o0o_strawberry_o0o
03-10-2010, 08:06 PM
From : E
To : A
Có lẽ từ h phút này trở đy, a và e sẽ như 2 người hok wen bjt. Và e sẽ cố để quên a. Để hok nhớ về a nữa. Con người đã lừa dối e, đã làm cho e phải bùn, phải khóc!!!
Và cũng cho đến bây h, e mới nhận ra là a và e là 2 nửa hoàn toàn khác biệt nhau. E là mặt trời còn a là mặt trăng. E là cực bắc còn a là cực nam. E là ban ngày còn a là ban đêm. Đến h e mới nhận thấy giữa 2 chúng ta hok hề có điểm nào tương đồng. Và e nghĩ cái từ giành cho chúng ta ho phải là LOVE mà là OPPOSITE
E là dân thường còn a là dân chơi. E học chọn 1 cấp 3 Kiến An còn a học Phan Đăng Lưu. E thjx học còn thjx chơi. E ngoan hiền hơn còn a thì nghịch vô đối. Vậy nên chúng ta hok thể đến với nhau được. Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, có quá nhiều điểm khác biệt. Đúng là các cụ ngày xưa nói chẳng có sai : ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con ny mới of a theo bản thân e nghĩ thì nó hợp với a hơn. Nó play dân giống a, Và có thể đáp ứng những nhu cầu "người nhớn" của a, nó cho anh những cái mà e sẽ không bao h cho!!!
Lúc nghe a nói lời ct thì e đã buồn, đã khóc rất nhiều. Nhưng h thì hok còn như vậy nữa rồi. E đã hiểu ra, đã nhận ra e và a hok hợp vs nhau, ct sớm sẽ là tốt hơn cho cả 2 người. Và e còn nhiều tình yêu lớn hơn tình yêu đối với a, E còn sự nghiệp, còn học hành, còn nhiều ước mơ cao đẹp chưa thực hiên đc. E sẽ hok thể ngôi nghĩ mãi về cái hình ảnh người con trai đã làm e buồn, e khóc.
Vậy thoy a nhé! e sẽ quên a từ đây. E sẽ hok có ý định lưu giữ hình ảnh of người ôn trai này vào trong tim e đâu. E sẽ để thời gian cuốn trôi đi hình ảnh cùng những kỉ niệm đã từng là đẹp là a!!!
Chúc a hạnh phúc với người con gái mới of a!!!
P/S : từ h 2 chúng ta sẽ là 2 con người hok wen bjt, và mong e sẽ có đủ mạnh mẽ để quên a
To : A
Có lẽ từ h phút này trở đy, a và e sẽ như 2 người hok wen bjt. Và e sẽ cố để quên a. Để hok nhớ về a nữa. Con người đã lừa dối e, đã làm cho e phải bùn, phải khóc!!!
Và cũng cho đến bây h, e mới nhận ra là a và e là 2 nửa hoàn toàn khác biệt nhau. E là mặt trời còn a là mặt trăng. E là cực bắc còn a là cực nam. E là ban ngày còn a là ban đêm. Đến h e mới nhận thấy giữa 2 chúng ta hok hề có điểm nào tương đồng. Và e nghĩ cái từ giành cho chúng ta ho phải là LOVE mà là OPPOSITE
E là dân thường còn a là dân chơi. E học chọn 1 cấp 3 Kiến An còn a học Phan Đăng Lưu. E thjx học còn thjx chơi. E ngoan hiền hơn còn a thì nghịch vô đối. Vậy nên chúng ta hok thể đến với nhau được. Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, có quá nhiều điểm khác biệt. Đúng là các cụ ngày xưa nói chẳng có sai : ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con ny mới of a theo bản thân e nghĩ thì nó hợp với a hơn. Nó play dân giống a, Và có thể đáp ứng những nhu cầu "người nhớn" của a, nó cho anh những cái mà e sẽ không bao h cho!!!
Lúc nghe a nói lời ct thì e đã buồn, đã khóc rất nhiều. Nhưng h thì hok còn như vậy nữa rồi. E đã hiểu ra, đã nhận ra e và a hok hợp vs nhau, ct sớm sẽ là tốt hơn cho cả 2 người. Và e còn nhiều tình yêu lớn hơn tình yêu đối với a, E còn sự nghiệp, còn học hành, còn nhiều ước mơ cao đẹp chưa thực hiên đc. E sẽ hok thể ngôi nghĩ mãi về cái hình ảnh người con trai đã làm e buồn, e khóc.
Vậy thoy a nhé! e sẽ quên a từ đây. E sẽ hok có ý định lưu giữ hình ảnh of người ôn trai này vào trong tim e đâu. E sẽ để thời gian cuốn trôi đi hình ảnh cùng những kỉ niệm đã từng là đẹp là a!!!
Chúc a hạnh phúc với người con gái mới of a!!!
P/S : từ h 2 chúng ta sẽ là 2 con người hok wen bjt, và mong e sẽ có đủ mạnh mẽ để quên a