PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mùa thu Hà Nội



Nắng_yêu_gió
02-10-2010, 03:37 PM
Ta đứng trước vẻ đẹp của mùa thu. Và chính ta cũng cảm thấy cái "Lặng lẽ" nhưng bay bổng của sắc Thu.
Ta đi trên con đường trải dài sắc hoa, chợt ta nhớ đến câu hát : "Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội...... Ta ngân nga câu đó, mà ta cũng chả biết ta yêu HN như vây.Một chiếc lá vàng rơi gợi cho ta cảm nhận đc cái gì đó xa xa xăm nhưng tồn tại vĩnh cửu.
Có ai biết rằng mùa thu HN đẹp 1 cách là kì, không phải là cái nóng nực của mùa hè, không phải cái ren rét của mùa đông,....Mà đó là cái bình dị của tuổi học trò, được đến lớp, Các bạn được vui chơi..Không chỉ có thế HN mùa thu còn có một vẻ đẹp trầm lắng mà ít ai co thể cảm nhận được.
1000 năm Thăng Long, Chúng ta đợi 1000 mùa thu để có thể cảm nhận đc giây phút này : 'Yên Bình và Trầm Lặng"........
Các bạn có cảm nhận giống tôi không?
Tôi thì lại nghĩ khác!
Cho tôi 1 cảm nhận nhé!
Thank các bạn!

_thachthao_
02-10-2010, 05:31 PM
mùa thu có cái tiết trời se lạnh và hơi đượm buồn
1 nỗi buồn man mác trải dài trên từng con phố khiến lá rụng lá rơi
thu đẹp
thu buồn
đó là mùa thu
___________________
có những thứ luôn hiện hữu quanh t anhuwng ta không thể cảm nhận được nhưng đến khi sắp xa nó thfi mwois cảm nhận được nó đẹp biết bao
thu cũng thế, chỉ những lúc cuối thu ta mới cảm nhận được vẻ dẹp của mùa thu

Nắng_yêu_gió
02-10-2010, 05:55 PM
Nếu mùa thu chỉ có đượm buồn thì chắc chúng ta phải yêu thương những kỉ niệm đó lăm nhỉ.
Bởi vì, tôi có cảm giác như vây. Bạn bít chắc rằng Mùa Thu đẹp không, hay là chỉ là lá thu rơi mà thôi!

_thachthao_
02-10-2010, 06:07 PM
thu đẹp
thu buồn
thu nhớ thương
mùa thu luôn cho ta nhiều cảm nhận

hoahongxanh762
02-10-2010, 06:34 PM
Thực sự mình chưa bao giờ cảm nhận cái gọi là ùa thu HN, cảm nhận của mình là góp nhặt những gì của người khác <vì minh ko ở HN mà :D>

Nhưng mình nghĩ mùa thu HN ko chỉ trầm lặng và yên bình, mỗi ko gian khác nhau cho một cảm nhận khác nhau.

Mùa thu yên bình trong tâm hồn mỗi con người nhưng lại thúc dục con người hành động gấp rút.'

Khi thu đến thì con người có những ko gian đẹp lặng ẽ nhưng xã hội vòng quay thời gian vẫn ko dừng lại, ko cho phép con người trầm lặng.......

Mùa thu của cả nước nói chung của HN nói riêng rất đẹp..huyền ảo trong tama hồn mà lại rất thực tế......

Wesly Sneijder
02-10-2010, 07:18 PM
Ôi mùa thu, mùa thu này là mùa thu cuối cùng cùa quãng đời học sinh mình. Mình không biết mùa thu ở Hà Nội thì ra sao nhưng chắc chắn rằng mùa thu ở Hà Nội rất đẹp và có nét gì đó cổ kính, mang lại cho người HN nhiều cảm xúc. Và bạn biết không? Mùa thu ở quê mình(Hà Tĩnh) có cái se lạnh của đêm đông, có buổi trưa hè hơi oi ả,có hoa sữa thơm ngào ngạt,mùa thơm trang sách mới và mùa thu này cũng sẽ là mùa thu cuối cùng mình ở quê.Ôi, mùa thu!

♥I♥
02-10-2010, 09:43 PM
ko ở hn sao biết.hj.........

Wesly Sneijder
02-10-2010, 09:59 PM
Tim àh, mình đoán thế thôi, bởi vì mình rất thích nghe những bài hát về Hà Nội, trong đó có rất nhiều bài hay về mùa thu ở Thủ đô yêu dấu của chúng ta và mình cũng thường xuyên nghe những bài, Hà Nội - trái tim của cả nước, chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội nhé, mà bạn là người Hà Nội àh?

Nắng_yêu_gió
02-10-2010, 11:01 PM
uk..Men giới thiệu đi nhé.
Vào thời gian này HN đẹp lắm.
1000 năm mí có 1 lần mà.