PDA

Xem đầy đủ chức năng : khởi đầu 1 ngày



.:oo0wjndy0oo:.
30-09-2010, 09:08 PM
sáng sớm
nó bật dậy bởi cái chuông báo tin nhắn chít tiệt của điện thoại
mưa rào, lạnh, nó cố gắng mở mắt để đọc mấy cái dòng tin hôm nay có đi học bơi không của con bạn
mưa tầm tã, mưa như trút nước, nhìn quang cảnh roài trời nó ngại đi học quá
mưa mà
nhưng rút cuộc nó vẫn phải cố bò dậy , leo ra khỏi chiếc giường êm ái để chuẩn bị tới lớp
ngày hôm nay vwois nó thật mệt mỏi, có chút chán nản
cái lạnh lẽo của cơn mưa buổi sáng cùng những đợt gió lạnh lùng cứ táp vào nguwwofi nso khiến nó chẳng muốn đi học chút nào
nhưng rút cuộc vẫn phải đi vì nó là học sinh ngoan mà , có mấy khii biết bỏ học là gì đâu
1 ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày
lại học
lại lao xuống bể bơi
nhưng thời tiết hôm nay không ủng hộ nó
nó cứ thế bơi, trong cái lạnh thấu da của buổi sáng sớm
cứ thế bơi, lạnh nhưng cố, trời lại mưa, mưa to lém
nhưng nó nào có được nghỉ đâu, người ta vẫn nói là tắm mưa
và hôm nay nó thwuc sự được tắm mưa,. mọi lần chỉ là đi dưới mưa, ướt sũng, nó gọi thế là tắm mưa
nhưng hôm nay ư, bơi dưới bể bơi trong tiết trời mưa tầm tã , tắm mưa thwucj sự là thế đấy
nó cứ thế bơi
1 này mới
bắt đầu như thế
buồn
nản
...

☆ snow flowers ☆
30-09-2010, 11:09 PM
hôm nay của gió vậy à ?

ở chỗ snow ko có mưa, chỉ có nắng

cũng rất thích đi bơi như gió vậy nhưng có nhiều chuyện ko ủng hộ cho mục đích đi bơi

cố gắng nhé, trời mưa mà lết tới trường là tuyệt lắm rồi :)

cuộc sống đòi hỏi ta fải bik cố gắng thôi, chúc gió ngày ấm áp :timup: