Xem đầy đủ chức năng : Em..thích anh!anh trai ạ!
Dandelion_0419
02-10-2010, 05:59 AM
Anh nhận em làm em gái.Ừ,thì làm em gái.Nhưng giá mà anh đừng đối xử với em tốt..vì anh làm em thích anh rồi.Có nên..tỏ tình không khi em chẳng hiểu lòng anh??
.:oo0wjndy0oo:.
02-10-2010, 06:06 AM
tỏ th cũng tốt
nhưng bạn hãy xem, xét lại tình cảm của người ấy đối với bạn cso thể tiến xa hơn đc tình anh em ko
suy nghĩ kĩ vfi nếu thất bại, bạn sẽ mất đi 1 người anh trai đấy
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
02-10-2010, 06:07 AM
hehe..trường hợp này nhìu lắm.....nhưng bạn có chắc chắn đó là iu..đừng ngộ nhận nhé...
Còn nếu bạn xác định được tình cảm của mình 1000 phần nghìn :D là sự thật thì cứ thổ lộ........
[*Chít*]
02-10-2010, 06:07 AM
đôi lúc chỉ là ngộ nhận thôi bạn ạh!
bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé! hãy lắng nghe trái tim mình nói!
~*ẢO ẢNH*~
02-10-2010, 06:29 AM
tình anh em dễ bị lẫn với tình yêu lắm . có khi anh trai bạn đối xử với bạn tốt . bạn cảm động và cho là yêu . hi
0_o nhóc kool o_0
02-10-2010, 07:37 AM
Cẩn thận ko mất luôn tình anh em đấy bạn. Cứ để mọi thứ bt cho đến khi bạn nhìn rõ.
Dandelion_0419
02-10-2010, 07:51 AM
Hi.cảm ơn cả nhà!ưm.mình cũng không biết đó chỉ là do mình ngộ nhận,1thoáng rung động hay là thích thật nữa.Hãy cứ để tuổi 16 mộng mơ đôi chút vậy.hì.Chỉ sợ khi nhận ra tình cảm thật thì..muộn mất rồi..
0_o nhóc kool o_0
02-10-2010, 08:00 AM
Chẳng có gì là quá muộn đâu bạn ạ. Nếu anh iu bạn, anh sẽ đến và nói với bạn..
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
02-10-2010, 08:05 AM
Mình nghĩ đó giống ngộ nhận hơn.mình có nhiều người nhận làm anh trai rồi..kinh nghiệm đầy mình..:D..:haha:......
Dandelion_0419
02-10-2010, 08:44 AM
Mình thấy nhiều cặp,ban đầu anh trai,em gái.Người yêu và anh trai:giống và khác??
Dandelion_0419
02-10-2010, 09:00 AM
Hơ!ma "giọt sương" nhiều kinh nghiệm ghê!hì!chắc khoảng..50tuổi rùi ấy nhỉ??
Mi Yuu - Duyên
02-10-2010, 09:59 PM
Có lẽ bạn đừng nên nói thì có thể tốt hơn đấy . Vì 1 ng em gái , nói iêu 1 ng anh trai thì anh ấy sẽ ngại vs bạn sẽ lạnh lùng vs bạn đấy
♥♦Giọt sương vô hình♦♥
02-10-2010, 10:02 PM
Hơ!ma "giọt sương" nhiều kinh nghiệm ghê!hì!chắc khoảng..50tuổi rùi ấy nhỉ??
Đâu có nhỏ tuổi...nhưng có nhiều người nhận làm anh trai của mềnh...nên mới có nhìu kinh nghiệm..:D
[R][O][Y]
03-10-2010, 01:36 AM
cái này cũng ko biết được ,
đã yêu thì phải nói cho người ta biết , chứ lỡ anh zai cũng thich em gái nhưng ko dám thổ lộ vì sợ mang tiếng lợi dụng ,sợ mất đi 1 người thân yêu
hãy xác định rõ tình cảm của mình đã
hư vô
03-10-2010, 05:09 AM
Nếu là anh zai mà không bảo vệ quan tâm tốt cho em gái thì đừng làm tốt hơn .
Ừ cứ thích đi . Em gái mà không thích anh zai mình thì thích thằng hàng xóm à .
Nói tóm lại là thích thôi đừng yêu . Ko tốt đâu
b0ngdem02
03-10-2010, 07:37 AM
Bạn kết mô đen rồi thì quất thôi còn đợi gì nữa. Cơ hội không dành đến cho kẻ không biết nắm lấy đâu ^^ cố lên.
Dandelion_0419
03-10-2010, 10:46 PM
Mình không hiểu nổi tình cảm của bản thân nữa..anh trai và người yêu thì khác gì nhau??
kaka_khocnhe
07-10-2010, 07:31 PM
khác rất nhiều bạn ạ, anh trai là người bảo vệ che chở và ủng hộ mình nhưng sẽ chẳng ở bên cạnh mình mãi mãi, mình cũng đã từng cho rằng mình iu anh trai đấy bạn ạ! mình nghĩ đó chỉ là "Ngộ nhận" thôi àh. bây giờ mình và anh trai rất tốt với nhau, như anh em ruột luôn yk! cố lên bạn nhé!
girl9x_kut3
07-10-2010, 08:18 PM
có cảm tình mới nhận a trai . đừng nôộ nhận như thế. t/c đó chưa hẳn đã thật khéo tỏ tình rồi mất lun cả a trai đó.
nangmuaha
07-10-2010, 10:21 PM
hjhj trường hợp của bạn cũng giống mình quá mình đã nói với người đó là mình thích người đó và mọi chuyện xảy ra đến nỗi bây giờ cả tình bạn cũng không còn bạn nên suy nghĩ lại đi và xem lại tình cảm của mình nhé!
Dandelion_0419
08-10-2010, 05:58 AM
Cảm ơn cả nhà.Mình sẽ để thời gian chứng minh tất cả.hìhì..
Dandelion_0419
08-10-2010, 06:00 AM
Cảm ơn cả nhà,mình sẽ để thời gian chứng minh tất cả..hìhì..
th3winds
09-10-2010, 02:28 PM
Thời gian sẽ chứng minh all sao? ( ngụy biện) thời gian ko quay trở lại nếu bạn đánh mất nó. Nhưng thực sự con trai một khi đã nhận bạn em gái đa phần là thuần túy tình anh em mà thôi , chứ ko ngu gì nhận làm em gái nếu họ thik bạn. Con trai đơn giản lắm thik là thik hok thik cho làm em gái chị gái hết ( trừ mấy cao thủ tình trường ra nha)
Dandelion_0419
09-10-2010, 08:00 PM
Thời gian sẽ chứng minh all sao? ( ngụy biện) thời gian ko quay trở lại nếu bạn đánh mất nó. Nhưng thực sự con trai một khi đã nhận bạn em gái đa phần là thuần túy tình anh em mà thôi , chứ ko ngu gì nhận làm em gái nếu họ thik bạn. Con trai đơn giản lắm thik là thik hok thik cho làm em gái chị gái hết ( trừ mấy cao thủ tình trường ra nha)
ừm.thì ý mình là sẽ để thời gian làm rõ tình cảm của mình dành cho người ta đơn giản chỉ là em gái quý anh trai hay là.."thích".Và cũng để xác định rõ tình cảm mà người ta dành cho mình.
xykxyk_kute
13-10-2010, 02:33 AM
bạn đang ngộ nhận rồi vì mình cũng đã từng như bạn. Tưởng rằng đó là yêu
Hoasotrang
13-10-2010, 09:07 AM
Sao bạn thiếu tự tin thế nhỉ! Bjết đâu người ấy cũng âm thầm che chở cho bạn thì sao?a traj em gái!hj ko là jh cả có thể cả 2 thiếu tự tjn.cố lên cô e gáj
Dandelion_0419
13-10-2010, 10:39 PM
Ừm..Bạn nói đúng..Đúng là mình rất tự ti..Không hiểu tại sao,trong mắt mình,anh ấy là người rất hoàn hảo.Sinh vien Kinh tế đối ngoại năm thứ 1,hát hay,học giỏi và đặc biệt anh ấy rất tâm lí,hiểu mình.Còn mình kém 2tuổi,là 1con bé quá bình thường..năm ngoái,2anh em cùng học lý,ở ktx và quen nhau..6tháng không phải là dài nhưng đủ để 2người xa lạ thân nhau,hiểu nhau..
infinite
14-10-2010, 12:12 AM
ừm mình không dám bảo bạn là nên tỏ tình hay không vì mình chưa gặp trường hợp này :|. Nhưng tốt nhất, mình nghĩ bạn nên ngồi lại, suy nghĩ thật kỹ bởi tình yêu có rất nhiều dạng. Ty gia đình, bạn bè, ty đôi lứa và tình anh em. Tất cả những tình cảm này, tuy nghe khác nhau nhưng rất giống nhau, dễ ngộ nhận nhưng khi bạn bình tĩnh lại, suy nghĩ chín chắn hơn sẽ biết rất rõ.
Vì bạn ấy mới khoảng 16 (bạn ấy nói thế, tớ nhận thế ) nên cảm xúc hơi dao động, có lẽ anh trai bạn giúp bạn một cái gì đó hoặc có vẻ cool cool nên bạn hơi "xiêu vẹo" tẹo xD nên nhầm lẫn hok có gì là sai.
Còn nếu bạn thích bạn kia mà can đảm làm nhưng nếu từ chối, tốt nhất là nói rõ ràng vì nhiều khi nó hơi khó khăn nói chuyện sau khi tỏ tình (nếu 2 người thân nhau thì sẽ chỉ khoảng 1 thời gian rồi okay thôi :sr:) Mình không nói gì nhưng đôi khi, buông xuôi cũng là một cách tốt (tùy từng trường hợp thôi. CÓ cơ hội + hậu thuẫn thì làm đi ><...đừng bỏ phí, sau này hối hận đó ><)
Mình chỉ nói thế, bạn ấy tham khảo và suy nghĩ đừng áp đặt nó vô trường hợp của mình :sr:
Chúc bạn ấy may mắn :sr:
pebunthichankeo
14-10-2010, 01:29 AM
không !
đó là điều chắc chắn, vì khi bạn thật sự không biết được người ấy hiểu thì đừng nên mạo hiểm. vì có thể khi nói ra rồi bạn sẽ không rút lại được có hai trường hợp xảy ra :
một là :người ấy nhận lời ,thì tốt.nhưng bạn thử nghĩ xem một người trước đó nói là xem bạn là em gái vậy mà sau đó lại có thể coi bạn là... như vậy cho thấy anh ta quá ư..nói thế nào đây...đúng rồi thiếu dũng khí. có đáng không bạn.đó là khi bạn đã quen biết lâu thì cũng không sao nhưng đối với người bạn chỉ mới biết thì khó nói lằm
trường hợp thứ hai :
người ấy nói không thì sau này bạn và người ấy rất khó đối diện
muốn tỏ tình thì rất tốt đó là tình cảm riêng của mọi người nếu dấu kín sẽ phát hoả đấy !
nhưng còn tùy trường hợp bạn và từng người bạn ạ !
giống như khi ta thổi một trái bog bóng vậy nếu ta thổi quá nhiều hơi thì nó sẽ bể quá ít hơi thì nó không nên...nhưng khi ta thổi một trái bóng được một trái bóng như ta muốn rồi thì sao.ta có giữ được nó mãi không...
lúc đó ta chỉ biết chờ cho nó dần xuống hơi ma không ngăn được ,dù lòng rất đau...đôi khi tình cảm chỉ cần dữ kín là được rồi một ngày sẽ có người đến bện
tỏ tình có đáng không?
Hoasotrang
14-10-2010, 01:55 AM
Tình yêu?cuộc đời?không có j trên đời này là hoàn hảo?tình yêu người yêu không jì cả khi yêu là đánh đỗi sẵn sàng chấp nhận.a ấy có tự kiêu ko hay a ấy con người bạn cho là hoàn hảo ấy vẫn sẵn sàng giúp bạn.b ko cần phải tỏ...1 cái jì hết.tất kả hãy bằng hành động có thể là tin nhắn hỏi han mỗi ngày....rất nhjều.chúk thàh kông
Dandelion_0419
14-10-2010, 06:09 AM
Cảm ơn mọi người.
Thực ra,từ hồi quen nhau,mình và anh ấy vẫn nhắn tin cho nhau mỗi ngày.Dần dần,mình cảm thấy...hình như là "thích".Lúc ấy mới nhận ra rằng,khi nào cũng là mình nhắn tin đến trước.Đôi khi tự hỏi tại sao?Phải chăng là chỉ có bản thân mình muốn nói chuyện với người ta.Nhiều khi,anh ấy còn trả lời tin nhắn 1cách khó chịu..Có lẽ mình đã làm phiền anh ấy.Nhưng mình không thể ngăn nổi bản thân..Lý trí thì:"Đừng làm phiền anh ấy" nhưng trái tim thì luôn muốn được nói chuyện với người ta.Dù đơn giản chỉ là kể cho anh ấy nghe về ngày hôm nay của mình.Tuy thế,rất ít khi anh ấy kể về bản thân cho mình nghe..Biết là thế nhưng sao chẳng ngăn nổi..anh ấy luôn nói rằng,anh ấy thích 1chị.Và chị nè thì..chưa có câu trả lời khi anh ấy tỏ tình..
Mình sợ mình thích người ta mà không được đáp trả.Không dưới 10lần,mình tự nhủ sẽ không nt nữa.Sẽ chờ xem,người ta có nhớ tới mình không?Nếu nhớ,người ta sẽ nt cho mình..Nhưng..1ngày..2ngày..1tuần..vẫn lại là mình..nt cho người ta..Trừ những khi đưa ra lời khuyên khi mình gặp khó khăn,chưa bao giờ mình cảm nhận được sự quan tâm của anh ấy trong mỗi dòng tn..
Chỉ biết rằng,anh ấy nói quý mình...??từ lúc nào,anh đã coi mình như là 1góc nhỏ trong trái tim(a ay nói là 20%)..nơi đem lại niềm vui..
moon.love
14-10-2010, 09:13 AM
Mh thay do chi la- zung do.ng dau doi ! mh- doan k lam thy :blow:............kau moi pik yeu !?
dudu0904
14-10-2010, 09:33 AM
Bạn nên làm rõ 1 số vấn đề của mình trước đã.
Thứ nhất: Thích và yêu là 2 chuyện khác nhau. Thích chỉ đơn thuần là vượt qua tình bạn chút xíu, tức yêu mến và rất coi trọng đấy bạn ạ. Còn yêu là khi bạn thật sự luôn hướng về người con trai đó, luôn lo lắng gần như 1 cách thái quá khi có việc không tốt xảy ra với anh ấy.
Thứ 2: Bạn là người luôn bắt đầu trước, và như bạn nói thì nhiều khi anh ấy trả lời 1 cách khó chịu đúng k? Vậy thì kiềm chế mình lại đi! Mình cũng đã từng làm như bạn với 1 anh chàng. Thỉnh thoảng còn cố tình gửi nhầm tin nhắn, kết quả là mình thù thằng cha đó đến tận bh vì hắn dám "bơ" mình :D
Thứ 3: Bạn vẫn còn phân vân tình cảm của mình đúng k? Thế thì hãy thử nghiệm theo 2 cách:
1. Xoá số dđ của anh ấy và k nt cho anh ấy 1 trong vòng 1 tuần và bạn sẽ sớm biết tình cảm thật sự của mình. Có khi anh ấy sẽ chủ động hỏi thăm bạn đấy!
2. Thân vs 1 cậu bạn. Chơi vs cậu ấy và mình chắc rằng nếu bạn thấy hơi rung động với cậu ta, dù chỉ 1 chút thôi, thì bạn đã là ngộ nhận tình cảm với cả 2 người rồi đó! Cách này hơi ác nhưng ít ra bạn biết tình cảm thật của mình :D
Cuối cùng: Bạn đừng nên bày tỏ rằng bạn thích hoặc yêu anh ấy quá vội vàng trước khi biết tình cảm thật của mình. Nó có thể gây ra căng thẳng giữa 2 anh em và e là bạn sẽ k còn tình bạn như xưa nữa. Có những việc đã làm rồi là k thể sửa chữa đâu... Lấy từ chính kinh nghiệm bản thân mình đó...
Hơn nữa anh ấy cũng có người thích rồi, cứ để từ từ xem tình hình thế nào rồi hẵng tính bạn nha! Có gì thì bạn cứ tâm sự với mình, mình rất thoải mái trong những chuyện như thế này nên k có gì ngại cả nha! Mình = tuổi nhau mà!
Hoasotrang
14-10-2010, 09:50 AM
Có lẽ là nên vậy đi cô bé ơi.e chưa đủ để cảm nhận 1 tình yêu thật sự ty nó ko hề đơn jản nhưng có lúc lại là bất ngờ.e cho a bjết nếu a ta quay lại vớj e sau khj chj kja ko đồng ý thì e có sẵn sàng chấp nhận ko?e hay trả lời a sẽ cho em 1 lời khuyên
Dawn_on
14-10-2010, 09:54 AM
Đọc cái tiêu đề thấy giật gân :->
Bạn có đủ kiên nhẫn để biến điều mình muốn thành sự thật hem? :D
nữhiệpnáothiênquân
14-10-2010, 04:54 PM
cư hỏi nửa đùa nửa thật, coi ảnh như thế nào rùi hãy tính ^_^
nữhiệpnáothiênquân
14-10-2010, 04:57 PM
ặc , lúc nãy mình ko đọc bài viết bên trên của bạn, thì ra anh ấy thật sự chỉ coi bạn như 1 ng em gái và hơn nữa đã có đối tượng theo đuổi, vậy thì bạn nên ở bên cạnh anh ấy như 1 ng em gái, chia sẻ và vui vẻ đi, đừng nghĩ nhiều để rùi ng buồn chỉ là bạn, và nếu bạn cảm thấy tình cảm của bạn thật sự sâu nặng thì hãy êm đềm và chân thành bên anh ấy có khi anh ấy lại nghĩ tới bạn thì sao nhỉ ^_^
Dandelion_0419
14-10-2010, 06:03 PM
Hìhì!mình cũng thử xóa số anh ấy đi mấy lần rùi..nhưng..số đẹp wá..nên mình thuộc luôn!!Mình cũng có 1thằng bạn thân,rất thân,liên lạc thường xuyên..nhưng rõ ràng là mình chỉ quý nó.
Dandelion_0419
14-10-2010, 10:05 PM
Ừm..mà anh ấy đã bao giờ.."Đến" với em đâu. Sao có thể gọi là quay lại..?? Anh ấy đã từng nói rằng tình cảm anh ấy dành cho chị kia chưa thể nói là ty. Vậy nếu em có thể..tất nhiên là em đồng ý..
dudu0904
15-10-2010, 04:02 AM
Hìhì!mình cũng thử xóa số anh ấy đi mấy lần rùi..nhưng..số đẹp wá..nên mình thuộc luôn!!Mình cũng có 1thằng bạn thân,rất thân,liên lạc thường xuyên..nhưng rõ ràng là mình chỉ quý nó.
:)) Vậy thì tìm ng bạn khác. Thế giới này đã hết con trai đâu mà sợ! Cái chính là bạn phải biết phân biệt rõ ranh giới tình cảm của mình là ngưỡng mộ hay yêu. Nhưng cũng khó để phân biệt nó lăm! Tình cảm mà! K ai có thể dự đoán cảm xúc của mình đc. Bạn cứ từ từ, k nên là ng bắt đầu trc. Vậy là ok rùi:smile:
Hoasotrang
15-10-2010, 06:09 AM
Em đồng ý!trời rồi e sẽ phải đau khổ e ngĩ rằng chỉ cần người mình yêu là đủ.e đã saj ko có tình yêu sẽ chẳng pao jờ có hp cả cô pé ạ.a ta quay về khi đang hựng hực sự gen tuông như 1 gã thua trận trỡ về và e tất nhjên là kẻ thế thân.e có pjết kon người sau khj thất tình thì sẽ thay đổi ra sao ko?pjết đâu a ấy lại hận và người đầu tiên đó là e?phải ko cô pé.e đừng có yêu quá mà sãn sàng tất kả...cô pé ah
Dandelion_0419
15-10-2010, 11:00 AM
Em đồng ý!trời rồi e sẽ phải đau khổ e ngĩ rằng chỉ cần người mình yêu là đủ.e đã saj ko có tình yêu sẽ chẳng pao jờ có hp cả cô pé ạ.a ta quay về khi đang hựng hực sự gen tuông như 1 gã thua trận trỡ về và e tất nhjên là kẻ thế thân.e có pjết kon người sau khj thất tình thì sẽ thay đổi ra sao ko?pjết đâu a ấy lại hận và người đầu tiên đó là e?phải ko cô pé.e đừng có yêu quá mà sãn sàng tất kả...cô pé ah
ko.em không,sẵn sàng tất cả như anh nghĩ đâu..phải nói với anh thế nào nhỉ..hìhì..có lẽ là..ko muốn mất đi 1cơ hội để rồi phải hối hận.. Mà em thấy,người ta chỉ hận khi bị "đá" chứ có ai hận khi bị từ chối đâu anh nhỉ????
Hoasotrang
15-10-2010, 09:27 PM
E ngĩ rằng cuộc đời chỉ đơn giản vậy thôi sao?ko ư ko đau khổ khi bị từ chối à khi bao ước mơ toan tính bỗng dưng trỡ thành cát bụi tất kả sẻ đổ sụp xuốg trước mặt đấy cô bé ah.a ko noj e ko hj vog nhug.hãy cẩn thận ko có gì ko có thể xảy ra hãy từng trải để cảm nhận.
Dandelion_0419
15-10-2010, 10:30 PM
Anh "HOASOTRANG" ui..em không hiểu???
Mà chắc gì,em đã đc ng ta..
†—Tuñ—†
15-10-2010, 11:07 PM
theo mình thì bạn nên thỏ lộ hết t/c của mình với ng` ấy thì hợn Vì mình cũng đả từng giống như ban. va mình đả ko dám tỏ tình vời ng ta nên bây giò cảm thấy hối hận và đau khổ lăm...................
dudu0904
16-10-2010, 02:23 AM
Hoasotrang nói phải đấy bạn à. Việc gì cũng có thể xảy ra đc. Nhưng lòng ng khó đoán, tình cảm càng khó đoán hơn. Mình thấy rõ bạn vẫn đang phân vân k biết nên tỏ tình hay k. Nếu tỏ tình thì có thể (theo mình 60% xét về thực tế) sẽ bị ng ấy từ chối hoặc bạn có thể thành công (trường hợp này chỉ 25% thôi). Còn k tỏ tình thì coi như tự làm mất cơ hội đến vs mình. Nhưng xét cho cùng, bị từ chối đau khổ hơn hay giữ kín, chưa nói gì (thì 2 ng còn nguyên vẹn tình bạn) sẽ đau khổ hơn? Bạn nên cân nhắc kĩ về tình cảm vì nó có thể ảnh hưởng đến cách nghĩ cũng như con người bạn sau này
Hoasotrang
16-10-2010, 03:50 AM
Có lẽ đây là mối tình đầu tiên phải ko cô bé.a cũg có cô e gái bằng tuổi e nó ko may đã mất đj.a cug xem e như người e gái a vậy?17 tuổi a củng có mối tình đầu cũng gần như a trai của e pây jờ vậy.a là 1 lớp trưởng gươg mẫu học tạm.vậy mà sau khi bị từ chối a đã ko kòn là a.sa đà suồng sả hận tất kả và...rất nhiều.a khuyên e chân thành nghe ko tùy e
dudu0904
16-10-2010, 04:16 AM
Hoho! Nghe câu cuối của a Hoaso sao có vẻ tức giận thế? Anh cũng yêu rồi bị từ chối ah?
Dandelion_0419
16-10-2010, 04:42 AM
..a Hoasotrang nói như ông anh con bác ruột của em ấy!a ấy hơn em 5t,đang học CTDD(DHXD HN) 2ae chơi với nhau từ bé.haha!tưởng tượng ra bộ mặt cau có của ông đấy là thấy bùn cười wá!ừm..nhưng a ấy nghiêm lém.e chẳng bao giờ kể những chuyện thế nè đâu.hìhì.
Em sẽ không..."quá yêu"...đâu a ạ!hìhì!em đang học xa nhà.em sẽ không để ảnh hưởng tới việc học đâu!a đừng lo.hì.Biết đâu 2năm nữa,em sẽ lên HN.Kiếm 1anh.. Ôi!iuu..em.. Em cũng thế..hìhì.
Hoasotrang
16-10-2010, 06:15 AM
Với a thì khác ko cấm nhưg có sự qoản lý.chuk e sẽ tìm được lối đi đúng cho mình pjpj e hj.hẹn gặp lại nhé.cô pé
Dandelion_0419
16-10-2010, 07:10 AM
Hèm,mình chính thức thông báo với cả nhà là:Mình sẽ ko nói nữa.hìhì! Bây giờ còn nhiều điều mới mẻ và quan trọng đang chờ mình. Ừm.. Cứ hãy làm anh em thôi nhé!!Có thể 1ngày nào đó,mình sẽ tìm ra 1nửa thực sự của mình. Chắc chắn sẽ khoe ngay với cả nhà! Cảm ơn cả nhà đã
"lun lun lắng nghe
lun lun thấu hiểu"
Hẹn gặp lại cả nhà!:-)
Iu cả nhà nhiều lắm!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.