PDA

Xem đầy đủ chức năng : điều ước của kupi



ola1102
27-09-2010, 11:11 PM
:cry:



Này E có thấy a đang mỏi mệt. gần 8>9 tháng rồi anh chưa quên được em....ngày nào a cũng nhớ tới em. không lúc nào là anh không nhớ.. Anh Nhớ Nụ cười của em. Nhớ Ánh mắt của e anh nhớ tất cã những gì là của em.a không thể nào quên em được. Nụ cười và ánh mắt của em đã làm lòng anh xao xuyến và thêm ấm. em đã sưởi ấm con tim của anh.



Em Biết không. khi xa em a mới biết.... tình yêu có thể làm cho người ta hạnh phúc và cũng có thể làm cho ng ta đâu khổ. h a mới biết cái cãm giác này. Cô Đơn và Lạnh lẽo khi thiếu vắng em trong đời. Người ta thường nói " Dẩu biết rằng cố quên thì lại nhớ. nên dặn lòng cố nhớ để mà quên " câu nói này rất chính xác đối với nhiều người. Nhưng tại sao a lại không thể nào làm được. càng nhớ em thì a lại càng yêu em nhiều hơn .Cái Cãm giác đó đã khiến anh không làm được việc gì. thiếu em a không thể làm gì được


- Em còn nhớ cái ngày mà em bắt anh nói yêu em . ngày đó em giận anh. a xl và e đã bắt a nói câu yêu em. Em còn nhớ không. Những câu anh nói đó em đều ghi âm lại trong đầu mak.... Nhiều lắm em Ak........ Chắc e đã quên. Nhưng a thì không thể nào quên được.



-Mặc cho bây giờ em đã có người khác Anh Vẫn Yêu Em , Luôn mún được quay lại với em .
Em bít không mỗi lần em đi chơi với 1 thằng nào đó là trong lòng anh nóng như nửa đốt
bực tức em , nhưng một lúc lại như bình thường....
wWw.blogcuatui.com


Khi Nhớ em thì nổi nhớ của anh lại mảnh liệt hơn. Anh nhớ cái ngày đầu tiên 2 đứa mình đi chơi. Ngày sinh nhật anh. e đã dành tặng anh món quà đầu tiên cho anh. anh quý món quà đó lắm. vì đó là món quà e bỏ công sức ra làm cho a màk . làm sao a quên được hã em.
Ngày đi chơi cũng là ngày hẹn hò đầu tiên. Chính cái ngày đó em đã cho a biết hạnh phúc là gì. đã cho a biết nụ hôn đầu tiên là gì. cái ngày thứ tư ( 21-07-2009) đã làm cho a không thể nào quên em được.... Anh Thật Ngốc và Thật ngu khi để đánh mất em. giờ anh có hối tiếc thì cũng đã quá muộn màng rồi phải không hã em......
Lần Cuối Cùng Anh muốn nói với em Là Anh Vẫn Mãi Mãi
Yêu Em. Cho dù thế nào đi nữa anh vẫn Yêu em
wWw.blogcuatui.com



Lý Do Để Anh Yêu Em
1. Anh thích Em luôn gần bên Anh mỗi khi Anhbuồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua Em đi.


2. Anh thích cách Em chọc Anh cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.


3. Anh thích Em mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, Em đều khiến tim Anh nhảy rap thình thịch.


4. Anh thích cách Em luôn tôn trọng cá tính và sở thích của Anh.


5. Anh thích cách Em luôn cho Anh những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho Anh cảm giác tự chủ với “Quyền quyết định là của Anh!".


6. Anh thích Em vì Em tặng cho Anh một cái nick thật đáng yêu, “chỉ lưu hành nội bộ hai người".



7. Anh thích Em nắm tay Anh nhẹ nhàng khi chở em trên đường.


8. Anh có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với Em vì Em có khả năng “chống shock" siêu việt.


9. Anh thích Em vì Em cho Anh một cảm giác an toàn thật sự, dù có 1.000 anh chàng đẹp trai phong lưu ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì Anh vẫn rất chắc chắn một điều Em rất yêu Anh.



10. Em rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với Em, Anh luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.


11. Và cái lý do cuối cùng để Anh không tơ tưởng đến một cô nàng khác là: Anh yêu Em vì Em luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do Em nhỉ.


14.Anh thích Em vì tất cả những gì Em đã dành cho Anh tình yêu và lòng tôn trọng
Đơn giản một điều thôi là Anh yêu Em…


[right]Nguồn từ http://blogcuatui.com
Blog sau: dieu uoc cua ku bin
:cry::cry::cry:

phonglinh709
28-09-2010, 08:30 PM
lộn chuồng rồi em chỗ này không dùng cho những bài kiểu nay