ChupaChys
04-10-2010, 12:07 AM
mưa...........những giọt mưa rơi chạm vào đất mà sao em lại cảm thấy như từng hạt mưa đang rơi và chạm vào tim em.....
mưa mang đến cho em những kỉ niệm vui bùn,mưa gợi lại những kỉ niệm thật đẹp giữa em với anh
em còn nhớ 1 hôm trời mưa tầm tã,em lại đang mắc mưa dưới trường,trời hôm ấy tối đen như mực,em vừa lạnh,vừa sợ,em nhắn tin với anh và nói giỡn với anh là em ước gì anh đang ở đây cùng em..............ko thấy anh trả lời lòng em chợt bùn,nhưng thật ngạc nhiên khi từ xa em thấy hình dáng của anh đang tiến tới gần em,em cứ tưởng mình bị hoa mắt nhưng ko,anh đang đứng đấy,gần bên em,em thấy ấm áp lắm anh à.........
bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi cơn mưa tới......
thế nhưng bây giờ anh đã ko còn bên em nữa rồi,anh đã rời xa em,...........em ko còn cảm nhận đc nỗi đau nữa rồi,nhưng mỗi khi mưa thì em lại khóc,khóc vì em đã quá vô tình,em trách bản thân đã ko níu giữ anh lại,em trách sao lúc ấy em lại buông tay anh ra.........phải chi em nắm lấy bàn tay ấy thật chặt..........ko cho anh rời xa em.thì có lẽ bây giờ em ko mang trong lòng 1 tâm trạng nặng trĩu,hối tiếc và bùn bã.....
anh ơi ở nơi xa anh có hay chăng ?
em muốn nói với anh rằng em iu anh nhiều lắm,nhiều hơn chính bản thân em nữa
em sẽ chờ anh quay về bên em..........nhất định em sẽ chờ anh về........
mưa mang đến cho em những kỉ niệm vui bùn,mưa gợi lại những kỉ niệm thật đẹp giữa em với anh
em còn nhớ 1 hôm trời mưa tầm tã,em lại đang mắc mưa dưới trường,trời hôm ấy tối đen như mực,em vừa lạnh,vừa sợ,em nhắn tin với anh và nói giỡn với anh là em ước gì anh đang ở đây cùng em..............ko thấy anh trả lời lòng em chợt bùn,nhưng thật ngạc nhiên khi từ xa em thấy hình dáng của anh đang tiến tới gần em,em cứ tưởng mình bị hoa mắt nhưng ko,anh đang đứng đấy,gần bên em,em thấy ấm áp lắm anh à.........
bao nhiêu kỉ niệm ùa về khi cơn mưa tới......
thế nhưng bây giờ anh đã ko còn bên em nữa rồi,anh đã rời xa em,...........em ko còn cảm nhận đc nỗi đau nữa rồi,nhưng mỗi khi mưa thì em lại khóc,khóc vì em đã quá vô tình,em trách bản thân đã ko níu giữ anh lại,em trách sao lúc ấy em lại buông tay anh ra.........phải chi em nắm lấy bàn tay ấy thật chặt..........ko cho anh rời xa em.thì có lẽ bây giờ em ko mang trong lòng 1 tâm trạng nặng trĩu,hối tiếc và bùn bã.....
anh ơi ở nơi xa anh có hay chăng ?
em muốn nói với anh rằng em iu anh nhiều lắm,nhiều hơn chính bản thân em nữa
em sẽ chờ anh quay về bên em..........nhất định em sẽ chờ anh về........