Xem đầy đủ chức năng : Yêu
Lỳ crazy
01-10-2010, 01:32 AM
Em từng wen 1 đứa cùng lớp , tụ em wen nhau rất vui. wa ngày tổng kết , hắn nói chia tay. em đã rất buồn và cố gắng quên đi. nhưng năm nay lại học chung , em và hắn lại có hiểu lầm , em đã chửi hắn rất nhiều. nhưng giờ em biết đó chỉ là hiểu lầm thì không làm gì được nữa. vì lúc hiểu lầm , em đã kêu hắn đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. mặc dù em vẫn còn tình cảm với hắn nhưng hắn thì em không biết. giờ em phải làm sao? :cry:
chuyện đã thế rồi thì k còn cách cứu vãn tìh hìh đâu.
không có gì là không quên đc.bạn hãy tìm 1 niềm vui mới đi.chúc bạn hp
coheo
01-10-2010, 06:48 AM
quá khứ chỉ là quá khứ thôi bạn ơi , hãy để nó ngủ yên đi bạn , nhắc lại chỉ thêm buồn và làm ta khó xử hơn thôi , vì thế bạn hãy coi người đó như một người bạn thôi , điều đó sẽ tốt hơn cho cả hai bạn
ngo oi la ngo
01-10-2010, 06:01 PM
mih cung vaz do.nhung do chi la wa khu ma thoi.ban len tim hanh phuc moi cho minh va doi thoi gian se quyet dinh tat ca ban ah.chuc ban hp.
pebunthichankeo
16-10-2010, 08:37 PM
trời !
chuyện gì đây !
bạn đã nghe câu "dặn lòng cố nhớ để mà quên " nhưng mà ở trường hợp bạn ngày nào cũng gặp có muốn quên cũng không được.
khó xử quá !thôi bỏ đi bạn !
bát nước đổ rồi hốt lại cũng không được !
múc bát khác thì mùi vị cũng không còn như xưa nữa !
trâm_2402
27-10-2010, 09:06 PM
có wen^ di bạn. dù bik là rat khọ nhung hãy co lên. mình cung tung trai wa nen hiu cam jac' dau kho cua ban the nạo nhung time se jup ban song tot hơn
ng0d0ng
28-10-2010, 07:54 AM
ban hay co gang quen di,rui thoi gian se lam mo di tat ka,k co j la k the quen dươc chi co dieu la ta co mun wen no hay k thui!
zinny kun
28-10-2010, 08:57 AM
thôi Qk rùi mà, cứ để tự nhiên pan. sẽ quên đc thui
chúc bạn tìm đc niềm vui mới
bé sâu lovely
30-10-2010, 09:19 AM
cuộc đời là vậy đó hok ai có thể tránh khỏi n~ hiểu lầm
rùi thời gian cũng sẽ chứng minh tất cả vì vậy mình cần sống iu đời và lạc wan hơn
hãy là chính mình nha bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.