ta tình nguyện sống trong mộng ấy
khỏi tỉnh lại để thêm đau lòmg
mariana_kumi
07-10-2010, 10:51 AM
Ta vẫn đến nơi chân trời ngày ấy
Lúc có em mỗi phút mỗi yêu thương
Khung trời đó có em ta và mộng
Mỗi ngày mơ vẫn nhớ vẫn đợi chờ
Ta yêu em như yêu một loài hoa
Vẫn mê mẩn đắm say như ong bướm
Em dịu dàng, e thanh tao tinh khiết
Để cho ta ngơ ngẩn mộng và mơ!
Vẫn
Thấm.
Cơn mưa gió thổi cây xiêu vẹo
Ồn ào nước chảy hoài bên tai
Người mình ướt cả, cơn mưa ấy
Sao không xoá nổi bóng hình ai ?
Người ấy bên cạnh cùng ai đó
Vui vẻ là đấy, mình ta độc
Thương sao không nói giờ đau khổ
Cái tình nó thấm đã vào sâu !
09 - Ờm
☆ snow flowers ☆
10-10-2010, 10:27 AM
Có phải là rung động ?
Đi đường ám ảnh hình bóng ấy,
Đi học cũng cưốn theo dáng người
Đi chơi vui vẻ mà vẫn nhớ
Lại cái người kia, thật chẳng hay...
...
Nghe trong gió tiếng nói thật êm
Nghe bên tai mưa gọi ấm áp
Có phải người đứng bên kia đó...?!?!
Vụt chạy qua người đã mơ hồ !
Chợt thấy buồn, mình ưa ngốc nghếch
Đã yêu rồi cứ mãi trốn sao ?
.
.
10 - Tỉnh
☆ snow flowers ☆
11-10-2010, 09:38 AM
Sao lại buồn ?
.
.
Yêu vốn là đau khổ
Lạ điều ai cũng yêu.
Có chút gì hạnh phúc,
Mong manh đến lập lờ...
Thắt trong lòng một ít
Ai đó không phải mình
Một người đi bên cạnh
Còn biết gì xung quanh ?!?
Quay đi che ánh mắt,
Nhìn trời vẫn thật cao.
Sao ta lại như thế,
Con đường dài lê thê !
....
Chuyến xe buýt cuối cùng,
Ta lặng người bước lên.
Hàng ghế cuối ta ghét,
Giờ nơi nước mắt rưng... !
11 - Không
☆ snow flowers ☆
12-10-2010, 02:45 AM
Tha lỗi cho anh...
.
Anh giải thích thật nhiều
Anh nói anh chẳng sai
Mình đóng sầm cánh cửa
Mặc anh đứng ngoài mưa
Lớp hôm nay vắng anh
Lòng trống trải vô ngần
"Nó bệnh mày biết chưa ?
Thăm đi đừng giận nữa".
Nắm cửa chốt bần thần
Anh ngủ rồi mà thôi
Gương mặt anh mệt mỏi
Có chút màu xanh xao.
Bước vào đi lặng lẽ
Rón rén cài cửa then
Chợt anh lại tỉnh giấc
Nắm tay mình kề bên
"Tha lỗi cho anh nhé"
Nước mắt bỗng bật tuôn
Đầu tựa vai anh bưốt
Cái gật đầu kèm luôn.
12 - Khóc
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.