Xem đầy đủ chức năng : Đó có phải dấu chấm !
pE_sUn
01-10-2010, 05:19 AM
Một ngày buồn lại đến với người bạn thân nhất của tôi. Nó iu người mà nó cho la tốt nhất đố với nó.Nhưng bạn bè ai cũng khuyên nó nên suy nghĩ lại vì theo mọi nươi72 thì người dó không tốt.Hoặc nói khác hơn là hơi bị đểu nừa là khác. Bao nhiu ngày wa thấy nó khóc và buồn vì người đó, là bàn thân khuyên cách mấy nó cũng không nghe.đột nhiên hôm nay nó bão là ngươi72 đó mún break up. Nó vừa kể vừa khóc.Tôi phải làm ji khi lổi của nó là không nt lại cho bạn trai kia.và người đó tức không mún gặp nó nữa.đó có phải dấu chấm dành cho nó không
Alyse
01-10-2010, 05:59 AM
Chuyện không nt lại không lớn đến nỗi phải chấm dứt 1 mối quan hệ.
Mình nghĩ đó không phải là lý do chính để bạn trai kia làm điều đó.
Nếu bạn trai kia thích bạn của bạn thật, thì vài tin nhắn bạn của bạn không trả lời cũng chẳng thành vấn đề đâu.
Còn chuyện đó có phải dấu chấm hay không thì cũng khó nói lắm.
Nó có thể là dấu chấm nếu 2 người không hợp nhau, hoặc là đến lúc họ phải rã đôi rồi vì 1 trong 2 người đã tìm được ngkhác thích hợp hơn.
Nó cũng có thể chưa phải dấu chấm nếu bạn trai kia thấy mình đã quá khắt khe & quyết định quay lại với bạn của bạn.
Nhưng nếu bạn đã nói mọi người thấy bạn trai đó không tốt, thì phải chăng dấu chấm là 1 kết cục tốt?
Có lẽ cũng nên cho bạn của bạn hiểu ra điều đó, nhất là trong thời gian này 2 người không còn ở cạnh nhau.
coheo
01-10-2010, 06:45 AM
thường thì khi yêu lúc nào người ngoài cuộc cũng nhìn nhận chính xác hơn người trong cuộc , vì thế bạn đừng trách bạn mình. bạn hãy giúp bạn mình bằng cách chia sẻ và giúp cho người đó vui vẻ và hay đi chơi với bạn ấy. bây giờ bạn khuyên bạn ấy không nghe nhưng thời gian sẽ giúp người bạn của bạn sẽ nhận thấy điều đó , nếu chàng trai đó yêu người bạn đó thì không cần nt thì người đó k giận nhưng đằng này người đó lại giận theo mình bạn nên khuyên người bạn của bạn đừng yêu người đó là tốt. hqỹ quên người đó đi. mình tin người bạn của bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực
hi vọng mong manh
01-10-2010, 10:15 AM
đôi khi sự tan vỡ lại cho người ta biết giữ gìn niềm vui sau đó bạn à!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.