Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Anh sẽ cố quên em!



longtimes000
29-09-2010, 07:30 AM
Hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà trong đời anh sẽ không thể nào quên được, ngày anh phải từ bỏ tình yêu đầu tiên, ngày anh phải quên, ngày anh không bao giờ muốn nhớ, anh sẽ phải cố để quên em. Anh quen em như thế nào nhi? Anh cũng không nhớ nữa, cái cảm giác lúc đầu đi bên em thật chẳng có gì khác lạ bởi anh luôn nghĩ rằng người con gái anh dành tình yêu sẽ khác em rất nhiêu. Chúng mình khác nhau quá nhiều về suy nghĩ, em dịu dàng chín chắn còn anh giống một kẻ phong tình anh biết điều đó và anh nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu em. Nhưng có lẽ tạo hoá trêu ngươi hình ảnh của em nhẹ nhàng đi vào trái tim anh mà anh không hay biết để đến lúc nhìn lại anh mới chợt nhận ra rằng anh yêu em mất rồi. Anh yêu em nhiều quá anh không thể nào xoá hình ảnh của em ra khỏi tâm trí mình đươc. Em nói: em xin lỗi, em đã từng thất bại trong tình yêu vì vậy em không tin vào bất cứ người con trai nào nữa nhất là một người như anh. Anh đã rất buồn em biết không? Anh đã mơ về một ngày được cùng em đến những nơi mà anh đã đến anh sẽ ôm em vào lòng và nói với em rằng: em là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã dành tặng cho anh. Giờ đây việc duy nhất mà anh có thể giúp em đó là không làm phiền em nữa, anh không biết mình sẽ cố được bao lâu nữa nhưng anh luôn mong em hạnh phúc vì vậy anh sẽ làm đươc. Con đường anh đi sẽ không bao giờ có bóng dáng em như anh vẫn thường mơ. Anh sẽ cố để quên đươc. Bình yên em nhé!

longtimes000
29-09-2010, 07:34 AM
Ngày không em
ngày sẽ rất dài
Đêm không em
đêm sẽ rất cô đơn!