PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài học cuộc sống - năm 19 tuổi



thienkien
04-10-2010, 10:46 AM
1. Con người nên bị nghi ngờ
2. Muốn tốt với mọi người thì phải tốt với chính mình
3. Hãy quý trọng thời gian, vì thời gian cho ta cuộc sống
4. Sự nhiệt tình sẽ dẫn đến phá hoại
5. "Tin tưởng" đó chỉ là từ bỏ để hiểu nhau hơn,"Thờ ơ" với mọi người là điều đáng sợ nhất.
6. Ai cũng có 1 mơ ước, nhưng để thực hiện là cả một quá trình.
7. Yêu 1 người sẽ mất 2 người bạn, quý trọng 2 người bạn sẽ mất 1 người mình yêu.
8. Tình yêu trong sáng : không có đâu, toàn là sự giả dối và hận thù.
9. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng bấy nhiêu.
10. Lòng tin ??? Thực sự có trên đời này không.

Còn các bạn thì sao ???

pecop_bun_nho_anh
04-10-2010, 05:49 PM
em mơi 15 thui nhưng em nghĩ
1. con người nên sống là chính mìn
2. đừng để người khác nghi ngờ mìn
3. tình bạn lun tồn tại nhưng đôi khi cũng là sự giả dối
4. trong tình iu coá cả sự hạnh phúc và dối trá
5. tự tin chưa chắc sẽ thành công nhưng tự tin thì sẽ tốt hơn là tự ti
6. hãy làm theo lý trí của con tim
7. iu một người là coá thêm một người bạn, chia tay một người là coá thêm người ban đúng nghĩa
8. mún hiểu một người phải đứng vào vị trí của người doá mới coá thể hiểu chính xác
9. haỹ iu bằng cả trái tim cứ đừng nên iu vì tiền
10. nếu đã gọi nhau bằng ban thì đừng phản bội nhau
và điều cuối cùng là
những ai chưa đến tuổi iu thì đừng nên iu và cũng đừng nghĩ tới chuyện iu như thế sẽ sớm mất lòng tin vào tình iu đấy
hãy làm cho tình iu tuổi học trò thêm đẹp chứ đừng bôi nhoạ noá nhá

♥I♥
05-10-2010, 06:59 AM
Có lẽ càng nhìu tuổi suy nghĩ càng khác.