Xem đầy đủ chức năng : Ectasy
Morphine
26-09-2010, 02:05 PM
Sr toi cac Mods vi viet tieng Viet k0 dau. Minh online qua dien thoai, du gi day cung la nky rieng, mong dc chieu co dung xoa nhe :cr:
Em gai minh dang cuoi tit mat vi cai netbook minh gui da ve den. Cach day 1 tuan dc cac cu mua tang em VaiO xin thay cho con HP ma minh mua tang sn no nam 18 tuoi :rang: Tu dung minh nho cai giong cuoi hi hí he hé cua no, chang biet k0 co minh chi y hoc hanh co cham chi k0 day :think:
Viec hoc cua minh cung kha suon se, tuan nay la ktra giua ky roi, minh da co dc 50% hoc bong, h fai gang lay bàn da.p cho mai sau. Thoi gian vua qua cung ban va met moi, dac biet la hnay. Minh cam thay ue oai va chan nan, rat met moi va chan nan, nang ne. Noi chung tam trang kha u am :D Cuoi cung lay may goi ve 1 so dt quen thuoc, khi do la ban dem o Nga, nang dang ngu. Nang nhac may 'uhmm', chac con dang ngai ngu. Uhmm, noi that la khi nghe giong luc do, moi met moi nhu tan bien di :blushing: Minh tho dai ra 1 cai, cam thay rat nhe nhang, thoai mai, em dem khi nghe hoi tho nang nhe nhe ben tai. Tho dai ra roi treu lai 'uhmm uhmm', 2 dua cu vay uhm uhm huh huh cho den khi nang buon cuoi tinh ngu han :bay:
Luc nay day, minh rat hanh phuc. That su co n nguoi k0 tin vao ty cua minh, doan gia doan non the nay the kia, nhat la 2 dua lai yeu xa. Khong chuyen nay thi 'chuyen kia', xa lau the chiu dc k0, hay la di an vung..v..vv. Minh tu ngay yeu nang hinh nhu hien di rat nhieu, chi tum tim cuoi k0 tra loi. Minh k0 muon giai thich, ke le chuyen ty cua 2 dua. Chi can biet minh va nang dang rat hanh phuc, hon ai het, minh biet cach nam giu va bao ve tinh yeu cua minh. Love you :* :*
Morphine
29-09-2010, 10:43 PM
Buồn buồn vào đây viết vài dòng vậy.
Mình và ny đang chuẩn bị cãi nhau, chuẩn bị thôi, có khi lát nữa lại cãi nhau không chừng đấy. Sư muội bảo yêu nhau cãi nhau là chuyện bình thường. Nhưng với mình thì lại không bình thường chút nào cả. Mình và ny ít cãi nhau, ít lắm lắm, mà mỗi lần có chuyện thì xong rồi lượm ơi, nhưng chưa lần nào giận nhau quá 1 ngày cả. May là ở chỗ đấy.
Nói thật là mình rất sợ cãi nhau với ny, mỗi lần như thế đầu óc căng thẳng, mệt mỏi lắm. Có lần 2 đứa cãi nhau gần 3 tiếng đồng hồ, vâng ạ, 3 tiếng đồng hồ. Mà không to tiếng đâu, à nói đúng ra là nói chuyện gay gắt ))))))
Sau 3 tiếng cả 2 đứa mỏi miệng quá, im 1 lúc rồi nàng bảo "Anh ơi, em mệt quá, đừng cãi nhau nữa nhé" - "Mỏi miệng rồi chứ gì?" - "ưhm, hí hí". Đến tận lúc đó mới hết cãi nhau. Cứ cãi nhau là đầu óc căng thẳng, vd có chuyện gì đó 2 đứa đang cãi nhau, mà chưa giải quyết xong là mình không thể tập trung làm việc, học hành hay ngủ được cả. Đấy, cứ yêu vào là thế đấy.
Morphine
01-10-2010, 01:52 PM
MÌNH ÐANG GHEN!!!!
Sinh nhat ny, minh vao vkontakte dinh viet thu cho nang thi nhin thay dong chu 'Happy birthday, my sweet girl!', tu 1 thang ban hoc cung cap 3 cua nang.
Minh dang rat nong, lua boc len dau, tuc qua, thang kia biet ro minh va nang yeu nhau, chac la viet dua. Minh chac la no viet dua. Nhung minh dang ghen kinh khung. Grrr..kho khan lam moi viet dc vai dong rat chi lanh nhat hen nang sang mai 7h thuc day noi chuyen T__T o nha h dang la 0h43am ma. Cho ngu them den 7h la may man lam roi day
Morphine
02-10-2010, 01:47 PM
Hừm hừm hừm, biết làm sao giờ, mình chịu thua, đầu hàng roài, iêu nó phải thế :D
Hôm nay sinh nhật nàng không làm gì cả, đi chơi vài vòng thôi, mình cũng gọi điện về nói chuyện, 1 tiếng, gọi 2 lần ))) Lần thứ 2 những phút cuối cùng là đã hết chuyện nói, không hẳn, mà là cả mình và nàng nều không muốn nc tiếp, vì miễn cưỡng. Mình cảm giác vậy, nhưng cũng không sao, mình và nàng đã quen, nói là có mối quan hệ đã gần 5, hay là 6 năm nhỉ, đôi lúc như vậy cũng không sao.
Hôm nay nc, mình nói là đang ghen đấy nhé, nàng cười bảo trẻ con thế, yeah, tại sao tôi đi yêu chị làm gì cơ chứ, sao không yêu em nít ranh 15-16 để dc lên mặt "anh đây người lớn" nhỉ T__T Mình kém nàng 3 tuổi :blushing:
Nhiều đứa bạn, người thân hỏi thế yêu thật à, không thật dẫn về ra mắt làm chó gì, chỉ là không biết thật đến khi nào thôi. Mình đã phải năn nỉ để nàng đến gặp gia đình mình đấy ạ, nàng thích tự do, mà mình lại là người có tính sở hữu cao. Cao cao lắm lắm, nhiều khi cãi nhau, giận nhau cũng vì chuyện này đây, nhưng yêu mà, phải chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào giờ :D
Nói chung có nhiều mâu thuẫn, xích mích, cãi nhau...v...vv, nhưng rồi cũng qua hết, thực sự đến giờ mình mới hiểu câu "Đi qua ngày mưa mới biết yêu thêm những ngày nắng", mình luôn tự nhủ rằng biết đâu đây là tình yêu cả đời mình tìm kiếm, 1 nửa đích thực đây rồi, cố gắng mà bảo về, nuôi dưỡng nó. Im happy :)
Cò vài đứa bạn thân ái ngại hỏi thế "chuyện ấy" mày ra sao, xa thế mà có nhu cầu thì thế nào, ra ngoài giải quyết à, đã giấu em đi ngoài lần nào chưa? - Chưa. - Thế mày không cần giải quyết à?. Mình cười ha há rồi trả lời, là đàn ông thằng nào chả cần giải quyết nhu cầu, quan trọng biết kiềm chế thôi. Trả lời đơn giản rồi nhe răng cười hehe. Lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, đừng để phần "con" lấn át phần "người" - ông Ngoại mình dạy thế đấy :blushing:
Cố gắng lên, vì tương lai con em chúng ta. Love you :*
Morphine
27-10-2010, 02:02 PM
:so_funny: Cái khỉ gì thế? Bao nhiêu lượt đọc? 1.446 :so_funny: Bộ đọc views HHT đơ rồi, sao mà lắm thế =))
Eniway, vào rồi thì viết linh tinh vây.
Thằng bạn mình, không thân lắm, đang làm ở VN, mới chia tay với người yêu, 2 anh chị mới yêu nhau chắc dc 2 tháng =)) Cũng chẳng rõ sao, mới hôm 20.10 vừa rồi còn mặn nồng tình cảm lắm, hnay đã thấy bye bye rồi. Ôi, đúng là tình yêu thời fast food :D
Mình và ny vẫn tốt, tuy nhiều khi cũng cãi nhau, giận hờn, nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc tuyệt vời =)) Thề không nói điêu :rang: :rang:
Morphine
03-01-2011, 08:13 PM
4h sáng, bây giờ ở Vn là 8h rồi, ôi quen giấc không ngủ thêm đc nữa. Quay trở về với căn nhà yêu dấu sau 1 ít xa cách ( :D ), cái giường thân yêu, khung cảnh quen thuộc.
Có gì hay ho nhỉ, thông báo qua loa kết thúc 1 kỳ học, mình đã đạt toàn bộ điểm tối đa các môn :blushing: Đi chơi cũng khá, Boston - Harvard, Atlantic, New York...v..v hehhhe, sẽ up ảnh cho bạn nào nhớ và có nhu cầu ngắm khuôn mặt đẹp dzai của mình =))
Đùa tí chứ tranh thủ đi chơi, chính ra mình máu nhảy nhót quá :D
4h11', làm cái chó gì giết thời gian đây? Tự dưng nhớ quán bún trc cổng nhà quá :D
Morphine
03-01-2011, 08:15 PM
À lâu không vào, quên mie mất password nick Amphetamine =))
Morphine
16-01-2011, 08:14 PM
Wrong Turn. What should I do? Its too late to say regret, but never late to change the situation. Im so tired, so stressed. Wish I could be myself as a baby. No damn, no sorrow.
Morphine
20-01-2011, 05:39 PM
Buồn, thật sự buồn.
Thất vọng, chán nản, mình mệt mỏi lắm.
Thiên Thần Bay
21-01-2011, 12:42 AM
Anh, ôm phát :hug:, dù có chuyện gì thì cũng cố gắng lên nha:hug:
Morphine
27-01-2011, 07:02 PM
@ Fate: Thank em, avatar con mèo dễ thương lắm :D Chắc như bạn Mèo nhà em hả :rang: :rang:
__________________________________________________ __
Suốt 3 tiếng triền miên suy nghĩ (!!), khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đã phủ trắng sân... Vậy đấy, thời gian vẫn cứ trôi, mọi việc vấn tiếp dẫn mặc cho ta triền miên khổ sở đến thế nào :rang: :rang:
Đm văn thì không biết viết, lải nhải nghe...mùi quá =))
Buồn lắm em ơi, buồn lắm :D
Morphine
28-01-2011, 03:39 AM
Ừh, buồn lắm, buồn lắm.
Em gái àh, tuổi trẻ được phép sai lầm. Khi còn trẻ, người ta hay hành động theo cảm tính, cuộc đời em còn dài lắm, được phép sai lầm, và còn nhiều cơ hội làm lại.
Nhưng mày biết gì không em, anh không yên tâm về mày chút nào cả, bên ngoài mày rất hời hợt, nhưng bên trong mày thậm chí còn không biết suy nghĩ em àh. Anh thật không hiểu mình đã làm gì với mày nữa, có thể quá nuông chiều, anh đã và luôn cho mày TỰ DO TRONG KHUÔN KHỔ, nhưng thật tiếc, anh cũng chẳng rõ cái khuôn khổ đó nằm ở đâu, giới hạn nào.
Có biết nhiều khi nghĩ về mày anh buồn lắm không, đôi khi anh khóc vì chính mình đã không dạy bảo mày thật tốt. Mày hỏi anh thất vọng về mày lắm đúng không, không em gái àh, anh chưa bao giờ mất niềm tin vào mày, anh chỉ buồn vì quá mải mê mà đã không bên cạnh khi mày cần. Đó cũng là lỗi của anh, nhận lỗi thì dễ nhưng để sửa nó thật khó quá.
Chỉ vài tháng từ khi anh sang kia học, để mày 1mình, mọi chuyện khác quá, xảy ra đột ngột quá, khi biết tin anh shocked lắm, anh tự hỏi đã làm gì để nên nông nỗi này?
- tự chọn trường, chọn ngành học, đều ý mày quyết, đúng không? Anh chỉ đứng 1 bên tư vấn và định hướng
- người yêu tự mày chọn, tự mày yêu, đúng không? Anh có bao giờ xen vào chuyện tình cảm của mày chưa hả em?
- anh biết có thể tình cảm ba mẹ mình thiếu thốn, nhưng anh đã bù đắp ra sao, mày phải là người hiểu rõ nhất
- tiền bạc, vật chất, chưa bao giờ anh phải để mày lo lắng hay thiếu thốn, tất cả những việc anh làm, anh gắng là vì ai? Vì ai hả?
Chỉ những việc đơn giản và quan trọng nhất ở trên, chỉ vì 1 câu "em không thích" mà mày vứt bỏ, bất cần tất cả hả?
Mày đang sở hữu tất cả những thứ mà mọi đứa con gái khác thèm muốn đấy, mày có hiểu không hả em??? Từ chuyện học tập, tính cảm, vật chất, điều kiện...v.. mày đang có tất cả, có tất cả và rất chắc chắn em à, sao chỉ vì 1 câu "em không thích" mà mày vứt bỏ hết??
Mk, anh thật không biết có nên lôi mông mày ra tẩm quất một trận cho đỡ ngu không nữa.
Anh không thất vọng, không mất niềm tin ở mày bao giờ cả. Nhưng mày làm anh rất phiền lòng, lo lắng và suy nghĩ nhiều. Mày nhìn đây này, râu anh 4 ngày chưa cạo, 3 ngày chưa tắm, 2 đêm thức trắng và 1 ngày nay chưa ăn uống gì cả.
Bây giờ thì thế nào, mày đang trên đà mất hết tất cả đấy. Kể cả anh nếu mày cứ tiếp diễn thế này.
Morphine
01-02-2011, 11:49 AM
Tình ơi gian dối là tình - Thuyền em rách nát còn lành được không "
Morphine
03-02-2011, 06:22 PM
Tuổi xuân buồn lặng câm, đi trong chiều mưa hoang, đời biết ai thương mình..
Morphine
06-02-2011, 03:45 PM
Đã hơn 2 lần, mình viết nky dài rất dài, rồi lại xoá đi. Nhiều khi viết ra cho đỡ...tức, đỡ bực, đỡ buồn, đỡ vân vân... :D
Như bài trên, viết cho em gái, viết xong cảm thấy nhẹ cả người, nằm ngủ mạch từ đó tới tận tối mịt :D Anh biết mày đang thút thít cảm ơn anh nhiều lắm, thấy chưa, anh lúc nào cũng là người yêu thương mày vô điều kiện mà :rang:
Nói chung chuyện của em gái đã tạm ổn, vài người bạn biết chuyện đã phải thốt lên, anh em mày tởm quá, con em gây ra chuyện động trời, thằng anh từ chuyện động trời cho về MO :so_funny:
Điểm qua vài ngày Tết nào.
Hôm 30 chưa sắm sửa gì thì đc đem tặng 2 bánh chưng, nhờ người mua và làm hộ con gà trống, 2 anh em luộc rồi thắp hương. Rồi hoá ra mẹ lại đặt người gói cho 2 anh em 2 bánh chưng nữa, nhà mình vốn dĩ ăn bánh chưng đều phải đặt riêng, vì không thích cho nhiều đậu quá mà. Xem nào, rồi lại đc tặng Tết 1 gói mứt, 1 chai rượu.
Rồi nhà thằng em tầng trên ( thằng xuống hỏi mình bcs ý ) lại quà Tết 1 hộp kẹo ngọt, 1 cân nho, 1 quả xoài. 2 anh em đi siêu thị cũng khuân về nào chuối, cam, quýt, táo, lựu, nói chung đủ cho mâm ngũ quả :D rồi lại đc cho thêm quả bưởi.
Hầu như chẳng sắm sanh gì nhiều, thắp hương cúng bái hạ mâm thì lại vọt đi ăn Mc Donald, ban nãy 2 anh em vừa luộc lại cái bánh chưng cuối cùng ( đã cho đi 2 cái rồi ấy ạ ) và đã ăn tối, còn lại những hơn nửa cái, chắc mai rán ăn tiếp.
3 ngày Tết là 3 ngày mình chạy ngược xuôi, cuối cùng mọi chuyện đã gần ổn thoả.
Công việc là vậy còn tình cảm dạo này hơi bị í ẹ. Mình và người yêu vẫn tốt đẹp. Chuyện tình cảm khác.
Người yêu em chính thức thế còn chưa mơi đc, vắt chanh bỏ vỏ như chị thì mơi đc cái gì. Đúng là phụ nữ ảo tưởng.
Nhưng phải công nhận, lâu không gặp bà chị vẫn mặn mà đáo để.
Hôm nào nhỉ, mình đọc 1 bài của con bé nói về tình yêu, chắc chưa yêu hay đọc tiẻu thuyết nhiều quá nên..tưng tửng, yêu đương lãng mạn trong sáng ghê cơ, chả bù cho mình, tình yêu gắn liền với cái giường ( hoặc ghế hay xe oto cũng đc =)) )
Trời hôm nay lạnh, mưa, và gió. Mưa to gió lớn, giờ ban đêm lạnh hơn nên đã là mưa tuyết. Trời này nằm trong chăn ôm người yêu thì thích lắm đây, mỗi tội mình lại chả thích ôm ny bây giờ.
Há há, lướt web đọc đc bài dành cho các chị em chưa biết cháo lưỡi là gì =)) Chắc sắp tới ngày Valentine đây mà. Lại nhớ hồi lâu lâu, thằng em tầng trên hỏi mình anh hôn bạn gái như thế nào =)) Cũng tả tỉ mỉ, cũng truyền kinh nghiệm lại cho thằng em =))
Nhớ nhất có lần năm mình 19 nhỉ, mấy thằng mình và Dima đi theo vài ông anh khoá trên tán gái ( thời đó mình đã đổ đốn rồi cơ đấy, chẹp ), các ông dạy
- hôn lần đầu, muốn tạo ấn tượng với các em phải thật nhẹ nhàng từ từ, tay chỉ nên để ở sau gáy
- quan trọng nhất nếu muốn ấy ấy thì chỉ nên hôn khi em mặc váy, dễ bề hành động, nếu mặc quần bò thì chúng mày tốt nhất đuổi nó về rồi gọi anh đi uống bia :so_funny:
Mấy ông giờ cũng vợ con hết rồi cơ đấy, nhanh thật, vậy mà đã 7 năm rồi.
Àh, ban nãy bỏ mâm ngũ quả và hộp mứt xuống, nhìn hộp mứt to đẹp mà lại nhớ tới hộp mứt bọc giấy, bên trong lèo tèo vài quả mứt, ít dừa như ngày xưa.
Bóc ra em gái ăn 1 2 sợ dây dừa, mình chăm chăm xem có quả chuối khô nào không, thế mà chả có, cuối cùng lại vứt đấy chẳng buồn ăn. Chả bù ngày xưa, có hộp mứt bé tí cũng phải để dành có cả nhà mới đc mở, mà còn hồi hộp đợi chờ nữa ấy.
Hộp mứt đỏ đỏ bọc giấy, bên ngoài đóng ghim, bên trong lèo tèo 1 gói nhỏ nilong nào mứt, táo khô, chuối. Vậy mà hồi hộp mon chờ, giờ cả hộp mứt to đủ thứ lại đâm ra chán chê, đúng thật là...
Nhớ lại mình ngày bé và bây giờ, nhớ lại 1 lần nói chuyện với ba mẹ..
"con ngày bé là niềm tự hào của ba mẹ, mà sao bây giờ con để ba mẹ phải phiền lòng nhiều quá"
Quả thật mình đã thay đổi quá nhiều rồi. Về mình, mọi người chỉ có thể nói là "Giỏi!", còn về lối sống, tính cách, chẹp chẹp, đến mình cũng không chấp nhận đc.
Người yêu mình có mộng tưởng sẽ thay đổi đc, tiếc thật tiếc, đúng là phụ nữ ảo tưởng.
Ngoài trời vẫn mưa, gió, và mình thì vẫn thế.
Morphine
09-02-2011, 05:34 AM
Ban nãy nằm trong chăn ôm ny, nàng nói hè này anh có về Vn không - sao hả - em muốn về thăm ông bà anh.
Há há, mình bất động 2s, sau đó quay sang sờ soạng hôn hít nàng, may mà lúc đó em gái gọi về, không lại phải đem chút thân tàn sức yếu này ra mà phục vụ nữa thôi, mặc dù rất điềm tĩnh thơm nàng bảo chuyện này nói sau, giờ anh về đã nhé - nhưng trong tim đang giục "chạy nhanh chạy nhanh"
Mình đã nghĩ tới chuyện gắn kết lâu dài, đã tặng nhẫn đính hôn, nhưng để đưa về VN giới thiệu cả họ hàng hang hốc thì mình...chưa yêu đến thế. Với mình, yêu là 1 chuyện, còn đưa về gia mắt ra đình - là chuyện quan trọng hơn rất nhiều.
Kinh khủng nhất khi đã ra mắt 2 bên và ups, chia tay. Đưa về ra mắt là thật sự đã yêu, sẽ cưới, quyết định gắn bó lâu dài, là đủ lớn để mang trách nhiệm trước gia đình. Oh noooooo, bây giờ chưa phải lúc em yêu à.
Đặc biệt là khi mẹ anh không ưa em. Oài mà nói vậy, bà có ủng hộ hay không cũng thế cả, 2 đứa mình đều có kinh tế, công việc ngon lành, quan trọng là mình, mình chưa đủ "cơ" để đưa nàng về VN, chưa đủ trình gánh cả 1 cô vợ bây giờ.
Mình tặng nàng nhẫn đính hôn, nói thật mình cũng hơi đểu, tặng xong rồi đòi cưới khi biết chắc nàng không muốn lúc đó :so_funny: Nàng có nói đợi 1-2 năm nữa, khi 2 đứa đã thật sự ổn định, mình ra vẻ buồn, đòi cưới ngay, nàng lại càng an ủi. Sau nói, anh quyết chí chỉ cưới khi lo được đầy đủ cho em và 3 đứa con :so_funny:
Bây giờ nàng muốn cưới, nhưng lại há miệng mắc quai.
Chuyện này làm mình nhớ tới em Giọt Sương, chả là mình có nói sẽ gửi sang cho em ý mượn quyển Suối Nguồn, em hỏi lại "thật hả anh", nhớ nhé các chị em, khi người ta đồng ý làm điều có lợi cho mình, thật hay không chưa biết, nhưng chị em phải cám ơn và chớp cơ hội ngay lập tức, há há.
Ôi người yêu tôi, vậy nên giờ nàng đòi về thăm đây, không sao, ta từ từ bày chiêu khác. Yêu đương mà như đánh trận, đến khổ.
___________________________________
Hôm qua có cô này người Việt đến nhờ mình dạy kèm con gái cô ý môn Hóa, chả là nó năm nay cũng thi vào Dược. Bà cô còn nói, Nguyên đồng ý kèm là cô an tâm và tin tưởng lắm. Làm mình cứ ngồi sướng cười tủm tỉm cả buổi.
Thật ra ở ngoài đời mình được mang danh giảng viên hiền, ngoan, thư sinh, khiêm tốn và lễ phép, đặc biệt không trai gái bậy bạ :so_funny:
Yehhh, thật sự á, nếu các bạn gặp mình ngoài đời sẽ biết thôi. Mình đặc biệt rất ít khi bắt chuyện với con gái, chỉ nói chuyện rất lịch sự nên các chị em toàn gán cho mình cái tính kiêu. Đó cũng vì tính chất nghề nghiệp.
Trước đâycó vô số các em sinh viên tự ngã vào tay mình, mời gọi, nhưng anh đây chưa mắc lừa em nào cả, tuyệt đối không dính dáng tới người thân quen, trong công việc và bạn bè. Con thầy, vợ bạn gái cơ quan, tốt nhất chạy xa chạy xa. Với mình tốt nhất cứ bí mật =))
Chả bù cho thằng bạn mình, cứ gái là nó chơi tất, mình đúng là "rân trơi" nửa mùa :rang:
Morphine
09-02-2011, 05:54 PM
"Đến bên em sao tình xa vắng, ấp ôm em sao lòng cay đắng, muốn yêu em sao còn vương vấn..."
Mình nhớ, thật sự nhớ một người :D
Nhớ hè nào cùng về Vn, trời mưa to, 2 đứa chung áo mưa đôi, phóng xe vù vù qua làn nước, giọng cười khách khách, tay ôm eo mình thật chặt.
Nhớ mỗi lần đi ăn, 10 lần như một, lúc nào cũng bỏ dở, mình kêu la phí của cố nhồi nhét bắt ăn nốt mà không chịu, cuối cùng chính mình là người xử lý nốt :D
Nhớ những con hạc, ngôi sao mình đã từng tỉ mỉ ngồi gấp.
Nhớ khi đi chơi ở công viên, có người luôn ngắm trai đẹp một cách lộ liễu, mình vừa tức vừa ghen, kéo sát bắt úp mặt vào lưng mình, không cho nhìn lung tung vớ vẩn.
Nhớ cái sân tập thể, 2 đứa ngồi ôm ấp tình cảm đến mức bị đuổi ra chỗ khác. ( mặc dù trời đã tối )
Nhớ những ngày vừa học vừa làm mệt mỏi, đêm đến vẫn thức trắng nói chuyện, để sáng hôm sau cả 2 đứa đi học ngáp ngắn ngáp dài, nhìn nhau vừa cười vừa mếu.
Nhớ mỗi lần giận nhau, có người khóc làm mình cũng khóc theo ( thật sự :D vì cuống quá không biết dỗ thế nào, cô ấy càng bực đòi chia tay, mình đã vừa khóc vừa nói "đừng có bỏ anh mà" )
Nhớ khi xa nhau, 2 đứa ôm nhau, gục mặt vào ngực mình khóc thút thít, mình mắt đỏ hoe đứng vỗ về. Khi vào xe oto, gục mặt xuống vô lăng, thấy 1 sợi tóc dài vướng vào thắt lưng, bất chợt khóc oà như trẻ mất đồ chơi. Đến giờ mình vẫn giữ sợi tóc kẹp trong thư. Lần cuối mình còn được vuốt mái tóc đó.
Nhớ, nhớ, nhớ vô vàn..
"Em đã từng ở đây, từng là người duy nhất
Sao bây giờ là người bạn cũng không
Em một thuở như mặt trời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ"
Morphine
09-02-2011, 05:54 PM
Nhớ, nhớ, nhớ vô vàn..
"Em đã từng ở đây, từng là người duy nhất
Sao bây giờ là người bạn cũng không
Em một thuở như mặt trời, như chim, như nắng
Như tuổi thanh xuân, như hạnh phúc vô bờ"
Morphine
10-02-2011, 02:18 PM
Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi, mới ngủ đc 2 tiếng từ qua đến giờ.
Sáng 4h mới chợp mắt, 5h30' AM chuông réo, 6h30 AM có mặt tại chợ. 1h45 PM về nhà, ngủ đc từ 2h đến 2h30', nằm ngủ còn không muốn dậy. Vì mệt quá, còn định nằm ngủ luôn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi dậy rồi đi tắm.
3h30' ra khỏi nhà, đến ngân hàng. Sau đó phóng xe qua nhà, alo em gái gọi đi gửi đồ, chủ yếu gửi qua Ucrraine cho bà chị họ cùng Bunbun, cháu của cậu đấy, hehhe.
5h về nhà, ăn vội bát cơm + thịt gà rang + trứng trưng + canh rau cần tới 5h30' ( ăn chống đói ), ăn xong rửa bát, lau bếp, lau nhà, vứt rác đến 6h15'.
15' thay quần áo, đánh răng. 6h30 PM ra khỏi nhà, 9h tối có mặt ở nhà. ( đi công việc, mk, đau cả đầu ).
Bây giờ là 22h13', chắc đi ngủ thôi.
_________________________________
Morphine
14-02-2011, 06:38 AM
Viết cho ngày 13-02-2011.
Sáng sớm 7h30 ra khỏi nhà, trong hòm thư có quà tặng, ố la la, mình nhận đc quà Valentine sớm, tất nhiên là từ người yêu rồi :D Nàng đi công tác, chắc tặng quà trước. Quà tự làm, còn hnay ngày 14, mình chưa tặng quà, à mà còn chưa mua quà ấy chứ, cũng chưa gọi điện. Ngại quá, Valentine va len tọt.
Chiều về nhà, mở cửa bước vào mắt trợn tròn thốt lên
- Ô chị hai
- Cái thằng kia, vào đây xếp đồ cho mẹ
- Mẹ học võ từ bao giờ thế, xuất quỷ nhập thần
Bà cụ nhà mình đổi vé sang sớm, chắc ở nhà chán quá. Ghé qua 2 anh em 1 hôm, sáng nay bà cụ đón taxi ra sân bay về thành phố khác rồi. Hôm qua có 3 mẹ con ăn, bà cụ đem sang giò bò, hành muối, luộc thêm con gà, lại mới đặt cái bánh chưng ( lại bánh chưng ).
Toàn đặc sản nhở, mình vừa gắp miếng hành muối há mồm chưa kịp đưa lên, giọng bà cụ thánh thót bảo :
- Ăn hành muối thế tí nữa hôn người yêu kiểu gì con trai
Con em mình ngồi bên cạnh cười há há há, ôi mẹ ơi là mẹ.
_________________________________
Ngày 14.02.2011
Ngủ tới 1h trưa, vừa đúng lúc em gái mua đồ ăn về, ăn no nê lại online, mie, sao mà mình vô công rồi nghề quá
Morphine
16-02-2011, 03:35 PM
Mẹ vừa alo buôn chuyện, nghe bà cụ kêu ca kể lể mãi đau cả tai.
Cách đây gần 3 năm nhỉ, 2 mẹ con về chung. Bà cụ ngắm 1 lô đất ở gần Kiến Trúc, mặt đường phụ, gần hồ Than Thở, bao nhiêu mét vuông quên mie rồi, nhưng giá là tỉ rưỡi, bà cụ bảo mình mua đi con, thiếu tiền mẹ cho vay, mai này có giá lắm. Nhưng chần chừ, dồn vốn vào hiệu thuốc bên này.
Sau bà cụ lại om luôn khu đất ấy, và sau 3 năm, mẹ kiếp nó lên gần 10 tỉ :kick: :kick:
Đất ở VN thật là vãi đ.ái, lên nhanh chóng mặt
Bà cụ kêu ca bảo mày dại quá con, đấy thấy chưa, cá không ăn muối cá ươn, con không nghe mẹ trăm đường con...lỗ vốn mà
Ôi viết ra còn thấy rùng mình.
Mấy cô chú ở đây trêu kiểu gì nhà chẳng cho thằng con trai, cười phớ lớ, nhà mình làm gì có chuyện đấy. Tiền ba là của ba, mẹ là mẹ, tiền mình riêng, còn em gái thì không tính, hehee. Cũng không có chuyện phải có nhà cửa cho con trai, tự mua tự mua.
Ôi cái thân tôi, 26 tuổi đầu chưa có miếng đất cắm dùi :cr: :cr:
Morphine
16-02-2011, 06:59 PM
Xong. Vừa nói chuyện cùng thằng bạn, thằng bạn người Việt.
Đại loại nó có người yêu, và 1 em khác xin chết vì nó, tình nguyện ngườ thứ 3 bí mật, bí mật kiểu này tự hiểu là người tình. Thằng ku phân vân, quay sang tâm sự với mình.
=)) những thằng phân vân kiểu này rất dễ chết vì gái. Mặc dù nó nói với mình tao đã từ chối ngay, nhưng giọng điệu nghe tiếc nuối lắm, mình trêu già sao không thử với em ý, miễn là người yêu mày không biết, đôi bên cùng có lợi.
Thằng ku mắt sáng ngay lập tức =)) Mình với thằng này cũng chẳng thân thiết nhiều lắm. Nó sang làm ăn, khá nhanh nhẹn và tháo vát, dễ gần nữa nên có nhiều bạn bè tâm giao, đặc biệt mấy em gái kết nghĩa.
Mình cũng mới biết 1 đôi nữa giận nhau vì những cô em gái kết nghĩa.
Thằng kia không biết sao chứ mình nghĩ khả năng 80% nó sẽ ăn thịt hoặc bị chính cô em kết nghĩa này ăn xôi thịt. Ai đó có thể nghĩ nó đào hoa, nhưng mình nghĩ nó hơi bị ngu.
Khi đã có người yêu mà vẫn còn các em xoay quanh là quá kém, đừng nghĩ đó đào hoa lãng tử. Người ta chỉ đào hoa lãng tử khi độc thân, còn nếu đã có người yêu, nên vạch ranh giới rõ ràng với mấy cô em xoay quanh đó, làm sao để các em chỉ dám đứng ngoài thèm thuồng chứ không bao giờ mon men lại gần, đó mới là đỉnh =)) ( bí quyết được truyền lại )
Nữa là các anh trai, em gái kết nghĩa rất nguy hiểm. Trước giờ ngoài em gái, thì cái An ở đây là đứa đầu tiên mình coi như cái Thảo nhà mình, kể cả ngoài đời. Chứ nhiều em cũng thích coi mình là anh trai này nọ nọ kia, nhưng chạy hết, xin các em, các em chính là mối hiểm họa không lường trước được đấy ạ.
Nói vui là vậy, chứ nhận em gái anh trai kết nghĩa phiền toái bỏ mie, mình chả ham, căn bản mình xấu tính, thích ăn xôi thịt theo kiểu fastfood, không thích mua thịt về bỏ tủ lạnh ăn dần như các bạn khác :so_funny:
Thật ra thì ông anh mình, trước đây suýt mất tất cả vì cô em gái kết nghĩa. Lý do con gái đòi kết nghĩa là sao, là họ có cảm tình hoặc quý mến mình về mặt nào đó mới xin kết nghĩa. Ông anh đồng ý, 2 anh chịn ban đầu coi nhau như anh em ( ông này đã có người yêu, chuẩn bị cưới ), thân thiết với nhau, mie, tưởng mình ông anh mình thế hóa ra cũng có thằng khác nửa đêm em kết nghĩa gọi cũng phi xe đi ( phải mình chửi cho vào mặt ấy, mất giấc ngủ của ông ).
Dần dần lửa bén rơm, 2 anh chị tò te tí với nhau, cũng vì con bé này đã có tình cảm trc, lợi dụng cơ hội mồi chài ông anh mình. Ông anh cũng trong sáng tưởng mình xơi đc con bé, ai ngờ đâu bị nó giăng bẫy. Ôi trời ơi sau đó scandal tay 3, may cuối cùng đã ổn thỏa.
Ba mình trc cũng dính chuyện thế này, nhưng là bị cháu gái kết nghĩa cơ, mà bằng tuổi mình mới sợ. Con này rất trơ, nói chuyện tử tế không nghe, đến lúc mình gọi hội tẩm quất vẫn không chừa, con ranh đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Dạo đó ba mẹ mình cũng đã li dị, nó còn mộng tưởng làm mẹ kế của mình, giờ nghĩ lại cũng thấy mình thật nham hiểm.
Mình alo 1 hội con gái, cả Nga cả Việt khoảng 7 đứa, đến nhà đập con này 1 trận, lý do mày đến sau mà dám chen ngang =)) Hiểu đơn giản là các cô bồ đánh nhau. Con này tưởng thật, thấy ba mình nhiều bồ quá, cả Nga cả Việt, lại thêm trận đòn khai thông đầu óc ( con gái Việt đánh tởm lắm, gái Nga chả bằng 1 góc ) nên thôi hẳn mộng tưởng. Cháu kết nghĩa, nghe hài vãi chưởng.
1 lần nữa ba mình có cô em kết nghĩa, cô này quá 30 chưa chồng, ở Vn làm công nhân may, sang đây làm hàng cơm. Cô này mình quý, vì để ý ngày mình hoặc ba đi chợ, cũng có phần cơm riêng cô ý để dành, khi thì thêm bát canh rau cần ( hồi đó rau cần đắt lắm nhé ), hoặc 1 món gì đó rất VN. Nói chung cô ấy quan tâm ba từ cái nhỏ nhất, 2 anh em mình cũng đc ăn ké theo.
Nhưng em gái mình không thích cô ý lắm, mỗi lần cô đến nhà là nó khó chịu, nhưng cũng không phản đối, cô cũng biết nên có vẻ ngại, cô ấy hiền, hiền thật chứ không phải giả nai giải cáo. Mình nhớ có lần 2 anh em ra chợ mùa đông, trời lạnh -15-16 độ, cô đem cho mỗi anh em 1 cốc nước gừng, mình thì cảm động, em mình lại càng thêm ghét, vì bụng nó làm sao, uống nước gừng nóng không quen nên đau bụng, mà lại không đi được =)) táo bón, nước gừng mà, nó càng thêm ghét, bảo cô này quá đáng, em có phải con kỳ hươu ăn mà không ị đâu =))
Nhưng tất cả cũng dừng lại ở đó, mình biết giữa ba mình và cô ấy có chút tình cảm với nhau, nhưng chưa có gì xa hơn cả. Về sau cô về Vn, lấy ông chồng HQ, theo chồng sang đó, sinh đc đứa con trai, mà đc nhà chồng quý mến, 1 năm về Vn chơi vài lần, coi như đổi đời. Cũng mừng cho cô ấy.
Đấy, cháu gái, em gái kết nghĩa, rất rắc rối. Kinh nghiệm thương đau vậy hỏi sao mình không chạy xa với mấy cô em kết nghĩa :so_funny:
Thiên Thần Bay
17-02-2011, 09:11 AM
làm anh trai kết nghĩa em đi anh,hớ hớ
Morphine
17-02-2011, 10:17 AM
@ Fate: Sói ơi đừng dụ dỗ cừu.
----------------------------------
Từ bi giờ sẽ nhận mình là cừu, tất cả các chị em đều là sói :so_funny: Sói gì gian ác, há há.
Veronica Nguyên
17-02-2011, 01:08 PM
bạn hâm ơi, chịu khó viết nhật ký vào để rảnh online mình đọc. dạo này mình chỉ thích đọc thôi không thích viết bạn ạh, nhé. nhớ nhé :kis: =)
Morphine
17-02-2011, 03:42 PM
Ô kê sói, nhưng bà đưa chủ đề đây tôi viết thuê cho :rang: :rang:
muathutim
18-02-2011, 12:25 AM
Viết chuyện tình Cừu và Cáo đê anh :haha: :so_funny:
Morphine
18-02-2011, 12:47 AM
Cáo là ai, ai là cáo :bay: :bay:
Veronica Nguyên
18-02-2011, 10:52 AM
Đại loại nó có người yêu, và 1 em khác xin chết vì nó, tình nguyện ngườ thứ 3 bí mật, bí mật kiểu này tự hiểu là người tình. Thằng ku phân vân, quay sang tâm sự với mình.
Mình đang nghĩ linh tinh, định lên nhật ký chung viết nhưng thấy không hợp nên chuyển sang nhà bạn kể lể. Thấy đoạn trên ở post mà mình chưa đọc, cũng đúng với những thứ linh tinh mà mình đang nghĩ.
Có lẽ một số bạn đọc được những điều mình sắp viết dưới đây sẽ nghĩ loại con gái như mình thật buông thả và quá mạnh bạo trong lối sống(ít nhất là trong suy nghĩ), nhưng thật mình chỉ nói những điều mình biết và thấy thôi. Mình sống có nguyên tắc và cũng rất khó tính, nhưng trong nhiều chuyện thì lại rất thoáng, đặc biệt khi nhìn nhận về người khác, mình chỉ nhìn chứ không bao giờ phán xét đúng-sai (trừ một vài trường hợp). Vì cơ bản mình nghĩ, mỗi người có một cách sống và cách suy nghĩ riêng, có thể mình không thích nhưng đó là lối sống của người ta, mình chẳng có quyền gì để can thiệp và cũng không thích can thiệp.
Điều mà mình đúc kết ra được sau rất nhiều lần suy nghĩ, thực tế thì nó rất bình thường (với con trai/đàn ông) đó là, với họ - con trai/đàn ông, tình yêu thường đi kèm với tình dục. Và chi ly thêm chút nữa thì, họ có thể nói đến chuyện tình dục với một người khác mà chẳng cần tình yêu. Nên cái trích đoạn mà mình note ở kia, thì chắc chắn là sẽ có chuyện đó. Chỉ là, nếu con gái/phụ nữ mà cũng nghĩ theo cách đó thì sẽ bị "đánh giá" là buông thả, lả lơi,... hay những từ ngữ khắc nghiệt hơn khác. Bởi vậy, con gái/phụ nữ -thường- chỉ nghĩ/làm việc đó với người mình yêu, có người còn gìn giữ tới khi lấy chồng.
Mình đã từng hỏi một người, "trước khi cưới em anh đã đè lên thân xác bao nhiêu con đàn bà", mình sẽ không nói hoàn cảnh khi mình hỏi câu này, nhưng mới chỉ nhắc lại thôi mình đã thấy chua xót lắm rồi. Trước kia mình có quan điểm khác, nhưng giờ thì mình nghĩ "chuyện đó cũng là bình thường" giữa hai con người thôi, nhưng mình vẫn biết, sẽ thật khó chấp nhận chuyện người đàn ông của mình lại đi lăng nhăng, làm chuyện đó với mình và cũng làm chuyện đó với những người con gái khác. Điều đó thật sự là rất khó chấp nhận.
Mình đang cố để sống bớt khó khăn hơn với những người xung quanh, đã mở lòng hơn với nhiều chuyện, nhưng có những điều xảy ra với người khác, mình không phán xét, nhưng nếu xảy ra với mình thì điều đó quả là khó chấp nhận.
Có người sẽ nghĩ, mình quá thản nhiên khi nói đến điều này ở chốn công cộng vốn đã như cái chợ này, nhưng tùy hỉ. Mình vốn không phán xét người khác thì chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì về mình.
Với những người phụ nữ bình thường, nói đến chuyện tình dục là chuyện rất khó để mở lời và có thể thoải mái nêu ý kiến. Nhưng mình nghĩ, vấn đề không phải là ai nói, mà nói như thế nào và trong hoàn cảnh nào.
Nếu đã từng chứng kiến những người mẹ, người vợ vò võ trong đêm đợi chồng về.
Nếu đã từng chứng kiến tình yêu 6 năm bỗng chẳng là gì chỉ vì một gái bán beer.
Nếu đã từng chứng kiến người đàn ông cứ tối đến là uống thật say rồi ngủ để không động đến cơ thể người vợ của mình vì bà ta đã từng dan díu với người khác.
Nếu đã từng chứng kiến những lời nói bông đùa của đám con trai/đàn ông xem con gái/phụ nữ không khác gì hơn một thú vui thể xác.
Nếu đã từng chứng kiến... rất nhiều chuyện như thế trong cuộc sống thường ngày thì việc nghĩ về nó, nói về nó không phải là điều quá khó.
Chung quy, đàn ông hay đàn bà cũng chỉ lụy vì chữ TÌNH. Tình gì, tự biết.
Morphine
18-02-2011, 12:05 PM
Đọc bài của bạn, mình đã viết một bài cũng hơi hơi dài, sau lại xoá đi vì nghĩ 2 giới suy nghĩ khác nhau, bạn đc hấp thụ nên văn hoá tinh hoa của phương Đông, của phụ nữ VN, còn mình hấp thụ toàn văn hoá phẩm đồi trụy :so_funny:
Thôi xin trích cho bạn 1 bài viết này nhé. Dành tặng tất cả những ai thuộc giống cái, há há.
Bao nhiêu người đàn ông trong cuộc đời của em hả ? 4 người !. Sao , anh nói là ít sao ? Anh nên nhớ là em thuộc thế hệ 8X đấy nhé, chưa đủ 3 bó đâu mà kịp có nhiều kinh nghiệm trong tình trường ! À , em hiểu anh muốn hỏi gì rồi . Chúng ta thỏa thuận vậy để khỏi lầm lẫn : lover là những người em have *** khi yêu người ta và em chỉ có 4 người như đã nói trên . Còn boyfriend là những người đàn ông mà em từng quan hệ mà không có vương vấn gì ngoài ham muốn của bản năng . Chỉ đơn giản vì …em muốn thôi ! Thậm chí cả những lúc em hoàn toàn không muốn nữa . Ví dụ những lúc em buồn rầu hoặc em đang muốn trả thù …em có thể ngã vào vòng tay ai đó , qua với họ một đêm để quên đi tất cả … Để sáng mai thức dậy , cùng trần trụi chung một giường và bẽn lẽn chào nhau : “ Morning ! Sorry , what is your name ? “ Bao nhiêu boyfriends hả ? ! Mà thôi , không nhớ hết được đâu ! Điều đó có ý nghĩa gì đâu nhỉ ?
Vâng, em biết là em đẹp ! Và em yêu thân thể em lắm . Mỗi buổi sáng đứng trước gương em ve vuốt ngực trần của mình và muốn hôn lên nó thay người đó . Nghỉ tới cảnh người đó như con thú đói xô ngã em xuống sàn , ngấu nghiến thân xác em mà em thèm khát đến rùng mình . Người em vã mồ hôi , bàn tay em run rẩy, hấp tấp phiêu du trên thân thể của chính mình để đến lúc hơi thở tắt ngẽn trong lồng ngực , các thớ thịt giật giật , em nhắm nghiền mắt , miệng ú ơ la lên : “A…a…a…” Vâng, em chả có gì phải xấu hổ cả ! Em thèm giai , thèm điên cuồng, thèm mê dại … Em thèm được vật ngữa đàn ông ra , phết Strawberry Jam lên toàn thân họ . Rồi em sẽ từ từ liếm từ đầu đến cuối , liếm hết tất cả các ngõ ngách … liếm cho đến khi nào sạch sẽ , thơm tho như mới từ bathroom bước ra … Rồi em sẽ thịt họ, em xực họ , em chiếm đoạt họ … Kể cho anh nghe mà em ướt đẫm ra đây này …
Không, anh đừng nghĩ em có thể leo lên giường với bất kỳ người đàn ông tình cờ qua đường nào đâu nhé . Có một tên em cho leo cây vì tội lười biếng . Ai đời mỗi lúc gần gũi mà nó chỉ có một uớc mong duy nhất là ngủ . Em cũng không hiểu là nó muốn gì ở em nữa ? Đã bao lần em giải thích cho nó là phải tích cực chuyển động forward – back chứ không phải đơn giản là chỉ nằm ườn ấn vào cho sâu . Nhưng khi mà em hiểu là nó không có ý định thay đổi style thì em to say Good bye với nó ! Một lần khác em làm quen trên bãi biển với một super man . Nhìn cái body đàn ông cuồn cuộn bắp thịt mà em thèm đến nóng rực cả người . Rồi em với hắn đã có mặt trong một phòng ở Hotel vì em không thể chịu đựng hơn được nữa … Và hắn từ bathroom bước ra không còn quần tắm … Em nghĩ thầm : “ Chúa ơi, con phải làm gì đây với cái của nợ này ? Hút thuôc chăng ? “ Thằng nhỏ của hắn có kích thước bằng điếu thuốc lá trên tay em . Lấy cớ có một cú điện thoại khẩn cấp , em chạy biến ra khỏi phòng . Và một tuần tiếp theo em phải tìm mọi cách cách lánh mặt hắn vì hắn cứ lẽo đẽo theo em . Người đâu mà chậm hiểu thế không biết ???
Em thay đàn ông như thay quần lót . Mà đàn ông cũng ngu lắm cơ , cứ nghĩ ngủ được với em là em phải yêu họ . Thế nên lúc bị em đá , tụi nó vật vã , khổ đau . Có thằng thất tình thậm chí còn tính nhảy qua cửa sổ . Em gặm nhấm nổi sung sướng không giấu diếm khi thấy đàn ông khóc lóc như con nít vì em … Nhưng thú thật đôi lúc em cũng bị đau khi bị đàn ông bỏ . Có một người yêu ở chung cùng nhà với nhau bao lâu , vai kề vai, má ấp má . Vậy mà một buổi sáng đẹp trời em nhận được email từ hắn báo tin là mối quan hệ giữa hai người đã đến lúc phải chấm dứt . Mà hắn đang ngồi phòng bên email chứ đâu ! Sao mà đểu thế , sao hèn thế , không dám mặt đối mặt nói thẳng với em điều đó . Bày đặt email , đúng là tình yêu thời @ ! Một lần khác trong đợt đi công tác ở một nơi xa lạ ,em kéo được một thằng lên phòng của mình . Sau khi mây mưa xong cả hai đi xuống Bar ngồi nốc Whisky và hút thuốc . Nó đi vào toilet rồi … biến mất luôn ! Tiếc quá , thằng này em đang tính chuyển status từ boyfriend lên thành lover ! Tiên sư cái thời buổi nhiễu nhương , không thể tin được vào thằng đàn ông nào cả !!!
Sao , anh hỏi mọi người cùng lứa có giống em không hả ? Phần đông là như vậy . Khác với tụi 9X còn non dại hoặc 7X nửa ông , nửa bà , lứa 8X của tụi em sinh ra không biết chiến tranh là gì, không bị ám ảnh của quá khứ nặng nề , không bị nhồi sọ bằng những lý tưởng viễn vông ,vừa đủ độ chín để tiếp thu tất cả tinh hoa của nhân loại , dám sống thật với bản thân mình … Em không quan tâm bên Cali thiên hạ chống Viet Weekly ra sao , ở Sài gòn nông dân biểu tình vì chuyện đất đai thế nào ! Em cũng vô cảm với những tin thiên tai, chiến tranh … trên thế giới ! Em chỉ cần tiền và đàn ông ! Mà đàn ông của em thì luôn đẹp giai và giàu có nhé ! Quan chức có, businessman có ! Sao, anh không tin hả ? Em đâu cần những thằng chíp hôi tuổi teen nhăng nhố ! Tụi nó thì có cái gì hơn ngoài bộ phận sinh dục của giống đực ! Còn những người đàn ông của em bề thế về địa vị, rủng rỉnh về vật chất , thừa thải về kinh nghiệm ... Ôi, anh cứ thần thánh hóa mấy vị đó chứ em rành họ lắm mà ! Miệng hét ra lửa , bao người khúm núm nhưng khi lên giường vẫn phải hôn từ chân em trở lên đấy ! Kêu gào chống " văn hóa phẩm đồi trụy " nhưng vẫn nài nỉ em cho chụp **** hoài đó thôi ! Mà khổ , thân em mỹ miều thế này , hừng hực thế này ... Chúa cũng phải xiêu lòng chứ nói chi là người ! Này , em cho anh xem WC này ! Em xinh không ? Anh có thèm xực em không ? Tất nhiên là có rồi ! Ai thấy em mà không muốn thịt thì mới đáng ngạc nhiên , phải không ???
P.S. Bài đã bị cắt bỏ và sửa 1 số đoạn theo yêu cầu của một số người vì có quá nhiều sự trùng hợp một cách chi tiết với cuộc đời thực của họ .
Em chẳng sợ gì ai, cũng chẳng sợ dư luận. Có người nói em là người cá tính, mạnh mẽ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám sống. Nói chung cái gì em cũng dám cả. Em thấy mình khá “vênh” về điều này. Nhưng cũng có người chậc lưỡi bảo: chắc nó là đứa có vấn đề về thần kinh hay đang trong một cú shock tâm hồn nào đó. Mịa, cái bọn dở dở ấy tưởng chúng nó là ai mà có thể ngồi chồm hỗm ở ngoài soi mói tâm trạng của em? Khối thằng chửi em dâm dục, khối đứa nói em…đĩ thoã…Em biết thừa. Chúng nó lại còn cười hềnh hệch với nhau về em, mỉa mai rằng em là “nhà cách mạng” sau khi xem wc của em, đọc blog của em, săm soi thân thể em… Này thì em hủi đấy, này thì em dơ dáy đấy, nhưng mắt của cái bọn “đạo đức đầy bồ” ấy vẫn cứ lồi ra vì em. Vậy là em sướng rồi. Em ghét cái bọn đấy, nhưng mà em cũng yêu cái bọn đấy. Em ghét đạo đức giả. Nhưng em cũng muốn có một thằng như vậy. Quan tâm em, chiều chuộng em. Mặc cho nó giả tốt với em thế nào cũng được. Em cần!!!
Morphine
18-02-2011, 05:30 PM
Nhật ký.
Thật mệt mỏi, lúc nào cũng tiền, tiền tiền, chuyện gì cũng dính đến tiền, mk, mình sắp điên vì tiền rồi.
Bây giờ không còn 1 chút tiền nào cả, không thể ngờ lại mất nhiều đến thế. Mình kiếm ác và tiêu cũng thật ác
Coi như năm vừa rồi trắng tay, không còn gì. Đầu năm nhớ rõ ràng mình kiếm hơn 10n, mua nhẫn tặng ny từ năm ngoái chẳng tính, 10n, khoản này khoản kia cuối cùng thâm hụt mie hết. Mới hôm rồi ba vừa cho vào 27n, mà giờ hết cụ nó rồi.
Hôm qua thêm 6n, đã dùng hơn 1n vào chuyện giấy tờ lung tung, 3n đi sếp, còn gần 2n cũng lại đ.éo đủ. Sắp tới còn cần trả ba gấp trước 20n, lấy đâu ra đây. Chẳng lẽ lại quay sang vay mẹ :so_funny:
Đm đ.éo hiểu mấy nhà thuốc to đại bác trong trung tâm vốn nó gom vào bao nhiêu đây, chắc trăm nghìn quá, ôiii, I need money I need money.
Morphine
19-02-2011, 09:27 PM
5h15 AM.
Thuc trang dem de doi ma chang thay gi, goi dien khong nhac may, sau thi tat may. Em than yeu oi em than yeu, anh di ngu day, chac mai anh se ngu day muon lam, hy vong khi anh thuc day em da binh tinh lai, luc do se noi chuyen sau vay.
Morphine
21-02-2011, 04:48 PM
Ban sáng khi đang ở cửa hàng ba gọi điện, kêu về nhà để ba cất vali, ra là ông cụ đưa "con gái" xuống đây hỏi về kỳ tuyển sinh, năm nay nó thi Tourism, 2 "bố con" từ sân bay đón taxi về nhà mình.
Em gái hnay đi học chiều, gọi nó bảo ở nhà đợi cửa, tính cả mình khi về là đầy đủ 4 bố con. Lúc sau đưa ba ra cửa hàng tính toán trả tiền ba đưa hôm nọ, để 2 chị ở nhà.
Từ cửa hàng ba sang nhà chú H chơi, nói tối nay ngủ lại, chắc lại tụ tập chè chén, quay ra còn có "3 anh em" ở nhà, tầm 4h chiều mình về cơm nước đã dọn sẵn ra mâm, thịt gà rang, giá xào thịt bò, bắp cải luộc, tim gà hấp. Chắc cái Thơm, em họ bên Nội mình xuống xào hộ thịt bò và làm tim, nồi thịt gà rang vẫn còn từ hôm qua đến giờ.
Dọn mâm ra thì cái Thơm lại chạy về nhà ( 2 nhà cùng tầng nhau mà ), mình bảo "nó", anh đi tắm, lát đợi chị Thảo về ăn cơm luôn, "nó" trả lời "vâng ạ"
Nó ở đây không phải cái Thơm em họ mình, tất nhiên rồi, nó là con of vợ mới ( mặc dù đã mấy năm nhưng vẫn quen miệng gọi vợ mới )của ba mình, cũng chẳng huyết thống máu mủ gì, tự dưng nhảy ra đâu 1 đứa em gái, 1 thằng em trai, vãi đ.ái.
4h30 em gái về, 4h45' ăn cơm, chẹp, có chuyện này kể ra cũng hơi buồn cười. 2 anh em mình thường có thói quen chan vào bát một ít nước canh trc khi ăn cơm, vừa đưa lên chưa uống em mình hít hít mũi, mình nhấp thử 1 ngum rồi cả 2 anh em cùng hỏi, ai luộc rau đấy?
Nó trả lời, em. Em gái mình không bảo gì, đem bát canh của nó ra đổ, mình nhân tiện gọi với, đổ hộ tao luôn.
2 anh em mình không cố ý. Nó khi luộc rau cho thêm chút bột nêm, cho mặn mà mùi vị ấy mà, nhiều nhà cũng vậy, cho thêm ít gia vị khi luộc rau, nhưng ăn vậy lợ lắm, không quen, quay sang nói cho nó rồi lại cắm cúi ăn tiếp.
Ăn xong mình dọn mâm, em gái rửa bát, sau đó nó chui tọt vào phòng học. Nhà mình có 2 buồng, 1 phòng học và 1 phòng vừa ngủ vừa tiếp khách, chả biết làm gì với nó, mình lôi quyển truyện ra đọc rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết.
8h em gái ra khỏi phòng học đá mông làm mình tỉnh giấc, sau lại gọi cái Thơm sang 3 anh em ngồi cafe và chơi tấn :so_funny: còn nó lấy quyển Chia Tay Tình Đầu ra đọc, mình có rủ ra chơi cùng nhưng chắc nó ngại kêu thôi, em gái mình còn không mở miệng ra nói chuyện.
Mình không thích nó, cũng chẳng ghét, mình thậm chí còn chẳng nhớ tên nó là gì, bởi ba mình rất hay gọi nó trìu mến là "con gái" ( bằng tiếng Nga ), với 2 anh em mình ông thường gọi tên, cũng chưa có bao giờ đưa em gái mình đi hỏi kỳ tuyển sinh như thế này cả, thật ra mình có chút ghen tị ngấm ngầm. Và cũng ít gặp 3 mẹ con nhà đấy, 1 năm cùng lắm chạm mặt nhau 1 -2 lần.
Tối nay em gái mình sang bên nhà mẹ nuôi ngủ, mình ôm chăn gối vào phòng học nằm, và cả laptop, tất nhiên rồi :lol:
_________________________________
Bà nội biết nên đôi khi nói với mình chúng mày đều gọi "nó" ( ở đây là ba mình ) là bố, ruột thịt hay không thì cũng là anh em rồi, 2 đứa nó cũng thiếu thốn tình cảm.
Em mình nghe câu đấy bĩu môi, mình nghe xong bất giác quay qua chỗ khác, bà thấy vậy thì thở dài, biết sao được bà ơi, chúng nó cũng gọi bà là bà Nội mà.
Thật sự viết mấy dòng này ra mình thấy hơi tủi thân :D Tự dưng muốn về quê với ông bà Ngoại, ông bà Ngoại cơ :D
Mình quý bà Nội, nhưng yêu thương ông bà Ngoại. Biết nói sao nhỉ, bà Nội mình nghiêm, cũng hơi khó nữa, có lẽ vì bà sinh ra toàn con trai, không có cô con gái nào chăng :D
Còn ông bà Ngoại, mình nhớ như in mỗi lần về quê là ông lại bắt 1 con gà, nhúng nước sôi, vặt lông gà, làm sạch rồi đem luộc cho 2 anh em. Mặc dù rất ngán gà luộc nhưng vẫn phải cố ăn cho hết, vì sao àh,
- vì trời mùa hè nắng như thiêu như đốt ông vẫn chui vào cái bếp ba càng nhóm rơm, thổi phù phù cho bén lửa, rồi ngồi quạt khói luộc gà cho 2 anh em ( mặc dù có bếp ga nhưng ông bảo luộc gà phải bằng bếp củi mới đúng vị nhà quê - mình không hiểu lắm )
mình lúc đó đã gàn ông nhưng không đc, đành phải nói ông để đấy cháu quạt cho, ông lên nhà nghỉ đi, 2 anh em chui vào quạt đc 5' lóp ngóp "bò" ra, đúng, bò ra, vì nóng quá, ngột ngạt quá không thể chịu nổi. Cuối cùng ông lại vào nhóm bếp lại, ung dung cầm mo cau quạt bếp. 2 đứa cháu đứng ngoài ( cái cửa bé tí đủ 1 người lọt vào ) cầm quạt nan phe phẩy cho ông, phe phẩy cả cho mình, mồ hôi nhễ nhại. Sau lại bị đuổi lên nhà vì đứng che hết ánh sáng và "quạt vậy thổi hết lửa hả con, 2 đứa lên nhà đi".
2 đứa lon ton vào nhà thở hổn hển rồi bật điều hoà ngồi chơi tá lả : )) ( con với cháu, thế đấy )
- vì luộc xong con gà, bà dùng nước luộc gà nấu miến, món miến đơn giản không người lái, nước gà nấu miến, thêm ít hành lá. Thêm 1 món quen thuộc không thể nào thiếu
- vì bộ lòng mề con gà không luộc cùng mà dùng để xào cùng miến ( vâng, lại miến :D ), thế là có 3 món trong mâm cơm quen thuộc của bà.
3 món không bao giờ là không có mỗi khi 2 anh em về, bây giờ thỉnh thoảng luộc gà mình cũng nấu ít miến, nhưng vị chẳng bao giờ được như bà Ngoại nấu.
Rồi thường có thêm sườn xào chua ngọt ( món khoái khẩu của em mình ), uhmmm, còn gì nữa nhỉ, mình quên mất rồi, nhớ vài món chính đấy thôi :D
Buổi tối thường thì 3 bà cháu vào phòng nằm điều hoà nghe bà hỏi chuyện rồi lim dim ngủ, ông bị huyết áp nên nằm điều hoà lại đau đầu :)
Còn buổi sáng, nếu ở nhà bà Nội, mùa đông bà sẽ dậy từ 3-4h sáng đun nước cho các cháu ( mặc dù có bình nóng lạnh ), 6h bà hò hét tất cả dậy, đứa nào không dậy một phát quạt nan vào mông =)) Bữa sáng bà thường bảo cô Út ra chợ mua, toàn cháo lòng, lòng lợn, hoặc bánh mì chấm sữa, vân vân và vân vân. Nhưng cũng lâu lắm rồi từ lần cuối mình đc ở quên mùa đông với bà Nội.
nếu mùa hè, vẫn cứ 3-4h sáng bà dậy đun nước, đổ vào phích, vẫn 6h gọi các cháu dậy bằng mấy phát quạt nan, rồi lùa cả lũ ra chợ mua đồ ăn sáng, xôi lạc, chào lòng vân vân và vân vê :D
Khác hẳn khi ở nhà ông bà Ngoại.
Nhà ông bà vườn cây trái xum xuê, em gái 19 tuổi về đòi ăn hồng xiêm, ông bắc thang trèo cây hái cho cháu, cây hồng xiêm đầy kiến lửa.
Rồi bà ra vườn chỉ cho cháu gái vườn rau, bảo đây nhé, rau ông bà tự trồng, su hào có này ( còn mấy loại nữa mà mình nhớ mỗi su hào :so_funny: ), à hình như có cả xà lách, rau mùi, rau húng, nhiều lắm
Mùa đông hay mùa hè về, ông bà đều cho ngủ thoái mái đến 8h ( 8h ở quê mới dậy là muộn lắm rồi ), buổi tối hôm trước lúc nào bà cũng hỏi 1 câu, sáng mai thích ăn gì bà nấu cho con. Bà biết 2 anh em thích ăn bún riêu, nên sáng hôm sau bà dậy từ sớm đi chợ mua cua, về lọc gạch, xay, làm canh, rồi mua bún, rồi làm thêm ít chả lá lốt. Bữa sáng của bà rất công phu.
Có lần mình thấy bà nấu ăn mất công quá nên bảo cháu ăn gì cũng đc, em gái cũng hùa theo, bà không phải làm đâu cho cực, cháu uống sữa ăn bánh cũng đc. Sáng hôm sau bà vẫn dậy nấu một nồi miến gà, nhà lúc nào cũng có sữa tươi và bánh ngọt. Ông bắt 2 anh em mỗi đứa 1 hộp sữa, sau đó thêm bát miến, em gái không chịu ăn vì no ngang bụng, ông mắng bắt phải ăn, mình thấy vậy bảo ông, thôi ông đừng ép nó nữa, nó uống sữa đc rồi. Vậy là bỏ cả nồi miến gà bà cất công dậy sớm nấu cho 2 anh em.
Bây giờ mới thấy hối hận, lúc đó mình thật sự không hiểu, không chỉ đơn giản là nấu ăn công phu hay ông bắt ép ăn, mà là cả tình thương ông bà đặt vào 2 đứa, mình yêu thương ông bà Ngoại là vì thế.
Tết vừa rồi ông Ngoại mổ ruột thừa, 1 ca mổ với người đã hơn 80. Bà Ngoại bị gã cầu thang phải bó bột chân. Bà Nội thì bị tai biến. Ông bà đã già yếu cả rồi.
Mình nhớ ngày xưa quá, nhớ thắt ruột.
Và ngày mai sẽ lại một chuỗi ngày bân rộn, toan tính và mệt nhoài.
Morphine
23-02-2011, 04:38 PM
Thế nào, có dám sống cho ước mơ của mình không?
Nếu là đứa con gái khác, anh sẽ chỉ nói rằng "con gái nên an phận thủ thường", nhưng mày khác.
Năm 16 tuổi khi anh ốm nặng, mày đã bỏ học ra quản lý 2 công hàng, và anh mừng là mày đã làm rất tốt, "bà chủ con".
Năm 18 tuổi mày nhất quyết đi làm thêm mặc cho anh và ba mẹ ( cả người ngoài ) phản đổi dữ dội. Và kết quả, nhận đc tháng lương đầu tiên, mày đã khao cả nhà 1 bữa no nê ( anh trả 1 nửa ).
Và bây giờ, mày 20 tuổi, đã dám bỏ 1 năm học, dám học hành làng nhàng, học để đối phó. Và sau lưng anh, mày đã kiếm 1 phần học bổng ngành mà mày có lẽ sẽ thích hợp. Anh chưa biết mày có trúng tuyển không, nhưng mày đã nói, không đc lần này lần khác sẽ apply tiếp.
Tương lai mày sẽ rất sáng sủa nếu học nốt bằng Sư phạm ở đây, về VN có sẵn công việc giảng viên ngon lành, thằng T cũng đã xác định chỉ đợi mày về là cưới.
Và mày chấp nhận bỏ qua 3 năm học ở đây, chấp nhận vứt bỏ tất cả những thứ tốt đẹp mọi người đem tới, tự đi tìm 1 con đường khác do chính mày lựa chọn ( khá chông gai và trắc trở )
Nói thật ra thì mày hơi ngu, nhưng...
Tại sao anh chưa nghỉ rằng bản thân mình, với tính cách như thế này, thì làm sao em gái ruột thịt lại có thể chấp nhận an phận thủ thường nhỉ?
Anh ủng hộ! 20 tuổi, không thể bị động ngồi đợi và làm những việc người khác muốn và chỉ bảo.
Thế giới rất rộng lớn em gái ạ. Gắng lên nhé, anh luôn bên cạnh và ủng hộ mày :blushing: Iêu mày :blushing:
Morphine
27-02-2011, 05:46 PM
Da quyet dinh, se chap nhan ko khan va chien dau thoi. Ngay luc nay day, minh that su rat moi met, cam thay rat mong lung, minh dang co moi thu tot dep, tinh yeu hanh phuc, cong viec khong toi te, va mot phan nao do, cung da duoc goi la thanh dat. Nhung moi thu rat mong lung, minh co cam giac nhu khong nam chac mot thu gi trong tay ca, bong mot ngay tat ca chot tan bien, con lai minh voi hai ban tay trang..
Minh dang hoang so, uh, dung la nhu vay. Don tat ca cho canh bac tro doi, duoc an ca nga ve khong, minh chang co gi ngoai niem tin rach nat.
That vui mung vi minh chang the chia se duoc cung ai, moi nguoi chac se nghi minh dien mat, dang co tat ca, bong dung dem danh cuoc voi tro doi day may rui. Minh gan nhu trang tay. Met moi lam.
Nguoc gio. Du rach nat do cung la niem tin, chi can niem tin thoi. When you believe :D
Morphine
27-02-2011, 06:01 PM
Tinh yeu cua anh, em da bat anh lua chon. Anh yeu em, khong chi co tinh yeu ma con ca niem thuong cam, ton trong, mot nguoi ban tri ky... Voi anh, em that su rat quan trong, quan trong nhat, co hieu khong?
Nhung em da bat anh phai lua chon, chinh giay phut do, em va uoc mo cua anh, tri oc va trai tim anh da chon uoc mo mot cach khong suy nghi, anh that su rat bat ngo. Thi ra em khong quan trong doi voi anh nhieu lam. Hoac co, nhung anh van co nhung thu quan trong hon em.
Yeu em nhieu, va xin loi.
Morphine
06-03-2011, 03:03 PM
Thằng bạn mình hôm qua vợ đẻ, gọi điện về chúc mừng mà nó tíu tít tìm nào tã nào bỉm, nào nấu cháo móng giò đem vào cho vợ, nói chuyện mình cảm tưởng mồm miệng nó đang toác ra vì cười.
Mình 26, ông anh mình 39, hai em em ngồi nhậu nói chuyện vu vơ, kể chuyện thằng bạn, ông hỏi mày thích có con chưa, trả lời thích thì có, thấy nó vậy cũng vui lây. Ông lại hỏi tiếp, thế tìm ra người nhận tinh trùng chưa ( :so_funny: ), cười khà khà rồi cụng ly
Ông anh lại hỏi về chuyện mình và người yêu, mình bảo chia tay rồi, lão nhướng mắt bảo "tao phán như thần, thế sao chia tay" - cười phớ lớ "em số đào hoa"
Im lặng một lúc, lão nói thế tao hỏi thật, chúng mày chia tay àh?
- thì chị ý bảo chia tay, nghĩa là chia tay
- mày sao?
- sao là sao?
- để nó tự phán quyết à?
- stop đê ông anh, nói chuyện khác
- ờ, nhưng con bồ mày cũng ngon, cho anh chơi sái với
Tiện tay vơ con khô mực ném vào người lão, lão cười khà khà bảo "thôi, tao thấy 2 chúng mày yêu nhau cũng chín chắn đấy chứ, sao không giữ nó lại? "
- căn bản là chị ý muốn đi anh ạ
- mày thử chưa
- ông tò mò ít thôi
Morphine
06-03-2011, 05:06 PM
Sau 2 hôm không liên lạc ( thật ra ngay tối hôm đấy chị đã gọi điện buôn chuyện với mình 2 tiếng đồng hồ, thế mà lúc cúp mày vẫn nói đừng liên lạc nữa, tao đề nghị chia tay ), sáng nay chị ý đến nhà, mình ngái ngủ ra mở cửa rồi lại chui vào chăn nằm ngủ tiếp, chị vào nhà, bắt đầu dọn dẹp quần áo, tất, khăn tắm mình vứt la liệt dưới sàn nhà, vừa dọn vừa kêu la
- Đấy, tao biết mà, vắng tao một hôm đây đâu phải là nhà nữa, xem mày chắc cũng không phải con người rồi. Dậy mau đi, ra tắm - nói rỗi chị kéo chăn xốc mình dậy lôi vào phòng tắm. La oai oái nhưng tao vừa tắm hôm qua rồi mà vẫn không được tha.
Tắm xong ra đã thấy phòng mình gọn gàng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc của chị ý, lúc đó mới tỉnh táo được chút bắt đầu hỏi
- Ngoài trời lạnh không?
- Lạnh lắm, tao mặc 3 áo len vẫn lạnh
- Lạnh vậy sao không ở nhà, mày đến đây làm gì
À xin lỗi các bạn, mình không dịch là anh - em, cứ nguyên bản mày - tao mà chơi cho nó máu =))
- ( im lặng không nói gì )
- ( mình cố tình kéo dài giọng ) tao đói quá
- tao biết ngay mà, không có tao ai chăm sóc mày, tao thật không yên tâm khi để mày một mình
- em chào chị hai
- hừ, tao nấu soup mày ăn nhé, mày thích ăn soup gà hay cá
- không ăn, tao với mày cần nói chuyện
Sau 15 phút nói chuyện, chưa kịp vào màn chính chị đã ngúng nguẩy đi nấu soup, vừa nấu vừa dọn nhà vừa gập quần áo nói xin lỗi, lần đó tao nóng giận quá
- ừ, mày đúng là nóng giận thật
- sao mày không giải thích
- giải thích điều gì
- mày bướng và khó bảo, không nghe lời ai cả
- ôi em chào chị hai
- mày gàn và đàn ông
- câu này thì nghe được đấy em gái
Đã bảo rồi, cứ để cho chị ý tự phán quyết, thích làm gì thì làm, mình lặn vài ba ngày coi như cho chị ý thời gian suy nghĩ lại. Mình đã định nếu sau 2 tuần không đến tìm mình ( tức chưa nghĩ thông ) thì mình sẽ đến tìm và giải thích, ai ngờ mới 2 ngày chị đã nghĩ thông suốt.
Ôi giá mà chị ý đến muộn vài ngày, mình đang định nhân cơ hội tối nay rủ thằng Dima đến night club ngắm gái :meo: :meo: ( ngắm thôi ngắm thôi :blushing: )
Morphine
10-03-2011, 06:48 PM
Hôm trước mẹ xuống có việc, buổi chiều mình ngồi bên nhà xem film, mẹ ngồi ghế cạnh đấy, tiện tay kéo đầu vò vò, bới bới tóc mình rồi bảo, để mẹ xem đầu còn tóc sâu như hồi bé không nào, chả là hồi bé mình có rất nhiều tóc ngứa, tóc đỏ như lông bò, xoăn tít.
Mẹ bới 1 thôi 1 hồi bảo à chắc hết rồi đây, làm gì còn thấy nữa, mình buột miệng bảo vẫn có, tại mẹ mắt k... ( tay mẹ ngừng 1s, mình nói hới 1s )
Nghĩ nhiều lúc thấy thương mẹ, đấy là thi thoảng lắm chứ chị già nhà mình nhìn ăn chơi trẻ trung lắm, nhưng năm nay đọc báo đã phải đeo kính, không nhìn rõ như trước, thấy mình cũng..bất hiếu
Ngần này tuổi chưa báo hiếu được cha mẹ ngày nào, chỉ giỏi lấy tiền ăn chơi, mẹ toàn bảo mình là thằng phá gia tri tử, chẹp.
Thật ra tiền mình kiếm được khá nhiều ( so với 1 số đứa cùng lứa ), nhưng hết ngay lập tức, nhiều khi trong tay cả đống tiền chả biết làm gì, khi thì trong túi chả có đồng nào, phải lấy tạm cả tiền tiêu vặt của em gái, ôi ôi tôi ơi.
Nhớ năm 20 tuổi, mẹ về chơi khoảng 1 tháng, đúng lúc hết nhẵn tiền trong túi, hôm sau tự dưng thấy mẹ hỏi còn tiền không, rồi mẹ đưa cho cả cục, sướng =)) Chị già hoá ra rất hay xem ví và tài khoản của mình, cứ khi nào hết là có viện trợ.
Năm 20 tuổi như thế, bây giờ cũng vẫn vậy, mới hôm trc khi mình viết bài ở đây nói I need money I need money, ngay hôm sau kiếm được cả cục, hôm sau đã thấy vơi, hôm sau nữa thì hết nhắn, rồi lại đầy, đầy lại vơi.
Có dạo đưa mẹ cầm hộ chính xác là 22k, khi lấy lại được 25k mẹ cho thêm thành chẵn =)) Khi thì mua cho ba cái này, mẹ cái kia, nhưng lúc nào cũng đc nhận lại số tiền lớn hơn đã bỏ ra mua quà ))))
Mẹ cằn nhằn bảo mình phải biết để dành tiền, ít nhất cũng phải làm gương cho em gái, chúng mày có thì tiêu như nước, không có thì... Thành ra em mình nó cũng có biết tiết kiệm đâu, có là tiêu như phá mả, ôi ôi ôi
Tiền tiêu pha vớ vẩn chẳng bao giờ thiếu, chỉ thiếu mỗi tiền to, chẹp chẹp.
Chị iêu nhà mình cũng cằn nhằn lắm, nhưng may cái chị ý là kiểm toán, tiêu pha hợp lý chặt chẽ, thôi thì 2 đứa coi như bù trừ cho nhau, mình vẫn trêu chị ý thế đấy :rang:
Đang định kể chuyện gì mà quên mất rồi nhỉ, thôi đi ngủ. Hy vọng mai hoặc gần đây sẽ có phi vụ nào đó ngon ăn một chút, lại sắp hết tiền rồi :blushing:
Morphine
11-03-2011, 10:59 AM
Chị này hôm nay chả hiểu ăn phải gì, tự dưng...dỗi mới sợ. Sáng sớm bảnh mắt đã dỗi, mình gọi điện còn nói giọng rất chua, nói thật mình rất sợ mỗi khi chị ý đổi tông giọng, cảnh báo điều gì đó nguy hiểm sắp đến. Mình ngọt nhạt hỏi thế giận gì àh, chả giận gì cả, không giận sao nói gọng khó nghe quá, thích thì nói thế (!!), ôi thế em sợ chị rồi )))))
Im lặng không nói gì, mình cũng im ngẫm nghĩ hnay hqua có làm gì phật ý chị hay không, nghĩ đi nghĩ lại thấy mình...trong trắng hoàn toàn =)) vậy là cũng lên giọng, nếu có điều gì không vừa lòng với nhau thì nói thẳng ra nhé, yêu cầu không giữ trong lòng rồi giận dỗi như thế, anh khó chịu lắm.
Chị lại im, lúc sau bảo tại anh, sao hôm qua không nhắn tin chúc em ngủ ngon, không yêu em nữa rồi, huuuu. Viết đến đây mình vẫn thấy buồn cười, lúc đó thì sững người vì lý do bất ngờ quá, sau 2s mình cũng đổi giọng nhão nhoẹt, sao em sáng nay không nhắn tin chúc anh ngày mới, không yêu anh nữa rồi, biết mà, huuuuu.
2 đứa cùng cười, thế là hòa, chị này nhiều lúc cũng xì tin lắm, nhưng mà không dám nói chị ý già :botay:
Cũng có người hỏi và thắc mắc về mối quan hệ của 2 đứa, ôi là cả 1 quãng thời gian dài, chông chênh và trắc trở đấy ạ.
Mẹ hôm trước hỏi thế 2 đứa chúng mày tính chuyện tương lai thật à, mình bật cười bảo, tương lai gì mẹ, còn xa lắm. Mẹ thở dài bảo mày xem các anh mày đấy, lấy vợ khi 25,26 tuổi, bây giờ có con cái gia đình đề huề, mỗi mày lông bông.
Quả thật mấy ông anh họ mình lấy vợ hơi sớm, bây giờ có con hết rồi, bạn bè mình phần lớn cũng vậy, mẹ sốt ruột cũng đúng thôi. Mẹ vốn không thích chị ý, nhưng biết tính mình cấm cũng không đc, có lúc bảo nếu có ý định thật chúng mày cưới sớm đi, nó gần 30 rồi, còn sinh con đẻ cái nữa chứ.
Mình cười cười bảo mẹ lo xa, mẹ cứ yên tâm, nói rồi bà cụ lại thở dài bảo con với cái, chán chúng mày. Biết sao được, mình có ý định cưới chị ý thật đâu, thứ nhất mình sẽ không ở lại đây, thứ 2 chị ý cũng sẽ không rời xa gia đình. Cả 2 đứa hơn ai hết hiểu rõ nhất, nhưng yêu thì cứ yêu, chẹp, cái này người ta gọi là yêu không tính toán đây, không ngờ có ngày mình lại có tình yêu trong sáng đến thế, hớ hớ =))
À chiều nay ghé qua trường, mình phần lớn dạy sinh viên khóa 4 - 5 nên ít gặp sv cũ nào, bỗng dưng đi qua 1 em sv nhìn giống khóa 4-5, lướt qua phát hoảng, ôi quyển sách em ý cầm trên tay dành cho năm thứ nhất ( mình vẫn gắn bó với nghề quá, lướt qua một phát thấy mỗi cái bìa sách màu vàng mà đoán trúng phóc =)) ) , mie, sao bây giờ các em gái lão hóa quá thể nhỉ.
gần 7h rồi, em gái ăn ở nhà mẹ nuôi, mình đi nấu cơm đợi chị ý về thôi. Mình sợ mình quá, dạo này ăn không ngồi rồi, sáng sáng dậy trước làm bữa sáng cho chị ý, trưa đón chị đi ăn trưa, tối về ở nhà nấu ăn đợi chị ý đi làm về. Mình thật là DAM DANG =))
Morphine
11-03-2011, 07:07 PM
Ngay sau khi viết bài ở trên, 10' sau mình phát hiện một chuyện, do em gái nói, cáu tiết gọi điện cho chị ý chứng thực, quả thật như vậy.
Mình không chấp nhận khi nói dối và làm sai điều đã hứa sau lưng mình.
Vừa nói chuyện với nhau xong, khoảng hơn 3 tiếng, qua điện thoại.
Bây giờ mình đã hết cáu tiết hay bực mình rồi.
Có 3 việc đã giải quyết xong.
Thứ nhất là làm sai và nói điều đã hứa giữ kín sau lưng mình, nhưng nói với người thân thiết của mình. Cô ấy nói xin lỗi, nhưng yêu cầu mình xem rõ lại bản chất sự việc, vì muốn tốt cho mình nên mới nói, và bởi vì chuyện này không nhỏ. Quả thật là thế, nhưng mình vẫn hơi ấm ức, bắt cô nàng hứa từ giờ về sau cấm không bao giờ nói chuyện riêng của mình ra ngoài, và từ nay mình sẽ hạn chế kể những chuyện tối mật cho cô nàng nghe. Nàng nghe xong hơi buồn nhưng phải chấp nhận, thử không mà được với mình à :rang:
Thứ 2 là xâm phạm đời tư của mình, chả là mình có email riêng, nhưng cô nàng cài vào đó thêm email của cô nàng như hòm thư thứ 2, vậy là bao nhiêu thư từ mình gửi và nhận cô nàng đều xem được hết. Mình nói rằng chuyện này mình đã biết từ rất lâu, nhưng thấy không có gì phải giấu nên coi như không biết. Và hỏi thế bao lâu vậy có phát hiện ra emails nào "hay ho" không, nàng rầu rầu trả lời bảo không.
hỏi còn gì muốn nói với mình nữa hay không. Nàng bảo rằng không, mình hỏi lại "chắc chắn chứ?", im lặng không trả lời, mình hỏi lần thứ 3 vẫn "không" - "chắc chắn chứ?, anh đang đợi từ em một câu nói đấy". Im lặng thêm lúc nữa nàng mới thì thầm nói "em xin lỗi".
Mình nói sẽ xoá email của cô nàng trong hòm thư, và không nhắc tới chuyện này nữa.
Rồi thì đến lượt nàng tuôn ấm ức, chuyện này nàng giấu khá kỹ giờ mới nói, nếu không mình cũng không biết.
Nàng thi thoảng tặng quà cho mẹ và em gái mình, tất nhiên là để lấy lòng, là vì mình nên mới tặng quà, nàng nói thẳng như vậy, tự mình cũng hiểu như vậy. Nhưng mẹ và em gái mình không thích lắm nên nhận đc quà gì đều mua đáp trả, kiểu bánh ít đi bánh quy lại.
Viết đến đây bạn nào đọc chắc ít nhiều cũng hiểu rồi, kể cũng hơi khó cho cả mình và cô ấy. Chỉ biết nói vài câu sáo rỗng bảo anh biết cảm giác của em bây giờ, nhưng em đừng ác cảm hay thành kiến với mẹ và em gái anh, họ thật ra lo cho em đấy. Lo cho em á, vì sao? - Mẹ bảo anh hay lông bông, sợ em khổ ( bốc phét vãi tè ). Nàng im lặng ( chắc cảm động ) rồi bảo, thôi đc rồi, mình chưa là vợ chồng nên không nói chuyện gia đình anh-em nữa. Ôi trời ạ, hú hồn hú vía.
Thế là hết ấm ức, hết buồn bực, nàng đi ngủ rồi, mình cũng đi ngủ thôi. Trước khi đi ngủ mình có nói với nàng rằng "trước giờ đều nói với nhau rồi nhé, có gì ấm ức hoặc không vừa ý nên nói thẳng với nhau. Anh sợ nhất là hiểu lầm, hiểu lầm không nói, ấm ức chất thành đống rồi đến khi không cứu vãn đc đâu"
Nàng đồng ý và thủ thỉ chúc mình ngủ ngon, mai có đi đâu không để nàng gọi dậy. Ôi không, mai thứ 7, ở nhà ngủ. Đi ngủ thôi, good night all "huglove: 3h03AM rồi.
Morphine
12-03-2011, 04:53 PM
Hớ hớ hớ, chiều này sếp gọi điện, thông báo chuyến hàng thành công, há há há, cầm tiền mà tung lên thôi, tranh thủ khi đang có :D
Mấy hôm nữa lại góp tiếp vào vụ khác, lại vơi bớt hao mòn :rang: :rang:
Mệt mỏi. Mình không tin tưởng ai hoàn toàn cả. Muốn nói chuyện với ai đó quá :D :D :D
Morphine
13-03-2011, 09:59 AM
Sáng nay 2 đứa ở nhà nằm xem TV, có chương trình gì nhỉ, sự thử thách niềm tin ( =)) ), đại loại có 1 người trai/gái đến chường trình nhờ kiểm tra xem đối phương có thật sự yêu mình hay không.
Thường thì sẽ sắp xếp đối phương gặp 1 người khác giới đầy thu hút, xem kết quả thế nào, đại loại thế.
Có em này đến kể tao và người yêu bên nhau đc 5 tháng, muốn kiểm tra xem nó có thật lòng với tao hay không, okie, thế là thử. Cử 1 con bé mông ngực đâu ra đấy đến bắt chuyện, thằng ku kia tưởng bở cũng lại gần sán sít, ôm ấp, hôn luôn mới sợ =)) ( nào bết trên người con bé kia gắn camera ).
Em người yêu ngồi xem bụm mặt khóc tức tưởi, cô dẫn chương trình bảo từ từ đợi thêm tí nữa ( thế là tăng rating rồi =)) ), đến khi con bé kia rủ thằng này về nhà, thằng ku ừ luôn, 2 xe nối đuôi nhau ( 1 xe của thằng kia, 1 xe của chương trình ), còn gọi cho người yêu bảo anh bận, anhvới thằng bạn đi nhậu rồi, em đừng chờ nữa nha :so_funny:
2 anh chị đưa nhau về nhà, hôn hít, đang cởi quần áo lăn lộn trên giường, em người yêu từ ngoài xông vào ( cửa nhà tất nhiên không khoá ) đánh tới tấp thằng người yêu, chửi tơi bời :so_funny: Thằng ku về sau mới biết hoá ra có quay film, ngượng chín mặt cúi gằm xuống đek dám ngẩng lên.
Nàng MC "Quý vị và các bạn vừa xem xong show..., hãy nhớ giữ lấy những gì tốt đẹp nhất bên mình, xin chào và hẹn gặp lại" rồi tặng 1 bó hoa cho em gái kia, em này cầm lấy đốp thẳng vào thằng kia chửi "Khốn nạn" =))
Show kết thúc, chị thở ra 1 câu "Đàn ông thằng nào cũng khốn nạn" làm mình im thin thít, coi như không nghe thấy gì, lại còn giả vờ huýt sáo ( ngu thật ), chị quay ra hỏi mình 1 câu giật bắn người
- mày ngủ với bao con tất cả rồi
- em nói gì cơ em yêu
- đừng giả điếc, trả lời đi
- ngoài em ra anh chẳng có con nào hết ( :so_funny: )
Chị hỏi đi hỏi lại bao lần mình vẫn trơ mặt bảo em là duy nhất, sau chị cười cười coi như qua chuyện, hú hồn. Ngu gì mà nói ra, kể cả ước chừng số lượng, lúc hỏi thì bảo không để ý đâu, nhưng nói xong thì chắc bị chị hành cho đến chết. Các chị em nguy hiểm lắm, cảnh giác cảnh giác.
Thấy chị ngồi trầm ngâm mình bảo, nhưng chắc chắn 1 điều từ khi 2 đứa yêu nhau, mình không hề thay đổi.
Sắp hết một ngày chủ nhật.
Morphine
14-03-2011, 06:42 PM
Dao nay mat ngu trien mien, buon ngu kinh khung ma mat van mo thao lao, chep.
A night has come..the land is dark and the moon is only the light we will see. Damn damn damn
Morphine
16-03-2011, 07:34 AM
Số mình như số hưởng hay sao mà sướng thế :so_funny:
Mình đang gặp một rắc rối không nhỏ mà cũng không lớn, chỉ hơi ảnh hưởng tới thì tương lai gần. Vì là "tương lai gần" nên kệ mẹ đó, chưa quan tâm ( thật ra quan tâm, thử và cố gắng rồi mà đek đc =)) ). Đang lúc chưa biết làm sao thì ngay ban nãy, lang thang qua phố ( hôm nay trời nắng rất đẹp ), nghe thấy tiếng hét "Thao, Thao, Thao". Còn đang ngờ ngờ giọng đứa nào lạ thế, đã vậy còn gọi họ, quay ra ngớ người.....
Hóa ra là bà sếp cũ của mình, hớ hớ hớ, bước tới hỏi han vài câu rồi theo thói thường bà hỏi
- công việc mày sao rồi
- không tốt lắm, tao đang có rắc rối với ông A bà B ( bà này có dây mơ rễ má đây, tranh thủ luôn =)) )
- ồ, ông A bà B hả, tao có biết, làm việc với 2 ông bà này khá khó
- nhưng mày có thể giúp đc mà ( cười nhe nhởn )
- giúp thì đc, nhưng...
- không cần nhưng, tao biết luật và biết giữ miệng
- tốt, vậy thì tao đồng ý
- có thể nói giá bao nhiêu không
- 4 nghìn
- được.
- thứ 2, 10h10, hẹn gặp ở đây. Cầm theo giấy tờ, sổ sách và...
- bắt tay vào việc!
Xong =)) Nhanh, gọn, lẹ =)) Cái giá 4n con mẹ nói hơi bị chát, nhưng vì việc gấp, nước đến chân chưa nhảy kịp nên có người tự gợi ý giúp đã quá tốt rồi, anh quất luôn =)) Há há há
Xong 1 việc, vẫn còn xem nào, lắm việc lắm, lại tiền tiền tiền. Tính đi tính lại âm mie nó rồi.
Ban nãy ngồi trong quán với bà sếp, cạnh 1 con bé sực nước hoa điếc mũi, đau đầu quá :kick: mùi nước hoa đểu, thông lên tận óc, choáng váng luôn mới sợ, cảm tưởng mùi nó bám quanh áo mình, chắc phải thay đi chứ lát chị ý về mà ngửi thấy thì...bó chim ( tinh và thính lắm ).
À hôm qua có em bảo mình gầy mới chết chứ, chắc do avatar mặc áo cam hôm nọ và ảnh này, 2 ảnh chụp lâu lâu rồi. Chứ bi giờ toàn bị em gái gọi Elly Trần mới chết chứ :so_funny: dạo này vô công rồi nghề nên chăm chỉ đi gym, tranh thủ đến ngắm gái :blushing: Tranh thủ nhiều quá giờ người vâm hơn vâm rồi, mông ngực đẫy đà ra phết chứ chẳng đùa, hớ hớ.
Chỉ bở chị suốt ngày ôm tay rúc vào ngực ngả lên vai, lại thêm em gái, nhiều hôm mình đang nằm xem film, nó HÂY DZA 1 tiếng, chạy từ xa rồi nhảy lên người mình, như tập võ. Cứ thế này thì còn gì Elly Trần tôi, thân xác héo mòn quá.
Thôi giờ đi nấu cơm nhỉ, vẫn còn nhiều việc lắm :D Mai lại một chuỗi ngày tính toán nặng nề, mới viết tới đây đã oải quá rồi. Thôi thì cố gắng cho tới ngày tận thế cả lũ chết chùm cho vui, há há :hiepsi:
Morphine
17-03-2011, 05:28 PM
Con bà nó
Hôm nay hóng hớt một chuyện thế này
Có 1 em người Việt, đi làm, sắp lấy chồng, 2 anh chị đã thuê nhà mua đồ chuyển về ở cùng nhau, em này nếu nhớ không lầm sinh năm 90, bằng em gái mình. Mình lại có thằng bạn ( cũng người Việt, dân làm ăn ) nhào vào tán em này, em sướng, nhìn thằng bạn mình có xe riêng, có cửa hàng riêng ( giàu hơn thằng chồng sắp cưới ), a lê hấp, bỏ luôn thằng chồng, nhào vào thằng bạn mình
Mà thật ra thằng bạn mình tán em này lâu rồi, từ năm ngoái năm kia, nhưng dạo đó nó còn làm chung, nghèo nên em kiêu, giờ nhảy vào như châu chấu.
Mình với thằng bạn này không thân lắm, chỉ chơi xã giao, nghĩ thằng này giỏi, em sắp lấy chồng còn tán tỉnh, tán thế nào làm em bỏ cả chồng =))
Tội thằng chồng sắp cưới, uất quá không làm được gì, đến nhà 2 đứa thuê đòi lại đồ, đòi lại cả quà đã tặng từ dạo còn yêu, tháo cả cái bòng đèn đem đi nốt =))
Hài vãi tè các bạn ạ :so_funny:
Nhưng may em nó lộ mặt thật ra sớm, chứ cưới rồi mà em như thế thì chết, thì chết, hớ hớ.
Nhiều người nhận xét em kia tham tiền, thằng bạn mình dở ông dở thằng, chắc chỉ tán vớ vẩn chứ chẳng cưới, nói chung 2 đứa xứng đôi.
Chả biết sự thể ra sao, mình nghe hóng hớt rồi lên trên này kể lại thôi :so_funny:
Morphine
18-03-2011, 12:15 AM
Chẹp, mẹ lại xuống hôm qua, sáng nay đi còn 1 cái bánh nhân thịt, hôm qua cô Hương sang chơi, lái xe suốt 40 phút cả đi cả về để mua bánh ( kiểu bánh gia truyền :D cả thành phố có 1 tiệm bánh mấy chục lâu năm rồi), bảo mình ở nhà ăn nhớ quay lên cho nóng nhé, mẹ đi đây. Mình biết mẹ thích ăn bánh này, mà vì cũng thi thoảng mới xuống đây nên lần nào xuống cũng mua về. Mình bảo mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Vậy là chị già lon ton lấy bánh cho vào lò vi sóng, mình lấy cho mẹ chai nước chanh không lạnh, giấy ăn, nghĩ mà thương chị già xót ruột ))
Mình rất được ba mẹ chiều, từ bé đến giờ, em gái không biết bao nhiêu lần kêu ca bảo ba mẹ chiều anh hơn cả em. Từ chuyện nhỏ nhất ví dụ như tối trc khi đi ngủ mẹ còn làm thịt kho, sáng sau trc khi ra sân bay còn dậy sớm cắm sẵn cho mình nồi xôi ( biết mình thích ăn mà ), đến chuyện to đại bác như tiền nong, mẹ toàn dấm dúi tiền đưa mình, ba thì toàn cho những khi mẹ cấm ( tất nhiên là lúc khó khăn thôi )))
Trẻ cậy cha, già cậy con mà :D
Morphine
19-03-2011, 04:06 AM
Há há há, chưa viết bài này đã thấy buồn cười rồi :bto:
Sáng nay dậy từ 8h, sang Mc Donalds ( đối diện ku nhà mình đang sống ) mua đồ ăn cho 2 anh em, vòng qua khu Mac Avto, đi qua đầu xe 1 thằng Infiniti, thấy tiếng gọi tên mình, quay lại thấy cái kính xe đen ngòm, định bước đi thì nó thò đầu ra cửa kính, ố la la :bto:
Trăm năm rồi không gặp. 2 đứa tay bắt mặt mừng. Vậy là mình mua đồ về cho em gái rồi nó chở mình ra quán cafe ngồi.
Mình biết nó, xem nào, từ năm 19-20 tuổi, lúc đó mình hay ra chợ mà, nó cũng ra đó làm việc, 2 thằng tầm tuổi nhau, nên cũng hay nói chuyện.
Trước tiên xin kể về ngoại hình của nó, mình xin thề trong thâm tâm mình đôi lúc nhen nhóm ý nghĩ bóp mông hoặc hôn nó phát, mk thằng này đẹp trai kinh khủng ( tiếc éo có ảnh nào post lên cho chị em xem ).
Mình và nó hay đi cùng nhau, hồi đó cũng hay bị so sánh ( ngoại hình thôi ), 2 đứa cao cao tầm ngang nhau, mình da hơi trắng nhạt ( vàng ), các bạn cũng biết mình rồi đấy, đc gọi kiểu thư sinh trói gà không chặt :hihi:
Còn thằng ku này thì, các bạn nhớ khuôn mặt của Aston Kutcher chứ, khuôn mặt nó còn đẹp hơn cả Kutcher, tóc vàng đậm, mắt xanh hẹp và dài ( mắt đa tình ), lông mày sát gần mí mắt, mũi cao thẳng, nói chung rất đàn ông.
Nước da nó lại màu nâu, rám nắng, cơ bắp chẳng phải loại chuột chít như mình cũng không phải chuột cống, :hihi: nhưng mình bảo đảm các chị em nhìn nó 1 hồi không ướt ở dưới cũng chảy nước miếng hết :bto:
Đến năm mình 21 hay 22 gì đó thì không gặp nó nữa, cũng mất liên lạc, nay tình cờ gặp lại, hoá ra nó bỏ tới nơi khác làm ăn, nhìn nó bây giờ xe đời mời, quần áo sành điệu, tiếc cái thằng ở trên mình tả chả còn mấy, thay vào đó là 1 thằng beo béo, bụng hơi phệ, khuôn mặt manly ngày nào đã mất dần vì cái cằm 2 ngấn :sick:
Nó có vẻ của người thành đạt, an nhàn và hưởng thụ, thật sự mình hơi bất ngờ, nó tốt nghiệp hết cấp 2 rồi đi học nghề, nếu nhớ không lầm là thợ điện, thứ 7 chủ nhật ra chợ làm cửu vạn kiếm thêm. Mình dạo đó hay thuê nó chở hàng nhiều thành ra hay nói chuyện, mới có mấy năm nó phất lên khá quá. Tò mò hỏi nó cười cười bảo, mày nhớ bà chủ hàng áo lông thú dãy X không. Ồ ồ, mình ồ 2 phát rồi im chả nói gì nữa, thừa hiểu vì sao rồi.
Nó hỏi dạo này mày thế nào, bảo tao vẫn bình thường, vẫn bán hàng ở chợ. 2 đúa cười kể lại dạo đấy nó chở hàng cho nhà mình, mình đeo kính dây đẩy xe cùng nó, ôi ngày xưa ngày xưa :cutelaugh:
Ngồi gần 1 tiếng đi ra về, nó đòi trả tiền, ok cái này tao chả ý kiến :bto: Tình cờ ( 1 cách cố ý ) nhìn vào ví nó, oa oa oa, tự hỏi mình có nên đổi nghề theo nó hay không nữa :covu: :covu:
Morphine
23-03-2011, 07:32 AM
Hôm qua thế nào bỗng dưng lại thèm hút thuốc tiếp, đấu tranh mãi chả đc, vậy là tay nải tay gói ra hàng lang tạm 1 điếu. Mặc dù chỉ không nuốt khói vào miệng nhưng sau 1 điếu thôi vẫn thấy mồm miệng..hôi hám quá =))
Vậy là kẹo ngậm mật ông ( hương bạc hà chả át hết mùi ), giấy thơm ướt mang nãy để sẵn trong túi quần, lau qua quần áo, tóc và 2 ngón tay ( nơi ám mùi khét nhất ). Xong xuôi thấy thơm tho một tí rồi mới quay vào nhà, đúng lúc chat cùng em Fate, em ý bảo "sao mà phải khổ thế anh" =))
Thông cảm cho anh, em gái anh mà biết anh hút thuốc thì chết với nó, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà em =))
Về nhà vứt trả lại vào túi cho em gái túi giấy ướt, cất bao thuốc và bật lửa trong đống sách vở của mình ( chả ai động vào đấy bao giờ cả ), mk, mới hút lại hôm kia mà hôm qua thấy cồn cào thèm hút nữa mới chết chứ, hôm nay thì thôi hẳn thôi hẳn nhé, cứ quen miệng quen tay là không được, là không được :meo: mình đã đủ vô số tật xấu cần sửa rồi =)
15h10.
Đói ( chưa ăn gì cả ), buồn ngủ ( đêm qua thức trắng đọc Ma Thổi Đèn =)) ), đúng là truyện ma, đọc mãi đọc mãi chả thấy hết =))
Mở ví ra thấy tờ $1 mình đc tặng 2 năm trước, tờ $ này ông anh giữ bên mình rất lâu rồi ( đã ố vàng ), khi chia tay đưa cho mình bảo "tờ $ này anh được tặng để lấy may, giờ tặng lại cho mày, chúc may mắn nhé"
Mình còn có 1 sợi dây được tặng khi người yêu cũ đi chùa, từ lâu lắm rồi, bảo sợi dây này do chính tay các sư tết, anh đeo 3 ngày liền rồi mới tháo ra nhé, giờ chẳng biết mình vứt ở đâu mất rồi.
Morphine
25-03-2011, 07:28 PM
Hí hí, mình mấy hôm nay ngày nào cũng "ấy ấy", thật là mệt, chả bù cho ngày xưa sung sức biết bao nhiêu
Phải công nhận ngồi check mails, lọc thông tin và ghi chép mệt vãi tè, 3 ngày mình nhận và gửi trên dưới 300 emails, đọc mails, check thông tin và ghi chép một cách cẩn thận, vẫn chưa làm xong hết, đau và nhức mắt kinh khủng.
À, mình là mình :kick: bạn nào nghĩ bậy khi đọc dòng đầu tiên nhé
Quả có hơi quá sức thật, chưa biết kết quả ra sao nhưng vẫn phải thử thôi, mình vẫn cú quả out lần trc, nên giờ đang bắt đầu lại, tìm nơi khác :D
bây giờ vẫn đang ngồi search info, tôi thật giỏi quá, ôi tôi phục tôi quá, há há =))
( sau 2 tiếng )
Giờ mới làm xong được 1 trường coi tạm được, mất thời gian và lâu thật. 3 rưỡi sáng rồi :kick:
Morphine
25-03-2011, 08:41 PM
4h32. Nhuc va moi mat that. Di ngu that thoi, good night
Morphine
26-03-2011, 09:15 AM
Sáng nay gàn 5h ngủ, chắc khoảng 8h kém chị già gọi điện hỏi có lên chỗ mẹ không
- để làm gì mẹ
- mẹ hôm nay đi khám răng
- răng mẹ làm sao mà phải khám
- mẹ định đi kẹp niềng răng
- cái gì??? mẹ đi kẹp niềng răng á, sao lại phải kẹp???
- chậc thằng này, thì kẹp cho nó xinh
- thôi con xin mẹ, bao nhiêu năm nay vẫn thế giờ mẹ bày vẽ ra kẹp niềng răng làm gì
-... ( im lặng )
- rồi mẹ kẹp bây giờ nó có vào hay không
-... ( lại im nữa )
Chắc chị già đang suy nghĩ lại, giời ạ, bảo bây giờ đi căng ra mặt, phẫu thuật thẩm mỹ thì còn chấp nhận đc, ngần này tuổi lại còn đòi đi kẹp niềng răng, săm môi săm lông mày săm mắt, căng ra mặt, tập aerobic, kem đêm kem ngày, kem chống nếp nhăn, chống vết chân chim, vân vân vân vân, đủ cả giờ chị già quay sang kẹp niềng răng, dư thừa quá nên đang tìm cách tiêu bớt đây mà. Mẹ ơi là mẹ !!
Khổ quá đi mất, răng hàm trên hơi nhô ra vì trc đây mẹ hết dùng trà rồi lại cafe giảm cân, rồi lại thuốc này thuốc kia, mặt nó tóp vào thì răng chả hô ra, giời ạ. Có lẽ mình nên vận động chị già đi..nâng mũi thay vì kẹp niềng răng.
Thà chị già cứ sắm sửa như ngày xưa còn đỡ, dạo trc nào vàng nào vọt rồi quần quần áo áo, ít ra còn đỡ hơn dạo chị già đi xăm môi xăm mắt về, nhìn như gấu trúc mà 2 anh em chả đứa nào dám cười, ngày 3 bữa cơm chỉ với thị lợn nạc rang, vừa ăn vừa kêu đau quá đau quá, nghĩ vừa buồn cười vừa bực.
Chuyện xong với mẹ mình cũng tỉnh ngủ, nằm ôm điện thoại online chat chit với gà, đc 1 lúc thì Gà đi ăn trưa, mình nằm đọc báo một lúc thế nào lại ngủ quên, ngủ mê man tới 2h chiều. dậy tắm rửa rồi vào ăn..chắc gọi bữa giữa trưa. Rồi qua hiệu thuốc, sau đó lại về nhà.
Trời hôm nay đẹp, nắng và gió. Mấy ngày hnay mình và chị ý cũng không gặp nhau, ngày 1 cuộc điện thoại tầm 5-10 phút rồi hết. Mình vẫn tiếp tục công việc nhưng không nói cho chị ý biết nữa, 1 lần dám nói chuyện của mình ra cho người khác ( mặc dù là người thân của mình ), một lần biết rồi là thôi luôn, mình đề phòng từ xa hết rồi, chẹp.
Mình không hoàn toàn tin tưởng từ chuyện tình cảm đến công việc nữa, có nói thế nào cũng vậy. Kể cả chuyện đã có người khác, mình đến bây giờ vẫn không biết thực hư thế nào, cũng không muốn tìm hiểu gì nữa, cũng qua gần nửa năm rồi thì phải, mie, nhiều lúc nói chuyện với thằng bạn thân, duy có mình nó hỏi chúng mày yêu nhau kiểu kứt gì thế, dở dở ương ương. Chó nó biết.
Ah hôm qua viết trên trang cá nhân của mình dòng chữ " tired and so confused", mie, mới có lúc mà lắm cmt quá, có em còn viết mày bỏ người yêu à, tối nay tao đến nhà mày thay chỗ Natasha nhé, hix, từ nay rút kinh nghiệm không viết gì trên đó nữa.
Ôi chiều thứ 7 đẹp trời anh nằm nhà nghe nhạc viết linh tinh, tối thứ 7 hẹn hò chắc anh nằm xem film rồi đọc Ma Thổi Đèn tiếp =))
Morphine
26-03-2011, 04:31 PM
Viết xong đang định gửi lại bị mất sạch,
tình cờ nghe 1 bài hát cũ gắn liền với ước mơ tuổi 20 của mình, nhưng tới giờ chưa thực hiện đc, viết ra kể lể mà chắc chưa tới lúc tiết lộ, thôi lần sau mình kể lại vậy :rang:
key word : sư tử gầm :so_funny:
viết từ khoá ra cho nhớ không lần sau muốn kể lại quên mất ngày xưa mình ước cái gì :so_funny:
Morphine
27-03-2011, 04:45 PM
À, hôm qua mở TV lại gặp show thử thách mà hôm trc mình kể các bạn nghe đấy, lần này là cậu người yêu thử cô bạn gái, 2 người hẹn gặp nhau nhưng cậu này gọi bảo anh bận, có thể đến muộn một chút. Cô này ok, em sẽ đợi, đúng lúc có anh chàng khác đến gặp nói chuyện làm quen ( tất nhiên do chương trình sắp đặp )
2 anh chị nói chuyện khá ăn ý, một lúc sau anh chàng người yêu gọi điện nói khoảng 1 lúc nữa sẽ đến, cô này ra chỗ khác nói chuyện, bảo mẹ em gọi nhà có chuyện, em phải về, mình gặp nhau sau nhé :so_funny:
quay lại chỗ ngồi, anh chàng mới quen hỏi ai gọi vậy - à, một người quen ấy mà :so_funny:
cậu người yêu mặt tái xém ức ói máu xông ra chỉ thẳng mặt cô người yêu =)) xem đến chết cười =))
yêu đương bây giờ nhiều chuyện hài phết.
__________________________________________________ __
Mình vừa đọc xong bộ truyện Thất tich không mưa, cốt truyện về 1 gia đình có 2 anh em, cô em gái được gia đình nhận về nuôi từ nhỏ, 2 anh em gần gũi bên nhau từ bé, khi dần lớn lên đã trở thành tình yêu. Anh chàng vì không muốn đối diện với sự thật mình yêu cô em nên tìm thú vui bên những người con gái khác, cô em im lặng vẫn tiếp tục yêu và chờ đợi.
Anh trai tránh mặt em gái vì không muốn mặc tội loạn luân, 2 người là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ có cô em gái ngờ nghệch vẫn nghĩ 1 người không cùng huyết thống.
Cho đến khi sự thật phơi bày, anh trai đi lấy vợ, em gái có cuộc sống độc thân riêng lẻ thì phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo. Anh trai bỏ vợ không lời chào đến với em gái, chăm sóc cô suốt nửa năm cuối của cuộc đời. Trong truyện có 1 câu như thế này, nếu họ không cùng huyết thống, có lẽ họ đã là một cặp đôi hạnh phúc và mãnh liệt nhất khi yêu ( mình nhớ mang máng )
Mình viết đến đây thôi, kết truyện bạn nào tò mò tìm đọc đi nhé, trên Thư viên Ebook có đấy :D
Anh em cùng cha khác mẹ, còn câu chuyện nào quen thuộc với mình hơn thế nữa
.....................
...................
Nói thật là mình đang ngậm ngùi đấy :D
Có 1 lần cách đây cũng lâu lâu rồi, 6-7 năm trước thì phải, 2h đêm phòng mình có tiếng gõ cửa. Mở của ra thấy thằng em tầng trên ( cái thằng 19 tuổi đã có 6 em qua tay ấy ) xuống muốn nói chuyện với mình.
- có thật mẹ em là mẹ ruột không
- có chuyện gì à
- anh trả lời em đi
- anh hỏi có chuyện gì à
- hôm nay bố em đánh em vì chuyện cái Siu ( nó có đứa em gái sinh năm 96 ), em chẳng làm gì sai cả, nó không học bài sao lại mắng em, còn lấy cây hút bụi đánh nữa
- cái gì? cây hút bụi?? đưa anh xem nào
Nó giờ cánh tay ra, 1 vết thâm dài hiện rõ lên cánh tay thằng con trai 13-14 tuổi.
Thằng nhóc này, bố của nó trước đây đã có 1 đời vợ, lý do chia tay nhiều người nói vì ông ấy quá gia trưởng, bảo thủ và khắt khe. Chia tay khi thằng này mới 1 tuổi, sau đó ông ấy lấy vợ mới, chia tay vợ cũ và lấy vợ mới ngay ở thành phố này, chuyện từ ngày xưa ngày nay vẫn còn nên ai cũng biết.
Biết nó không phải con ruột của mẹ nó bây giờ, 2 anh em nó cùng cha khác mẹ, chỉ duy nhất nó không biết. Mình biết chuyện này từ khi chưa gặp mặt nó, nhưng tất cả im lặng che dấu 1 sự thật hiển nhiên.
Một sự đả kích lớn, thằng nhóc 13 tuổi 1 ngày bỗng nhận ra à, người mẹ nó hay gọi mẹ ơi không phải mẹ ruột của nó, ra là vì sao bố nó hay đánh không lý do gì, vì sao em gái hay đc chiều còn nó thì không ( mới đầu chưa biết nó nghĩ vì mình là anh, mình phải nhường em gái, nhưng giờ biết sự thật rồi, nghĩ sao đây )
Mình im lặng không biết nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nó
Sau đó nó đưa ra 1 tấm ảnh bảo em tìm đc trong nhà kho, khi mình xem ảnh thật sự rất sửng sốt. Trong ảnh là gia đình nó, bố - mẹ, nó có khuôn mặt giống hệt người mẹ, và thêm 1 thằng em trai, em trai ruột thịt.
Mình biết nó có em trai, khi bố mẹ nó chia tay, mỗi người nuôi 1 đứa, nhưng nhìn ảnh không thể không sửng sốt, nó quá giống mẹ nó, có lẽ vì vậy bố nó hay kiếm cơ đánh mắng chăng?
Trong 1 lúc biết ngần ấy sự thật với thằng nhóc 13 tuổi, mình đã chẳng thể làm gì dù chỉ ôm nó một cái, chỉ biết im lặng an ủi những câu vô nghĩa, đau lòng nhất khi thằng nhóc nghẹn giọng nói với mình rằng, từ ngày em bé tới giờ, mẹ em chưa bao giờ gọi em một tiếng "con"
Và suốt trong cuộc nói chuyện đó, mắt nó hơi rưng rưng và không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, nếu là mình, mình chắc sẽ không thể mạnh mẽ bằng nó, thằng ku còn đang mọc lông chim 13 tuổi.
Bây giờ nó đã 19-20 rồi, mình và nó cũng dần dần ít nói chuyện hơn, nó cũng đã trưởng thành, mạnh mẽ và khép kín đi nhiều, không tiện hỏi nên chẳng bao giờ nhắc lại chuyện ngày xưa.
Hôm nay đọc truyện Thất tich không mưa này chợt nhớ lại...
Quả thật, 2 anh em cùng cha khác mẹ, ít nhiều cũng có sự thiên vị, nhất là khi sống với người không phải mẹ ruột.
2 anh em nó cũng vậy, và mình phải công nhận con em nó là 1 con quái thai đành hanh.
- không vừa ý gì nó có thể đấm thẳng lên đầu anh nó ( biết đc mẹ chiều mà ), 2 anh em mình ngồi đấy trợn tròn mắt nhìn vì hành động quá vô lễ và "mất dạy" của nó, thằng em ngồi im mím chặt quai hàm mắt tối lại không nói một lời nào
Tương lai hứa hẹn một người đàn ông mạnh mẽ lý trí ác đây
Viết tới đây chợt nhớ ra em gái mình, cũng ngậm ngùi chả kém, dạo mẹ mang bầu, nghén nó toàn bánh gai và chả lá lốt, nhớ khi đưa về nhà sau vài ngày, nhìn nó lọt thỏm quấn khăn đầy người, bé tí, da thì xỉn xỉn đen đen chả khác cái bánh gai với chả lá lốt rán cháy =)) đâu như mình ngày xưa mẹ chỉ nghén dưa hấu, sinh ra thằng con rõ trắng trẻo thơm mát là anh đây =))
- trên đĩa ăn còn một miếng sườn chua ngọt, thằng anh nhanh tay cướp mất ( mình tay dài mà ), còn liếm liếm xung quanh rồi chìa ra, này nhường mày :so_funny:
- mua kem về có 1 que vì cam và chocolate ( cả 2 anh em đều thích loại này ), lần này con em nhanh tay chiếm trc, thằng anh xông vào giật lại ( giật phát được ngay =)) ), con em tức nhào vào thằng anh cố tình làm que kem rơi xuống đất rồi lấy chân dẫm bốp một phát, hả hê bảo "bà không đc ăn đừng đứa nào dám mơ nhé" =))
kể chuyện anh em nhà mình vô đối lắm, cũng nhiều chuyện hài chảy nước mắt mà giờ không nhớ hết được, khi nào nhớ và vui vui kể lại sau :D
Morphine
01-04-2011, 01:49 PM
Công nhận đi, rằng mình đang rất buồn và thất vọng thêm một lần nữa. 2 lần thất bại không phải là tất cả, nhưng hình như từ trước tới giờ, mình luôn giành được mọi thứ, không thất bại. Mẹ kiếp, có lẽ mình nên đi học thêm một ngoại ngữ, thằng đoạt giải ngoài tiếng Nga có thể nói thông thạo Anh, Pháp và Đức :kick: chó chết thật, điều an ủi duy nhất rằng ít ra mình lọt được tới vòng trong :kick:
Học bổng 50% mình nhận đc bên trường US quả chẳng thấm vào đâu, mẹ nó, giờ phải lao vào học tiếp thôi, chẳng biết được tích sự gì không nhưng bằng cấp là cần thiết :kick:
Hết buồn và thất vọng giờ anh quay sang…CÁU :kick: Trước khi tham gia mình cũng có tự nhủ thi thử thôi cho biết, nếu có trúng cũng sẽ không đi ( sang Boston học, anh lạ gì Massachusetts nữa =)) ), cũng không nghĩ sẽ có khả năng vì đây là dành cho dân Linguistic, mình Pharmaecist khá khó, nhưng giờ không trúng thật vẫn ..tức :kick: vẫn cáu :kick:
Những lúc bức xúc thế này ta cần phải làm gì ?
20h44 thứ 6 cuối tuần. Thời gian đẹp đi chơi cùng người yêu, hoặc ra bar kiếm gái, hay vi vu xe đi hóng gió, mà tối nay trời mưa, đi lạnh chết :rang:
20h45, anh quyết định làm trứng opla bánh mì và ngồi xem TV :meo:
22h43, lười làm opla nên ăn bánh mì....ruốc :rang: dạo này mình bê bối quá
Morphine
01-04-2011, 05:04 PM
Vừa viết trên nky chung, giờ viết tiếp vào đây chuyện...cartoon và ngôn tình vậy :rang:
Beauty and the Beast lần đầu xem khi mình còn bé, không nhớ lắm, chỉ nhớ mang mang nội dung, và mình thích nó. Cốt truyện cổ tích nhất trong các truyện cổ tích :D
Hôm trước xem mình download bản original, bằng tiếng Anh. Để ý từ khi có câu hát
Tale as old as time, true as it can be, barely even friends, them somebody bends...., lời bài hát thật sự rất hay, có ý nghĩa, i like it :so_funny: ( không đủ vốn văn chương viết dài dòng, vậy thôi :D )
quay sang truyện ngôn tình, trước giờ mình cứ nghĩ ngôn tình là mấy truyện xuyên không gặp anh hoàng tử kiểu Công chúa cầu thân hay khỉ gió gì ấy
chứ truyện Trung Quốc mình đọc cũng nhiều, bởi vì ham đọc sách, nhứng sách truyện văn học cổ điển phải đợi khi có sách mới đọc, còn không đều lên net vớ truyện gì đọc truyện đó cho...đỡ cơn nghiền
xem nào, mình đọc Anh trai em gái, truyện gì đã đọc 2 lần là quên mất tên, cô nhân vật chính tên Hạ Âu, tiếp 1 truyện anh luật sư Hà Dĩ Thâm, rồi vài truyện của Quỳnh Dao như Mùa lá bay ( hình như cô nhân vật chính bị bệnh tim nhỉ ), rồi truyện khác cô nào đó tên Băng Nhi...
không nhớ lắm, vì đọc qua net nên mình rất khó nhớ tên nhân vật, tên truyện, và cả cốt truyện :blushing: hình như mình cũng đọc cả truyện của Hoàng Thu Dung, Trần Thị Bảo Châu rồi thì phải :think: ( tiếc là chả nhớ truyện nào để kể ra cả )
con trai phần lớn chắc hay đọc kiếm hiệp, nhưng mình thì bó tay, không thuộc gout của mình, bộ Ma Thổi Đèn mới đọc tới đoạn Sa mạc chết nào đó mà cũng bỏ dở đã đọc nữa đâu :thatall: chắc đc hơn nửa quyển một :guoc:
Tủ sách của mình chiềm đa số là văn học cổ điển :rang:
__________________________________________________ ________
1h24 AM, tầm này khoảng 2, 3 ngày lại đây mình đều vắng mặt ở nhà, ra ngoài kiếm...gái, hôm nay thứ 6 cuối tuần, chắc tha hồ đây
sáng nay 1h trưa mới dậy, tắm rửa rồi đi công việc 1 lúc, sau ghé qua nhà mẹ nuôi ( bảo là mẹ chứ thật ra bà cũng già lắm rồi, gọi là bà thôi ), mỗi khi có chuyện gì đó mình thường đến nhà bà nằm, nói chuyện
cuộc đời mình, cho đến bây giờ, biết ơn nhiều người phụ nữ :D
- mẹ ruột không tính rồi nhé
- bà,người Nga, hiền hậu, chăm lo mình từ ngày còn bé, nhớ ngày xưa trốn học nhiều bị mời phụ huynh, mình toàn nhờ bà lên thay, nhưng cũng chẳng bao giờ bị trách mắng, bà hiền lắm, luôn ủng hộ mình trong mọi việc, ngay cả khi mình làm sai điều không ai chấp nhận, đều đến nhà bà chỉ để nằm, nói chuyện, vòi ăn món này món kia. Hôm nay khi ra về, mẹ ra tiễn, mình ôm bà bảo "cháu yêu bà nhiều lắm", - "gắng lên con, còn trẻ lắm, còn cả cuộc đời ở phía trước kìa"
- bà giáo sư trong trường mình, ở ngoài đời hay trong trường đại học cũng đều có luật riêng của nó, có những mảng tối không ai biết, nhờ có bà chỉ bảo, hướng dẫn cặn kẽ mình mới được như ngày nay. Tốt nghiệp bằng đỏ trường MGU từ thời Xô viết, lấy bằng giáo sư khi chưa tròn 40, lấy chồng sinh con nhưng chồng bà bị tai nạn chết, còn con gái nghe đâu bị hãm hiếp rồi giết ( không chắc lắm có thật bị rape không, nhưng bị giết là đúng ).
1 người phụ nữ trải qua ngần ấy chuyện, còn sắt đá nào hơn?
vậy đấy, mình đôi khi hiền như con thỏ, cũng hơi nhạy cảm vì giống bà. Khôn ngoan, sắt đá do ảnh hưởng của bà giáo sư, và tính...nanh nọc, chua ngoa giống mẹ mình :so_funny:
còn máu hám gái thì đừng hỏi, mình kể một chuyện thôi, hồi lâu lâu về VN, cả ba mình cũng về, ở HCM. Một hôm bên hàng xóm có đôi vợ chồng này cãi nhau, sau có cả công an phường đến nữa, tối chị giúp việc kể lại rằng ông chồng này bồ bịch, bị vợ bắt quả tang, 2 vợ chồng cãi nhau đánh nhau nên công an phường đến giải quyết
mình nghe bất chợt nhếch môi cười, chưa kịp nói gì ba mình đã phát biểu :
- ăn vụng còn không biết chùi mép, phải bị bắt cho nó khôn ra
:so_funny:
mình trước tới giờ thì chưa bao giờ ăn vụng, nhưng nghe nói ăn vụng ngon hơn ăn có mâm có bát :think:
Àh, hôm nay em gái mình kể
- cái T nhà mình đang thích một thằng đấy
- thằng nào?
- thằng này thằng này này ( bắt đầu một thôi một hồi )
ra là nó thích 1 thằng quen qua net, thích và ấn tượng bởi cách nói chuyện, mình tò mò cũng vào xem, ối giời ơi, hoá ra là...
kiểu nói chuyện chín chắn, người lớn, điềm đạm..của 1 thằng ku 19 tuổi gì đấy
mình xem rồi cười khì khì bảo cứ để chúng nó nói chuyện, qua net thì có cái gì, với lại sau 1 hồi lộ ra hết thôi
26 tuổi, mình thật sự tin vào câu "đàn ông đều là những đứa trẻ to xác", vậy nên chị em đừng có tin quá mấy anh chàng điềm đạm, nói chuyện có vẻ chín chắn nhé. Chả có thằng nào thế đâu, ngay như mình cũng được công nhận điềm đạm chín chắn đây, thế mà vẫn chụp ảnh "tự sướng" :so_funny: để htrc có em xem xong còn bảo, em nghĩ anh người lớn hơn cơ :so_funny:
thôi để hôm nào rảnh rỗi có hứng mình viết vài bài nghiên cứu về phụ nữ đàn ông, yên tâm cái này mình rành lắm :blushing:
1h57 am rồi, giờ đẹp đấy, anh thăng đây :rang:
Morphine
02-04-2011, 11:16 AM
đau đầu kinh khủng.
cách đây khoảng hơn 3 tháng, có bà cô không quen biết lắm gọi điện nhờ mình mua vé về VN và khi sang làm cho bà hộ khẩu thường trú, thường là qua dịch vụ, tất nhiên sẽ thêm phần trăm, mình có làm cái này đếch đâu nhưng quen biết nhiều dịch vụ, đã từ chối nhưng bà cô nhờ vả, vậy đồng ý giúp.
Hẹn khi sang đến nơi, làm hộ khẩu nhận xong xuôi sẽ trả tiền, chiều nay gọi để bà cô thu xếp tiền thì bà nói trắng trợn một câu,
tiền vé cô trả nhưng tiền làm hộ khẩu, sao có 300 đô mà cháu lấy cô những 1 nghìn thế
mình nghe trợn trừng mắt ( may cho bà là nc qua đt ),
- ai nói cô 300 đô? khi cô nhờ cháu đã thoả thuận ra sao?
- thì cháu nói là 1 nghìn, nhưng giờ người ta bảo có 300 đô thôi
- người ta là ai?
- là người nhà cô
- thế bây giờ cô có trả tiền hay không
- cháu nói thế nào, người ta làm 300 mà cháu lấy cô những 1 nghìn là sao
- thứ nhất, cô tự tìm đến nhờ cháu giúp, thứ 2 trước khi làm cháu đã nói giá với cô, 1 nghìn là giá gốc làm hộ khẩu, hộ khẩu trên Moscow, cô làm nơi nào giá 300?
Mẹ kiếp, nói qua nói lại, mình nói thẳng cô đừng linh tinh, những dịch vụ khác làm như vậy lấy giá nghìn hai, cháu làm hộ cô nên không chênh giá, ngay ngày mai thu xếp tiền, không muốn trả cô đừng nói giá linh tinh.
chỉ bực con mụ bây giờ trả tiền chắc xót hay sao mà lại nói giá như vậy, khác nào mình chặt chém bà ý, mẹ, ở đâu ra làm hộ khẩu thường trú 1 năm trên Moscow giá $300.
nghìn bạc mà rắc rối, lại thêm chuyện vớ vẩn không đáng có. đã vậy còn nói bây giờ cô chưa trả được, để thư thư thêm thời gian, mình cáu thật sự.
__________________________________________________ _
tối thứ 7 đẹp trời, thằng bạn rủ mình đi strip club ( nơi có mấy em gái khoả thân múa quay cuồng và xoay cột ấy =)) ), nhưng lại đang đau đầu, ở nhà nằm đọc truyện thôi
Morphine
03-04-2011, 05:22 PM
2h01 AM, vừa làm xong đống giấy tờ định đi ngủ, mở TV xem nhiệt độ ngoài trời là mấy độ, đang giờ nhạy cảm nên TV cũng chiếu film nhạy cảm, mình xem nghĩ tới chuyện sáng nay thằng bcs rách kể cho mình và Dima nghe đến chết cười =))
thằng bcs rách có 1 thằng bạn quen, đã có người yêu và hiện sống cùng nhau, nhưng thế nào rửng mỡ lại đi tòm tem ở ngoài, đã vậy còn chơi tay 3, lại quay cả film =))
bcs rách kể tiếp rằng 2 thằng chơi 1 em, quay film nhưng chưa tới 1 phút, chỉ quay vào 2 bộ phận của thằng bạn nó và em kia vào nhau thôi, cùng lắm thêm được cái mông, bàn tay và ít đùi. mình hỏi thế thì làm sao, nó kể tiếp rằng
- thằng chơi cùng nó lấy điện thoại của nó quay lại, chưa đến một phút, không thấy mặt, chỉ thấy 2 chỗ đấy thôi mà con người yêu nó vẫn phát hiện ra chúng mày ạ
- sao con đấy nó tởm thế =))
ra là chị người yêu kia cầm đt, tình cờ xem được, hỏi thằng ny, thằng kia chối bay bảo lấy trên net về. Em ny đòi xem lại, cuối cùng phải đưa, sau 2 lần xem em quay ra đánh nó túi bụi =))
nghe đâu vừa đánh vừa chửi bảo, mày tưởng tao không nghe thấy tiếng mày rên à, tiếng mày tao không nhận ra à, thằng chó, thằng chó
:so_funny:
bcs rách vừa kể vừa tả, 2 thằng mình lăn ra cười, Dima hỏi thằng bạn mày mỗi lần làm hét to lắm hay sao, bcs rách vẩy tay bảo không, nó chỉ ựm à ựm à thôi, thế mà vẫn phát hiện ra
đau bụng quá đi mất, chuyện củ chuối quá =))
sau bcs rách còn thêm một câu, "thằng bạn tao nó kể lại, con ny nó vừa đánh vừa chửi, còn chốt câu cuối rằng, mày nhìn đi, tư thế yêu thích của mày đấy" =))
đến giờ mình vẫn buồn cười, lại còn tư thế yêu thích nữa, đau bụng quá =))
thật là bất cẩn thật là bất cẩn :so_funny:
Morphine
06-04-2011, 12:01 PM
hôm nay 5h chiều về nhà, bước vào nhà nhìn thấy mâm cơm wow lên một tiếng
- hôm nay sao thịnh soạn thế này?
- phần anh đấy, ăn rồi dọn rửa đê, đi mãi không về trốn nấu cơm
có rau cần xào, thịt bò cuốn mỡ chài, tôm tẩm bột, canh cua nấu chua, cà tím muối sổi, và bát thịt bò sốt cà chua từ hôm qua =)) Nhìn mà lác mắt, hnay 2 đứa chúng nó ở nhà bày ra nấu cơm. Mình ăn được gần 1 bát thì ngang bụng, từ sáng tới giờ không ăn gì nên chắc mất...vị giác, hớ hớ.
Ăn xong dọn dẹp rửa bát, sang bếp nhìn đồ chúng nó bày ra mà hãi, rửa bát - lau nhà - lau bếp xong thì quay sang làm cua, à không hẳn cua, nó to gần tôm hùm, lọc gach lọc thịt bỏ trên tủ đá lần sau ăn tiếp.
cũng mất hơn 1 tiếng mới xong, về nhà cầm sách đọc thì em gái chìa ra trc mặt hộp kem bảo mình ăn nốt đi, chẹp, mình hình như chuyên gia ăn..thừa của nó hay sao ấy :kick: ăn xong chỉ tổ khát nước :kick:
oải quá chả muốn làm gì nữa cả :rang: :rang:
Morphine
06-04-2011, 12:08 PM
bây giờ mới giật mình nhớ ra là tháng 4, mùa hoa loa kèn, tiếc rằng mình chưa bao giờ về VN vào tháng 4, cũng chưa và chắc không thực hiện được lời hứa mua hoa loa kèn tặng người ta :rang: :rang: tự dưng đỡ tốn một khoản tiền :rang: :rang: =)
Morphine
06-04-2011, 04:54 PM
hồi tối tắm xong định vào học tiếp thì thằng bạn gọi đi bar không, bảo không, tao bận rồi. Nó cằn nhằn rồi cúp máy
mie, nó lấy đâu ra sức đi lắm thế, ăn chơi có giới hạn thôi chứ :think: tuần vừa rồi mình đổ đổn đi hoang hình như 4 đêm, chán bỏ mẹ, và mệt nữa. sa sút cả về thể lực lẫn tinh thần =)) đi hoang 4 đêm và hút thuốc 2 lần ( không nhớ là mấy điếu )
lần này có vẻ quá đà rồi. mình có cái tính không biết học từ ai - chán đời giải sầu cũng phải trong khuôn khổ, nói thật nhé, mình thật sự muốn 1 lần ăn chơi bạt mạng. Ấy là nói thế thôi, ước mơ thôi, chứ mình không dám :khocnhe:
vì mình vốn dĩ đã hư rồi, ăn chơi bạt mạng nữa thì thành cái giống gì :khocnhe: :so_funny:
hôm trc thằng em tầng trên xuống chơi, ra ngoài hành lang hút thuốc ( có nó hút thôi ), chuyện trò ra sao quay sang chất kích thích( dò đúng tủ của anh rồi, há há ), nó bảo mình, anh học nhiều lý thuyết thế đã thực hành chưa?
- hả, thực hành cái gì?
- cắn thuốc lắc, ectasy mà trong tên khoa học anh vừa nói cái gì em quên mẹ rồi
- mày dùng thuốc lắc rồi ấy hả ( bất ngờ, vô tình tròn xoe mắt hỏi nó )
- ừh
- ( nhạc nhiên quên mất hỏi nó các triệu chứng, phản ứng khi dùng thuốc mới sợ )
chẹp, mình đi chơi đêm nhiều, cũng vài lần được mời, dụ cắn thuốc, cả ở Vn và ở đây, nhưng chưa dùng thử lần nào ( căn bản tại nhát, không dám :blushing: ), thấy nó vậy mình cũng...hâm mộ
như thằng em họ của mình, thằng đẹp trai sinh năm 91 chơi lô đề nợ trăm triệu ý, cũng dùng thuốc lắc cả rồi, bọn trẻ bây giờ thật nguy hiểm. mình yếu thế này thật không nên ra gió, hố hố hô =))
1h43 rồi, đọc nốt quyển sách, mới mấy tháng không học tiếng anh, cầm quyển sách chuyên ngành lên đọc chỉ hiểu được ý chính chứ không hiểu được cặn kẽ từng cụm từ, có từ còn quên cả nghĩa mặc dù mới tra từ điển vài ngày trc đó, cuối cùng phải lôi 2 quyển từ điển ra vừa đọc vừa tra tay ( dễ nhớ hơn tra trên máy tính ), ôi giời ơi :rang: :rang:
học, học nữa, học mãi
Morphine
08-04-2011, 03:57 PM
đang ngồi đọc sách và làm bài tập thì có điện thoại
- đa ( yes ) =))
- đang làm gì vậy
- học, còn em?
- à đang suy nghĩ
- suy nghĩ ấy hả, chuyện gì
- chuyện bí mật, không nói cho anh biết được
- nói đi mà
- không, a secret makes a woman - woman
- vớ vẩn, nói anh nghe em đang suy nghĩ gì
- nói chung là chuyện người lớn, anh trẻ con không nên tò mò
- cái gì?
- em nói anh còn bé lắm, khi nào lớn hơn chút nữa em kể cho nghe
- à vậy anh là trẻ con hả
- ừ, baby ngoan ngủ sớm đi, đừng thức khuya, trc khi ngủ nhớ đi tè nha
- khơ ra sồ =)) thế lần sau đừng rủ trẻ con chơi trò người lớn nữa nhé
- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
- thật mà, trẻ con làm sao chơi đc trò người lớn
- không cho, không cho
- người lớn chịu khó làm một mình đi
:so_funny: chị ý hẹn mình ngày mai đi uống cafe, mình nói bận ( thật ra rảnh rỗi cả ngày ) nhưng gặp nhau chẳng có chuyện gì, cũng không cần thiết nên mình từ chối thôi :rang: chị ý im lặng rồi hỏi mình có muốn biết chị ý đang nghĩ gì không, mình bảo liên quan gì đâu mà muốn biết.
- thật ra tôi đang nghĩ giá như mình kém cậu vài tuổi, có thể đợi cậu thêm vài năm ( dùng đại từ nhân xưng ngôi số nhiều - thường dùng cho người mới quen biết hoặc lớn tuổi hơn :D )
Ngày trc với ny cũ, 2 đứa chia tay có nông nổi, có bồng bột, và cũng do mình tham vọng, đặt 2 thứ lên cán cân mà so sánh, mà đong đo. Cuối cùng không ngần ngại bỏ qua người mình yêu nhất, người quan trọng nhất đối với mình hồi đó. Bây giờ cũng vậy thôi, mình cũng đã lựa chọn thứ khác ngoài tình yêu.
Mình đam mê kiếm tiền một cách mù quáng. Là đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhìn thì có vẻ sướng, giàu có, mình chưa bao giờ gặp cảnh khó khăn thiếu thốn. Nếu biết bằng lòng, chắc giờ mình đã có một gia đình xinh xinh ( với người yêu cũ ), một công việc đủ ăn đủ sống, chắc là papa rồi cũng nên :D
Nhưng phải công nhận sống vậy nhàm bỏ cha, từ bé mình luôn có những ước mơ rất vĩ đại, hehe, không nói ra đâu, ngại chết :blushing: bởi vì chúng vĩ đại nên nếu muốn thành hiện thực, cần phải có một núi tiền. Vì lý do nữa, có nhiều tiền mình cảm thấy an toàn hơn.
Từ trước đến giờ mình vẫn quan niệm, không tiền mới chết chứ không tình yêu hay bạn bè vẫn sống nhăn răng :D nhăn như thế này này :rang:
Morphine
08-04-2011, 08:52 PM
5h16 AM.
Ngoi viet luan an, hinh nhu tu 9h toi den gio, cung moi ra duoc cai khung bai, gom bao nhieu chuong, mo bai than bai ket bai.
Con not vai trang sach, dinh doc xong di ngu thi tu dung cup dien. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ME KIEP, minh chua kip save file lai :kick:
may ma moi lam dc dan y cho luan van, khong mat cong lam lai lam :rang: tiec cong ngoi type thoi :rang: :rang: oai, thang ban minh vua goi dien ru di choi : )) 5h30 roi minh hoi no con di dau nua, ra la chung no vua tu night club ra va ru re dc may em sinh vien ve nha an choi nhay mua, no bao goi minh va ca Dima, nhung Dima co ma dam di, nguoi yeu no cha thien song ah :hihi:
May thang ru ac qua, lai quang cao may em sv 19-20 xinh xan ngon lanh, minh cung mau di day. Nhung nghi den do lai ruou che, thuoc la, lai an choi nhay mua ca 1 ngay thu 7, roi say sua me met. Thoi anh nam nha ngu cho lanh :hihi: 5h39 roi, ngu thoi, lat day con lam lai bai luan :kick:
Tiểu Vũ
09-04-2011, 09:15 AM
Trong 1 lúc biết ngần ấy sự thật với thằng nhóc 13 tuổi, mình đã chẳng thể làm gì dù chỉ ôm nó một cái, chỉ biết im lặng an ủi những câu vô nghĩa, đau lòng nhất khi thằng nhóc nghẹn giọng nói với mình rằng, từ ngày em bé tới giờ, mẹ em chưa bao giờ gọi em một tiếng "con"
đây là một kiểu đàn bà ngu ngốc điển hình từ trước đến nay :sr: thằng con của người khác khi không nhận vơ mình là mẹ của nó, mình lại chẳng tốn sức mà có được vậy còn không biết nắm bắt cơ hội để dạy dỗ cho nó sau này tận hiếu với mình :sr:
nuôi không dùm con của người ta, mắng chửi vài câu để hả dạ mà lại không phóng tầm mắt nhìn xa một chút.... thiệt là uổng phí những năm có mặt trên đời sớm hơn người ta
Morphine
09-04-2011, 04:07 PM
đây là một kiểu đàn bà ngu ngốc điển hình từ trước đến nay :sr: thằng con của người khác khi không nhận vơ mình là mẹ của nó, mình lại chẳng tốn sức mà có được vậy còn không biết nắm bắt cơ hội để dạy dỗ cho nó sau này tận hiếu với mình :sr:
nuôi không dùm con của người ta, mắng chửi vài câu để hả dạ mà lại không phóng tầm mắt nhìn xa một chút.... thiệt là uổng phí những năm có mặt trên đời sớm hơn người ta
:D :D :D
không đơn giản như em nghĩ đâu :D nhìn con riêng của chồng, đầy mặc cảm mình mãi mãi là người đến sau, trc mình, chồng đã dành tình cảm cho người khác. Khi nào lớn em sẽ hiểu thôi, giờ còn bé đừng nghĩ và phát biểu linh tinh chuyện người lớn :sr: Vani Vani Vani :sr:
___________________________________________
Nếu nói vậy chắc mình cũng là người ngu ngốc điển hình từ trước tới nay rồi :so_funny: tự dưng trên trời rơi xuống 2 đứa em - 1 trai 1 gái. Nhưng cái câu "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" các cụ nói đúng thật đúng :rang: kể cả 2 đứa có ngoan bao nhiêu, tìm cách gần gũi và mình cũng cố gắng hoà đồng nhưng không thể, 1 đứa em gái ruột thịt mình chăm nó từ bé, nhìn nó trưởng thành từng ngày và 2 đứa nhóc xa lạ, bỗng một ngày mình thành anh trai chúng nó, bỗng chúng nó gọi ba mình là papa, papa, nghe hài bỏ mẹ.
gần 6 năm rồi, mình hầu như không bao giờ nhắc tới chúng, còn chả nhớ được tên 2 đứa ấy chứ :thatall:
À kể chuyện em gái, sáng nay đang ngủ nó vào phòng mình kéo rèm cửa gọi dậy, líu lo hát "Là là là la lá, hạnh phúc có thế thôi, là khi anh và em chung đôi" - mình nghe tủm tỉm cười vẫn nằm lười trong chăn
Năm em mình 15 tuổi, nó bắt đầu thích thầm thằng bạn mình, thích mất ăn mất ngủ, người ngây ngây như dại ý, lúc nào mình nói chuyện với mình ( mục đích để mình lộ ra vài thông tin về thằng bạn :bay: ). rồi chị viết nhật ký, mon men bắt chuyện với nó mà đếch đc, thằng này nổi tiếng khó gần, cũng học giỏi nhưng mình không chơi thân lắm.
Mình hồi đó nghĩ nó thích vậy thôi, theo thời gian rồi cũng hết ấy mà, nhất là khi nó kể, bắt chuyện với anh ý, anh ý bảo cô là ai, tôi không biết và không thích nói chuyện :so_funny: Mình nghe xong cười lăn lộn, bảo tính thằng này nó thế đấy, nhiều em thích nó mà nó cứ tưng tửng tưng tửng. ( vì không thân nên nó chưa bao giờ đến nhà mình, không biết mình có em gái, cũng không biết em mình mon men làm quen với nó )
Năm nó 16 tuổi vẫn thích thằng này, và suốt 1 năm nói chuyện với thằng này đâu đc 2 lần, mà toàn bị nó đuổi đi :so_funny: Cũng sẽ qua thôi, mình nghĩ thế, nó vẫn tồ lắm, vẫn nghe lời mình, vẫn là em gái mình.
Nhưng chuyện tình cảm này rất vớ vẩn so với một hôm nó hỏi mình ( năm đó nó 17 )
- anh đã đọc truyện Cô giáo Thảo chưa :so_funny:
- hả???
- truyện Cô giáo Thảo, anh đọc chưa, nó như thế nào
- à ừm... hình như cũng đọc rồi, mà mày đọc ở đâu thế
- em không biết, có đứa nó viết bài về truyện này, em cũng muốn đọc thử, anh tìm cho em đi :so_funny:
và hôm khác, năm nó 16-17, nó hỏi mình "thủ dâm là cái gì" :so_funny:
- hả aaaaa????? mày đọc đâu ra từ đấy?
- ơ, ở HHT, có chị nào viết thế mà ( bắt nguồn từ em Bomb nghe Rap việt vào nhật ký viết bài đây, chả biết nó đọc từ lúc nào )
bây giờ nghĩ lại vẫn thấy nan giải phết, dạo đó mình cũng chẳng biết giải thích với nó thế nào, đành trả lời chung chung là từ bậy, mày đừng có nói ra :so_funny:
đồng chí nào có em trai em gái tuổi mới lớn cũng chuẩn bị tinh thần sẵn đi, có hôm nó bất chợt hỏi những câu dễ khiến mình chết đứng lắm
Nhưng giờ em mình đã gần 21 rồi, cũng lớn hơn một tẹo, nhưng chưa biết khôn, điều mình vui nhất vẫn là nó có một tình yêu đẹp, ấy thế mà hơn 3 năm chúng nó yêu nhau rồi đấy, cũng lúc buồn lúc vui nhưng quan trọng nó vẫn líu lo "là là là la lá, hạnh phúc có thế thôi, là khi anh và em chung đôi" là mình mừng rồi :huglove:
Tiểu Vũ
09-04-2011, 06:12 PM
nghe đến hai từ mẹ ghẻ thì phải luôn đi đôi với từ ghen rồi, đừng cho con nít ko biết chuyện người lớn nhé
ghen thì phải ghen rồi nhưng vấn đề ở đây là bả tìm lầm đối tượng đế phát tiết ghen rồi ... một đứa nhỏ, bả đối với nó như vậy tuy phát tiết được một lúc nhưng vẫn sẻ ko an tâm hoài ... người ta thường nói nắm thằng có tóc chứ ko ai nắm thằng trọc đầu. Mình dạy dỗ thằng chồng là được rồi để nó thành thê nô là dc rồi
bà này nói về thủ đoạn hay cách làm người thiệt sự là ko bằng ai, sinh ra trước người ta ăn muối iot nhiều hơn người ta sao mà chẳng thông minh tí nào
nói thủ đoạn , nếu mà mình ko thích nó, muốn nó sau này thành phế thải sau đó một cước đạp nó ra khỏi nhà danh chính ngôn thuận thì phải cưng chiều nó, còn đối với con mình phải nghiêm khắc. Cưng chiều con mình để cho nó leo lên đầu như vậy thì sau này nó sẽ leo lên đầu mình, ra ngoài xã hội chẵng ai ưa, đến lúc đó người ta ko chừng còn đào luôn rốc rễ mười tám đời tổ tông của mình lên mà chửi nữa, kẻ chịu thiệt là mình chứ chẳng phải ai.
Nói về tình người thì đằng nào thằng nhỏ cũng đã gọi mình một tiếng mẹ rồi, ko thương nó thì cứ coi nó là khách tạm trú lâu dài đi, đằng này ... thiệt là thất đức
Morphine
10-04-2011, 03:44 PM
nghe đến hai từ mẹ ghẻ thì phải luôn đi đôi với từ ghen rồi, đừng cho con nít ko biết chuyện người lớn nhé
ghen thì phải ghen rồi nhưng vấn đề ở đây là bả tìm lầm đối tượng đế phát tiết ghen rồi ... một đứa nhỏ, bả đối với nó như vậy tuy phát tiết được một lúc nhưng vẫn sẻ ko an tâm hoài ... người ta thường nói nắm thằng có tóc chứ ko ai nắm thằng trọc đầu. Mình dạy dỗ thằng chồng là được rồi để nó thành thê nô là dc rồi
bà này nói về thủ đoạn hay cách làm người thiệt sự là ko bằng ai, sinh ra trước người ta ăn muối iot nhiều hơn người ta sao mà chẳng thông minh tí nào
nói thủ đoạn , nếu mà mình ko thích nó, muốn nó sau này thành phế thải sau đó một cước đạp nó ra khỏi nhà danh chính ngôn thuận thì phải cưng chiều nó, còn đối với con mình phải nghiêm khắc. Cưng chiều con mình để cho nó leo lên đầu như vậy thì sau này nó sẽ leo lên đầu mình, ra ngoài xã hội chẵng ai ưa, đến lúc đó người ta ko chừng còn đào luôn rốc rễ mười tám đời tổ tông của mình lên mà chửi nữa, kẻ chịu thiệt là mình chứ chẳng phải ai.
Nói về tình người thì đằng nào thằng nhỏ cũng đã gọi mình một tiếng mẹ rồi, ko thương nó thì cứ coi nó là khách tạm trú lâu dài đi, đằng này ... thiệt là thất đức
:D :D :D
__________________________________________________ _______
Hôm nay, thật tình cờ và thật bất ngờ, mình được nghe những 2...thiên tình sử :so_funny:
à từ từ, kể chuyện chủ nhật ngày hôm nay đã
đêm qua mải đọc truyện và xem film, mình đọc Vị Ương Trầm Phù nên tò mò xem film, mình đang xem Mỹ nhân tâm kế đấy :hihi: xem nhiều mỏi mắt nên ra phòng em gái bảo nó
- Thảo, này tao bảo
- ưhhhmmmm
- sang Mc Donalds với tao đi
- mấy giờ rồi
- 6h sáng :so_funny:
- ư, anh điên à, 6h sáng, biến đi để em ngủ :so_funny:
các bạn thông cảm, ngồi xem film 1 mình buồn, lại thấy ngoài trời rạng sáng ấm ấm, muốn sang cửa hàng đối diện nhà ngồi, và ra ngoài hít thở khí trời nữa :blushing:
- dậy đi, đi cùng tao
- biến
- dậy đi, dậy ra nghe tiếng chim hót kìa =))
đến đây thì nó phì cười tỉnh dậy thật, nằm cầm điện thoại nhắn tin, mình vẫn à ơi bên cạnh rủ nó đi cùng.
- anh đi một mình đi, sang đấy mà ăn
- đi một mình không vui, tao thích mày đi cùng
- dở hơi à
mình lải nhải suốt 15 phút làm nó cáu, vừa cười vừa cáu =)) lại bị mất giấc ngủ, tội cho em mình quá =)) Nài nỉ nó mãi không được, vậy là trèo lên giường nó nằm ngủ luôn, hình như mình ngủ lúc 7h, đến gần trưa mới dậy, ăn uống rồi dọn nhà
dọn nhà rồi nằm đọc truyện, mình rảnh rỗi quá mà :rang: nằm cầm điện thoại đọc ebook thì nghe tiếng buzz một cái, hoá ra thằng bạn ở Vn thấy mình online nên vào chat. Chả biết các bạn có nhớ thằng bạn có em người yêu, giữ cho em đến cuối mà em lại say nắng hiến thân cho thằng khác ấy :rang:
chat chit một hồi thì 2 đứa nó đã chia tay, thằng bạn bảo giá như tao là người đến sau, còn hay mất không quan trọng, nhưng tao bị phản bội ngay khi còn đang yêu, tao không chấp nhận được
vậy là chia tay. mình hỏi vậy giờ mày sao, đang làm gì mà rảnh online thế, lâu có gặp đâu, nó trả lời tao đang đợi ny tan học
aaaaaaaaaaaaaa, nó có người yêu mới, chúc mừng chúc mừng, lại còn yêu như chưa bao giờ yêu nữa cơ, mình hỏi em nào thế, mà sao chủ nhật còn đi học, học tại chức hay văn bằng 2 hả?
- không, đi học thêm Toán, em ý mới lớp 11 thôi
:so_funny: :so_funny:
- mày om dấm đấy hả thằng kia?
- om cái gì, con bé cạnh nhà tao, hàng xóm, hay sang hỏi bài. lúc tao mới chia tay cũng buồn lắm, mất lòng tin nữa, nhưng con bé lúc nào cũng líu la líu lô làm tao thấy yêu đời, rồi yêu luôn cả em ý lúc nào không biết
- lớp 11 là năm 93 à?
- không, sinh năm 94
:so_funny: chuyện 2 anh chị tình cảm lãng mạn quá mức, mình hỏi thế mày định khi nào lấy vợ đấy, nó cười nham nhở bảo tao kiểu gì chẳng lấy vợ trước mày :sr: hnay chat với nó cũng lâu, cũng mừng vì hạnh phúc mới của nó, chỉ buồn cười khi mình hỏi nó yêu em bé vậy có gì vui không
- vui, suốt ngày đi dỗ trẻ con thôi =))
nó kể em gái mày lười ăn, mày xúc thìa cơm tổng thẳng vào miệng nó, còn đây em tao lười ăn, phải năn nỉ em, xúc từng thìa cho em, nhằn xương nhằn thịt cho em nữa mày ạ =))
nhưng được cái yêu trẻ con thấy đời vui phơi phới :rang: Mình cũng mừng vì hạnh phúc mới của nó
Và mừng hạnh phúc gần cũ của người khác nữa :rang: ém kỹ thật :kick: cứ yêu đi em :rang: yeh, anh đang nói mày đấy, mày đấy :blushing:
__________________________________________________ ___________
0h37, thằng bạn vừa gọi rủ đi chơi, mai thứ 2 mà nó vẫn có sức đi khuya thì tài thật :think: tất nhiên là mình từ chối rồi :blushing: vì đang bận :blushing: đọc mãi chưa xong Ma thổi đèn :rang:
Morphine
10-04-2011, 04:34 PM
Hôm qua mình cãi nhau với mẹ, dạo gần đây - khoảng 2 năm trở lại, xích mích giữa 2 mẹ con không lớn lắm, mà thật ra ngay từ xưa mẹ đã rất chiều mình rồi, chiều hơn cả em gái, ba cũng vậy. Hình như cũng lâu lâu rồi, trong HHT - LBTH này rộ lên phong trào viết về mẹ - bắt đầu từ khi ai đó post bài thơ
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Mình đọc và thấy rất xúc động với 2 câu thơ đấy - ba mẹ mình cũng tốt, cũng khổ như bao ba mẹ khác. Nếu ai đó hỏi mình có quý, có tôn trọng, có yêu thương ba mẹ không, mình thật sự rất khó trả lời
Thương thì có, nhưng không nhiều lắm
Quý thì không
Tôn trọng cũng chưa hẳn
mình chưa làm tròn đạo làm con một ngày nào cả. mình hầu như không quan tâm lắm đền cuộc sống riêng của 2 người, mình chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền nữa, đưa cho ba mẹ ( chẹp, mặc dù nghĩ vậy chứ thật ra toàn đc 2 cụ cho thêm tiền ), cho 2 cụ già mặc sức đập phá thôi. Chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc mai sau ba mẹ già sẽ ở cùng, sẽ chăm lo săn sóc.
năm mình 10 tuổi, đã nghe phong phanh ba có người khác, nhưng chỉ là nghe nói, điều này cũng đánh động vào tâm lý khi đó lắm, đã vậy lại thêm mấy bà dì, bà bác dâu khích đều bà Nội ( mình vẫn căm cho tới bây giờ )
mình nhớ khi mình về Vn, mẹ sang lại bên này ( năm đó mình lớp 1 hay 2 thì phải ), tiễn mẹ ở sân bay mà gào thét thảm lắm, kêu inh ỏi mẹ ơi, nhớ mẹ lắm. Sau đó sốt 1 trận 40 độ, nằm mê man vừa khóc vừa gọi mẹ ơi. khoảng năm lớp 4 mẹ về thăm, thích lắm, tíu tít mẹ mẹ con con suốt ngày.
Có lần 2 mẹ con nằm ngủ, thấy bóng người lẻn vào, mình bé nhưng ngủ cũng tỉnh, và thông minh đến mức chỉ ngồi dậy gọi mẹ ơi con khát nước, đủ cho thằng kia sợ mà chuồn ngay lập tức. Hôm sau đi ngủ còn oai hùng lôi ghế ra chặn cửa ( không có khoá phòng mà ), những 2 cái ghế chặn cơ =)) nghĩ ngày xưa mình giỏi phết, vừa thông minh vừa biết bảo vệ mẹ =))
sau thì mẹ đuổi riêng mình sang phòng khác ngủ, mặc dù là trẻ con nhưng cũng đủ thông minh để hiểu mang máng, mình nhất quyết không đi, đòi ngủ cùng mẹ, nhưng cóc được, bà già khoá bố cửa phòng mình lại, sợ chị già thật :so_funny: sáng hôm sau anh ngủ lăn lóc tới 12h trưa =)) cả đêm ngồi sát cửa phòng dỏng tai nghe ngóng mà lị ( có nghe đc gì hay không thì không nhớ đc nữa )
một đêm khác nữa mơ hồ hơn là khi 2 mẹ con nằm ngủ, mình tỉnh giấc giữa đêm, chuyện gì lúc đó ai cũng thừa hiểu, mình không nhớ lúc đó mình thế nào nữa, hình như giả vờ nằm ngủ quay mặt vào tường im thin thít thì phải
đó là ông anh hàng xóm mới 19 tuổi đấy. sau đêm đó ( đến tận bây giờ ) mình vẫn thấy mấy truyện tiểu thuyết viết vớ vẩn, toàn bốc phét. Nào là đứa trẻ nhìn cha ( mẹ ) ngoại tình sẽ trở nên khép kín, trầm cảm thế này thế kia
bố nhà nó, sau đêm đấy mình chẳng làm gì cả, vẫn nói chuyện với mẹ, với ông anh kia bình thường, mặt tỉnh bơ coi như không biết, không nhìn, không nghe thấy gì cả
chỉ có 1 lần dịp đấy mình cãi nhau với mẹ ( năm lớp 4 đấy nhé ), còn đuổi mẹ về bên Nga, đừng có sang lại Vn thăm non nữa, con đếch cần :bay: :bay: con với cái, thế đấy.
Với anh già chỉ nhớ vụ mình nhờ mấy đứa bạn gái đi đánh ghen hộ và mấy em gái khác thôi =))
Ba mẹ chúng ta thật tuyệt!
Morphine
16-04-2011, 04:13 PM
Có một người nói yêu mình trong khi mới biết nhau 2 tháng ( vì không muốn lằng nhằng nên mình đã chủ động cắt đứt quan hệ ), 2 năm sau tình cờ gặp lại người ấy vẫn một bóng, nói rằng chưa yêu ai khác vì chưa quên được mình, 1 năm tiếp sau tình cờ gặp vẫn yêu đơn phương mình. Cách đây không lâu gặp lại, hỏi mình thế nào rồi, mình trả lời vẫn tốt, tình yêu ra sao rồi, mình cũng trả lời là tốt ( chia tay rồi, tốt cục kít ). Cô ấy cười cười bảo thôi biết 2 người chia tay rồi, đừng suy nghĩ nữa. Cô ấy hết yêu mình rồi.
Như trút được gánh nặng trong lòng, đến tận khi đó mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau như bạn bè được. Ban đầu gặp mặt cũng nc bình thường, mãi sau mình nhận ra gì đó hơi bất thường, và khi cô nàng ngỏ lời, mình chạy thẳng, thẳng cách cò bay, không ngoái mặt lại ( các bạn đừng nghĩ bậy bạ, mình còn chưa biết cô ấy da khô hay da dầu nữa :"> )
Cô bạn ấy là người đầu tiên mình gặp có cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến vậy, đến mức mình cảm thấy say say, đầu óc ngây ngây, và lúc nào cũng có cảm giác lo sợ gì đó ( đến giờ cũng chẳng hiểu đó là cảm giác gì ). Trc khi chạy thẳng cánh cò ( lên máy bay ), mình còn nhắn tin bảo từ giờ đừng liên lạc với mình nữa, mình không thích và không cần, thế rồi lặn không sủi tăm.
Đó là suốt 2 năm không gặp mặt, không tin tức. Sau đó mới thi thoảng nói chuyện với nhau, nhát gừng vài câu và mình luôn là người cắt đứt câu chuyện, byebye trước. Không chối là mình cũng có chút tình cảm với cô bạn đó, nhưng cảm thấy không nắm chắc được tình cảm này, nó dễ vỡ quá, và để phòng bị trước, a lê hấp, mình chạy thằng ( nói văn học là đã giết chết mầm xanh khi chưa kịp đâm chồi :so_funny: )
Mình luôn là như vậy thì phải, cảm thấy không chắc chắn vấn đề gì đó là vứt bỏ ngay lập tức, cũng không mạo hiểm thử sức nắm giữ.
quay trở lại cô bạn kia, đến giờ vẫn chưa có ai cả, có đôi lần nói chuyện, tự dưng cô nàng bảo mình có lỗi với cô nàng ( ô hay, lỗi con khỉ ), nhưng cũng im lặng mà coi như mình lỗi thật. Mà thật ra cũng thấy..day dứt, cảm giác như mình làm lỡ dỡ đời con gái người ta ấy :thatall:
............
Khi người ta không yêu
Buồn đã thành một lẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
..............
Ngỡ chẳng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói
Bởi đơn giản thế thôi
Biết làm sao cho được
Khi người thì yêu tôi
Còn tôi yêu người khác
Mấy chỗ "...." mình không nhớ, đọc lâu rồi nhớ đc vài câu vậy thôi :rang:
Nói day dứt mà day dứt một tí thôi, chứ nhiều e mình không đỡ được :( vì nhiều em thích mình quá mà, há há :blushing:
Thôi nói sang chuyện khác, thằng bạn mình, mà có em người yêu sắp lấy chồng, gặp thằng này bỏ luôn người yêu ý =)) Chơi em này chán rồi hay sao mà thấy bảo định chia tay, nhưng đếch được vì em nó bảo "em có bầu rồi"
Viết đến đây hơi bị rùng mình, ơn trời trc giờ chưa em gái nào đến gặp mình và bảo "anh ơi em chậm tháng rồi". Thằng kia chả biết sao, chẹp, không có tí kiến thức an toàn sinh sản tẹo nào cả, chẹp chẹp. Mà em kia chắc gì đã tin được :think: con gái bây giờ ghê bỏ cha, nhìn toàn nai tơ mà đầu óc cáo thôi rồi. Đám con trai cũng không thể tin được, toàn lưu manh giả danh trí thức ( mềnh đây :blushing: )
Hôm nay chat, tự dưng có đứa hỏi, anh có bao giờ yêu online không :hihi:
ô dở hơi ăn cám lợn à :kick: các bạn khác chả biết sao nhưng với mình, yêu online là chuyện không bao giờ có :hihi: never say never đấy, nhưng mình biết rất rõ mình cần gì, muốn gì và phải làm gì :hihi: hơn nữa, mắt mình vốn cận nặng nên thích xôi thịt ăn tận miệng ngửi tận hơi cơ :so_funny:
Như ông anh mình kể yêu online đấy, rồi bị lừa, đau quá đến tận giờ đã yêu được ai khác nữa đâu :kick:
anny N
16-04-2011, 08:06 PM
Lần đầu tiên onl thâu đêm... sau 4 tháng mất mạng , ờ cái cảm giác lọ mọ 1 mình trong đêm với cái máy rồi nghe nhạc ,lâu rồi mới có , sướng thật - như đang trở về là chính mình vậy.
Cũng như lâu lắm rồi mới đọc NK thằng anh,đọc toét cả mắt nhưng ko vì thế mà giảm độ ham hố ,chậc ,mấy tháng mình ko onl thường xuyên bỏ lỡ mất bao nhiêu vụ hay ho ,ngẫm nghĩ chuyện đời, chuyện người ,xong cười cười , nghĩ ra đc mấy thứ ,lại cười tiếp ,thú vị thật,muốn bày tỏ vài ý kiến ,quan điểm , xong lại thôi , đang có nhiều thứ trong đầu quá , hỗn loạn , ko đủ minh mẩn tỉnh táo để trình bày , khi khác vậy =))
Mà có đoạn nhắc tới mình =)) Ừ , em mà , bí ẩn lắm ,cả 1 kho bí mật đấy ,sao mà biết đc :D Nhưng " gần cũ " là ý gì hả thằng anh? :D Em cũng biết tại sao anh ủng hộ em chuyện này : ))
Ps. À , gật đầu cái rụp với câu "đàn ông đều là những đứa trẻ to xác" :D Mình cũng ko ngờ là mình nhận ra điều này sớm thế =))
speaker
17-04-2011, 07:55 AM
haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Adrenaline
17-04-2011, 10:04 AM
@An : hèn nào hôm qua anh thấy mày online rõ lâu, tầm 4h sáng bên này (2h bên đó ) vẫn thấy online, định gọi nhưng nghĩ chắc mày để máy đó đi ngủ rồi :think:có gì viết đó chứ sao :sr:
@SP: hố hố
_________________________________________
Sáng nay chị già xuống, 2 mẹ con vừa cãi nhau, tức nên đem netbook sang bếp ngồi online, nhân thể trông nồi luộc gà. Hôm nay hình như mồng 1 hay 15 nhỉ, không quan trọng, chỉ nhớ là phải thôi xôi luộc gà thắp hương cúng cụ.
Ngồi ngâm nga cà kê nghĩ ngợi, thấy may quá, chị già có đúng mình là con dzai, may hơn nữa mình không phải là cục cưng của chị già. Có lần bác mình hỏi, thằng này mai sau lấy vợ về VN là okie rồi, ở cùng mẹ mày là nhất. Mình trả lời thẳng thừng bảo mai này không về sống với bố hoặc mẹ, 2 vợ chồng ở riêng. Chị già tức xanh mặt, mày con trưởng không sống với bố mẹ thì với ai. Mình độp lại không thể sống với mẹ được, mà giờ con đã lấy vợ đâu, mẹ nhiều chuyện quá ( con với cái, thế đấy )
Chị già mình vốn tính xì tin, cũng khá thoảng chuyện tiền nong, mặc dù là phận con nhưng mình vẫn phải nói rằng không một cô con dâu nào có thể sống với chị già mình đc :dance: vả lại xa thơm gần thối :hihi: thôi nói xa thương gần thường cũng đc :hihi: cứ cách nhau ra sống còn dễ dàng :hihi:
cãi nhau với chị già không thèm ăn cơm, đem máy sang bếp ngồi tránh mặt chị. Chị già chắc xót thằng con, vừa sang bếp xem thằng con đang làm gì, bảo mẹ không thổi xôi nếp thường, mà có nước cốt dừa, lát luộc gà thắp hương xong bỏ xuống mà ăn, nghe chưa :hihi:
mỗi lần cãi nhau với chị già, mình toàn bỏ cơm không thèm ăn ( :blushing: ), mà hình như cãi nhau với ba cũng thế, cũng bỏ cơm =)) mỗi lần vậy ba mẹ đều phàn lại thức ăn cho, không bảo ra ăn cơm đâu, nhưng sẽ tự động bắt chuyện với mình trc, làm lành trc :hihi:
không biết ba mẹ khác thế nào chứ 2 anh chị già nhà mình là vậy, mình cũng nghĩ vừa to tiếng thì nên tránh mặt cái đã, lúc khác hạ hoả nói tiếp :D :D ngoài việc bỏ cơm, mình còn lầm lì không thèm nói chuyện, đúng là hơi trẻ con nhưng mà từ bé giờ mình quen được 2 anh chị già chiều rồi, tính đành hanh quen rồi =))
thế nhưng vẫn không lại đc với con em mình, nó dỗi là cũng bỏ cơm, cũng lầm lì không thèm nói chuyện. Lúc đó lại tới lượt mình phần cơm cho nó, làm món ngon, tự bắt chuyện với nó trước, haizzza :rang:
Vừa luộc xong con gà, chẹp, công nhân gà cúng cụ mình luộc ngon lành quá, vàng ươm bóng bẩy =))
.Ngọc Xinh.
17-04-2011, 10:21 AM
Thấy anh nói chuyện lấy vợ của anh, em thấy phải công nhận với anh điều đấy :hihi: Ở với "chị gái" ngần ấy năm, nghe cằn nhằn chán chê, giờ bảo đi lấy chồng mà phải ở với mẹ chồng chả vui vẻ gì :hihi: Mẹ mình mình còn chả chịu được nói gì tới mẹ chồng. Thỉnh thoảng gặp nhau còn đỡ, còn thương, còn yêu, còn quý chứ ở cũng mãi thì.... Nhưng cũng phải công nhận phận em "sướng" :hihi: Sau này lấy chồng chả phải làm dâu :hihi: Mẹ chồng có dâu trưởng rồi :hihi: Chả cần dâu út làm gì, đoảng vị tí cũng được, chả cần phải biết luộc gà ngon lành như anh :hihi: Vẫn bị "chị gái" chửi vì không biết làm sau này đi làm dâu nhà chồng chửi cho :hihi: Chả lo, vài năm may ra mới gặp nhau một lần, sợ gì, anh nhỉ :hihi:
Adrenaline
18-04-2011, 11:30 AM
Ban nãy về nhà, gõ cửa, em gái chạy ra mở cửa, hít hít ngửi ngửi, cầm tay mình lên dò xét rồi phán 1 câu, người anh mùi kinh quá.
ai dzà ôi, ngồi trong hiệu thuốc mưa không tới mặt, nắng không tới đầu, lại điều hoà quanh năm suốt tháng. Vậy nên mình thấy mình lúc nào cũng mát mát lạnh lạnh giống dân văn phòng =)) , hít hà một lúc thì có vị đắng đắng :hihi: mùi này chính ra lạ phết, chả mấy ai có, hí hí :so_funny:
về nhà thấy mâm cơm dọn ra sẵn, con gà luộc hôm qua thắp hương xong bỏ tủ lạnh, hnay mới chặt ra ăn. su hào xào, canh bầu nấu tôm, cà tím muối sổi, chị già làm cơm có khác. Mình về muộn nên ăn sau, vừa ăn vừa xem TV, thấy chị già trong phòng ê a nói chuyện điện thoại mãi, lúc mình đang dọn cơm chuẩn bị bê sang bếp rửa thì chị già ra bảo, tuần sau bác A bác B, chú C chú D vân vân vê vê sẽ vào Nghệ An tìm lại họ hàng
- Họ hàng gì mẹ?
- Mày không đọc gia phả bên Nội à?
- À mà trong Nghệ An ấy à mẹ?
- Ừ
Rồi mình bê mâm cơm sang rửa bát, dọn dẹp lau chùi. làm xong lon ton đi tìm quyển gia phả, tìm mãi mới nhớ hồi lâu lâu mình vứt nó tít trong kệ sách. Lần hồi giở ra đọc, hồi bé bé cũng nghe kể chuyện lại gia tộc mình vốn họ Lê, từ thời vua Lê chúa Trịnh gì đó, sau bỏ xứ ra ngoài Bắc, vì sợ bị truy đuổi hay thế nào mà phải đổi họ. Tất nhiên nghe xong để đấy thôi chứ cũng không thích tìm hiểu làm gì cả.
Bây giờ mới hiểu câu "cóc chết 3 năm quay đầu về núi", vẫn phải đi tìm lại nguồn cội. Đọc quyển gia phả này không thấy ghi những năm tháng ở Nghệ An, chỉ thấy từ dạo ra ngoài Bắc.
"Cụ tổ tên ( ba chấm ), còn có tên Cụ Đồ Nghệ hay hay dân làng còn gọi là Cụ Tiên. Không còn nhớ cụ sinh năm tháng nào nhưng còn nhớ cụ sinh vào thời Minh Mạng (1820-1840), cụ mất vào thời Duy Tân ( 1907 - 1916 ). Theo chuyện kể, cụ đến làng ( ba chấm - quê mình đây ) là có người quen đưa lối dẫn đường nhưng đến đây các Cụ thấy lòng dân thuận hoà mến khách lại thấy nói Cụ học hành đố đạt cao ( đi thi tam trường đỗ phó bảng - mình không hiểu lắm :sr: ) nên rất muốn giữ lại quê nhà để ứng với lòng "chiêu hiền đãi sĩ". Nơi đây gạo trắng nước trong, có sông có chợ, trên bến dưới thuyền, an cư lạc nghiệp không như đất Nghệ An mưa không thuận, gió không hoà, thiên tai đe doạ.
Cụ bắt tay vào tổ chức dạy học ngay tại nhà và bốc thuốc chữa bệnh, Cụ học rộng biết sâu nên môn sinh nghe tiếng cứ ngày càng đông dần. Tiếng lành đồn xa, Cụ dạy học được tiếng là Cụ Đồ hay chữ nhưng nghề làm thuốc vẫn là nghề đem lại nguồn sống chính cho cả gia đình và nghề làm ruộng vì lúc đó vẫn phải lấy canh nông vi bản.
Tiếng tăm làm thuốc mát tay chữa đâu khỏi đấy, dạy học Cụ là người hay chữ nên nhân dân địa phương đã gọi là Cụ Đồ Nghệ ( bắt nguồn từ chữ Nghệ An chăng? ).
Cụ Đồ Nghệ mát tay, hay chữ, dữ đòn - đã là câu dấm truyền miệng cho mãi đến đời con cháu sau này.
Người xưa còn kể nhiều huyền thoại chữa bệnh của Cụ Đồ Nghệ như lấy nhân đức chữa bệnh, những người khó khăn đến xem bệnh bốc thuốc không lấy tiền ( còn truyền tới đợi ông Nội mình :rang: ). Trị bệnh cứu người, "cứu nhất nhân đắc vạn phúc" là những tư tưởng mà Cụ dạy bảo con cháu phải làm theo.
Khi tuổi tác ngày càng cao, Cụ có sẵn tầm thước cao to mà trời phó, lại có nước da hồng hào với bộ râu tóc bạc phơ như cước, nhất là bộ râu như cước dài đến rốn trông như một Ông Tiên nên Cụ được dân làng đặt thêm một tên nữa là Cụ Tiên.
Có câu truyện kể khi quan trên về làng thường mời Cụ ra để đàm luận văn thơ và sau đó muốn lấy may mắn xin vuốt râu Cụ để lấy phúc lấy lộc"
Còn dài nữa nhưng càng đọc càng thấy mình con cháu láo toét tội lỗi, đến tận giờ mới biết nguồn cội T___T
Chả hiểu đi tìm họ hàng trong đó thì tìm kiểu gì nhỉ, hy vọng sẽ lòi ra được vài cô em họ xinh xinh xắn xắn, há há =))
Kể chuyện họ hàng chưa biết mặt thì mình có nhiều lắm, ông Ngoại mình cũng 2 đời vợ, bà Ngoại mình là vợ 2, bà vợ cả sống trong Đà Nẵng ( đã mất nhiều năm rồi ), có ba mẹ, các cô các chú biết mặt nhau chứ mấy đứa cháu chắt 2 bên tụi mình hình như chưa gặp mặt nhau bao giờ :sr:
À mình có gặp 1 chị tên Lan, hồi xưa ra nhà mình chơi 2 tuần thì phải, chị Lan có chồng con hình như cũng lâu rồi, giờ ngoài 30 rồi còn gì :think: Còn mấy anh chị em khác mới nghe kể tên chứ cũng chịu chả biết mặt mũi ra làm sao :think:
còn bên Pháp nghe đâu ông Ngoại mình mồ côi, không có gia đình thân thích, nên sau kháng chiến chống Pháp ông đã ở lại VN. Thay tên đổi họ, huân chương kháng chiến ông treo đầy tường, bộ đội Cụ Hồ, ngày xưa mình chỉ thích nghe ông kể chuyện gặp bác Hồ như thế nào ( mặc dù bây giờ quên sạch chả nhớ ông đã kể cái gì ). Có lần chị già mình bảo ông về hưu non, chứ nếu ở lại trong quân ngũ, qua 2 cuộc kháng chiến, đến giờ chắc ông lên tới Tướng rồi :think: cũng không hiểu là thiếu tường hay đại tướng nữa :sr:
mình chỉ biết ông Ngoại mình rất đẹp trai thôi, để mình gửi ảnh lên khoe ( tiếc rằng mình chả giống ông tẹo nào, chứ không thì..các em chết với anh :blushing: )
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/18042011153.jpg
Mặc dù là người Pháp nhưng mình cũng không rõ ông có lai hay không nữa, mình chẳng hỏi bao giờ mà ông cũng chưa khi nào kể về nguồn gốc, cuộc sống khi ông còn bên đó cả :think:
Bà Ngoại mình cũng xinh, trc bà là con phú hộ, hồi đó bà xinh nhất vùng ( tự hào quá ), mình xem ảnh bà hồi trc thấy đúng thật, mấy cô hoa hậu giờ so với bà hồi đó...chẹp, thôi mình gửi ảnh các bạn xem tự bình luận
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/qa.jpg
Dạo về VN lục tủ mới tìm được 2 cái ảnh cũ kỹ này, xem ảnh ông bà Ngoại thấy thương ông bà Nội quá, cả đời lam lũ chẳng có cái ảnh nào ghi giữ lại tuổi trẻ, huhmmm.
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/18042011155.jpg
Tiểu Vũ
18-04-2011, 07:59 PM
ai da ! em cũng có hình ông ngoại bà ngoại em nè nha :D ! khi nào rãnh đem ra khoe giống anh cái đã :sr: chỉ tiếc không có gia phả. Quan niệm, chết là hết :sr:
mà nghe ông ngoại anh là người pháp nhưng lại là bộ đội Cụ Hồ nghe rất lạ lạ :sr:
Adrenaline
27-04-2011, 04:28 PM
hồi chiều rửa bát xong thấy con em ngồi gấp gấp dán dán, ngắm nghía một hồi mình cũng ngồi gập hoa gập hạc cùng nó :bay: tới lúc đi tìm đũa cũ chẻ ra để làm sống lưng chuồn chuồn, tìm đc hẳn 1 bó đũa cũ kỹ không biết từ bao giờ :think: chìa ra bảo nó
- chơi chắt không =)) ( chả biết bạn nào còn nhớ trò chơi chắt này không )
- không có bóng te lít =)) chơi kiểu gì
Thơm thối ê a, voi vỏii vòi voi, cái vòi đi trước. Em mình nhảy vào cướp lời "2 chân trước đi sau, 2 chân sau đi sau nốt, tôi xin kể hết, câu chuyện con voi"
- chị dở hơi à, 2 chân trước đi sau nó thành voi gì
- mày tối lắm, ( nó đứng lên ưỡn mông ra sau, 2 tay giơ ra phía trước, chân đi giật lùi ), con voi này đi moon walk
:botay: :botay:
À xăng lại tăng giá rồi :khocnhe: :khocnhe: cái gì rồi cũng lại tăng nữa đây :rang: Nhưng dù sao giá vẫn ổn định hơn ở VN, htrc đọc bài báo mà mình suýt ngất, giá cả tăng đã là một chuyện, mua đắt nhưng còn không biết mình mua được cái gì ấy chứ :think:
- thịt lợn ướp tẩm thành thịt bò
- làm trứng gà giả
- giá đỗ cũng giả nốt
gì gì nữa mà mình quên rồi, nhưng mà kinh quá :khocnhe: mình về Vn chỉ ham đi ăn linh tinh ngoài phố, bận này chắc hết dám roài :botay:
ban nãy soi gương mới để ý trên cổ họng mình có 2 vết xước thẳng hàng dọc với nhau :think: ở đâu ra thế này nhỉ, mà lúc nào nhỉ :think: hôm qua lên cân, em mình 41 kg, cái Th 49 kg ( con này béo rồi, mình chỉ cười hà hà nói mỗi thế mà cũng bị nó tẩn là sao :( ). riêng mình xuống kg, chẹp, còn 76kg thôi :think: em mình cao 1m58, nặng 41kg, nó ăn nhiều ngủ nhiều mà đi đâu hết chẳng biết, còi dí còi dị. cái thối chắc kém khoảng 1-2cm, người nó chắc nình nịch =)) mình thì phải 79-80kg mới gọi là vừa :blushing:
tối qua mình cãi nhau với cả em gái, cãi nhau chuyện gì không nhớ nữa, chuyện nọ xọ chuyện kia, mình cáu lôi ngay cái tính cửa quyền, chuyên chế ra cấm nó vài việc :blushing: nó lầm lầm lì lì chả nói gì, vào phòng tắm một lúc rồi ra, mình cũng tò mò nghểnh cổ hóng hớt nhưng chả dám hỏi :rang:
lúc sau mình vào, đứng ở bồn rửa mặt mở vòi nước, mie, nước lạnh xối xả vào người từ trên xuống dưới, hoá ra nó cố tình vặn vòi sen, nhảy ra kịp thì cũng ướt cả quần áo :kick: thôi thì nhân tiện tắm luôn, khi đang đứng dưới vòi sen ngân nga thì....
phòng tắm và phòng vệ sinh riêng biệt, nhưng cùng chung ống dẫn nước sạch. Nó cố tình lúc mình đang tắm vào phòng vệ sinh xả nước, mie, đang tắm ngon lành thì nước nóng giãy đành đạch ào xuống, nóng thiếu điều sun hết tất cả lại :kick:
lại cãi nhau một chập nữa, cuối cùng thì ( đoạn này cãi nhau bằng tiếng Nga )
- lau nhà, rửa bát, lau wc 1 tuần mày nhớ chưa?
- nhớ rồi
- mày đừng có ỉ lớn mà bắt nạt tao, trong nhà này tao to nhất, cấm mày mắng tao vớ vẩn
- khơ ra sồ :khocnhe:
- khơ ra sồ cái gì, lần này tao bỏ qua, lần sau mà còn mắng tao kiểu đấy TAO KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU, tao xử cả cá lẫn người đấy, BIẾT CHƯA
- đa
- đa cái gì, đa mà mày không biết xin lỗi à, xin lỗi mau!
:khocnhe: thấy chưa, trong nhà này mình có cái vị gì đâu :khocnhe: nó còn đem cá ra doạ mình mới sợ :( viết thấy tủi hổ cho bản thân quá :khocnhe: làm sao để cách mạng vùng lên đây :khocnhe: MÌNH KHÔNG MUỐN LAU TOILLET 1 TUẦN ĐÂU :khocnhe:
kaivn
27-04-2011, 07:45 PM
- lau nhà, rửa bát, lau wc 1 tuần mày nhớ chưa?
- nhớ rồi
- mày đừng có ỉ lớn mà bắt nạt tao, trong nhà này tao to nhất, cấm mày mắng tao vớ vẩn
- khơ ra sồ
- khơ ra sồ cái gì, lần này tao bỏ qua, lần sau mà còn mắng tao kiểu đấy TAO KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU, tao xử cả cá lẫn người đấy, BIẾT CHƯA
- đa
- đa cái gì, đa mà mày không biết xin lỗi à, xin lỗi mau!
haha, đọc qua đoạn này lúc đầu cứ tưởng nhân vật tao là bác cơ, hóa ra ngược lại :so_funny:
Adrenaline
30-04-2011, 02:24 AM
haha, đọc qua đoạn này lúc đầu cứ tưởng nhân vật tao là bác cơ, hóa ra ngược lại :so_funny:
không biết em gái bác Kai thế nào chứ em em nó là vương là tướng trong nhà bác ạ :botay:
__________________________________________________ __________
tự dưng kể chuyện em gái, mình lại nhớ hôm nào nó nấu ăn, xào món gì đó thì phải :think: chị già cầm đũa lên ăn thử, nhai nhai, trán hơi cau lại hỏi
- đứa nào xào rau đây?
- Thảooo
mọi khi nếu là mình xào không hợp vị là bị chị già ca cho bài rồi đấy, đằng này lúc mình trả lời xong chị già im lặng, không nói gì, lại gặp thêm miếng nữa vừa nhai vừa cau trán =)) khổ, lâu lâu con cưng nó mới xào cho một bữa, coi như ăn động viên ấy =))
cũng mới htrc khi chị già xuống, ban tối định hấp tim gà ăn với mì tôm thôi, chỉ đơn giản là làm sạch, ướp gia vị và cho vào nồi cách thủy hấp, rửa rau ăn kèm, chấm hết. Mình lúc đó đang bận viết lách, chị già thì hầu như không động vào bếp núp ( trừ khi có khách ), thế là mới sai con gái cưng đi làm, chị già ra ngó nghiêng gì đó, mình cũng lon ton vào phòng bếp, khổ, thấy tay chân chị lóng nga lóng ngóng, chị già nhìn hồi lâu rồi phán
- thôi mày sang Mc donals ăn gì thì mua, tim để đấy mai ở nhà mẹ làm cho 2 anh em
nó hớn hở chạy vào nhà nói với mình giọng đắc chí, thấy chưa, thấy cái lợi của không biết nấu ăn chưa :botay:
thế mà có lần nó nấu mì cho thằng người yêu, mình vào ăn ké thấy ngon nức nở, thằng ny thì cứ hí hửng ôi em nấu ngon thế, mai này thì tốt rồi. Mình nhìn nó cười gian xảo không chịu nổi :kick: chỉ tội thằng ny của nó =)) à nhớ cách đây vài ba hôm, mình và nó nằm trên divan đọc truyện thì điện thoại reo, chị cầm máy
- dạ anh, em đây
:khocnhe: nghe nó nói mà sởn cả da gà
- alua, alua, GỌI XONG TẮT MÁY LUÔN À THẰNG ĐIÊN NÀY, TÁT CHO PHÁT BÂY GIỜ
...................
- ôi thôi chết rồi, anh Th gọi điện không thấy nói gì em tưởng cúp máy nên chửi, hóa ra vẫn chưa cúp, chết rồi, sao bây giờ sao bây giờ
:botay:
Adrenaline
30-04-2011, 02:42 AM
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới tháng 5, rồi tháng 6, chưa gì thằng bạn đã kêu gào sinh nhật sinh nhật rồi, há há. sinh nhật à, sinh nhật người nông dân phải làm gì :hihi:
người nông dân sẽ tụ họp lô lốc bạn bè, sẽ có bánh ga tô, cô ca, nước hoa quả và kẹo :blushing: :so_funny:
Adrenaline
30-04-2011, 05:38 PM
mấy hôm nay mình bị nhồi nhét vào đầu toàn dê với dê, ấy thế mà ban nãy có điện thoại, thằng bạn gọi kể chuyện tai nạn nghề nghiệp, nghe mà thương cho thằng ku quá thế =))
thằng ku bấy lâu nay tán một em khoai tây, nửa nạc nửa mở, sinh ra ở Vn, lên 10 tuổi thì sang đây. Em sinh năm 92, sinh viên, cao ráo sếch xi :blushing: sau một thời gian tán tỉnh phỉnh phờ thì cũng đc em đồng ý cho chơi trò người lớn
- mày biết không, tao mất 15' đá lưỡi với nó, qua đc vòng tử đạo 1, mất mẹ thêm 20' nữa. đến cấm địa tao dùng cả tay cả lưỡi vờn nó hơn nửa tiếng trời, mãi mới dụ nó đc kiểu 69, con bé gào kêu suýt xoa mà đến khi vào phút cuối, nó đẩy tao dậy ôm mặt tìm quần áo mặc, vừa chạy ra khỏi phòng vừa nức nở "mẹ em dặn phải giữ cái ngàn vàng"
:so_funny: :so_funny: bố khỉ, thối đ.éo chịu đc =)
Phong Linh
02-05-2011, 10:06 AM
em đang bị con em gái dỗi đây :mecry: thê thảm lắm.......................... nó đóng sầm cửa một phát ngay trước mặt em, lần đầu như thế này á >"< em muốn giết nó :im: cơ mà mai biết xin ai tiền ăn sáng bây giờ :khocnhe: , hic lại phải nghĩ trò năn nỉ mua vui cho nó :mecry: , làm chị có sướng tí nào đâu cơ chứ :mecry:
Adrenaline
02-05-2011, 11:23 AM
em đang bị con em gái dỗi đây :mecry: thê thảm lắm.......................... nó đóng sầm cửa một phát ngay trước mặt em, lần đầu như thế này á >"< em muốn giết nó :im: cơ mà mai biết xin ai tiền ăn sáng bây giờ :khocnhe: , hic lại phải nghĩ trò năn nỉ mua vui cho nó :mecry: , làm chị có sướng tí nào đâu cơ chứ :mecry:
em sao phải khóc, em gái đóng sầm cửa trc mặt vẫn tốt lắm :om: khi nào bị nó cầm dao chạy theo đuổi hoặc doạ cầm cái đũa chọc vào mồm thì mới sợ ấy :mecry: :mecry: chẹp, em cố năn nỉ ỉ ôi để em gái hết giận đi, không nó cúp tiền tiêu vặt mỗi ngày thì lại khổ như anh đấy :mecry:
__________________________________________________ ______
20h12.
từ chiều tới giờ suốt mấy tiềng vùi đầu vào đọc For whom the bell tolls - Chuông nguyện hồn ai. 1 quyển sách mượn thư viện, 1 quyển vở chia ra 3 ô, tiếng anh - phiên âm và dịch nghĩa. Đọc, tra từ, viết lách, thế mà nhiều từ vẫn không nhớ nổi :kick:
cứ dịch đc 20 trang lại quay ra đọc lại từ đầu, lần đầu vừa đọc vừa soi từ, lần 2 nhơ nhớ 1 chút, lần 3 mới có thể đọc vanh vách từng từ một. giờ mới hơn trăm trang :kick: lẽ ra không nên chọn thể loại chiến tranh kháng chiến này mới phải :khocnhe:
thôi đi tắm rồi ra đường một lúc cho thoải mái đầu óc vậy :rang: :rang:
Thiên Thần Bay
02-05-2011, 12:58 PM
thấy đoạn cãi nhau với em gái của anh cứ như 2vc ấy:nhi:
em gái:rain:,ko bik có ai gặp tình cảnh giống như mình ko,nó để lộ hết tất tần tật thói hư tật xấu từ a-z cho mỗi mình bik,nhưng trc mặt ng khác,kể cá ba má thì nó đóng vai thiên sứ,mình mắng nó,nó trừng mắt với mình,cầm cái ghế phang về phía mình,mình chưa kịp hoàn hồn nó đã chạy biến đi mách ba má,bảo chị 2 ăn hiếp con,vừa kể vừa khóc,làm mình bị mắng,mình nói lại thì bảo cãi cùn,mình chán k thèm nói
Adrenaline
02-05-2011, 06:12 PM
em thấy giống vợ chồng vì em anh nó đành hanh hạnh hoẹ còn anh chỉ biết câm nín làm theo thôi :mecry: ( với em gái đã thế chắc mai sau mình trường sinh bất lão vì đội vợ lên đầu quá :mecry: )
anh chị em với nhau cũng người này người kia, em gái em không biết sao chứ em anh nó chưa kịp cầm ghế anh đã chạy đi mách mẹ nó cầm chảo đập anh rồi :haha: ( kết quả bị nó cầm dao đuổi đấy :mecry: ) nhưng đã là ruột thịt với nhau thì lúc nào cũng :om: thế này này :rang:
__________________________________________________ ____________
2h26AM.
Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối... Àh, quên mất không viết chuyện này
hồi trưa nay gọi cho thằng bạn để hỏi vài thứ giấy tờ, thằng mà có em yêu 94 ấy
- alo
- uhm...xin lỗi cho gặp Q có được không
- dạ, anh là ai đấy ạ ( nghe giọng non choẹt )
- bạn, anh cần gặp Q có chút việc
- anh ơi anh Q đang bận rồi ạ
- Q đâu rồi em
- anh ý ở trên phòng ạ
- em lên phòng nhắn có anh tên N gọi việc gấp giùm anh
- dạ, anh đợi em một tí ạ
- ừ
nghe tiếng chân chạy cầu thang, mở cửa phòng
- anh Q ơi có...
- anh bảo về ngủ trưa sao em còn ở đây, về ngủ trưa mau, chiều anh dẫn đi ăn chè
:so_funny: mie, nghe xong mình tí sặc, đoán chắc đây em yêu nhà nó rồi, nghe 2 đứa nói câu đấy xong mình lại nhớ ngày xưa đi học bán trú ở trường, đến trưa bắt phải đi ngủ, ngủ dậy xong bị bắt xực một cốc chè đậu xanh to tướng =))
học bán trú ngày xưa vui ra phết nhỉ :rang: nhớ năm đó cấp 1 mình đã bị cận, lại có dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn nên lúc nào cũng đc chọn làm "ranh giới", ý là vạch chia đôi giữa 2 bên con trai - con gái ý :blushing: trưa nào ngủ cũng đc nằm cạnh các bạn gái, mỗi hôm thay một em :haha: có hôm còn bị nằm cạnh cô giáo trông, trưa nằm không ngủ xoay đi xoay lại là bị cô đập cho phát vào người :khocnhe:
nằm cạnh các bạn gái dạo đó thích lắm nhé :blushing: hồi đó trong sáng có biết gì đâu, cùng lằm nhè lúc nó đang ngủ giựt tóc nó chơi thôi :haha: Nhớ có lần 1 bạn gái bị tẩy chay phải nằm ở rìa ( tức là nằm cạnh mình đấy ) vì cái tội to béo, hôm đó mình bị em ý ép, bị thằng bạn nằm cạnh đẩy tới đẩy lui bảo nằm sát vào đi nằm sát vào đi =)) hồi đó không biết mình có bao nhiêu 'vợ", cứ ngủ trưa hết 1 hôm là lại có vợ mới :botay: trẻ con ngày xưa chỉ thích mấy trò ghép đôi chọc ghẹo, nghĩ lại thấy vui vui. Mình nhớ dạo đó hình như hay nằm cạnh 1 bạn tên Vi hay Chi gì đó, hình như là Tường Vi :think: bị mấy đứa bạn ghép thành thế này :
Ve vẻ vè ve
cái vè lá lốt
anh Nguyên cũng tốt
chị Vy cũng xinh
hai bên đồng tình
gia đình đồng ý
tôi xin chữ ký
ủy ban không cho
không cho tôi cứ lấy
tôi yêu cô ấy
cả mấy năm trời
nay ra chợ trời
mua vài đôi dép
gì gì nữa mà lâu quá quên mất rồi :rang: :rang:
nhưng kỷ niệm nhớ nhất khi học bán trú đó là một chiều đi học về, thấy khó chịu ngứa ngứa, gãi lên gãi xuống, mới gọi bác gái, bác xem xét một hồi rồi kêu lên
- thôi thằng này có chấy rồi :so_funny:
yehh, bạn nào tầm tuổi mình hồi đó đi học bán trú, kiểu gì về nhà cũng lây chấy cho nhau ( nhất là các bạn nữ, hồi đó con gái bạn nào cũng tóc dài ngang lưng hay tết bím ) :botay: đang viết tới đây thấy ngứa đầu quá thể =)) hình như lúc đó bác mình phải đi mua lược bí về chải, mà khổ, tóc thì xơ cứng lại ngắn, cuối cùng họp quốc hội, đưa tới quyết định cho cạo trọc =)) ôi một thời tuổi thơ tôi =))
Phong Linh
02-05-2011, 08:30 PM
hiiiii, hồi xưa học mẫu giáo, trưa ngủ lại trường --> nhà em cũng có lược bí luôn =)) mỗi khi về nhà, bà ngoại lại đè đầu ra chải chải chải chải :so_funny: hồi ấy ba em bận làm, toàn quên ko đón em từ trường về :rain: kết quả là có 1 bạn, tên Tuấn Anh thì phải, suốt ngày ngồi đợi cùng em --> thấy thích bạn này lắm. kể cho cậu em nghe về bạn ấy, cậu bô lô ba la kể luôn cho cả nhà --> ngượng ko dám gặp bạn kia nữa :| ôi con nít :so_funny:
em gái của anh và TTB bạo lực quá :rain: may mà em em nó hiền, ko đánh chị nó bao giờ. chỉ có điều tiền em nó quản, lơ tơ mơ là mỳ cũng chẳng có mà ăn >"<
Morphine
07-05-2011, 06:10 PM
2h11 AM
ngồi nghe nhạc, tới Tình Nhớ - Khánh Ly thì vội chuyển, ban đêm nghe nhạc này rầu chết cha chết mẹ, cuối cùng tìm loạt nhạc của Thơm thối mở nghe tạm, yeah, mình đang nghe bài gì đó tên Hot Issue - 4 minutes :haha: có đêm ngồi chán chán, mình mở mấy video của nó xem nhóm Girls Generation, After School, vân vân vê vê, đủ các em chân dài chân ngắn, xem mỏi cả mắt mới đi ngủ :haha: em nào em nấy xinh như mộng ấy :blushing:
giờ tới bài nào tên 1000 lời yêu thế này :think: lâu lắm không cập nhật nhạc nhẽo quê hương :hihi:
hôm nay thứ 7, định đi chơi nhưng trời lạnh nên ngại, cuối cùng đi mua bột mua sữa về rán bánh ăn, quên không chụp lại khoe rồi :covu: mấy hôm nay trời mưa liên miên, lạnh, à ban nãy 10h30 PM đi mua kem cho 2 đứa em bên kia đường, đứng xếp hàng mất gần 10 phút, nhìn quanh toàn các bạn trẻ chắc chuẩn bị đi đập phá nên vội nạp fastfood tăng năng lượng :hihi:
dạo còn dạy trong trường, cứ tới sáng thứ 2 mà có tiết dạy, nhất là lecture thì thôi rồi. thầy đứng mỏi chân nói rã họng, sinh viên ở dưới trung bình cứ 3 người lại có 1 lon nước tăng lực =)) người nước tăng lực, người ngủ gật, người gật gà. mới nhớ hồi mình cũng là sinh viên, sáng thứ 2 đến lớp gật gật gà gà, thằng bạn ngồi cạnh bò lăn ra bàn ngủ, đêm qua cả nhóm đi chơi tới 6h sáng mới về mà :blushing: bà giáo nhìn mà chép miệng liên tục, mình lay thằng bạn gọi nó dậy thì bà giáo bảo "thôi cho nó ngủ lấy sức học tiết 2" :haha:
à, mình có thằng bạn, thằng ku đẹp trai, tán gái thành thần. Mới vài tháng trc nó có em người yêu xinh xắn lại giỏi, 2 anh chị yêu đương chừng thắm thiết lắm, đến tháng thứ 3 thì chia tay. Hnay đã thấy nó có em yêu mới, 9x mà già dặn nhìn như cáo, thế mà cũng đòi làm người nổi tiếng :haha: mấy lần thấy em nó trên báo xinh dã man con ngan mà giờ xem ảnh lại thấy kỹ nghệ photoshop thật khó đỡ :hihi:
nghe đến bài nào giật đùng đùng thế này, á, bonamana :haha: bài này con em mình nhảy quái lắm, hôm trc chat với ông Sp, đúng lúc cái Thơm mở CD nhạc đỏ, mie, hôm đấy cả mình cả cái Thơm cười đến vỡ ruột vì xem nó nhảy, mấy bài gì nhỉ, gì mà "thắm tình anh nuôi", rồi cô gái mở đường, nhạc đỏ chị ý nhảy ngoáy mông giơ tay giơ chân, còn quay video lại nữa, để khi nào up lên :haha:
hôm trước mồng một hay rằm gì đó mình không nhớ, chỉ nhớ là phải mua hoa quả về thắp hương, cái Thơm đi mua cân nho, cân cam về. Cam thì vẫn còn, đĩa nho chẳng ai động một quả, lại nhớ ngày xưa chị già nhà mình, đến ngày rằm cũng đi mua nho về, chẳng ai ăn mấy, mới ra bảo thằng con
- mẹ mua nho mày không ăn à, chẳng chịu ăn hoa quả gì cả
- ( im không trả lời )
- mẹ chả biết gì cả, anh ý không thích ăn nho có hạt đâu ( loại nho mỹ ế ), mẹ phải mua nho xanh không hạt cơ mà
chị già chả nói gì, đến tháng sau ngày rằm xuất hiện đúng đĩa nho xanh không hạt. nghĩ mới thấy đúng là chị già chiều mình thật, chiều hơn em gái nhiều. Em mình tính nó xuề xòa, thế nào cũng đc, còn mình hơi khó tính, khảnh ăn. có bữa chị già xuống bếp làm cơm, làm nhiều món ngon nhưng chẳng món nào mình thích, cũng chẳng biết đường ăn ủng hộ chị già vài bát cơm, lúc đó nhìn mâm cơm bảo con không ăn luôn cơ. về sau mỗi khi làm món gì đó, ví dụ như mua một con gà, ba thích ăn luộc, em gái thích nướng lên, nhưng sẽ luôn là thịt gà rang vì mình thích :D
mới hôm kia chị già gọi điện, bảo 2 anh em hè này về đi, ba mày cũng về đấy, đi Nha Trang chơi một chuyến. Trong đấy có cái gì nhỉ, resort gì mà mình quên tên rồi :think: gớm, có khi hè này ba đưa 2 đứa kia về cũng nên, chắc vậy chị già alo bảo 2 anh em mình cũng về :think:
chiều nay hơi bực mình, vì mình bị mất vài chục cái emails quan trọng mới chỉ đọc qua ( chưa kịp đọc kỹ ), cũng chưa kịp trả lời, move tạm sang folder khác thì bị mất sạch :kick:
Morphine
07-05-2011, 06:11 PM
mail.ru dạo này rất bực mình :andon: mãi không viết đc cái thư, load suốt chục phút vẫn chưa đc :gian: chẹp, cứ lúc cần lại đơ :think:
Adrenaline
07-05-2011, 07:43 PM
hôm qua viết nky, đoạn viết em ơi, em với anh không có duyên rồi ấy :hihi: mình viết khá nhiều, tâm trạng ra phết mà khi gửi lại bị lỗi. có em đọc xong vào hỏi ( mình nhớ mang máng )
- anh ơi, đọc nky của anh mà em thấy sợ
mình hỏi dồn hỏi dồn vì sao là sợ ( mặc dù lúc đó đoán ra đc lý do roài )
- em nghĩ những dòng đó anh viết cho ai
- em hy vọng không phải cho em
đọc xong câu đấy mình cười chết ngất, viết lại rằng
- em nghĩ anh "nhớ em đến mức muốn khóc, viết mà sống mũi cay cay" ha?
- em không để ý đến
- anh khuyên em cái này nhé
- dạ
- đừng tự đánh giá mình cao quá
( anh xin lỗi nếu lúc đó có quá lời làm em buồn nhá )
lúc đó vừa buồn cười, vừa tức nữa. nhưng không gửi đc cũng tốt, công nhận mấy dòng hôm qua mình viết hơi bị sến, may mà không ai đọc đc :blushing: à mình nhớ dạo bạn ý lấy chồng, mình cũng viết 1 bài chửi lên bờ xuống ruộng nhể :think: bài gì mà con gà ác ấy nhỉ :think: mà rõ của nợ, chỉ giỏi mồm giỏi tay viết vớ vẩn trong này, ở ngoài bảo gọi điện về chúc hạnh phúc một câu mà lấy can đảm mất cả tuần, tới khi gọi về, nghe tiếng alo mình cúp máy luôn =))
chẹp, nhiều người đọc chữ "chửi", nghĩ mình chửi kiểu chợ búa lắm ý :hihi: không đâu, thi thoảng đệm kèm vào nghe cho thánh thót vui tai, chứ mình chửi cũng có phong cách riêng lắm ớ :covu: :haha:
ờ mà bạn ý cũng sắp sinh con rồi đấy :think: 4h36AM rồi :think:
Morphine
13-05-2011, 07:04 AM
à, mình có thằng bạn, thằng ku đẹp trai, tán gái thành thần. Mới vài tháng trc nó có em người yêu xinh xắn lại giỏi, 2 anh chị yêu đương chừng thắm thiết lắm, đến tháng thứ 3 thì chia tay. Hnay đã thấy nó có em yêu mới, 9x mà già dặn nhìn như cáo, thế mà cũng đòi làm người nổi tiếng mấy lần thấy em nó trên báo xinh dã man con ngan mà giờ xem ảnh lại thấy kỹ nghệ photoshop thật khó đỡ
bạn mình, không thân lắm, đang làm ở VN, mới chia tay với người yêu, 2 anh chị mới yêu nhau chắc dc 2 tháng =)) Cũng chẳng rõ sao, mới hôm 20.10 vừa rồi còn mặn nồng tình cảm lắm, hnay đã thấy bye bye rồi. Ôi, đúng là tình yêu thời fast food
à thì ra mình có nhắc tới nó ở trang nky đầu tiên, chúng nó yêu nhau 3 tháng chứ nhỉ :think: thôi chuyện người ta, chả bàn tới
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
chiều qua tạnh mưa, hửng nắng lên một chút thì lại mưa suốt đêm tới tận nay, lạnh, trời âm u, sáng nay còn đang nằm ấm trong chăn thì nghe tiếng gõ cửa, a mẹ về mẹ về :covu: :covu: :haha:
dậy đánh răng rửa mặt, bật nước nóng cho chị già rửa mặt mũi, thay quần áo. Nghe tiếng chị già mở tủ quần áo ( có vài bộ để đây dùng cho tiện mà )
- ôi giời ơi 2 con này, chúng nó đâu rồi, con gái con đứa để quần áo như chuồng chồ thế này à, còn thằng này xem nào ( vào phòng mình mở tủ quần áo )
chẹp, đập vào mắt chị già là một ngăn tủ quần áo rất...bình thường, phần lớn là treo trên mắc áo, thế nhưng mắt chị già rất tinh, nhìn thấy bộ phụ tùng rất nổi bật ren rúa trong đống quần áo của mình :haha:
- của đứa nào đây
mình nhìn nhướng mày một cái rồi ra ghế sofa mở TV lên xem, ra chiều chẳng để ý cũng chẳng thèm trả lời ( thật ra biết cái gì đâu mà trả lời :mecry: ) chị già mình rất ghê gớm, nhìn nhìn đưa bộ phụ tùng ve vẩy trc mặt mình bảo, con trai mẹ có cô người yêu sành điệu hợp thời trang nhỉ, ren thêu hồng nữa này, ái chà, Victorias secret nữa cơ à, con trai mẹ lớn thật rồi
mình im xem TV tiếp, chị già mình đã bắt đầu rồi thì cái chua ngoa, đanh đá của mình chả thấm vào đâu với chị ý cả :mecry: chị già chán mỉa mai bắt đầu cáu, bảo mày không nghe lời tao à, giới thiệu đứa đàng hoàng tử tế thì không muốn, yêu đứa vớ va vớ vẩn
- ai là vớ va vớ vẩn?
- ơ
- mẹ linh tinh ít thôi, ra chỗ khác con xem film
- cái thằng này, tao tát chết mày bây giờ, mẹ nói cái nhem nhẻm
- thôi mẹ tránh ra, mới sáng sớm đã gây chuyện
lúc này chị già cáu thật, chửi um lên
- mày bênh nó quay sang cãi mẹ mày đấy hả, tao nuôi mày bao năm...
-.......
- ôi con ơi là con, chị già lấy tay đạp phát vào vai mình
chả là lúc chị ý đang "tao nuôi mày bao năm" mình bất chợt ngáp 1 cái rất uể oải :haha: chị già cũng chán vứt trả lại bộ nội y bảo tao thua mày :botay:
ngáp xong mình phẩy phẩy tay ý bảo mẹ ra ngoài đi, nghĩ cũng thương chị già, chắc sốt ruột thằng con lông bông mãi, chưa ổn định. tới trưa chị già lại vào hỏi han tâm sự với mình
- thế mày với con kia thế nào rồi
- con kia là con nào?
- con bé người yêu hơn tuổi mày ấy
- Natasha
- ừ
- thế mẹ hỏi ai?
chị già biết tính mình nên hỏi lại, mình rất không thích khi bất cứ ai gọi ny mình là con này con nọ
- thế mày với con bé Natasha thế nào rồi?
tự dưng hỏi, chắc con em mình tơn hớt rồi, con này tí nữa mày biết tay tao :kick:
- mẹ hỏi thế nào là thế nào
:haha:
- chúng mày còn yêu nhau không
- mẹ buồn cười thật, không yêu thì làm cái gì bây giờ
:haha: chị già cáu lắm ý
- chúng mày chia tay nhau rồi à
- mẹ buồn cười thật, yêu mà không chia tay thì yêu làm cái gì
:haha: chị già tức tí nữa phun khói lên đầu :haha:
- mẹ hỏi thật, thế hai đứa chia tay nhau rồi à
- vớ vẩn, chuyện riêng của con
- chuyện riêng của mày thì tao không được hỏi hả
- con buồn ngủ, mẹ ra ngoài đi
nói xong quay lưng vào tường trùm chăn quá mặt, chị già vỗ phát vào mông chẹp một tiếng rồi ra ngoài đóng cửa cho mình ngủ
chán thật, mưa mãi chẳng tạnh
Adrenaline
14-05-2011, 04:12 PM
mình đang bị cuốn hút, tí nữa thì dụ em ý lên giường để mình :med: cho. mie nó, đúng lúc quan trọng mở ví lục túi lại éo có cái bcs nào :gian:
no money, no honey
no condom, no s.ex
tụt hết cả cảm hứng.
Adrenaline
14-05-2011, 04:38 PM
http://www.youtube.com/v/52vKk8nmgf4
hồi chiều gặp thằng Dima, kể lại cho nó nghe, nó cười ha hả bảo mình vũ khí không có mà đòi ra trận. Chỉ buồn cười khi đó trên radio phát bài này, mình mới nghe câu đầu tí thì phun ra cả ngụm coca nó đưa uống cho hạ hỏa :mecry:
câu đầu như sau ( chẹp, mặc dù tiếng Việt mình không tốt lắm nhưng cũng cố chuyển tải lời nhạc )
Anh thích khi em khỏa thân đi trong nhà
:haha:
thằng Dima chắc nghe và thuộc bài này hay sao mà nó cố tình mở tiếng to, cứ đến đoạn nhạc nhảy cảm lại hát ông ổng lên
- anh thích khi chúng ta ở trong phòng bếp, nhà tắm, ngay cả khi ngã từ trên sofa xuống
:mecry: :mercy:
- anh chẳng cần ai, mẹ khỉ ( =)) ), chỉ cần em khỏa thân bên cạnh là đủ
:haha: 2 thằng trên oto mở nhạc rõ to bài này, còn hát ông ổng, may trời lạnh nên đóng cửa kính, không thì...:botay:
bài hát này tên Khỏa Thân :haha: hay trần truồng cũng đc :so_funny:
sao lại có những thể loại hit thế này nhỉ =))
chúng ta trong nhà bếp, phòng tắm, ngã từ sofa :haha:
đau bụng quá :mecry: :haha:
Black Coffee
15-05-2011, 02:18 AM
Nói không phải khoe chứ , dạo này công việc nội trợ của mình thật tệ :(. Hàng ngày đi làm, trưa về thì chỉ có việc ăn, từ nấu ăn, rửa chén , lâu nhà đều đã có thằng Út làm cả ( Đọc mấy cái cmt của các bạn trên mà mình luôn tự hào về thằng e trai của mình :) ). Tối thì đã có chị già .Đaam ra chỉ còn 2 ngày cuối tuần cho mình trổ tài . Tối qua làm món pasta, mặc dù đã làm y chang như hướng dẫn của bác Google vậy mà sao đến mình cũng nuốt k trôi nhỉ :huhu: . NAy làm món lẩu trứng lộn , kq cũng chẳng khả quan mấy . Buồn ....
Veronica Nguyên
15-05-2011, 02:26 AM
mình đang bị cuốn hút, tí nữa thì dụ em ý lên giường để mình :med: cho. mie nó, đúng lúc quan trọng mở ví lục túi lại éo có cái bcs nào :gian:
no money, no honey
no condom, no s.ex
tụt hết cả cảm hứng.
Lộ mặt DAM DANG nhé :aba:
Adrenaline
15-05-2011, 07:27 AM
Nói không phải khoe chứ , dạo này công việc nội trợ của mình thật tệ :(. Hàng ngày đi làm, trưa về thì chỉ có việc ăn, từ nấu ăn, rửa chén , lâu nhà đều đã có thằng Út làm cả ( Đọc mấy cái cmt của các bạn trên mà mình luôn tự hào về thằng e trai của mình :) ). Tối thì đã có chị già .Đaam ra chỉ còn 2 ngày cuối tuần cho mình trổ tài . Tối qua làm món pasta, mặc dù đã làm y chang như hướng dẫn của bác Google vậy mà sao đến mình cũng nuốt k trôi nhỉ :huhu: . NAy làm món lẩu trứng lộn , kq cũng chẳng khả quan mấy . Buồn ....
sư muội đừng lo, khó nuốt mấy huynh cũng cố ăn :chayle: :chayle:
Lộ mặt DAM DANG nhé :aba:
vì ai :aba: vì ai :aba:
__________________________________________________ _____________
đêm qua mấy thằng bạn đại học alo đi chơi, mình hỏi đi đâu chúng nó bảo ra ngoại ô, đến nhà thằng Artem, chúng nó tổ chức tại nhà, há há, lại uống say nửa mơ nửa tỉnh vào bồn tắm nữa rồi :haha: phi xe đến đó đã thấy đông đủ, vào nhà đã thấy ầm tiếng nhạc, bài On the floor mới của J. Lo ấy :dance:
vừa mới đc cô bạn học rót cho cốc rượu, chưa kịp uống thì nghe tiếng gõ cửa ầm ầm, cả lũ nhìn nhau bảo hay là hàng xóm gọi công an :think: Artem bảo làm gì có chuyện đấy, nhà cách xa thế này không ồn ào lắm đâu :think:
tắt nhạc ra mở cửa, hoá ra là bà ngoại nó về bắt xe lửa về bất chợt :haha: bà nó rất hay nhá, lần nào bọn mình đến nhà mà gặp là bà cũng làm bánh cho ăn, bà lên thăm thằng cháu và mang theo 1 làn bánh nhân bắp cải, khoai tây
thế là cất hết rượu, hết bánh ngọt, hết champagne, hết tất tần tật đồ nhậu nhắm, nhạc nhẽo cũng tắt cả. Mình cùng thằng Dima và Artem xuống nhà kho lấy 5 lọ nước hoa quả =)) người Nga khi mùa hè hay làm nước hoa quả, gọi là campot ấy, để hàng năm trời, càng lâu càng ngon.
cuối cùng cả lũ chưa kịp ăn chơi nhảy múa gì thì ngồi ăn bánh uống campot, ngồi bốc phét chuyện ngày xưa với bà :haha: lúc đó cũng khaongr 5-6h sáng nhỉ :think:
7h tất cả giải tán :haha: cuộc đi chơi vui và nhanh chưa từng thấy, à còn rất mẫu mực nữa chứ :haha: định đi đâu đó chơi nữa mà sáng bảnh mắt, còn chỗ nào nữa đâu, thôi đứa nào về nhà đấy, mình về ngủ một giấc
dậy thì dọn nhà, lau nhà, hút bụi, lát đợi 2 đứa em về nấu cơm. trong khi đợi thì xem film Forcaz 5 ( Fast Five ), hôm qua thấy nên mua về xem, đĩa lậu chúng nó thu từ trong rạp film ra, xem còn thấy bóng người đi qua đi lại, nghe đc cả tiếng nói, tiếng cười :botay:
đang tới chỗ hay khi mấy anh chính nhảy qua nhảy lại trên mái nhà thì tự dưng nghe tiếng thì thầm, sởn gai ốc, lắng tai nghe cho rõ thì bà mẹ nó.... :cuane:
nghe không rõ nói gì vì còn cả tiếng film, chỉ nghe thấy tiếng thở ra rất...khoái cảm :cuane: mie, đúng lúc mình đang ăn, làm anh tí nghẹn, giá mà tiếng chị em thì êm tai không, đây thằng đực rựa nào không biết, mất phải tới 5' xem film của anh :gian: chó!
chắc xem film mua hàng ghế cuối cùng, bảo bạn gái cúi xuống đây mà :tsk: :tsk:
MÌNH CŨNG MUỐN ĐI XEM FILMMMMMMMM :mecry: :mecry:
Tonic Chanh
15-05-2011, 09:16 AM
đi, bạn dẫn đi xem film :5: megastar saigon nhé :so_funny:
-------
haiz, lại chuyện make up & non make up. mình dửng dưng với chuyện mọi ng cmt thế nào rồi ấy, nhưng đừng có kiểu nói nhây nhây thế chứ :nhi: . tính mình, càng nói thì mình càng làm cho quá lên, kiểu chọc tức ấy mà.
ài, chuyện cũng có gì đâu, thói quen của mình đi ra khỏi nhà là make up, tùy theo từng hoàn cảnh mà đậm nhạt khác nhau. trước đây hồi còn đi học thì không make up bao giờ trừ khi đi tiệc thì quệt ít lips ice. từ hồi đi làm được gần năm, quan hệ công việc nhiều rồi mẹ mua cho bộ trang điểm sau đó thì thành thói quen đến giờ. giống như thói quen đánh răng rửa mặt khi ngủ dậy, chọn đồ để mặc và make up khi ra khỏi nhà. lý do à, nó khiến mình xinh đẹp và tự tin :blushing:
xét cho cùng thì make up hay ko mình cũng vẫn đẹp :blushing:
đơn giản mình chỉ dùng như thói quen đễ làm đẹp mình và thể hiện sự tôn trọng với ng đối diện. thế mà có nhiều bạn cứ nhìn nhìn mình, hỏi bà make up à, xong chẳng đợi mình trả lời nói luôn, mình chẳng make up khi đi làm/chơi/... bao giờ, hư da, mất thời gian, cầu kỳ, xa cách nơi công sở blah, blah... có bạn mới đến cũng dòm dòm xét xét xong vài bữa sau còn make up đậm hơn mình :nhi:. phụ nữ thật phức tạp :so_funny:
Adrenaline
19-05-2011, 07:35 PM
đi, bạn dẫn đi xem film megastar saigon nhé
riêng bạn tớ tình nguyện cúi xuống :haha:
______________________________________________
3h54' AM
đang nằm đọc Ánh trăng không hiểu lòng tôi :cr: thì nghe tiếng đứa nào đó hục hặc, cái Thơm đang bị ốm mấy hnay rồi. Đưa nó thuốc uống mà mình hằm hè bảo đang ốm thì tránh xa chị Thảo biết chưa, đừng có lây ốm chị. Nhưng thế nào mà sáng nay em mình khi học về nó bảo em bị đau họng từ sáng, đấy, hôm đầu đau họng, hôm thứ hai sẽ ho, tiếp thì sụt sịt khụt khịt cái mũi. Nhưng hnay quên không đưa thuốc cho nó đấy
Ban nãy nghe tiếng ho, không biết của đứa nào, vào phòng chúng nó cầm đt soi mặt từng đứa :haha: Thơm thối ngủ tít, con em mình mắt chưa mở mồm đã chửi "điên à"
- mày vừa ho à
- ờ
- chiều nay uống thuốc chưa
- em quên
- mày, nhắc uống rồi còn quên
mình lại lon ton đi đun nước, pha nước ấm, tìm thuốc rồi đưa cho nó uống, đang đau họng mà, phải uống nước ấm cho đỡ rát cổ. Nó uống thuốc xong thì mình online viết đây, đang nghe link nhạc hno bà Ver đưa cho, nhạc Rock Vn cập nhật ấy, nghe nhẹ nhàng ra phết :hihi:
mình chỉ mong con em mình nó đừng có ốm, lại đang cáu cái Thơm rồi :andon: em mình mỗi khi nó ốm rất khó chịu vì cái tính đỏng đảnh, nhõng nhẽo của nó. Nhớ có một lần nó ốm, cũng sốt bình thường thôi, gần tối đòi ăn cháo, mình không có nhà, khổ cái Thơm lại phải đi ngâm gạo nếp, không kịp ninh xương nên làm tạm cháo trứng, khi mình về vừa làm xong, em mình nó ăn 2-3 miếng rồi bảo nhạt miệng lắm, không ăn nữa :kick: mình pha nước cam đưa tận miệng nó còn chê bảo chua lắm, không uống đâu ( còn chưa chạm miệng nữa cơ ) đc như cái Thơm thì đỡ, hnay pha nước cam cho nó, 1 hơi uống hết sạch, uống xong tự đi rửa cốc, nhanh - gọn - nhẹ. vậy mới bảo cái Thơm mày đừng động vào c.ứt, lây nó ốm là cả anh với mày chết :chayle:
chuyện bất ngờ quá, mình cũng không ngờ được, có lẽ phải hoãn lại kế hoạch. Hnay gọi điện cho mọi người nhờ tìm nhà, không ở đây nữa, cũng hơi buồn, ở đây suốt 7-8 năm rồi chứ ít à :think: cũng hơi mệt đây, tìm nhà - chuyển nhà - dọn dẹp - mua sắm thêm đồ đạc, phiền phức thật. Còn vài năm nữa là té hết cả rồi mà tự dưng lai phải chuyển đi :kick: à đồ đạc chuyển đi thì không có gì nhiều lắm, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt, bộ bàn ghế, 2 cái TVs, giường, divan, sách vở :think: có mỗi vậy, ôi thôi bỏ mie, giờ mới nhớ ra 4 tủ quần áo chật ních :so_funny: tiền mua tủ mới để chỗ này cũng chết đây =))
mệt là mua thêm đồ mới cho căn nhà, ôi mk, mới nghĩ thôi đã oải. đấy là còn chưa tìm đc nhà, tìm đc phải đến xem ở chỗ nào, an ninh có tốt hay không, có gần trường học 2 đứa hay thế nào, ở xa để chúng nó đi đi lại lại mình cũng không yên tâm. Ở đây sang trg cái Thảo 2' đi bộ, tới trg cái Thơm 10'.
Tìm đc căn nhà ưng ý đã khó, may ra đc cũng phải xem thằng chủ nó thế nào, chứ ở vài tháng nó cho dze thì cũng chết.
việc học của cái Thơm tạm thời đã lo ổn thỏa
của con em mình thì không ổn tẹo nào, nó thông minh đấy nhưng...ngu quá mức so với kỳ vọng của mình.
công việc của mình làng nhàng, dạo này ngưng trễ đi nhiều quá rồi.
"đường xa quá dài và ta mệt nhoài, vì ta không đứng bên nhau nữa rồi" :dance:
ban nãy cũng uống thuốc cùng em gái vì mình hình như cũng lây cái Thơm, thuốc đã ngấm, anh buồn ngủ rồi :rang:
vẫn còn mệt mỏi lắm
Adrenaline
20-05-2011, 07:39 AM
TIỀN VỀ TIỀN VỀ :haha:
vừa mở email ra, thấy thư của sếp :dance: mặc dù không phải thư mình mong đợi :rang: nhưng thấy TIỀN về là sáng mắt lên rồi :haha:
à nói về ông sếp này cũng khá khó nhằn, htrc có người đến đặt chuyện làm ăn với ông ấy, sau về kể cho mình rằng lão đòi thêm 30 nghìn để ký riêng một hợp đồng thế chân :haha: mình nghe giả tảng bảo không rõ lắm, bởi vì trước hôm đó mình có đến gặp lão, hàng mới về mà, lão nói cần có 1 hợp đồng gọi là thế chân hoặc giữ chỗ ( mình không biết tiếng Việt chuyên ngành nó gọi thế nào ), giá là 50 nghìn, nhưng với mày chỗ thân quen tao lấy 30 nghìn thôi
mình nhướng mày hỏi luật mới à, lão chưng hửng ậm ừ, luật mới đấy :haha: mình nói tao không cần biết luật mới thế nào, chỉ cần biết giữa tao với mày -thỏa thuận như thế này như thế kia. Sau đó lão ậm ừ tiếp, mie ông, chỗ hàng này hầu như một tay mình vớt hết mới đưa tới lão chứ đ.éo ai
sau lão chả nói gì, mình vào thẳng vậy thoả thuận vẫn như cũ, tao ngần này, mày ngần này, không hơn. Lão đồng ý.
Hôm qua nghe chuyện mới biết có 4 người lão nhận làm ăn cùng, đều phải đưa thêm 30 nghìn, mk, giờ có thêm 1 công hàng nữa mình nhận, chắc thứ 2 tới gặp lão. Ăn chia với ai mình đek quan tâm, chỉ cần không động vào hàng của mình là ok rồi.
dm, ăn dày đ.éo chịu được.
lũ mặt lolz kia cũng gây bè kết phái đ.éo đỡ được, mẹ một lũ ăn cháo đá bát :kick:
Adrenaline
20-05-2011, 01:08 PM
20h56
vừa đi loanh quanh xem nhà cùng ông bác, đi bộ suốt 2 tiếng chả được tích sự gì. Bảo thông qua dịch vụ nhưng mình không muốn, bọn đấy làm ăn như kẹc, mình có người quen, qua dịch vụ ký hợp đồng 1 năm, ở được 1 tháng thì chủ nhà đến đuổi, đưa hợp đồng ra thằng chủ nhà bảo tao không ký, mày có ký trực tiếp với tao không, vl quá.
còn hơn 1 tháng, đ.éo biết có xong hay không, mẹ khỉ, đang ở đây yên lành tự dưng bị đuổi đi. Biết thế cứ dùng passport Việt, chẳng đổi sang pass Vip Nga nữa :kick:
mình và 2 đứa em trc giờ vẫn sống trong ktx trường Linguistic, nơi con em mình hiện đang học. Mình với Thơm thối là "ngoại nhân", muốn vào đây sống có hợp pháp phải đăng ký một khoá học làng nhàng nào đó, ok rồi, sống suốt bao năm chẳng sao, giờ trên bọn Ngoại kiều ra lệnh không đc ở đây nữa, vl thật, ngang như cua nhưng vẫn phải chịu, các anh ý là sếp mà.
cái Thơm và mình, 2 anh em đều là pass Vip, còn cái Thảo là sinh viên thuộc trường, không phải chuyển đi. Tình hình không tìm đc nhà đến cuối tháng chắc 2 anh em đi ở nhà, đồ đạc cứ để ở 2 phòng mang tên con em mình vậy
tìm nhà đã khó, tìm đc cái nhà ngon lành còn khó hơn. trc cũng nhiều người bảo mình chuyển ra ngoài đi nhưng mình không đồng ý, ở đây tiện cho 2 đứa đi học, và quan trọng nhất là an ninh
ở ký túc xá sinh viên, mỗi người đc phát 1 thẻ để mở cổng, duy nhất một cửa ra vào, 2 bảo vệ đứng gác, đi chơi quên không đóng cửa cũng vô tư, nhạc nhẽo 2 đứa mở thoải mái hò hét
chứ ra ngoài thì mình không yên tâm chút nào, người Việt sống ngoài mình xem mấy vụ trộm cắp, mie, trộm ghé vào nhà 2 vợ chồng nằm im thin thít, để nó lục tủ ôm tiền chứ không dám kêu la, sợ nó xử. rồi có nhà bị công an tháng ghé thăm 2-3 lần, xin ít tiền uống rượu, rồi thanh niên, hút chích đủ kiểu. Để 2 đứa con gái ở ngoài mình không an tâm chút nào, chẳng lẽ lại bỏ hết ở lại với 2 đứa nó
nãy chị già gọi điện, cũng lo, bảo gấp thế có tìm được không
- con chưa biết, vẫn đang tìm
- đừng có tìm qua dịch vụ nhé, không an toàn đâu
- con biết rồi
- nhờ ai thân quen hỏi hộ đi
- con nhờ rồi
- bảo nó hỏi xem ai cho thuê, hay bán nhà cũng đc. mày xem thế nào mua lấy một cái
- con cũng tính thế, trc mắt phải tìm chỗ nào tốt đã
ở đâu chẳng biết chứ ở Nga sống ngoài rất nguy hiểm, mặc dù có cửa sắt, phone bảo vệ từng nhà nhưng chả ăn thua. đến cả chó becgie nó còn dùng súng bắn, vào nhà trấn tiền thì biết rồi đấy. mẹ bọn Ngoại kiều, làm mình dở sống dở chết
mấy nhà người Việt cùng ktx với mình cũng đang cuống cuồng đi tìm nhà ngoài, đùng một cái thông báo về như vậy, có chết không cơ chứ
thuê nhà khó, mua nhà cũng phải tính trc tính sau, đau cả đầu
speaker
20-05-2011, 01:29 PM
Có lẽ nên chuyển NK qua đây viết cùng Mor cho vui. Lủi thủi ở kia tự kỷ mất
Rút kinh nghiệm ngu lần 1 mình lên luôn kế hoạch ra mắt, ko chơi mèo giấu cứt nữa. Đỡ loằn ngoằn, trai chưa vợ gái chưa chồng ko vi phạm pháp luật rồi :so_funny:. Chiều mưa nên tranh thủ đánh bóng bàn, giục mình đưa về sớm, cố nốt cũng là 5h30, mưa vãi tè , tạt qua nhà mình gần hơn, tắm cái rồi đưa nó về nhà, tranh thủ ngôi quán cafe lướt web đợi luôn 1 thể. Đợi dài cả cổ cũng chưa thấy đâu, mãi đến hơn 7h30 mới ló mẹt ôm theo nào là quà và hoa to đùng:
- E mua làm gì mà lỉnh kỉnh thế, nó trẻ con mà
- A này ! Con gái nó thích hoa mà, em mua từ đầu giờ chiều đấy. Quà của anh đây này ( Ặc, mua cho cả mình nữa... đảm đang vãi tè )
- Hic ! A có rồi, đây này, gọn nhẹ và hiệu quả. E mua dùm a thế này, a gửi e sau nhé... Hay a trả e = cuộc đời a đây =)) ( tởm vãi tè. Tự nhiên nghe quen quen câu này nhưng đc cái lần này mình thấy vui)
- Thôi gớm chả dám nhận đâu. Quà này e tặng con bé mà, anh bị làm sao mà tính toán cả em ( Mình nhớ rất rõ là vậy ). Thôi đi ko muộn anh....
Thanh toán cafe xong nhờ bọn nó gọi cái taxi đi cho đỡ lỉnh kỉnh, xe vứt dưới khu chung cư của nhà hắn. Đến nơi thì mọi người đến đông vãi, nào là trẻ con, nào là đàn bà, cô dì, đàn ông, người quen người ko quen, đa số là mình quen. Sau màn chào hỏi và giới thiệu thì cô nàng cũng lỉnh vào bếp lúc quái nào mình cũng chả biết. Thôi kệ, dù sao bếp cũng ko fai la địa bản của phái nam...
- Cái trang đâu! Nhân vật chính đâu roài....Tình yêu đâu rồi ko ra chào cô chú ah
- AAAAAAA! Đẹp zai đây rồi, quà của cháu đâu đẹp zai ( Mình phải mất mấy tháng để ép nó gọi từ chú sang đẹp zai =)))
- Đây, chúc mừng sn xinh gái, hoa này, quà này, còn đây là quà đặc biệt của chú này. Buôn ít thôi nhớ, giấu kỹ đê
- Way, chơi thế, tks đẹp zai nhóa ( vãi kẹc, cháu cả chắt 12 tuổi đấy )
Tranh thủ vào lap lướt web tý, đc mấy phút thì bị lùa xuống ăn. Bọn trẻ con 1 góc, mấy anh con zai già nhưng giàu ngồi 1 mâm, mình cả đối tác ngồi cạnh còn lại chả biết gì mấy.
......................
Sau màn ăn uống chuốc tơi bời thì mình chả nhớ gì lắm. Thu dọn mình tranh thủ ra hỏi nhỏ bà chị :
- Sao chị ! Duyệt ko
- Đâu ra đấy, giấu kinh thế???
- Cùng cơ quan , mới mấy tháng thôi. Nhưng đánh giá thế nào
- Đc! Cũng đảm đang đấy, ko lóng ngóng như mấy con chân dài của mấy lão kia =)) ( bà chị mình rất khó tính nên át đc ông chồng, bà ý nói ít nhưng chất lượng. Thế cũng đc, dù sao mình còn khó tính hơn )
- Xem đã, bà già e cũng khó lắm, cho ra mắt anh chị trước, xem có qua vòng gửi xe ko =))
- Uh! Có gì tao nói cả bà già mày cho
- Heheheheh ( cười trừ )
Xong lũ lượt kéo nhau ra karraoke, nhà ông khách mở quán nên cả lũ kéo nhau vào phòng VIp, to vãi chưởng. Ngồi đc lúc thì phải đưa nó về, hôm nay là muộn hơn mọi hôm, đưa về..... . Xong quay lại làm cuốc 2, hát tý thì bọn trẻ con lóc nhóc buồn ngủ. Cả hội kéo nhau về hết, kết thúc 1 ngày , kết quả thu đc tạm chấp nhận ;)
** Mor : Anh uống cái viên nén chống say rượu trong 2h, đúng là ko say mấy nhưng ko hiểu sao rất đau đầu....
Adrenaline
20-05-2011, 03:54 PM
TÂM SỰThứ sáu, 20/5/2011, 13:19 GMT+7
E-mail Bản In
Chồng biến tôi thành bản sao của tình cũ
Vì tình yêu, tôi làm hòa với anh, nhưng có lẽ mãi mãi tôi không thể thay thế vị trí cô trong anh. Bởi bao nhiêu năm bên nhau, cho đến bây giờ, anh luôn muốn cải thiện, xây dựng con người tôi “tốt đẹp hơn” theo anh nói, nhưng thực tế là muốn xây dựng tôi thành một bản sao của cô.
>Ngày cưới cận kề nhưng tôi lại không yêu vợ
Từ: Bigbig Girl
Đã gửi: 17 Tháng Năm 2011 11:06 CH
Chào anh Nam!
Tôi cũng có đọc bài từ chuyên mục này nhưng không thường xuyên lắm và cũng chưa đăng bài lần nào cả. Hôm nay được đọc bài viết của anh, tôi cảm giác thấy hình ảnh của tôi ở đâu đó nên viết cho anh vài dòng chia sẻ về chuyện của tôi và chồng tôi.
Tôi cũng không biết nên cho mình là kẻ thứ 2 hay là thứ 3 trong cuộc tình của anh nữa. Tôi và anh biết nhau do học chung một khóa học, chỉ là biết nhau thôi và có thể nói tôi còn cảm thấy ghét anh vì anh có phong thái của một học viên cá biệt, không giống ai. Sau một thời gian, anh thường bắt chuyện với tôi, và chúng tôi thành bạn.
Tôi nhận thấy anh và cô giáo có tình cảm đặc biệt nhưng anh không hề công khai chuyện đó. Tôi thấy thì biết thế thôi chứ cũng không quan tâm lắm. Ít lâu sau, anh thường xuyên nói chuyện, thường xuyên thăm hỏi tôi và hay điện thoại tâm sự với tôi. Một hôm, anh tâm sự rằng anh bị thất tình, anh rất buồn và cần người chia sẻ.
Tôi cùng anh đi nhậu một bữa để anh giải sầu, dĩ nhiên anh uống là chính, còn tôi lắng nghe là chính, mà thực ra thì anh cũng không nói gì chuyện của anh. Từ đó trở đi chúng tôi thân hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn và hầu như tối nào cũng nấu cháo điện thoại. Rồi không biết tự lúc nào, tôi cũng quen với việc có anh bên cạnh cùng quan tâm, chia sẻ lẫn nhau.
Không lâu sau, anh thổ lộ anh có tình cảm với tôi, tôi rất bối rối. Anh nói rằng anh đã chấm dứt chuyện tình cảm trước đây rồi, sau đó tôi đã đồng ý đến với anh, chúng tôi bên nhau rất vui vẻ. Thế rồi đến một ngày, khoảng gần một năm sau khi anh và tôi chính thức quen nhau, tôi nhìn thấy anh chở cô trên phố, cô ngồi sau dựa vào anh và ôm eo anh, cười cười nói nói rất vui vẻ, cứ như một cặp tình nhân mà chưa bao giờ có sự chia tay.
Tim tôi đau thắt lại, tối đó tôi hỏi thì anh chối nhăng chối cuội, cuối cùng thì anh nói "người ta nhờ chở đi công chuyện, ngồi sau ôm eo là chuyện bình thường thôi, có chuyện gì đâu". Tôi bỏ qua chuyện đó, nhưng sau đó lại tiếp tục gặp anh đi cùng cô vài lần nữa, tôi nói thì anh chối phăng. Đến lúc này, tôi yêu cầu anh giải thích rõ chuyện giữa anh và cô như thế nào.
Anh nói rằng anh và cô rất yêu nhau, rất hợp tính nhau, cả về cách giao tiếp, ăn uống, thói quen, lẫn cách mua sắm. Tuy nhiên, anh phát hiện cô lừa dối anh và có người đàn ông khác. Anh đã nói chuyện rõ ràng với cô là nếu cô nhận lỗi và sửa chữa, anh sẵn lòng tha thứ, tuy nhiên, cô im lặng.
Anh từng đứng trước bàn thờ thề rằng sẽ chấm dứt với cô và không bao giờ bước chân vào nhà cô nữa. Anh nói với tôi rằng anh đã hành động như thế vào thời điểm bị cô phản bội. Sau đó, nhận ra tôi thật thà, hiền và dễ mến rồi anh mến tôi lúc nào cũng không hay. Tôi tin anh và chúng tôi tiếp tục. Tôi cũng không rõ vì sao nhưng tôi thấy mình yêu anh rất nhiều. Mặc dù thời gian tiếp sau đó vẫn có nhiều chuyện xảy ra, liên quan đến anh và cô nhưng rồi vì yêu anh tôi chấp nhận bỏ qua tất cả.
Sau 5 năm bên nhau, tôi cảm nhận rằng tình cảm anh dành cho tôi không giống tình yêu, chỉ là tình thương hoặc là một thứ tình cảm gì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi quá yêu anh, tôi không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu anh, tôi cần anh. 1.001 lý do tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh cho dù thâm tâm tôi nhận thấy tận trong đáy lòng anh là cô chứ không phải tôi.
Chúng tôi đã thành vợ chồng được 3 năm nay, tôi cũng nghĩ thời gian rồi sẽ làm anh quên cô và sẽ yêu tôi, nhưng tôi lầm. Vì sau khi chung sống hơn một năm, tôi thấy 2 người vẫn thường xuyên liên hệ với nhau, anh nói chuyện với cô nhiều hơn cả tôi, mặc dù tôi và anh gặp nhau mỗi ngày. Rồi tôi thấy anh chuẩn bị cho một chuyến du lịch 5 ngày sang nhà người chị bà con ở Sing chơi, nhưng anh không nói gì với tôi, anh định giấu cho tới lúc hoàn tất mọi thứ rồi mới nói để tạo sự bất ngờ cho tôi chăng?
Tôi nôn nao chờ đợi, và quả thật vô cùng bất ngờ, khoảng hơn một tuần trước ngày bay, tôi nghe dì của anh (mẹ của người chị bên Sing) nói rằng anh báo sẽ sang đó vào ngày này, hỏi tôi có biết không. Tôi nói là có nghe phong phanh nhưng không chắc lúc nào. Lúc đó dì anh mới nói tiếp “nó báo là đi với con xx (cô) chứ không phải với con, bộ con bận à”.
Quá ngỡ ngàng, tôi cố nở nụ cười gượng gạo “dạ” rồi tránh đi chỗ khác. Tôi hỏi anh sự thật như thế nào thì anh trả lời gọn lỏn “Ờ. Tại trước đây em đi với công ty em rồi”. Tôi hỏi sao anh không rủ tôi mà lại đi cùng cô, anh bảo bình thường thôi, chả có chuyện gì ai muốn đi thì đi. Lần đó anh đi cùng cô và một chị bạn nữa (có lẽ để tránh bị nói ra nói vô nên rủ thêm người đi cùng).
Sau đó, tôi vô tình đọc được những dòng thư anh và cô viết cho nhau. “Xin lỗi đã làm D. mất ngủ. N. cũng như D., cũng rất trằn trọc, không hiểu tại sao mình lại như vậy? N. ghen, N. cảm thấy khó chịu trước những hành động của D. Phải, N. vẫn còn tình cảm với D".
Và cô viết “Lòng D. nặng lắm. N. là người mà D. quan tâm chăm sóc nhất, đến một lúc nào đó N. sẽ hiểu tất cả những gì D. làm là đều suy nghĩ về N.”. Có lẽ “tất cả những gì D. làm” mà cô nói ngụ ý hành động cô phản bội anh.
Một số các ký hiệu biểu lộ lời nói yêu thương mà tôi dùng với anh và chỉ có tôi và anh hiểu, nhưng nó xuất hiện trong thư anh gửi cô. Tôi không còn tin vào những gì mình thấy nữa, 7 năm yêu nhau và 3 năm chung sống trở nên vô nghĩa. Và mới đây thôi, tối mùng 2 Tết 2011, anh nói với tôi “em đi về nhà em đi hay đi đâu chơi thì đi đi, mai tôi cần tiếp bạn và không muốn bạn tôi thấy mặt em ở đây”.
Nghe anh nói là tôi nhận ra ngay “bạn” mà anh nói là cô rồi, vì đây không phải lần đầu tiên anh kêu tôi đi về nhà tôi để anh tiện tiếp “bạn”. Và đặc biệt, “bạn” này anh thích tiếp trên phòng riêng chứ không phải phòng khách. Tôi hỏi anh có phải bạn anh nói là cô không, anh trả lời “bà chỉ cần biết là bạn thôi, không cần quan tâm đó là ai. Đừng nói nhiều, tôi không muốn người ta thấy cái bản mặt bà ở đây".
Tôi giận khóc tức tưởi, gói gém toàn bộ quần áo và đồ dùng của mình bỏ về nhà, khóc suốt đêm. Mùng 3 nghe chị anh kể lại, cô và một người nữa đến chơi, ngồi dưới phòng khách chơi và ăn uống một lúc rồi dắt nhau lên phòng tới chiều. Phòng đã được dọn sạch những thứ liên quan đến tôi, và cô chắc cũng không hề biết có sự tồn tại của tôi ở đó.
Ngày đó gia đình anh không nhìn thấy tôi đâu, má anh hỏi tôi, anh bảo rằng “đi về bà chị chơi rồi”, tôi cảm thấy buồn và trống rỗng. Mồng 3 nhà anh có cúng, mà tôi không có ở đó nên không phụ giúp được gì. Chiều tôi gọi điện cho má anh hỏi tình hình thế nào, má anh nói “lu bu quá trời chả ai phụ, mà con đi đâu vậy”, tôi nói “tụi con gây nhau nên con về nhà rồi”. “Vậy mà nó nói con về bà chị chơi. Thôi kệ nó đi, nó khùng khùng vậy đó, hết giận là lại năn nỉ con lên lại bây giờ”.
Tối đó anh gọi cho tôi nhưng không nói chuyện mà đưa máy cho con bé cháu anh, đứa mà tôi rất thương nó. Nghe tiếng trẻ ngây thơ hỏi “cô đi đâu vậy, sao giờ này chưa về nhà, hư quá về là bị đòn đó”, tôi bật khóc “cô bận việc đi xa nên không về, con ngủ đi”. Cuối cùng, anh cầm máy hỏi tôi ở đâu, tôi trả lời “ở xa lắm”. Anh thừa biết tôi sẽ ở nhà vì không thể vác cái bộ mặt rầu rĩ như thế mà đi đâu được.
Tối mùng 4, anh chạy xuống nhà kêu tôi ra, anh nói những lời nhẹ nhàng với tôi, kêu tôi đi ăn tôi không đồng ý, nói anh tự đi đi. Đứng đôi co một lúc tôi cũng không muốn tết nhất mà hàng xóm cứ ngó ngang ngó dọc, nên đồng ý đi ăn. Và anh chở tôi ngược về nhà anh, anh nói “ăn ở nhà, mọi người ăn hết rồi, má có chừa phần cho em đó, ăn đi", như chứng tỏ với mọi người rằng mọi việc vẫn bình thường không có chuyện gì.
Và rồi vì tình yêu, tôi làm hòa với anh, nhưng có lẽ mãi mãi tôi không thể thay thế vị trí cô trong anh. Bởi bao nhiêu năm bên nhau, cho đến bây giờ, anh luôn muốn cải thiện, xây dựng con người tôi “tốt đẹp hơn” theo anh nói, nhưng thực tế là muốn xây dựng tôi thành một bản sao của cô.
Anh Nam thân mến, tôi viết dài dòng về chuyện của tôi, không biết người vợ sắp cưới của anh rồi có đi vào con đường như tôi hay không, nếu như tôi thì sẽ khổ lắm, chua lắm anh Nam ạ. Yêu thì đúng là yêu rất nhiều, sẽ chấp nhận tất cả vì tình yêu nhưng nếu anh chấm dứt hẳn và không dành tình cảm cho người kia nữa thì họa may mới có tương lai tươi sáng sau khi lấy vợ.
Còn nếu anh không thể thì tôi thực lòng khuyên anh hãy dừng kế hoạch đám cưới lại, nếu không cả 3 người sẽ chẳng đi tới đâu. Nếu như tôi được quay lại từ đầu thì tôi sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ, tôi đã chọn đi con đường này, buồn có, tủi thân có, cô đơn ngay cả khi nằm cạnh anh ấy cũng có. Tuy nhiên đó là cái mà tôi chọn thì tôi sẽ cố gắng để làm sao con đường có thể đi được trong khả năng của mình.
dài dằng dặc, mình chỉ đọc qua mà thôi. đàn ông đàn bà thế nào mình chịu, nhưng yêu mà phải làm bản sao của người khác thì chia tay cho nhanh, vậy mới biết cuộc sống gia đình thật khó nói, yêu quá nhiều cũng khổ, cam chịu làm bản sao cho người khác như vậy đấy.
mình ốm roài, chỉ bực vì sổ mũi và đau đầu, không tập trung làm được việc cho lắm
trên đó cũng có 1 bài với cái title sắp lấy vợ nhưng tôi không yêu cô ấy, đại loại anh này sắp đám cưới,yêu nhau hình như 7 năm, và bất chợt tèn tén ten, anh nhận ra tình cảm đối với vợ chỉ là tình thương, tình nghĩa anh em, bởi vì anh đã tìm được tình yêu đích thực khác :dance:
có người hỏi mình nếu rơi vào trường hợp đấy, mình sẽ thế nào. cười nhăn nhở bảo không biết, vì trc giờ qua 2 mối tình, mình chưa say nắng một lần nào :blushing: mie, nhìn con khác mình còn chả thèm nữa là say nắng :haha:
chuyện nhà cửa làm mình mệt mỏi quá, năm sau định xây nhà ở VN, mà mua nhà ở đây tính thế nào giờ, thuê nhà cũng đắt gập 5 lần trong ktx, cũng hao hụt đi chứ ít gì, mình mệt và oải tới mức không ngồi thẳng lưng được luôn, mặt mũi lờ đờ :hoamat:
cả 3 anh em đều ốm, hnay nấu cháo sườn, đang ăn chị già lại gọi nữa, chắc cũng lo, bảo thế giờ tính sao
- mẹ hỏi sao là sao
- nhà cửa, học hành, rồi giấy tờ của chúng mày nữa
- bây giờ phải tìm nhà trc, tìm đc con lo những thứ đó sau
- mẹ bảo mày năm trc mua nhà đi không chịu, bo bo giữ tiền, cá không ăn muối cá ươn
- chẹp, haizzz
- mày nghe mẹ mua nhà lúc đó là bây giờ đỡ khổ hơn bao nhiêu không hả con
-.................
- thế giờ mua nhà đc không
- nhà không quá đắt chắc con đủ
- theo mẹ mày thuê nhà trc đi, tìm chủ nhà nào tốt tốt cho thuê dài hạn, ở tạm vài năm, hay tính thế nào
- con chưa tính thế nào cả, tìm đc nhà trc hẵng hay
mình không ngờ đi tìm nhà thuê cũng khó vậy, à chính xác hơn là theo đúng ý mình thì khó thật, chứ nhà vớ vẩn có cả đống :kick: bây giờ tìm đc căn nhà ưng ý đã, bán hay thuê cũng đc, anh múc luôn :kick:
quan trọng vẫn là an ninh thôi, ở Nga bất ổn lắm, mie, mang tiếng sống ở thủ đô phía Nam đấy mà tệ nạn hơn cả tệ nạn, mua bán thuốc phiện ở ngay bìa rừng, đưa nhau lên đó hú hí rồi chém giết, xông vào nhà cướp đồ, dùng súng khống chế người dân, kể cả bọn công an cũng vậy. Nhà mình lại 2 đứa em gái, toàn 2 đứa khôn nhà dại chợ, ngơ ngơ ngác ngác, chị già bảo mày tìm đc nhà mẹ sẽ xuống "giáo huấn" cho 2 đứa kia, không chúng nó tồ tẹt có khi bị bóp cổ cướp đồ cũng nên ( gõ bàn 3 phát đã )
yeah, ở đây có vài vụ rồi, thấy con gái Châu Á sống ở ngoài, bọn thanh niên - công an theo dõi, nhè đúng lúc mở cửa vào nhà thì chúng nó xông vào, may thì cướp tiền rồi bỏ đi, chứ đen thì...
lâu lâu trc có một vụ xông vào nhà cướp rồi treo cổ 1 đứa con gái học lớp 6 nữa :chayle: nói thật chứ bọn thanh niên Nga nhiều đứa bệnh hoạn lắm, mình thật sự không an tâm chút nào. tiến thoái lưỡng nan
mệt mỏi quá đi mất.....
Adrenaline
20-05-2011, 03:55 PM
** Mor : Anh uống cái viên nén chống say rượu trong 2h, đúng là ko say mấy nhưng ko hiểu sao rất đau đầu....
phản ứng phụ anh dzai ạ :kick: :kick:
speaker
20-05-2011, 11:54 PM
Đã trả thù cho bà già xong. Ở đất này mày chạy = niềm tin nhá con
Đắc Kỷ
21-05-2011, 12:05 AM
nói thật chứ bọn thanh niên Nga nhiều đứa bệnh hoạn lắm, mình thật sự không an tâm chút nào. tiến thoái lưỡng nan
Thầy sắp thành thanh niên Nga chưa thầy :so_funny:
speaker
21-05-2011, 01:05 PM
Lúc tối mình kể cho 1 người nghe vụ bà già mình. Mình nghe xong câu này hơi giật mình :
- E tưởng 1 mình anh đánh nó =))
Em ah, nghe xong câu của em anh liên tưởng ngay đến 1 hướng dẫn viên người Hàn Quốc. Anh này vì phạm luật Hàn nên sang VN lưu vong và làm hướng dẫn viên , tuy anh ý rất từ tốn và giản dị nhưng cũng hơn 20 năm học võ, tay anh ý nắm đấm phẳng lỳ ý. Anh ý nói thế này : Đánh nhau với 10 người thì OK! Nhưng 10 người ý ko phải là người VN. Vì người VN chuyện từng này (--) nhưng dao thì từng này (--------). Anh thì ko phải Hoàng Phi Hồng =)).
Anh cũng vậy, anh ko phải Hoàng Phi Hồng và mọi chuyện ko cần thiết phải giải quyết = nắm đấm của mình, tốt hơn hết là dùng cái đầu của mình. Hay là em thử hỏi bạn trai em xem có phải Hoàng Phi Hồng ko nhé =)). Buồn cười lắm nhưng vẫn nín nhịn thôi
Adrenaline
22-05-2011, 03:15 AM
Toi qua lai nau chao tiep, chao tia to an giai cam cho 3 anh em. Ca 3 dua deu om, met that. Thom thoi da do mot chut, em minh nang hon mot chut, bi sot nhe 37,2 do.
Minh htrc thay co dau hieu bi cam da uong thuoc luon roi, hom qua thay benh hoi nang len, cung da uong thuoc roi. Dem qua vua ngu vua tinh, vi met qua, 3 ruoi thuc giac so tran thay nong ham hap, mie, 38,6 do. Day lo lo tim thuoc ha sot, cam thuoc tren tay moi nho hoi toi minh an co teo chao, khong uong nhu the nay duoc. Lai di lay lat banh mi an tam voi ruoc, an xong uong nuoc cam, mot luc sau moi uong thuoc ha sot. Tam 6h lai tinh giac, ra so tran 2 dua thi cai Thom khong bi sot, nam ngu tit mit. Em minh van hoi sot, thay minh no mo mat tinh luon, chac cung khong ngu duoc vi met.
Day ninh xuong nau chao suon tiep, lam xong de noi chao tren bep minh lai vao phong ngu tiep. Den 11h dang ngu ngon thi co chuong dien thoai, sep goi, hnay minh chang muon lam gi ca, nhung van chua phai la dai gia nen van se phai chinh chien tiep :hiepsi:
ban nay ho khu khu, rat co hong va dau quan bung, lay 3 coc sua cho vao lo vi song, quay cho toi khi sua soi len, bat 2 dua kia phai uong. Le ra phai cho them mat ong nhung uong vay bo trym, sua khong thoi. Mie, om lat vat the nay den minh con thay met, nua la 2 dua kia nguoi thi eo la.
Cung chi bi so mui, ngat mui, dau hong, ho va sot thoi, nhung oai nguoi qua. Thoi tiet cung that thuong, hom kia van nang am, hom qua hoi lanh va mua ca dem den sang hom nay, troi lanh kinh khung.
Hom qua di bo loanh quanh xem nha, thay mot chi gia dang cuoc dat trong hoa truoc san, em minh lang thang vao chao hoi roi noi o quanh day co ai cho thue, ban nha khong. Ba y bao o day co 1 ba dang ban can ho o tang 3, 42m, nhung gio khong co nha, noi rang sau 9h ba kia moi di lam ve. 2 anh em lai di long vong, sau goi dien theo giay bao nhung noi cho thue hoac ban nha, mie, toan cua bon dich vu. Neu khong tim dc chac phai qua bon dich vu thoi
9h30, 2 anh em cung ong bac lai xe toi do, bam chuong thi khong ai ra mo, dung doi 5 phut danh viet giay de lai. Xuong duoi san thay co ba dang dung do, moi lai gan hoi bon tao tim chu nha so 12 toa nha nay, ba ay noi la tao day. Dung noi chuyen 1 hoi roi len xem nha, can nha kha duoc, sach se, op bang go. Hoi gia bao nhieu, no bao 2 trieu rub, khoang 75 nghin :think: minh noi may chot gia di, tao khong thich ky keo dau, no bao vay chot gia la 1 trieu 850 nghin rub, minh hen hnay se quay lai. Di cung ba co de ba ay den xem the nao, khu nha o ngoai nhin co ve cu ky, nhung ben trong kha sach dep, de ba co den ba ay hoi ro hon.
Hqua ve noi chuyen, ba y bao the may co hoi o day xunh quanh an ninh the nao khong, hang xom nhu the nao, nha chung may 2 dua con gai, phai can than day. Minh moi ngo ra chet that, chau cung quen cha hoi. Ba co bao may dan ong con trai sao biet dc, de hnay co di cung. Con doi chi gia nha minh xuong xem the nao nua
hqua chat voi ong Sp, ong y bao mua dc nha hay khong con tuy theo vía cua minh, hay cai gi do. Chi gia cung noi mua nha cung nen xem xet ky, vi nhieu nguoi huong loc sau khi mua nha, co nguoi khong hop voi cai nha lai dam ra lam an that bat. Minh khong ro may chuyen nay the nao nhung tot nhat la nen nghe theo loi cac cu, chang mat di dau ma so :rang:
speaker
22-05-2011, 06:00 AM
@ Mor : Chú quyết mua nhà thì nên xem xét thật kỹ rồi quyết định. Nói tâm linh 1 tý thì là nhà chọn chủ chứ ko phải là chủ chọn nhà. A cũng có 1 time đau đầu về cái này hy vọng sẽ giúp đc chú:
- Về địa thế nhà làm sao mà mùa hè mát và mùa đông ấm ( chứ ko phải mùa hè thì sa mạc và mua đông thì ăn đầy tuyết và mồm ). Nên gần các địa điểm như : Bến xe,chợ, trường học, bênh viện, khu người việt đông đúc và đồn công an
- Thủ tục pháp lý anh ko rõ bên đó như thế nào thì em nhờ người lớn tuổi hơn kiểm tra và xét duyệt, rồi mang ra cơ quan pháp lý kiểm định là tốt nhất. Mình có lý do mua nhà thì họ cũng có lý do bán nhà, ko phải tự nhiên đang ở mà bán, trừ bọn cò nó bán kiếm lời thì ko nói nhưng mình nên xem xét kỹ, nhỡ đâu mua xong lại quy hoạch thì dang dở việc.
- Nội thất nhà, bao phòng,mấy phòng ngủ, phòng khách thế nào, wc làm sao , S nhà bao m2, điện nước thế nào. Có thể thời điểm này là phù hợp nhưng sau mình có thêm nhu cầu cần mở rộng ra cũng rất là khó tính. Anh thấy nhiều người rất chủ quan trong cái việc này, cứ bỏ tiền ra mua đáp ứng cái nhu cầu hiện tại nhưng về lâu dài lại ko phù hợp
- Còn việc nữa là phong thủy của nhà, ko phải tự nhiên mà người TQ và Japan nghĩ ra cái này cho vui, nó tuy mang ý nghĩa tâm linh nhưng lại rất thiết thực đối với người Châu Á. Em làm kinh doanh thì nên làm cái này nhé. Chọn ngày mua, dọn nhà về, xem tuổi mình do em mua nên e là chủ nhà , về nội thất thì có thể bóp o0o bác kain mà hỏi, bác ý làm cái này thế nào chả am hiểu. Thuê nhà thì dễ vì người cho thuê sẽ chịu dùm người thuê còn mua nhà thì lại khác em ạ
Hy vọng mấy điều lặt vặt của anh giúp em đc chút ít
Adrenaline
22-05-2011, 03:36 PM
Thanks ông anh nhiều, em sẽ ghi vào sổ cẩm nang mua nhà :bay: :bay:
__________________________________________________ _____
chiều nay đi xem tiếp một cái nhà, thật ra thì không phải là nhà, mà là căn hộ chung cư. Căn hộ hôm qua, chiều nay quay lại xem mình hết thích roài :rang:
chỉ riêng việc khu nhà vắng vẻ, không an toàn là thôi, té khẩn trương :chayle:
được giới thiệu thêm 1 căn hộ nữa, chiều nay nhân thể cũng vừa đi xem xong. tòa nhà 5 tầng, căn hộ ngay tầng 1, đi xem cả mình, bà cô và em gái đều không thích, cũng khá an ninh nhưng cách trạm xe tới nửa cây số, mùa hè không sao chứ đông tới rét buổt tuyết rơi 2 đứa kia đi cũng tội chết. đi bộ nửa cây số, đợi xe, ngồi trên xe khoảng 15' nữa mới tới bến cần xuống, từ đó đi bộ thêm khoảng 10 phút mới tới được trường, mie, quá tội :kick:
lần đầu tiên lớ ngớ xem nhà, cái gì cũng chẳng biết, hỏi lên hỏi xuống, mới thấy đau đầu thật. Hộ khẩu tạm trú của mình với cái Thơm trong trường đến cuối tháng 6, tức 1 tháng nữa thôi, gấp thế đ.éo ai chuẩn bị kịp hả trời :kick: bây giờ chỉ hy vọng tìm đc nhà tốt, an ninh tốt, gần trường học 2 đứa, đắt một chút cũng đc. Chứ mới đi xem 2 cái thôi mà mình đã thấy hơi bị oải.
mai, ngày kia còn đc dẫn đi xem vài cái nữa. nhà nào tốt một chút, mua xong chỉ việc dọn đồ đến chứ còn sửa chữa nữa thì lôi thôi mất thời gian lắm, điệu này mà không xong chắc 2 anh em phải đi ngủ nhờ ban đêm, ban ngày vào ktx nói tao đến chơi với em/chị gái để ăn uống, tắm rửa quá =))
đó là nếu không xin đc ở trong này nữa, chứ mình vẫn mong được ở lại đây, vì tiện trăm đường, mình có sang us học tiếp để 2 đứa ở trong ktx vẫn yên tâm. chứ mua hay thuê nhà ngoài chắc phải hoãn lại thôi chứ đi sao được nữa. càng nghĩ càng thấy chán, việc này chưa xong đã dồn dập việc khác.
chắc tại đang sốt nên thấy hơi mệt mỏi, giờ ai hỏi mình tương lai tính thế nào, trả lời rất thật lòng một câu "đ.éo biết" :haha:
hôm nay ăn phải cục THAN hay sao mà THỞ ra khói lắm thế :mecry:
Adrenaline
22-05-2011, 03:52 PM
mồm miệng đắng ngắt, bạn nào môi lưỡi ngon ngọt cho tớ hôn nhờ phát nào :haha:
à nói chuyện này mới nhớ, hnay chat cùng ông Sp, ông ý bảo đại loại gì mà "mày dẫn gái về thế nào không quan tâm, nhưng mua nhà nên nghe theo các cụ"
mình bảo ông anh nói tởm quá :blushing: trừ chị ny thì chưa một em nào nằm trên giường, đắp chung chăn với mình cả :blushing: ( tất nhiên trừ em gái )
bởi vì mình toàn bị dụ về nhà các em ý thôi :haha:
cả 3 anh em đều ốm, đau họng và khản giọng nên nhà mình mấy hôm nay yên ắng dã man, nhiều khi tự hỏi chả biết mình có vào nhầm nhà hay không nữa :botay: đấy là ban nãy tự hỏi thế chứ giờ thì biết mình vào đúng nhà roài
- mày ra phơi quần áo đi
- tại sao lại em, em giặt rồi mà
- cái gì mà giặt, có đổ xà phòng, nước xả với bật máy mà mày cũng nói à
- cũng là giặt cả
- biến đi, hôm qua tao gập quần áo rồi
- nhưng mà hôm qua em là quần áo rồi
cứ như vậy phải 5 phút, cuối cùng 2 đứa nó không phân xử được thắng thua, mình lại phải ra phơi quần áo :mecry: vừa phơi vừa càu nhàu tại sao là tao, hôm qua tao lau bếp, hút bụi nhà, nấu cháo cho chúng mày ăn, mà tao cũng đang bị ốm đấy, chúng mày không thương tao à :mecry:
- phơi xong anh vắt nước cam cho em uống nhé, em vẫn hơi sốt này
:khocnhe: :khocnhe:
ai thuê culi không :mecry: :mecry:
Adrenaline
23-05-2011, 08:59 PM
:dance: :dance:
yeah yeah yeah :covu: :covu:
anh chon duoc nha ngon lanh roi :dance: mai dem tien dat coc toi, doi 3 tuan lam giay to sang ten chu ho khau roi tra not tien la xong :dance: :dance:
cong cuoc chon nha da ket thuc sau 3 ngay nhan tran nhiu may :haha:
:dance: :dance:
:haha: suong qua, cuoi cung thi cung co 1 can nha cua minh :haha:
Adrenaline
24-05-2011, 02:16 PM
Ký sự mua nhà
để kể lại từ hôm qua cho chi tiết cái nào :hiepsi:
Hôm qua, mình được giới thiệu cho 1 căn nhà ở tầng 3 trong toà nhà 9 tầng, 3 phòng không tính bếp, giá chủ đưa ra là 3 triệu 2 ( 3 triệu là 107k usd, các bạn tính thế cho nhanh :hihi: ), diện tích chung 70m. Lẽ ra đi cùng chị già, nhưng chị già có việc đột xuất nên lại thôi, mình đi cùng em gái, và ông chú bà cô. Đến xem, nhà khá rộng, thì 70m mà, nhưng nếu mua phải sửa lại toàn bộ, từ giấy dán tường đến thay dàn bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, cửa giả,...v...v Mua rồi đập thêm vào khoảng 3 đến 5 trăm nghìn rub mới hy vọng ở được.
Bởi vì thời gian cấp bách, sửa nhà cũng không phải một sớm một chiều, hẹn chủ 2 ngày nữa tao sẽ trả lời và đi về. Vừa xuống cầu thang, ngang qua một dịch vụ môi giới nhà đất, nghe có tiếng gọi tên mình, ố la la, thằng bạn từ thời cấp 3. Đứng lại hỏi han này nọ một lúc, nó mới vỗ vai bảo thế vào đây, bố tao là chủ môi giới, sẽ tìm cho mày nhà ưng ý. Ok, biết càng nhiều càng tốt mà, vào thì bố nó ra tiếp chuyện, mình đặt yêu cầu rằng chỉ trong vùng "Bạch Cúc" này thôi ( khu mình sống gần trường hai đứa tên Bạch Cúc mà ).
Ông già bảo có 3 phương án cho mày chọn lựa, 1 là căn nhà trên tầng 3, 3 phòng chưa tính bếp, diện tích 70m, chưa sửa sang, giá 3 triệu mốt, có muốn xem không.
Mình tất nhiên phải nói tránh là không rồi =)) lão chủ nhà người Azecbaizan tởm thật, nói với mình già 3 triệu 2, bảo có bớt không nói nhất quyết bớt 50 nghìn thôi, nhưng đưa giá cho dịch vụ có 3 triệu 1 :haha:
vậy là đi xem nhà khác, ngay gần đó, cũng tầng 3, nhưng 2 buồng thôi, đã sữa đẹp đẽ, giá 3 triệu. Lên xem lác cả mắt :hoamat: bởi vì đẹp mà, phòng bếp đầy đủ, bếp liền với tủ đựng đồ treo tường, cửa giả cũng làm hết, bằng gỗ thịt hẳn hoi. 3 triệu, 54m, tính ra khá đắt nên mình vẫn phân vân. Nên quyết định đi xem căn nhà thứ 3
nhà thứ 3 này cách xa hơn một tẹo, vào nhà cảm thấy rất bí bức, tối, vị trí không đẹp, hình như 45m, có 2 triệu, khác xa cái 3 triệu kia rồi. Bàn tính một lúc, quay vào nói tao muốn mua căn nhà thứ 2, tức 3 triệu kia kìa.
ông chú mình nói đây là vị trí đắc địa, ban công nhìn ra đường lớn, đối diện có ngân hàng, ngay dưới chân là siêu thị, góc chéo có chợ ( nói là chợ, nhưng xây trong nhà ), tha hồ mua đồ tươi. Cách đó lại là hiệu thuốc, cả bến tàu điện ngay đấy. Cách trường cả 2 đứa chỉ 10' đi bộ, lại chỉ cần dọn về ở luôn. Còn gì cho bằng.
Anh quyết định múc luôn nhà này, và đêm về hứng khởi không ngủ đc, mới viết bài nky ở trên đấy :haha:
hẹn chiều nay sẽ quay lại giao trc tiền đặt cọc, 3 tuần làm giấy tờ chuyển nhượng, sang tên chủ khẩu, xong!
Adrenaline
24-05-2011, 03:10 PM
Chiều nay ba mình vừa đáp máy bay xuống, cả chị già nữa. Kéo cả bầu đoàn thê tử đi xem lại nhà và đặt tiền cọc luôn. Trước khi đi thì cả nhà ăn bún mọc, ăn xong ngồi nói chuyện với nhau, có mình - mẹ - cô và 2 đứa em
- mua đc nhà hay không là do duyên do số hết đấy chị ạ
- ừ, tí đi xem cũng mong nó mua đc nhà tốt
đang nói vậy thì quay sang chuyện các nhà ngoại cảm :botay:
- hôm nọ em xem TV, kênh Nga hẳn hoi nhé, chúng nó kể có 2 mẹ con sống với nhau trong ngôi nhà mới mua, phòng ngủ của đứa con gái có cái gương đối diện với giường, ban đêm nằm nó cứ nhìn thấy một người đàn bà trong đó, về sau sợ quá phải lấy tầm màn che đi cái gương. Nhưng mà vẫn sợ, sau mắc chứng suy nhược thần kinh, nói với bà mẹ thì bà ấy không tin, cuối cùng đi thuê nhà ở ngoài ở
bà mẹ sống một mình thời gian sau cũng cảm thấy không ổn, mới đi mời linh mục về, linh mục làm phép, đc 1 tuần yên ổn, sau đó lại tình trạng cũ tái diễn, mầy lần mới linh mục về nhưng chỉ được một tuần, đặc biệt góc để TV, rất hay bị rung mà không rõ vì sao. Sau mới nhờ tới các nhà ngoại cảm, vừa vào nhà bà này thì nhà ngoại cảm nói
- bà hãy vứt bỏ cái tủ gương này ngay lập tức. trước đây trong căn hộ này có một người đàn bà bị chết, vì sao các nhà linh mục chỉ chế ngự đc trong một thời gian thì xem đây, chỉ tay vào giứa chỗ đặt tủ lạnh và vòi nước, đây, linh hồn bà ta vào bằng hướng này, và bà ta chết tại đây - chỉ vào góc đừng TV
:khocnhe: :khocnhe:
sau đó các nhà ngoại cảm bảo hãy đặt gạp muối, hoa quả ( giống như nhà mình làm lễ ấy ) để mời bà ta về ăn, và tiễn đưa
:chayle: :chayle:
nhưng khi làm theo lời họ xong thì quả thật ngôi nhà yên ổn trở lại, mie, cứ bảo Tây thế nào, cũng tin như Ta cả :rang:
bà cô còn kể chuyện có bà chị, lấy chồng về nhà chồng sống, có đêm nằm ngủ một mình lại thấy chồng về, nửa đêm 2 vợ chồng làm tình với nhau, sáng dậy hóa ra chồng đi trực đã về đếch đâu. Vài lần như vậy, người bà ấy càng lúc càng xanh xao, đi khám không ra bệnh gì, một lần mời thầy về xem nhà, tình cờ thấy bà cô ấy, mới bảo bà cô đưa lên xem phòng ngủ, xem xong mới phán một câu
- ngay dưới giường của vợ chồng cô là một ngôi mộ từ đời xưa, nhà quý tộc, chết trẻ.
ôi giời đất ơi, hãi chưa, ôi dm ghê quá, mình không dám viết nữa :khocnhe: làm tình như thật :khocnhe: sau phải cúng hình nhân đủ thứ ra trò đấy, mới thoát được, có người ở nhà thì không sao, chứ bà cô ấy cứ ở nhà một mình là "lại như vậy"
ôi mô phật :khocnhe: không viết nữa, sợ quá :khocnhe:
Khi mở cửa vào nhà, chị già mình cho một câu
- nhìn xem chúng nó lát gạch sao lại cách xa nhau thế này, sàn gỗ này nhìn có vẻ mới nhưng thực chất chúng nó chỉ đánh lại cho sạch, còn không có độ bọng của gỗ nữa.
chị già tiếp tục thẩm định
- phòng tắm nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng chỉ là sửa lại qua loa, này, nhìn xem, bồn tắm kích chuẩn bây giờ là 1m82, đây là bồn tắm theo kiểu cũ Liên Xô, có 1m7, nếu muốn thay bồn tắm, chỉ có nước đục tường. ( khi xem phòng tắm, mình đã thấy nó khá cũ và bẩn, định sẽ mua cái mới thay vào và đã nói với chị già )
Mình nghe - xem - và há hốc mồm
- nói chung, nhà nhìn tổng thể rất tốt, nhưng xem xét kỹ lại thấy không ổn. Ở lâu dài là khó đấy con ạ
Mình đang phân vân, quay sang ba định hỏi thế nào. Ba đưa tay ra hiệu bảo mình im lặng, và tới chỗ lão già dịch vụ hỏi một câu rất bâng quơ
- chủ nhà hiện giờ ở đâu nhỉ
- ở thành phố K
- àhhhhh, căn hộ này trước đây thuộc người ở thành phố K, đã bị xã hội đen bắn chết cách đây gần năm đúng không?
miệng mình há hông hốc, ngó sang lão già kia thấy lão mặt tái xám đi, một lúc sau mới nói "Không, không phải". Ba mình gật gù không nói gì nữa
mẹ thằng bạn cộng thằng bố nó vl, hôm qua mình hỏi thì nói 2 vợ chồng chủ nhà đi công tác, mồng 6 tháng sau mới về, cứ đặt tiền cọc trc đi, hnay còn hạ giá xuống cho mình hơn 3k usd nữa cơ :kick:
khi ra về, mình nói tao sẽ về suy nghĩ thêm về ngôi nhà này, tạm thời không đưa tiền cọc nữa. Lão già mặt cáu xị nói mình vài câu, kệ mẹ lão, nghề của ông đi buôn nước bọt cả ấy mà. Đ.éo mua nữa làm gì đc nhau :kick:
trên đường lái xe về mình cáu xì xị, tưởng mua đc nhà ngon ai dè vớ đúng nhà có người bị bắn chết, còn dính tới xã hội đen. Mie, chết tức tưởi vậy đã thấy ghê, còn dính tới xã hội đen ai dám dây vào, thôi em chạy thẳng :chayle:
Adrenaline
24-05-2011, 03:18 PM
sau đó thì ba alo cho "chị" luật sư, chả biết 2 ông bà có xyz gì chưa mà sốt sắng quá đi mất :haha:
đi xem hình như phải tới 5-6 căn nhà, oải chết cha chết mẹ, mình ưng đc 1 căn diện tích 60m, 3 phòng ngủ, già khá mềm, có 2 triệu 8, tất nhiên vị trí không đẹp bằng chỗ kia, lai tận trên tầng 5, nhưng nước chảy mạnh, không lo bất tiện lắm. Nhưng chị già chỉ hướng bảo đây là hướng Tây Nam, mùa hè nóng mà đông thì lạnh ( phải không :think: ), nhớ lời ông SP bảo nên mình cũng lại đắn đo
chọn nhà chọn cửa mệt thật đấy :mecry:
cả ba mẹ đều bảo mình nên chọn căn nhà 3 triệu 1, mà phải sửa lại từ đầu ấy. Cách cái nhà mình định mua có vài bước chân, địa thế đẹp, tiện đủ đường. Chỉ phải sửa lại thôi
nhưng mình cũng vẫn đắn đo
sửa lại từ đầu, từ thứ lớn nhất cho đến bé nhất, mình lơ ngơ có biết gì đâu, ba mẹ đều bận. Tính ra khá rắc rối, từ việc mua nguyên vật liệu, trông nom thợ thuyền, đến cách thức trang trí, bày đặt nhà cửa, mà từ giờ đến cuối thàng 6 thôi, nên mình cũng oải rồi. Kể cả có đi ở nhờ 1 thời gian đợi sửa chữa mình cũng vẫn oải, nan giải quá :khocnhe: :khocnhe:
speaker
25-05-2011, 12:48 AM
Đi học về việc đầu tiên là phải xem kết quả thằng ku em thế nào đã. Nói tổng thể như lần trước thằng em bảo biết rồi nhưng xem ra mày chả biết mẹ gì cả. Đi xem nhà mà chỉ chăm chăm xem nó có đẹp hay ko là vứt, mua thì chắc chắn là phải lâu dài rồi, bét là 5-10-20 năm. Anh chị già nhà mày nói đúng và có nghề đấy, nếu ko chọn đc thì đi thuê 1 cái rồi list tầm khoảng 10 , 20 căn rồi nhờ đi xem 1 thể chứ thằng bạn thân mày là vứt, cò quay quá đi mất , nó dám giảm giá cho mày 3k USD mà ko qua chủ chứng tỏ là nó còn ăn đc của mày. Có thể chủ bán cho mày 1 giá và nó bán trên giá đó cho mày nên nó tự quyết đc. Như vậy là ko ổn
-Anh cũng liên tục hỏi mày là về nội thất và bố cục nhà bởi vì như chị già chú nhìn cái phân tích ra đó , nội thất nhà có thể làm mới nhưng tổng thể bên ngoài thì ko nhất là phòng, nhìn qua có thể biết nhà này xây lâu chưa, bố cục nó là phòng khách phòng ngủ thế nào, phòng tắm ở đâu. Còn nhà mới thì lại khác hoàn toàn đó là do ý của chủ mới nó xây mình có thể cảm nhận đc. Tính về lâu dài là vứt, sàn gỗ bong tróc , hệ thống nước cũ sau mày vẫn phải tốn tiền sửa lại, nó mất time lắm. Còn về cái nhà chú mua ý, anh nói trước rồi, chả ai tự nhiên nhà đang ở mà mang đi bán cả, trừ khi có việc j` đó hoặc là bọn cò đất nó kinh doanh. Cái khó làm giả nhất là bố cục nhà so với các nhà cũ, tốt nhất là đi hỏi hàng xóm bởi bọn nó ko bán nhà thì bọn nó nói dối làm gì.
- Vấn đề tâm linh tốt nhất là ko úi xúi đc, phải xem thật kỹ đấy
- Nhà mà hướng Đông Nam là OK, mùa hè mát có nắng lúc sau 3h chiều, nắng nhẹ nhà ko nóng, mùa đông ấm nữa. Tây và Tây nam thì dính đủ.
- A thấy cái nhà mà chú nói là mua về để sửa là OK, đằng nào cũng là sửa cho nhà mình nên mình làm cẩn thận và thà tốn time ban đầu sửa theo ý mình, mình an tâm còn hơn ở cái mà mình ko biết nay sửa mai sửa nó bực mình. Còn về sau nếu sửa nhà anh lại tư vấn cái gì a biết cho
Adrenaline
25-05-2011, 01:34 AM
Em lớ ngớ lần đầu đi xem, có biết gì đâu, gặp ai cũng phải hỏi vài câu. Cũng may có anh chị già về kịp chứ em đặt tiền cọc rồi, mie cái thằng bạn vl, ôm vai bá cổ bảo bố con tao sẽ giới thiệu cho mày nhà ngon, nghĩ trc giờ với thằng này mình tốt với nó, nó tất lẽ dĩ ngẫu cũng sẽ tốt với mình, đ.éo ai ngờ....xem ra mình vẫn còn non và xanh lắm :mecry:
anh chị già em cũng ưng cái căn nhà 70m kia, hướng đẹp, đúng hướng Đông Nam mà ông anh nói, đắc địa, chỉ là phải sửa lại từ đầu.
---------------------------------------
căn nhà anh chị già mình ưng giá 3 triệu mốt, nói thật chứ để có tiền mua đc cái nhà khoảng 3 triệu, mình đã phải nhờ người rao bán mảnh đất ở Vn, mie, giao gần tuần rồi còn chưa ai đến hỏi cơ, dạo trc có mấy người đến hỏi - giá cao thì kênh đek thèm bán, giờ méo miệng, đúng là... :botay:
nhà đẹp, hướng đẹp, tiện đủ đường - vì nó nằm cùng một toà nhà của căn hộ mình định mua mà. nếu mua lại đập thêm vài trăm nghìn sửa sang mới ngon lành được. nghe thì đơn giàn đấy chứ tài chính gian nan bỏ mie, anh chị già tính nếu sửa tốt, khoảng 300-400 nghìn, ợ, thêm chục nghìn usd vào. Anh già phân tích bảo, tính đường mua cũng phải tính đường bán mai sau, tiền mình bỏ ra cả, tính sao cho có lợi nhất hãy làm. Chị già cũng động viên "cố" mà mua và sửa nhà, ba mẹ giúp cho.
nói thật chứ mình ngán đến chán đời, một khi mua nhà ở đây rồi thì tương lai mình sẽ không sớm mà ra khỏi cái đất Nga này đc.
thôi, nói vậy chứ đã quyết vậy thì cứ thế mà làm đi.
anh già nói mua thì phải tính tới đường bán, mình cũng chưa nghĩ đến đấy, khi chọn nhà chỉ chăm chăm tìm cái nào tốt, nơi an ninh, gần trường 2 đứa để dọn tới ở lươvaayj nên đc cái nhà kia mình sướng quá, nếu không có anh chị già về kịp là xong rồi đấy :rang:
nhà với chả cửa. đợi mai này anh giàu có khoảng 10 triệu usd, vứt xoẹt tiền xuống là có căn hộ ngon lành nhỉ :haha:
speaker
25-05-2011, 05:49 AM
Thế là ko ổn em ah! Mua đc con trâu mà tiếc gì ko tậu cái chuồng. E mua 1 cái nhà mà phải bán 1 mảnh đất là ko đc. Mà chắc chắn là đất ở HN có giá hơn cía nhà e đang mua là cái chắc =)). Sao ko hỏi ba mẹ xem là có thể cho vay đc ko, sau cày mà trả nợ vừa giữ đất vừa có nhà. Mua nhà ai từ chối =)). Còn đất ở HN để đấy nó còn lên giá khi nào thực sự cần tiền mới bán. Còn chỉ với 1 bước nữa là xong mà phải bán thì......
Adrenaline
25-05-2011, 11:06 AM
có gì em nhắn cho ông anh ngoài yahoo :covu:
__________________________________________
:dance: hnay đã ra KungFu Panda 2 3D, nhưng bận nên chưa đưa 2 đứa đi đc, mua vé roài, ngày mai 3 anh em đi :rang: :rang:
Morphine
26-05-2011, 11:25 AM
hnay phục vụ hai chị chưa xong thì mình đã hạ đường huyết mie nó roài :haha:
gần sáng mới ngủ, chắc đc 2-3 tiếng thì em gái vào lay dậy, bảo đưa chúng nó đi xem film. Hôm qua mua vé rồi mà, ngồi dậy mà đau cả đầu. Mình vẫn hơi ốm và bị ho, không muốn làm phiền người trong rạp film nên trc khi đi uống một liều thuốc ho :rain:
đến đó là trung tâm giải trí, theo hầu 2 chị vài vòng shopping rồi đứng xếp hàng mua bỏng ngô và coca, KungFu Panda2 xem quái lắm, cười hà hà, phần lớn toàn trẻ con đi xem thôi. Mình muốn xem bản gốc tiếng Anh, toàn các nhân vật nổi lồng tiếng. Mình có phần 1 bằng tiếng Anh mà xem đi xem lại, huống gì phần 2 này lại có Jean Claude Van Damm :dance: thần tượng của mình đấy, yeah yeah :covu: :covu:
Các bạn đi xem đi nhá, phần 2 hay cực kỳ, gấp trăm lần phần 1, mình đợi hnao ra DVD mua xem nữa mới đc :dance: Film 3D, đeo kính xem nên mình thường xuyên phải bỏ ra vì đau mắt quá không chịu nổi, lại chưa ăn sáng đã uống thuốc :rain:
xem xong film đưa chúng nó đi ăn trưa, mình thì bữa trưa kèm sáng luôn :haha: mie, khi mới ra ngoài trời mình ho đến đau quặn bụng, buồn nôn nữa mẹ ơi, mà bụng có cái gì đâu nên cứ đứng ôm gốc cây cúi gập người nôn ra..nước miếng :haha: đến khi cầm đc cái thìa múc soup thì tay đã run rẩy run rẩy
ăn xong trên đg về mà tay chân vẫn thấy...run :botay: đầu óc quay quay, chóng mặt. đưa chúng nó về mình đến hiệu thuốc, vào phòng nghỉ nằm vật ra luôn, lúc sau lên HHT viết
"1 mình phục vụ 2 chị mệt quá" đấy :haha:
Ông SP còn tí tởn chạy vào hỏi phục vụ gì thế :haha:
- à, em đưa 2 đứa đi xem KungFFu Panda2
- mie
:haha: :haha:
speaker
26-05-2011, 12:39 PM
Hôm nay a ko viết cho mày vì a còn đi lấy hàng, lấy xong thì cũng gần trưa nên tạt về nhà ăn cơm. Ai dè bị ụp lại =)) thằng ku con đâm xe bà già ý. Về gần ngõ nhìn 3 chú 1 xe mình nghi nghi, đến gần nhà thì 2 thằng 1 xe nữa chặn đầu xe mình tưởng nó xin đểu nên hơi cóng. Nhìn kỹ thì hóa ra ku lần trước, 1 bên mắt nó còn panda lắm =)). Vừa lo hàng để trong cốp xe, mà dao cũng để đó, mở cốp xe lấy ra thì mình no đòn rồi, lúc đó chả nghĩ đc nhiều đâu cũng chả để ý nó hỏi gì nữa. Chỉ nghĩ sao vừa an toàn hàng vừa an toàn mình trước đã , phóng thẳng xe vào bọn nó rồi lao vào bãi cát :)) xe vứt đó mình chạy thẳng tuột vào nhà ông anh hàng xóm , vùa chạy vùa gọi tên ông ý. Nhà ông này ko có cổng, chỉ có mỗi cái cửa kính thôi.Ông này có nghề nên vừa thấy thế là lao ra đã , tọt mẹ nó vào nhà ông ý rút luôn 2 con kiếm trên kệ nhà ông ý. Bà già mình thấy tiếng con nên mở cửa , tưởng như mọi khi hí hửng tưởng nó về ăn cơm, mở cửa thấy ra tưởng nó ngoan ngoãn ai dè cầm kiếm. Hết hồn =)), 5 thằng kia chắc nghĩ ngon ăn nên ko có đồ theo chỉ thấy 2 thằng cầm kiếm chạy ra nên quay xe nhanh vãi đái, chỉ kịp thấy có thằng cầm 2 viên gạch, hàng xóm thấy loạn nên cũng thó đầu ra xem , may mà ko có ai gọi công an vào rách việc nữa, trả cho ông ý cái kiếm ( katana) thì bà già lôi tuột vào nhà chửi cho toé khói, ông ý còn dắt xe vào nhà dùm mình nữa. Về nhà ngồi 1 lúc mới thấy đùi ran rát, lúc đó máu lắm chả cảm thấy gì cả. Mình dấu nhẻm vụ đánh nó lần trước nhưng mà bà già vẫn biết thế mới tài, bà ý bảo là tao nuôi mày ăn học ko phải mày thành XHD đâu nhé. Gớm, con mẹ còn xa mới đen đc =)). Chiều ông ý hỏi mình, mình trả lời qua loa thôi, dù sao lần này nó cũng ăn hụt. May mà mấy món trong cốp ko sao cả. Haizzz
- Nhà mày đưa cái web thế a chịu, chỉ đoán đc hướng nhà thôi, cũng đúng hướng, bố cục nhà giống năm 198x 199x khoảng đó, vì trông bên ngoài nó giống mấy cái nhà của bọn đại sứ quán Nga tại Vn, chắc chắn. Còn bên trong lấy di động mà chup. Chứ nhìn qua thì a chịu
- Vé ở Vincom hết lâu lắm rồi, phải qua 1/6 cơ, a cũng đang máu, thấy kể cũng hay ^^! mà lên rạp xem phim. Mắt với tay hoạt động như nhau =))
Adrenaline
26-05-2011, 01:52 PM
Đm vl ông anh, em bảo bỏ qua mie đi, căn bản chị già không sao là tốt rồi. May hnay anh không sao, mai có chuyện gì đ.éo ai biết đc đâu, đâm qua đâm lại, sống yên thế chó nào đc :kick: mẹ ông, tránh voi chẳng xấu mặt nào nữa là tránh mấy thằng ranh máu liều này :kick:
đùa chứ đọc ông anh viết em..thót tim, trc giờ chưa bao giờ đánh nhau cũng như chưa bao giờ bị đánh, em mà vào quả đấy chắc chả biết làm thế nào :haha:
ông anh tính thế nào xử cho xong mấy thằng ranh con này đi, tự dưng ôm chuyện vào người, thua ông.
cái nhà 72m đó bên trong cũ lắm nên trên trang web không có ảnh, nó chỉ chụp cảnh ngoài phố từ căn nhà đó nhìn ra, hướng thì đẹp mà
còn cái link thứ 2 em gửi anh là ảnh căn hộ em định mua, mà có thằng bị bắn chết đấy. hôm nay mệt quá nên không đi đâu cả, mai và 2 ngày cuối tuần đi xem tiếp, ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii mệt ra phết ông anh ạ
__________________________________________________ _________
3 anh em vẫn ốm lay lắt, thời tiết dã man quá, mấy ngày nay, đêm mưa liên miên, sáng lạnh, trưa nắng, chiều gió đẹp trời :rain:
lại cháo sườn tiếp, ăn đến phát ngán
speaker
27-05-2011, 01:50 PM
Uh! Ngồi onl cả tôi mà giờ mới reply lại cho mày nè. Vụ đó coi như xong em ah, anh cũng ko đả động đến nữa. Dạo này vào mùa nên cũng bận check list , em cứ tập trung về nhà cửa rồi nói cả anh. Đến đâu hay đến đó nhé, mai còn phải đi học, rảnh đc mỗi tối AAAAAAAAAAAAAAAAA muốn điên luôn.
* Sáng mò đến cơ quan, thấy cô nàng ngồi phụng phịu làm bơ cả mình, đã uể oải rồi còn giận lại phải nịnh tý : Hóa ra là mình đến muộn quên ko gọi đi ăn sáng, nàng tợp trc rồi , hic hic có hẹn mà quên. Tính là trưa sẽ phải bù và làm sao té nhanh ra khỏi đây để anh còn vào FB. Nó add nick FB mình rồi, và mình phải chặn hết trên wall, khá nguy hiểm , mãi mới chịu ra , mình lại 1 mình 1 giang sơn. Làm phiếu và báo giá xong gửi cho các đại ca sao cho phù hợp, nhẩm nhẩm tý xem qua : 230 + 550 = 780 $, anh Minh bán BVS sau hồi win bóng cũng alo gọi trả mình 2k. Mình cứ nghĩ mất trắng rồi cơ :((, nhưng nó lại bảo gửi qua ATM cho mình, chứ ko trực tiếp, chắc ngại, nếu ổn ổn mình sẽ có 2k780, trừ đi tiền gốc mình còn 2k180 nhanh nhanh tháng 10 còn gửi cho bà Hương chứ..... Đau đầu lắm , tự nhiên lúc quẫn trí lại ném sạch vào bank để chết cứng 1 chỗ. Lộn cả ruột khi sống cái kiếp ăn lương hàng tháng thế này..... Nhất là đang vào mùa
* Trưa đi ăn xong cũng chả nhớ là ăn gì nữa :)) chả tập trung đc, đầu lúc này chỉ có xiền xiền và xiền, bù đắp luôn vụ bữa sáng, mà ở cơ quan thì mất điện rồi về nóng bỏ mẹ , chịu khó 1 tý dẫn vào rạp dân chủ xem phim :)). Hên cái là đang có phim Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 2011 tạm dịch là cướp biển carribbean phần 4 , vào vừa có điều hòa vừa có chỗ nghỉ. Đang xem đến đoạn bọn người cá, bọn này toàn mê hoặc thủy thủ = tiếng hát rồi lôi vào ăn thịt , người cá xinh vật vã. Đang nghĩ vậy chợt có đứa nắm tay mềnh, chột, tưởng nó biết mình nghĩ gì, hóa ra nàng sợ quá tóm tay đỡ sợ ( cười ). Nói chung là từ đầu đến cuối phim mình chỉ thích anh Jack Sparrow. Xem xong cũng là 2h chiều, về cơ quan cũng là có điện rồi, mẹ, nó lưu pass tự đăng nhập làm 1 đống mess, rồi cả alo nữa. Đúng là, đàn bà rách việc quá..... Hôm nào anh chiều nốt kung fu panda 2 nhé :))
* Chiều 5h đang tập thì thằng ku em alo:
- Anh đang ở đâu đấy
- Đang tập ở bách khoa có việc gì thế?
-........................................
Đến nơi cu cậu cầm cái vợt cầu lông mới mua, còn mình thì đang đánh bóng bàn, tập thế nào cùng nhau đây. Thôi 2 anh em ta đi cafe =))
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Ngoc/Picture060.jpg
ngồi hươu vượn 1 tý thì nó lại quay lại chủ đề quen thuộc của nó : GÁI VÀ LÀM TÌNH
thằng này phải nói là cực dẻo mồm và tâm lý, mje ngồi nc cả nó ko quách tỉnh có ngày dính boom, nó nói cực ngọt ngào đến mình là con zai còn thích nghe nó nói, mặt tiền cũng bình thường, em nào vào tay nó cũng đều nghĩ nó số 1. Theo như lời ku nó kể, thì nó yêu 1 lúc mấy con bên đó chả con nào biết cả, vkl thật. Bên đó học hành các em ý cung phụng chả lo nghĩ mẹ gì e nào cũng nghĩ anh ý chỉ yêu mình em, chúng mình sắp cưới nhau ( theo như nó kể ) =)) nó cũng dạy mình mấy bài nhưng lúc đó muốn ném cái dép và mẹt nó hơn là học nó. Và như bao đứa khác, sau khi no xôi chán chè thì chúng ta ko hợp nhau bởi lý do A B C D gì đó, 1001 cách chia tay bla bla bla..... Mình hỏi xoáy nó :
- Thế mày bao giờ sang đó học tiếp
- E tốt nghiệp rồi, về xả hơi thôi anh. Bên đó visa đc có 1 năm, phải xin việc nó mới gia hạn, em tính các khác... ( cái kiểu lấp lửng này mình cực ghét nhá )
- Thế yêu đương bên đó ông bà già mày ko biết ah !
- Chuyện bên đó là bt mà anh! mà ngu gì để pe rừn em biết ( parent), ông bà phản đối ngay, ko lo học hành yêu đương, sau nhờ vả các cụ khó lắm, chơi bời thôi. A đừng nói gì nhé
- Ko! Nói gì cơ anh ko hiểu =))
- Thằng anh quái vl
..........................
Nó còn nói rất nhiều dự định của nó, chắc nó cũng sang bên kia lấy bằng hoặc tính cách khác là về nhà theo nghiệp bố mẹ nó. Cái đó ta ko nói nữa, dù gì trong cuộc sống đối với nhau tốt nhất là ko dẫm chân lên lĩnh vực kinh tế của nhau.
* Về đến nhà cũng là 7h mệt lắm ý, cà ngày quần quật rồi, gái rồi cả bạn nữa. Ngồi ko mà cũng mệt =)). Thấy có gói quà để trên bàn cũng chả buồn hỏi, lúc ăn cơm chị nhà có hỏi :
- Thế H nó làm cùng cơ quan ah
- ( Oh shjt)
- Chị vợ anh D đến chơi hả mẹ?
- Uh ! Chị ý qua đây lúc trưa ngồi đến 2h
- Vâng
- Thế mày ko dẫn về nhà mà lại dẫn qua hôm sn cái Trang thế, mày ko coi bố mẹ ra gì ah?... bla bla bla.....
- Mẹ ơi ! Mới thôi đã có gì đâu mà mẹ quan trọng thế , cứ như là con dâu mẹ ngay ý, con zai mẹ học dốt xấu zai con nhà nghèo , 40 lấy vợ là vừa
- ( Văn tế nghĩa sĩ + Tuyên ngôn độc lập giáng lên đầu ).....................
----> Thực ra trong vấn đề này mình cũng chả lừa dối ai, mình chưa thích dẫn về bởi nếu dẫn nhiều các cụ lại bảo mình ko nghiêm túc ABC nhiều cái, cái thứ 2 nữa là nếu chuyện ko đến đâu thì biết nhà biết cửa nó cũng ngại, chứ chẳng phải mình lăng nhăng gì. Thích thì dẫn cho cả đàn, mình khác ku em lúc chiều, kiếm lý do này nọ. Ko thế đc, dù sao cũng chưa đủ tin tưởng lắm. Cái thứ 3 nữa là *** dẫn *** đc tính bà già mình là sẽ cằn nhằn cho đến khi xong thì thôi, phải kiếm cách, nhưng mình thiên về cách sẽ dẫn về hơn =)). Mình có tôn trọng thì người ta mới tôn trọng mình, chưa biết kết quả ra sao, phản đối hay ko nhưng tính là vậy. Mà xong vụ này thì có qua cũng phải có lại, tính dần đi là vừa, mình nên chủ động xuống nhà đối tác thì hơn. Haizzz đau đầu, mà có dẫn về các cụ cũng gọi là , sau này thằng con các cụ dẫn con này về rồi đòi cưới con kia thì các cụ có dám bảo ko đâu =)). Đến đâu hay đến đó đi, thoái thác rồi cũng lúc phải đối mặt. A! mặt trái của mình đấy =)) A di đà phật
Veronica Nguyên
27-05-2011, 08:43 PM
Coi cướp biển 4 có chỗ nào ghê đâu mà sợ nhỉ :think: mình nghĩ mãi không ra ấy >"<.
Dạo này chẳng có gì để kể, chẳng có gì để than không phải mọi việc đều ổn mà thấy cái gì cũng chán, chán quá nên chẳng biết bắt đầu kể từ đâu :so_funny:
Ôi thôi thì nhức đầu lắm, mình đã không muốn làm ở nhà rồi, cứ cách ngày các cụ lại ca một bài, mệt thở không ra hơi. Đi làm ngoài có gì không tốt mà sao cứ nói mãi thế. Đã nói xong rồi, lúc ainh2 ra ngoài làm lại nói tiếp. Chả phải chê bài gì nọ, nhưng nhiều khi đi làm cho người ngoài cho khoẻ người, đỡ phải lo nghĩ trách nhiệm gì nhiều. Hết phận sự là xong, còn ở nhà, hết việc này đến việc nọ, chẳng ra chủ cũng chẳng ra con ở. Nghĩ là ở nhà nhàn hạ, sung sướng lắm ấy, nhưng có khi 11, 12h đêm vẫn phải ngồi làm. Thích lúc nào là nhè lúc đó ra gọi.
Ôi ôi tôi mệt!
speaker
27-05-2011, 09:10 PM
Đoạn râu đen vây bắt người cá đó bạn, lấy nước mắt tiên cá
speaker
27-05-2011, 09:58 PM
** Lưu ý: Dạo nay cũng bốc phét và chém gió kinh lắm, mình đọc ra mà ngồi (cười) suốt =)). Ko thông minh như mình tưởng nhưng lại ngu hơn mình nghĩ. Cái mình bảo đừng dẫm vào mà tránh ra nay đã đi vào và vòng luẩn quẩn sẽ sớm hiện ra
Adrenaline
27-05-2011, 10:17 PM
6h51 AM
thuc trang 1 dem doc xong Yeu Doi Moi Em - Moc Khinh Yen :haha:
truyen thi nhat toet, doc moi doan 2 anh chi danh nhau thi con vui :haha: vua doc vua cam dien thoai, minh goi tat ca la 3 cuoc trong dem, khong nhac may. Di choi dem khong nhac may, gioi qua :covu: :covu: doc truyen ma minh cu nghi lan man, dang o voi con nao, thang nao, dang lam cai gi, co mo am hay khong :haha:
thoi di ngu, 7h sang roi.
speaker
27-05-2011, 11:54 PM
Sáng nay anh Mor anh ý hỏi mình tính chất, nội dung và cách làm sao để ra mắt =)). Chat cả sáng, hình như nó cũng : VÀ CON TRYM ĐÃ YÊU TRỞ LẠI =)) . Ah con cai thao tien hanh den dau roi. Anh dang ngoi tren phone nen ko co dau dau
Adrenaline
28-05-2011, 03:52 AM
Uh, me em sap ve Vn tham ong ba, gia dinh thang nguoi yeu cai Thao biet nen goi dien sang, hen khi nao me em ve thi 2 gia dinh chinh thuc gap mat
con em thi sap dam cuoi mie roi, den nha nguoi yeu an mon bat mon dua ong lai con bao VA CON TRYM DA VUI TRO LAI, anh em deo quan tam gi toi nhau ca :kick: con tim vui lai chu con trym luc nao chang vui dua hon ho :haha:
Tonic Chanh
28-05-2011, 05:37 AM
@sp: sao minh cha thay cho đay no đang so chut nao nhi =.=. Coi film riet thanh ra bi chai sao ta.
speaker
28-05-2011, 05:42 AM
Bạn dẫn zai đi xem đi, tớ nhớ cái đoạn nó giăng lưới bắt cá ý, phê cực =))
@Mor: Uh tốt đó em, cái đó quan trọng lắm, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải tử tế
speaker
28-05-2011, 05:42 AM
Bạn dẫn zai đi xem đi, tớ nhớ cái đoạn nó giăng lưới bắt cá ý, phê cực =))
@Mor: Uh tốt đó em, cái đó quan trọng lắm, đã ko làm thì thôi, đã làm thì phải tử tế
Adrenaline
28-05-2011, 06:19 AM
Bà Tonic ga qua :haha: di xem voi dzai thi xem Shrek cung so y chu :haha: g
ong SP : yeah baby :covu: :covu:
speaker
28-05-2011, 06:46 AM
Thảo nào nhìn mãi vẫn nhí nhảnh, chả đằm thắm, mặn mà gì sất
Adrenaline
28-05-2011, 11:19 AM
Fewww, ong anh, em vua di xem them gan chuc can nha nua, ung duy nhat mot can tu truoc toi gio, co the noi la ok nhat, an ninh, nha tot, gan truong 2 dua, yen tinh hon can nha trc phai xay lai nhieu. Dien tich 74m, em chup lai anh roi, de ti onl send file cho anh ku xem :covu: :covu:
em kha ung, anh chi gia cung thich, 2 dua kia cung thich. Toa nha 9 tang, can ho nam tren tang 7, moi toi gia hoi chat voi em, 120k :covu: :covu: haizzzz
speaker
28-05-2011, 11:30 AM
Ok e chụp lại hình nhé, xem lại những gì anh nói và khi xem cứ coi như ko thích nhé. A đang ngồi xem mấy cái ảnh mà phụ nữ và con gái ý, dính nhựa khoai rồi =)). Ngu như bò ý
Adrenaline
28-05-2011, 02:56 PM
ban nãy rửa bát xong lại ngồi nói chuyện với anh chị già nên em không online
cái nhà này hôm qua xem rồi, em và 2 ông bà già đều ưng, chủ nhà nói giá 3 triệu 2 ( 120k ), em thì muốn trả 3 triệu nhưng cũng không được, hnay muốn quay lại xem nên phải lấy cớ bảo em gái tao chưa xem nhà, tao muốn nó đến xem, đúng như lời ông anh, trc khi nó đến phải dặn "mày xem có thích nhà nhưng mặt cứ ngúng nguẩy cho tao" :haha: Đang kỳ kèo 3 triệu mốt thì vừa lòng đôi bên nhưng chưa rõ thế nào đây. anh già em bảo cứ để anh già làm việc :think:
à đây, gửi ảnh cho ông anh nhận xét đây
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011233.jpg
Đây là từ cửa bước vào đây, phòng bên trái anh nhìn là phòng khách, 2 cửa kia là phòng tắm và WC
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011232.jpg
cái phòng bếp chụp hơi tối, bước vào cửa, nhìn sang bên trái là 1 phòng nhỏ để máy giặt, rồi tới phòng bếp. Ngay cạnh phòng bếp là phòng khách, tưởng tượng ra chứ? Bên ngoài là 1 ban công chắn kính, có thể kê bàn uống trà, hoặc cái khung phơi quần áo cũng đc nhỉ? :think:
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011234.jpg
phòng khách đây
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011235.jpg
phòng này từ hành lang nhìn vào rẽ tay phải, em định để 2 đứa ở phòng này :think:
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011236.jpg
bên tay trái là phòng nhỏ hơn, hành lang đây, phòng tắm, WC và 1 phòng chứa đồ.
còn về hướng nhà, chị già em nói bước vào cửa là hướng Đông.
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/0056.jpg
cảnh từ phòng bếp - phòng khách và phòng nhỏ bên tay trái nhìn xuống đây, có sân chơi, không có bãi đậu xe nhưng cứ vứt xe vậy cũng đc, xe em cũng đang đậu dưới kia kìa :haha:
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/0054.jpg
còn đây là cảnh từ 3 phòng kia nhìn lên, thoáng mát. tòa nhà màu đỏ của dân, còn 2 tòa nhà cao kia là ký túc xá trường Dược, há há, tòa nhà màu xanh tầng 6, mấy năm sinh viên em sống ở đấy đấy :blushing: Nói chung quanh khu này đều dân thuộc tầng lớp trung lưu, sống khá yên ổn, bên cạnh có ký túc xá, bảo vệ tuần tra liên tục nên an ninh rất tốt.
Còn phòng kia nhìn ra là thành phố, em không chụp lại cảnh, chỉ loáng thoáng vậy thôi. Nói chung tất cả đều ưng, chỉ còn làm giá với chủ nhà nữa thôi, nó đòi 3 triệu 2, mình muốn 3 triệu, nếu nó có ý bán thì 3 triệu mốt là ok. còn nếu rắn quá vẫn 3 triệu 2 thì cũng mua, hnay chị già lại bảo mua đc nhà còn theo duyên theo số, hy vọng mình "hợp duyên" với căn nhà này chứ đi xem nữa thì em oải lắm rồi.
Em và anh già hẹn chủ nhà ngày mai, không muốn dây dưa lâu nữa.
Adrenaline
28-05-2011, 03:02 PM
À, đây, con hổ vồ nhà anh đây :haha: gọi nó hổ vồ ít thôi, nó mà biết lại chửi anh trym bay cò bay hết đấy :haha:
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/0060.jpg
.Ngọc Xinh.
28-05-2011, 03:26 PM
Nhận xét riêng về cái nhà trên a, nếu nó cứ vuông vắn là okie rồi, nhà căn hộ thế là ổn, nhìn cũng rộng rãi, chắc cũng được cỡ 80m2 đúng không anh :sr: Bên anh em không biết BĐS thế nào chứ bên này nếu chủ nhà cần bán gấp thì kiểu gì cũng được chấp nhận giá nhà mình đưa ra (nếu như không còn đứa nào khác nó cũng đang ưng căn nhà này :sr:) Dưng mờ cái hệ thống lò sưởi chắc nên thay lại cái lò sưởi a, loại lò sưởi cổ này tuy nóng nhưng tốn hơn loại lò sưởi đời mới bây giờ a (cái này cũng không rõ lắm a) Nhà này được cái vào ở không tốn tiền sửa sang lại nhà, tốt hơn mức cần thiết :sr:
Ý kiến riêng thôi :chayle:
Adrenaline
28-05-2011, 03:42 PM
Thanks Lenka đã cho ý kiến, chuyện về BDS hno ông SP cũng nói với anh rồi, bảo giá nhà đất bên Nga rẻ thế :haha:
nhà này 74m2 em ạ, anh cũng không rõ chủ nhà có cần bán gấp hay không nhưng ở đây có câu nói "mua bán là trò chơi của 2 thằng điên - 1 thằng muốn cao, thằng kia muốn thấp" :botay: anh thích căn nhà này nhưng không dám thích ra mặt vì sợ chủ nó bắt thóp :haha: chê lên chê xuống :blushing: cứ làm giá với chủ nhà trc đã, anh chỉ hy vọng trong khi mình làm giá nó không bán cho đứa khác thôi :haha:
còn cái lò sưới :chayle: em ơi, nó là đường ống nước đi theo cả tòa nhà, thành phố rồi :botay: mà ở Nga em có lên tận Moscow vẫn thấy cái lò sưởi nước nóng từ thế ký trc này thôi :D
Hydrangea
28-05-2011, 04:15 PM
Oh, em cứ tưởng là lò sưởi đó vẫn thay được chứ :thinking: Tại bên em lò sưởi của các căn hộ cũng đều thuộc vào hệ thống của toà nhà, thành phố mà :thinking:
Nhà nhìn mới thế kia chắc nó cũng chẳng bớt cho được nhiều đâu anh ạ :D Chắc nhà mới sửa xong mới bán :D
Adrenaline
28-05-2011, 04:19 PM
http://www.premier-kmv.ru/catalog/2-h-komnatnie-kvartiri/1098/
còn đây là cái nhà mình định mua, mang tiền cọc đến rồi thì mới biết chủ nhà bị bắn chết đây :chayle: :chayle:
nhà này thì bé hơn, có 54jm thì phải :think:
Adrenaline
28-05-2011, 04:22 PM
Oh, em cứ tưởng là lò sưởi đó vẫn thay được chứ :thinking: Tại bên em lò sưởi của các căn hộ cũng đều thuộc vào hệ thống của toà nhà, thành phố mà :thinking:
Nhà nhìn mới thế kia chắc nó cũng chẳng bớt cho được nhiều đâu anh ạ :D Chắc nhà mới sửa xong mới bán :D
không phải đâu em, đây là nhà xây theo ý chủ, họ sống một thời gian muốn mua căn lớn hơn, nhà của sếp đấy :botay: họ dỡ hết dàn bếp, tủ tiếc đi rồi, chứ không sửa lại mới bán đâu :D sửa lại rồi bán là cái nhà ở link trên kia kìa :rang:
speaker
28-05-2011, 10:39 PM
Nhà này diện tích chưa đến 80m2, nhà hướng chính Đông, nhìn qua đoán chừng nhà đã sửa và ở đc 1 thời gian rồi bán nhìn cũ nhưng mà nó thật, hệ thống điện ngầm và các ổ cắm chờ treo cao trên 1m ko thấp như hiện nay. Cũng đc. Sàn gỗ và mấy cái kẹp phào chưa nổi rộp, tường dày 5 phân chắc là theo 1 form cả rồi, nhà kiểu cổ điển người già màu sơn nhà nữa chứng tỏ có trình độ và khả năng kinh tế nên a nghĩ ko có vấn đề gì về nội thất. Gần chỗ mày ở có thể nhìn thấy ko xa là ok, dù gì cứ sống gần địa bàn mình là OK và cả xe cộ vứt lỏng chỏng vậy mùa đông và hè thì sao, nhìn các nhà của nó toàn hệ thống sưởi kiểu lò xo này nhỉ , thôi cũng đc đồ nga bền phải biết. Duy chỉ cái anh ko ưng làm là nhà tít tận tầng 7. Về giá cả và giấy tờ thì để anh già xử lý đi, nếu ưng thì cũng ko nên kỳ kèo quá, chuyện nhà cửa thì đc là mình tóm lấy bảo nó bớt 1 ít để mình còn sửa nhà. Mà mày ở gần đó thì lân la hỏi thăm xem nó có vụ gì ko? Tạm thời a nghĩ nó là OK nhất
Tonic Chanh
29-05-2011, 01:58 AM
http://www.youtube.com/v/ci78uxP8PFo?fs=1
haiz, đúng là người ta đang yêu nhau :nhi:
speaker
29-05-2011, 08:25 AM
Và họ muốn công bố cho cả thế giới mà =))
speaker
29-05-2011, 02:08 PM
Viết ít, hiểu nhiều, ko hiểu ra ngoài YH nói chuyện nhé
Adrenaline
29-05-2011, 02:58 PM
có bao nhiêu trình bày với ông anh hết rồi đấy, mai chúng mình tâm sự tiếp :haha:
__________________________________________________ ____
NHẪN NHỊN, NHẪN NHỊN, NHẪN NHỊN, NHẪN NHỊN........
nhưng DCM, TAO Đ.ÉO NHẪN NHỊN ĐƯỢC NỮA!!!!!
chửi chết mồ chết mả đứa nào cầm truyện của cậu rồi om luôn nhé!! mày om truyện của cậu, mày đọc một chữ mày đau mắt hột, mày đọc hết trang mày thành mắt lé, tiên sư con đằng Đông, chổng mông vào thằng phía Nam nhé, tủ sách cậu tích góp chục năm trời, cậu nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa mà chúng mày vô phép vô tắc cầm vào nhà xí vừa đọc vừa rặn đấy phỏng?
tức quá!!! tức quá đi mất!!! trong nhà thứ mình quý nhất là tủ sách, mình cẩn thận tới mức mua sách về, bìa cứng không nói, bìa mỏng luôn có giấy bọc hoặc dán băng dính để chống quăn, giữ sách. hôm nay ngồi xem lại, mẹ kiếp, mới hay mình mất 5 quyển!!!!
mie nó :kick: :kick:
TRỜI ƠI LÀ TRỜI :khocnhe: :khocnhe:
TIÊN SƯ ĐỨA NÀO CẦM TRUYỆN CỦA BỐ RỒI ỈM LUÔN :khocnhe: :khocnhe:
Giọt Sương
29-05-2011, 05:20 PM
Ơ ơ thế đã tính quyển " Suối Nguồn" em vẫn đang còn mượn của anh không đấy :| Nghe chửi mà hãi quá à nha :|
Adrenaline
29-05-2011, 05:32 PM
Ơ ơ thế đã tính quyển " Suối Nguồn" em vẫn đang còn mượn của anh không đấy :| Nghe chửi mà hãi quá à nha :|
:haha:
không, Suối Nguồn đưa em mượn thì anh nhớ, ý anh là không nhớ những ai cầm 5 truyện kia của anh kìa :mecry:
mất sách tiếc chứ em, sách mình mang tận từ VN sang :mecry: toàn sách truyện hay cả :mecry:
anh mất truyện ngắn Nam Cao :mecry: tuyển tập Thạch Lam chưa kịp đọc :mecry: à còn quyển Sức Mạnh Tình Yêu ( P/s I Love You ), quyển này anh đọc đc nửa chả thèm đọc nữa, mất không tiếc lắm :blushing: 2 quyển còn lại là tiếu thuyết của Sidney Sheldon :khocnhe: Em bảo nên chửi hay không :khocnhe:
đấy là anh còn...nhẹ miệng chưa chửi đã đấy :blushing:
Adrenaline
29-05-2011, 05:35 PM
mà truyện ngắn Nam Cao đó là sách quý, xuất bản cả mấy chục năm trước, chứ không phải sách mới tinh tươm thơm mùi giấy đâu :khocnhe: tiếc quá là tiếc :khocnhe:
speaker
30-05-2011, 02:18 AM
Hôm qua mải nc gái gú mày lại quên ném anh số đt đấy nhé. NC cả mày cứ phải tỉnh như sáo mà vẫn dính boom hỏa mù
speaker
30-05-2011, 01:04 PM
Dạo này phởn nên cực mát tính. Chứ như hôm qua là chả nể nang gì sứt, há mồm ra chửi ngay. Mình là thằng luôn luôn để ý ngôn từ mà. Liệu hồn
Adrenaline
01-06-2011, 04:13 PM
@ SP : anh chat với cái Thảo chuyện gì mà cười lăn cười bò?
__________________________________________________ _
Vậy là đã bước sang tuổi mới, vừa làm cái note trên trang cá nhân cám ơn bạn bè :hug: mình nhận đc vô số tin nhắn, lời nhắn mừng sinh nhật, mặc dù không tổ chức gì cả nhưng vẫn rất vui
Cám ơn tới tất cả các bạn trong HHT đã mừng sinh nhật mình :hug: :hug:
Hnay đã đi đặt cọc tiền nhà, tới thứ 7 chuyển nốt tiền và làm giấy tờ mua bán, sổ hộ khẩu là xong rồi :D
vẫn còn nhiều lắm những khó khăn phía trước, gắng lên gắng lên!! :hiepsi: :hiepsi:
không nhớ Các Mác hay ai đó đã nói "tình dục không thuộc phạm trù đạo đức", và mình thật sự.....
muốn vật 1 người ra giường và làm đủ trò dâm loạn =))
speaker
01-06-2011, 10:16 PM
Bài này nó phạm luật, quên mất ^^
speaker
01-06-2011, 10:16 PM
Có thể khi anh viết note này, sẽ nhiều đứa cho anh là máu chiến, là võ mồm...... gì cũng đc. Anh không quan tâm. Vì khi Anh viết ra những dòng này, đã có những suy nghĩ khác biệt trong anh....
Từ trước đến giờ, anh luôn có quan điểm của 1 hoa hậu " vì hòa bình thế giới" với các bản tin thời sự quốc tế. Anh non nớt, và non choẹt. Anh yêu hòa bình, và anh vẫn mơ về 1 thế giới mọi người nắm tay nhau, chan hòa tiếng hát. Phải, đó chính là anh, mà anh cũng chính là đó. cho đến khi anh lớn, anh vào đc internet, anh biết mạng mẽo là cái gì. Anh vẫn thế, anh vẫn mơ 1 thế giới hòa bình. Và nếu anh là con gái, chắc chắn anh sẽ đăng ký đi thi hoa hậu.... Không chừng anh sẽ có cái giải gì gì đó.....
Thế rồi, 1 ngày nào đó, đến tai anh là những câu truyện, những câu truyện từ biên giới, những câu truyện về hải đảo. những câu truyện mà đáng lẽ anh phải biết xót thương, phải biết đớn đau. Ấy thế mà, anh vẫn bình thản buông xuôi : " truyện ngoài đó thì liên quan đ** gì đến mình" , đó, anh thế đó. Hòa bình và ngu dốt.
Căn bản anh vẫn nghĩ là, dù sao, hàng ngày anh vẫn thích xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, anh vẫn hâm mộ và thần tượng những mẫu người như Quan Công, như Khổng Minh. Đồ anh sài vẫn là "mết in Chai Nờ". Rồi anh thích Lưu Diệc Phi, anh thích Phạm Băng Băng, anh thích Lâm Tâm Như...v...v
Và căn bản, anh đang có 1 cuộc sống ổn định, cuộc sống ko sóng gió. Và như thế, anh cứ hèn kém, cứ nhục nhã, mặc cho ở ngoài đó, có chuyện gì đi chăng nữa.
Anh nhục đến nỗi, đi qua diễn đàn thấy chửi tàu khựa, anh chỉ ngó qua 1 cái rồi qua xem mông vếu, khoe hàng. Anh nhục đến nỗi, thấy tội ác của Tàu trên MXH và anh cũng chỉ ngó qua, rồi qua xem, xe đẹp, đồ xịn và khen nức khen nở. Vâng anh hèn, anh nhục thế đó, anh phù du thế đó, anh hàng ngày biết là tàu có tội ác đấy, biết là khựa nó tham lam vậy đó, mà anh vẫn coi như ko có gì......
Nhưng dần, hình như tình thần của cha ông, trong người anh chưa chết hẳn, Sự dũng cảm, và bất khuất của dân tộc Việt vẫn còn sống trong anh. Mỗi ngày 1 tội ác, cũng là mỗi ngày trong lòng anh, niềm tự hào dân tộc, nỗi căm thù giặc ngoại xâm ngày 1 lớn lên trong anh
Rồi anh đã căm thù tàu, ghét tàu, và gọi bọn chúng là Khựa từ khi nào không biết.
Và anh chợt nghĩ, anh muốn già và chết ở cái đất nước VN này, mộ anh đc khắc bằng chữ Việt Nam, con cháu anh sau này, đi học phải nói và học chữ Việt Nam. Anh không muốn ảnh Bác Hồ bị thay bởi 1 thằng Tàu khựa lạ hoắc nào trên tường trường, lớp. Anh muốn... "Dân tộc Việt Nam là một, Non sông Việt Nam là một "
Đúng, giờ trong anh toàn hận thù, hận thù quân xâm lược, hận thù cái bọn láng giếng " bẩn tính" đó.
cái lưỡi nhớp nhúa của chúng nó đang khua khoắng liếm láp ngoài biển đông, mà anh hận là ko thể cho nó đứt phập 1 cái
Trong lòng anh ko có cái chỗ cho sự quan ngại, cho sự phản đối, mà giờ toàn hận thù, hận thù tột đỉnh ... "Chỉ hận là chưa thể lột da, ăn gan, uống máu quân thù, dẫu trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa , cũng cam lòng"
Có hôm anh kể, nếu 1 ngày Việt Nam phải chiến tranh với Trung Quốc tao sẽ cầm súng ra biên giới, thề chôn mình tại đó. Bọn bạn anh cười ré lên, trêu chọc anh. Anh biết, từ bé đến lớn sức khỏe anh ko tốt, anh ko quen làm việc nặng nhọc. Nhưng anh hiểu trách nhiệm anh là con người VN, anh sống ở đất nước VN..... Anh mặc cho sự cười trêu đó, lòng anh vẫn nung ý chí
Chợt nhớ lại 1 câu " chúng ta càng nhân nhượng , thực dân Pháp càng lấn tới" ... giờ đây đã là thực dân Khựa. Chúng ta hình như ko chỉ nhân nhược, mà nhiều ng còn nhụt chí, nhiều kẻ còn chỉ biết " lũ chúng ta ngủ trong giướng chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con"
Đúng, nhiều người còn yên lăng, nhiều người còn không cần biết là có chuyện gì. Phải chăng sự im lặng như anh ngày trước, và 1 số người bây giờ, chính là cái để bọn nó tiếp tục lấn tới, tiếp tục làm càn.... Tiếp tục đưa cái bàn tay bẩn thỉu thối tha của chúng nó đến VN.
Hôm nay chúng nó vào đảo, mai chúng nó vào biển, ngày kia cắt cáp, ngày kìa chiếm đất chiếm cát.
Thử hỏi là con cháu ngàn đời của những người chống tàu, chống giặc chúng ta ko thấy nhục sao, ko thấy hèn hạ sao.
.......
Anh thấy những ngày trước của anh, anh nhục lắm, hèn lắm. Và giờ, mọi thứ đã khác
Nếu 1 thằng tàu đến, anh sẽ ra trận, 10 thằng tàu đến, anh cũng ra trận thậm trí là 1 trăm triệu và cả cái lũ dân 1 tỷ chúng nó càn quét qua đây.
Anh tin rằng, dù chiến tranh có thể tàn khốc, có thể đẫm máu, kéo dài và nhiều thiệt hại
Nhưng ngày anh cầm súng ra đi, cũng là ngày anh mong cho con anh, cháu anh, đc biết đất nước VN anh dũng, ko sợ bọn xâm lược. Được đứng ngoài biển Đông và chỉ cho nó thấy, Biển Việt Nam đó, đẹp và huy hoàng, đc đứng ở đây và chỉ ngoài xa. Có 1 trường sa, 1 hoàng sa của người VN, dân tộc Việt Nam.
Và thuyền trên đó, tất cả chỉ có 1 lá cờ đỏ thắm, 1 sao vàng in trên đó :)
Hà Nội 31-5 viết trong nỗi căm thù bao la :)
Coppy cái đã rồi anh đi học tiếng tàu sau =))
Adrenaline
02-06-2011, 01:18 AM
Bao lần nói chuyện gần đây, có khi em định hỏi ông anh về chuyện Hoàng Sa - Trường Sa . Nhưng tất nhiên là em không hỏi, thậm chí đề cập 1 chữ cũng không, hôm nay nhân đọc bài của anh SP ở đây, cũng viết vài dòng cho vui.
Lý do vì sao không hỏi, không đề cập tới vấn đề này cũng dễ hiểu, bởi có bàn luận bao nhiêu cũng không thay đổi được cục diện. Chắc các bạn vẫn nhớ tới năm 2007, cũng đễ phản đối việc TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ VN, người VN đã biểu tình 1-cách-có-tổ chức trước DSQ Trung Quốc tại Hà Nội, và kết quả là gì, bị giải tán ngay khi chưa bắt đầu.
Đấy nhé, chúng tôi biểu tình lịch sự-văn minh ( điều khó thấy ở người VN ), nhưng mà ngứa mắt các anh Tàu, các anh alo một tiếng thôi, Chính Phủ Việt Nam điều động quân đến khống chế người Việt Nam. Vụ việc lắng xuống như chưa hề tồn tại.
Cũng vào năm đó, thanh niên trí thức ( trí thức thôi, vì những thành phần khác rất chi lơ-tơ-mơ với chuyện Hoàng Sa - Trường Sa ) khắp VN sôi sục ý chí "đánh Tàu - nước Việt của người Việt Nam", nhưng cũng chỉ 1 tháng sau, cái ý chí đó xìu xuống chả khác vừa mới bắn tinh xong. Nguyên do là vì đâu?
Để trả lời được câu hỏi này, e rằng phải tự chổng mông lên mặt mình mà suy mà ngẫm, vì sao lại thế hả CHÍNH QUYỀN ơiiiiii
Trung Quốc ngang nhiên vào hải địa VN, bắt ngư dân, tấn công vũ lực vào người dân, ngang nhiên hơn nữa, viết công văn với nội dung "Việt Nam đang bắt giữ người Trung Quốc, nếu sau 24h không thả, Trung Quốc sẽ tấn công" - không nhớ chính xác nguyên văn, nhưng kể ra thế này, hỏi vui vui những bạn trẻ có tri thức ở đây, các bạn đã nghe qua sự kiện này chưa? Sư thật câu chuyện trên, đó là một đêm mưa bão, 2 tàu Trung Quốc ghé hải địa Việt Nam ta để tránh bão, ấy thế mà đấy, làm ơn mắc oán, Trung Quốc ngang nhiên gắp lửa bỏ tay VN.
Qua hàng loạt các vụ việc bức xúc kể trên, Chính Quyền Vn đã làm gì?
Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam
- Việt Nam phản đối......
- Theo luật quốc tế.....
- Việt Nam có đầy đủ chứng cứ xác định rằng Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam....
ôi, nói thế khác nào có thằng đứng ngoài bóp chim mình, chả làm được gì nên chỉ biết thều thào "Tôi phản đối", "Chim là thuộc chủ quyền của tôi, anh không được phép bóp" , "Theo luật thì anh đã phạm tội cưỡng dâm tôi".....vân vân và vân vân
Tại sao không lấy tay, dùng chân mà đánh thằng mất dạy kia đi, ấy vì còn ngại nó to cao hơn mình, nó đẩy phát là mình ngã, ngã cái là rách nát quần áo, khổ, nhà thì nghèo, bao năm dành dùm mới có bộ quần áo gọi là "tạm tinh tươm", sao mà dám. Nhưng quan trọng hơn là cái đầu, cãi não không đưa mệnh lệnh, thì tay chân có gọi là "phản xạ tự nhiên" cũng chả ích gì.
Cứ ví dụ nôm na thế, Hoàng Sa - Trường Sa là phần không thể mất với Vn, nhân dân chỉ là tay chân ngọ nguậy, đầu não là Chính Quyền đây. Bao năm để mặc Trung Quốc ngang nhiên xâm cứ, đến giờ "con giun xéo mãi cũng quằn" mới có vài động thái ( chính xác ở đây là cho phép các báo đăng tin ĐẦY và ĐỦ về Hoàng Sa - Trường Sa, ít ra bây giờ những thành phần khác thuộc trí thức cũng đã lờ mờ câu chuyện ), nhưng quằn mẹ nó rồi thì động kiểu gì?
Quay sang chuyện khác, nóng bỏng hơn là chiến tranh, ai cũng biết chiếm Hoàng Sa - Trường Sa là bước đầu tiên giúp Trung Quốc bành trướng thế lực ra quốc tế, chỉ có thể hy vọng dựa vào lý do này mà nhờ cậy những thế lực khác gây áp lực khiến Trung Quộc "TẠM BỎ" ý định xâm chiếm Hoàng Sa - Trường Sa, ở đây là Mỹ, Anh, Nga....vv
Chiến tranh xảy ra hay không chưa ai biết, chỉ biết ngày xưa mình nghe được câu "thằng Trung Quốc đái một bãi thôi đủ trôi cả nước Việt Nam", người Trung Quốc so với Việt Nam mình thì hơn hẳn, người Trung Quốc rất biết đoàn kết. Chứ Việt Nam mình từ trong ra ngoài, từ anh to đến thằng bé, chỉ chăm bè chăm phái, thằng khác tao đ.éo biết, tao tốt là ok rồi. Nhưng "giặc đến nhà đàn bà cũng đánh", biết đâu đấy.
Viết tạm thế thôi :kis:
speaker
02-06-2011, 10:30 AM
Nói chung là về vấn đề chính trị ta ko bàn nhiều. Mấy hôm nữa rảnh sẽ viết 1 bài dài ngoằng cho xem. Dạo này nhiều việc vặt quá nó cứ dồn vào đau cả thủ. Giờ mình mới thấy là có người cũng khoái xem phim như mình. Hihihihi, cũng say sửa kể về phim ảnh nhá suốt quãng đg về :so_funny: cũng hay như vậy sẽ ko nhạt nhẽo. Nó đang vặn vẹo anh hôm đi ăn cả nhà anh, haizzzz, có gì đâu cơ chứ. Lúc nãy nó đi học về thì qua nhà anh, lúc ý nó đứng ngay ở cái wc anh mở cho chú xem chú kêu mạng chậm, anh chả dám nói nhiều. Tiếc quá, nó ko thích chụp ảnh chụp iếc gì cả. Bực ghê ^^! Thôi kệ mỗi người mỗi tính. Ah, tình hình nhà cửa sao rồi, thứ 7 ngày mùng 3 âm nhỉ, ko đẹp ngày lắm nhưng cũng chả sao, chốt hạ nốt việc đặt cọc đi nhé. Anh đi tắm cái, mướt cả mồ hồi
Veronica Nguyên
02-06-2011, 10:33 AM
Không nên đặt cọc ngày mồng 3 nhé, nghe các cụ nói ngày đó ngày xấu đặt cọc nhà rồi sau sẽ có nhiều chuyện lộn xộn lắm .
Né ngày 5,7 luôn đi .
Adrenaline
02-06-2011, 01:03 PM
Oái, ngày 3-5-7 không nên đặt cọc tiền nhà hả, bỏ mie roài, mình ký hợp đồng rồi, hôm qua vừa đi đặt cọc 200 nghìn, còn 3 triệu thứ 7 đưa nốt đây :mecry:
bi giờ việc nhà cửa coi như xong, ta qua công đoạn mua đồ đạc :dance:
anh chị già thứ 7 này cũng té luôn rồi, hnay vừa gọi điện cho một ông bác ở đây, nhờ ông ý đóng hộ cho cái bàn thờ :think: đẹp đẹp toa toa một tí :D
list to buy :think:
- bàn thờ
- tủ quần áo, chị già đang bảo trong phòng mình mua luôn 1 bộ giường - tủ - bàn trang điểm, rồi cưới vợ luôn :haha:
- tủ quần áo phòng 2 đứa
- tủ treo áo khoác ngoài hành lang
- salon
- tủ treo tường bếp
- TV ở phòng khách :think:
- thảm ( trải thảm phòng mình và 2 đứa thôi, phòng khách không cần )
- máy hút mùi trong phòng bếp
ợ ợ ợ ợ mie, chỗ này không thêm 200k nữa cậu đi đầu xuống đất :khocnhe: :khocnhe: còn chưa tính mấy đồ lặt vặt nữa, ợ ợ ợ
thêm chị vợ vào nữa là CHUẨN :haha:
sàn gỗ nên chọn salon màu gì nhỉ, chất liệu ra sao nhỉ :think:
Adrenaline
02-06-2011, 01:06 PM
mie, ông anh sao lúc đó sao chẳng nói, mạng chậm em sẽ chạy nhanh :haha: mãi mới có dịp nhìn tận mặt em của ông anh, xinh dã mưn :tsk:
speaker
02-06-2011, 09:58 PM
Miẹ anh tưởng mày chê, hóa ra vẫn âm thầm hả. Đấy nhá, xem tận mắt rồi nhá, ko lại kêu dìm hàng nhá =)). Chốt hạ vụ mua nhà xong hết rồi đến vụ sửa nhà thì anh tư vấn chú thế này :
- Chuyển nhà mới về thì chủ nhà mới nên sơn sửa nhà lại nhìn cho mới, kiếm thằng nào hợp tuổi hợp năm với chủ nhà thuê nó hoặc nhờ nó cầm búa đập 3 phát vào nhà: 1 phát ở phòng khách, 1 phát ở tường và 1 phát ở nền nhà. Rồi sơn lại, đánh lại vecni cửa... nhìn nhà mới đấy gọi là : Tân Gia :)) mang lại điều mới và rước vía chủ cũ đi. Nên cúng bái cẩn thận
- Bàn thờ : Bàn thờ gia tiên và bàn thờ thần tài (02 cái). Bàn thờ gia tiên thì dùng loại to cái này thì chú biết rồi này. Còn làm kinh doanh thì có bàn thờ thần tài, ông địa, bàn thờ này gồm 02 tượng
http://1.bp.blogspot.com/-L-eBIb5fXjo/TVptJFduiKI/AAAAAAAAAAQ/7hC4Y69Mi7U/s1600/ban+tho+than+tai.jpg
http://i538.photobucket.com/albums/ff346/lythienhuongvn/BANTHO.jpg
Cách bố trí thì như trên, đây làm điều rất quan trọng đối với mỗi nhà đấy nhé. E nên tập dần thói quen này nhất là khi e đã có nhà riêng. Đi thuê thì kệ mẹ
- Tủ quần áo, giường: Cái này tối thiểu khi mua nhà mới nên mua mỗi đứa 1 bộ nhé, còn lấy vợ thì để sau vì lấy vợ em vẫn phải mua bộ mới. Như vậy là tốn mất 1 khoản
- Tủ treo quần áo, giày dép : Có cũng đc mà làm phiên phiến cũng ok nhà mới nên mày háo hức deco thôi sau lại lanh tanh bành ý mà. Nên sắm các bộ dọn dẹp nhà như chổi, máy hút bụi. Với tính tình sạch sẽ như của mày và tính ham dọn dẹp như của cái thảo thì chúng mày còn xếp sau anh nhiều =)). We r the same :">
- Bếp : Riêng phòng này sẽ cải tạo lại
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011232.jpg
Mày chụp = điện thoại và ngược sáng nên nó rất là tối nhưng mà nhìn phòng này bí hơi quá, sửa lại hệ thống đèn đóm nhìn sáng sủa lên tý, phòng bếp ko đc để ánh sáng tự nhiên chiếu trực tiếp vào, kiêng kỵ. Làm cái ban công phía ngoài đẹp đẹp tý còn có chỗ mà ngắm gái tắm uống trà đọc sách..... Nên sắm cái ống nhòm loại tele càng tốt =))
- Phòng khách:
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/28052011234.jpg
Phòng này thì phong cách cổ điển rồi bên đó loại như nào anh chịu, hơn nữa bó tay ở cái cửa sổ anh cũng đ.éo biết là nên kê TV thế nào để ko bị ngược sáng nữa @@. Cửa vào nhìn toẹt và luôn, hay bắt chước lại chủ cũ nhé. Saloon thì theo màu sàn gỗ hoặc màu tường nhưng a thích sàn gỗ hơn vì bẩn ko ai biết =))
Hết chưa nhỉ? Sao anh ko thấy chú nhắc đến cái quan trọng nhất là đường điện nước gas nhỉ , cho thợ làm và kiểm tra lại, làm cả vệ sinh và phòng tắm OK?
speaker
02-06-2011, 10:06 PM
http://i50.photobucket.com/albums/f302/rain_kmv/0060.jpg
Đây là hàng Deco khuyến mãi của chủ nhà hả vứt xừ nó đi =))
speaker
02-06-2011, 10:48 PM
NK tour
Hôm qua cậu bạn nối khố của mình cũng ra ngồi cafe cùng vì nó đang có việc ở đó. Sau màn chào hỏi là 2 thằng lại ngồi tung chưởng. Phải nói là khi đi cùng gái thì ngồi cả bạn bè thằng bạn trai bao giờ cũng đạo đức lắm khác hẳn ngày thường, mình chợt nhận ra là như vậy. Hài thật nhưng cũng khó chịu vì gò bó lắm ý
Sang tuần là nó đi du lịch TQ trường nó tổ chức cho đi, mình thấy đi vậy là vui :wish::wish:nhưng xem ra cậu ko vui lắm vì bạn gái mới của cậu cũng đòi đi kèm. E này cũng là giáo viên nhưng ở trường khác hộ khẩu HN đàng hoàng dạy trường điểm ở Hà Nội lương khỏi nghĩ luôn nhá. Thằng Linh nó nói là :
......
- Sang tuần tao đi Côn Minh cả trường tao đấy, cuối tuần sau tao mới về
- Hay đấy, Vân Nam đẹp lắm nhớ mang quà nhé
- Uh! Cái Hoà cũng đi cùng tao đấy ( Nháy mắt cái)
...................
Uhm vậy là hiểu, em này bám thằng Linh như sam nhé , bạn mình vl thật , lần trước cũng thế, trường nó đi Cửa Lò con này cũng xin nghỉ tự đóng tiền sang trường thằng này rồi đi cùng nó luôn, đi du lịch khí hậu mát mẻ dễ dãi lúc ý thì : Đây em nằm ra đây anh vào đi......:bicycle::bicycle: nhìn ngoài thì đâu đến nỗi đâu. Mình thì mình chả thích lắm cái loại này *** gì toàn trâu đi tìm cọc mà nói thẳng ra là có mèo nào chê mỡ đâu gặp mình thì cứ làm choè ra cái vẻ ngoan đạo :hiepsi: nhưng dù sao đấy cũng là bạn mình. Đúng là PHÒ THẬT
Adrenaline
03-06-2011, 07:49 AM
đ.éo gì, viết bao nhiêu lỡ tay ấn nhầm mất mie hết, nói chung nhà cửa ổn, không cần sửa sang lại gì cả, gas, điện nước đều tốt, chỉ cần mua đồ dọn đến là xong thôi ông anh
còn cái ban thờ em nhờ người đóng cái nho nhỏ, nhà em khôg cúng ông Địa ông Thần Tài :think: mai đi trả nốt tiền là ok :yes:
________________________
sáng nay ngủ muộn, 4h30' mới ngủ, trc đó thì đang nằm chat với cái An. An ơi, lúc mày nhắn tin anh có thấy điện thoại rung, nhưng buồn ngủ quá nên ngủ tít lúc nào chẳng biết :botay:
mất hứng viết quá
Adrenaline
03-06-2011, 09:16 AM
rảnh rỗi hết việc ngồi chơi trắc nghiệm :botay: :botay:
Bạn là người có xu hướng đố kị và ghen tuông rất mạnh. Tuy nhiên, bạn lại khá khôn khéo, biết kiềm chế và kiểm soát cảm xúc cũng như hành động của mình. Bạn cũng rất ít khi thể hiện sự đố kị, ghen tuông ra bên ngoài. Hãy học cách bao dung, có lòng tin trong cuộc sống và gạt bỏ những ghen ghét, toan tính sang một bên, bạn sẽ thấy cuộc sống bớt rắc rối và dễ thở hơn nhiều đấy.
khi đọc kết quả hơi bị bất ngờ, vì trc h cứ nghĩ mình rất khoan dung độ lượn cơ :haha: nhưng đọc lại và nghĩ thì thấy kết quả đúng quá :yes: =))
Bạn đồng tình với quan điểm nào sau đây?
Tình yêu có thể tồn tại mà không cần “chuyện ấy”.
Ham muốn xác thịt không thể tồn tại nếu không có tình yêu.
“Chuyện ấy” có thể diễn ra ngay cả khi hai người không yêu nhau
Bạn nghĩ thế nào về việc ngoại tình?
Một giải pháp khi hôn nhân trở nên nhạt nhẽo.
Một việc làm phi đạo đức.
Một cách hành hạ nhau trong hôn nhân.
Đời sống tình dục của bạn rất nóng bỏng và đầy ham muốn. Bạn thành thạo các kỹ năng “yêu” và rất sẵn sàng thử nghiệm những cuộc “cách mạng” trong chuyện chăn gối. Vì thế, đời sống của bạn khá thú vị và mới mẻ. Với bạn, “chuyện ấy” thực sự là một nghệ thuật và bạn như được sinh ra để trở thành nghệ sĩ trong “chuyện ấy” vậy.
=))) no more words :haha:
Cơ địa của bạn ra sao?
Luôn cảm thấy nóng hơn bình thường.
Bình thường, cơ địa của bạn phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng và thời tiết.
Luôn cảm thấy lạnh hơn bình thường.
Tính cách của bạn là:
Nóng tính, dễ cáu kỉnh.
Điềm đạm, ưa nhẹ nhàng.
Bàng quan với mọi thứ
chắc có người đang nghĩ mình thuộc dạng bàng quan với mọi thứ :hihi: sai bét roài, mình rất nóng tính và dễ cáu kỉnh :yes:
Bạn là Đất, tốt bụng, thẳng thắn và yêu thích sự tự do. Điều này đồng nghĩa với việc bạn không thích sự ràng buộc trong các mối quan hệ. Có vẻ như bạn đang gặp trục trặc trong ăn uống hoặc giấc ngủ thì phải? Bạn nên hạn chế đồ ăn nhiều tinh bột vì chúng rất dễ làm bạn tăng cân. Thay vào đó, bạn nên tích cực ăn hoa quả và rau xanh để bổ sung nước cho cơ thể. Ngoài ra, các bài tập thể dục thể chất nhẹ nhàng, yoga, đi bộ,… sẽ giúp bạn vừa gìn giữ được vóc dáng, vừa cải thiện giấc ngủ một cách đáng kể đấy nhé.
tốt bụng hay không éo biết, lúc thằng như que mà lúc lẹo hơn cả lươn =)) nhưng nói về giấc ngủ thì đúng roài :think:
ôi giời ạ, sao lại ngồi đây làm trắc nghiệm vớ vẩn nhỉ, chẹp, mình không biết chơi game :khocnhe:
Bạn đang yêu và:
Bạn muốn nói cho cả thế giới biết điều đó. :yes: :yes:
Bạn chỉ muốn nói với những người rất thân thiết.
Bạn giữ cho riêng mình.
Bạn thích một người có phẩm chất như thế nào?
Bao dung.
Tinh tế.
Trung thực.
Khi muốn giải tỏa căng thẳng, bạn thường:
Hét thật to.
Đập phá một vài món đồ.
Tự giam mình trong phòng riêng.
Bạn biết cách bộc lộ và tiết chế cảm xúc nhưng không phải lúc nào cảm xúc cũng “tuân lệnh” theo bạn. Luôn muốn làm hài lòng tất cả mọi người nên cảm xúc của bạn nhiều khi cũng bị chi phối bởi mong muốn này. Chỉ cần bớt phụ thuộc vào người khác để bộc lộ cảm xúc chân thực và tự nhiên hơn, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng mình ngày càng khoẻ và tươi vui đấy nhé
yeahhhhh :rang: :rang:
thôi anh đi rửa bát đã :chayle: :chayle:
speaker
03-06-2011, 12:49 PM
Nàng ốm! sáng alo thấy lụ khụ và kêu nằm nhà. Tối mình alo thấy vẫn chưa ăn gì và kêu mới ngủ dậy. Đang chat cả dt baby vứt đó, 10h rồi thôi thì đóng xe lên đó cũng mất gần nữa h chứ đâu.
Lên đến nơi mình cũng mệt, thấy nằm bệt trên giường trông đến thương. Mà cái con gái lúc nào mệt thì bạn đừng nói nhiêu nhá , họ dễ cáu lắm, như chó nó vừa đẻ ý. Nói mãi kêu ăn ko ăn bực mình quát cho dậy đi ăn cả mình. 2 đứa đi làm bát phở quả trứng , nhìn ăn như mèo hen ý. Tội và thương quá ! lóp ngóp mãi cũng 11h mới xong đc bát phở, đi qua hiệu thuốc làm vỉ cảm xuyên hương và decolgen. Mình có kinh nghiệm về thuốc mà, mình bảo là hay tối anh ngủ ngoài phòng khách em vào phòng mà nằm, 38 độ rồi, lo lắm. Cứ nằm rên hừ hừ nhìn mà xót
Lúc sau thấy dì nàng sang, anh già cũng gọi về, bàn giao nốt rồi mình về. Mai ko qua nữa CN qua xem sao
------------
Mor ơi tâm sự tiếp lào =))
Adrenaline
03-06-2011, 05:15 PM
mie, hnay làm sao thế nhỉ :kick: cứ viết đc bài dài, định gửi thì mất sạch :kick:
ông SP bựa quá, lần trc mình ốm chả thấy hỏi han gì, gái nhà ông ốm có tẹo lo sốt vắng luôn, bất công! :khocnhe: :khocnhe:
:haha:
2h AM. Đặt chuông 7h kém dậy, hôm nay đã chuẩn bị xiền hết rồi, hỏi chị già mai mồng 3 âm, ngày đẹp không mẹ, chị già trả lời mẹ xem rồi, ngày tốt, cứ yên tâm. Yeah, cũng đỡ lo phần nào :bay: :bay:
Mấy thằng bạn vừa gọi điện rủ đi chơi, bảo có quà sinh nhật cực đặc biệt, như "lần trước" ấy :haha: nghe mà hứng khởi :dance:
chả là 1 lần sinh nhật, năm mình 23 tuổi thì phải, được mấy thằng bạn chơi cùng tặng 1 món quà đến giờ vẫn thèm thuồng :blushing: nhưng thôi không kể ra đâu, chuyện bí mật :blushing:
nhưng tất nhiên là mình từ chối, và giờ đang ngồi nhà viết nky và xem Shakira :damce: :dance:
I love Shakira :tsk: :tsk:
http://www.youtube.com/v/igcsNG4aruA&feature=relmfu
You were so full of yourself
But damn, were you cute as well
You liked my legs, I liked your moves
Anyone could tell, not a heart could deny that
Did it again, love, I got it all wrong
But it felt so right, I can't believe it
And all the mistakes that went on for too long
Wish there was a way I could delete it
:dance: :dance:
Các anh em nên xem nhá, cực kỳ bổ mắt :blushing: :haha:
http://www.youtube.com/v/r9ev1Y0fk9Y&feature=related
http://www.youtube.com/v/c_RQCh3U-rw
http://www.youtube.com/v/6kgH6kqNuWM&feature=related
speaker
04-06-2011, 01:58 AM
Anh thì a chả thích gì bài trắc nghiệm của mày. A thích mỗi câu :
Bạn đang yêu và:
Bạn muốn nói cho cả thế giới biết điều đó.
Bố mẹ và bạn bè là đủ roài =)). Tuy nhiên bạn bè là cái oai vớ vỉn thôi còn bố mẹ là cái chính ^^!
Câu đó là a liên tưởng như vậy
speaker
04-06-2011, 01:59 AM
Giờ a mới để ý, topic thì chỉ có 2 thằng tâm sự + biến thiên E = 6k view =))
Adrenaline
04-06-2011, 08:04 AM
Anh thì a chả thích gì bài trắc nghiệm của mày. A thích mỗi câu :
Bố mẹ và bạn bè là đủ roài =)). Tuy nhiên bạn bè là cái oai vớ vỉn thôi còn bố mẹ là cái chính ^^!
Câu đó là a liên tưởng như vậy
:think: :think: ông anh nói như kứt :haha: đó là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi :think:
Giờ a mới để ý, topic thì chỉ có 2 thằng tâm sự + biến thiên E = 6k view =))
em bảo rồi, dạo này em tâm sự với ông còn nhiều hơn cả gái :so_funny:
__________________________________
sáng nay 10h bank mới mở cửa, đoàn quân của ta gồm anh chị già, mềnh và luật sư đến gặp chủ nhà, luật sư bên họ tại ngân hàng. Trao tiền, kiểm tiền, đưa giấy tờ cho luật sư hai bên, ngày 20 sẽ có giấy tờ đừng tên mềnh :dance:
sau 2 đoàn quân về nhà, đưa chìa khoá, lúc sau bận mình bảo "tao có việc rồi, không tiếp chúng mày được nữa, xin ra về để tao khoá cửa" :haha:
mie, chủ nhà này là sếp, cũng kiêu lắm cơ, em mình lúc đó đến xem nhà bảo "sao chủ nhà này vênh vênh nhỉ", mình bảo "mày kệ đi, mua xong nhà của nó mày cũng vênh được, tống thẳng ra khỏi cửa" :so_funny:
đoàn kia đi rồi chúng ta ở lại mở champagne ăn mừng :covu: :covu:
tí nữa lại sang nhà đo tường bếp, hành lang để đi đóng tủ, sáng mai đưa anh chị già ra airport, đang rối có tay anh chị vào mượt như nhung ấy nhỉ :blushing:
còn chiều thì đưa em gái đi chọn salon :think:
tạm thời vậy thôi nhỉ :think: có lẽ đến cuối tháng chuyển đi cũng ok roài :covu: :covu:
công cuộc dọn nhà sắp đồ cũng hứa hẹn mệt mỏi đây :think:
ban nãy cũng có chuyện bực mình, nhưng tâm trạng anh đang tốt nên cho qua :dance: :dance:
sáng h ăn đc cái bánh con con, ban nãy uống ít champagne nên h hơi xót ruột, em gái ở nhà đã nấu cơm, anh đi ăn cơm đã, ăn xong lại phải rửa bát....haizzzzz
speaker
04-06-2011, 08:10 AM
Anh đi thăm người ốm, tý về nc sau nhé :so_funny:
speaker
04-06-2011, 11:25 AM
Chiều nay theo kế hoạch là đi bơi với cả thằng Linh, thế đíu nào mai nó đi côn minh nên nó đi mua đồ nên chả đi bơi nữa, công cốc. Đang chán thì anh Dương anh ý gọi điện lấy máy...... sau 1h15 phút check máy thì em Vai ồ của mình đã chính xác ra đi. Nhà ông này tính ra mua cái lap này là cái thứ 5 =)). Vợ phá 1 cái, chồng 1 cái, thằng con đang ăn rửa luôn laptop = cốc sữa 1 cái. Mua dùm 2 vợ chồng dell XPS và bà vợ thích con Vai ồ của mềnh. Thôi thì thích thì anh chém đẹp thoai. Để đó xem cửa hàng cầm đồ thằng kia có con máy nào hay ko mình xúc rồi lại bán. Tiền lãi lần này mình sẽ nâng cấp cái máy tính bàn của nhà nàng, hôm nọ ngồi vào Web ( ko dám vào FB) đọc báo mà còn chậm rì rì thế mà nàng chịu đc , mình ram 4gb mà còn thấy chậm rì
Tối tạt qua xem ốm đau sao, làm 2 bịch cháo ăn liền , ít sữa tươi, đến nơi thấy đang ngồi xem phim hàn quốc cười như liên xô. Mà cái nhà của người ốm nó bí rì rì, khiến người khoẻ còn cảm thấy mệt nữa là người ốm. Xem đã uống thuốc chưa , uống rồi thì kéo đi lượn hồ hóng mát cho tỉnh táo. Ai dè lên hồ gươm đúng ngày dân tình nóng quá cũng chạy ra ngoài hóng gió rồi đc các cháu thi xong cấp 3 cũng hưởng thụ. Vòng vèo 1 lúc chạy ra chỗ nhà hát lớn rồi đó hóng gió, khiếp nhìn ốm có 2 ngày mà phờ phạc cả ra , đã còi lại còn còi. Mình chỉ bảo là nên ăn uống điều độ thứ 2 còn đi làm nhá. Chắc thứ 2 qua đón đi quá. Đc khoảng tiếng thì kêu buồn ngủ lại ôm nhau về dinh =)) thực ra đến chung cư thôi còn mình quay xe về.....Mình ngoan vãi tè =))
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.