PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi đau ngày trước của anh bây giờ là của em.....



b3kut3_d3gh3t
03-10-2010, 04:05 AM
Có lẽ hơi buồn cười nhưng đó là sự thật....nhân quả báo ứng tuần hoàn là đều có thể xảy ra....
Hôm nay khi tôi viết lá thư này có lẽ khi nhóc nhìn thấy sẽ cười tôi hay sẽ xót thương tôi nhưng dù là lí do gì thì tôi vẫn thấy mình đáng để như vậy.... Nhóc à.. cuối cùng thì chị cũng hiểu được cảm giác của nhóc ngày ấy. Và giờ đây chị đau gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà nhóc gánh chịu....
Ngày trước chị từng nói với nhóc những lời khiến nhóc cảm thấy đau....và giờ đây người chị thương nhất cũng nói với chị y như vậy. Chi nên cười hay nên khóc đây....cười vì mình lặp lại đời nhóc hay khóc vì mình quá ngốc....
Những lần nhóc theo chị những lần nhóc nhìn chị tiếc thương và lo lắng cho chị cũng giống như chị đã làm với người ấy để cuối cùng thì điều mà chị nhận lấy chĩ là 1 cái nhìn lạnh lùng giống như chị từng nhìn nhóc... buồn cười quá đúng không.....
Nhưng chị khác với nhóc chị ko có lỗi....và chị biết rằng mình có thể buông được. Và chị sẽ cố gắng bước đi....chị sẽ ko nghĩ về người ta không làm phiền người ta như nhóc. Chị buồn nhưng rồi cũng sẽ qua và chị biết mình may mắn hơn nhóc....vì chị còn có người đỡ chị đứng dậy dù chị biết rằng hạnh phúc ấy ko phãi mãi thuộc về chị và chị biết có thể chị sẽ vấp ngã lần nữa......
Nhóc nà !!! Chị xin lỗi vì tất cả vì những gì chị làm cho nhóc...chị hối hận nhưng chị biết là quá trễ...khi đọc được nhửng dòng này chắc có lẽ nhóc sẽ cười chị....cười nhiều lắm...nhưng mà chị thấy mình đáng bị như vậy....
Ước gì thời gian quay trỡ lại để tôi có thể làm lại từ đầu..........nhân quả báo ứng tuần hoàn.....

Mi Yuu - Duyên
03-10-2010, 05:18 AM
Tem dzùm chị nhé :)......
Ừkm , trong c/s coá rất rất nhìu điều mình hok thể nào ngờ trc" đc , và cũng hok thể nào đoán trc" đc chiện j đang và sẽ xãy ra trong hiện tại & tương laj....
Thôi , dù j thì chiện mình hok mong muốn cũng đã đến , mình hok nên trách ai hết . Lỗi là do mình , vì mình wá iêu , wá tjn tưởng , wá hy vọng nên mới như thế mà thôi
H thì hãy cười lên , đừng để ýk tới chiện này nữa :) ss nhé