PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gỡ rối chuyện này giúp em với!



Wesly Sneijder
02-10-2010, 07:56 PM
Chuyện là thế này, em và 1 người bạn thân, thân nhất trong đám bạn của em ngồi cùng bàn và 2 người ngồi gần nhau luôn, có một Nhỏ khác lớp làm em bị cảm, có lẽ em thích Nhỏ, giờ ra chơi em cứ nhớ Nhỏ hoài. Em không biết làm thế nào để thổ lộ cho Nhỏ nên đành tâm sự với đứa bạn thân nhất của em, nhưng càng nghe em nói nó càng tỏ ra khó chịu, mặt nó tối sầm lại, em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Về nhà suy nghĩ lại, em thấy hình như nó cũng thích Nhỏ đó, và em càng chắc chắn rằng nó cũng đã thích Nhỏ vì mỗi lần em gần Nhỏ mà nếu nó thấy, nó thường nhìn em với ánh mắt tức giận. Em rất buồn khi mọi chuyện càng tệ hơn: Ngồi học em và nó càng xa nhau hơn, nó không chịu nói chuyện với em,phớt lờ em, em và nó gần đây xảy ra nhiều hiểu lầm không đáng có, hình như tình bạn đang đi xuống, em sợ rồi một ngày sẽ mất tình bạn này thôi. Em không biết làm thế nào, em không muốn mất người bạn thân nhất của em, cũng không muốn yêu Nhỏ mà luôn có 1 rào cản. Giờ em phải ứng xử ra sao để hàn gắn tình bạn đang rạn nứt và tiếp tục theo đuổi Nhỏ mà không làm nó xa rời em? Mọi người giúp em với nha.

Wesly Sneijder
03-10-2010, 06:17 AM
Mọi người giúp em trong tình huống nan giải này với.hic

~*ẢO ẢNH*~
03-10-2010, 06:24 AM
nguyên : hay bạn thận bạn sợ bạn iu cô bé kia rồi sẽ quên ban ấy . sợ tình bạn bị ảnh hưởng

NhOk ÍCh KỈ
03-10-2010, 06:49 AM
haizzzzzz cái này thỳ
khó nhỉ
cak tốt nhất là im lặng là vàng
hờ hờ nhỡ cô bạn đo ko thik cả 2 cậu thỳ sao có mà mất đi một tình bạn vì..........

Wesly Sneijder
03-10-2010, 07:47 AM
Mọi người chỉ dẫn hay nhỉ làm theo mọi người chẵng khác nào ném chó vào bụi.huhu

Sad
03-10-2010, 04:53 PM
hehe k ngờ nguyen cũg fải gỡ rối hả

Wesly Sneijder
03-10-2010, 11:08 PM
Phải gỡ chứ răng, mình cũng là con người, mà con người thì cũng có lúc gặp khó khăn cần tới sự giúp đỡ của mọi người chứ sao, không ai có thể sống tốt khi bị cô lập cả, hoàng tử cũng vậy, nguyên cũng vậy. Không có gì phải ngạc nhiên khi mình cần mọi người gỡ rối cả. Mà thôi, chưa ai tìm ra phương án tối ưu cả nhỉ, tình bạn thì đang trên đà đi xuống, tình yêu thì luôn gặp sóng gió, buồn và chán nản quá, chỉ cần có một điều ước thôi là mình sẽ...

katie
04-10-2010, 02:37 AM
chưa chắc gì người đó đã thix 2 người nên 2 bạn hãy cùng hợp tác cùng phát triển thử xem..............

Muội Muội
04-10-2010, 02:43 AM
Đường rộng và dài...

...thằng nào có tài thì cứ dzọt lên trước mà đi thôi. :so_funny::so_funny::so_funny:

Con trai chấp gì nhau ba cái chuyện đó làm gì. Rồi lại đâu vào đó thôi mà :)

Wesly Sneijder
04-10-2010, 03:39 AM
Khổ nổi người bạn thân nhất của mình không chịu nói chuyện với mình mới chết chứ nói gì đến chuyện hợp tác cùng phát triển, phải làm sao bây giờ, hay là mình cứ yêu nàng tiếp đi và chẳng cần bận tâm đến những hành động của người bạn thân mình? Giờ thì nàng chưa nói thích ai nhưng mình sẽ cảm hoá được nàng, mình chắc chắn 100% đó, mà thất bại thì chắc cũng thảm hại lắm đây, nhưng mình sẽ phải thắng, cố lên...

Alyse
05-10-2010, 04:42 AM
Hì, dù trong thâm tâm bạn biết mình có 100% cơ hội, bạn cũng đừng tỏ rõ sự tự tin trước mặt bạn của bạn.
Bạn của bạn không nói chuyện với bạn, nhưng vẫn nghe bạn nói được mà, nên bạn hãy cứ nói những gì bạn mong muốn thôi.
Bạn nói với mọi người trên đây ntn thì cứ nói y vậy với bạn của bạn.
Là 2 người con trai chơi thân với nhau thì cũng giống như anh em tốt của nhau vậy , hãy cũng cạnh tranh công bằng, ngay thẳng , tôn trọng nhau & nhất là không để chuyện tình cảm làm rạn nứt tình anh em giữa 2 bạn.
Mình nghĩ cái gì xuất phát từ trái tim thì cũng sẽ đi đến trái tim thôi.
Rồi qua thời gian tự nhìn nhận, bạn của bạn sẽ hiểu tấm lòng của bạn đối với mối quan hệ giữa 2 người.
Chúc 2 bạn mọi điều tốt đẹp nha... ♥

~Invisible~
05-10-2010, 08:37 AM
cho tình bạn thời gian để ty có cơ hội
hay thử làm bộ 3 chơi thân vs Nhỏ lun đi

~Invisible~
05-10-2010, 08:39 AM
thích nhất câu của aly
cái j xp từ ♥ thì sẽ đến ♥

Wesly Sneijder
05-10-2010, 09:14 AM
Ừh, mọi người nói cũng có lí đó, nhưng không có một hành động nào cụ thể kả hè? Thời gian, nhưng sau thời gian đó, đâu sẽ vào đấy hay là mọi chuyện ngày càng rối ren? Mình cũng chẳng biết nữa, chỉ biết hi vọng mà thôi.

pe_carot
06-10-2010, 06:58 PM
Theo carot í thì 2 bạn nên nói chuyện trực tiếp và thẳng thắn với nhau đi,nếu bạn đó cũng thik bạn í thì nên đề nghị cạnh tranh công bằng

[R][O][Y]
09-10-2010, 06:21 AM
có nhìu chuyện còn phức tạp hơn nữa

thằng bạn thân mà nó cua bồ mình mới ức , còn chưa là gì của nhau thì ai mạnh nấy thắng , rồi sẽ có thằng nhảy cầu tự tử vì thất tình

[R][O][Y]
09-10-2010, 06:22 AM
cạnh tranh công bằng

Wesly Sneijder
09-10-2010, 07:01 AM
Ặc, gì mà yểm sẽ có một người nhảy cầu tự vẫn là răng? Mình đang lâm vào ngõ cụt đây này! Sẽ không có ai nhảy cầu, mình cam đoan đó.
Ps: khi chiều 2 thằng suýt nữa động chân tay chì vì mình vô tình làm bẩn cái mũ của nó!

~Invisible~
09-10-2010, 08:05 AM
haiz, đã vậy mà động chân động tay òi thì đừng ra mặt cạnh trah ak nha
uýnh nhau as chơi lun ýk
cứ từ từ thui bạn ak
dần dần mọi chuyện sẽ rõ ràng

namlun_thixm0ney
09-10-2010, 08:51 AM
mình nghĩ thời gian đôi khi cũng ko giúp ích được gì , đã là con người thì phải có lúc đúng lúc sai , bạn thử lựa chọn đi , giữa tình bạn và tình yêu , mình nghĩ bạn chỉ giữ được 1 thôi.
Còn đã kím chuyện rồi thì đánh 1 trận cho ra trò, đàn ông với nhau cả , chấp nhất chi mấy chuyện cỏn con vì con gái chớ, đánh thử 1 trận xem sao , chắc anh em 2 người sẽ hỉu nhau hơn wa "chuyện bạo lực " yk' thui mak`

~Invisible~
09-10-2010, 08:32 PM
đánh nhau vì 1 đưa con gái
bỏ đi 1 tình bạn
có ddags hông cơ chứ

Wesly Sneijder
09-10-2010, 08:42 PM
Heo đốm: Lỡ may người đó sau này trở thành vợ mình thì cũng đáng lắm chớ nà.
Thixmoney: Để cho thời gian quyết định không phải là một cách hay. Mình phải hành động chứ, cố gắng hết mình!

ne0.s0ul
10-10-2010, 12:09 AM
đừng để tình cảm làm mình mù quáng nha bạn!
chjn j kũg phải từ từ hjhj
bạn of bạn hok chịu nc thì bạn thử gửi tn wa yahoo, nói hít nhữg j bạn đag nghĩ ra xem bạn ýk thế nèo!
nhữg chịn nhạy cảm như zầy thì hok thể vội vàng dk, hãy xem xét thật kĩ kon tim mình, bởi bạn bè rất quan trọng, có nhữg việc bạn hok thể tâm sự zí ng iu nhg zj họ thj có thể đoá!
chúc bạn sáng sưốt

pebunthichankeo
14-10-2010, 02:01 AM
con gái mà !
thật sự rất khó hiểu :sáng nắng chiều mưa giữa trưa thì ẩm ướt.
nên chọn tình bạn hay tình yêu.
nếu là mình không cần suy nghĩ mình sẽ chọn tình bạn vì nó chắc chắn và vững bền
còn tình cảm kia chỉ là nhất thời vì thật sự trong cuộc đời có bao nhiêu người ,đi qua cuộc đời ta và dừng như ai ai ta cũng thích.nhưng thích khác yêu bạn nhé !
giống như mình thích những ca sĩ hàn quốc hay thậm trí một người lạ có gương mặt sáng đi ngang qua mình cũng nói mình thích người ấy.
nó rất mong manh như làn gió thổi qua vậy.chưa kể bạn bị người ta từ chối nữa ,lúc ấy đau lắm bạn ạ.sẽ không có ai bên cạnh bạn nữa đâu !

dudu0904
14-10-2010, 09:43 AM
Khổ nổi người bạn thân nhất của mình không chịu nói chuyện với mình mới chết chứ nói gì đến chuyện hợp tác cùng phát triển, phải làm sao bây giờ, hay là mình cứ yêu nàng tiếp đi và chẳng cần bận tâm đến những hành động của người bạn thân mình? Giờ thì nàng chưa nói thích ai nhưng mình sẽ cảm hoá được nàng, mình chắc chắn 100% đó, mà thất bại thì chắc cũng thảm hại lắm đây, nhưng mình sẽ phải thắng, cố lên...

Nói thật nha! Mình là con gái mà còn thấy khó chịu, huống chi là cô bạn đấy! Mình cũng từng bị thế này rồi. Rốt cuộc mình chả chọn ai cả. Nói chung bạn cứ lôi thằng bạn ra nói chuyện, nói k đc thì tẩn cho nó 1 trận cho nó hiểu ra. Cứng đầu quá là k tốt đâu! Rồi từ từ 2 ng giải quyết và tỏ tình với cô bạn đó. Cô ấy chấp nhận ai thì chuẩn bị tinh thần đánh nhau, nếu k thì 2 thằng ôm nhau khóc cũng được :D:cooll:

Wesly Sneijder
14-10-2010, 10:39 PM
Như thế thì không được đâu, ẩu đả là không tốt, mà vứt bỏ tình yêu thì mình sẽ cô đơn quá, vứt bỏ tình bạn thì là điều không thể rồi! Yêu, bạn, yêu, bạn...đau đầu quá, chọn ai đây? Hay là không chọn ai kả?

dudu0904
16-10-2010, 02:10 AM
Vậy cậu bạn kia bạn quen đc bao năm rồi? Ng con gái đó bạn thích đã đc bao lâu? Thật sự nếu như vì cái cảm giác rung động nhẹ nhàng vs con gái mà bạn đã như vậy rôi, thì có lẽ bạn sẽ k có ng bạn thân nào bên cạnh. Mình nghĩ tốt nhất bạn hãy chọn ng bạn thân của mình. Cậu ấy có thể ở bên bạn khi bạn bị từ chối hoặc khó khăn. Còn cô bạn kia thì sao? Chưa chắc rằng cô ấy thích bạn, càng k thể nói cô ấy ở bên bạn khi gặp khó khăn. Vậy thì suy nghĩ kĩ đi! Ng bạn thân, sẵn sàng bên cạnh mọi lúc và cô gái bạn âm thầm cảm nắng, giữa 2 ng bạn sẽ chọn ai?

pebunthichankeo
16-10-2010, 08:24 PM
theo mình không nên suy nghĩ nhiều !
một chuyện dù sao cũng không như ý ta được !
hãy thuận theo tự nhiên !

Wesly Sneijder
16-10-2010, 10:04 PM
Để phó mặc cho số phận vậy sao? Ý bạn là mình làm việc mình còn người bạn thân kia thì kệ nó sao? Mà trời mưa ngày một nặng hạt hơn rồi khi người bạn thân của mình đang dần rời xa mình, nó đang xa lánh mình dần, làm sao bây giờ?

Wesly Sneijder
18-10-2010, 05:14 AM
Tin buồn:mình cho đi tiêu cả 2 loại tình rồi, buồn chết y được, giờ làm sao đây?