PDA

Xem đầy đủ chức năng : My heart



fall267
04-10-2010, 03:26 AM
Hãy tha thứ cho con nếu con làm điều gì không phải
Bởi sống bên mẹ đời con mãi ngây thơ!

Con giờ đi học phương xa,
Làm sao lo mẹ tuổi già neo đơn?
Càng thương, càng nhớ mẹ hơn
Khó lòng con trả công ơn sinh thành.

Thời gian cứ mãi qua nhanh,
Bao nhiêu trái ngọt mẹ dành cho con,
Lo cho cuộc sống no tròn,
Nhọc nhằn thân mẹ héo mòn từng đêm.

Cuộc đời con mãi ấm êm,
Bao nhiêu cực nhọc thêm phần mẹ lo
Thâu dêm mẹ thức đắn đo,
Để dưa con đến bến bờ công danh.

Mẹ ơi số phận mong manh,
Xin cho con được đáp dành tình yêu
Nao năm mẹ đã cực nhiều
Nên nay con sẽ gánh điều mẹ lo!

bút danh:
băng tâm

thật khó khi làm thơ về Mẹ,bởi không thể một câu,một đoạn mà có thể nói hết về những điều Mẹ đã hi sinh,những tình yêu vô vàn của Mẹ bao năm qua đã dành cho đứa con của mịnh tuy đã cạn thơ nhưng vẫn còn một điều gì đó về Mẹ mà tôi chưa thể nói được,một điều thật lớn lao,vĩ đại mà có lẽ bằng thơ không thể diễn tả!