o0o_strawberry_o0o
02-10-2010, 07:27 AM
From : E
To : A
A oy, chắc a hok bjt cái cảm giác trong e bj h nó là cái j đâu nhỉ! Nó hỗn độn lắm, đến e cũng hok hiẻu nữa nói j đến a. E có bực mình, có bức xúc, có tò mò và có bùn. Tất cả thật phức tạp, đều đan xen vs nhau thàng một mớ hỗn tạp làm e hok thể gỡ nổi chúng ra khỏi nhau đc. :meo::meo:
Hwa là tròn 3 tháng chúng mình yêu nhau, và hôm trươk đó, a đã viết 1 ent dành riêng cho e: kỉ niệm 3 tháng yêu nhau. E đã vui lắm, vui vì a vẫn nhớ ngày ấy, vui vì 1 thằng lười hơn cả hủi như a ngồi viết cái ent dài thườn thượt cho e:timup::timup::timup: Và thực sự là luk đấy e chỉ mún đc gặp a lun, chỉ mún đc ôm a thoy, nhưng mà luk đấy là 11h oy (vui vì 1 lới hứa hẹn sẽ có 1 món quà bất ngờ cho e nữa hjhj)
Nhưng ngày hwa thì a lại thực sự làm e thất vọng rất nhiều a bjt hok? E tưởng là 1 ngày đặc biệt thì a phải wan tâm đến e hơn cơ, nhưng cả ngày e chẳng nhận đc 1 mes nào từ a cả, cũng chẳng thấy a gọi điện hỏi han nữa. Lúc trưa đi học về, mệt nhoài sau 5 tiết học buổi sáng + chút tâm trạng hơi trầm xuống 1 tí, e lại nhìn thấy cảnh e lại 1 ng` con gái khác, đang trò chuyện rất vui vẻ và tình cảm. Vì a đi xe đạp điện nhah wa nên e hok kịp nhìn cho kĩ 2 người. A có bjt là a đã làm e thất vọng lắm hok? Đến tận 12h đêm hôm đấy thì e cũng chẳng thấy cái a gọi là món quà bất ngờ đâu cả! -> thất vọng tràn trề, bùn vô đối
Hn e onl nhìn thấy nk a sáng đèn. E pm hỏi a về cn hôm qua. A trả lời bâng quơ mấy câu nhạt nhẽo vào vô vị( nc vs e rất thái độ) A bảo nó chỉ là bạn of a thoy. Nhưng bạn bè bt, không thân thiết thì về nhà 1 đứa bạn trai khác làm j. Nhưng a đã nói vậy thì e cũng chẳng thèm hỏi nữa. E out và bj h ngồi viết những dòng này đây. Cực kí tâm trạng!!!
3 tháng có thể hok là dài,hok là j so vs cả mấy chục năm cuộc đời nhưng vs e nó là 1 khoảng thời gian đẹp of e và a. Nó đã cho a và e hiểu nhau, y nhau nhiều hơn. Nhưng a có bjt hok? e ghét cái đứa con gái mà a kêu là bạn đó, e ghét cả e nữa, ghét cái thái độ lạnh lùng of đối vs e. A cho e cảm giác như mk là ng` bị quên lãng, là ng sống trong quá khứ. A có bjt a đã làm cho e bùn và thất vọng đến nhường nào hok?
E ghét cái cảm giác bị bỏ rơi đến nhường nào thi a cũng bjt oy phải hok? vậy mà a nhẫn tâm bỏ rơi e, nhẫn tâm dập tắt bao hi vọng về 1 ty tươi đẹp trong e! ty of chúng mình chỉ đến đấy thôi sao hả a? Nếu a đã mún the end thì còn viết cái ent kia làm j? thi còn tỏ ra wan tâm và yêu thương e làm j? Và có lẽ cái tình cảm mà a giành cho e bj h không phải ty mà chỉ là tình thương thoy phải hok a?
E bjt là a sẽ hok ngồi đọc cái này, nhưng e vẫn cứ viết. Viết để cho cái cảm giác khó chịu trong lòng nó bớt đi 1 tí, để e đỡ cô đơn hơn 1 tẹo thoy!!!
P/S: i still love u
To : A
A oy, chắc a hok bjt cái cảm giác trong e bj h nó là cái j đâu nhỉ! Nó hỗn độn lắm, đến e cũng hok hiẻu nữa nói j đến a. E có bực mình, có bức xúc, có tò mò và có bùn. Tất cả thật phức tạp, đều đan xen vs nhau thàng một mớ hỗn tạp làm e hok thể gỡ nổi chúng ra khỏi nhau đc. :meo::meo:
Hwa là tròn 3 tháng chúng mình yêu nhau, và hôm trươk đó, a đã viết 1 ent dành riêng cho e: kỉ niệm 3 tháng yêu nhau. E đã vui lắm, vui vì a vẫn nhớ ngày ấy, vui vì 1 thằng lười hơn cả hủi như a ngồi viết cái ent dài thườn thượt cho e:timup::timup::timup: Và thực sự là luk đấy e chỉ mún đc gặp a lun, chỉ mún đc ôm a thoy, nhưng mà luk đấy là 11h oy (vui vì 1 lới hứa hẹn sẽ có 1 món quà bất ngờ cho e nữa hjhj)
Nhưng ngày hwa thì a lại thực sự làm e thất vọng rất nhiều a bjt hok? E tưởng là 1 ngày đặc biệt thì a phải wan tâm đến e hơn cơ, nhưng cả ngày e chẳng nhận đc 1 mes nào từ a cả, cũng chẳng thấy a gọi điện hỏi han nữa. Lúc trưa đi học về, mệt nhoài sau 5 tiết học buổi sáng + chút tâm trạng hơi trầm xuống 1 tí, e lại nhìn thấy cảnh e lại 1 ng` con gái khác, đang trò chuyện rất vui vẻ và tình cảm. Vì a đi xe đạp điện nhah wa nên e hok kịp nhìn cho kĩ 2 người. A có bjt là a đã làm e thất vọng lắm hok? Đến tận 12h đêm hôm đấy thì e cũng chẳng thấy cái a gọi là món quà bất ngờ đâu cả! -> thất vọng tràn trề, bùn vô đối
Hn e onl nhìn thấy nk a sáng đèn. E pm hỏi a về cn hôm qua. A trả lời bâng quơ mấy câu nhạt nhẽo vào vô vị( nc vs e rất thái độ) A bảo nó chỉ là bạn of a thoy. Nhưng bạn bè bt, không thân thiết thì về nhà 1 đứa bạn trai khác làm j. Nhưng a đã nói vậy thì e cũng chẳng thèm hỏi nữa. E out và bj h ngồi viết những dòng này đây. Cực kí tâm trạng!!!
3 tháng có thể hok là dài,hok là j so vs cả mấy chục năm cuộc đời nhưng vs e nó là 1 khoảng thời gian đẹp of e và a. Nó đã cho a và e hiểu nhau, y nhau nhiều hơn. Nhưng a có bjt hok? e ghét cái đứa con gái mà a kêu là bạn đó, e ghét cả e nữa, ghét cái thái độ lạnh lùng of đối vs e. A cho e cảm giác như mk là ng` bị quên lãng, là ng sống trong quá khứ. A có bjt a đã làm cho e bùn và thất vọng đến nhường nào hok?
E ghét cái cảm giác bị bỏ rơi đến nhường nào thi a cũng bjt oy phải hok? vậy mà a nhẫn tâm bỏ rơi e, nhẫn tâm dập tắt bao hi vọng về 1 ty tươi đẹp trong e! ty of chúng mình chỉ đến đấy thôi sao hả a? Nếu a đã mún the end thì còn viết cái ent kia làm j? thi còn tỏ ra wan tâm và yêu thương e làm j? Và có lẽ cái tình cảm mà a giành cho e bj h không phải ty mà chỉ là tình thương thoy phải hok a?
E bjt là a sẽ hok ngồi đọc cái này, nhưng e vẫn cứ viết. Viết để cho cái cảm giác khó chịu trong lòng nó bớt đi 1 tí, để e đỡ cô đơn hơn 1 tẹo thoy!!!
P/S: i still love u