Xem đầy đủ chức năng : Vâng, đây là búc xúc của cháu, thưa bác
nhotinhnghich_hamchoi
03-10-2010, 11:12 PM
Vâng, cháu ức lắm nhưng k khóc đâu. Vâng, bác nói nữa đy, bác dạy tiếp đy '' nc đỗ lá khoai'' thôi bác ạ. Cháu chỷ nghe những gì mà cháu nghĩ cháu nên nghe thôi còn lại thỳ vs cháu, bác có nói ntn thỳ khuôn mặt lỳ lợm của cháu chẳng bao giờ biến sắc và biến dạng đâu bác.
-Bác chê cháu bẩn đúng k ạ? Vâng, cháu bẩn lắm bác ơi.
-Bác chê cháu lười nữa phải k bác? Vâng, cháu cũng rất lười bác al.
Nếu các chị và anh bẩn vs lười như cháu thôi thỳ....cháu nghĩ bác k cần phải động chân động tay vào những việc vặt trong nhà như vậy đâu bác ạ.
- Vâng, chính bác là ng đã lên lịch, phân chia ngày dọn dẹp nhà cửa cho 4 chỵ e. Thứ 2, 3 là ngày của cháu. Thứ 4, 5 là ngày của chỵ 2. Thứ 6, 7 là ngày của chị cả. Còn lẻ 1 ngày chủ nhật thỳ là ngày của chị 3 vì nghỉ hè chị múi ở trên đây, bi giờ chị phải đy hc ùi nên chị xuống nhà mẹ chị ở, cuối tuần chị múi lên. Còn anh Bờm thỳ k quấy bẩn vs đưa bạn lại nhà phá thỳ cháu cũng mừng ùi, chẳng cần anh phải làm gì cả.
-Vâng, cái lịch mà bác đặt ra cho mấy chị e rất chuẩn k thừa thiếu 1 ngày nào cả. Vâng, bác bảo ngày của đứa nào thỳ đứa đấy làm. Vâng thưa bác, chẳng phải ngày của cháu nhưng những đống bát đĩa kia nằm lù lù trong chậu từ sáng đến chiều mà các chị k thèm rửa. Cháu thấy ngứa mắt qá cháu rửa cho nhanh, đợi các chị chẳng bít khj nào. Đến khj bác sang bác thấy đống bát đó bác lại chửi nhà cửa k chịu dọn dẹp, bát đọi k chịu rửa. Mà cháu ức lắm bác ơi, mỗi lần bác chửi bác toàn chửi cháu k , khj chửi các chị thỳ bác nói nhẹ nhàng.
-Vâng, cái thân phận ''ăn nhờ ở đậu'' như cháu, chẳng bao giờ có tiếng nói trong nhà và cháu bít cháu cháu phải làm gì và lúc nào cũng hoàn thành tốt công việc của cháu vì thế đến ngày cháu dọn dẹp nhà cửa bác k cần phải gọi điện nhắc nhở bảo là '' hum nay là ngày cháu dọn dẹp đấy'' . Cháu nghĩ bác k cần phải làm thế đâu vì cháu là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà bác nên cháu bít cháu cần phải làm những gì.
Nhưng bác ơi....! K phải cứ là ng nhớn nói thỳ nói gì cũng đều đúng đâu bác ạ. K phải nói đúng là phải đúng đâu bác, mà cũng k phải nói cái gì là cái đấy đều đúng hết đâu bác.! Cái đúng ở đây nó là sự thật, mà sự thật thỳ lúc nào cũng đúng bác ạ. Nhưng tại sao cái sự thật đó luôn bị bác bắc bỏ k lý do và những gì cháu nói cũng đều là sai.
'' Ngta nói thỳ phải nghe mà hc hỏi để mà bít, k bít thỳ phải nghe, k bít làm thỳ phải hỏi, ngta nói cho mà být lại còn cãi, thôi thôi, k phải cãi, yên mà nghe..........''
Vâng, đúng là cháu k bít gì thật vì thế mà lúc nào cháu cũng luôn luôn lắng nghe và hc hỏi những gì bác nói bác dạy.
nhotinhnghich_hamchoi
03-10-2010, 11:45 PM
Nhưng bác ơi....! Chẳng lẻ những gì cháu làm cháu lại k bít là mềnh làm hay chưa sao ????
- Hum đấy 1 mình cháu nấu cơm, các chị thỳ ngồi chơi trên phòng, anh thỳ đánh điện tử dưới bếp. Tất cả 1 mình cháu làm, các chị k phụ cháu nhặt rau, gọt vỏ cà rốt hay bất cứ cái gì. Vâng, như thế cũng dc, k sao, cháu làm 1 mình cũng dc, cháu chẳng để bụng, chẳng nghĩ gì cả vì thân phận ở nhờ như cháu có nghĩ cũng chỷ đau đầu, có để bụng cũng thêm đau dạ giày. 1 mình cháu làm thức ăn, cháu nấu, nấu xong cháu dọn sẵn ra rùi cháu chạy lên phòng gọi các chị xuống ăn. Ăn xong việc ai ng đó làm, các chị chạy phắt lên phòng và tiếp tục nhắn tjn, lướt web, làm móng tay móng chân.... . Còn anh thỳ tiếp tục ngồi chơi game, chát chýt vs bạn bè. Cháu, cháu thỳ tiếp tục công việc của mình như 1 con ''Ôsin đc nuôi dưỡng đặc biệt'' của 1 gia đình giàu có phục vụ những cô chủ ở 1 nhà riêng. Bát đọi, nồi liêu, rỗ rá rất nhìu .... Cháu đã cố nhét vào trong máy rửa bát để rửa 1 lần nhưng vì qá nhìu cháu đã phải bỏ lại 1 nửa. Mà trc khj cho vào trong máy để rửa cháu đã rửa qa bằng dầu rửa bát và cháng qa 1 lần nc' rùi cháu múi cho vào máy để rửa.
Suốt công việc từ lúc cháu làm thức ăn để nấu cho đến khj cháu cho bát vào máy để rửa rùi lau chùi bếp sạch sẻ, anh Bờm ngồi chơi game ở đó lên anh bít cháu làm những gì . Và bác ơi..!lúc tối cháu đói cháu xuống nhà ăn cơm, anh Bờm lúc đó cũng đang ăn ở đấy còn các chị thỳ vừa ăn xong quẳng bát vào chậu rùi phắn lên nhà. Lúc ăn cơm chính tay cháu lấy bát và đũa từ trong máy rửa bát ra, bát đũa còn nóng nguyên bác ạ.
nhotinhnghich_hamchoi
04-10-2010, 05:55 PM
Vậy mà sáng hum sau mới mở mắt ra bác sang nhà bác lục đục vừa làm vừa chửi. Lúc đó cháu mời ngủ dậy chuẩn đang trên phòng chuẩn bị đy hc, bác ở dưới nhà bác cứ xồn xồn lên chửi ôm hết cả nhà cả cửa lên. Rùi bác gọi điện cho cháu. Mở mắt ra bác đã xồn xồn lên như thế lại gọi điện cho cháu thỳ cháu bít là có chuyện chẳng lành vs cháu ùi. Vâng, và trc' khj xuống dưới bếp, ở trên phòng cháu đã hít thở 1 cái thật dài để chuẩn bị tinh thần xuống gặp bác. Và lúc nghe điện thoại cháu cũng đã nói rõ vs bác là '' hum qa bát nhìu qá cháu cho 1 nửa vào rửa còn 1 nửa cháu bỏ lại'' thế mà lúc xuống bác cứ xồn xồn lên chửi rùi dạy này dạy kia. haizzzzzzzzzz........... Cháu đã bảo là cháu cho bát vào rửa ùi, cháu còn lấy bát trong đó ra ăn cơm chẳng lẻ cháu lại k bít? Nhưng bác vẫn cứ xồn lên và bảo '' rửa rùi sao còn bẩn? tao phải cho máy rửa lại, vừa nãy tao múi cho vào rửa lại này. K bít làm thỳ bảo các chị làm cho, mà làm thỳ phải đợi khj nào máy nó hoạt động, cho chạy, nó xả nc' rùi thỳ làm gì hãy làm'' . Vâng, cháu bít ùi ! Nhưng bác ơi, bác nói bác cũng phải suy nghĩ bác ạ. Chỷ vì có cái gì đó ở tring máy rửa bát còn sót lại từ những lần rửa trc' và hum đấy cháu cho bát vào rửa, lúc rửa xong nó còn bám lại thế thui có gì đâu. Đừng vì 1 tý đó mà bác nói cháu k bít khởi động máy rửa bát nó ntn. Vâng thưa bác, cháu k bít khởi động máy rửa bát vậy những ngày cháu ở ở đây ai vẫn thường cho bát vào rửa ?? Vâng, cũng chỉ có thế mà bác cấm k cho rửa bát = máy nữa và bắt rửa bằng tay rùi phân ngày cho từng ng 1.
Mỗi lần bác sang nhà thấy nhà hơi bẩn tý là bác lại gọi cháu mà k gọi các chị, trong khj đó các chị chẳng làm gì ngoài làm đẹp, nhắn tjn vs bạn, lướt web..... Vâng, cháu xuống ngay.
Sao bác k sang nhà vào những hum mà đêm hum trc' các anh các chị đưa bạn bè đến nhà vui chơi đập phá ăn uống cả đêm rùi bày hết ra đó tờ mờ múi đy ngủ. Sáng ngày cháu dậy cháu lại phải dọn từ trên phòng khách xuống đến bếp. Cháu thật sự cháu chẳng hỉu trong đầu các anh các chị chứa cái gì nữa. Ừ thỳ các chị đập phá xong các chị k dọn cũng đc nhưng các chị ăn xong các chị cũng chẳng thèm để bát vào chậu, ăn xong ở đâu thỳ bát đĩa ở đó, giấy má thỳ vất lung tung tùm lum hết cả lên, tương ớt làm đổ ra bàn cũng chẳng thèm nau đu, nc non uống xong vất vỏ tùm lum hết cả nhà....v..v.. Rùi có những hum cháu vừa dọn nhà hum trc' hum sau anh đưa bạn anh lại chơi, ăn uống cả đêm, chơi game cả đêm, từ phòng khách xuống đến bếp chỗ nào cũng có giấy ăn vứt lung tung. Cũng may là từ ngày bác cấm k cho aanh đưa bạn lại nhà chơi nên nhà cũng đỡ hơn trc' rất là nhìu nhưng anh bày ra cũng ác lắm, anh chỷ bít bày ra đó thui, chẳng bao giờ bít dọn đy cả, làm đổ tương ra mà anh ngồi ở đó a cũng chẳng thèm nau đy, giấy vất tùm lum hết cả bếp anh cũng chẳng nhặt vất đy, làm đồ ăn mang lên phòng khách ăn, ăn xong thỳ bát đĩa vất đó, cung chẳng thèm mang xuống chậu để..........các chị cũng thế, cũng chẳng kém anh Bờm 1 tý nào...
nhotinhnghich_hamchoi
04-10-2010, 06:29 PM
Mỗi lần có việc gì là bác lại sai cháu, bao nhiêu lần chị cũng ở nhà mà bác k gọi cho chị mà bác chỷ gọi cháu, bảo cháu sang nhà bác lấy tiền rùi đưa cho chị đến khj chị đy mua đồ.
Rùi có bao giờ các chị tưới hoa, tưới cỏ toàn cháu làm....mà bác cũng chẳng bảo các chị, bác chỷ bác mỗi cháu. Rùi khj các chị rửa xe bác cũng bảo cháu lại rửa vs chị, vâng rửa thỳ rửa. Cái gì trong nhà bác cũng bảo cháu phải làm thế này phải làm thế kia, chính bác cũng nói vs cháu là '' bác bảo các chị làm mà các chị có làm đâu''. Vâng vậy nếu như k có cháu thỳ những việc đó vào tay bác hết nhưng bác k nói 1 câu gì. Cái lò vi sóng đó bác, bác cứ thử mở ra mà xem, các chị cho đồ vào đó hâm lại, nó bắn lên thành lò tùm lum lên nhưng các chị có thèm để mắt đâu, các chị có thèm nau đy đâu, bác lúc nào cũng dặn cháu là mỗi lần hâm thức ăn lại cái lò nó bẩn thỳ phải nau đy, vâng, cháu lau nhưng sao bác k nói vs cả các chị mà bác chỉ nói 1 mình cháu là sao?
Mỗi lần bác chửi là chửi mấy chị em, nhưng ý bác thỳ là chửi mỗi cháu. Bác lun chửi cháu vs cái giọng khinh bỉ, chê bai, coi thường..v.......v....
Có bao giờ bác nghĩ tới cảm giác thật của cháu chưa??? Bác dạy cháu là k dc nói dối, vâng nếu k nói dối thỳ cháu chẳng bít phải nói gì, nhìu lúc thật thà qá cũng k tốt bác ạ. Chẳng lẻ cháu lại nói thẳng ra là cháu chán lắm, rùi mỗi lần bác hỏi là có vui k chẳng lẻ cháu lại nói là k ?? rùi những lúc bác hỏi có thiếu cái gì k cháu lại nói là có ...
Cháu thiếu nhìu lắm bác ạ, thiếu tất cả mọi thứ. Cháu k bít là từ khj sang đây sống cháu hc dc những gì và nhận dc, có dc những gì nhưng ,................cháu bít cháu mất qá nhìu bác ạ. Cháu mất đy lập trường của cháu, cháu mất đy niềm vui của cháu, cháu mất đy nụ cười thật của cháu................... từ ngày ở ở đấy cháu k tìm kiếm đc niềm vui cho mềnh. mang tiếng là trong nhà có 4 chị e gái nhưng chẳng bao giờ cháu thấy vui cả, dường như cháu lun bị cô lập, k ai nc vs cháu, k ai trong các chị hỏi cháu hc hành thế nào, k ai trong các chị hỏi cháu đy hc có vui k???......v...v.....................
Ở trg` cháu k có bạn bè, k vui đã đành, đằng này về nhà cháu lại còn bùn hơn vì k bít nc vs ai.
1 thằng ở lớp nó nói vs cháu , nó bảo cháu là nó thấy cháu sống ở đây rất vui, nó nghĩ thế. nhưng cháu bảo là, cháu k vui....... nhưng nó k tjn, rùi cháu giải thích cho nó và rùi nó cũng hiểu. nó cũng giống cháu, nó nói nó k có bạn, nó k thích sống ở đây, nó k vui khj sống ở đây, và cháu cũng thế, cháu cũng chẳng thích sống ở đây tý nào bác ạ, tuy c/s đầy đủ và tiện nghi nhưng cái cháu cần ở đây là 1 niềm vui nho nhỏ của bất cứ cái gì nhưng thực sự ở đây cháu k tìm dc niềm vui cho mình dù chỉ là 1 nụ cười đc xuất phát từ tận đáy lòng. .............
nhotinhnghich_hamchoi
17-10-2010, 12:09 AM
Cháu bít cháu là ng k có tiếng nói trong nhà, như thế cũng dc k sao cả nhưng bác ơi, bác bít k ?? cháu tủi thân lắm bác bít vì sao k ???
Cháu k có tiếng nói trong nhà đã đành, đằng này dường như vs các chị cháu k có tồn tại trong nhà. Cháu có xuất hiện trc mặt các chị thỳ cũng như k nhìn thấy, các chị k bao giờ hỏi han cháu 1 câu, chỷ khj các chị mượn cháu cái gì hay hỏi gì đó múi sang phòng cháu nhưng những lần như thế chỷ đếm trên đầu ngón tay thui bác ạ. thế mà bác lúc nào cũng nói các chị qan tâm cháu, các chị như thế mà là qan tâm hả bác ?? Cháu tủi thân lắm bác ạ ...
nhìu lúc cháu mún khóc như cháu chẳng thể khóc dc....
Cuộc sống cảm giác như đầy đủ nhưng k...thật sự cháu thiếu thốn tất cả bác ạ.
Từ vật chất đến tinh thần, cháu đều thiết, đêu k có, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của cháu dc thoải mái bác ạ.
nhotinhnghich_hamchoi
19-10-2010, 09:54 PM
Bác có thể cho cháu bít nghĩa của '' bữa cơm gia đình'' đc k bác ?? cháu mún biết ''bữa cơm gia đình'' nó là cái gì ?????
Cháu thèm 1 bữa cơm gđ thưa bác ..................!
Thỉnh thoảng các chị và cháu vẫn sang nhà bác ăn nẩu vì bác bá bận nên cũng chỉ làm vào cuối tuần và vì cuối tuần cả nhà đều đông đủ...! Nhưng k phải cuối tuần nào cũng sang nhà bác bá ăn, vì bác bá bận nên k thể có những bữa cơm gđ thường xuyên vào mỗi cuối tuần đc và cháu hiểu !
Nhưng thưa bác, có thể vs bác bá và các chị thỳ đó là bữa cơm gđ, mọi ng rất vui đặc biệt là bác, 1 ng cha hết mực thương iêu con cái và chiều chuộng hết chỗ nói....
Còn vs cháu, cháu k cảm nhận đc cảm giác ấm cúm của gđ, k cảm nhận dc sự qa tâm chia sẻ...Cả nhà ăn cơm vs nhau nhưng cháu có cảm giác dường như chỷ mình cháu đang ngồi ăn 1 mình vậy ! Nếu ngày nào tất cả mọi ng cũng cùng ăn cơm vs nhau thỳ cháu cũng cảm thấy cháu đang ngồi ăn cơm 1 mình. Vì sao ....??? Vì lúc đó cháu đang tập trung vào chuyên môn của mình. Vì sao cháu lại tập trung vào chuyên môn của mình như vậy ..??? Vì k ai qan tâm đến cháu, k ai nc vs cháu, k ai, k 1 ai trong các chị nói vs cháu 1 câu.... chỷ có các bác thỉnh thoảng hỏi cháu vài cầu, trong khj đó các chị vừa ăn vừa nc vừa cười đùa ... các chị gạt cháu ra khỏi tầm nhìn của các chị, vs các chị cháu lá 1 ng vô hình ... Mỗi lần ăn uống lo lê các chị lên phòng khách ngồi chơi, đùa nhau và quấy con bebe. Còn cháu, 1 mình cháu ngồi dưới bếp xem tivi. Rùi đợi khj nào các chị về thỳ cháu cũng nủi tủi đy theo sau về.
Mỗi lần cháu nấu cơm ở nhà các chị, cháu nấu 1 bữa cơm đơn giản chỉ có đĩa rau xào và 1 đĩa trứng rán cũng mất hàng tiếng đồng hồ nhưng cháu lại cảm thấy vui vì cháu nấu dc bữa cơm và cùng ngồi ăn vs các chị nhưng cháu chỷ vui khj cháu nấu bữa cơm đó còn khj mời các chị xuống ăn thỳ cháu lại k thấy vui tý nào, mang tiếng là 4 chị e ăn cơm vs nhau nhưng dường như lúc đó chỷ có 1 mình cháu ngồi ăn cơm mà thui. Các chị ăn, ăn, ăn và ăn mà k hỏi cháu 1 câu nào, từ lúc ăn cho đến lúc ăn xong các chị k hề nói chuyện vs cháu. Và vì thế mà cháu ýt khj nấu cơm ! có khj cả tuần cháu ăn toàn mỳ k ăn hạt cơm nào.
Chưa bao giờ ăn cơm vs mọi ng mà cháu cảm thấy vui cả . Niềm vui nho nhỏ của cháu là dc ăn bữa cơm gđ nhưng thật sự những bữa cơm gđ như thế này thỳ cháu k mún tý nào, hàng ngày cháu ngồi ăn mỳ tôm 1 mình cũng đc bác ạ.
Vì thế, giờ cháu thèm 1 bữa cơm gđ có bố cháu, mẹ cháu và anh trai cháu. Cả nhà cùng ngồi quây quần bên mâm cơm, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, cảm giác thật ấm cúm và hạnh phúc biết bao. Cháu nhớ những ngày đã qa...những bữa cơm cháu đã nấu cho cả nhà, mặc dù cháu nấu k ngon lúc mặn lúc nhạt và cũng bị bố mẹ nói rất nhiều vì chuyện thêm mắm thêm muối nhưng cháu cảm thấy rất vui vì dù nó k ngon nhưng cả nhà cháu đã ngồi ăn cơm vs nhau rất vui vẻ và cháu cũng nhớ mỗi lần ăn cơm cháu vs anh trai cháu thỉnh thoảng lại chêu đùa nhau trong bữa ăn, cháu nhớ lắm. Những niềm vui, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó vs cháu bây giờ nó rất xa vời, thật khó để có thể tìm dc những thứ nhỏ nhoi đó.
Khj cháu còn ở nhà cháu, cháu K thích ăn cơm 1 mình, bởi vì sao ?? vì cảm giác rất cô đơn và buồn. Ngày nào cả nhà cũng đợi cháu đy hc về rùi cả nhà cùng ăn cơm, k ai ăn trc' ăn sau, nhưng thỉnh thoảng, bố mẹ cháu đy ăn cưới, anh cháu đy làm hay có việc gì đó, k ai nấu cơm, hoặc mẹ cháu nấu cơm sẵn ùi nhưng khj đy hc về k bao giờ cháu ăn cơm. Mỗi lần như thế cháu thường chạy xe ra chợ mua bánh vs sữa hoặc mỳ tôm về ăn chứ k bao giờ cháu ngồi ăn cơm 1 mình và nó trở thày thói qen của cháu, mỗi lần ngồi ăn 1 mình cháu rất ýt khj ăn cơm.
Với cháu, ''bữa cơm gđ'' nó rất đơn giản, chỉ cần mọi người quây quần bên mâm cơm hàng ngày và cùng nói chuyện vs nhau. Vâng đó là ''bữa cơm gđ'' mà cháu mong muốn thưa bác.
nhotinhnghich_hamchoi
20-10-2010, 08:08 PM
Thưa bác, thật sự giờ cháu k thích ở cùng các chị 1 chút nào. Cháu cảm thấy tiếc khoảng thời gian cháu ở nhà Ông bà AD. Giờ cháu rất mún đc qay lại đó ở. Lúc mới ở đó cháu cảm thấy chán vì k có các chị và k có ai nc vs cháu nhưng khj chuyển về nhà các chị ở ùi thỳ cháu mới phát hiện ra rằng : ở nhà các chị còn chán hơn.
Khj ở nhà ông bà AD, họ rất qan tâm tới cháu, họ cũng hay nc vs cháu... ngày nào họ cũng lên phòng gọi cháu xuống ăn sáng nhưng cháu k ăn, cháu đợi các chị lại đón cháu rùi về nhà các chị.....
Cháu ở nhà Ông Bà AD ngày nào họ cũng làm đồ ăn cho cháu, k bao giờ họ để cho cháu đói, hum sinh nhật cháu, họ còn gọi cháu về nhà ăn cơm vs họ rùi họ còn đưa cháu đy ăn kem.
K như các chị, sinh nhật cháu mà hóa ra thành sinh nhật các chị, các chị cũng mua bánh sinh nhật cho cháu, chụp ảnh, thôi nến, cắt bánh rùi ăn, vậy là sn kết thúc. mà sinh nhật lại làm vào buổi chiều. Sau đó các chị đưa cháu lại nhà Ông bà AD rùi các chị về. Rùi ông bà đưa cháu đy ăn kem. Sau đó ông bà lại đưa cháu về nhà các chị, vì hum sau là chủ nhật nên cháu ngủ nhà các chị.
Ở vs các chị, các chị k nấu cơm thỳ thui cháu k nói làm gì nhưng k bao giờ các chị qan tâm xem cháu ăn uống như thế nào. Cả tuần liên cháu có ăn mỳ tôm thỳ các chị cũng kệ, trong khj đó các chị làm các này, mua các này cái kia về ăn hoặc đy ra ngoài ăn...
Cháu mún ở nhà ông bà AD vì cháu k phải lo nghĩ tới chuyện hum nay ăn gì ngày mai ăn gì, vì ông bà đấy đã lo hết và ở nhà ông bà đấy cháu cũng chẳng phải làm gì cả. Còn từ khj về ở vs các chị cháu thấy các chị chẳng làm gì. Cái gì cacs chị cũng bỏ đó vì... các chị bít nếu các chị k làm cháu sẻ làm nên các chị cứ ỷ lại bỏ đấy cho cháu làm, nhìu lần cháu cũng thử bỏ đó k qan tâm xem các chị có làm k nhưng các chị k thèm để mắt tới, các chị cứ mặc kệ, vậy là cháu lại làm và lần nào cũng thế..............
Cũng đã nâu lắm ùi từ ngày cháu chuyển về nhà các chị ở cháu chưa 1 lần quay lại nhà ông bà AD, cháu mún lại nhà ông bà AD lắm nhưng cháu cũng k mún làm phiền các chị, k mún các chị đưa cháu đy vs vẻ mặt k thíc.
Nhưng có lẻ mai cháu sẻ đến nhà ông bà AD vì có tý việc và cháu cũng phải trả chìa khóa nhà cho ông bà AD nữa, từ ngày chuyển về đây ở cháu vẫn giữ chìa khóa nhà của ông bà AD. Cháu cũng có dự định là thứ 7 đy hc về cháu k về nhà mà đy bộ qua nhà ông bà AD vì nhà ông bà AD cũng cách nhà các chị k xa lắm cháu có thể đy bộ dc, mà ngày trc' ở nhà ông bà AD cháu cũng đy bộ đy học và cũng đy bộ từ nhà ông bà AD về nhà các chị nên k có gì khó cả.
Cháu nhớ ông bà ý, thật sự nếu cháu ở đó lâu hơn nữa có lẽ cháu sẻ coi họ như bố mẹ mình.
nhotinhnghich_hamchoi
21-10-2010, 07:19 PM
Hôm nay cháu k có lại nhà ông bà AD dc vì chị đy cùng cháu bị mệt nên đã hoãn lại tuần sau. Cháu cảm thấy hơi bùn.
nhotinhnghich_hamchoi
24-10-2010, 05:27 PM
Đúng là anh em như thể tay chân...
Giờ cháu múi thực sự hiểu câu đó.... Cháu vs a cháu k có hợp nhau 1 tý nào, suốt ngày chửi nhanh đánh nhau. Từ khj a cháu có ng iêu, anh cũng ng nhớn lên 1 chút và cũng ýt khj chửi nhau đánh nhau vs cháu, thay vào đó là hay chêu cháu, cảm giác kiểu như a cháu coi cháu là 1 đứa trẻ con vậy. Nhưng thỉnh thoảng chêu cháu cháu gét cháu lại chửi. AE cháu chửi nhau suốt ngày như cơm bữa nhưng mỗi lần cháu vs a zai cháu đây đâu về mà k nhìn thấy nhau là lại hỏi mẹ là T đy đâu ùi hay H đy đâu ùi....
Hum qa cháu gọi về cho mẹ cháu, cháu vừa alo 1 cái mẹ cháu bảo là '' T nó bảo lấy vợ''
cháu giật mình và mắt cháu nhòe đy... thật sự tjn này rất sốc vs cháu. Mẹ cháu thỳ k có ý kiến gì, bảo kệ a cháu vì mẹ cháu k mún a cháu bùn. Nhưng mẹ cháu sẻ vui hơn nếu 1 hoặc 2 năm nữa múi lấy vợ. Có thể vì a cháu nghĩ cho mẹ cháu muốn lấy vợ về rửa bát nấu cơm cho mẹ nhưng cháu k đồng ý. Giờ mẹ cháu cũng k phải làm gì chỉ mỗi nấu cơm rửa bát thui thời gian còn lại mẹ cháu thừa thời gian để đy chơi... vs lại lấy chị ý về ùi chị ý lại đy HN hc thỳ cũng thế mẹ cháu cũng vẫn phải nấu cơm rửa bát, có khác gì như chưa lấy đâu. Tất nhiên a cháu lấy vợ là quyền của a cháu, cháu là phận e dù k đồng ý cũng k dc, nhưng thật sự cháu k thể hiểu nổi a cháu nữa.. múi có 20 tuổi, tính cả tuổi đẻ nữa cũng có 21, a cháu còn qá trẻ, thật sự cháu k mún a cháu lấy vợ vì cháu nghĩ cho a cháu thui. Cháu cũng nói vs mẹ cháu là k cho a cháu lấy vợ, múi có 20 tủi lấy vợ cái gì...kể cả 1 hoặc 2 năm nữa thỳ a cháu cũng vẫn còn qá trẻ ...
Cháu k mún a cháu lấy vợ 1 phần vì a cháu còn qá trẻ. còn 1 phần nữa là vì cháu cảm giác như cháu bị ngta cướp mất cái gì đó của cháu... '' đó là a zai cháu'' đáng lẽ a cháu lấy vợ cháu phải vui múi đúng nhưng cháu lại bùn và k mún a cháu lấy vợ 1 tý nào mà trong khj đó a cháu lấy vợ về nhà cháu có thêm 1 ng chứ có phải mất đy 1 ng đâu sao cháu lại bùn vậy ???
Cháu đã khóc khj cháu gọi điện cho a cháu nc và a cháu bảo a cháu sẻ lấy vợ. Nhưng cháu phản đối kịch liệt, cháu bảo k, múi có 20 tủi lấy vợ cái gì, 1 năm 2 năm nữa lấy vợ k dc à? sao phải lấy vợ lúc này, đùng 1 cái đòi lấy vợ là sao ?? A cháu bảo chẳng sao cả thích thỳ lấy thui...
Thật sự a cháu làm cháu và mẹ cháu đều nghi ngờ rằng a cháu đã có ''baby'' nhưng mẹ cháu k giám hỏi a cháu vì có thể mẹ cháu sẻ làm a cháu tự ái và bùn khj bị mẹ nghĩ là mình đã có ''baby''. Lúc nc vs a cháu cháu cũng có hỏi vs kiểu đùa đùa là '' có phải có baby ùi k ?'' a cháu bảo ''điên à? thề k có gì, thích thỳ mún lấy vợ thui chứ k có gì cả, tao thề ''. A cháu bảo cháu ''cuối năm lấy có về k ?? noel về nhá'' cháu k mún a cháu lấy vợ lúc này nên cháu nói 1 câu thăng tưng rằng '' k về''. và thế là 2 AE cháu cãi nhau, a cháu thỳ cứ bắt cháu về còn cháu thỳ cũng ngag ngược bảo '' k vê''. Múi đầu cháu bảo k về anh cháu nghĩ rằng cháu đang chêu nhưng thật sự cháu k có chêu đùa gì a cháu cả, cháu k mún về và k mún a cháu lấy vợ. Cháu nói vs giọng gắt gỏng rằng '' nếu thích lấy vợ thỳ cứ lấy đy, tao k về đâu, mẹ đồng ý cho mày lấy vợ nhưng nếu 1 năm 2 năm nữa mày mà lấy vợ thỳ mẹ sẻ vui hơn đấy, tao nói vs mẹ ùi tao k về đâu còn mày muốn lấy thỳ cứ lấy thui vì mẹ cũng k có ý kiến gì'' Rùi anh cháu bảo là '' mất cả hứng của ngta'' và cứ năn nỉ cháu về và bảo ''có mỗi đứa em gái anh zai lấy vợ mà k về thỳ còn nói làm gì nữa? mày k về thỳ thui tao k lấy vợ nữa''. Cháu bít cháu làm như thế a cháu sẻ bùn nhưng cháu đã nói k về là cháu sẻ k về kể cả a cháu có k lấy vợ cháu cũng k về........... ''mặc dù cháu rất mún về.... ''
Rùi sau đó cháu gọi điện về cho ng iêu a zai cháu , lúc đó chị ý đang đy mua qà sinh nhật tặng thằng cháu của chị ý. chị bảo là đợi chị về rùi gọi lại cho chị bi giờ đang ở ngoài đường nc cái gì nhưng cháu k cho chị ý về.... và cháu cũng nói lun vs chị ý là cháu k đồng ý a cháu lấy chị ấy vào cuối năm nay. chị ý cũng đồng ý. 2 chị e nc vs nhau mấy tiếng đồng hồ về chuyện này và rùi cháu bảo chị ý là nói vs a cháu là để 1 năm 2 năm nữa cũng đc nhưng k bít thế nào, tý nữa cháu phải gọi về hỏi tình hình thế nào. Chúa cũng bảo chị ý là '' khai thật đy, có phải có baby ùi k? k làm sao tự nhien lại đòi lấy ??'' chị ý cũng bảo là chưa có gì, chị thề là chưa có gì thật'' cháu cứ hỏi vặn hỏi vẹo nhưng chị vẫn cứ nói thế và cháu tjn anh cháu và tjn cả chị ý. Chị ý nói rằng nếu bi giờ mà lấy thỳ kiểu gì cũng bị nghĩ là có ''beby''. Gia đình chị ý thỳ chắc là lúc nào cũng đc vì cũng bảo là chị ý còn đy hc, khj nào ra trường thỳ cưới cũng đc. Cháu cảm giác như cháu đang là ''chị'' của anh cháu chứ k phải là ''em'' của anh cháu nữa, vì chuyện đó mà cháu cũng đau hết cả đầu. và cũng vì chuyện đó mà cháu gọi cho đứa bạn cãi nhau vs nó 15 phút trong khj đợi a cháu ăn cơm trưa xong.
Nếu như lúc này cháu ở nhà thỳ chắc cháu k phản đối thế này đâu. Còn gì cháu đang ở qá xa nhà nên cháu k mún anh cháu lấy vợ tý nào. Cứ nghĩ tới chuyện a cháu sẻ lấy vợ cháu lại khóc. Cháu cũng k mún khóc nhưng khuôn mặt thỳ vô hồn nc mắt cứ tuôn ra.
Thật sự ngày hum qa cháu rất bực mình, lúc nc vs a cháu và cả ng iêu của a cháu , cháu k nói dc câu nào nhẹ nhàng nữa. Vì cháu ở xa a cháu mún cháu về nên cháu lên mặt nói to vs a ý, vì ng iêu a cháu hiền nên cũng bị cháu lên mặt cháu nói. Ngày hum qa kiểu như cháu đang ''giáo huấn em zai và e dâu vậy''
Cháu k đồng ý a cháu lấy vợ lúc này đơn giản gì cháu cảm thấy bị cướp đy 1 cái gì đó trong cuộc sống của mình và cháu k muốn mất nó ............
nhotinhnghich_hamchoi
24-10-2010, 10:05 PM
Mẹ cháu lại vừa gọi cho cháu nc của a cháu, thật sự cháu k mún a cháy lấy vơ...cứ nhắc tới chuyện anh cháu lấy vợ là cháu lại khóc, cháu sợ ng ta cướp mất a của cháu.....
A cháu tôn trọng quyết định của cháu và sẻ k lấy vợ vào cuối năm nay vì nhà có mỗi 2 anh em thui anh lấy vợ mà k có mặt của e gái thỳ còn ra gì nữa. Nhưng nếu anh cháy lấy vợ vào cuối năm nay thỳ sao??? cháu phải làm thế nào??? Mẹ cháu cũng nói trc' vs cháu nếu anh cháu lấy vợ thỳ cháu phải cố gắng mà về... cháu k mún thế................:((
khuôn mặt vô hồn nhưng sao nc mắt cứ tuôn....................??
nhotinhnghich_hamchoi
10-11-2010, 08:25 PM
Vâng, linh cảm của cháu chẳng bao giờ sai, cháu cũng mún những linh cảm của cháu sai lắm nhưng nó chẳng bao giờ dc như cháu mong mún, kể cả những chuyện xấu nhất cháu chưa bít nó có xảy ra hay k nhưng linh cảm của cháu nói rằng đó là sự thật và nó sẻ xảy ra. Mỗi lần có chuyện gì đó và cháu mở miệng ra tự nói vs bản thân mình rằng '' đừng có nói đó là sự thật nha'' mỗi lần cháu nói ra câu đó thỳ mọi chuyện rất đúng như những gì cháu nói và cháu nghĩ.
Hum nay lúc cháu đang hc tự nhiên bác gọi cho cháu lúc đó linh cảm của cháu nói vs cháu là có chuyện chẳng lành vs cháu, kể cả linh cảm của cháu có k nói thỳ cháu cũng bít đó là chuyện chẳng lành.
Vẫn cái bài cũ, mỗi lần như bác gọi cho cháu vào những lúc sáng sớm hay lúc cháu ở trg` thỳ luôn là những lời dạy khiến cháu cảm thấy mình bị xúc phạm, bị quản lý khắt khe, và cháu cũng cảm thấy cháu bị cướp mất quyền phát ngôn của mình vì mỗi lần bác dạy cháu thế này thế kia thỳ cháu chẳng có giám nói nửa lời, cháu mà nói thỳ bác lại bảo cháu cãi lời bác, như thế là hư phải k bác ?
Bác lại bắt đầu lật lại lịch làm việc nhà của cháu thứ 2 thứ 3 nhưng những ngày kia sao bác k sang nhà mà xem....có ngày nào mà cháu k rửa bát cho các chị k trong khj đó những ngày đó k phải là ngày cháu phải làm việc nhà, cháu k có gen tị làm việc nhà nhìu hay ýt vs các chị nhưng mỗi lần bác sang nhà bác chỉ soi những ngày mà cháu làm việc nhà còn những ngày khác thỳ bác k sang mà bác có sang bác thấy bẩn thỳ bác cũng dọn đy cho bác chị mà bác k nói gì nhưng cứ đến ngày của cháu thỳ bác lại soi mó từng tý 1.
Tại sao bác phải làm thế ?? chính các chị bày ra rùi các chị k chịu dọn đy,các chị làm đỏ tương ra các chị k lau đy, các chị để báo, thư,...v..v..ở cầu thang và làm rơi từ trên xuống dưới các chị đy lên đy xuống mà các chị k cúi xuống nhặt gọn vào rùi để lại chỗ cũ. những cái nhỏ nhặt như thế các chị cũng chẳng chịu làm thỳ thử hỏi những việc như mang rác đy bỏ vào thùng rác thỳ làm sao các chị làm. rác trong nhà vệ sinh của các chị cháu mà k mang đy bỏ vào thùng rác thỳ để đó cả tháng trời các chị cũng k mang đy vất. K phải cháu kể công vs bác, cháu tự biết cháu cũng là 1 đứa k có chăm chỷ gì nhưng thật sự là các chị còn quá hơn cả cháu. Các chị rất sợ bẩn nhưng các chị lại quá bẩn. các chị chỷ chăm chút cho mình thật gọn gàng sạch sẽ mỗi khj ra khỏi nhà. còn nhà các chị thỳ các chị k bít chăm chút gì cả.
nhotinhnghich_hamchoi
21-11-2010, 03:03 AM
Bác, thật sự là cháu pùn lắm, lúc này đây cháu rất mún khóc nhưng thực sự là cháu k thể nào khóc dc. Lúc này cháu cần có 1 ng an ủi cháu nhưng mà khó qá, cháu cần 1 ng bên cháu những lúc ntn. Bác bít k ?, hum nay, cách đây khoảng 1h đồng hồ vậy thui, tất cả mọi ng, ai ai cũng vui, thật sự là chính cháu cũng thấy lúc đó không khí rất là vui nhưng trong không khí tưng bừng vui hơn ngày hội, vui hơn tết, vui hơn gia đình xum họp đó lại có 1 ng đang bơ vơ, trong tất cả những cuộc vui thỳ lúc nào cháu cũng là ng bùn nhất, kể cả ngày vui đó là của cháu thỳ cháu cũng cảm thấy bùn. Lúc mà bác bảo là cả gia đình mình ra chụp mấy kiểu ảnh, mấy chị k gọi cháu ra chụp cùng đã đành nhưng đằng này chính bác cũng qên lun cả cháu, cháu bít cháu k phải là con bác nhưng cháu là cháu ruột của bác và bác cũng đang nuôi cháu ăn học như con của bác vậy thế mà trong ngày vui của đứa bé 1 tháng tuổi mà bác quên lun cháu............... Nếu như bữa tiệc này là ở VN thỳ cháu nghĩ cháu sẻ k bùn thế này đâu có khj cháu còn vui hơn bác ý nhưng tiếc thay mọi cuộc vui ở đây cháu đều là ng bùn nhất. Hum nay cháu rất bùn và thất vọng, cháu rất thất vọng về bác và cả các chị nữa ..................... cháu lun là ng thừa trong mắt mọi ng ở đây.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.